Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

Xin đừng chết tại VN - Vn.net


Bạn là Việt Kiều về thăm VN, xin đừng chết vì gia đình sẽ bị làm tiền... Chưa hết, xác Việt Kiều nào không nộp đủ tiền sẽ bị cưa sọ, cắt ngực và bụng với cớ là giaỉ phẫu tử thi..Bản tin nhan đề “Hé lộ đường dây lấy xác từ bệnh viện?”đăng trên thông tấn VietnamNet hôm Thứ Hai đã cho biết rằng công an Sài Gòn sẵn sàng moi tiền trên cả xác chết Việt Kiều. Bản tin VietnamNet cho biết rằng gia đình một Việt kiều Canada “rất bức xúc cho rằng họ bị gợi ý chi 6.500 USD để lấy xác người thân tử vong tại bệnh viện, khi không đáp ứng thì bị làm khó...” Bản tin kể trích như sau.

CƠN MƯA ĐẦU VÀ TIẾNG HÁT EM - Khôi An


 Tôi lớn lên trong thời kỳ nhiễu nhương hỗn loạn nhất của Việt Nam sau 1975. Thời trung học của chúng tôi qua đi với những buổi bụng đói đi học, những thiếu thốn triền miên, những chán nản, mệt mỏi của cha mẹ và cả thầy cô. Chúng tôi nương vào nhau đi qua quãng đời đó, thời gian mà hầu như ai cũng đến lớp trong những bộ quần áo đơn giản tới mức tồi tàn, thời gian mà chúng tôi – bơ vơ trong những gia đình cha mẹ bị tù đày hoặc suốt ngày vắng nhà kiếm ăn – đã lớn lên bên nhau như cỏ cây…

Được Nhìn Thấy Thiên Đường - Từ Sơn (Đặcsan Lâmviên)

 

(Lời người viết: Vì tính chất nhân vật trong câu chuyện, bài viết có chứa nhiều từ ngữ của người VNCS, xin được thông cảm).
Hôm nay, tôi buồn lắm, buồn đến muốn khóc, vì biết rằng mình đã trở thành một hồn ma. Tôi đã bấm vào da thịt hoặc tự vả vào mặt mình để kiểm chứng lại rất nhiều lần, vì tôi vẫn không muốn tin rằng mình đã chết. Nhưng thật phũ phàng, cái chết của tôi là một sự thực không thể chối cãi. Tôi bước sang thế giới khác với sự tức tưởi, không cam tâm. Tôi đã được ưu tiên chích hai liều thuốc vaccine tốt nhất của Mỹ, cho nên chắc chắn tôi không mắc phải căn bệnh của cơn đại dịch quái ác đang giết chết rất nhiều người trên thế giới này. Dù vậy, tôi vẫn bị chết bởi một phương cách khác thật đơn giản, phi lý và quá vô duyên.

Những câu thành ngữ có thể bị hiểu sai.

   

Hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng những thành ngữ quen thuộc do ông cha để lại trong khi nói chuyện hay viết lách. Tuy nhiên, có nhiều thành ngữ mặc dù thường xuyên sử dụng, nhưng câu gốc hay ý nghĩa của nó lại khác xa so với những gì ta nghĩ. Sau đây là một số những thành ngữ như vậy.

SỐNG CÒN VỚI COVID - QUAN MINH TẤN

 Đây là một mẫu đời thật mà tôi vừa trải qua, một mẫu đời đánh trả cam go với Covid, một mẫu đời chống cự lại cơn bạo bệnh lịch sử hiện đại của nhân loại mà một con người nhỏ bé như tôi đã đối diện suốt 2 tuần lễ tại bệnh viện Torrance Memorial Hospital và hậu quả chưa hoàn toàn chấm dứt sau khi rời khỏi bệnh viện. Những dòng này chỉ cốt chia sẻ kinh nghiệm cũng như ghi lại một quảng thời gian ngắn của đời tôi Từ nhỏ tôi đã từng nghe Andre Gide, một nhà văn Pháp, nói rằng La vie ne vaut rien mais rien ne vaut une vie, có nghĩa rằng cuộc đời không đáng giá gì cả nhưng không có gì đáng giá bằng cuộc đời.

Mỹ khẳng định ủng hộ Đài Loan tham gia các diễn đàn quốc tế - VOA

Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu.

Mỹ vẫn cam kết mở rộng không gian cho Đài Loan tham gia các sự kiện quốc tế, một nhà ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ tuyên bố tại một sự kiện với Ngoại trưởng Đài Loan có sự tham dự của Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc.Trung Quốc, vốn xem Đài Loan là lãnh thổ của họ, ngăn đảo này tham gia vào hầu hết các tổ chức toàn cầu như Liên hiệp quốc. Bắc Kinh nói Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc và không có quyền như một quốc gia.

Paris By Night 116 - Nụ Cười Đầu Năm (Full Program) - Thuý Nga

COVID-19 tới 6h sáng 1/10: Mỹ đứng đầu về ca mắc mới; Ca tử vong mới ở Nga cao kỷ lục


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 457.000 ca bệnh COVID-19 và trên 7.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là trên 234,4 triệu ca, trong đó trên 4,79 triệu ca tử vong.Tiêm vaccine COVID-19 cho nhân viên y tế tại New York, Mỹ, ngày 4/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN - Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 97.000 ca), Anh (36.480 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (29.104 ca).Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.399 ca), Nga (867 ca) và Mexico (596 ca).Như vậy, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số ca mắc và tử vong mới cao nhất thế giới trong 24 giờ qua. Tổng số ca mắc ở Mỹ từ đầu đại dịch là trên 44,2 triệu ca, trong đó 716.341 ca tử vong.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật 9 tướng lĩnh lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam - TN Online


Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị
Ban Bí thư kỷ luật 9 tướng lĩnh là Tư lệnh, nguyên Tư lệnh, Phó tư lệnh Cảnh sát biển việt Nam. 
Hàng loạt lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam bị kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật (TÀI KHOẢN TWITTER OHZISUN) Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư, từ ngày 28 - 30.9, UBKT T.Ư đã họp kỳ thứ 7 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp, UBKT T.Ư đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cán bộ, đảng viên liên quan.

Cóc Cuối Tuần - Trần Văn Lương


Dạo:

Qua bao chướng ngại trùng trùng,
May thay người đã cuối cùng đến nơi.


Cóc cuối tuần:

Đường Xưa Lối Cũ. Sáng tác: Hoàng Thi Thơ. Trình bày: Kim Lên. Đệm đàn: Dr Hoàng Trang

Bố tôi, người lính Việt Nam Cộng Hòa - Hải Lê

Tôi có một người cha già, lại tàn tật, cụt một chân. Khi tôi sinh ra đời bố tôi cũng đã gần 50 tuổi. Trong một thời gian dài, bố tôi đóng vai trò của một người mẹ, tuy di chuyển khó khăn, nhưng ông lo lắng cho tôi không còn thiếu một thứ gì. Bạn bè thường gọi là “Ông nội trợ” và khen là đàn ông mà bố tôi có đầy đủ các đức tính của người phụ nữ Á đông “công, dung, ngôn, hạnh”, nuôi con khéo léo không ai bằng. Hồi còn bé, tôi không hiểu được, vì sao không phải mẹ tôi, mà bố tôi luôn luôn ở nhà chăm sóc cho tôi. Từ từ tôi mới nhận ra, trong đám bạn bè, tôi là người duy nhất luôn luôn có người bố bên cạnh. 

Bản tin ngày Thứ năm 30 tháng 9 năm 2021 - Hà Trung Liêm

Chính quyền VN hình sự hóa hoạt động của các tổ chức Tin Lành ở Tây Nguyên để xoá sổ

Thanh Trúc / RFA
29/9/2021

https://docs.google.com/document/d/1R5Ef_O6Ff9wI1zgJx1wfgRYSSPp0WAFc/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Chính quyền VN hình sự hóa hoạt động của các tổ chức Tin Lành ở Tây Nguyên để xoá sổ

“Sau Tin Lành Đề Ga lại xuất hiện tổ chức phản động đội lốt tôn giáo ở Tây Nguyên” là tựa bản tin thuộc mảng chính trị trên báo mạng VoV.VN ngày 22/9.

Ra Mắt Tuyển Tập Sống Với Tâm Nhàn - Sinh Nhật Tháng 7,8 và 9 - VTLV Sinh Hoạt 2021 - Lê Tuấn

Tường Trình Về Buổi Ra Mắt Sách “SỐNG VỚI TÂM NHÀN” Của Văn Thơ Lạc Việt, Tại San Jose, California - Phương Hoa


Chúa Nhật vừa qua, 26 tháng 9, 2021, Thi Văn Đàn Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) đã tổ chức một buổi Ra Mắt Sách (RMS) đầy thân thiện và ấm cúng tại COFFEE LOVER 1855 ABORN ROAD, SAN JOSE, CA, nhân dịp ra mắt Tân Hội Trưởng VTLV và Tân Ban Chấp Hành VTLV niên khóa 2021-2023, cũng như tiệc mừng sinh nhật các hội viên có ngày sinh trong các tháng 7,8, và 9. Mặc dù hiện tại vẫn còn trong thời kỳ chống dịch, nhưng nhờ bà con đồng hương đã hoàn thành đủ hai mũi thuốc ngừa Covid-19 nên số khách mời mạnh dạn và tự tin đến tham dự khá đầy đủ.

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

Trôi theo dòng luân lạc - Tôn Nữ Thu Dung


Những ngày cuối năm đầy gió, gió từ triền sông thổi mãi xô dạt những bờ lau trắng xóa, nhưng những cơn gió Santa Ana có xô dạt nỗi những hồi ức xa xăm! Hằng đêm, chị bị những tiếng khóc than ai oán đánh thức. Dưới tay chị, những ngôi mộ bị dời đi hoặc san bằng để có một khu đất đẹp nhân danh mỹ quan thành phố. (Hình: Enrique Meseguer/Pixabay) Cũng chỉ là những chiều muộn như những chiều khác trên vùng bình nguyên châu thổ, nơi tụ hội của những dòng sông tìm đường ra biển lớn, tôi nghe như mùi khói đốt đồng vương đầy căn phòng nhỏ, mùi cỏ khô và rơm rạ ngày xưa, mùi gỗ ngo nồng nàn của tuổi thơ xa lắc. 

Lễ Tang Viếng Phi Nhung sáng nay 29/9/2021 cả nước đau xót đến viếng

“Lòng kiêu hãnh của những người làm đàn ông” ở đâu? - Lien Nguyễn (dịch)

Nicolle Wallace, người bình luận tin tức của MSNBC, hôm thứ Ba (Sep 28) đã chỉ trích dữ dội Greg Abbott, thống đốc tiểu bang Texas, vì ông này đã nuông chiều những chứng hoang tưởng về gian lận bầu cử của Donald Trump bằng cách sẽ cho thực hiện một cuộc kiểm phiếu ở Texas theo kiểu Arizona. "Ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta lại biết thêm về việc những đảng viên Cộng Hoà đã hạ cấp như thế nào (how low Republicans) khi họ sẽ làm thỏa mãn sự thèm muốn của tên cựu tổng thống bị thất sủng, bị truất phế hai lần, vì chuyện gì, để được gì?

Giấy chứng nhận làm người - Nguồn ...



Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.
– Vé tàu!
Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :
– Ðây là vé trẻ em.
Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :
– Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?

NHU MOT LOI CHIA TAY TCS TUYET PHAN

Thực Phẩm Việt Nam Bị Cấm Nhập Cảnh - Nam Giang Tử

 

Please read and help forward this important info to friends and relativesNhững thực phẩm kém phẩm chất (có thể nguy hại đến sức khỏe) nhập cảng từ Việt Nam mà FDA đang cấm. Người Việt Hải Ngoại cần lưu ý những thực phẩm kém phẩm chất nhập cảng từ Việt Nam. Mới đây Cơ Quan An Toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã từ chối, không cho nhập cảng vào Hoa Kỳ, 27 lô hàng mà phần lớn là thực phẩm đã chế biến, sản xuất từ Việt Nam vì lý do thiếu an toàn sức khỏe. Những loại thực phẩm này không chỉ nhập cảng vào Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) mà còn được nhập cảng vào tất cả những quốc gia nơi có người Việt Tị Nạn sinh sống như những nước tại Âu châu, Nhật, Úc, v.v...

Trung Quốc: Đến lượt Xiaomi bị tố cáo là công cụ gián điệp cho Bắc Kinh - Trọng Nghĩa - RFI


Ba chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10T 5G, Huawei P40 5G và OnePlus 8T 5G được xem xét tại phòng thí nghiệm của bộ Quốc Phòng Lítva ở Vilnius. Ảnh không đề ngày do chính quyền Litva cung cấp. via REUTERS - LITHUANIA DEFENSE MINISTRY Vào lúc quan hệ với Trung Quốc càng lúc càng căng thẳng, ngày 22/09/2021 bộ Quốc Phòng Litva, một thành viên nhỏ bé của Liên Hiệp Châu Âu đã lên tiếng cảnh báo các cơ quan và người dân nước này về nguy cơ bị Bắc Kinh dọ thám khi dùng điện thoại thông minh Trung Quốc, cụ thể là sản phẩm của Hoa Vi và Xiaomi. Khuyến cáo kể trên được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu mới nhất của một cơ quan chính phủ: Trung Tâm An Ninh Mạng Quốc Gia Litva.

NGƯỜI MẸ GIÀ BỊ LẪN....! - Ai Mâu


 
Cuối tuần, con trai cả tạt qua biếu mẹ hộp sữa. Mẹ đang hỏi:

 "Sữa gì đó..., mẹ uống được không, đó có mắc lắm không con...?" 
Chưa nghe rõ lời mẹ đang hỏi chưa dứt câu, con trai đã lao ra xe:
"Thôi thôi... con bận lắm, con đi đây, mẹ cứ uống đi..., sữa tốt đó!" 
Giữa tuần, con gái ghé, cô thảy cho mẹ ký táo Mỹ, vừa vào nhà đã quát ầm ĩ: “Mẹ ơi... sao mẹ bầy hầy vầy, lần nào còn đến cũng phải dọn.” 
Mẹ nói: “Mẹ muốn mua cái ấm nước siêu tốc mới vì cái ấm này mua lâu rồi, giờ đã cũ lắm” 

Thi Hạnh: Từ Hồi Ức Bi Tráng Đến Những Vần Thơ Tình Đau Đáu Trong Tim - Trần Thu Miên

(Thi Hạnh, ảnh chụp năm 2020)

Thi Hạnh, bút hiệu của nhà văn, nhà thơ, và nhạc sĩ ca khúc, vượt biển đến Na Uy (Norway) lúc gần lên mười tuổi, lớn lên ở miền đất hoàn toàn xa lạ, nơi cộng đồng di-dân-tỵ-nạn gốc Việt rất thưa thớt, nhưng cô sáng tác thi ca văn chương bằng tiếng Việt.  Với tôi, đây là một hiện tượng đáng quý và đáng vinh danh để làm gương cho những thế hệ trẻ gốc Việt khắp các miền đất trên địa cầu, những nơi xa biệt Việt Nam.  Trong bài này, tôi chia sẻ cảm nhận về tác phẩm văn xuôi “Một Cuộc Hành Trình” (MCHT), và tác phẩm thơ “Bẻ Đôi Huyền Thoại” (BĐHT) của cô, rồi mời bạn đọc theo dõi cuộc mạn đàm để biết thêm chân dung đặc sắc của vị nữ lưu văn nghệ này.

THƯƠNG VỀ QUY NHƠN - BD -Liên Bình Định -Diệu Hiền (Super HD)

Nước lũ lên nhanh chưa từng thấy, người Nghệ An không kịp trở tay

Chị Trần Thị Chung trước căn nhà bị ngập hôm nay. Ảnh: Quốc Huy
Nhiều tài sản, vật nuôi bị nhấn chìm khi nước lũ dâng nhanh chưa từng thấy cả chục năm qua ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Người dân trở tay không kịp. Trưa nay 27/9, tại khu vực khối 7 thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu), dòng nước lũ đặc quánh cuồn cuộn từ thượng nguồn sông Thái đổ về. Người dân bên sông Thái không ai nghĩ có ngày nước lũ lại dâng cao tới thế. Nước lũ dâng nhanh chưa từng thấy Nhà cửa, ruộng vườn, vật nuôi chìm trong dòng nước đục ngầu. Đang đứng bên nhà hàng xóm, thấy người hỏi thăm ngôi nhà bị chìm trong nước, chị Trần Thị Chung, ở khối 7 chia sẻ: “Nhà bố mẹ chồng tôi thấp hơn đường. Nước ngập, một mình tôi không đưa được đồ trong nhà ra ngoài. Tủ lạnh, quần áo, tủ gỗ và nhiều vật dụng đang bị ngâm trong nước”.

Đừng vì chữ “đợi” - BBT/ST



Trân trọng mỗi phút giây được sống, trân trọng mỗi một tấm chân tình, trân trọng lấy những gì mình đang có… để tránh những tiếc nuối muộn màng
Hãy biết nắm nhanh cơ hội. Ảnh internet

1. Đợi con lớn lớn.

2. Đợi kinh tế ổn định.

3. Đợi lãnh tiền lương.

4. Đợi chồng/vợ em đồng ý.

5. Đợi công việc làm công ăn lương ổn tí.

TỰ TRUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI VÔ TÍCH SỰ - Nguyễn Xuân Hoàng

 

Trong đời sống, mất mát nhiều hơn là thu nhận. Cây lúa sẽ không trổ bông, nếu trước đó nó không chết đi. Hãy sinh động một cách không mệt mỏi, nhìn về tương lai và nuôi dưỡng bằng những nguồn dự trữ sống chất chứa từ trí nhớ và sự lãng quên. (It is more important in life to lose than to acquire. The grain will not sprout unless first it dies. One must remain untiringly alive, looking into the future and feeding on the living reserves which memory and oblivion together accumulate. - BORIS PASTERNAK “An Essay in Autobiography”*) Tôi là đứa con thứ mười hai trong một gia đình mười ba anh chị em. Mười ba người con trong một gia đình, con số ấy đâu có nhỏ, phải không? Nhưng biết làm sao! Có ai trên đời này được quyền chọn nơi chốn, gia đình hay dân tộc để chào đời đâu. 

Bệnh viện một số khu vực ở Mỹ ‘quá tải’ vì ca nhiễm COVID-19 tăng cao - VOA

Bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc tại Bệnh viện Providence Mission ở Mission Viejo, bang California, Hoa Kỳ.

 Một trong những quan chức y tế hàng đầu Hoa Kỳ hôm 26/9 cho biết tình trạng gia tăng các ca nhiễm virus corona ở Mỹ đang lấn át khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bình thường tại các bệnh viện ở một số bang.Bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, nói với chương trình “Face the Nation” của CBS News rằng ở một số vùng tại Mỹ, “Hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ đang gặp khó khăn nghiêm trọng”.

Tình Nghệ Sĩ - Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Lịch Sử Xe Đạp - Phạm Văn Tuấn (Đặc San Lâm Viên)

 

1/ Nguồn Gốc Xe Đạp.

Rất nhiều phát minh lớn lao có giá trị đáng kể đối với nhân loại đã bắt nguồn từ những món đồ chơi. Trong trường hợp xe đạp, nó bắt đầu từ con ngựa gỗ. Vào cuối thế kỷ 18, trẻ em tại thành phố Paris đều biết tới ông De Sivrac. Ông này đã làm một con ngựa gỗ có hai bánh gọi tên là “velocifère”. Có khi đầu con ngựa được thay thế bằng đầu một con sư tử hung dữ. Người lái xe này chỉ việc cưỡi lên lưng con ngựa gỗ rồi đầu tiên, đạp đất bằng một chân, tiếp theo bằng chân kia và giữ thăng bằng để xe chạy một quãng xa.

Người Afghanistan và cơn ác mộng kỳ lạ ở khu tị nạn "sang trọng" nhất thế giới sau khi trốn thoát khỏi Taliban -


Khu nghỉ dưỡng Rafaelo Resort tại Albania, nơi tiếp nhận hàng ngàn người tị nạn từ Afghanistan Chỉ vài ngày trước họ còn sống trong sự kinh hoàng từ Taliban, những người Afghanistan bất ngờ thấy mình ở giữa khu resort sang trọng, được tận hưởng mọi tiện nghi xa hoa. Chỉ là, những biến cố họ trải qua là quá nhiều.

Những màn 'đèo' nhau trên xe nhìn thôi đã muốn thót tim gan - VTC News


Những tay đua F1 nổi tiếng trên thế giới chắc cũng phải chào thua với các 'tay lái lụa' bên dưới. Cách để "đèo" bạn gái khi xe đạp không có yên sau.

Đinh Quang Anh Thái -Tiếng hát “Bông điên điển” không còn nữa

Nghe Phật dạy: Tránh xa 5 hành vi gây tổn hại phúc đức, nghiệp báo tận 3 đời sau



Phật dạy, sát sinh chính là hành động đứng đầu gây tổn hại đến phúc báo. Nếu thường xuyên sát sinh chắc chắn con cái sẽ phải gánh chịu những tội nghiệt mà cha mẹ gây ra.
Bố thí không tự nguyện hoặc keo kiệt
Lòng bố thí phải đến từ cái tâm của mình. Khi bố thí cho những người kém may mắn với mình thì cần phải tự nguyện, thành tâm. Tuyệt đối không được dùng thái độ hách dịch, coi thường, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.

VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ - TRẦN BÍCH SAN

...Cho dù lâm trọng bệnh, nhà biên khảo Trần Bích San vẫn say mê, miệt mài sửa bản thảo cuốn Việt Nam Văn Học Sử . Ông đã "làm tròn sứ mệnh của người cầm bút" trước khi qua đời ngày 9 tháng 1, năm 2021 ...

Một Cơn Đau Tim - Nguyễn Hưng


Tối thứ ba tuần trước, tôi đi ngủ rất ngon đến hơn 6 giờ sáng, dậy đi tắm và sửa soạn đi làm, cảm thấy thoải mái bình thường, không có triệu chứng gì khác lạ. Khoảng 7 giờ hơn, khi với tay tắt ngọn đèn trên đầu tủ (hơi cao), tôi bỗng thấy mặt nóng bừng, mồ hôi toát ra, hai cánh tay rã rời như vừa khiêng vác vật nặng quá sức. Khi đó, tôi hơi nghi là bị stroke (đứt hoặc nghẽn mạch máu dẫn vào óc), liền lấy máy đo huyết áp, thấy rất cao, khoảng 180/100. Tôi vội lấy 2 viên thuốc chống cao máu uống liền một lúc. (Tiếc rằng nhà không có sẵn aspirin). Ngay sau đó, tôi xuống cầu thang thì bắt đầu thấy tức ngực, đau khoảng giữa lồng ngực, nửa như đau bao tử (xót bao tử khi đói), nửa như bị ai đấm vào chấn thủy. 

Bản tin ngày Thứ tư 29 tháng 9 năm 2021 - Hà Trung Liêm

Gs. Nguyễn Văn Tuấn - Giải Lasker cho 2 người sáng chế vaccine mRNA

29/9/2021

https://docs.google.com/document/d/1Hqq7jfLO5-BDVr_pUhO3QR5o0yVjDkkw/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Hổm rày hai cái note của tôi (về con số 150,000 ca chưa đếm và 'vaccine và phân biệt xã hội') bị fb hạn chế không cho xem ở Việt Nam. Hôm nay, xin chia sẻ với các bạn một tin vui trong khoa học: Tiến sĩ Katalin Kariko và Giáo sư Drew Weissman mới được trao giải thưởng danh giá Lasker năm 2021. Đây là tín hiệu cho thấy hai người này có thể được trao giải Nobel trong tương lai gần.

NHỮNG CẢNH BÁO ĐÁNG SỢ TỪ 2020 ĐẾN 2024 - THVN

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Thiên tài khoa học về nước với hoài bão chấn hưng Trung Hoa: Toàn gia chết thảm trong Cách mạng Văn hóa - Hương Thảo


Tiêu Quang Diễm, một tài năng được mệnh danh là "Cha đẻ của PetroChina", đã bị bức hại trong cuộc Cách mạng Văn hóa
Mục lục bài viết

Vì sao ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19? - NLĐO


(NLĐO)- Tròn 1 tháng Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tại diễn biến sức khỏe đã có chiều hướng tích cực hơn. Thay vì về Mỹ, Phi Nhung đã chọn ở lại để thực hiện công việc thiện nguyện Ngày 26-9, đại diện phía ca sĩ Phi Nhung cho biết "chúng tôi gửi lời xin lỗi khán giả vì không có nhiều thông tin cung cấp cho khán giả nắm tình hình sức khỏe của Phi Nhung trong suốt quá trình chị nhập viện". Đây chính là lý do khiến thông tin về tình trạng chữa trị của Phi Nhung lan truyền trên mạng xã hội bị nhiễu loạn, từ bệnh nặng đến qua đời, từ tiến triển tích cực đến đã xuất viện về nhà.

BẠN CÓ BIẾT ? - ST


Phi Nhung - Phải Lòng Con Gái Bến Tre (Phan Ni Tấn, thơ: Luân Hoán) PBN 55

New York: Bệnh viện sa thải nhân viên không chịu chích ngừa COVID - VOA


Nhân viên y tế chuẩn bị làm việc trong phòng cấp cứu tại một bệnh viện ở New York. Các bệnh viện ở New York đầu tuần này bắt đầu sa thải hay đình chỉ công tác nhân viên y tế không tuân hành lệnh tiểu bang về việc tiêm vaccine COVID-19, dẫn tới việc thiếu nhân viên khiến một số bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu hay cắt giảm dịch vụ. Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio, bày tỏ lo ngại về các khu vực khác của tiểu bang New York nơi có tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn.

Nhà Văn Hoàng Hải Thủy “Vĩnh Biệt Rừng Phong” - Vương Trùng Dương


Nhà văn Hoàng Hải Thủy tên thật là Dương Trọng Hải vừa qua đời ngày 6 tháng 12 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Hưởng thọ 88 tuổi. Ông là nhà báo, nhà văn viết mạnh nhất với nhiều thể loại trong gần 7 thập niên qua với các bút hiệu: Công Tử Hà Đông, Ngụy Công Tử, Con Trai Bà Cả Đọi, Hạ Thu, Hồ Thành Nhân, Văn Kỳ Thanh, Dương Hồng Ngọc, Triều Đông, Người Sài Gòn…Tiểu sử Hoàng Hải Thủy được tác giả tóm lược: “Năm 1950 tôi từ Bắc Ninh, Bắc Giang trở về Hà Nội. Tôi đi học lại. Trường Văn Lang. Năm 1951 ông thân tôi là công chức, đổi vào làm việc ở Sài Gòn, mẹ tôi, anh em tôi vào theo. Năm 1951 tôi học trường Tân Thanh ở đường Lacoste. 

Viện IRSEM: Bắc Kinh ngày càng thiên về dùng "nỗi sợ'' để gây ảnh hưởng - Trọng Thành

Trang bìa bản báo cáo về "Các hoạt động gây ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc" của Viện IRSEM © Ảnh chụp màn hình  Cuối tháng 9/2021, Viện nghiên cứu chiến lược Trường quân sự Pháp (IRSEM) ra báo cáo về các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài, mô tả các phương thức hoạt động đa dạng của chính quyền Trung Quốc, từ tuyên truyền, thao túng dư luận đến tung tin giả trên quy mô lớn. Theo các tác giả báo cáo có tên chính thức « Các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc. Thời kỳ Machiavel », dài 650 trang, chính quyền Trung Quốc ngày càng có xu hướng sử dụng các phương pháp gây ảnh hưởng « kiểu Nga », thiên về gây sợ hãi, cưỡng bức.

Jane Phạm Live # 184(25/9/2021) Hát Cho Quê Hương Tôi

MỠ HEO TỐT HƠN BƠ PHÁP: Các cụ dạy: - Luân Trần

 

(Từ nay, ai bỏ mỡ heo, bạn nhận lấy mang về "thắng mỡ, và lấy "tốp mỡ" để chế biến ra rât nhiều :cực phẩm" khó tìm trong nhân gian )?!~..."Đẹp thì vàng sơn,ngon thì mật mỡ". Mỡ lợn là linh hồn của món ăn, dù là món gì thì chỉ cần một thìa cũng đủ để tạo món ăn màu sắc đẹp, vị thơm ngon, khiến cho các món ăn trở nên tuyệt vời hơn. Mỡ lợn khi chế biến có mùi rất thơm, nguồn gốc chính của mùi thơm này là một lượng nhỏ của một loại protein đặc biệt, sản phẩm phân hủy của glyceride"....

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay lại đến với các bạn vài chuyện đời thường, chuyện “đổi font chữ” là thứ mà nhiều bằng hữu hỏi hoài, nên nay tôi làm hướng dẫn kỷ hơn

1. Hỏi đồi font VNI ra VPS (có software và video hướng dẫn)
2. Lượm được trong email câu chuyện về chính tả vui vui (tại sao tôi viết quí bạn mà không viết quý bạn)

3. Linh tinh

HCD 26-Sep-2021

Link download App

Cận cảnh Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau nhiều tháng đóng cửa - Ngọc Lý - Thanh Long


(NLĐO) - "Tôi đã làm ở đây được hơn 30 năm nhưng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Suốt mấy tháng qua, Thảo Cầm Viên đóng cửa, không có khách tham quan, chỉ có nhân viên ở lại cùng với chim, thú". 
Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Tám, nhân viên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Theo ông Tám, cảnh tượng Thảo Cầm Viên hiện nay so với lúc chưa có dịch rất vắng vẻ, khác lạ. Mỗi ngày, ông chỉ quanh quẩn làm công việc chăm sóc cho động vật, quét dọn theo khu vực đã được phân công. Với ông, niềm an ủi lớn nhất trong thời điểm này là vẫn được làm đúng công việc yêu thích và được công ty chăm lo, hỗ trợ.

Cuộc sống ít tiền của những cao bồi hiện đại


Hình ảnh của cao bồi gắn liền với các bộ phim Hollywood. Ngoài đời thực, họ có cuộc sống sương gió, vất vả với đồng lương thấp. Anouk Krantz đã dành 2 năm để hoàn thiện bộ sách ảnh West: The American Cowboy (tạm dịch: Miền Tây: Cao bồi nước Mỹ). Mỗi chuyến đi của cô kéo dài nhiều tuần liền. Điều này giúp Krantz có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của những người cao bồi hiện đại. Anouk Krantz đã dành 2 năm để hoàn thiện bộ sách ảnh West: The American Cowboy (tạm dịch: Miền Tây: Cao bồi nước Mỹ). Mỗi chuyến đi của cô kéo dài nhiều tuần liền. Điều này giúp Krantz có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của những người cao bồi hiện đại.

THU TINH TRAO EM, SANG TAC: THIEN PHUONG, CS: DONG NGUYEN

Ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng trưa nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy - tuoitre

Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: GIA TIẾN
TTO - Sau thời gian chống chọi với COVID-19, và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 trưa nay. Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với Tuổi Trẻ Online.
Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của COVID-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokine, suy đa cơ quan.

Những hình ảnh ấn tượng của Thủ tướng Đức Angela Merkel - Andy Van


Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của Thủ tướng Đức Angela Merkel, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Đức, trong 16 năm tại chức .Sep 27,2021
Andy Van

Những chiếc bánh kem đẹp tuyệt vời


Những chiếc bánh kem chẳng ai nỡ ăn vì quá đẹp (mà có ăn chắc cũng không ngon lắm đâu)
Đừng lầm tưởng đây là hoa xương rồng mọc trên sa mạc nhé. Tất cả đều là kem bơ được biến hóa dưới bàn tay siêu đẳng của những người thợ làm bánh đấy.
Cần gì phải sang Nhật mới được ngắm hoa anh đào. Chỉ nhìn chiếc bánh này thôi cũng đã thấy rất thỏa mãn rồi.

THU NÀO Nhạc Trần Chương Lương Ca sĩ Tâm Thư TNP&BP2

Bản tin ngày Thứ ba 28 tháng 9 năm 2021 - Hà Trung Liêm

 

Việt Nam nên làm gì trước quyết định gia nhập CPTPP của Đài Loan

Bài bình luận của Nguyễn Nam Cường
27/9/2021

https://docs.google.com/document/d/1BwXm8DHm4ilXa4l-IEZ--itw8d6w8Zwh/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Vậy Việt Nam nên đưa quyết định như thế nào trong trường hợp Đài Loan? Nên nhớ Đài Loan và Việt Nam có rất nhiều liên hệ từ văn hoá đến kinh tế. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan đã đến Việt Nam đầu tư từ rất sớm, ngay khi Việt Nam mới mở cửa. Công ty Phú Mỹ Hưng là một ví dụ cụ thể. Chưa kể có rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hòn đảo này.

