Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Việt Nam Cộng Hòa & những Mùa Noel cũ -. Thanh Dũng

Không khí l Christmas đang rn ràng khp tri Bc M có l cũng gi đôi chút nh nhung cho không ít đc gi người Vit, nht là quý v cao niên, v nhng mùa Noel cũ  Min Nam Vit Nam, vào thi Đ Nht và Đ Nh Cng Hòa, lúc người Vit Quc gia còn nm quyn điu hành x s.

alt

Mc dù chinh chiến điêu linh, quê hương ngp tràn khói la, mi mùa Giáng Sinh v, cách riêng đi vi người dân Sài Gòn, đã tr nên mt dp L hi đc bit. Ti trung tâm thđô, người ta tưng bng bày bán thip Chúc Mng Giáng Sinh và Năm Mi Dương Lch khp các va hè, nhiu nht là trên con đường Lê Li, còn gi là Bonard.

Chúc Mừng Năm 2015 - Happy New Year


fireworks animated GIF  

Happy New Year




Bấm vào Link :


Bấm chuột vào bong bóng,
Nổ hết bong bóng rồi bấm chuột vào Pháo. Xem vui.
Kính chúc Quí Độc Giả Một Năm Mới An vui, May mắn
mpd.

Những phongtục Đón Năm Mới Kỳ Lạ Nhất Thế Giới

      Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền trên thế giới có những cách đón năm mới riêng kỳ lạ và không kém phần thú vị ví dụ như mặc quần lót màu mè để cầu may, thay quần lót lúc nửa đêm hay đón năm mới trong nghĩa địa...
Trên thế giới có biết bao nhiêu cách đón mừng năm mới, thời khắc quan trọng của một năm. Đó có thể là những giây phút lắng đọng, điểm lại những việc làm trong năm qua, nhớ về những người đã khuất. Đó cũng có thể là thời gian vui chơi, tụ họp, mong chờ một năm mới tốt đẹp. Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền lại có những cách đón năm mới riêng. Hãy điểm qua vài phong tục được cho là kỳ lạ nhất nhưng cũng không kém phần thú vị...  
Mexico: Mặc đồ lót màu mè cầu may
alt

Bức Thư Thầy Nguyễn Văn Phú viết cho Con, Cháu trước khi Lìa Đời

Xin kính chào vĩnh biệt Thầy Nguyễn Văn Phú..

                                        Trân trọng..
Giáo-sư Nguyễn-Văn-Phú
 
Pháp-danh Hoằng-HữuTrưởng Ban Hoằng Pháp Tổ Đình Từ Quang Canada (GHPGVN.TTG)
Nguyên Giáo sư Trường Trung Học Chu Văn An Sàigòn 
Nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung học Tư Thục Hưng Đạo Sài gòn            
Đương kim Giáo sư Cố vấn của Hội Cựu Hoc Sinh Trường Bưởi - 
Chu Văn An Canada, Vùng Montréal        
  
Đă thất lộc lúc 14 giờ 30 tại  Montréal, Québec, Canada 
ngày 17 tháng 2 năm 2013
         (nhằm ngày 8 tháng giêng năm Qúy Tỵ)
    
Hưởng thượng thọ 86 tuổi 
*

"Vùng Oanh Kích Tự Do" Nỗi hận đằng đẵng của Vladimir Putin

* Hí họa của báo Mỹ: Putin đánh cờ vua, Obama rải "cờ bà" (Jeu de Dame) bằng cái nút reset - mà tưởng thắng 

Màu Sắc Tuyệt của Các Dãy San Hô The Beautiful Colors of Coral Reefs

MÙA THU XA EM - Nhạc Ngô Thuỵ Miên - Casĩ Khánh Hà

Chiều Nay Không Có Em--Sáng tác Ngô Thụy Miên; Sĩ Phú trình bày

Dấu vết tình yêu - Ngô Thụy Miên - Thanh Lan

Lại thêm một Tự điển Tiếng Việt kinh dị của đỉnh cao trí tuệ HàNội

Cuối năm tìm hiểu chữ nghĩa, gặp cuốn Tự điển Tiếng Việt thật kinh dị mới xuất bản, sau cuốn Tự điển Tiếng Việt dành cho học sinh của Vũ Chất xuất bản từ 13 năm trước !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


http://www.anninhthudo.vn/thoi-su/lai-co-them-mot-tu-dien-kinh-di/587934.antd


Tự điển Tiếng Việt của Vũ Chất, nên đọc những phản hồi trong link này. Thật ly kỳ!!!!!!!

Cách đây 13 năm, một nhân viên của NXB Trẻ ký vào bản lưu chiểu nộp cuốn

Cách đây 13 năm, một nhân viên của NXB Trẻ ký tên vào bản lưu cuốn "Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh" nộp cho Thư viện Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Anh Vân

Khói Sương - Thơ Thái Quang Đáng


     


  *****   Khói Sương    *****

Chàng nho sinh dùi mài kinh sử 
Trong nhà tranh , xa kia cổ mộ
Những mong đậu kỳ thi Hương tới
Một đêm kia , bổng có tiếng sáo

Hơn cả tiền và tuổi thọ



Hơn 2300 nghìn năm về trước, nhà bác học Aristotle đã cho rằng hạnh phúc là cái gì mà cuối cùng nhiều người phải chọn lựa. Có nghĩa, khi ta có rất nhiều thứ trên đời mà thiếu hạnh phúc, cuộc đời cũng vô nghĩa
Người Việt ta hay dùng ba chữ chữ Phúc, Lộc, Thọ để chỉ ba điều căn bản của cuộc sống để chúc tụng lẫn nhau. Có lẽ điều chúng ta mong mỏi nhất vẫn là hạnh phúc, nên chữ Phúc đã được xếp trên cả hai chữ Lộc Thọ.

Tôi xem phim Breaking Dawn - Như Nguyệt


Tối hôm qua, tôi đã đứng xếp hàng để xem phim “Breaking Dawn” (tạm dịch:  “Bình minh rực sáng”). Vì xem một xuất trước xuất trễ nhất nên tôi đã không phải đợi lâu, chỉ khoảng hơn mười phút.  Lâu lắm rồi, tôi mới đi xem một phim vào ngày đầu tiên chiếu trên các rạp.  Loạt phim Twilight (“Chập choạng”, hoặc “Nửa sáng nửa tối”, hoặc “Mờ mờ ảo ảo”) nhắm vào những người trẻ tuổi, tuổi vị thành niên; nên khi đứng xếp hàng, có lẽ tôi -và một số rất ít- là một trong những người… già nhất.  Tôi đã không ngờ và tự cảm thấy thú vị  là sao tôi lại còn có thể thích loại phim tình ái lăng nhăng, vớ vẩn như thế này?!

"Nổi cơn Tam Bành" - Tam Bành Là gì ? - Bảy Hiền


Ảnh: Thầy trò Đường Tam Tạng

Sắc Màu Thiên Nhiên - The Colors of Nature

Sad Movie - Tam Ca Sweet Roses

Cha tôi- chết không cần quan tài - . Đào Nam Hòa

alt

Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ lúc nào, nhưng có lẽ ấn tượng nhất và rõ nét nhất mà hầu hết người dân miền nam Việt Nam nhớ mãi là ngày 30/4/1975.

Cuộc tình dưới mưa và Bài thánh ca buồn khắc khoải 40 năm

Nữ Sinh
Ảnh minh họa.

Cuộc tình dưới mưa và Bài Thánh Ca Buồn khắc khoải 40 năm

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Quà tặng Ngày Giáng Sinh - Thích Tánh Tuệ


Namo Sakya Muni Buddha

 Kính thưa chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm

Trời Bodhgaya thời điểm Noel từng ngày se sắt lạnh.
Nhờ sự trợ duyên từ thiện của quí vị Phật tử, quí thiện hữu, sáng hôm qua (Dec . 25. 2014)
chúng tôi vừa đến thăm và '' đắp mền '' cho ngôi làng Rampur nằm sát bên dòng sông
Ni Liên Thuyền ( gồm 132 hộ ).  Xin gửi một vài hình ảnh chia sẻ & tường trình
thay cho lời tri ân cùng quí vị ân nhân.

Lan Chi ngày tháng cũ

Cuối năm sao có nhiều dịp để hồi tưởng ghê nhỉ. Hôm qua nhân viết mail cho một người bạn Đà Lạt, tôi tìm hình cũ trong computer gửi cho bạn xem. Rồi tôi fw cho một cô bạn nhỏ.  Cô ta thích ..hình cũ của tôi quá đến độ phải viết mail ngay (điều hơi hiếm với cô này) rồi sau đó gọi điện thọai. Cô bảo trông hình cứ như một người mới qua tuổi teenager để bước vào “young lady”. Cô khen dáng đứng, nét mặt trong sáng thánh thiện, mầu áo "light turquoise" và cả đôi chân mà cô cho là đẹp vì đa số phụ nữ Việt  Nam thời trước hay bị chân cong. Tôi bật cười “Young lady cái con khỉ. Hình đó chị chụp năm 1990 nghĩa là ngoài 40 tuổi, đã là mẹ hai con.” Nhưng tôi đồng ý về mầu áo đẹp. Bên ngoài, mầu xanh bích ngọc của cái áo len mà tôi mua ở chợ Đà Lạt rất xinh. Mầu rất ngọt. Cái mũ choàng làm khuôn mặt dễ được xinh hơn. Tôi còn nhớ tôi thích mầu này quá đến độ khi trở về, dù trời Sài Gòn mùa đông không lạnh lắm nhưng tôi cũng diện áo len này chơi. Để rồi vô tình gặp lại một người cũ của mười lăm năm trước. “Chàng” bị mầu áo len bích ngọc, mầu mắt của năm xưa hớp hồn. “Chàng” nói mười lăm năm mà chàng “hổng’ thấy tôi thay đổi nhiều. Xạo quá, thôi kệ cứ nghe cho vui tai.

Đền Angkor Wat, di tích quan trọng bậc nhất Campuchia

Angkor Wat (còn được gọi là đền Đế Thiên) được đức vua Khmer Suryavarman II xây dựng trong thế kỷ thứ 12. Ban đầu nó được xây dựng làm một ngôi đền Hindu, sau này Angkor Wat được sử dụng làm nơi thờ Phật sau khi chế độ quân chủ của Campuchia chuyển sang theo đạo Phật trong một vài thế kỷ sau đó.

Đền Angkor Wat
Ảnh: Đền Angkor Wat

Angkor Wat có chu vi gần 6km và diện tích khoảng 200ha, nơi cao nhất là đỉnh tháp của ngôi đền chính, có độ cao 65m. Angkor Wat là đền duy nhất ở Campuchia có lối vào chính ở hướng Tây, hướng mặt trời lặn.

Những tác phẩm nghệ thuật từ lá bồ đề

alt
Đã từ rất lâu, cây bồ đề nơi đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo đã trở thành một trong những nơi chiêm bái của Phật Tử từ khi đức Phật nhập Niết Bàn cho đến ngày nay; do vậy cây bồ đề trở thành một biểu tượng tâm linh gắn liền với người con Phật.

Hãy Yêu Thương Kẻ Làm Nghịch Lòng Mình - Nghĩa Cử Yêu Thương


Có một chị nữ tu nọ đặc trách quán cơm bình dân trong một trường học, vào những giờ đông người đến mua thức ăn cho bữa trưa hoặc bữa chiều, thì chị phải nghe không biết bao nhiêu là những lời than phiền trách móc, đòi hỏi, và cả khi bị mắng chửi trước mặt mọi người vì không đáp ứng được nhu cầu bất chợt của những người mua thức ăn. Nhưng dù vậy, lúc nào chị cũng luôn luôn vui tươi phục vụ như không có gì xảy ra.

10 Chuyện Khôi Hài Nhất Thế Giới

Tự cắt "của quý" vì không có bạn gái, chú rể bỏ quên cô dâu ở trạm xăng, kiện chồng vì làm gãy giường … là những chuyện tưởng đùa mà có thật trong năm 2013.

1. Tù nhân vượt ngục đi khám răng

                                              
Một tù nhân 51 tuổi ở Thụy Điển đã vượt ngục rồi tìm đến nha sĩ khám răng và sau đó lại quay trở lại nhà tù chấp nhận bị phạt.
Người đàn ông giấu tên này bị giam tại một nhà tù Ostragard ởVanersborg, miền Đông Nam Thụy Điển. Đây là một khu trại giam có mức độ an ninh không cao và canh chừng tương đối lỏng lẻo.
Vì cơn đau răng hành hạ, người đàn ông đã đánh liều vượt ngục tìm đến một nha sĩ để khám. Sau khi đã khám răng xong, ông ta đã quay lại nhà tù và chấp nhận hình phạt tăng thời gian ngồi tù thêm... một ngày!

“Phố thuốc núi” Nhà Bàng - Người Lao Động -

Hơn 40 năm qua, những cửa hàng bán các loại thảo dược vùng Bảy Núi tại thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên, An Giang) đã quá quen thuộc với khách đi đường. Nhiều người gọi đây là “phố thuốc núi” bởi có rất nhiều vị thuốc từ núi rừng.

Nằm trong nội ô thị trấn Nhà Bàng, “phố thuốc núi” là nơi tập trung nhiều cửa hiệu chuyên kinh doanh thảo dược núi rừng.
Bà Lại Thị Mỹ Lệ, người có trên 40 năm gắn bó cùng thuốc núi, kể: “Mấy chục năm trước, nơi đây chưa có nhiều cửa hiệu buôn bán thuốc núi như bây giờ. Khi đó, tôi theo người cậu ruột đi tìm thảo dược của vùng Thất Sơn về bán lại cho bà con. Sau đó, những gia đình khác cũng bắt đầu hình thức kinh doanh này và dần dần “phố thuốc núi” được hình thành”.
Hiện nay, ngoài cửa hiệu Sáu Xứng của bà Mỹ Lệ, còn có 6 - 7 cửa hiệu khác như Minh Châu, Năm My... cũng chuyên kinh doanh thảo dược.

Dân oan Trương Thị Quý

 
 
Lê Thị Kim Thu (Danlambao) - Gia đình dân oan Trương Thị Quý, phải nói là gia đình ba đời dân oan mới trọn nghĩa, là một trong những dân oan kỳ cựu của tỉnh Đồng Nai. Gia đình đã bị bọn “tân cường hào ác bá” (nửa cường hào, nửa cầm quyền ác bá) đã hùa nhau bênh vực, chiếm lấy, chia chác và canh giữ “mảnh đất vàng nằm trên trục lộ chính” của gia đình chị Quý đã đổ mồ hôi nước mắt gầy dựng nên.

Đón năm mới 2015 ở đâu tốn kém nhất?

London vừa được chọn là điểm đón Giao thừa và Năm mới đắt đỏ nhất trên thế giới, DailyMail đưa tin.

năm mới, giao thừa, tốn kém
Khảo sát do công ty hối đoái Travelex cho thấy, 24% người Anh thích đón năm mới ở nước ngoài, tại các thành phố như Prague và Budapest hơn, vì đây là những nơi mà giá rượu và thức ăn rẻ hơn.

8 thành phố lý tưởng nhất để đón năm mới 2015 tại châu Á

8 thành phố lý tưởng nhất để đón năm mới 2015 tại châu Á
Năm mới 2015 đang tới gần. Các thành phố lớn đều tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn đặc biệt là những màn pháo hoa rực rỡ. Dưới đây là 8 thành phố lý tưởng nhất để đón năm mới 2015 tại châu Á

GIÃ TỪ NĂM 2014 - Trần Chí Phúc

Thường những ngày cuối năm êm ả, nhưng vào ngày 28/12/2014 một chiếc máy bay hãng AirAsia số QZ8501 đi từ Indonesia đến Singapore chở 162 hành khách đã mất tích và có thể đã rơi xuống biển. Chiếc máy bay này thuộc công ty liên doanh giữa Indonesia và Malaysia, sự kiện này nhắc đến vận xui của hàng không nước Malaysia trong năm 2014 đã có 2 chiếc máy bay bị tai nạn là chiếc MH 370 và MH 17.

Những Lời Cuối Cho Một Năm Cũ - Nguyễn Thị Từ Huy


(RFA) Còn ngày nữa năm 2014 sẽ qua đi.

Ở Việt Nam nó sẽ qua đi và để lại rất nhiều đau đớn.

DỰ ÁN KÊNH ĐÀO NICARAGUA TRUNG CỘNG MUỐN GÌ ?

Kênh đào của Trung cộng  thực hiện  được đánh giá là sẽ cạnh tranh trực tiếp với kênh đào Panama do Mỹ xây dựng, khẳng định ‘sức mạnh toàn cầu’ của Trung cộng . Dự án có ngân sách lên đến 50 tỷ USD, do một công ty Hong Kong chủ thầu và dự tính sẽ  khởi công vào 22-12. 
Dự án này trước đó đã chịu nhiều ý kiến phản đối từ chính người dân Nicaragua. Nhiều người lo sợ rằng dự án này sẽ khiến đất đai của họ bị chiếm đoạt và gây ra thảm họa môi trường khôn lường.

Xe Cần..Cẩu,..Không Cần...Người Lái ?

Rất đông người điều khiển xe máy dừng đèn đỏ, bất ngờ chiếc xe cần cẩu hạng nặng đâm từ phía sau làm ít nhất 5 người bị thương.
Khoảng 13h40p ngày 30/12, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã 4 đường Nguyễn Văn Linh cắt đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
xe cẩu, đâm liên hoàn, xe mô tô, dừng đèn đỏ

Chưa đi chưa biết !!!


Chưa đi chưa biết Bến Tre,
Nếu đi sẽ thấy cá mè như nhau.
Toàn là mặt lợn đầu trâu,
Cướp nhà, cướp đất, đè đầu dân oan.

Virus HIV chữa khỏi bệnh ung thư máu !!!

Click image for larger version Name: b7.jpg Views: 0 Size: 80.9 KB ID: 716165  Click image for larger version Name: b71.jpg Views: 0 Size: 109.5 KB ID: 716166  
            Emily Whitehead, 7 tuổi, Tiểu bang Pennsylvania cùng với Marshall Jensen, 30 tuổi, Tiểu bang Utah, là hai bệnh nhân đã được điều trị thành công bệnh ung thư nhờ virus HIV.
            Không may bị ung thư máu từ năm 4 tuổi, cô bé Emily Whitehead sống tại Tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) đối mặt với nguy cơ tử vong khi các phương pháp dùng thuốc,   hay hóa trị đều không thành công. Bố mẹ em đã đánh liều cho con mình thử cách điều trị mới của các Bác sĩ ở Bệnh viện nhi đồng Philadelphia: cấy HIV vào tế bào miễn dịch để tiêu diệt những tế bào ung thư.

Mỹ chạy đua hàng giá rẻ với Trung Quốc


Trong làn sóng phục hưng hàng "made in USA", các nhà sản xuất và phân phối Mỹ đang đẩy nhanh cuộc cạnh tranh về giá thành với hàng Trung Quốc.

Việt Nam ra mắt Học viện Khổng Tử !!!

image
Theo tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Cộng, hiện có khoảng hơn 400 Viện Khổng Tử do Trung Cộng tài trợ đặt tại các trường đại học trên toàn thế giới, trong đó có cả Mỹ và nhiều nước châu Phi.
Việt Nam đã chính thức khánh thành Học viện Khổng Tử và đích thân ông Du Chính Thanh, nhân vật đứng hàng thứ tư trong Đảng Cộng sản Trung Cộng, đã dự lễ gắn biển tại Đại học Hà Nội.

RA MẮT SÁCH Như Một Thoáng Mây Bay- Đỗ Dung- tại San Jose

Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 30.12.2014

     Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 30.12.2014 
 
 
 
HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
                                                                     VĂN QUANG

VIỆT NAM ĐANG XÉT LẠI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MANG BẢN SẮC TRUNG QUỐC?


Nguyễn Quang Duy
Năm 1989, trước tình trạng Khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô khủng hỏang tòan diện, đảng Cộng sản giao nhiệm vụ tìm hiểu về “Chủ nghĩa xã hội thật sự là gì?” cho Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách.
Qua nghiên cứu thực tế ông Bách đã kết luận Việt Nam cần phải tìm một hướng đi riêng và cần nhịp nhàng đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị: “Hai lãnh vực này phải nhịp nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một chân.”
Đáng tiếc, đảng Cộng sản đã không chấp nhận còn trù dập ông, rồi quay sang Trung Quốc vay mượn Chủ Nghĩa Xã Hội mang Bản Sắc nước này.
Thiếu tư tưởng hướng dẫn đảng Cộng sản càng ngày càng đưa đất nước vào ngõ cụt…

OVERLOADED


Áo Em Trắng Qúa Nhìn Không Ra.....

Máy bay AirAsia gặp nạn: Đã tìm vớt được hơn 40 thi thể nạn nhân

Người đứng đầu Cơ quan hàng không dân dụng Indonesia cho biết, mảnh vỡ được phát hiện trong vùng tìm kiếm là từ chiếc máy bay mất tích. Hải quân Indonesia đã tìm và vớt được hơn 40 thi thể nạn nhân. Ngay trong tối nay, dự kiến sẽ có một cuộc họp báo cung cấp những thông tin nóng nhất về vụ tai nạn.
Thi thể nạn nhân được đưa tới Surabaya để xác định danh tính
Đưa
Đưa các vật thể trên máy bay về nơi tập kết

VN XHCN chu choa Ôm......

đầu tư phụ nữ
Câu đố dành cho các “chiên da bình loạn”:
 
đầu tư cho phụ nữ là
 
đầu tư cái gì?