Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

NHỮNG MÙA MƯA ĐI QUA - Thanh Hoàng - Hương Nam

Cách nhận biết tình trạng thiếu hụt dưỡng chất trong cơ thể - BaoMai


Các triệu chứng thiếu hụt dưỡng chất thường phản ánh ở 5 bộ phận quan trọng của cơ thể gồm đầu, khuôn mặt, bàn tay bàn chân và da Cơ thể chúng ta cần có đủ vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thiết yếu để hoạt động một cách tối ưu. Bất kỳ loại thiếu hụt nào cũng là một vấn đề nghiêm trọng và cần được nhận biết và điều trị ngay lập tức. Điều đáng mừng là, cơ thể con người giống như một tấm gương, có thể phản chiếu những khiếm khuyết bên trong thông qua các biểu hiện bên ngoài.

23 điều cần buông bỏ trong năm 2023 - BaoMai


Một năm mới truyền cảm hứng cho chúng ta để hướng đến những mục tiêu mới và cố gắng cho những thành tựu mới. Điều gì sẽ xảy ra nếu chìa khóa để có một năm tuyệt vời nhất không nằm ở việc tích lũy thêm, mà nằm ở việc buông bỏ bớt? Dưới đây là 23 điều cần cân nhắc để từ bỏ trong năm 2023.

Trung Cộng quấy nhiễu máy bay Mỹ ở Biển Đông (South China Sea) - Nguyễn Tài Ngọc

Máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Hải Quân Hoa Kỳ
Cuối tháng 2, Hải Quân Mỹ mời CNN tháp tùng máy bay trinh sát P8 bay trong một phi vụ thường xuyên kiểm soát Biển Đông, cất cánh từ căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, Japan. P-8 Poseidon (do hãng Boeing sản xuất) là một loại máy bay trinh sát và tuần tra hàng hải của Hải Quân Hoa Kỳ (USN). P-8 hoạt động trong vai trò tác chiến chống chiến hạm và tầu ngầm, tình báo, giám sát và trinh sát. Nó được võ trang với ngư lôi (torpedoes), hỏa tiễn Harpoon chống chiến hạm, máy rà tiếng động dưới biển (sonobuoy).

NIỀM ĐAU DÂNG CHÚA 🎵 Thánh Ca Thanh Hoài 🎵 Sáng tác: Phạm Đức Huyến

Động đất mới hôm thứ Hai ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria - BaoMai


Một trận động đất mạnh hơn 6,4 độ richter đã xảy ra ở thành phố Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ chiều 20/2 và được người dân các nước láng giềng cảm nhận.

CHỊ NGUYỆT - Cửu Long


Chị tên Nguyệt, lúc đó chị khoảng 13 tuổi, còn tôi khoảng 11. Theo lời người ta kể thì chị mồ côi cha mẹ được vợ chồng người hàng xóm đem về nuôi. Ông Bà Chín không có con nên họ xem chị như con cái trong nhà, cho chị đi học. Đổi lại, chị phải dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc Ông Bà Chín. Chị học trên tôi 2 lớp, tôi đệ thất, còn chị lớp đệ ngũ. Theo như chị kể lại, quê chị ở Tân Thành,Việt Cộng về chiếm làng, ba má chị mất tích chỉ 2 ngày sau đó. Người cậu của chị phải dẫn cả gia đình chạy di tản ra quận lỵ nơi tôi ở. Họ dẫn chị theo nhưng không đủ điều kiên nuôi cả gia đình gần 10 người nên cho Ông Bà Chín làm con nuôi.

Hội Thảo Về Việt Nam Cộng Hòa Tại Đại Học Oregon Hứa Hẹn Nhiều Tranh Cãi Sôi Nổi - Nancy Bùi

Đại học Oregon đang vào thu là nơi Hội Thảo “Nghiên Cứu Về Việt Nam Cộng Hòa: 
Eugene, OR: Trung Tâm Á Châu Học tại Đại học Oregon (UO) đang chuẩn bị khai mạc Hội thảo với đề tài hứa hẹn nhiều tranh cãi sôi nổi: “Nghiên Cứu Về Việt Nam Cộng Hòa: Vấn Đề, Thử Thách Và Triển Vọng” (Studying Republican Vietnam: Issues, Challenges, and Prospects), vào 2 ngày 14 & 15 tháng 10, 2019 sắp tới tại hội trường Redwood Auditorium trong toà nhà Erb Memorial Union (EMU) trong khuôn viên của Đại học Oregon tọa lạc tại số 1585 E 13th Ave, Eugene, OR 97403.

VNCH CÔNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU MỌI TÀI SẢN VÀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH CẠNH TRANH -. CSVN THÌ KHÔNG - Nam Phạm

Tháng Hai, cho người chưa gặp mặt - Kim Loan

    Tác giả Kim Loan
Trong nhiều lần bay qua Mỹ thăm gia đình, chúng tôi thỉnh thoảng có những chuyến layover tại một trong những phi trường lớn nhất nước Mỹ, đó là Denver International Airport. Tuy chưa bao giờ đi vào trong thành phố, mà chỉ nhìn qua cửa kiếng sân bay, qua những chuyến xe bus, xe lửa đổi terminal, tôi vẫn phóng tầm mắt nhìn xa hơn, cộng với trí tưởng tượng bay bổng của mình, để tìm một bóng dáng thân quen, để thấy một Denver mến thương… từ thuở nào! Khi tôi vượt biên cuối năm 1989 đến trại tỵ nạn Panatnikhom, Thailand, liền viết thư cho ông anh bên Mỹ về tình hình trại tỵ nạn đã bị Cao Uỷ đóng cửa từ ngày 14/3/1989, những ai đến trại sau ngày này sẽ phải chịu thanh lọc rất khắt khe. 

Ngày cuối cùng ở LĐ6/BĐQ - Hai Hùng SG -


Về đến cảng Cát Lái sau vài ngày lênh đênh trên biển, khi đặt chân nơi đất liền vùng ven đô tui mừng muốn khóc, nhìn lại những ngày đã qua kể từ hôm 15/3/75 theo đoàn quân của Quân khu 2 triệt thoái khỏi vùng cao nguyên, một đoạn đời đau buồn khó quên của những ai từng đi trên Liên tỉnh lộ 7B. Ra khỏi cảng Cát lái tui gặp ngay một toán Quân Cảnh chờ sẵn bên ngoài, một viên Trung sỹ giơ tay lên chào rồi anh ta cất giọng hỏi -Anh vui lòng xuất trình giấy tờ, anh thuộc đơn vị nào vậy, mới xuống từ Dương vận Hạm ngoài Nha trang về phải không ? Tui nói với anh ta : - Dạ đúng vậy Trung sỹ, tui quân số thuộc Bộ chỉ huy Liên đoàn 6 BĐQ.

Huy Tâm Channel - Em về như bóng trăng soi - Ánh Nguyệt

Miền Bắc Cali. Giới Thiệu 2 Sinh Hoạt Đầu Tháng 3: Buổi Tụng Kinh Cầu Siêu Cho Những Nạn Nhân Trên Tỉnh Lộ 7B Và Lễ Chào Cờ Đầu Tháng. (Chiều Thứ Sáu và Sáng Thứ Bảy Tuần Này!) - Lê Văn Hải


Miền Bắc Cali. Giới Thiệu 2 Sinh Hoạt Đầu Tháng 3: Buổi Tụng Kinh Cầu Siêu Cho Những Nạn Nhân Trên Tỉnh Lộ 7B Và Lễ Chào Cờ Đầu Tháng. (Chiều Thứ Sáu và Sáng Thứ Bảy Tuần Này!) Không Thể Nào Quên! Xin Dành Một Phút Tưởng Niệm! Tháng Ba…Gãy Súng! Tháng Có Những Thất Bại Nặng Nề Nhất Của Quân Đội VNCH, Trong Suốt Cuộc Chiến Chống CS Bắc Việt Xâm Lăng Hơn 20 Năm! Tháng Đẫm Máu Và Nước Mắt, Của Cuộc Triệt thoái Cao Nguyên! Để Từ Đó Dẫn Đến Cái Chết Đau Thương Của Việt Nam Cộng Hòa!

TIN QUAN TRỌNG VỀ VIỆC KHAI THUẾ NĂM NAY 2023 - Hiệp Nguyễn

 

Kính gởi đồng hương người Việt trong vùng vịnh,

Kính gởi quý vị ngành truyền thông,

 Sở Thuế vừa ra thông báo quan trọng về việc khai thuế năm 2023 (cho thuế năm 2022) như sau:

 Người dân và cơ sở thương mại tại những vùng bị thiên tai tại tiểu bang California năm nay được khai thuế trễ hơn mọi năm.  Thời hạn khai thuế kéo dài đến ngày 16 tháng 10, 2023 (October 16, 2023) mới hết hạn.  Các năm khác trước đây, thời hạn khai thuế chỉ đến ngày 15 tháng 5 (May 25) mà thôi.

Đường Xưa Lối Cũ - Phạm Tín An Ninh


Tôi xin mượn tên một bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ làm tựa cho bài viết có lẽ không đâu vào đâu này, để cám ơn chị bạn Ninh-Hòa có cái họ vừa đẹp vừa buồn – Lương Lệ- đã hát tặng trong đêm đầu tiên chúng tôi vừa trở lại quê nhà, ở cái quán cà phê mang tên khá lạ; Hòn Kiến, nằm trong một khu vắng vẻ trên con đường Bạch Đằng quen thuộc của một thời tôi còn lang thang đi học ở Nha Trang Bài hát dù hay nhưng xưa cũ lắm, tôi đã nghe rất nhiều lần, đến gần như không còn cảm xúc. Nhưng hôm nay ngồi nghe chị hát mà lòng chợt ngậm ngùi. Bởi vì chính bây giờ đây, tôi đã trở về và đang đi trên những con đường xưa lối cũ ấy.

Trần Thái Hòa, Thiên Tôn, Đình Bảo - Đường Xưa Lối Cũ | Liveshow Con Thương Nhớ Mẹ

Kiếp sau lấy vợ Huế. - Trần Việt Hải, Los Angeles

Kiếp sau lấy vợ Huế
Ðể tôi được cưng chìu
Ðêm nằm nghe thỏ thẻ:
" Anh nì! Chừ mình yêu..."
Sáng ra lời trong veo
Tiếng người như chim hót :
" Anh ơi! Em ốt dột
-Hun chi lạ...rứa tề! "
Thương ơi! Mái tóc thề
Dài lên tới Bến Ngự

Bún Bò Xứ Huế - Trần Đức Anh Sơn

 
Năm 2001, sang Bỉ công tác, tôi được một gia đình “Huế” mời đến nhà ăn tối. Gia chủ nghĩ tôi xa nhà đã lâu lâu chắc thèm món Huế, nên đãi tôi món bún bò giò heo. Khi bún được dọn ra, tôi hơi ngạc nhiên vì trên tô bún bò giò heo thơm phức chỉ có vài ngọn rau răm và dăm bảy lát hành tây xắt mỏng, kèm theo chén nước mắm, chanh và tương ớt, mà không có dĩa rau và giá sống quen thuộc. Như đoán được thắc mắc của tôi, gia chủ giải thích: “Bún bò chính hiệu Huế xưa là như rứa. Chỉ có giò heo và bò bắp, không có bò nhúng và chả cua, có rau răm, hành tây làm gia vị và mấy lát bắp chuối xắt mỏng ăn kèm, không có xà lách và giá sống. Mấy thứ đó là do người đời sau thêm vô.”

Tình Đầu hay Tình Cuối - Nguyễn Thị Minh Ngọc

tranh nguyễn sơn
1. NHÌN CƠN MỘNG TRÔI – Hiếm ai kết hôn ngay mối tình đầu của mình để tình đầu cũng là tình cuối. Khi Kim kết hôn với Sỹ, cô có biết về Hiền, mối tình đầu sống chết của chồng. Sỹ không kể nhiều về “người xưa”. Kim biết qua bạn bè, ở tuổi đôi mươi, Sỹ và Hiền vượt biên qua hai ngã khác nhau, có hẹn ước nếu lỡ như đường đời trôi giạt, đúng ba mươi năm sau cũng buông hết đời riêng mà tìm cách sống với nhau. Kim nghe qua, cười cái khì, coi như đó là ước hẹn của hai anh chị “trẻ người, non dạ”. 

Dân ca miền Nam - LK lý trái khế - lý ngựa ô -Tiếng hát Ngân Hà - TĐLH

Bức họa đồng quê - Hai Hùng SG

Cho chiếc xuồng xuôi dòng kênh, men theo ven bờ có hàng dừa nước mọc ken dày , Đực Nhỏ thấy những quài dừa màu nâu nhạt treo lủng lẳng phía trên thật hấp dẫn , nó ngoái đầu nhìn lại phía đằng sau ra hiệu cho thằng Răng bẻ bánh lái rẽ sóng lủi chiếc xuồng cặp sát vào bờ. Cột dây neo chiếc xuồng lại , hai đứa lấy cái rựa nhỏ vắt vào sợi dây đeo quấn quanh lưng quần , không quên đem theo cái bi đông đựng nước và hai gói xôi vò để ăn trưa tại chổ . Leo lên bờ trải tấm đệm cũ xuống cạnh gốc cây Bần trên bờ kênh , hai đứa tháo cây rựa ra khỏi sợi dây lưng rồi bỏ các vật mang theo xuống chiếc đệm , không khí trên bờ thật dễ chịu , ánh nắng buổi ban mai chiếu xiên qua cành lá như những vệt đèn tia Lade rọi xuống đất, móc bịch thuốc rê vấn một điếu châm lửa rít một hơi dài , khói thuốc thật nặng khiến Đực Nhỏ ho sặc sụa , thấy vậy thằng Răng phá lên cười :

Chuyện Lạ: California, Nhiều Nơi Có Tuyết Phủ Trắng Xóa Và Kính Chuyển Tin Nóng Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải



Chưa Bao Giờ, Tiểu Bang California Đã Và Đang Phải Đối Mặt Với Trận Bão Tuyết Dữ Dội Nhất, Từ Hơn 100 Năm Qua! Tiểu Bang Nổi Tiếng Nắng Ấm Quanh Năm, Giờ Thì Có Tuyết Phủ Nhiều Nơi! Không Khác Gì Các Tiểu Bang Miền Bắc! Ngày 26/2/2023, Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay tiểu bang California ở phía Tây Hoa Kỳ, đang bị tuyết bao phủ nhiều nơi!Từ vài ngày qua, khu vực này phải hứng chịu một cơn bão mùa Đông khắc nghiệt và đó là một hiện tượng rất hiếm khi xảy ra ở nơi nổi tiếng với ánh nắng mặt trời và nhiệt độ ôn hòa kéo dài quanh năm. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki của Đài RFI tường trình:

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

Hình ảnh Bạn Tôi và Tôi - Sương Lam


Đây là bài số sáu trăm năm mươi (650) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon. Hôm qua đi tìm tài liệu viết bài cho tuần này, tôi tìm lại được quyển Kỷ Yếu Quốc Gia Hành Chánh 1952-1975 do Tổng Hội CSV/QGHC (1997-1999) ấn hành dày 353 trang với 3 phụ trang hình ảnh sinh hoạt của các hội CSV/QGHC Hải Ngoại. Từng trang rồi lại từng trang, hình ảnh của các vị giáo sư của trường, cảm nghĩ và hình ảnh các bạn đồng môn lần lượt hiện ra dưới mắt tôi. Bây giờ kẻ còn người mất, thật rất xúc động, bùi ngùi.

SAU TIM MAT BUON Thơ Dư Thị Diễm Buồn - Nhạc Nguyễn Hữu Tân - CS Minh Đạt

Thêm một phát minh mới của NỮ KHOA HỌC GIA DƯƠNG NGUYỆT ÁNH Nữ khoa học gia gốc Việt chế tạo phát minh mới cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ MÁY "TRUY TÌM CHIẾN BINH" - Doãn Hồng Giang

Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh
Trong một bài viết của Thùy Trang nói về chuyện nước Pháp đang truy tìm khủng bố, đã đề cập đến một loại máy "tối tân" có khả năng truy tìm các "chiến binh" hay khủng bố. "Chiến Binh" tạm gọi là những người từng sử dụng vũ khí, từng cầm súng hoặc tiếp xúc với các loại bom đạn. "Chiến Binh" chưa chắc là khủng bố, nhưng khủng bố đa số là những "Chiến Binh". Cần nhắc lại là Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, một người nỗi tiếng chế tạo ra Bom Áp Nhiệt để tiêu diệt khủng bố trốn trong các đường hầm ở những dãy núi chập chùng tại Afghanistan. Trước đó, nhiều quả bom nặng cả tấn cũng không thể nào phá nỗi các đường hầm ăn sâu vào núi.

Phi Vụ Rescue Căn Cứ Hỏa Lực HH-2 - Nam Lào - Nguyễn Phúc An Sơn


Trong tần số FM-42.5, có tiếng liên lạc của Kingstar-4 và 5 cùng Cobra Mỹ đang cất cánh để cover tản thương và tiếp tế cho căn cứ hỏa lực Hồng Hà-2 (HH-2). Đúng 10:50 28/2/1971, theo đồng hồ của tôi. Nghe nói được Gunship-Cobra yểm trợ, linh tính tôi bắt đầu lo (trong Không Quân, lấy giờ bay và thâm niên làm gốc, thế nên Kingstar-4 với cấp bực nhỏ hơn [Thiếu Úy Phúc] nhưng thâm niên trong Phi Đoàn, lên làm Lead [Trung Úy Đạt] hướng dẫn hành quân) trên đường bay tới Hồng Hà-2 khoảng chừng hơn 20 phút. Vùng này phòng không chưa đáng sợ, nhưng điều quan trọng nhất là HH-2 đã bị địch bao vây cả mấy ngày nay, tất cả đại bác 105, và 155ly của ta đều bị tê liệt bới đạn 152ly tối tân xuyên phá của LX.

KỶ NIỆM ẤU THƠ - CHUYỆN NGHỈ HÈ - Trương Ngọc Bảo Xuân


Chuột đồng muối xả ớt nướng - Từ đằng xa, tui thấy cô Út xăng xái đi lại. Một tay cổ xách cái giỏ đựng gì đó, trên nách cặp cái gì, tròn tròn dài dài… Cổ vừa đi vừa réo: - Xưng ơi xưnnn…g… Ăn cơm Xưng ơi. Ăn rồi đi tắm sông xưng ơi…i.... Tui mắc tức cười. Cô nầy chuyên môn kêu tui là Xưng. Tui móc ngoéo với cậu Cu rồi. Y ta hổng kêu tui là Xưng, thì tui kêu cậu ta là Cư. Còn cô Út, khó quá hà. Cổ là người lớn đâu dám hỗn hào sửa lưng cổ, sợ cổ giận. Tui ngồi dậy lẹ làng: - Dạ. Con đói bụng quá trời. Cổ giũ chiếc chiếu cuốn tròn kẹp nách hồi nãy, trải xuống đất rồi bày đồ ăn ra. Tui thấy có mấy nắm gì đó bằng lá sen, xanh dờn xanh mướt, mở ra là cơm, cơm vắt thành cục cục, 

BA TIỂU KHÚC, MỘT CON GHIỀN - Lưu Na

 GHIỀN -  Bây giờ cô ghiền đi cà phê với họ. Hai ông bạn già, gặp nhau ở bàn cà phê vỉa hè êm ả lúc 10 giờ sáng. Một ông thì chỉ biết viết rồi quên luôn tác phẩm đã in; một ông thì thỉnh thoảng làm thơ, bây giờ dù hết làm thơ vẫn yêu thơ yêu chữ và mang hết cái lòng yêu con chữ đó đổ xuống việc phục hồi những cuốn sách đã một lần xuất hiện trên cõi đời này; và cô, một đứa ngớ ngẩn. Cuộc cà phê hình thành khi một ngày cô đưa khoe ông Thành, người mê sách, cuốn sách cô tự làm. Ông cười khà khà sung sướng thấy có người cũng mê “làm” sách như mình. Cầm cuốn sách vụng về trên tay ông vui vẻ chỉ cho cô những chỗ có thể sửa cho đẹp hơn, layout trang chữ sao cho bắt mắt, bìa có màu gì thích hợp, và phông chữ cỡ nào thì cân đối… Cô sung sướng tặng ông cuốn sách duy nhất đã “sáng tạo,” và cà phê mười giờ bắt đầu.

GIA LONG BIỂN XANH –THÁNG 3 MẶT TRỜI TÔ VÀNG NÚI ĐỒI. NGÀN HOA DẠI KHOE SẮC. LÒNG NGƯỜI TƯƠI VUI HƠN

Tạp Ghi và Phiếm Luận : HƯ - Đỗ Chiêu Đức


HƯ 虛 thuộc dạng dữ dùng Chỉ Sự để Hội Ý trong CHỮ NHO..DỄ HỌC, theo diễn tiến của chữ viết như sau :
Kim Văn Đại Triện Tiểu Triện Lệ Thư Dị Thể


Ta thấy :
Phần Kim Văn Đại Triện gồm có 2 phần : Phần trên là hình tượng của một chiếc rương (hòm) được mở lên phía trên và mở xuống phía dưới; Phần dưới là hình tượng của 2 vách rương được mở sang phải và mở sang trái.

Hàng-Tôm-Hàng-Cá - Hai Quê

nguồn: makemytrip.com
Nói đến bốn chữ Hàng-Tôm-Hàng-Cá, trong đầu Hai Quê thường hiện lên hình ảnh những chị những mợ ăn vận lam lũ, nói năng bỗ bã, so kè ồn ĩ, ngồi chồm hổm, chỗ thấp lầy. Nhưng đó là chuyện trước khi Hai Quê ra nước ngoài. Ngay lần đầu tiếp xúc hàng tôm hàng cá ở Pháp, định kiến kia bị phá vỡ loảng xoảng. Bên này thèm cá, có thể ra siêu thị, hiệu cá hoặc chợ trời. Siêu thị vốn là nơi được giám sát vệ sinh và phẩm chất thực phẩm cao, nhất là thực phẩm tươi nên quầy tôm cá tất nhiên không nằm ngoài các tiêu chuẩn này. Hiệu cá thì còn cao cấp hơn. Cá ở đây được tuyển lựa và săn sóc kỹ lưỡng, miếng nào miếng nấy cắt lọc vuông vức, cẩn thận, không những sạch mà còn đẹp, và tất nhiên là tươi. 

LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH - Chu Thị Hồng Hạnh

Chuyến xe cuối cùng sắp rời bến mà hai người già tóc bạc trắng vẫn dùng dằngbên nhau. Giọng bà nghẹn ngào:  - Anh vào trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc cố sức nhé! Ông buồn bã nắm bàn tay chai sần của bà. - Em nhớ điều trị dứt bệnh ho, để lâu ngày phổi bị hỏng đó. Hành khách ngồi trên xe nhìn xuống ai cũng nghĩ "vợ chồng già mà thương nhau quá, thật là hiếm có" Nhưng thật ra họ không phải là vợ chồng.30 năm về trước bà là cô giáo dạy trẻ góa bụa, một nách hai con thơ phải thuê quán để bán nước nuôi con; còn ông thì bị vợ chê nghèo bỏ đi theo người khác, để lại ba đứa con lít nhít cách nhau năm một. Ông thuê cái chòi cạnh quán nước của bà để sửa xe. 

TỰ TRỌNG - Lưu Nguyễn Đạt (Thơ Tranh)

Hỗ trợ Ukraine đến cùng, liệu người dân Mỹ có mệt mỏi? - VOA

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Kyiv gặp người tương nhiệm Ukraine Volodymyr ZelenskyySau một năm cuộc chiến của Nga ở Ukraine với sự ủng hộ không mệt mỏi của Washington, nước Mỹ vẫn nên tiếp tục viện trợ cho Ukraine cho đến thắng lợi cuối cùng thay vì đặt ‘Nước Mỹ trên hết’, một số người Mỹ gốc Việt ở cả hai Đảng nói với VOA.Đến Kyiv hôm 20/2 giữa bom đạn chiến tranh, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng Washington sẽ sát cánh cùng với Kyiv chừng nào còn cần thiết.

Tuần hành ‘Sát cánh với Ukraine’ diễn ra ở Hà Nội - VOA

Thành viên ngoại giao đoàn tham gia cuộc tuần hành ở Hà Nội (Ảnh lấy từ Facebook của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội)

Một cuộc tuần hành ‘Sát cánh với Ukraine’ để thể hiện tình đoàn kết với quốc gia này đã diễn ra ở Hà Nội hôm 25/2 để đánh dấu tròn một năm Nga xua quân vào xâm lược Ukraine, Đại sứ quán Ukraine ở Việt Nam cho biết.

Khách sạn cổ nhất, đầ u tiên nhất và đẹp nhất Việt Nam của Sài Gòn xưa Posted by: lpk 116


Sài Gòn sau ba trăm năm chuyển mình cùng nhịp sống của đô thị, “hòn ngọc viễn đông” ngày nào nay đã khoác lên mình những tòa nhà tráng lệ, cao ốc lộng lẫy hay những tuyến đường rộng mở luôn đông đúc xe cộ. Nhưng đâu đó trong Sài Gòn vẫn còn lưu giữ lại những kiến trúc xưa nhất và cổ nhất như Trường Lê Quý Đôn, Nhà hát Thành phố, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam,… và không thể không kể đến kiến trúc của khách sạn cổ nhất – khách sạn Continental Saigon (Hotel Continental Saigon).

Bản tình ca hay nhất DIỄM CA | Nhạc & lời : Nguyễn Đình Hòa | Ca sĩ : Thanh Hoài

NHỮNG CÂU HỎI, ĐÁP THÂM THÚY VỀ NHÂN SINH


Nhân sinh là một hành trình không ngắn không dài, vừa đủ cho chúng ta học tập trưởng thành, nhưng có một số điều không phải ai cũng thấu hiểu.
HỎI:
1. Vật gì sắc bén nhất?
2. Nơi nào xa nhất?
3. Cái gì lớn nhất?
4. Cái gì khó và nặng nhất?
5. Cái gì nhẹ nhất?
6. Cái gì gần với chúng ta nhất?
7. Cái gì dễ làm nhất?
8. Chiến thắng nào gian lao và khó thành công nhất?

Chuyện Chúng Mình : Già Sao Cho Sướng - Bs Đỗ Hồng Ngọc


Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Nhưng già vẫn có thể sướng.Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được. Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những món tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác… mà không khỏi tức cười! 

CÁI CHẾT CỦA MỘT NGÔN NGỮ: TIẾNG VIỆT SÀI GÒN CŨ - TRỊNH THANH THỦY

Vấn đề ngôn ngữ là vấn đề của muôn thuở, không riêng gì của người Việt. Trong bài viết này, tôi muốn bàn về một thực trạng của tiếng Việt mà đã đến lúc, chúng ta không thể không suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Đó là nguy cơ diệt vong của một thứ tiếng Việt mà người miền Nam Việt Nam dùng trước năm 1975 hay còn được gọi là tiếng Việt Sài Gòn cũ. Thứ tiếng Việt đó đang mất dần trong đời sống hàng ngày của người dân trong nước và chẳng chóng thì chầy, nó sẽ biến thành cổ ngữ, hoặc chỉ còn tìm thấy trong tự điển, không còn ai biết và nhắc tới nữa. Điều tôi đang lo lắng là nó đang chết dần ngay chính trong nước chứ không phải ở ngoài nước. 

ĐÔI VẦN ỨNG CÃM - thơ THÍCH NỮ VIÊN HOA nhạc NGUYỄN HỮU TÂN youtube HUỲNH TÂM HOÀI

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay trời mua bão ngồi viết lai ra vài chuyện đời thường các bạn rảnh thì đọc cho vui.

1. Bắt nhốt một email “thông tin sai lạc” vể Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.
2. Đố vui quí vị Phật tử và thiện tri thức
3. Chuyện một video cố tình lường gạt (phần 2)
4. Giải đáp đố vui, câu đố vui mới.

HCD 26-Feb-2023
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.

MÙA XUÂN NĂM ẤY - Kim Loan

           (Tác giả KIM LOAN
Sau vài lần vượt biên thất bại, ông anh thứ năm của tôi đến được Songkhla, Thailand. Trong lá thư gửi về, anh kể chuyến tàu của anh trải qua bao biến cố hãi hùng, cướp bóc, hải tặc, và cuối lá thư, anh nhấn mạnh, một câu mà viết cả chục lần: “Đàn bà con gái đừng bao giờ vượt biên”. Ý của anh là nhắn nhủ tôi đấy, vì chuyến đó tôi đòi đi theo nhưng ba tôi không cho vì lo cho tôi hiểm nguy nơi biển cả. Lên cấp 3, ước mộng vượt biên trong tôi cũng nguôi ngoai, khi trong xóm có vài gia đình cho con cháu ra khơi, đi không đến nơi mà về cũng chẳng tới chốn, tội nghiệp họ, niềm hy vọng ngày càng mong manh, đợi chờ trong mỏi mòn thật đáng sợ.

Nửa đời còn lại - Sõi Ngọc

Tôi đứng trước tủ áo mở toang, lần lượt nhìn từng cái, nghĩ thầm: Cái đầm này tay áo ngắn quá, lớn tuổi rồi cánh tay chẳng còn tròn lẳn như xưa, lại phơi ra thì không lịch sự cho lắm!.. Còn chiếc áo này thì cổ hơi hở, lần đầu tiên gặp người ta, mình không tự nhiên! Chiếc quần này thì ống loe quá làm người mình sao lùn hẳn…Cứ thế tôi tung hết cả cái tủ quần áo ra đầy giường ngủ lớn queen size mà vẫn chưa chọn được cái nào vừa ý mặc cho chiều nay, lại gần đến giờ phải đi nữa, từ nhà đến chỗ hẹn cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ trừ hao giờ kẹt xe nữa chứ; thế mà chả có cái nào hợp với mình vào lúc này cả, vậy mà cuối tuần nào tôi cũng đi shopping với bạn, khiêng về bao nhiêu cái!

"Lệ Đá": Hà Huyền Chi-Trần Trịnh; Tiếng hát Đèo V. Sách; Hòa âm Ngô Nguyên

Hoàn cảnh sáng tác bài hát “Lệ Đá” (Trần Trịnh – Hà Huyền Chi) và phần lời nhạc ít người biết đến - Nhạc Xưa


“Lệ Đá” là một nhạc phẩm có một hoàn cảnh sáng tác khá đặc biệt. Khác với các ca khúc nhạc phổ thơ khác, bài hát Lệ Đá có giai điệu nhạc được nhạc sĩ Trần Trịnh sáng tác trước, lời được thi sĩ Hà Huyền Chi viết ra sau. Khi lời ca quyện với nét nhạc thì như chắp đôi cánh và nhanh chóng thu hút: thu hút ca sĩ, thu hút thính giả, thu hút thế hệ xưa, thu hút thế hệ nay…Ngoài ra, bài hát Lệ Đá có 3 lời khác nhau chứ không chỉ có 1 lời như các ca sĩ đã hát từ trước đến nay. Mời bạn đọc lại chia sẻ của thi sĩ Hà Huyền Chi (người viết lời cho Lệ Đá) ở dưới đây về hoàn cảnh sáng tác bài hát, cũng như đọc lại, nghe lại toàn vẹn 3 lời bài hát của Lệ Đá với phần trình bày của ca sĩ Lệ Thu.

I't nhâ't 70 chiên xa Nga bi pha' huy dduoc xa'c nhân hôm nay

 https://twitter.com/i/status/1629605643492401153

Bản tin ngày Thứ hai 27 tháng 02 năm 2023 - Hà Trung Liêm

Hiếu Chân - Chiếc thòng lọng mang số 331

SGN

27/02/2023

https://docs.google.com/document/d/1vYKQX1vFZZa2u7UkKfHrID0vkmQlT6bM/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Điều 331 bộ luật Hình sự (BLHS) như một chiếc thòng lọng tròng vào cổ nhân dân, sẵn sàng bóp nghẹt mọi tiếng nói phản kháng của lương tri trước những vấn nạn của xã hội.

Bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam ở tỉnh Bình Dương, bị bắt giam hồi tháng Ba năm ngoái vì can tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự.”

Điều 331 BLHS 2015, tiền thân là điều 258 đầy tai tiếng trong BLHS 1999, viết như sau:

Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

GỬI MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Trịnh Tây Ninh - Ca sĩ Châu Thùy Dương

Luận Về Khoa Bảng - Trần Xuân Thời (Đặc San Lâm Viên)


Giáo dục nhân-bản, dân-tộc và khai-phóng giúp cho con người trở nên lương thiện nhân ái, để kiến tạo một quốc gia vĩ đại là sách lược duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay. Hội Nghị Giáo Dục VNCH năm 1958 đã nghiên cứu và chấp nhận 3 nguyên tắc căn bản định hướng nền giáo dục Việt-Nam: “Nền giáo-dục Việt-Nam phải là một nền giáo-dục nhân-bản, tôn-trọng giá-trị thiêng-liêng của con người, lấy chính con người làm cứu cánh và như vậy nhằm mục- đích phát-triển toàn-diện con người. Nền giáo-dục Việt-Nam phải là một nền giáo-dục dân-tộc, tôn-trọng giá-trị truyền thống, mật-thiết liên-quan với những cảnh huống sinh-hoạt như gia-đình, nghề-nghiệp, đất nước và bảo đảm hữu-hiệu cho sự sinh-tồn, phát-triển của Quốc gia.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

Nhìn xem sân bay 20 tỷ USD giữa biển ở Nhật Bản


 Mời quý vị xem cho biết Công trình quy mô và vĩ đại để hoàn thành phi trường Quốc Tế ở giữa biển lần đầu tiên trên Thế Giới tai Osaka Nhật Bản như thế nào ? (phi trường Kansai được xây từ năm 1987 , và bắt đầu hoạt động năm 1994)..

Sân bay quốc tế Kansai
Nằm cách bờ khoảng 5 km, sân bay quốc tế Kansai tựa một hình chữ nhật khổng lồ nổi giữa vịnh Osaka.
Sân bay chính thức khởi công vào năm 1987 và đi vào hoạt động từ năm 1994

Frank Snepp giải thích Hoa Kỳ đã 'bỏ rơi' Việt Nam Cộng hòa như thế nào - BBC


NGUỒN HÌNH ẢNH,CORBIS HISTORICAL/GETTY IMAGES -Chụp lại hình ảnh,
TT Nixon sang Trung Quốc, gặp Thủ tướng Chu Ân Lai và cả Chủ tịch Mao năm 1972, mở đường cho chiến lược mới của Hoa Kỳ về khối CS, và châu Á, gồm cả các vấn đề liên quan đến hai miền Nam Bắc VN. Ảnh ông bà Nixon thăm dân TQ ở Tây Hồ, Hàng Châu Trong phần tiếp phỏng vấn với cựu phân tích gia chiến lược của CIA ở Nam Việt Nam, BBC hỏi ông Frank Snepp về câu chuyện Hoa Kỳ đã 'bỏ rơi' VNCH như thế nào từ sau Hoà đàm Paris 1973.

Nhớ Huế - Thơ : Tha Nhân Nhạc : Lê Hữu Nghĩa Ca sĩ : Khánh Hoàng

Kiếp sau mơ làm Chử Đồng Tử - Tạp bút Khuất Đẩu


Phật dạy rằng có vô số lượng kiếp, và tôi đang sống đây là kiếp người, lẽ ra cũng đáng mừng, nhưng lại là người dưới thời “chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ”, nghe ra thật mỉa mai nếu không muốn nói là rất đắng cay. Sau 1975, các xe xích lô ở Nha Trang phải vào hợp tác xã, có ghi biển viết tắt XLNT. Hỏi bác xích lô nghĩa là gì, bác tỉnh bơ: Xin Làm Ngựa Trâu! Ôi chao, người miền Nam và tiếng Việt Nam! Hay thấm thía! Thì đúng là gần nửa thế kỷ rồi làm kiếp ngựa trâu, giờ sắp vào lò luyện ngục, quỷ sẽ dắt đưa đi đầu thai. Chẳng biết sẽ thành chó, mèo, heo, gà hay giun dế…

NHỮNG BÍ ẨN QUANH CÁI CHẾT CỦA CỰU PHÓ TỔNG THỐNG NGUYỄN CAO KỲ ! - Ý Dân


Bài này đáng lý ra được viết ngay sau khi nghe tin Ông tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ trên đường từ Việt Nam trở về Mỹ và bất thình lình đột quỵ rồi qua đời trên đọan đường bay từ Sài Gòn quá cảnh ở phi trường Kuala Lumpur, Mã Lai. Lúc đó công việc quá bề bộn vì có nhiều việc ưu tiên cần phải làm hơn nên tôi tạm gác lại. Một phần, thiết tưởng viết ra ngay lúc ấy cũng không thay đổi cuộc diện vì ông Kỳ cũng đã sang bên kia thế giới rồi. Nay có chút thời gian, nên chỉ muốn rút ra thêm một bài học làm gương cho những ai muốn hòa hợp hòa giải hoặc hợp tác với đảng CSVN.

Mùa Bình An - Biển Cát

“Bà già khó chịu”. Ðó là biệt danh hàng xóm đặt cho bà. Bà biết hết chớ. Nhưng họ chỉ dám gọi sau lưng bà, nên bà cũng miễn chấp. Nguyên tắc sống của bà vẫn không thay đổi. Bà không muốn động chạm đến ai, và cũng không muốn ai động chạm đến mình. Chiều muộn bà ra sân sau gom lá  đốt. Ðang lơ mơ nhìn những sợi khói quyện bay theo gió, chợt bà phát giác ra cành cây thông nhà bên cạnh chĩa qua vườn nhà bà. Trời ơi, đáng lẽ bà phải thấy sớm hơn mới phải. Nhánh cây đã dài cả khúc rồi còn gì. 

Nha Trang Ngày Về (Phạm Duy 1969) - Lân Ngọc Phạm

THƯ MỜI của Uỷ Ban Điều Hợp Sinh Hoạt Cộng Đồng/ Bắc Cali.

THƯ MỜI 

THAM DỰ LỄ CHÀO  QUỐC KỲ HK VÀ VNCH

ĐẦU THÁNG BA NĂM 2023


Trân Trọng Kính Mời:



Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo
Quý bậc Trưởng thượng, Thân hào, Nhân sĩ.
Quý Hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH và quý Chiến hữu.
Quý Hội đoàn, Đoàn thể, Chính Đảng.
Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo chí.
Quý ĐồngHương 
Người Việt Bắc California.
Quý anh chị em Sinh Viên, Học sinh.

Minh Đức Hoài Trinh & Nhạc Sĩ Phạm Duy. - Tế Luân


Tôi tình cờ lướt trên Facebook và bắt gặp một bài viết khá hấp dẫn về sự cảm nhận qua hai ca khúc phổ thơ của Minh Đức Hoài Trinh, đó là “Kiếp nào có yêu nhau” và “Đừng bỏ em một mình”, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Bài viết này đã tạo cho tôi chất kích thích từ đó tôi đã tham khảo thêm nhiều trang website để tìm hiểu thêm.
Trước khi đi vào hai ca khúc “Kiếp nào có yêu nhau” và “Đừng bỏ em một mình” nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc.

Những điều cần lưu ý về chất phụ gia (đài VOA phỏng vấn cụ HCD)

An toàn vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam là một đề tài đang gây nhiều bức xúc trong dư luận, vào khi ngày càng lần lượt có thêm nhiều phát hiện và cảnh báo về loại các loại thức ăn độc hại, có chứa phụ gia hay chất gây ung thư. Sự nguy hại của các loại phụ gia thực phẩm ra sao? Những chất nào phổ biến cần đặc biệt lưu ý? Chúng có mặt trong những loại thức ăn nào? Và những điều ngừơi tiêu dùng cần lưu ý để bảo vệ sức khoẻ tốt nhất là gì?Mời quý vị cùng Trà Mi tìm hiểu qua cuộc trao đổi với ông Huỳnh Chiếu Đẳng, cựu giáo sư bộ môn Lý-Hoá, nhiều năm giảng dạy tại Việt Nam. Hiện đang định cư tại Mỹ, ông Đẳng thường xuyên nghiên cứu về an toàn thực phẩm và cũng là tác giả của nhiều bài viết về đề tài này.

Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali Hội Ngộ Mừng Xuân Quý Mão


 Thời tiết mùa Xuân bắc Cali năm nay không giống như nhiều năm trước, đã qua Tết Việt hơn một tháng rồi mà vẫn còn mưa to gió lạnh, mặc dù vậy các Hội đoàn đồng hương vẫn lai rai tổ chúc những buổi hội ngộ mừng Xuân, trong đó có Hội Truyền Thông Người Việt bắc Cali chiều hôm qua 24 tháng 2 cũng tưng bừng pháo nổ cùng một chương trình văn nghệ khá đông vui.tại nhà hàng Dynasty, trong khu Grand Century Mall, đường Story Rd thành phố San Jose, bắc California