Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

Những Thắng Cảnh của Tiểu bang ARIZONA USA



Cảnh đẹp hoang dã của tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Nhà Việt Bút, ai muốn coi, nhớ liên lạc Tới Em, first come first serve.<!>


Hoa Kỳ gồm có 50 tiểu bang
Arizona là tiểu bang thứ 48 sát nhập Liên Bang Hoa Kỳ vào ngày Valentine năm 1912.
Dân số Arizona hiện nay là khoảng 7 triệu 3. Arizona là tiểu bang có địa hình địa lý rất thú vị, hơn nữa nó giáp giới với nước Mexico với đường biên giới khoảng 1954 dặm.
Xin mời bạn xem vài tấm ảnh đẹp của tiểu bang Arizona.


Tác phẩm tuyệt vời của Nắng Gió và Thời Gian

Sóng đá (The Wave )

Các tượng đá gần biên giới tiểu bang Utah.

Một cảnh tại miền tây vùng Sedona

Giòng sông đỏ (Colorado River)
Hố Thiên Thạch . Cách đây khoảng 50 ngàn năm, một khối Thiên Thạch đã rơi xuống vùng đất Arizona. Dấu tích của nó còn lại là một hố sâu với đường kính khoảng 1.2 km và độ sâu của nó 170 m. Khối thiên thạch này ở dạng sắt



"Nhà thờ" đá , Cathedral Rock ở Sedona
Chiếc cầu có tên London bắt ngang qua hồ Havasu của Arizona, cầu này cổ xưa nhưng mà mới.
Vào năm 1967, có hai nhà thầu xây cất đường sá cầu cống, họ nghĩ ra cách mua lại một vài đoạn của cây cầu bắt ngang trên giòng sông Thames tại London, cây cầu chính gốc được xây vài năm 1831. Những phần cầu được mua họ chẻ ra thành từng mảnh, đánh số thứ tự, mang về Arizona. Sau đó các ông kỹ sư chỉ ráp là xong, và từ đó cây cầu mang âm hưởng London.

Nhà thờ San Xavier del Bac được xây từ năm 1692 của thánh Phanxico Xavier xây nên

Tảng núi đá khổng lồ ở trong công viên quốc gia Sedona, những tảng đá có tên là Tòa Án- Courthouse

Cảnh phía Nam của Grand Canyon

Du khách chèo "thuyền" trên giòng sông Colorado, chảy vòng quanh trogn công viên quốc gia Grand Canyon

Trung tâm của phố Phoenix. Phoenix là thủ đô của Arizona

Xóm làng Glendale

Món giải trí, gà lôi đua
Trong công viên quốc gia Coconino, du khách được quyền bơi dưới hồ nước xanh biếc. Giòng thác đổ lượng nước xuống hồ khoảng 20 ngàn gallons/ 1 phút .


Davis-Monthan Air Force Boneyard lớn nhất thế giới, nó chứa khoảng 4400 chiếc máy bay lớn nhỏ

Trên đỉnh núi San Tan
Người xưa họ xây, khoét làm nhà trong hang để ở cho mát tránh mưa gió. Ngày nay, nơi đây Canyon de Chelly National Monument là một trong những nơi thu hút du khách rất nhiều

Kiến trúc Biosphere 2, đẹp mắt có một không hai trên thế giới, nơi đây chuyên về nghiên cứu hệ sinh thái của Trái Đất (ecological systems) và làm sao có thể sống sót ở ngoài vũ trụ. Biosphere 2 trực thuộc trường đại học Arizona


Thú hoang
Hàng rào kẽm gai giữa hai biên giới Mexico (Nogales)- (Nogalas) Hoa Kỳ. Bên Nogales nối tiếng với dịch vụ làm răng và chữa bệnh với chi phí rất rẻ, vì thế những người Mỹ thường qua Mễ để gặp bác sĩ nha sĩ


Những người canh gác biên phòng, họ thường cưỡi ngựa đi xem xét

Cảnh nhà dân ở ngoại ô Tucson

Nhà thờ ở Sedona được xây vào năm 1957

Mặt trời rực lửa khi chiều xuống ở Arizona
Nơi người đàn ông ngồi chụp ảnh là con đường chăn bò, đây là một trong những con đường mòn xưa nhất tại Sedona. Du khách chớ có đi khỏi đường mòn, lạc trong công viên như lạc vào mê hồn trận, đừng hòng tìm thấy đường ra .


Cánh đồng bông gòn ở miền đông Arizona

Trên đỉnh Mount Elden nhìn xuống thôn xóm

Thành phố Tucson rất đông dân, nó cách thủ đô Phoenix không xa mấy.

Mùa thu (tấm hình có chút ảo thuật :) )

Xa lộ 66 huyền thoại, băng ngang qua tiểu bang Arizona

Thôn xóm Oatman khi chiều buông, thôn này nằm dọc theo xa lộ 66, ngày xưa dân nơi đây đa số là thợ đào mỏ

Một cảnh phố nhỏ tại Jerome
Mẹ và chim con đang đứng trên hoa xương rồng loại Saguaro. Ở Arizona có công viên quốc gia Saguaro, vì trong công viên này toàn "rừng" cây xương rồng.

Heo rừng

Take It Easy


Hố Thiên ThạchNguồn: Getty, Shutter, Wikipedia

Không có nhận xét nào: