Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay đến cùng các bạn trong cà cà phê ảo với chủ đề “sửa mũ mấn” chỉ với mục đích giải trí mà thôi.

1. Những cô người mẫu nầy và NAG (chữ tắc nầy làm tôi bí xị cả mấy năm sau mới biết là nhiếp ảnh gia) chụp hình không đúng chỗ, lại không biết ăn mặc cho đúng kiểu nữa.

2. “Sửa mũ mấn” Một vị post vào VietFB câu chuyện nầy đã nhái lại lởi người xưa nên tôi sửa mũ mấn cho vui thôi, không có ác ý chi hết,

3. Một bằng hữu hỏi về cái email đi lung tung với tựa đề: Thông báo quan trọng cần đọc: Khi ngửi thấy mùi gas, đừng bao giờ bật đèn, cũng đừng mở tủ lạnh, hãy mở tất cả các cánh cửa trong nhà

HCD 25-Sep-2021

<!>

Nếu các bạn không thấy hình thì nên dọc Microsoft Word attached.  


 
Cô người mẫu ơi áo dài đâu phải là áo tắm, đâu phải mặc để tắm piscine đâu.

 


Cô người mẫu ơi, cô là người Việt Nam hay ngoại quốc, sao cô mặc áo dài không mặc quần.

Học sinh Trường Gia Long ngày xưa…

==========

“Sửa mũ mấn”
Một vị post vào VietFB câu chuyện nầy đã nhái lại lởi người xưa nên tôi sửa mũ mấn cho vui thôi, không có ác ý chi hết,

( trích - >)

BÌNH THẢN TRƯỚC THỊ PHI CUỘC SỐNG

Vị Tổng giám đốc gọi hắn lên và hỏi chu𝗒ện:

– ƭôi thấ𝗒 cậυ cũng đứng đắn, chững chạc và rạch ròi. Vậ𝗒 sao trong công t𝗒 vẫn có lời ra tiếng vào, dị nghị đàm tếu? 

Hắn trả lời:

– Thưa aпh, trời nắng hạn cả tuần na𝗒, đang trưa nắng gắt bỗng đổ trận mưa rào, nġười nông dân thì mừng rỡ ra mặt vì ruộng đất thoát khỏi hạn hán, kẻ làm nghề rửa xe hớn hở cười nói vì khách rửa xe đông, nhưnġ những nġười đang trên đường thì lại ghét ca𝗒 ghét đắng vì đường bẩn và bị mưa ướt nġười.

(< - hết trích)

Nguồn tin: https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?s=1b1ae4a3c9d666c2f3d4cdf97d6ce717&t=1516538

HCD : Còn dài tôi bỏ đoạn sau

Thấy vị nầy post trong VietBF bắt chước người xưa nên tôi "sửa mũ mấn" cho vui thôi.

Câu chuyện xưa thế nầy:

 ( trích - >)

Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:

– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

Hứa Kính Tôn trả lời:

– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.

Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán.

Tiếng thị phi của thế gian là nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu !

(< - hết trích)

==================

Chắc có bằng hữu thắc mắc sửa mũ mấn là gì? Xin mượn câu chuyện sau đây của Cụ Vương Hồng Sển để trả lời:

Sửa mũ mấn – Phụng Hoàng San, trích sách của cụ Vương Hồng Sển (có trong Kho Sách Xưa của Quán Ven Đường) 

Có hai anh học trò, một tên Dương Thăng, một tên Lý Diệp, rủ nhau đi

thi. Trên đườbg thiên lý, Lý Diệp cỡi ngựa chạy sau, thấy đuôi ngựa

Dương Thăng gió thổi phất phơ đẹp lắm, bèn nói với tới rằng: 

– Để tôi ra cho anh một câu đối, anh đối chơi đỡ buồn. 

– Chú ra đi, tôi đối cho. 

Lý Diệp ra câu đối như vầy:
Phong xuy mã vĩ, thiên điều tuyến. |
(Gió đưa đuôi ngựa, ngàn lông mướt).

Dương Thăng ngó quanh quất, bỗng thấy có bầy trâu đương ăn cỏ dưới bầu trời mưa lún phún, liền ngụ ý đối lại rằng:
Võ sái ngưu đầu, vạn điểm sương.
(Mưa rưới đầu trâu, muôn điểm sương). 

Làm được hai câu như vầy, cả hai đều mừng, vừa ý nhau lắm, chắc phen này làm gì cũng đậu. Chạy được một đỗi xa, vừa tới một ngôi miếu cũ, bỗng thấy có một ông già tóc râu bạc phô, có vẻ tiên phong đạo cốt, đón đầu ngựa tay cầm quạt lông, thi lễ mà rằng:

– Xin hai thầy dừng ngựa lại, già muốn nói một đôi điều. 

Hai người lật đật xuống ngựa. Ông ấy nói rằng: 

– Hai thầy quả bực cao tài, chuyến nầy đi thi ắt đậu cao. Khi nãy tôi nghe và lấy làm thích thú, một thầy ra cũng hay mà thầy đối lại cũng  xứng. Mà phải chi hai thầy cho phép tôi sửa lại đôi chữ thì là hay vô cùng. Vì theo tôi hiểu, làm sao hai thầy dám chắc đuôi ngựa đếm một ngàn sợi lông, còn hột mưa đủ muôn hột? 

Hai anh học trò kinh hãi, vái dài mà rằng: 

– Xin ông dạy giùm chúng tôi. 

Ông gì nói: 

– Theo ý già, thì như vầy: Câu ra:
Phong xuy mã vĩ điều điều tuyến.
(Gió đưa đuôi ngựa lông lông mướt).
Còn câu đối lại thì:
Võ sái ngưu đầu điểm điểm sương.
(Mưa rưới đầu trâu điểm điểm sương). 

Hai người nghe rồi càng thêm kinh sợ, chắp tay hỏi:

– Chẳng hay ông là người gì và ở đâu?

Ông ấy rằng:

– Nói thiệt, tôi là ông thần ở tại cái miếu nầy.

Hai người nghe rồi liền lạy mà rằng:

– Xin ông dạy thêm, giúp hai anh em chúng tôi chuyến nầy đi thi cho đậu. 

Ông thần lấy tay khoát mà rằng: 

– Tôi nói không lẽ hai thầy lại cười, chớ thuở nay, tôi làm ra thì không đặng, song có một điều ai làm sẵn tôi đút tay vô sửa mũ mấn thì hay lắm! 

Vương Hồng Sển:

------------

Mũ mấn là khăn xếp khăn chế, xưa xếp lại một vành để đội chịu tang, và có lệ mình đội cho mình ít được ngay ngắn, vì xưa không mấy có kiếng soi, nên thường đội rồi thì nhờ người khác sửa lại cho khỏi lệch. 

Ở đây, tác giả vô tài, chỉ ra công chép lại chuyện cũ trong sách xưa, có thêm nhưn thêm nhị một vài chỗ. Nay mượn làm bài tựa vừa để răn mình, cũng như kiếu lỗi trước.

 --------------------

From: Suong Lam Tran <suonglam @ gmail.com>

Date: 9/23/21 11:27 PM (GMT-08:00)

To: HCD <huy017@juno.com>

Subject: Fwd: Thông báo quan trọng cần đọc: Khi ngửi thấy mùi gas, đừng bao giờ bật đèn, cũng đừng mở tủ lạnh, hãy mở tất cả các cánh cửa trong nhà .................

 Anh Đẳng ơi?

 Tin thật hay tin vit?🤔

 Mấy hổm rày SL nhận được tin này từ nhiều người gửi tới!😫

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://www.pinterest.com/suonglamt/

Begin forwarded message:

From: Hieu Tran <hieutran2817@gmail.com>

Date: September 23, 2021 at 6:42:42 PM EDT

To: undisclosed-recipients:;

Subject: Fwd: Thông báo quan trọng cần đọc: Khi ngửi thấy mùi gas, đừng bao giờ bật đèn, cũng đừng mở tủ lạnh, hãy mở tất cả các cánh cửa trong nhà ................. .................

Thông báo quan trọng cần đọc: Khi ngửi thấy mùi gas, đừng bao giờ bật đèn, cũng đừng mở tủ lạnh, hãy mở tất cả các cánh cửa trong nhà ....


#CẦN_ĐỌC !

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

😰Nửa đêm hai vợ chồng về nhà, ngửi thấy mùi gas.

Người chồng  vào bếp, mùi gas nồng nặc...

👉Tiềm thức đã thúc đẩy anh ta bật đèn lên. Và bếp núc nổ tung, người chồng chết ngay lập tức và người vợ được chuyển đến nơi chăm sóc chuyên sâu.

😰Đồ đạc bị rơi cách nhà 200 mét, có nghĩa vụ nổ mạnh hơn bom.

Khi  ngửi thấy mùi gas, đừng bao giờ bật đèn, hãy mở tất cả các cánh cửa trong nhà một cách bình tĩnh, sau đó đóng khóa gas cho đến khi mùi gas biến mất hoàn toàn mới bật đèn.

Cũng đừng mở tủ lạnh vì nó cũng gây ra một vụ nổ, và ngay cả quạt hút cũng không bao giờ bật lên vì nó có sạc điện.

👉NHẮC LẠI: chỉ nên mở tất cả cửa sổ và cửa ra vào, sau đó khóa gas.

Khi bạn đọc xong cái này, hãy gởi đi vì nó có thể cứu nhiều  người. 

HCD: Thưa chị,

Như chị biết tôi dạy Lý Hóa, nghề tay phải là thợ điện và điện tử, nên chắc tôi trả lời câu nầy “đáng tin” hơn những người không ở trong nghề Hóa học và điện.

Ờ mà chị cũng là dân Điện Lực mà, như vậy dễ hiểu nhau lắm.

Sáng nay rảnh rang viết lang bang để chị và bà con đọc chơi cho vui. 

Xin phân tách từ chi tiết của cái email Gas nổ mà chị đã hỏi.

( trích - >)

😰Nửa đêm hai vợ chồng về nhà, ngửi thấy mùi gas.

Người chồng  vào bếp, mùi gas nồng nặc...

👉Tiềm thức đã thúc đẩy anh ta bật đèn lên. Và bếp núc nổ tung, người chồng chết ngay lập tức và người vợ được chuyển đến nơi chăm sóc chuyên sâu.

😰Đồ đạc bị rơi cách nhà 200 mét, có nghĩa vụ nổ mạnh hơn bom.

(< - hết trích)

HCD: Chuyện gas nấu bếp bị leak (xì) gây hỏa hoạn hay cháy nổ là có thể xảy ra.

Nhưng không nhiều và không dễ như cái email cảnh cáo bên dưới:
1. Mỗi căn nhà của ở Mỹ  đều thường có bếp gas, trừ khi chủ nhân mua bếp điện, nhưng luôn có xài lò sưởi gas (air central heating). Vậy thì cứ coi nhà nào cũng có đường gas dẫn vô nhà (kể cả cơ sở business)
Căn cứ vào tin tức chúng ta thấy gần như thấy hàng vài năm chỉ có một hai vụ nổ gas mà thôi. Do đó chuyện bị tai nạn do xì gas nấu ăn rất là hiếm.
Tại sao? Thưa vì khi bể ống gas (ống gas chắc lắm, làm bằng sắt rất dầy) thì cái valve tự động bên ngoài nhà cúp gas liền, không để gas xì ra với số lượng lớn.

Chỉ có trường hợp người nấu ăn vỉ sơ ý mở bếp mà không có lửa, gas xì ra nho nhỏ, sau vài tiếng đồng hồ thì lượng gas trong nhà khá lớn, trộn với oxy của không khí có thể tạo thành hổn hợp nổ. (Giống như khi xưa trẻ con chơi pháo Tết bằng ống tre và khí đá).

Vì vậy nên người ta pha vào gas một chất có mùi, ai cũng nhận ra được để biết là có gas bị leak.

Kết luận: Có thể xảy ra, nhưng hiếm lắm. Ở Mỹ gần nhiều năm mới xảy ra một vụ.
Ở trong nước thì có lẽ chưa có tiêu chuẩn rõ rệt (có lẽ) về gas về bếp gas, tôi không biết rõ. Thông thường thì tiêu chuẩn của Việt Nam giống tiêu chuẩn Mỹ hay Âu châu. Theo đúng tiêu chuẩn thì ít khi có chuyện tai nạn như trong email bên dưới.

( trích - >)

Khi  ngửi thấy mùi gas, đừng bao giờ bật đèn, hãy mở tất cả các cánh cửa trong nhà một cách bình tĩnh, sau đó đóng khóa gas cho đến khi mùi gas biến mất hoàn toàn mới bật đèn.

Cũng đừng mở tủ lạnh vì nó cũng gây ra một vụ nổ, và ngay cả quạt hút cũng không bao giờ bật lên vì nó có sạc điện.

(< - hết trích)

HCD: Nếu trong không khí có gas nấu bếp thì khi gặp tia lửa điện, hay ngọn lửa thì nó sẽ bùng nổ (nếu số lượng gas đủ nhiều).

Đừng mở đèn là do tác giả sợ khi turn on có tia lửa điện bật ra ở cho cái switch khơi màu cho hổn hợp gas và oxy trong không khí phát nổ.
Đề phòng thì cũng tốt, nhưng như chị biết, cái switch tự bản thân nó đã nằm trong vỏ plastic kín, cái switch lại được bỏ trong tường che kín nữa, do đó hổn hợp gas và oxy khó len vào được. Vã lại khi mở đèn thì thường cũng chẳng có tia lửa điện nào phát ra, nhất là đèn ngày nay thường là loại LED, ăn điện rất ít. Đèn giây tim ngày xưa ma ra mới có tia lửa điện chỗ switch vì cường độ qua cao.  

Tuy nhiên đề phòng vẫn tốt.

Nhưng câu nầy mới vô lý là “Cũng đừng mở tủ lạnh vì nó cũng gây ra một vụ nổ” tôi bí xị không biết tại sao mở tủ lạnh lại gây nổ.


Câu nầy cũng kỳ cục luôn “và ngay cả quạt hút cũng không bao giờ bật lên vì nó có sạc điện” quạt hút ở bếp hay ở restroom đâu có chuyện chi liên hệ tới sạc điện.

Kiểu nầy giống như con vịt bảo khi đổ xăng thì đừng có xài hay trả lời cell phone vậy.

Nếu bảo khi đổ xăng đừng có quẹt lửa châm điếu thuốc thì còn có nghĩa lý của nó. Còn bảo đừng trả lời cell phone thì hết biết tại sao. Hẳn có vị tin là đổ xăng đừng xài cell phone kể gây cháy nổ. Nếu đúng vậy thì trên mỗi cây xăng đều có bảng warning, bạn nào thấy xin gởi hình xem thử.

( trích - >)

Khi bạn đọc xong cái này, hãy gởi đi vì nó có thể cứu nhiều  người.

(< - hết trích)

HCD: Chuyện cứu nhiều người thì chắc không có rồi. Từ mấy chục năm nay chưa nghe tin có gia đình nào bị tai nạn vì nổ gas cháy nhà hết.

Trong khi đó có vài gia đình người Việt chết vì mùa đông  sưởi ấm bằng cách mở bếp gas, bằng cách đồ đống củi giữa nhà.

Kết luận: Chuyển cho nhau tốn điện và tốn đầu óc bà con vô ích, nhưng để phòng thì cũng tốt.
Vậy thì  con nhớ mình đề phòng khi ra ngoài trời, e có khi bị mảnh vở vệ tinh rơi trúng đầu.

HCD

 

Không có nhận xét nào: