Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

Em không là biển Thơ Ánh Nguyệt Nhạc Mộc Thiêng Trình bày Minh Đạt

CHUYỆN HÀ NỘI, sau ngày bị chiếm đoạt - NGÔ NHẬT ĐĂNG


Ông Bà Thẩm Hoàng Tín ảnh chụp năm 1952
Người Hà Nội cũ quanh phố cổ mấy ai mà không biết cái hiệu thuốc Tây có tên 8-3 của Công ty dược phẩm Hà Nội gần vườn hoa Bà đầm xòe sau 54 gọi là vườn hoa Cửa Nam. Những năm 75, 76… nhà thuốc này và ở ngôi nhà bên cạnh rất đông người đến lấy thuốc có cái tên hơi lạ “vi lượng đồng căn” chữa bệnh hen suyễn và vẩy nến, lạ hơn là người bốc thuốc không bao giờ lấy tiền. Người ta chỉ biết ông bà là công chức “thu dung” của chế độ cũ, ông làm ở nhà thương Phủ Doãn, còn bà ở nhà thương phụ sản còn gọi là bệnh viện C. Không hiểu sao tôi rất thích từ “Nhà thương”, một từ phổ biến sau này bị đổi thành “Bệnh viện” nhưng những người già vẫn dùng từ nhà thương như: Nhà thương Phủ Doãn, nhà thương Khách (của người Tàu trước 54, sau này gọi là bệnh viện Hòe Nhai)…

MUA ĐẤT VIỆT - Thơ HUỲNH NHẤT TÂM

                   (hình cửa khẩu Tàu-Việt

Nay Hán cộng xâm lăng không tiếng súng,
Chính là đòn vong quốc đó! Dân ơi!
Bốn mốt năm toàn một lũ đười ươi,
Do thái thú Ba-đình làm môi giới.

Bốn mốt năm Việt Nam đầy tăm tối:
Nền hòa bình nô lệ khác gì hơn. (?)
Đã rõ ràng Tàu đang chiếm giang sơn,
Bằng không chế theo công hàm: Bán-nước.

Bất kể Nga phản đối, ĐTC và 2 ĐHY kỷ niệm nạn đói diệt chủng do Nga những năm 1932-1933 - Nhat Lung


Vào đỉnh điểm của nạn đói ở Ukraine năm 1932-1933 dưới thời Joseph Stalin, những người chết đói lang thang khắp vùng nông thôn, tuyệt vọng tìm kiếm bất cứ thứ gì để ăn. Tại ngôi làng Stavyshche, một cậu bé nông dân trẻ tuổi nhìn những người lang thang đào bới những khu vườn trống bằng tay không. Anh nhớ lại, nhiều người gầy gò đến mức cơ thể họ bắt đầu sưng lên và bốc mùi do thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. “Bạn có thể thấy họ đi loanh quanh, cứ đi và đi, rồi một người ngã xuống, rồi đến một người khác, và cứ thế tiếp tục,” ông nói nhiều năm sau đó, trong một trường hợp lịch sử được một ủy ban của Quốc hội thu thập vào cuối những năm 1980. Tại nghĩa trang bên ngoài bệnh viện làng, các bác sĩ quá sức khiêng các thi thể trên cáng và ném họ xuống một cái hố khổng lồ.

MÃI LÀM BÓNG NGƯỜI THÔI - Sáng tác : Nguyễn Thanh Cảnh - Ca sĩ : Hương Giang

Kính Chuyển Tin Về Tình Hình Căng Thẳng Trung Quốc, Việt Nam Cũng Đang Sợ Ảnh Hưởng Và Tin Đó Đây Theo Dòng Thời Sự. - Lê Văn Hải


Trong Khi Các Quốc Gia Khác Lo Giựt Giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới, Việt Nam Không Cần Làm Gì, Cũng Vui Mừng Tuyên Bố, Đã Giựt Giải Vô Địch! Vì Đã Đưa Hơn 100 Ngàn Lao Động! Đi Làm Việc (Ở Đợ) ở Ngoại Quốc, Trong Vòng Chưa Đầy 11 Tháng! - (Hình: Người lao động được đào tạo kỹ năng hầu hạ trước khi đi làm đầy tớ ở ngoại quốc.) Trong ngày 29/11/2022, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cho truyền thông hay có 122.004 lao động Việt Nam đi làm việc ngoại quốc trong 11 tháng đầu năm 2022, vượt kế hoạch của năm 2022.

15 di sản Unesco đẹp nhất thế giới

Cả thế giới có hơn 1.000 di sản có giá trị. Và đây là danh sách 15 di sản đẹp nhất theo đánh giá của trang web du lịch uy tín Cntraveler.
1. Quảng trường La Grand-Place, Brussels, Bỉ
Quảng trường trung tâm của Brussel có gần 40 tòa nhà sang trọng được xây từ thế kỷ 14 đến 17 theo phong cách Gothic, trong đó tòa Thị chính là tòa nhà nổi tiếng nhất.

Thạc sĩ Tây và Thạc sĩ Ta - Nguyễn thị Cỏ May


Đọc rồi bỏ qua, vì : thứ nhất chẳng ăn thua gì đến chúng ta ở hải ngoại, thứ đến: Ai cũng biết cả, ở trong nước lẫn ngoài nước. Ở trong nườc thì đó là chuyện bình thường. Cũng bởi vậy, qua cuộc nòi chuyện với BS. Nguyễn Ngọc Thạch ngày hôm nay, mới biết co trường hợp một bạn SV người VN, được gia đình đài thọ cho qua Mỹ ăn học, tốt nghiệp BS. Yale + Residency + Fellowship. Tự nguyện về lại VN, mong đóng góp phần nào sự hiểu biết của mình cho thế hệ mai sau, nhưng rút cuộc không 1 nơi nào nhận anh bác sĩ này, từ các trường YK nổi tiếng cho đến các trường YK xa xôi trên rừng núi, và ngay cả Tân Tạo (đúng vậy – qua sự giới thiệu của BS. Thạch), và các BV… Chỉ vì các người ở cấp cao, cho dù có các bằng TS, Phó TS… (giả hay không giả) đều không muốn thấy có người có đúng bằng cấp chuyên môn giỏi hơn mình làm việc với mình (sợ mình sẽ lòi cái dốt ra). Ai dza!! Chuyện đời là dzậy đó.
Vĩnh Chánh
Các loại bằng cấp ở Việt Nam

VIETV DIRECTV_CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ VIỆT NAM MỪNG GIÁNG SINH TẠI SAN JOSE CHRISTMAS IN THE PARK

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin đến cùng các bạn câu chuyện xe nước lã nhiều người bị gạt.
1. Xin giải thích cho rõ tại sao Hcd tôi thích chọc quê xe chạy nước ruộng của kỷ sư Việt Nam
2. Vinfast chở 999 chiếc xe điên sang Mỹ, gia hàng đợt đầu tiên. Quí vị đặt mua lâu nay được giao xe vào cuối năm nay.
3. Một bằng hữu góp ý vể người già và giải phẩu.
4. Câu đố vui mới, giải đáp câu đố vui mấy hôm trước.

HCD 30-Nov-2022
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.

ÔNG KHƯƠNG HỮU.ĐIỂU: Chuyện Nhà Cầu Bên Sông: Vì dân lạc hậu, vì nhà lãnh đạo ngu dốt, hay Vì Hết Thuốc Chữa! - Nam Pham


Ở tuổi 91 người ta đầm tánh lại, riêng Bác Khương Hữu Điểu vẫn cứ nóng lòng rồi nóng nẩy mỗi khi nghĩ đến chuyện đất nước có 100 triệu con dân, có biết bao "thạc sĩ lẫn tiến sĩ" đầy đồng" mà vẫn cứ lạc hậu chậm tiến mọi mặt. Bác Điểu còn hãnh diện với tính tình chân chất bộc trực của người dân gốc Mỹ Tho Miền Nam, có sao nói vậy, thấy gì nói đó, không màu mè nói xa nói gần. "Trời ơi" làm chủ đất nước trên 50 năm rồi, tài nguyên trăm tỷ dollars có dư hàng năm, sao "bọn lãnh đạo" đất nước Việt Nam vẫn cứ để hàng triệu nhà cầu nổi thả trôi sông đủ thứ lềnh bềnh mà không biết nhục.

uống_rượu_đầu_thu = BP

Sang Pháp, mãi đến 5, 6 năm sau, học hành xong, đi làm rồi, nhà cửa xong xuôi rồi, tôi mới tập thưởng thức rượu vang (an cư lạc .. rượu). Trước đó, thì lâu lâu cũng “một ly cho đỏ mặt/ cho lên hương cuộc đời” (Quang Dũng) trong những bữa ăn với gia đình, bè bạn nhưng uống là uống vậy thôi! Khi tài chánh “dễ thở” hơn tí, tôi mới bắt đầu "hưởng thụ" cuộc đời, trong đó có cái “quốc hồn, quốc túy” của Pháp: rượu vang ! Lúc còn bên nhà, tôi là người lắm bạn, nhất là khi vào đại học, “định mệnh” đưa tôi đến với những đứa giống mình, chưa gần mực mà đã nhuốm đen (!), tập tành làm người nhớn: thuốc lá, cà phê, đàn hát ! Cuối tuần, rất hiếm khi tôi ở nhà suốt buổi, trừ lúc “luyện chưởng”. Không ra ngoài thì cũng có bạn ghé nhà, rút lên phòng ... “học thi” ! 

Tập Cận Bình: Tiến thoái lưỡng nan - Lê Tây Sơn


Xét nghiệm và xét nghiệm – cảnh đã biến thành nỗi ám ảnh kinh khủng của người dân Trung Quốc (ảnh: Kevin Frayer/Getty Images) Chính sách “zero-Covid” đã đẩy Trung Quốc (TQ) vào cuộc khủng hoảng ngày càng sâu, đồng thời đặt ra những câu hỏi mới về tính hiệu quả của vaccine nội địa. Lãnh đạo Tập Cận Bình vẫn cố chấp không thừa nhận sai lầm để thoát ra vòng luẩn quẩn lockdown vốn vượt quá sức chịu đựng của người dân. Cuộc khủng hoảng do tự mình gây ra Trung Quốc đang rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn và kéo dài do Covid-19 mà không có “sách hướng dẫn” hiệu quả nào để thoát ra. 

Điều gì khiến cảnh sát Bắc Kinh hành động khác cảnh sát thượng Hải từ vụ biểu tình.

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :30/11/2022


NATO cam kết ''tiếp tục sát cánh với Ukraina'' Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tham dự họp báo tại hội nghị ngoại trưởng NATO ở Bucarest, Rumani, ngày 29/11/2022. REUTERS - STOYAN NENOV - Thu Hằng - Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO họp tại Bucarest (Rumani) ngày 29 và 30/11/2022. Trong ngày họp đầu tiên, hôm qua, tổng thư ký Jens Stoltenberg lên án tổng thống Nga Vladimir Putin « tìm cách sử dụng mùa đông làm vũ khí chiến tranh » do không tiến triển trên thực địa, đồng thời lãnh đạo NATO hứa sẽ gia tăng hỗ trợ, « tiếp tục sát cánh với Ukraina chừng nào cần thiết ».

Sài Gòn đã giải phóng tôi - Nguyễn Quang Lập


Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kỳ chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.

Tiên Đoán Tương Lai. - Thanh Vân


Vào dịp cuối năm người ta hay đưa ra những lời tiên đoán về tương lai, những viễn ảnh về thời vận một chế độ, những biến chuyển về hiện tình một đất nước. Có khi còn báo trước chiến tranh, hay rùng rợn hơn, cho là ngày tận thế đã gần kề. Những tiên đoán đó có đúng không ? Nếu đúng thì đến mức độ nào (?) để chúng ta có thể đem sự tin tưởng dựa vào đó. Gần đây, trước hiện tượng hàng triệu người dân của nước Syria vì giặc giả, bom đạn đã bỏ đất nước, đi lánh nạn, kéo theo những người Hồi Giáo ở các quốc gia khác cũng lũ lượt ra đi, vì muốn có đời sống kinh tế sáng sủa hơn. Những người này, bất kể mạng sống, vượt biển rồi lội bộ kéo về các nước Âu Châu. Trước cảnh khổ sở của họ, các nước Âu Châu không đành lòng làm ngơ nên đã mở rộng biên giới đón tiếp họ (như nước Đức của bà Merkel).

Hát văn KHÚC VĂN CAO [Xuân Mai sáng tác](Nga My và Xuân Mai trình diễn)

Bản tin ngày Thứ tư 30 tháng 11 năm 2022 - Hà Trung Liêm

Tưởng Năng Tiến - Hun Sen

https://docs.google.com/document/d/17lYx75xhcR_7RPM7oiDFjJu6ZT60Eiyo/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh vừa có nhận định ngắn, về một vị quan chức cao cấp của xứ sở láng giềng (“Hunxen là nhà cai trị hiểu biết và bản lĩnh”) và đã nhận được không ít những lời lẽ tán đồng nồng nhiệt:  

Đình Ấm Nguyễn: Chính xác.Một thời tôi đã hiểu sai về anh này.

Phuong Lam: Nếu ko bản lĩnh thì ông ấy ko tồn tại đến hôm nay ạ.

Nguyễn Ngoc Anh: Ông ấy là kẻ thức thời.

Tran Trong Duc: Campuchia là một nước nhỏ nhưng có một nhà lãnh đạo mang tầm vóc thời đại làm rạng rỡ dân tộc.

World Cup, nhớ Mạ - Hoàng Quân


Mùa Giải Bóng Đá Quốc Tế, khi những người hâm mộ bóng đá rộn ràng bàn tán về những cặp giò vàng, về những đường banh đẹp, những cú đá long trời lở đất, lòng tôi bùi ngùi, xốn xang nhớ mùa Giải Bóng Đá Quốc Tế năm 2006 được tổ chức tại Đức. Đây là lần thứ hai, sau 32 năm, nước Đức được làm chủ nhà đón tiếp 31 đội bóng từ khắp nơi trên thế giới đến tranh chức vô địch. Hãng tôi đang làm, từ xếp lớn đến nhân viên quèn, ai cũng ghiền xem bóng đá, ngoại trừ tôi. Tuy vậy, tôi vẫn tham gia những cuộc chuyện trò sôi nổi về bóng đá, cùng đồng nghiệp hòa vào không khí vui tươi, tưng bừng trong văn phòng.

Kính Chuyển Tin Nóng Theo Dòng Thời Sự, Trung Quốc, Thế Giới và Việt Nam. - Lê Văn Hải


(Hình: Người dân hô khẩu hiệu phản đối chính sách Không COVID tại Thượng Hải hôm 27/11/2022.) Hàng Ngàn Người Dân Trung Quốc Ồ Ạt Xuống Đường Biểu Tình, Phản Đối Chính Sách Không COVID, Đòi Tập Cận Bình Từ Chức! Dẹp Bỏ Đảng CS! Các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc trong những ngày qua để phản đối chính sách Không COVID khắt khe, thậm chí đã xảy ra đập phá, người dân yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình từ chức. Theo thông tấn xã Reuters, hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở Thượng Hải vào ngày 27/11 để phản đối những hạn chế của chính sách Không COVID mà chính phủ đã duy trì suốt từ khi dịch bệnh bùng phát vào cuối năm 2019 đến nay. Những cuộc biểu tình ở đây đã kéo dài 3 ngày liền và lan sang cả những thành phố khác.

Đi Chụp Hình Ở Mỹ - Duy Nhân


Tôi không phải là nhiếp ảnh gia, càng không phải lả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà chỉ là một người đam mê nhiếp ảnh. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy và biết thưởng thức nét đẹp trong các tác phẩm của các nhiếp ảnh gia bậc thầy như : Nguyễn văn Mùi, Trần cao Lĩnh, Nguyễn cao Đàm, Nguyễn ngọc Hạnh…Thời đó tôi chỉ mua sách nhiếp ảnh về xem chớ chưa có dịp cầm máy cho tới khi sang tới Mỹ. Khi đứa cháu ngoại đầu tiên ra đời tôi mới đi mua một máy ảnh hiệu Sony về chụp hình cho nó. Từ chụp hình cho cháu, tôi chụp cho thân nhân, gia đình và cộng đồng trong những buổi sinh họat, hội hè, đình đám. 

Bức Họa Đồng Quê - Văn Phụng - Lâm Dung - Ái Liên - Ngọc Quỳnh

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

Nhục nhã về việc người Việt Nam ăn cắp ở nước ngoài - Trúc Giang MN

1*. Mở bài
Thế hệ người Việt Nam hiện nay nổi tiếng thế giới về việc trộm cắp. Du học sinh và lao động xuất khẩu người Việt, đứng đầu bảng top ten về ăn cắp ở Nhật Bản. Ngoài ra, các quốc gia khác cũng phải vất vả lắm để chống trộm cắp của người Việt như: Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Thái Lan…Người Việt ra nước ngoài thể hiện những hành vi phản cảm như không mua vé xe bus, chen lấn, đi tiểu bậy, giành ăn trong những quán buffet…Nước Anh nhức nhối về nạn người Việt nhập cư lậu vào nước nầy để trồng cần sa. 152 du khách Việt “mất tích” ở Đài Loan, mà Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng gọi là làm nhục quốc thể. Quốc thể còn đâu mà gọi là làm nhục?.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nguy kịch và những bê bối trong chính trường Việt Nam - Tác giả : Nông Văn Tiềm Nguồn: Báo Tiếng Dân


Chân dung ông Lê Văn Thành. Nguồn: Báo Chính phủ
Cuối năm 2022, chính trường Việt Nam đang hết sức gay cấn bởi hàng loạt sự kiện diễn ra. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Ông Thành được cho là vắng mặt trên truyền thông của đảng suốt nửa tháng nay, gây nhiều đồn đoán trong dư luận. Liệu ông Lê Văn Thành lâm trọng bệnh, hay đã đào tẩu sang nước ngoài để tránh những thanh trừng khốc liệt trong hàng ngũ cộng sản cấp cao?

NGHÈO ! - Lm. Anmai, CSsR

            Chiều dần buông, vài người đến Nhà Thờ để nhận quan tài về lo mai táng cho người trong làng vừa qua đời.
            Đang lúc lấy quan tài cũng như những phụ kiện lo phần tẩm liệm, cô gái (Giáo Lý Viên trong xứ) nói tôi : “Ma ơi ! Nhà người này nghèo lắm ma !”.
            Nghe nói xong, tôi trả lời : “Ủa ! Ma có bao giờ nói dân làng giàu đâu. Dường như 99,9 % dân là nghèo mà. Ma biết dân khổ lắm nhất là những ngày này mà.”

Iran vs. United States Highlights | 2022 FIFA World Cup

Tue, Nov 29 at 4:36 PM Khổng Tử dạy học trò.

- Khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là bạn ta.
- Khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thầy ta.
- Khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là kẻ thù của ta.
Học trò xin hỏi:
- Thưa thầy, nếu khi ta đúng mà kẻ nào nhất định nói ta sai thì sao?
Khổng Tử trả lời:

- Thì kẻ đó đích thực là vợ ta chứ còn ai nữa!
( Sưu tầm ...phào....)
....Kkkkkkkkk.

Kính Chuyển Vài Tin Về Giải Túc Cầu Thế Giới Và Tin Nóng Theo Đòng Thời Sự! - Lê Văn Hải


Tin Vui: Trận Túc Cầu Hồi Hộp Căng Thẳng Trưa Này: Hoa Kỳ Đã Thắng Iran 1-0! Như đã dự đoán, Trận Bóng Tròn trưa này, nhiều lý do bắt buộc Đội Tuyển Hoa Kỳ phải thắng! Trận đấu đã thành công tốt đẹp! Cả nước Mỹ mừng rỡ! Hoa Kỳ đã thắng Iran 1-0 - Vì trận đấu này còn pha mầu sắc chính trị. Người Mỹ thì khác, nhưng Iran thì coi Mỹ như…kẻ thù! Cho dù Huề, cũng đi về và mang nhục với dân Iran! và kẻ thù sẽ cười, bêu xấu Hoa Kỳ hả hê! Cảm tạ Trời, chuyện này đã không xảy ra!
Hoan hô đội tuyển Hoa kỳ!

Thư của một người cha mong được gặp con sau hơn 40 năm xa cách - Viễn Đông


Hình ảnh đứa con thơ đang hồn nhiên ngồi trước hiên nhà, là hình ảnh cuối cùng tôi ghi nhận được trước lúc tôi đau đớn xa con.” (Hình cung cấp)
Lời tòa soạn: Đầu tuần này, chúng tôi nhận được một bài viết của ông Mai Quan Vinh từ San Diego, bày tỏ niềm mong ước của một người cha nay đã luống tuổi, đang bị bệnh tim trầm trọng, ao ước được gặp con gái đã xa cha hơn 4 thập niên. Sự chia ly của cha con xuất phát từ những bất hòa trong quá khứ của một cặp vợ chồng trẻ mới tị nạn ở Mỹ. Qua điện thoại hôm thứ Hai, ông Vinh nói với Viễn Đông: “Tôi đã đợi 20 năm, 30 năm, rồi 40 năm mà vẫn chưa được gặp lại con gái.”  - Bi Ơi, Con Ở Đâu?

Xi Jinping, step down!': anti-lockdown protests spread across China

ĐẠI LỘ NGUYỄN HUỆ XƯA VÀ NAY - PHTQ


Sau 2 phần thực hiện những hình ảnh xưa và nay được chụp tại cùng một vị trí, với phần 1 là đường Công Lý (thực hiện năm 2019), phần 2 là đường Tự Do (thực hiện 2020), sau đây mời các bạn xem lại phần 3 với đại lộ Nguyễn Huệ xưa và nay, với những góc ảnh chụp cùng một vị trí. Đường Nguyễn Huệ ở Saigon có thể xem là một trong những con đường đầu tiên của thành phố Saigon. Hơn 100 năm qua, đây luôn là con đường sầm uất nhất của thành đô, kể từ khi được người Pháp mở thành đại lộ mang tên Charner vào năm 1887. Khởi thủy của con đường này vốn là một con kênh dẫn nước từ sông Saigon vào thành Gia Định được Nguyễn Ánh xây dựng từ năm 1790, mang tên là Kinh Lớn (Kênh Lớn). 

MÌNH ƠI, EM NHỚ! Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: PhamPhanLang - Ca sĩ: Hương Giang

THI SĨ VŨ HOÀNG CHƯƠNG & ĐINH HÙNG, HAI THIÊN TÀI BẠC MỆNH - Tô Kiều Ngân


Lịch sử văn học VN đã ghi nhận tên tuổi họ, nhưng trong biến thiên của lịch sử dân tộc không ít văn thi sĩ tên tuổi phải chìm nổi cùng vận mệnh đất nước…Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương là những nhà thơ nổi tiếng từ hồi “phong trào Thơ Mới” thời tiền chiến. Họ đều là những “đại gia” trong làng thơ, nhưng cả hai không ai tự tạo dựng được cho mình một mái nhà mà suốt đời toàn đi ở nhà thuê. Năm 1954, khi di cư vào Sài Gòn, hai người thuê một căn nhà lợp tôn, vách ván tại xóm Hòa Hưng. Vũ Hoàng Chương cùng vợ ở trên gác, dưới nhà là tổ ấm của gia đình Đinh Hùng. Nhị vị này là anh em: Vũ Hoàng Chương lấy chị ruột Đinh Hùng là bà Đinh Thị Thục Oanh, nên hai nhà sống chung với nhau trong bước đầu nơi xứ lạ quê người là điều dễ hiểu.

VŨ HOÀNG CHƯƠNG - KD

Vũ Hoàng Chương (5 tháng 5 1916 – 6 tháng 9 1976) là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam. Ông sinh tại Nam Định, nguyên quán tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên. Thơ ông sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc thái Đông phương.Tiểu sử. Thuở nhỏ, ông theo học chữ Hán tại gia đình, học tiểu học tại Nam Định. Năm 1931 vào học trường Albert Sarraut ở Hà Nội, đỗ Tú tài năm 1937. Năm 1938 ông vào Trường Luật nhưng chỉ được một năm thì bỏ đi làm Phó Kiểm soát Sở Hỏa xa Đông Dương, phụ trách đoạn đường Vinh - Na Sầm.

Biểu tình tăng, Trung Quốc nới lỏng một số quy định COVID - VOA

Cảnh sát phong tỏa một địa điểm biểu tình chống chính sách "zero-COVID" nghiêm nhặt tại Thượng Hải ngày 27/11/2022. Trung Quốc hôm 28/11 nới lỏng một số quy định về kiểm soát dịch nhưng khẳng định chiến lược “zero-COVID” cho dù các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp đất nước phản đối các hạn chế và một số người yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình từ chức.Chính phủ không đề cập đến các cuộc biểu tình vốn là sự phản đối lớn nhất đối với Đảng Cộng sản cầm quyền trong nhiều thập niên, nhưng việc nới lỏng một ít các quy tắc dường như nhằm dập tắt các cuộc biểu tình.

Lời Cám Ơn - (Ngô Thụy Miên & Hạ Đỏ Bích Phượng) - (Hòa, thâu âm: PBN) - Video : Trần Ngọc A.

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin đến với các bạn một tin khá cần cho người già,
1. Một bằng hữu từ bên Đức hỏi về xe chạy than “thời bao cấp” ở Việt Nam
2. Người cao tuổi có nên mạo hiểm vào cuộc giải phẩu lớn không? Hướng dẫn nầy dựa vào nghiên cứu mới.
3. Bằng hữu giải đáp câu đố cũ. Một số câu đố giải trí mới.

HCD 28-Nov-2022

Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.

Bản tin ngày Thứ ba 29 tháng 11 năm 2022 - Hà Trung Liêm

Trung Quốc, cô đơn, kết nối, khởi xướng, xuống đường

Phạm Đình Bá

29/11/2022

https://docs.google.com/document/d/1GJHBrSSsaLGOuw5pPyWYOaUJj5KFgSVZ/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Beijing, China, November 28, 2022: Protesters took to the streets in multiple Chinese cities after a deadly apartment fire in Xinjiang province sparked a national outcry as many blamed COVID restrictions for the deaths. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

Theo Aaron Sarin một nhà văn tự do ở Anh những người bất đồng chính kiến ở TQ bị cô lập nhưng họ không bị cô lập như trước đây.

Thanksgiving ấm áp - Biển Cát

             Thắm Nguyễn
School bus dừng lại. Phong vừa nhảy xuống, vừa vẫy tay chào bác tài xế:
– Cảm ơn bác. Ngày mai cháu gặp lại bác nhé.
Bin đã đứng chờ anh dưới gốc cây Dogwood từ bao giờ.
– Em mỏi cả chân rồi đây nè.
Phong xoa đầu em:
– Anh xin lỗi. Tại hôm nay xe gặp toàn đèn đỏ, cứ phải chờ mãi.
Trường Bin cách nhà chưa đến 4 miles, nên không có tiêu chuẩn đi school bus. Mỗi ngày, sau giờ học, Phong phải đến đón em, rồi hai anh em đi bộ về nhà.
Bin ngước nhìn anh:
– Hôm nay mình có đi tìm việc nữa không anh?
– Có chứ. Sắp Thanksgiving rồi.

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

TẠ ƠN CANADA XỨ LẠNH TÌNH NỒNG | Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Nguyễn Văn Thơ, ca sĩ GIÁNG HƯƠNG.

CHIẾN TRANH III KHÔNG THỂ XẢY RA ? - Trần Trung Chỉnh


Tôn Tử viết ra điều tinh túy là : “CHỚ BAO GIỜ GÂY CHIẾN” và nếu bất đắc dĩ phải “lâm chiến” thì người lãnh đạo quốc gia phải áp dụng những kinh điển của chiến tranh trong 12 chương kế tiếp. Hoàng Đế Guillaume đệ nhị của nước Đức đã gây ra Thế Giới Chiến Tranh lần thứ nhất 1914 – 1918, nước Đức thua trận, Hoàng Đế Guillaume đệ nhị bị lật đổ và ông phải chạy trốn qua Hòa Lan tị nạn chính trị. Một buổi chiều mưa, không có chuyện gì làm, Guillaume đệ nhị vào một thư viện cộng đồng ngồi đọc sách, ông đọc quyển Binh Pháp Tôn Tử vừa mới được dịch ra tiếng Đức. Ông đọc say mê đến nỗi tới giờ đóng cửa (8:00 PM) ông cũng không hay biết, chính người quản thủ thư viện đến nhắc ông , ông mới đứng dậy, ông nói : “Trời ơi, quyển sách hay quá mà sao không ai đưa cho tôi đọc” (vì nếu ông đọc quyển này thì đã không có Thế Giới Chiến Tranh !!!)

Người chinh phục ‘xứ kim chi’ bằng bánh dừa nướng + Dân Angola mê món chả cuốn lá lốt của người Việt - Phạm Bá


Sản phẩm của anh Tuấn được xuất khẩu đến Hàn Quốc. Nguồn: vietnamnet.vn - Đam mê làm bánh và luôn sáng tạo, anh Tuấn đã mang bánh dừa nướng chinh phục thành công xứ sở kim chi. Tình cờ nướng bánh - Anh Phan Đình Tuấn (45 tuổi, cử nhân Sư phạm Tin học) sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm bánh mì, bánh ngọt tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhưng từ năm 2004 anh rẽ sang một con đường khác. Ngày mới tốt nghiệp ngành Tin học, Tuấn được tuyển về làm việc ở công ty xây lắp điện. Đến năm 2010, anh quyết định trở lại công việc của gia đình là làm bánh.

"Tiếng Anh Dễ Òm", - Lại Thị Mơ


Câu này không phải do mấy đứa nhỏ nói, mà thốt ra từ miệng một bà già 90 tuổi. Đó là mẹ tôi, bà mới được con cháu bảo lãnh qua đây có 2 năm, trước ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ vài tháng. Ngày Mỹ đổ quân ào ạt vào VN, lúc đó mẹ tôi chưa biết nói một câu tiếng Anh. Vậy mà chỉ mấy tháng sau bà đã đọc được bảng “room for rent” là phòng cho Mỹ thuê. Bà còn hóm hỉnh trả lời, nếu cho người Việt thuê thì họ đã viết bằng tiếng Việt. Sau đó khi hàng xóm ào ào lùi ra đàng sau, kiếm chỗ ở nơi hang cùng ngõ hẻm, nhường cho mấy chú GI và các cô vợ hờ mướn nguyên căn nhà để có tiền vô ra chút đỉnh, nuôi cả gia đình vào thời buổi kiệm ước, người khôn của khó.

Nhạc: HẠNH PHÚC LANG THANG - Anh Bằng & Trần Ngọc Sơn - Nguyên Khang - 10 2022 - thienthuntth

Tạp ghi Vấn Đề Hôm Nay - Điệp Mỹ Linh


Hôm ra mắt tác phẩm TrảLại Sự Thật Lịch Sử cho Việt Nam Cộng Hòa của giáo sư Tường Vũ – ngày 13-11-2022, tại hội quán của đài SaigonHouston – có phần thảo luận giữa tác giả, ban tổ chức và quan khách. Trong phần thảo luận, tôi rất lưu ý đến lời phát biểu của cựu phóng viên chiến trường Vũ Thanh Thủy; vì tôi muốn hiểu tâm trạng cũng như quan điểm của bà Vũ Thanh Thủy và tâm trạng cũng như quan điểm của tôi – người từng tháp tùng các cuộc hành quân hỗn hợp, trên sông rạch, của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) để viết tường thuật – có bao nhiêu điều khác biệt về cuộc chiến tương tàn do ông Hồ Chí Minh xách động và chủ xướng để người miền Bắc xâm lăng miền Nam một cách tiệm tiến nhưng rất tàn ác và quy mô!

Cãi nhau như mổ bò, xả súng vẫn loạn - Mỹ Anh SGNho




Hình ảnh quen thuộc tại hiện trường mỗi vụ xả súng ám ảnh nước Mỹ (ảnh: Helen H. Richardson/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images) Lý lẽ căn bản nhất của việc sở hữu súng là bảo vệ nhưng những vụ xả súng bừa bãi đã khiến nước Mỹ phần nào giống như một đất nước vô chính phủ chẳng khác gì các quốc gia Nam Mỹ nơi bọn tội phạm ma túy vãi súng loạn cào cào

Đài Loan: Tổng thống Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền - Nathan Williams - BBC News

NGUỒN HÌNH ẢNH,REUTERS
Chụp lại hình ảnh,
Tổng thống Thái Anh Văn nói bà chịu trách nhiệm cho kết quả kém của Dân Tiến Đảng trong cuộc bầu cử địa phương vào ngày 26/11 và từ chức vị trí chủ tịch đảng này ngay lập tức Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo Dân Tiến Đảng sau khi đảng này có kết quả kém trong cuộc bầu cử địa phương. Đảng đối lập Quốc Dân Đảng (Kuomintang - KMT) chiến thắng một số cuộc đua quan trọng vào thứ Bảy 26/11, bao gồm tại thủ đô Đài Bắc.

Trộm Nhìn Nhau (Trầm Tử Thiêng) - Phương Anh

Người Việt ăn thịt năm triệu con chó mỗi năm - Kim Lan


Một tiệm thịt chó tại Hà Tây (ảnh: Chau Doan/LightRocket via Getty Images)
Một cuộc điều tra chung của Asia for Animals Coalition và We Animals Media vừa công bố cho biết các kiểu buôn bán động vật tươi sống tàn bạo và bất hợp pháp ở Việt Nam, bao gồm chó và mèo, động vật hoang dã như chuột, chim, rắn và cóc, đang bùng nổ.“Từ chỗ hình thành các địa điểm du lịch động vật hoang dã và ngành công nghiệp lấy mật gấu, đến nạn buôn bán thịt chó và động vật hoang dã bất hợp pháp, giờ đây Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề về tàn hại động vật. 

Hoàng Ngọc Nguyên : VẪN THÍCH TRÒ PHIÊU LƯU


“Chủ trương” của Trump: Làm cho người ta ghét, đừng làm người ta thương Dưới thời Trump, người Mỹ gốc Á phải lên tiếng: Stop Asian Hate Ngày bầu cử giữa mùa 8-11 vừa qua đang được xem là một biểu hiện của sức mạnh và hiệu quả của chế độ dân chủ của nước Mỹ. Tại những tiểu bang “chao đảo” (swing states), và ngay tại những nơi đảng Cộng Hòa vẫn có ưu thế như Pennsylvania, Nevada, Arizona, những ứng cử viên MAGA của Trump, nay còn được gọi là những người “bác bỏ bầu cử” (election deniers) nhưng vẫn tranh cử nhằm vào những chiếc ghế Hạ Viện, Thưọng Viên và thống đốc bang, đã bị những đối thủ Dân Chủ đánh bại. 

Cho môi em một màu son - Nguyễn Thị Thanh Dương


        (hình Tác giả NTTD)
Em một nửa đi tìm anh một nửa,
Mộng đêm Xuân xin ghép lại cho tròn.
Bích vừa lui cui làm bếp vừa dặn dò chồng:
– Anh Ðoan, những ngày bạn em ở đây anh đừng lạnh lùng và nghiêm trang như một thầy tu nữa nhé. Chốc nữa cùng em ra phi trường đón nó em muốn anh phải thực hiện ngay cho em thấy, tươi vui và nồng nhiệt lên….
Ðoan hứa cho vợ vừa lòng:
– Em muốn anh vui thì anh sẽ vui ngay.
Bích hào hứng:
– Em hoàn tất bữa cơm đãi khách xong là đi tắm rửa thay quần áo đây. Anh cũng sẵn sàng đi là vừa.

Cử tri San Jose đòi hỏi được bầu Nghị Viên khiếm khuyết 2 Quận 8 & 10. Không đồng ý HĐTP chỉ định.

Chương trình gây quỹ xây Đền Thánh Trần Little Sài Gòn (SBTN & Trần Hưng Đạo Foundation)

H.O - Truyện Trần Yên Hòa


Buổi sáng Phục dậy sớm, anh định đạp xe xuống Chức sớm hơn thường ngày để kéo Chức ra ngoài quán cà phê vỉa hè ngồi tán dốc. Bây giờ chương trình HO đang là cao trào. Đi đâu, gặp ai, gia đình có liên quan đến đám cải tạo trở về đều bàn tán rôm rả về chuyện ra đi. Hồ sơ đến đâu rồi, còn nằm ở quận hay đã lên Nguyễn Du? Nguyễn Trãi?. Nguyễn Du là con đường Nguyễn Du, có toà nhà ở đầu đường là Sở Xuất Nhập Cảnh, là nơi tiếp nhận hồ sơ HO từ quận gởi lên. Hồ sơ ai được nơi đây kêu lên bổ túc là đã được nửa đoạn đường

Người phụ nữ 41 năm chỉ uống nước: Mạnh khỏe, hết mọi bệnh - Phạm Bá


Đã ngoài 60 tuổi, không ăn mà chỉ uống nước, xương khớp của bà Ngân vẫn hoàn toàn tốt – bà có thể nhấc bổng toàn thân mình trên 10 đầu ngón tay. Nguồn: yan.vn Cách đây không lâu, kênh YouTube “Độc Lạ Bình Dương” có đăng tải về câu chuyện bà Nguyễn Thị Ngôn (sinh năm 1959) ngụ tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An pha muối, chanh, đường vào nước để uống suốt 41 năm qua, từ khi chỉ mới 23 tuổi. Bà Ngôn đi tu từ năm 16 tuổi và hiện sống một mình, không có chồng, con.

Điệu buồn hết xí quách - Ngữ Yên


Lẩu xí quách quán Mưa Rừng bên hông chùa Xá Lợi. Ảnh: Ngữ Yên Một buổi sáng ở Cần Thơ, sau điệu cà phê kéo dài đến gần 10 giờ, một người bạn của tôi rủ đến quán “Mia”. Ông bạn cho biết: Quán đã mấy chục năm, 10 giờ sáng mới mở cửa. Tôi lạ lẫm với tên món và nôn nao chờ thời khắc. Tới nơi khi món bưng ra mới biết đó là cái lẩu xí quách. Bợm nhậu Cần Thơ chơi ác đặt tên nó là món MIA, viết tắt ngữ “missing in action”, một từ thông dụng ở Việt Nam sau ngày hai nước ký kết bang giao. Mỹ yêu cầu Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm và giao hài cốt quân nhân Mỹ. 

Huy Tâm Channel - Chỉ Là Mộng Thôi - Hoàng Song Đệ

Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền - Journée Internationale des Droits de l'Homme / Sinh-hoạt sắp tới - Prochaines activités


ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :28//11/2022


Anh chuyển giao tên lửa dẫn đường hiện đại bằng laser cho Ukraine
Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã cung cấp cho Ukraine loại tên lửa dẫn đường hiện đại bằng laser có tên Brimstone 2, qua đó phớt lờ hàng loạt những cảnh báo của Moscow về nguy cơ xảy ra xung đột trực diện giữa NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và Nga, theo tờ RT. Cụ thể, hôm 27/11 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội Twitter, trong đó cho thấy ít nhất một kiện hàng tên lửa có độ chính xác cao được chuyển từ căn cứ Brize Norton của Lực lượng Không quân Hoàng gia tại Oxfordshire đến một sân bay không được tiết lộ. 

Nóng! Ít Khi Nào Thấy Trong Chế Độ Độc Tài Cộng Sản Toàn Trị, Hàng Ngàn Người Xuống Đường, Đòi Tập Cận Bình Từ Chức! Đảng CS Giải Tán! - Lê Văn Hải


Nóng! Tên là “Cách mạng giấy trắng!”: Biểu tình chống chính quyền CS toàn trị, lan rộng khắp nơi ở Trung Quốc! Hàng ngàn người xuống đường! Tình hình Trung Quốc ngày càng căng thẳng! Hàng ngàn người xuống đường ở Trung Quốc, không còn sợ hãi, công khai biểu tình hô to, đòi ông Tập Cận Bình từ chức! đảng CS giải tán! (Trên cả chục năm, từ khi Tập Cận Bình Cầm quyền, chưa bao giờ thấy cảnh này!) do cách nghiêm ngặt chống Covid!
(BBC tiếng Việt)

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

Bài viết quá hay của cô giáo Mai Thị Mùi nhân ngày 20/11.


Không có một đất nước nào mà lại lắm ngày truyền thống như nước ta. Ban bệ, ngành nghề nào cũng có ngày riêng, quân đội, công an, luật sư, nhà giáo, nhà báo, nhà may, nhà thổ..Tất tật phải cố đặt ra một ngày nào đó để tự tôn và được tôn vinh. Ngày nhà giáo VN có lẽ là ngày dễ nhớ nhất vì ai trong đời cũng là học sinh, không thì cũng là phụ huynh để PHẢI nhớ mà cúng cô hồn cho yên thân cả cha mẹ lẫn con cái. Tôi hỏi quý vị đồng nghiệp, quý vị hãnh diện và hân hoan chào đón cái ngày này để làm gì? 

Anh Về Mùa Đông 𝄞 Lê Nguyễn Nga 𝄞 Nguyễn Tuấn 𝄞 Quốc Duy

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay chúng ta noi vài chuyện đời thường, chẳng có chi là “gay cấn” hết

1. Năm nào cũng vậy, “những thầy bàn” tân thời dùng lời quí vị tiên tri nổi tiếng để nói càng.

2. Gắng gượng khen Tổng Thống Butin một phát.

3. Câu * Đến châu Âu mới biết đi shopping không sợ hàng giả trật lất

4. Bằng hữu trả lời câu đố vui kỳ trước. Câu đố vui mới.

HCD 27-Nov-2022

Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.