Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Một Mẹ Có Thể Nuôi Lớп 10 Con Nhưng 10 Người Con Không Nᴜôi Nổi Mìпh Mẹ - Dương Mộc

"Một người mẹ có thể nuôi mười đứa con, mười đứa con chẳng nuôi được một mình mẹ". Đây là câu nói chứa đựng sự thật phũ phàng về tình trạng chữ "hiếu" trong lòng người hiện nay. Báo hiếu người mẹ đã tần tảo nuôi mình khôn lớn khó thế sao? Cách đây không lâu, câu chuyện về một cụ bà ở TP.HCM đã khiến không ít người phẫn nộ và đặt dấu hỏi lớn cho "chữ hiếu" trong mỗi con người trong xã hội hiện nay. Bà từng sống trong sự hiếu thuận của 10 người con tám trai, hai gái khi còn sở hữu hai căn nhà trị giá nhiều tỷ đồng. Khi cụ ông mất, bà cũng đến tuổi gần đất xa trời nên quyết định bán nhà chia tài sản cho các con. Không ngờ, chính quyết định ấy đã khiến bà lâm cảnh nay đây mai đó. 

Người Em Xóm Giếng - Nguyễn Văn Sâm

Hình minh họa
Người đàn bà trẻ để nhẹ cái thau đồ giặt xuống kế bên miệng giếng rồi đặt đứa con nhỏ nãy giờ chị xốc nách đứng hơi xa xa một chút. Chị vừa kéo nước vừa ngó chừng con bé. Giặt quần áo dơ của con mà chị nhăn nhăn mũi kiểu tiểu thơ nhà giàu phải săn sóc con so khi chưa quen cực khổ. Đứa nhỏ lẩn quẩn bên mẹ. Con bé chừng 4 tuổi kháu khỉnh, mặt mày rất dễ thương. Thằng Tín nằm dựa lưng vô gốc mít nghỉ trưa tránh nắng thấy hết cảnh tượng. Nó đưa hai ngón tay búng ‘tróc tróc’ con bé để hai đứa cùng cười. Rồi nó thiu thiu ngủ gà ngủ gật khi một vài cơn gió mát thổi qua.

Hai Mùa Nhớ (Nguyễn Hà & Mây Tím)

Thông tin sức khoẻ lãnh đạo Đảng vừa vào danh sách ‘tối mật’ - VOA

Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc điện đàm với Tổng bí thư Lào hôm 13/8, đã vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, làm dấy lên tin đồn về sức khoẻ. TTg Phúc ký quyết định  đưa sức khoẻ lãnh đạo Việt Nam vào danh sách "tối mật". (Ảnh Chinhphu.vn)
Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc điện đàm với Tổng bí thư Lào hôm 13/8, đã vắng mặt trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh, làm dấy lên tin đồn về sức khoẻ. TTg Phúc ký quyết định đưa sức khoẻ lãnh đạo Việt Nam vào danh sách "tối mật". (Ảnh Chinhphu.vn) Hồ sơ bệnh án và thông tin sức khoẻ của lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được đưa vào danh mục bí mật nhà nước "mức tối mật” trong lúc tin đồn về sức khoẻ của Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại nổi lên khi người kiêm nhiệm 2 chức danh cao nhất nước vắng mặt trong lễ kỷ nhiệm Quốc khánh Việt Nam vừa qua.

Một hiện tượng người Việt - Bureau CTM Media - Âu Châu

Image en ligne

Sau khi đăng bài Amanda Nguyễn – cô ấy là ai vào ngày 20-8-2020, theNewViet nhận được thêm bài viết dưới đây. Tác giả Lương Tạ, một người thân với gia đình cô Amanda Nguyễn, đã thuật lại nhiều chi tiết thú vị ít được biết đến về nhân vật đặc biệt này. Bài viết cho thấy Amanda đã ảnh hưởng từ gia đình như thế nào và truyền thống giáo dục gia đình đã định hình nên một Amanda xuất sắc như đang thấy ra sao…

Quan hệ dù tốt đến mức nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không nên giúp người khác 3 việc này

Quan hệ dù tốt đến mức nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không nên giúp người khác 3 việc nàyBài học cuộc sống
Ảnh minh họa.

HUYỀN THOẠI CỘNG HOÀ CHỐNG CỘNG, DÂN CHỦ THIÊN CỘNG - ĐỊNH NGUYÊN

            Đây là bài thứ hai tôi viết về đề tài nầy.  Bài thứ nhất viết cách nay đã lâu, hiện giờ nó đã thất lạc.  Đúng ra viết rồi không nên viết lại, nhưng nhận thấy ý tưởng kỳ cục “Đảng Cộng Hoà (CH) chống cộng, Đảng Dân Chủ (DC) thiên cộng” còn ảnh hưởng nặng nề trong sinh hoạt chính trị của một số người Mỹ gốc Việt lớn tuổi nên tôi phải ráng trình bày một lần nữa.  Qua những sự kiện lịch sử, tôi sẽ chứng minh quan niệm đó của họ không có tính thuyết phục.  Mỹ là nước tự do.  Theo đảng nào, bầu cho ai là quyền tự do tuyệt đối của mọi người. Người Mỹ theo Đảng CH vì nhiều lý do, chắc chắn không phải vì “lý tưởng chống cộng” như những người Việt Nam nầy. 

Bản tin Newsletter ngày 31/08/2020 - NV Onlinr

Ông Biden cáo buộc TT Trump ‘khuyến khích bạo động trong các đô thị’



ƯCV TT phía đảng Dân Chủ, ông Joe Biden, trưa hôm Thứ Hai, đả kích cách Tổng Thống Donald Trump đối phó với tình trạng bất ổn.

Bản tin trưa 31/8: Dân TQ không muốn làm 'tường đồng vách sắt'; Ấn Độ bí mật đưa tàu tới Biển Đông

Chân Dung Trên Tờ 100 USD - ST


 
Nhiều người Việt mê tờ 100 đô của Mỹ, nhưng chắc không mấy ai tò mò tự hỏi Chân dung trên tờ tiền này là ai? Một số người đoán có lẽ đó là một vị Tổng Thống nào đó của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thực ra đó không phải chân dung của Tổng Thống nào của Hoa Kỳ , mà là chân dung của một người đóng vai trò quan trọng trong Lịch Sử Hoa Kỳ còn hơn hầu hết các Tổng Thống. Đó là một người khổng lồ của lịch sử nhân loại. Một người đa tài. Một nhà phát minh và sáng chế hàng đầu. Một nhà kinh doanh tài ba . Một nhà tư tưởng xuất sắc . Một chính khách lỗi lạc . Một trong những Người Cha Lập Quốc (Founding Fathers) và Anh Hùng Dân Tộc của Hoa Kỳ . Trong lịch sử nhân loại khó có ai có thể sánh được về tài năng và ảnh hưởng với con người này. Ông là Benjamin Franklin.

Minh Oan cho Huyền Trân Công Chúa và Trần Khắc Chung - Hoàng Hương Trang

Từ xưa đa số người Việt mặc nhiên cho rằng Trần Khắc Chung và Huyền Trân công chúa là một mối tình. Họ kể truyền miệng đời này qua đời khác thành ra vô tình đã “Đóng Đinh” đó là một mối tình như có thực. Chính tôi từ mấy chục năm qua cũng tin như vậy. Cứ cho là trước khi đi làm vợ vua Chiêm Chế Mân, Huyền Trân công chúa đã có ý tình dan díu với Trần Khắc Chung, nên khi Chế Mân chết, vua Trần sai Khắc Chung đi cứu con gái khỏi bị hỏa thiêu chết theo chồng theo phong tục của hoàng gia Chiêm Thành, thì hai người “Tình cũ” lại được “tái hợp”. Cuộc cứu hộ công chúa thành công và hai người lênh đênh trên biển một thời gian khá dài có đến hàng năm, mới về tới Thăng Long.

Tài năng có hạn, đừng buồn nhé em. - Andy Van

Những pha vụng về của chị em khiến mọi người "cười quên đường về" - 1
Tài năng có hạn, đừng buồn nhé em.
Andy Van

"VU LAN, HOA HỒNG VÀNG" - thơ BỬU TRUYỀN nhạc NGUYỄN HỮU TÂN youtube HUỲNH TÂM HOÀI

MEKONG, NƠI TỤ HỌP CỦA THẢM HỌA - Courtney Weatherby and John Lichtefeld – Bình Yên Đông lược dịch

Người dân Cambodia phơi cá trong một làng dọc theo Tonle Sap ở Phnom Penh trong năm 2019, năm mà nước nầy đối mặt với một trong những trận hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử cận đại. [Ảnh: Tang Chhin Sothy/AFP] Hạn hán cùng với đại dịch corona báo hiệu nguy hiểm cho an ninh lương thực. Trong năm vừa qua, hạn hán nặng nề được các đập thủy điện ở thượng lưu làm nghiêm trọng thêm đã bóp nghẹt mức sản xuất nông nghiệp, hủy hoại ngư nghiệp, và đe dọa cuộc sống của hàng triệu người trong lưu vực Mekong.  Đại dịch coronavirus làm phức tạp thêm tình hình nầy, làm gián đoạn nguồn cung cấp và tăng giá gạo và các thức ăn chánh khác. 

Ngộ Tả Nị Xẩy - KD


Ngộ là Tập Đập Bình, ngộ nói cho các nị trên thế giới nghe, các nị đều nợ ngộ một lời cám ơn đó. Này nhé, để ngộ kể cái công ơn trời biển của ngộ cho các nị nghe:  Dân Mỹ nhờ ngộ được nghỉ ở nhà coi Soap Operas mà có lương đều đều $1200 mỗi người , Con cái được $500 mỗi đứa. Các nị liền ông không có ra ngoài ăn nhậu, cà phê cà pháo, chính trị, chính em nên tránh được bệnh gan, cao máu, lẫn sida. Các nị liền bà thì ở nhà tập nấu nướng, không shopping nên công dung ngôn hạnh đều nâng cao hai ba tầng. Gia đình các nị bớt ly dị vì không thể ly thân được. Hê hê.  Dân Ý nhờ ngộ mà trẻ trung hoá ra nhiều vì ngộ cho mấy ông bà già trong viện dưỡng lão lên thiên đường sớm với Thượng Đế. Khỏi phải tới Rome cầu nguyện đức thánh cha chi cho mệt. Ngộ làm một phát là chúng ô hô, ai tai “thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang”

Vỡ Oà Thơ : Vũ Hạ Nhạc : Trung Nguyên - Trúc Tiên....

Sa mạc thành nông trại - Theo Epoch Times


Image may contain: 2 people, outdoor and nature, text that says 'FROM SAND TO HOPE'

Một công ty khởi nghiệp ở Na Uy đã nghiên cứu ra kỹ thuật mới giúp biến sa mạc khô cằn ở Dubai trở thành đồng ruộng trồng đầy rau quả tươi ngon chỉ trong 5 tháng, thậm chí còn làm nên kỳ tích khi biến sa mạc thành đất trồng nông nghiệp chỉ trong vòng 7 giờ đồng hồ.

Niềm Vui Bất Ngờ - ST

Inline image
Trong thế chiến thứ hai, có một người đàn ông họ Wall tên là Martin. Martin Wall là một tù nhân chiến tranh, bị giam tại trại tù binh ở Siberia, từ đó anh phải rời xa quê hương Ukraina, bỏ lại người vợ Anna và cậu con trai Jacob của mình. Martin và gia đình mỗi người một phương, bặt vô âm tín, thậm chí sau khi anh bị bắt một thời gian, đến cả việc người vợ Anna sinh thêm một đứa con gái tên là Sonia mà anh cũng không hề hay biết. Vài năm sau, Martin được trả tự do, lúc này anh kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, nhìn vẻ bề ngoài của anh lúc bấy giờ như một ông già lọm khọm. Không những vậy, trên tay và chân của anh còn lưu lại nhiều vết sẹo, điều khiến anh đau lòng hơn nữa, là anh không còn khả năng sinh con.

BÔNG HỒNG CHO MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Đỗ Hồng Ngọc - Ca sĩ Thu Vàng

Tướng "Sáu Lèo" Nguyễn Ngọc Loan - CHU KIM

(Viết để bái vọng hương linh Tướng Nguyễn Ngọc Loan, người đã một thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia VNCH) Ở tuổi bảy mươi, người ta thường nghĩ đến hưởng nhàn, quên đi mọi sự đời để vui chơi đây đó cho khoẻ cái thân già. Tôi thì khác, tuổi càng cao, ký ức thời gian càng cuồn cuộn dâng lên, lôi kéo hồn tôi tìm về quá khứ, một thời mà tôi đã sống và làm việc cùng với bạn bè, cấp trên, cấp dưới của tôi trong cái gia đình Cảnh Sát Quốc Gia đầy nhọc nhằn vất vả ấy. Hơn bốn chục năm đã trôi qua, lòng tôi vẫn mang nặng những hoài niệm về một vị Tướng, người đã một thời đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia và Cục Trưởng Cục An Ninh Quân Đội.

Điểm Tin ngày 30/8/2020

Điểm tin sáng qua - Hoa Tự Do

Điểm tin thế giới sáng 29/8: Kẻ cầm đầu vụ 39 người Việt chết trong container nhận tội; Walmart và Microsoft sẽ cùng nhau mua lại TikTok
Kẻ cầm đầu vụ 39 người Việt chết trong container nhận tội
Ronan Hughes, một người lái xe tải 40 tuổi người Ireland, hôm thứ Sáu (28/8) đã nhận tội ngộ sát 39 người Việt Nam ở phía sau một chiếc xe tải đông lạnh gần London hồi năm ngoái. Kết luận điều tra cho biết các nạn nhân chết vì thiếu oxy và quá nóng trong không gian kín, theo Reuters.Xuất hiện tại một phòng xử án ở Old Bailey, London, Hughes đứng trong vành móng ngựa, đối mặt với thẩm phán khi tên của 31 người đàn ông, trẻ em và tám phụ nữ được xướng lên. 

Giếng nước kỳ diệu ở nhà bà Từ Dũ - LĐO

Ở TX.Gò Công, tỉnh Tiền Giang có khu di tích mang tên “Lăng Hoàng gia” gắn với tên bà Từ Dũ. Nơi đây còn cái giếng cổ từng góp phần làm nên nhan sắc cô gái Phạm Thị Hằng – Hoàng Thái hậu Từ Dũ sau này. Ngày nay, nhiều khách hành hương đến đây múc nước giếng để gội rửa với niềm tin được khỏe mạnh, tránh bệnh tật…Do là vùng đất cao, nằm gần biển nên Gò Công (vùng ven biển tỉnh Tiền Giang ngày nay) là nơi dừng chân của những lưu dân đầu tiên từ vùng “Ngũ Quảng” ở miền Trung vào khai phá vùng đất phương Nam cách đây khoảng 300 năm. Khoảng 100 năm sau, từ vùng đất này có 1 thí sinh tên Phạm Đăng Hưng thi đỗ Tam trường tại trường thi Gia Định, ra làm quan, sau về Huế giữ chức “Lễ Bộ Thượng thư”.

Theo chân Nguyệt đi du lịch vài nơi Nam Phi, Nam Mỹ

N đã được đi câu cá ở Namibia, Nam Phi; câu tiger fish, ngầu ghê chưa?  Mọi người ai cũng câu được, trừ N (hihi... N dở thiệt!).  Phương An, con gái N, cũng câu được mấy con.  Có người câu được 3, 4 con; bỏ mồi xuống sông là câu được ngay, có nhiều cá dưới sông lắm, có vẻ câu được rất dễ dàng!  Ấy thế mà N lại câu không được, cá động đậy, ăn mồi rồi đi mất, hổng có chịu để cho N ..zớt nó Mà N cũng không muốn cho nó bị cắn câu đâu vì thấy cá bị móc lưỡi câu vào họng chắc là đau đớn lắm, thật là tội nghiệp!  N nói thật mà, đi theo chơi cho biết thôi chứ chả có ý định serious câu cho bằng được đâu các bạn à. Thật tình là như thế.  Câu xong, mọi người đồng ý thả nó chứ không mang về, chỉ mang về 1 con thôi. 

ĐÔNG HẢI: THI KHÚC 7 (Phổ thơ "Nếu Một Mai Mẹ Về Cát Bụi" của Thanh Tương)

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Ai đã bị bắt trong các vụ án liên quan ông Nguyễn Đức Chung?

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được xác định liên quan đến ba vụ án và công an đã bắt giữ nhiều người trước đó.Tối 28-8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp cùng VKS tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông Chung bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.Động thái tố tụng nêu trên được thực hiện sau hơn hai tuần ông Chung bị Thủ tướng tạm đình chỉ công tác.

DUYÊN TÌNH TÓC TIÊN - Nhạc và lời: Giang Thiên Tường Trình bày Hương Nam

Bản tin Newsletter ngày 30/08/2020 - NV Online

Đưa trẻ em trở lại trường mẫu giáo trong dịch COVID-19 



California ghi nhận có 1,365 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến các cơ sở giữ trẻ (tính đến ngày 22 Tháng Bảy), trong đó 261 là trẻ em.

Cà pháo, cà chua, cà rốt và cà phê – hay câu chuyện về Yersin - HT Thích Huyền Tôn (chuyển)

Cà pháo, cà chua, cà rốt và cà phê - hay câu chuyện về Yersin 25
Dịch hạch là căn bệnh khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người, có thời điểm làm giảm 2/3 dân số châu Âu và 1/3 dân số Trung Quốc. Chính bác sĩ Yersin là người đầu tiên tìm ra vi khuẩn này và các nhà khoa học về sau khống chế nó hoàn toàn. Yersin cũng là một câu chuyện thú vị khi cả cuộc đời trưởng thành của ông, đều gắn bó với 2 chữ Việt Nam. Tốt nghiệp tiến sĩ y khoa với đề tài bệnh Lao, nhưng Yersin và thầy hướng dẫn của mình là giáo sư Roux nổi danh với phát minh ra vắc xin bạch hầu. Thành tựu của ông khiến thiên tài Louis Pasteur chú ý và được nhận vào làm ở viện Pasteur Paris danh giá. Nhưng máu thám hiểm trong người khiến ông nằng nặc xin nghỉ việc để đi làm thuỷ thủ tàu viễn dương “dù chưa có kinh nghiệm đi biển bao giờ”. Ông nói “đời mà không đi, thì còn gì là đời”.

Người viết mướn - TIỂU TỬ

Ở chợ Plateau thành phố Abidjan (thủ đô cũ của xứ Côte d Ivoire, Phi Châu) ai cũng biết ông già viết mướn đó. Người ta gọi ông là “l écrivain chinois” (ông Tàu viết mướn). Xứ Côte d Ivoire - thuộc vùng Phi Châu Da Đen - ngày xưa là thuộc địa của Pháp. Dân bản xứ đi học bằng tiếng Pháp. Và vì họ gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc nói một thổ ngữ, nên họ phải dùng tiếng Pháp để hiểu nhaụ Về sau, khi đã độc lập rồi, trường vẫn dạy bằng tiếng Pháp và ngôn ngữ chánh trong dân gian vẫn là tiếng Pháp. Những người ít học hay thất học thì nói “tiếng bồi”, nghĩa là tiếng Pháp không đúng văn phạm. Mấy bà buôn bán ở chợ Plateau nói trên thuộc vào thành phần nàỵ Nhiều bà có con cái “đi làm ăn” ở Pháp hay ở Bỉ, lâu lâu cần xin gì hay cần nhắn gì, họ phải nhờ người khác viết cho cái thơ.

VIETV DIRECTV - LỄ RA MẮT HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÌ DÂN MEDIA TẠI SAN JOSE

Câu Chuyện Cảm Động Cất Giấu 17 Năm Phía Sau Khu Trái Tim Ở Anh

 
Mỗi khi mùa xuân đến, bên trong “trái tim của khu rừng” này luôn nở đầy hoa thủy tiên vàng óng. Bên ngoài trái tim là 6.000 cây sồi được một người nông dân già trồng để tưởng nhớ người vợ đã qua đời của mình. Bí mật này đã được cất giấu 17 năm trên một mảnh đất ở miền Nam nước Anh. Hiện nay, gần như mỗi tấc đất trên thế giới đều có thể nhìn thấy được qua Google Earth, ngay cả châu Nam Cực, núi Himalaya và rạn san hô Great Barrier đều có “chế độ xem phố” (Street View), và có một khung cảnh làm mê đắm lòng người được một người bay khinh khí cầu phát hiện khi nhìn từ trên không ở miền Nam vương quốc Anh.

Nhật kêu gọi công dân Việt Nam không ‘giúp sức’ cho tội phạm

Một nữ thực tập sinh kỹ năng người Việt tại Nhật (Ảnh chụp từ trang Kyodo News) - Ảnh minh họa.
Một nữ thực tập sinh kỹ năng người Việt tại Nhật (Ảnh chụp từ trang Kyodo News) - Ảnh minh họa. Cơ quan đại diện ngoại giao của “xứ sở mặt trời mọc” mới đăng tải thông tin kêu gọi các công dân Việt Nam ở Nhật không “giúp sức cho những hành vi phạm tội”. Đại sứ quán Nhật hôm 21/8 cho biết đã dịch sang tiếng Việt nội dung tờ rơi của Tổ chức quản lý thực tập kỹ năng người nước ngoài (OTIT) để “giúp các bạn thực tập sinh không bị vướng vào tội phạm”. Theo OTIT, thời gian qua có nhiều trường hợp thực tập sinh kỹ năng “bị các tổ chức tội phạm do những người đồng hương của họ lập nên, dùng các thông tin trên mạng xã hội và Internet để quảng cáo tuyển người, thông qua bạn bè và người quen để dụ dỗ, hoặc bằng những lời đường mật gạ gẫm môi giới việc làm và rủ rê bỏ trốn, lôi kéo vào nhiều loại hình tội phạm khác nhau”.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tiến gần tới 6 triệu - VOA

Một nhân viên trường học ở Iowa.
Một nhân viên trường học ở Iowa.
Các ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ hôm 30/8 tiến gần tới mốc 6 triệu người, trong khi nhiều tiểu bang ở miền Trung Tây ghi nhận sự gia tăng con số mắc virus xuất phát từ Trung Quốc, theo Reuters. Hãng tin Anh cho biết, Iowa, North Dakota, South Dakota và Minnesota gần đây đã thống kê mức tăng kỷ lục các ca nhiễm mới hàng ngày. Trong khi đó, Montana và Idaho chứng kiến con số kỷ lục các bệnh nhân phải nhập viện vì COVID-19.Trên toàn quốc, số các ca nhiễm mới, tử vong, nhập viện và tỷ lệ dương tính khi xét nghiệm đều giảm, nhưng xuất hiện các điểm nóng mới ở Trung Tây.

Mô Hình Kiến Trúc Ba Chiều của Chùa Ngàn Phật

https://www.chuanganphat.org/language/vi/

Chùa Ngàn Phật được thành lập ở Greensboro, NC để thờ một ngàn tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài những sinh hoạt thuần túy cho người Việt, Chùa Ngàn Phật rất chú trọng vào những sinh hoạt Phật Pháp cho các cháu không thông thạo tiếng Việt, và mở cánh cửa tu tập để người Mỹ đến với chúng ta trong khi vẫn gìn giữ được những truyền thống tốt đẹp của Phật Giáo Việt Nam.

Bản tin trưa 30/8: TQ bắn 4 tên lửa ra Biển Đông, có tin 1 quả rơi xuống Quảng Tây?

KHI CHỊ NGÂN ĐI THĂM DÂN - Lộc Dương

Inline image

Giữa những chi tiết dàn dựng, từ hai cái ghế cho tới cái khăn quàng cổ mới mua thắt vụng về cho bà cụ, có một chi tiết rất thật. Đó là ánh mắt coi thường và đầy hoài nghi của một người dân nghèo đang ném vào mặt một lãnh đạo cao cấp của cái chế độ tàn tệ hiện nay./.Nhân ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiều 20/7 vừa qua, chị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội, đã đi thăm bà mẹ Việt Nam Anh Hùng có tên là Trần Thị Ám Ảnh, 98 tuổi, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.Chị Ngân lựa một chiếc áo dài đẹp nhất mặc vào và đứng khá lâu trước gương, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng khi ra tới phòng khách, có một người đàn ông mặc đồ phi công của hãng Vietjet đang ngồi ăn sáng bánh mì hột gà, người này lên tiếng: “Đi thăm dân nghèo, cần gì phải ăn mặc cho diêm dúa“.

Ô nhiễm sông hồ tại Hà Nội mãi không hết - Thanh Trúc

Image en ligne

Hình minh hoạ. Một người nhặt rác đang lượm những vật tái chế trên một con kênh bị ô nhiễm ở Hà Nội hôm 20/10/2006 Tại thủ đô Hà Nội, khi mà 12 hồ nước đã được làm sạch, thì nước trên các sông như Tô Lịch, Nhuệ và Đáy vẫn bị nhiễm bẩn một cách đáng ngại. Báo chí Nhà nước Việt Nam, trích dẫn số liệu khảo sát do Trung Tâm Điều Nghiên Môi Trường thực hiện từ tháng Năm/2020, cho thấy  ô nhiễm nước vẫn là vấn nạn đối với thủ đô Việt Nam. Độ trong sạch, tinh khiết của những vùng nước thiên nhiên như hồ, sông được đánh giá bằng WQI (Water Quality Index) Chỉ Số Chất Lượng Nước. Trên căn bản đó, WQI tại 62 điểm nước trên cả sông Nhuệ và sông Đáy đều dưới mức 50, nghĩa là rất thấp, do bị ô nhiễm nặng.

"Nụ Cười Hạnh Phúc"; Nguyên Hà sáng tác; Đèo V. Sách & Kim Phụng song ca

Đa số thanh niên Việt Nam không quan tâm đến vấn đề thời sự đất nước! - RFA

Image en ligne
Ảnh chụp tại một trạm chờ xe buýt ở Hà Nội hôm 16/3/2020.  AFP

Đeo tấm chắn có giúp chặn virus corona thâm nhập ? - BaoMai

image
Hít vào đầy một buồng phổi, Kerstin Rosenfeldt bước vào vị trí trên bục cao. Đèn tắt. Không khí tĩnh lặng. Sau đó, cô mở miệng phát ra một đoạn ngắn giai điệu opera.Lan truyền qua khí dung Khi cô hát, một màn mịn những giọt nhỏ li ti bắn ra từ đường thở của cô, ánh đèn sáng choang tắt ở một phía làm cho chuyển động xoay vần của những giọt bắn hiện rõ. Với mỗi từ cô phát ra, đám mây giọt bắn bay nhanh về phía trước sau đó quay vòng một cách lờ đờ trong không khí cách khoảng một mét trước mặt cô. Màn sương này là khí dung mô phỏng, được cấu thành từ hơi nước cô đã hít vào chỉ trong chốc lát trước khi bắt đầu hát. Tuy có phần phóng đại, nhưng lớp khí dung này là nhằm để tái hiện lớp màng mịn dịch hô hấp được phun ra khi mọi người nói, thở và hát.

TT Trump phớt lờ mối đe doạ da trắng thượng đẳng đang khai chiến cuộc chiến kỳ thị những người da mầu


Elizabeth Neumann, một viên chức được đề cử mới từ chức phụ tá Thứ trưởng Nội An phụ trách chính sách an toàn và ngăn ngừa đe doạ,


 (Yahoo News) -Một viên chức Bộ Nội An của ông Donald Trump vào thứ Sáu chia sẻ với Yahoo News rằng, bà bị báo động bởi cách chính phủ phớt lờ và thậm chí xem nhẹ mối đe doạ đang gia tăng từ những tên khủng bố nội địa cực hữu, những kẻ mà theo bà, đang đe doạ đến tính mạng người dân còn hơn những nhóm biểu tình cánh tả như antifa.  Elizabeth Neumann, một viên chức được đề cử mới từ chức phụ tá Thứ trưởng Nội An phụ trách chính sách an toàn và ngăn ngừa đe doạ, cho hay, bà thất vọng  trước tình trạng các diễn giả tại Đại hội Đảng Cộng hoà nói về các thành phố Dân chủ vô pháp luật, nhưng lại không đá động gì đến những kẻ khủng bố nội địa cánh hữu và những tên da trắng thượng đẳng. 

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI - PHẠM THẾ MỸ- THANH LAN

LẠI "MỌI RỢ"! - Đoản Kiếm

Người Việt chỉ định cư ở Mỹ chủ yếu từ 1975 đến nay, khi mà nước Mỹ đã định hình là một quốc gia phát triển và có luật pháp rõ ràng. Chúng ta, những người đến sau, thừa hưởng tất cả những gì mà những người Mỹ các thế hệ trước đã đấu tranh, xây dựng và phát triển! Đa số người Việt ở Mỹ thế hệ lớn tuổi không biết nhiều về lịch sử Mỹ thường có thiên kiến kỳ thị những dân tộc thiểu số mặc dù chính họ cũng chỉ là một cộng đồng thiểu số! Lớp trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ thường có cái nhìn khác hơn vì chúng nó bị "đầu độc" từ sách vở, lịch sử, và nhân văn nên chúng nó không có suy nghĩ như cha ông chúng nó!

BỞI YÊU THƯƠNG - THẬT HUYỀN DIỆU

                       (hình minh hoạ)
Khi Karen biết mình mang thai đứa con thứ hai, như nhiều bà mẹ khác, cô giúp đứa con trai 3 tuổi - Michael - làm quen với việc nó sẽ có em. Họ siêu âm và biết đó là bé gái. Thế là đêm nào Michael cũng hát cho em gái trong bụng mẹ nghe, nó xây dựng tình yêu với đứa em bé bỏng trước cả khi gặp mặt em.Mọi việc diễn ra tốt đẹp với Karen - một tín hữu sốt sắng của Hội Thánh Panther Creek United, bang Tennessee, Mỹ - cho đến kỳ sanh nở. Nhưng thật bất ngờ, một biến chứng xuất hiện khi Karen đang trên bàn sinh. Các bác sĩ băn khoăn không biết có nên mổ bắt đứa trẻ ra để cứu mẹ hay không. Cuối cùng thì em gái của Michael cũng được chào đời bình thường; mẹ bé bình an nhưng chính bé lại yếu ớt, nguy kịch. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm, chở đứa bé đến chuyên khoa hồi sức ở bệnh viện St. Mary, Knoxville, bang Tennessee.

Johns Hopkins University (JHU) - Tình hình chung về Cô Vit (Bấm vào hình)

Related image

ĐỨC PHẬT CÓ THỂ “CỨU RỖI” CHÚNG SINH THOÁT KHỎI BỆNH DỊCH COVID-19 KHÔNG? - TVHS



Một người bạn hỏi chúng tôi rằng “Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta thoát khỏi nạn đại dịch Covid-19 không?”Và chúng tôi đã trả lời “KHÔNG”. Nghe câu trả lời “KHÔNG” làm cho người bạn nản lòng, vì họ nghĩ rằng: Đức Phật không cứu rỗi họ được. Trong Phật giáo không có thuật ngữ “Cứu Rỗi”, mà có chữ “ĐỘ”, nghĩa là giúp, giáo hóa, giảng dạy để cho chúng sinh biết được Chân Lý, mà tự tu, tự độ. Giáo lý nhà Phật nói rằng: “Không ai có thể cứu độ được chúng sinh” hay “Không thể cầu xin người nào đó giúp dứt trừ tham sân si phiền não cho mình”. Ngay chính Đức Phật chỉ có thể làm là giúp chúng sinh tự cứu bằng cách chỉ dạy cho họ phương pháp loại trừ tham sân si phiền não.Ngài là một vị Thầy hướng dẫn cho ta, và không thể cứu rỗi ta, nên chúng ta phải thực hành những lời dạy của Ngài bằng nỗ lực của chính mình.

TIN NỬA ĐÊM: FBI xử lý 150 triệu USD Nguyễn Đức Chung tẩu tán cho con trai ở Mỹ, cả nhà khóc thảm ( ? )

Tôi Đi Cách Ly Ở Dubai - Nguyễn Văn Tới

Cuối tháng 7, năm 2020, nạn dịch Tàu vẫn đang hoành hành khắp nơi trên đất Mỹ; tất cả các nước trên thế giới đều lo sợ cuống cuồng, vội đóng cửa biên giới đường bộ, đường thủy, và đường hàng không. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không cho ai ra khỏi nước mà cũng không cho phép bất cứ ai vào nước mình. Kinh tế lao đao, người dân khổ sở, tù túng, quanh quẩn trong nhà mơ đến ngày được trở lại cuộc sống bình thường trước đây. Sau 5 lần trì hoãn chuyến bay, tôi cũng phải lên đường đi công tác để thay thế cho những đồng nghiệp đang mắc kẹt ở nước ngoài đã quá thời hạn làm việc mà chưa về được với gia đình. Họ gởi emails van xin hãng cố gắng tìm cách giúp đỡ về nhà càng sớm càng tốt.

Bản tin ngày Thứ bảy 29 tháng 8 năm 2020 -Hả Trung Liêm

Trần Dzạ Dzũng - Cáo lão từ quan
29/8/2020
 “Trình độ, năng lực, sự hiểu biết của tôi có hạn, tuổi tác lại đã lớn…”
Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, xuất hiện tương đối sớm và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Đạo đức được hiểu “Là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội”.
Định nghĩa về “đạo đức” như nêu trên là nằm trong sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 10, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhóm tác giả: Mai Văn Bính (Chủ biên), Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Thanh Mai, Lưu Thu Thủy.

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình và 20 năm xin thành lập đảng Dân chủ Tự do

Hữu Loan, Dzũng Chinh, Vũ Anh Khanh: Ba người lạ cùng nhau nổi tiếng - Văn Lang/NV


Từ trái, nhạc sĩ Dzũng Chinh, nhà thơ Vũ Anh Khanh, nhà thơ Hữu Loan
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hữu Loan, Dzũng Chinh, Vũ Anh Khanh, ba con người tuy hoàn cảnh và đường đời khác nhau nhưng đã tình cờ gặp nhau nơi con đường cái quan, trên đường tranh đấu, mưu cầu Xuân tự do cho quê hương, dân tộc. “Nàng có ba người anh đi quân đội,” Hữu Loan mở đầu bài thơ khóc vợ mang tên “Màu Tím Hoa Sim” được ông làm từ năm 1949, sau được in trên tờ Trăm Hoa do Nguyễn Bính làm chủ nhiệm, đã đi vào lịch sử thi ca, như một chứng nhân của lịch sử. Còn ông, sau này trở thành chứng nhân của cuộc đời.

Người Chiến Sĩ Nằm Lại Với Quê Hương

Inline image

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020

BÔNG HỒNG CÀI ÁO _ nhạc Phạm Thế Mỹ _ trình bày Hiền Đỗ

Nhà Thơ Nguyên Sa (1932-1998) - Thụy Khê

Nguyên Sa tên thật là Trần Bích Lan, bút hiệu khác Hư Trúc, sinh ngày 1/3/1932 tại Hà Nội. Con ông Trần Văn Chi, một nhà kinh doanh lớn và bà Đoàn Thị Xuân. Gia đình gốc Huế, ông cố là Trần Trạm, thượng thư triều Tự Đức, đến đời ông nội mới ra Hà Nội lập nghiệp. Thủa nhỏ học trường dòng Puginier. Khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, theo gia đình tản cư ra Vân Đình (Hà Đông), học trường Văn Lang. Năm 1946, thình lình bị bắt tại Quảng Tái lúc 14 tuổi, bị đánh đập, tra tấn, bắt nhận tội "Việt gian, chiếu gương cho phi cơ Pháp oanh tạc Vân Đình", bị giải đi Chi Nê, Hoà Bình về cải hối thất Sơn Tây... Tám tháng sau được thả, lý do "bắt lầm". Nguyên vì cha kinh tài cho Việt Minh, sợ ông bỏ về thành, họ bắt con trai làm con tin. Sự kiện này gây chấn động tâm lý sâu đậm về "cái sợ", là kinh nghiệm sống đầu tiên của người con trai mười bốn tuổi, Nguyên Sa kể lại trong Hồi ký, trang 78-123.

5 Lời Tiên Tri Chấn Động Về 2020-2021