Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 31/05/2024.. - Mỹ Loan



Chuyển biến mới về việc Ukraina dùng vũ khí phương Tây tấn công đất NgaĐã có những chuyển động về việc Ukraina sử dụng vũ khí phương Tây, phiên tòa xử ông Donald Trump tại Mỹ, bầu cử châu Âu, là những chủ đề được các báo Pháp chú ý hôm nay 30/05/2024. Ảnh minh họa : Viktor, người lính bộ binh Ukraina thuộc lữ đoàn cơ giới 58 hút thuốc trong chiến hào ở tiền tuyến Donetsk, ngày 13/04/2024. REUTERS - Thomas Peter  Thụy My

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, Kinh mời Qúi Thân Hữu tthưởng thức Thơ và Nhạc “Công trường Chiến Sĩ” - Trần Quốc Bảo

 


 CÔNG TRƯỜNG CHIẾN SĨ

 

Tôi đang đứng, giữa Công trường Chiến sĩ

Những bạn bè xưa, giờ đã không còn

Một nơi nào đó, Người đang yên nghỉ

Góc nghĩa trang, hay…đáy biển, sườn non.

Mẹ con người đàn bà bán chè - Lưu An-Vũ Ngọc Ruẩn

Vài lời khai truyện - Trong suốt khoảng 20 năm qua, mỗi năm tôi đều tìm dịp về thăm Việt Nam. Đã đi gần như khắp đất nước, thăm viếng các đền đài, di tích lịch sử cũng như những thắng cảnh từ Bắc đến Nam. Tôi đã đến những nơi mà ngày xưa, thời còn đi học chỉ tìm thấy trong sách báo, trong văn chương bằng những tưởng tượng của mình. Tôi lên tận những  bản làng vùng cao nguyên, hoà nhập vào nếp sống của những cộng đồng dân tộc thiểu số, hưởng thụ mùi vị của những món ăn đặc sản trong âm thanh cồng chiêng độc đáo của họ .

ĐỌC THƠ H.THƯỢNG THÍCH TUỆ SỸ NHÂN TƯỞNG NIỆM 6 THÁNG NGÀY NGÀI VIÊN TỊCH VỚI G.S NGUYỄN TRUNG QUÂN - TamAn Nguyen

Ở Sài Gòn, có một cửa hàng trong khu nhà giàu dành cho người nghèo: “Ai cần đến lấy, ai thừa đến cho” - KD


Trong nhịp sṓng hṓi hả của Sài Gòn, giữa những con ᵭường ᵭȏng ᵭúc và tòa nhà chọc trời, có một cửa hàng bán quần áo với giá 0 ᵭṑng với thȏng ᵭiệp “ai cần ᵭḗn lấy, ai thừa ᵭḗn cho”. Tất cả quần áo ᵭḕu có giá 0 ᵭṑng  Khoảng 8h sáng, cửa hàng quần áo ở ᵭường 59 phường Thảo Điḕn (TP Thủ Đức) tấp nập người ra vào. Có những người bận rộn chỉ kịp dừng xe trước cổng, ᵭưa cho tình nguyện viên một vài túi ᵭṑ rṑi lên ga chạy vụt ᵭi. Cuộc trao ᵭổi nhanh chóng ᵭḗn mức chị Hiḕn (tình nguyện viên) chưa kịp nói lời cảm ơn với những người xa lạ tṓt bụng.

Kỷ niệm Nhật Trường "Còn Một Chút Gì... Để Nhớ Để Thương" - Trần Đức Tường


Tin Nhật Trường ra đi đã làm tôi thẫn thờ như người mất hồn. Như mất một người thân, rất thân trong gia đình. Ngồi nhìn những tấm hình chụp chung với Nhật Trường ở Hawaii năm nào khi Nhật Trường mới ra hải ngoại, mà lòng man mác buồn, nhớ những kỷ niệm xa xưa, của những năm 60,70 thế kỷ trước...Là một người lính, tôi yêu những bài hát của Nhật Trường Trần Thiện Thanh vì nó nói lên tâm sự của người lính. Những lời ca, điệu nhạc của anh sao mà gần gũi với cuộc đời xông pha chiến trận đến thế.

BẢN LÊN TIẾNG Của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại Bắc California V/v Ông David Dương và tổ chức VABA

 


BẢN LÊN TIẾNG 

Của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn Cộng Sản tại Bắc California

V/v Ông David Dương và tổ chức VABA 

(Vietnamese American Business Association)

Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 3 năm 2023 do  Các nhà hoạt động Cộng Đồng tại California tổ chức đã đưa ra những nhận định về việc ông David Dương, Chủ Tịch VABA, đã mời các Dân Cử Việt, Mỹ và các nhà doanh nghiệp tham dự Tiệc VABA Gala  vào ngày 25 tháng 2 năm 2023 tại Milpitas như sau:

Câu Chuyện Nhân Văn: Ca Nhạc Sĩ Đình Đại - Thế Hệ Tiếp Nối Dòng Nhạc Đấu Tranh Tiếng Thơ Hoa Vàng - Câu Chuyện Nhân Văn

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :31/05/2024 - Mỹ Loan


Tổng thống Mỹ Biden cho phép Ukraina oanh kích các mục tiêu ở Nga để bảo vệ Kharkiv Một quan chức Mỹ hôm qua, 30/05/2024, cho biết tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraina oanh kích, với một số điều kiện, vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong vùng Kharkiv. Hình tư liệu: Tổng thống Mỹ Joe Biden họp báo trước khi ký phê chuẩn gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la cho Ukraina, tại Nhà Trắng, Washington ngày 24/04/2024. AP - Evan Vucci - Thanh Phương

Vô liêm sỉ - Nguyễn Tài Ngọc







Lễ Chiến sĩ Trận Vong -Memorial Day- ở Hoa Kỳ kỷ niệm vào ngày Thứ Hai cuối của Tháng 5.Ngày Lễ đầu tiên là 30 Tháng Năm 1868, tưởng niệm cho binh sĩ Nam Bắc chết trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. Sau hai Thế Chiến Đệ Nhất và Đệ Nhị, Lễ Chiến sĩ Trận Vong trở thành tưởng niệm cho tất cả binh lính chết vì chiến tranh.Năm 1971, Quốc Hội chính thức ấn định Memorial Day vào ngày Thứ Hai cuối của Tháng 5.

Sự phục hồi kỳ diệu của một bệnh nhân ung thư tiên lượng chỉ còn sống 2 tháng - Teresa Zhang


Ông Huang được chẩn đoán mắc khối u thần kinh nội tiết vào tháng 8 năm 2022. Đến nay, ông đã bình phục hoàn toàn. Bức ảnh được chụp vào ngày 4 tháng 1 năm 2024, sau bữa tối của ông với bạn bè. (Ảnh do Huang cung cấp) Đang chờ đợi cái chết sau khi mắc một bệnh ung thư hiếm gặp thì phát hiện ra một phương pháp luyện tập có thể giúp hồi phục hoàn toàn. Ung thư được coi là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới. Simon Huang, một người đàn ông Đài Loan bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp, đã bình tĩnh đối mặt với cái chết của mình và chọn bỏ qua hóa trị. Thật kỳ diệu, trong lúc chờ đợi số phận của mình, khối u đột nhiên biến mất. Trong khoảng thời gian đó, ông đã gặp được một cơ hội giúp ông thay đổi vận mệnh của mình.

MẤT NHAU MÙA ĐÔNG - NHẠC ANH BẰNG - TIẾNG HÁT THÁi CHÂU - Siêu Phan

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI:31/5/2024 - MY LOAN


Khi Emmanuel Macron giành vị trí tiền đạo đội tuyển EU - Quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhiều so với các tổng thống Pháp tiền nhiệm, Tổng Thống Emmanuel Macron đang chiếm ánh đèn sân khấu Châu Âu, đặc biệt thái độ dứt khoát của ông trong cuộc chiến Ukraine. Ngày 28 Tháng Năm, tại Berlin, Đức, cùng với ông Olaf Scholz, thủ tướng Đức, ông Macron nói rằng quan điểm của Pháp là “phải cho phép (Ukraine) vô hiệu hóa các địa điểm quân sự (của Nga) được sử dụng làm căn cứ phóng hỏa tiễn (vào đất Ukraine);” và ông sẵn sàng đồng ý cho quân đội Ukraine sử dụng vũ khí Tây phương để thực hiện điều đó.

Một Đời Binh Nghiệp Hai Màu Mũ - Út Bạch Lan

Ta từ chinh chiến về ngang
Súng, Balô làm bạn, nghĩa trang là nhà.
Buổi xế chiều ngày 15 tháng 10 năm 1970 là một buổi chiều chia ly ngậm ngùi với những lời giã từ không thành lời... ! Bầu trời Nha Trang quang đảng, với sóng biển hiền hòa hết đợt này đến đợt khác tiếp tục đỗ xô vỗ vào bờ cát trắng chạy dài từ Biệt Điện đến Xóm Bóng, cơn gió viễn dương từ biển khơi thổi bay phất phới lá cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa trước sân trại Hải Quân Tây Kết trong nền trời hãy còn xanh lơ, mặc cho ráng chiều xen lẫn chút ánh tà huy hứa hẹn lại thêm một hoàng hôn đẹp làm sao miền thùy dương cát trắng! Phía sau là trại Hoàng Diệu, Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhẩy Dù- 

VÉ SỐ CUỘC ĐỜI - ĐÀO ANH DŨNG

1.
Mẹ già đi đứng khó khăn, trợt chân té, bị nứt xương chậu, phải nằm một chỗ. Ông bà Thành vội về quê thăm mẹ, cho mẹ vui, lên tinh thần. Thấy ông bà suốt ngày quanh quẩn ở nhà, mẹ biểu hai con cứ đi du lịch đó đây như mấy lần trước, nhưng ông bà không đành lòng, có đi đâu cũng lòng vòng trong tỉnh. Ðôi ba ngày, ông đạp xe đến quán cà phê của ông Hùng, một người bạn học cũ, ngồi ngó ông đi qua bà đi lại, kể chuyện xưa, tán dóc cho vui. Trưa hôm ấy, trong khi bạn bận tiếp khách đến uống cà phê, ông Thành ngồi một mình, đọc báo cho qua thời giờ. 

Tin Mới! Bất Ngờ Giáo Sư Ngô Bảo Châu Lên Tiếng Về Vụ Việc Thầy Thích Minh Tuệ - Xin Cầu Nguyện

Lo ngại về thế hệ vũ khí mới tích hợp AI - BaoMai




Trong cuộc họp giao ban trực tuyến vào đầu tháng 05/2024, quan chức đặc trách kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Paul Dean tuyên bố rằng Hoa Kỳ, Anh quốc, và Pháp đã có “cam kết rõ ràng và mạnh mẽ” rằng con người phải có toàn quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân, bác bỏ việc AI kiểm soát hoặc ra quyết định. Ông cũng khuyến khích Trung cộng và Nga đưa ra cam kết tương tự.

Mạn đàm về sự kết thúc của vạn vật - BaoMai


Sau một hội nghị thượng đỉnh diễn ra gần đây giữa các đối tác mới Trung cộng và Nga, Tổng Bí thư Trung cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vlimir Putin đã phát hành một thông cáo kỳ lạ gồm chỉ vỏn vẹn có một câu: “Không thể có người thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và một cuộc chiến như vậy không bao giờ nên xảy ra.” Chẳng ai bất đồng với ý kiến đó, mặc dù trước đây một số quan chức của hai chính quyền đạo đức giả này từng đe dọa sẽ tấn công hạt nhân các quốc gia láng giềng của họ.

Bộ Tư pháp điều tra âm mưu hối lộ để được Tổng thống ân xá - Hoàng Phạm


Ông Rudy Giuliani, luật sư của Tổng thống Donald Trump.
Bộ Tư pháp đang điều tra một vụ hình sự liên quan đến việc hối lộ tiền cho Toà Bạch Ốc hoặc uỷ ban chính trị liên quan để đổi lấy ân xá của tổng thống, theo hồ sơ toà liên bang được công bố vào thứ Ba.Vụ án là nút xoắn pháp lý mới nhất trong những ngày tàn của chính phủ Donald Trump sau khi một vài cố vấn hàng đầu của ông bị truy tố những cáo buộc hình sự liên bang, và khả năng ông Trump sẽ ân xá những người trung thành với mình.

CHUYỆN TÌNH HOA BƯỚM -Minh Vy -Cẩm Ly -JN - Phung Nang Tran

Huế Xưa & Cầu Trường Tiền - ST


Thi sĩ Nguyễn Bính đã ví như thế về cây cầu duyên dáng yêu kiều bắc qua dòng Hương Giang thơ mộng. Nhưng như một định mệnh khắc nghiệt, theo dòng chảy thời gian, cầu Trường Tiền trầm luân cùng xứ Huế trong những biến động của lịch sử, của chiến tranh.

SỐNG CHUNG VỚI TUỔI GIÀ - Leipzig



“Ôi cái bụng bự của tôi”, “Dạo này cứ 3, 4 giờ sáng là thức”, “Giời ạ, cứ nhớ trước quên sau, hay bị mất trí nhớ rồi ta!”… Đó là dấu hiệu bạn đang bước vào quá trình lão hóa. Sanh-lão-bệnh-tử, bình thường, ai cũng phải qua bốn bước. Vậy bạn phải chấp nhận tuổi già sẽ ập đến. Bao nhiêu người trong chúng ta muốn có một hướng dẫn đáng tin cậy với bằng chứng cụ thể về quá trình lão hóa, khi cơ thể và tâm trí sẽ thay đổi theo tuổi già và cách thích ứng với “bình thường mới”? Đó là một thách thức lớn. Lý do, quá trình lão hóa làm thay đổi con người diễn ra dần dần qua nhiều thập niên và được định hình bởi hoàn cảnh kinh tế xã hội của mỗi cá nhân; khu vực sống, cách sống và các yếu tố khác nữa.

Đặt Tên Con - Sỏi Ngọc

(cháu bé sanh ngày 9 tháng 5 năm 2024) Chúng tôi lấy nhau vào tháng năm 2023, dự tính sẽ có con đầu lòng vào 2024 vì chúng tôi sấp sỉ ngưỡng 30 tuổi, sợ ngoài tuổi đẹp và mạnh khỏe nhất để sanh con khoảng 24-25; tôi và vợ lên kế hoạch đi chơi xa “lấy hứng” và cũng để sau khi có con sẽ giành nhiều thời gian trông nom dậy dỗ con cái. Trong chuyến đi chơi ba tuần ở Nhật với những phong cảnh lãng mạn hữu tình, vợ tôi đã thụ thai. Tin nóng sốt vui mừng này được nhanh chóng truyền khắp trong họ hàng nội ngoại hai bên, tôi là đứa con trai đầu tiên lấy vợ trong họ hàng của hai bên gia đình, giờ đây vợ tôi mang bầu cũng là đứa cháu nội đầu tiên của cả hai gia tộc.

Sương Khói Nhẹ Bay - Ca sĩ Thanh Hoài - Nhạc Phạm Đức Huyến - Thơ Lê Tuấn

Giới Thiệu Sinh Hoạt Hội Đoàn Quân Đội Tuần Này: Đại Hội Thiết Giáp Binh QLVNCH Toàn Cầu 2024 và Kính Chuyển Tin Việt Nam Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


CHÀO MỪNG: ĐẠI HỘI THIẾT GIÁP BINH TOÀN CẦU 2024
Sẽ được tổ chức tại:
Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ. (Tuần Này!)
Tiệc Mừng Đại Hội Thiết Giáp Binh QLVNCH
Lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024
Tại Nhà hàng Dynasty Chinese Cusine (lầu 1)
San Jose, Ca, 95122

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

CÒN NỖI BÙI NGÙI - Quan Dương


20 tuổi, cấp bậc chuẩn úy, chức vụ trung đội trưởng tác chiến, tôi được phân bổ về đại đội 398 biệt lập trực thuộc Tiểu khu Darlac. Từ Ban Mê Thuột quá giang theo chiếc GMC tiếp tế cho chi khu Buôn Hô, tôi vượt quãng đường dài ngót nghét hơn 50 cây số để tìm đến đơn vị mình.Đơn vị đóng quân ở Buôn Wich cách Buôn Hô 10 cây số. Trung úy đại đội trưởng cho lính mở đường đưa chiếc xe dodge duy nhất của đại đội để đón thằng sĩ quan non choẹt vào rừng. Chiếc xe ì ạch trồi lên trụt xuống trên hương lộ đất đỏ rộng bằng cườm tay lởm chởm, bụi tung đầy trời ngập đất phủ lấp khoảng niên thời tôi vừa bỏ lại sau lưng. Tôi thực sự đi vào chiến trận.

HIỆN TƯỢNG “THÍCH MINH TUỆ” - Thế Sự Luận Bàn - Nhất Hùng


Thầy Thích Minh Tuệ

Trong lúc mọi người mệt mỏi và không biết bao giờ mới kết thúc với chiến sự khốc liệt “Nga Xâm Lăng Ukraine”, cuộc chiến bi thảm giữa Israel-Hamas gây bao cảnh chết chóc hoang tàn, cuộc đấu đá thanh trừng quyết liệt trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam tạo nên sự bất ổn về kinh tế đời sống thì ở Việt Nam xảy ra một hiện tượng ít phần buồn thảm, ít phần nhức đầu nếu không muốn nói vừa lạ vừa nhẹ não.

Một Giấc Chiêm Bao - Phạm Tín An Ninh


Phạm Tín An Ninh Bên Trái Và Đặng Trung Đức Dưới Căn Hầm Đại Đội 1966
Mùa hè Bắc Âu khá đẹp, đầu tháng sáu trời về đêm vẫn còn se lạnh. Cái lạnh tựa như Đà Lạt ngày nào, thường gây chút xao xuyến, nhớ nhung nhưng cũng dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Tôi có thói quen đi ngủ muộn và ngủ khá ngon giấc, ít khi mộng mị, vậy mà khuya hôm nay tôi có một giấc mơ khá dài. Không nhớ dài bao lâu, nhưng nó gói ghém gần cả đời lính của mình, với đủ những khuôn mặt đồng đội, huynh đệ suốt một thời trận mạc. Tôi cũng không giật mình tỉnh mộng như các lần chiêm bao trước. Giấc mơ kết thúc yên ả như tôi vừa xem xong một cuốn phim tình cảm với buồn vui lẫn lộn. 

CON HOANG - Thu Phong


Tôi cầm túi đồ ăn ném mạnh vào giỏ rác, nói như hét: “Đã nói má đừng có lên nữa, sao không chịu nghe vậy? Tiền nè, má về đi”. Mẹ tôi run rẩy bước tới cạnh thùng rác: “Thôi, con không ăn thì má đem về… Tại má nhớ con quá thì lên thăm chớ má đâu có cần tiền. Mai mốt con về thì hết con nước rồi, má sợ không có cá ngon như vầy nữa…” Tôi dịu giọng: “Sao má không chịu nhớ? Lâu rồi con đâu có thích ăn cá linh? Cá gì mà xương không…”. Mẹ tôi mở giỏ lấy ra túm bông điên điển: “Vậy má để lại cái này cho con nghen? Nước rút rồi nên bông cũng ít. Hôm qua má phải đi hái cả buổi mới được nhiêu đây”. Tôi thấy chạnh lòng nên gật đầu: “Má cứ để đó cho con. Thôi, má về đi, con phải đi làm đây”.

Memorial Day in Washington D.C. - VFC

ĐỜI RỘNG HẸP- ĐẠO BAO LA - TRƯƠNG CÔNG HẢI


Làm người ai cũng có ước mơ, như Napoleon nói” Bước chân vô lính thì phải mơ làm tướng.” Thiết nghĩ, những người xuất gia khi còn là Sa Di thì phải mơ làm Thượng Toạ, chưa nói đến Bồ Tát, có vậy mới chuyên tâm tu luyện Pháp Phật để thành một bậc chân tu sau này, nếu không thì họ chỉ là người nương nhờ, vì không muốn nói là kẻ ăn mày cửa Phật. Xuất gia làm Tu Sỹ thì cũng như một người lính chuyên nghiệp, họ phải học binh pháp, rèn luyện kỹ năng, xả thân nơi chiến trường. Còn là Tu Sỹ thì phải học Kinh Pháp, nghiêm giữ giới luật, diệt Ngã, truyền bá Đạo Pháp là một nghĩa vụ.

Bà Mẹ Quê Việt Nam Nơi Xứ Mỹ - Sương Lam

 

Đây là bài số năm trăm bốn mươi mốt (541) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon. Từ khi  Cô Vy (Coronavirus-Covid 19)  hoành hành thế giới, chính phủ các nước ra lịnh dân chúng phải giới hạn tối đa việc đi ra ngoài tiếp xúc với đám đông để tránh sự lây lan nguy hại đến tính mạng nên vợ chồng chúng tôi phải bị  "Stay home".  Người viết tự nhiên trở thành "bà mẹ quê" xứ Mỹ một cách ngang xương vì tôi không còn được dịp xí xọn "má phấn môi hồng" tung tăng với ông xã đi ăn ngoài cuối tuần cho có vẻ lãng mạn trong "cái tuổi không còn trẻ nữa"của chúng tôi.

Mì Quảng - Tưởng năng Tiến.


Rồi ngày California ngắn lạị Nắng dịu vàng và sáng hẳn ra. Và vào lúc ngày đi dần vào tối, gió chiều đã bắt đầu có pha lẫn một chút hơi lạnh làm se se da thịt. Sáng có hôm dậy muộn vẫn chưa thấy nắng, bầu trời thoáng vẻ âm u và thành phố lãng đãng sương mù. Thế là mùa Thu đến. Mùa hè bỏ đi bất chợt vội vã như một người tình hối hả vượt biên. Mùa Thu xuất hiện bất ngờ như một mối tình muộn màng, vào lúc mà người ta đã tưởng chuyện tình là chuyện không còn… cách nào xảy ra đuợc nữa.

Cuộc Viễn Du Trong Tưởng Tượng (En Partant) (Pre 75) Lời Việt Phạm Duy , Ca sĩ: Thanh Lan

Hiếm hoi: Triều Tiên bất ngờ "nổi giận" với Trung Quốc - Điều gì đang xảy ra? - Soha

Hiếm hoi: Triều Tiên bất ngờ "nổi giận" với Trung Quốc - Điều gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

Từ trái sang phải: Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại cuộc họp báo chung hôm 27/5. Ảnh: Yonhap
 Theo Reuters, động thái hiếm hoi của Triều Tiên nhằm vào Trung Quốc trong tuần này cho thấy "vết rạn" giữa hai quốc gia thân thiết ở Đông Bắc Á.

10 nước NATO cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga: "Anh cả" Mỹ cản hay ủng hộ? - SOHA

10 nước NATO cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga: "Anh cả" Mỹ cản hay ủng hộ?- Ảnh 1.
 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg giải thích rằng đây là "hành động tự vệ" nhằm đáp trả những bước tiến của quân đội Nga ở hướng Kharkov trong thời gian gần đây. Các nước NATO mâu thuẫn vì Ukrain  Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 29/5 cho biết, trang thông tin Liga Novosti (Ukraine) tiết lộ 10 nước NATO gồm Anh, Latvia, Litva, Hà Lan, Ba Lan, Phần Lan, Pháp, Cộng hòa Séc, Thụy Điển và Estonia sẵn sàng cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Cố vấn của văn phòng Tổng thống Ukraine Sergey Leshchenko cũng xác nhận trên tài khoản Telegram cá nhân về việc 10 nước cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Donald Trump found guilty in historic New York hush money case

Một bồi thẩm đoàn ở New York đã tuyên bố Donald Trump có tội đối với tất cả 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh - lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị kết tội. Ông Trump sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7, bốn ngày trước Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Ông ta phải đối mặt với các hình phạt từ phạt tiền đến 4 năm tù cho mỗi tội danh. Sau khi bản án được công bố, Trump nói với các phóng viên sau đó rằng:"Đây là một sự ô nhục. Đây là một phiên tòa gian lận bởi một thẩm phán tham nhũng đầy mâu thuẫn,"

Có thể cả triệu người đã chết vì nắng nóng cực độ hinh anh tac gia - Minh Nguyệt


6,3 tỷ người, chiếm khoảng 80% dân số toàn cầu, đã phải hứng chịu ít nhất 31 ngày nắng nóng cực độ trong vòng 12 tháng qua, do ngày nắng nóng cực độ trong năm 2023 tăng thêm 26 ngày. Đó là nội dung được nhấn mạnh trong Báo cáo được công bố mới đây của Trung tâm khí hậu Trăng lưỡi liềm Đỏ của Hội Chữ thập Đỏ, mạng lưới khoa học World Weather Attribution và tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Climate Central. Báo cáo kết luận chính biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến số ngày nắng nóng cực độ trong năm 2023 trung bình ở tất cả các nơi trên thế giới tăng thêm 26 ngày. Trước đó, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cho biết năm 2023 là năm nóng nhất từ trước đến nay.

Đám cưới kỳ lạ, chú rể có bầu ! ĐỘC LẠ BÌNH DƯƠNG

CA MỔ KHỨ HỒI - Nguyễn Thế Hưng

Mấy ngày nay hắn cảm thấy bụng mình không ổn tí nào, cứ như có cái dằm gì bên trong mà thỉnh thoảng trở mình đau nhói. Từ lúc mổ ruột thừa đến nay cả tháng rồi mà chưa thể đi làm được.Nhà có hai anh em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nương tựa vào nhau làm thuê đủ thứ việc kiếm sống từ: cắt lúa, cuốc đất, nhặt ve chai, dò phế liệu...không nề hà việc gì mà cũng bữa đói, bữa no. Nhìn mái nhà xiêu vẹo, gió thăm quanh năm, chiếc giường tre ọp ẹp, hắn rơm rớm nước mắt kèm theo cơn đau bụng khiến hắn rên ư ử. Mấy hôm nay, em hắn lên hỏi bác sĩ về bệnh của hắn sao mà đau hoài không dứt.

Nhớ về một Nhơn sĩ Miền Nam - Ts Mai Thanh Truyết


Nhớ về một Nhơn sĩ Miền Nam Cố Tổng Thống Trần Văn Hương - Cụ Trần Văn Hương sinh năm 1902 tại làng Long Châu, quận Châu Thành (nay là thành phố Vĩnh Long), tỉnh Vĩnh Long trong một gia đình nghèo. Nhờ học giỏi và được sự hy sinh của gia đình, cậu học sinh Trần Văn Hương được ra Hà Nội học trường Cao đẳng Sư phạm… Sau khi tốt nghiệp, ông giáo Trần Văn Hương được bổ về dạy tại trường Collège Le Myre De Villers tại Mỹ Tho, cũng là ngôi trường cũ mà ông đã theo học mấy năm trước. Thời gian 1943-1945, Cụ Hương là giáo sư dạy môn văn chương và luận lý tại trường này. 

Nguyện Cầu Cứu Khổ - Thơ Minh Lương

 


Trang thơ Á Nghi #688: MƠ GẶP?, ảnh Mỹ Nga

#10 NGƯỜI ĐANG YÊU (Nhạc: LMST 2008-Thơ và thủ bút: Á NGHI-Hòa âm và tiếng hát: HỒNG ÂN)


Thuở Ấy Có Em - Chế Linh & Lyric tienKOK

YÊU NƯỚC KIỂU NÔ LỆ HAY TỰ DO - Nathan Nguyen

 
N k th Dorsa Derakhshani sinh năm 1998 t Iran, nhưng cô b cm thi đấu cho tuyn quc gia Iran ch vì không chđội khăn trùm đầu theo nghi thc Hi giáo. Sau đó cô đã ghi danh vào Đại hc St.Louis, M năm 2017.

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI:30/5/2024 - Mỹ Loan


Nhật Bản chế tạo thành công loại vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới image.png Hôm 28/5 vừa qua, các nhà khoa học tại Đại học Kyoto và công ty khai thác gỗ Sumitomo Forestry (Nhật Bản) đã thành công trong việc chế tạo vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới có tên gọi là LignoSat. Vệ tinh tí hon này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho các sứ mệnh thám hiểm vũ trụ bền vững và thân thiện với môi trường. LignoSat có kích thước chỉ 10 cm mỗi cạnh, cấu tạo hoàn toàn từ gỗ mộc lan. 

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào - Phương Mai [Acoustic Version] Phương Mai

NHÀ VĂN TRẦN HOÀI THƯ ĐÃ TỪ GIÃ BẠN BÈ - Quan Dương


Hình trái qua phải: nhà văn Trần Hoài Thư - nhà thơ Phan Xuân Sinh - và Quan Dương  -  Hai ngày trước huynh trưởng Lê Hoàng Viện khoá 5/68 Thủ Đức tức nhà văn Lê Cần Thơ từ bên Houston báo tin cho biết là sau khi chị Nguyễn Ngọc Yến mất thì nhà văn Trần Hoài Thư ngã bệnh nặng lắm sợ không qua khỏi. Theo bác sĩ thì quỹ thời gian dành cho anh Trần Hoài Thư vài ngày nữa thôi là cạn kiệt. Dẫu biết là như thế nhưng tôi vẫn thầm hy vọng và cầu nguyện dù tia hy vọng vô cùng mỏng manh. Những lời cầu nguyện đó không được đáp ứng nên sáng nay nghe tin anh Trần Hoài Thư đã đi theo chị Yến rồi. 

Buổi Thuyết Trình của LS Đỗ Thái Nhiên về “Ngôn Ngữ của Miền Nam Việt Nam Đang Tiếp Tục Bị Xâm Thực” - Minh Phượng


Ngày chủ nhật 26 tháng 5, năm 2024 tôi được chị Kim Ngân mời tham dự buổi thuyết trình của LS Đỗ Thái Nhiên về đề tài “Ngôn Ngữ của Miền Nam Việt Nam Đang Tiếp Tục Bị Xâm Thực” (theo bản tin BBC News, ngày 4 tháng 3, 2024). Mở đầu chương trình là lời giới thiệu về tiểu sử và quá trình hoạt động của LS Đỗ Thái Nhiên. Ông là cựu LS tòa thượng thẩm Sài Gòn, cựu sĩ quan tổng quản trị bộ tổng tham mưu QLVNCH. Sau 30/4/75, ông là một trong những cựu tù nhân chính trị, và đã vượt biên, định cư tại Hoa Kỳ năm 1986. Ông là tác giả của các quyển sách sau:

Một Góc Khu Ông Tạ - Hàm Anh


Sài Gòn có nhiều địa danh có liên quan đến nhân vật như: xóm Chiếu, ngã tư Hàng Xanh, ngã ba Ông Tạ, ngã ba Chú Ía, chợ Bà Chiểu, chợ Bà Hoa, cầu Ông Thìn, cầu Ông Lãnh, cầu Bà Đô …Cầu Bà Đô trước nằm gần cuối đường Bến Chương Dương nối Bến Hàm Tử, Lâu ngày kênh rạch bồi lấp không còn nhìn ra hình dáng cây cầu nữa ngoại trừ một tấm bảng nhỏ bên đường. Địa điểm này hồi sau 75 là nơi tụ tập của những người đi vượt biên, từ đây họ sẽ lên ghe xuôi rạch Bến Nghé ra cửa biển. Sau này tấm bảng cũng mất, cây cầu nhỏ hóa thân thành một đoạn đường ngắn của đại lộ mới mở rộng.

Người Về - Retour à mon pays natal - Hương Giang, Mạc Phương Đình, Quách Vĩnh Thiện.

EU công bố báo cáo nhân quyền Việt Nam: ‘Không gian dân sự bị thu hẹp’ - VOA

 

EU kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận”.

Hôm 29/5, Liên hiệp châu Âu (EU) công bố phúc trình về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, cho rằng “không gian xã hội dân sự đang ngày càng bị thu hẹp” và Hà Nội “có rất ít bước phát triển tích cực đáng kể về lĩnh vực nhân quyền” trong năm 2023.

Gần 50 Năm, Cả Đảng CSVN, Vẫn Còn Sợ Hãi Cờ Vàng! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Cuộc - Lê Văn Hải


(Hình căn phòng đoàn tụ, có treo Cờ Vàng!)
Nóng: Qua gần nửa thế kỷ, nhìn thấy Cờ Vàng là run sợ! - Cả Bộ Văn hoá CSVN sợ hãi, vội xác minh thông tin gia đình nghệ sĩ Việt Nam, với hình ảnh ‘Cờ Vàng chế độ cũ’ to chưa đầy…một bàn tay! (VOA Tiếng Việt) Trong nước, hình ảnh Cờ Vàng bị cấm tuyệt đối! (Giờ đòi cấm ra đến hải ngoại!) Nhà cầm quyền CS Việt Nam, cũng đã trừng phạt những người dân treo cờ vàng 3 sọc đỏ trong nước. Một thầy giáo đã mất việc khi tổ chức kỷ niệm 30/4 tại tư gia, vào năm 1995 với lá cờ VNCH. Còn vào năm 2018, bốn tính hữu Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang, bị phạt tù vì treo cờ vàng của chính thể VNCH từng tồn tại trước khi Sài Gòn sụp đổ. Dũng Phi Hổ ở tù vì treo Cờ Vàng! Thật phi lý “bên thắng cuộc” chỉ nhìn thấy là cờ của bên “thua cuộc chiến” qua gần 50 năm rồi, mà cũng…mất ăn! mất ngủ!

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC NGÀY 29/05/2024. - Duke Nguyễn


Chuyến đi Normandie cuối cùng của các cựu chiến binh D-DayLe Monde ngày 28/05/2024 mở đầu loạt bài kỷ niệm 80 năm đồng minh đổ bộ ở Normandie, bằng bài viết cảm động « Chuyến đi cuối cùng của các cựu chiến binh D-Day ». Họ ở độ tuổi từ 96 đến 104, sống tại Hoa Kỳ, Anh quốc và Canada, tổng cộng 250 người đang chuẩn bị đến địa điểm mà hầu hết đã từng đổ bộ vào ngày lịch sử 06/06/1944.Ảnh tư liệu : Các cựu chiến binh Mỹ đến dự lễ kỷ niệm 79 năm đồng minh đổ bộ để giải phóng nước Pháp và Tây Âu khỏi Đức quốc xã, tại nghĩa trang Hoa Kỳ, Colleville-sur-Mer, Normandie (Pháp). AP - Thomas PadillaThụy My

Nhớ Anh Mùa Phượng Tím - Lê Nguyễn Nga - Lâm Dung - Ngọc Quỳnh - chrslam

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :29/05/2024 - Mỹ Loan


TT Pháp ủng hộ Ukraina dùng vũ khí phương Tây tấn công một số địa điểm quân sự tại Nga Hôm 28/05/2024, ngày cuối cùng trong chuyến công du cấp Nhà nước tại Đức, tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp - Đức tại Meseberg. Trước đó, tổng thống Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có buổi họp báo. Nguyên thủ Pháp bất ngờ ủng hộ việc Ukraina sử dụng các vũ khí mà phương Tây viện trợ để oanh kích một số địa điểm quân sự trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Emmanuel Macron giương tấm bản đồ chiến dịch của Nga tấn công vùng đông bắc Ukraina tại một cuộc họp báo ở Meseberg, Đức, ngày 28/05/2024. AP - Ebrahim Norooz - Thùy Dương
Từ Meseberg, đặc phái viên Valérie Gas gửi về bài tường trình :

Thơ Trào Phúng: TU SĨ QUỐC DOANH GỐC CÔNG AN VẸM - Thảo Chương Trần Quốc Việt

Cạo đầu chưa hẳn đã là sư!
Thêm áo cà sa thành tu sĩ ư?
Chuông mõ - tai nghe – tâm điếc lác!
Kệ kinh - miệng niệm – trí đui mù!
Chùa chiền - ‘nhà nước’ gài bò đỏ;
Thiền tự - ‘côn(g) an’ cắm chó ngu.
Gái gú, rượu chè...đầy trụy lạc;
Biết đâu tìm được kẻ chân tu?

Thảo Chương Trần Quốc Việt
29-05-2024

tưởng nhớ nhà thơ Trần Hoài Thư vừa qua đời ngày 27/5/24 trên đất Mỹ - Như Không

Tiểu sử vắn tắt: Trước 75, giáo sư Toán tại Quảng Tín. Sĩ quan Thám Kích QLVNCH thuộc Sư đoàn 22 BB Sau 75 tù 3 năm. Vượt biên đến Mỹ Học tiếp lấy bằng Cử Nhân IT và Cao Học Toán ứng dụng Tiếp tục các hoạt động văn học Biết và đọc anh từ khá lâu, trước 75. Mấy mươi năm trôi qua khi đầu đã bạc lại được biết thêm về anh qua các bài viết của nhà thơ Lê Mai Lĩnh. Lê Mai Lĩnh sư huynh thuộc loại người thẳng như ruột ngựa, thích và phục ai là nói thẳng mà đã không thích thì cũng... khó lòng mà yên thân được với anh. Trong bài viết của mình, Lê huynh không giấu diếm sự ngưỡng mộ với anh Trần Hoài Thư ("Trần Hoài Thư, tên cowboy hai súng" - Bài viết của nhà thơ Lê Mai Lĩnh). 

GIA LONG BIỂN XANH -THÁNG 6 BƯỚC VÀO HÈ, GỢI NHỚ BUỒN VUI CÙNg KỶ NIỆM XƯA, NAY LÙI TAN VÀO QUÁ KHỨ - Sun Shine