ƠN ĐỜI CHỨA CHAN - Phan Cao Tri


Tuổi già, buổi sáng thức dậy, nghe gân cốt đau rêm mà mừng, vì biết mình còn sống. Đại ý viết như vậy, trong một cuốn sách Mỹ mà ông Tư đọc được, làm ông thấm thía cái hạnh phúc lâng lâng của từng sớm mai khi vừa tỉnh giấc. Bạn bè cùng trang lứa với ông, nhiều người đã về với Diêm Vương khi còn trẻ măng, vì cuộc tương tàn khốc liệt dài ngày trên quê hương. Nhiều người khác gục ngã trong trại tù vì đói khát, bệnh tật, mồ hoang vùi cạn. Một số khác nữa, vì khao khát tự do mà chôn thân dưới đáy biển, hoặc chết khô giữa rừng sâu. Không ít người còn lại, tử thần cũng đã đón mời vì bạo bệnh, khi tuổi năm sáu mươi. Phần ông vẫn còn dai dẳng sống sót cũng là ân huệ trời ban, không vui hưởng tháng ngày, cũng uổng lắm sao!

Dối Lòng | thơ Huyền Nga | nhạc Nguyễn Đức An | Lê Thu Hà hát (4K) 20210927

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Chú khuyển Dick - PIERRE BELLEMARE (Đào Duy Hòa phỏng dịch) -

Thắm Nguyễn
Tay chống trên bàn gỗ nơi mái hiên ngôi nhà cũ kỹ, Richard Chapman ngồi hóng gió mát của buổi sáng tháng 8 năm 1952. Sáng nay, trời nhiều sương mù báo hiệu một ngày nắng nóng ở thị trấn Stockton, cách thành phố San Francisco 100 km, thuộc tiểu bang California. Richard Chapman, nhân viên ngành đường sắt về hưu, vừa bước vào tuổi 65 nhưng trông ông có vẻ già trước tuổi. Ông có dáng người cao, gầy, gương mặt nhiều vết nhăn, mái tóc lưa thưa gần như bạc trắng màu thời gian. Vợ ông mất đã hơn 10 năm, lại phải trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt của cuộc sống là nguyên nhân khiến ông Richard già trước tuổi.

Hãnh Diện Cộng Đồng - 5 Sĩ Quan Người Mỹ Gốc Việt được thăng cấp bậc Đại Tá / Captain... - BMH

 Thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng, và Quý Chiến hữu

Tháng 8 và tháng 9 năm 2021, vui mừng có 5 Sĩ Quan Người Mỹ Gốc Việt được thăng cấp bậc Đại Tá / Captain:
1.- Đại Tá Jackson T. Đoàn / Thủy Quân Lục Chiến . Được thăng cấp kể từ ngày 1/8/2021.
2.- Đại Tá / Captain Mark Nguyễn / Hải Quân. Được thăng cấp kể tù ngày 1/9/2021.

Tại sao em lại khóc ? - KD


Sau giờ cơm tối, cô giáo đọc các bài làm của học trò. Chồng cô ngồi kế bên và chơi trên chiếc điện thoại thông minh . Khi cô đọc xong bài cuối cùng, nước mắt ràn rụa.
Người chồng chợt thấy và hỏi:
- Tại sao em lại khóc ?
Chuyện gì xảy ra?
- Hôm qua em ra đề làm văn cho học trò: "Ước nguyện của tôi trong thế giới hiện đại này".
- Được rồi, nhưng sao em lại khóc?
- Bài cuối cùng làm cho em khóc. Hãy nghe đây:

DUYÊN ANH (1935-1997) : ĐỜI LƯU VONG BI KỊCH - Đoàn Thạch Hãn


Là một trong những nhà văn nổi tiếng của miền Nam trước năm 1975, Duyên Anh được biết đến như một con người nhiều tài, lắm tật, miệng làm hại thân! Tôi quen biết Duyên Anh từ lâu, từ dạo tôi vẫn thường hay chầu rìa những canh xì phé nảy lửa của những “hảo thủ” lừng lẫy trong làng báo Sài Gòn trước 1975 với một vài doanh nhân, chính khách. Thuở đó, thân phận và túi tiền của tôi không đủ “tư cách” ngồi cùng chiếu với các đàn anh. Vào sòng xì phé là có thể biết ngay tính cách của từng người. Duyên Anh thích “tháu cáy” và khích tướng đối thủ, nhưng lại rất cay cú khi bị khách “tháu cáy”. Thế nhưng sau 1975, tôi mới thật sự thân thiết với Duyên Anh. Ông từng coi tôi như một người bạn vai em ruột rà. Điều này đã được ông viết trong hồi ký.

CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN -Nhạc Sĩ Tuấn Khanh -PTD

Thông Tin về cuộc Bầu Cử QUỐC HỘI CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC ngày 26.09.2021.

                Bà Thủ Tướng MERKEL

Theo Hiến Pháp Đức, thể chế của Đức theo chế độ Đại Nghi, Quốc Hội nắm toàn quyền, 4 năm bầu lại một lần. Phổ thông đầu phiếu, toàn dân từ 18 tuổi được quyền bầu cử, thể thức bầu cử là kín và đa Dảng.

Kỳ này có 47 Đảng tham gia cuộc đua, chỉ có 7 Đảng lọt vào Quốc Hội, kết quả được công bố như sau:

Phân Ưu Bà Nguyễn Tái Đàm