Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2022

Bữa Cơm Tạ Ơn Phục Vụ Khách Không Nhà (Homeless!) - Lê Văn Hải


*Khách Không Nhà (Homeless) được đối xử như Thượng Khách! Ăn có ghế ngồi! vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, trong thời tiết giá lạnh, vừa dùng bữa ăn thịnh soạn 3 món Việt Nam và dĩ nhiên, không thiếu thịt Gà Tây! Lại còn được nghe nhạc hòa tấu sống du dương, với dàn nhạc lớn, vĩ đại trên… 30 nhạc công! *Vẫn chưa hết, còn được sinh hoạt với nhiều tiết mục vui mừng Lễ Tạ Ơn. Với 20 phần quà giá trị, gồm quà và một số tiền mặt khá lớn, cho những người may mắn trúng số! Tuy nhiên, những người không may mắn, mỗi người cũng được tặng một bao lì xì!
<!>
-San José, Trong 2 ngày Thứ Năm trong 2 tuần vừa qua, nhất là hôm nay, Thứ Năm, ngày 24 tháng 11, chính thức là ngày Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ! Happy Thanksgiving Day!

Khách Không Nhà (Homeless) rất hân hoan sung sướng, ai cũng với khuôn mặt rạng rỡ, nở nụ cười mãn nguyện, trong 2 buổi cơm rất đặc biệt để Mừng Lễ Tạ Ơn 2022!

Thực phẩm dồi dào hơn mọi bữa, đĩ nhiên không thiếu thịt con Gà Tây! quay vàng, béo ngậy! Đặc biệt con gà này, lại do chính anh trưởng nhóm, nướng và phục vụ. (Anh có nhiệm vụ làm Tề Thiên, biến mình ra nhiều hình dạng khác nhau, để phục vụ, mang niềm vui trong những dịp lễ, đến Khách không nhà. Như hôm nay, anh mặc áo, đội nón đầu bếp, Halloween thành Ma Sói, Giáng Sinh thành Ông Già Noel, Tết Ta, với khăn đống áo dài, phát tiền mừng tuổi…)

Nhưng độc đáo, thú vị hơn cả, trên cả trí tưởng tượng, Quý Khách Không Nhà vừa ngồi ghế dùng bữa cơm thịnh soạn, vừa được nghe những bản Thánh Ca êm ái, của dàn nhạc hùng hậu, với một ban đại hòa tấu, với trên …. 30 nhạc công! người Dại Hàn. Đây cũng là một nhóm thiện nguyện, thân hữu với Nhóm Mõ Nhân Ái, cùng chung tay xoa dịu, đem đến cho những tâm hồn nghèo khổ bằng âm nhạc!

Sau khi ăn xong, tất cả khách không nhà, cùng tham dự một sinh hoạt đặc sắc mừng ngày Lễ, ai cũng háo hức, hồi hộp chờ đợi. Gồm trên 20 phần quà, trong đó ngoài quà, còn có một số tiền mặt khá lớn, nên ai cũng háo hức, mong mình may mắn trúng số!

Sau đó là phần lãnh vật dụng linh tinh và thực phẩm khô, khách còn được tặng một bao lì xì, trong đó, có chút tiền mặt, để mua những vật dụng cần thiết. Ai cũng được tặng bộ chăn mền mới, để dắp cho ấm trong mùa đông lạnh giá.

Đây là những sinh hoạt truyền thống rất độc đáo tình người của Nhóm Mõ Nhân Ái, qua bao nhiêu năm nay. (Năm nay đánh dấu năm thứ 29!) thực hiện phương châm “của cho không bằng cách cho!” Mang không khí ấm áp hạnh phúc, như người thân trong gia đình đến với họ. Đây là một món quà an ủi tinh thần rất lớn.

Nhóm hoạt động vui buồn, sống chết với họ đã lâu, nên hiểu tâm trạng cô đơn đến cùng cực, vào những ngày lễ cuối năm. Nhìn khung cảnh chung quanh, nơi đâu cũng thấy hình ảnh vui tươi hạnh phúc, còn mình thì không có người thân bên cạnh, ngoài trời thì giá lạnh, một chỗ trú mưa, trú nắng, cũng không có. Nên rất nhiều người tủi thân, tìm đến cái chết, trong thời gian khắc nghiệt này!

Nên nhớ, Nhóm Mõ Nhân Ái, không phải là Hội đoàn lãnh bất cứ sự tài trợ của chính phủ, để làm công tác nhân đạo này cả. Mà thành viên phải bỏ công, bỏ của của chính mình để thực hiện đều đặn trên cả chục năm nay, với 2 bữa cơm trong tuần, thứ Năm và thứ Sáu,

Nhóm đã đi đoạn đường dài, gần 30 năm, là nhờ những, hội đoàn, mạnh thường quân yểm trợ giúp đỡ. Như bữa cơm ngày Lễ tạ Ơn hôm nay, mọi chi phí do Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali bảo trợ. Đây là truyển thống, năm nào, Hội Truyển Thông cũng bảo trợ cho Bữa cơm đặc biệt Tạ Ơn này.


(Hình: Thành viên của Nhóm, trưng bức tranh Cảm Tạ Hội Truyền Thông Bắc Cali, đàng sau là dàn nhạc hòa tấu, đang sửa soạn trình diễn)

Vẫn chưa hết, ngày mai. Thứ Sáu, khách không nhà được dùng bữa cơm trong lời ca, tiếng nhạc của Đoàn Du Ca bắc Cali!

Nhân đây, nhóm cũng xin gởi lời Cảm Tạ đến tất cả Quý Ân Nhân đã góp tay, trong tinh thần tương thân tương ái “một miếng khi đói, bằng gói khi no!” Máu bất cứ ai, đều mang sắc đỏ, nên đau khổ không phân biệt mầu da!

Xin Trời Cao trả công bội hậu cho tất cả Quý Vị, Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn, Happy Thanksging Day!

Vài hình ảnh Người Không Nhà (Homeless) và sinh hoạt vủa Nhóm















































Không có nhận xét nào: