Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Công bố thử nghiệm thành công thuốc trị ung thư máu

Thuốc Gleevec.
Ngày 9/3, Tiến sĩ Richard Silver, nhà nghiên cứu huyết học và chuyên gia ung thư tại Trung tâm Y tế Presbyterian-Weill Cornell New York, Mỹ đã công bố, họ đã thành công trong việc chế ra thuốc trị bệnh ung thư máu. Những nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine sau khi tiến hành thử nghiệm 1.100 bệnh nhân. TS Silver cho biết: "Lần đầu tiên thuốc áp dụng đối với người đã được sử dụng gần như thành công". Với việc uống một viên Gleeve mỗi ngày, nó sẽ giúp các bệnh nhân ung thư máu đang đối mặt với án tử hình thoát nạn. Hiện nay, các số liệu cho thấy nó đã hỗ trợ 83% bệnh nhân sống thêm được ít nhất 10 năm, mặc dù không tránh khỏi tác dụng phụ là gây phát ban, nôn mửa và mệt mỏi.

NHU LỰC cuả TRUNG CỘNG - Đỗ Hữu Long


Trong vài thập niên gần đây người ta hay nhắc đến từ ngữ ‘Soft Power’ và được các cơ sở truyền thông trong đó có đài phát thanh BBC, VOA dịch là ‘Quyền Lực Mềm’. Tuy nhiên, nếu đặt tên Soft Power là Quyền Lực Mềm thì phải gọi Hard Power là Quyền Lực Cứng, âm ngữ không thuận tai , vậy hãy tạm gọi  Soft Power là Nhu Lực  .
 I - ĐẠI CƯƠNG về NHU LỰC.
Nhu lực (soft power) là khả năng đạt đến điều mong muốn do sự hấp dẫn hoặc chiêu dụ. Nhu lực trái ngược với Cương Lực (hard power) do xử dụng sự áp bức hoặc mua chuộc, trả công. Nhu Lực đề cập đến một quốc gia muốn gây ảnh hưởng ra quốc ngoại bằng cách tạo ra sự tin phục và lôi cuốn hơn là hăm doạ hoặc xử dụng quân lực. Nhu lực cũng thừơng được vận dụng không phải do chính quyền mà do các Tổ Chức Phi Chính Phủ  (NGO) hoặc những Định Chế Quốc Tế (International Institutions) .

Thơ Tết Trong Tù… Tướng Quân Trần Bình Trọng - Võ Đại Tôn

2901 1 TetTrongTuVoDaiTon
( Vào một đêm Tết trong xà lim biệt giam dưới chế độ lao tù dã man của cộng sản - Hà Nội -, tôi nghe lời đối thoại của tên quan Tàu và Tướng Quân Trân Bình Trọng vọng về từ cõi mơ…) (Lời tác giả : - Đối với Tù Nhân Chính Trị/Lương Tâm, bị giam cầm trong chế độ cộng sản Việt Nam, vì đấu tranh cho Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ, sự cố gắng tồn tại theo thời gian vô định, không án xử, chỉ dựa vào Đức Tin và Tinh Thần bất khuất bản thân, hy vọng có ngày được sống còn để làm Nhân Chứng. Trong nỗi cô đơn, với những trận đòn thù tra tấn dã man, một trong những Niềm Tin là dựa vào những gương Anh Hùng của Tiền Nhân trong lịch sử Dân Tộc để mong tìm thêm hơi thở tồn tại. Đức Tin tôn giáo, tiếng thét vang từ Hội Nghị Diên Hồng, gương bất khuất của Tướng Quân Trần Bình Trọng, v…v,,, luôn cả tiếng khóc của gia đình ly cách, lời đồng tâm của chiến hữu cùng chung Lý Tưởng, đã vọng về để ban cho nguồn sống giữa bóng đêm xà lim biệt giam. 

Venezuela biến động lớn: Hàng trăm binh sĩ đào ngũ “xin” Mỹ cấp vũ khí để giành “tự do”

Venezuela biến động lớn: Hàng trăm binh sĩ đào ngũ
Ảnh minh họa: Carlos Becerra/Anadolu Agency/Getty Images
(soha.vn)Theo CNN, một số binh sĩ Venezuela đào ngũ đã kêu gọi chính quyền ông Trump cung cấp vũ khí để giành “tự do”Trả lời CNN, cựu binh Carlos Guillen Martinez và Josue Hidalgo Azuaje – hai trong số các công dân Venezuela sống bên ngoài lãnh thổ quốc gia – cho biết họ cần Mỹ cung cấp vũ khí cho “những người khác” tại Venezuela. Hai người này tiết lộ họ có thể liên lạc được với hàng trăm binh sĩ sẵn sàng đào ngũ khác và kêu gọi những người lính quân đội Venezuela đảo chính quân sự đối với chính quyền ông Maduro.

Bản tin Video Newsletter ngày 31/01/2019 - NguoiViet Online

Video Báo New York Times viết về chuyện người Việt gói bánh chưng Tếtvideo

Báo New York Times viết về chuyện người Việt gói bánh chưng Tết



Mời quý vị xem phần Tin Trong Ngày do Đỗ Dzũng thực hiện với các tin:
-Báo New York Times viết về chuyện người Việt gói bánh chưng Tết
-Lần đầu tiên, một nhà hàng Việt Nam được giải 'Oscar của ngành ẩm thực'
-Cha xỉn, hai con gái bị bỏ đói phía sau xe, được nhân viên McDonald’s cho ăn

Món quà của Trump dành cho Taliban

Nguồn: Brahma Chellaney, “Trump’s Gift to the Taliban”, Project Syndicate, 30/01/2019.
Biên dịch: Lê Hồng Hiệp
Sau các cuộc tấn công ngày 11/09/2001, Hoa Kỳ đã xâm lược Afghanistan và lật đổ chế độ Taliban, từ đó phá hủy một mạng lưới khủng bố quốc tế chủ chốt. Nhưng bây giờ, một nước Mỹ mệt mỏi vì chiến tranh, với một vị tổng thống đang tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong càng nhanh càng tốt, đã đạt được một thỏa thuận dự kiến đáp ứng phần lớn các yêu sách của Taliban. Taliban, vồn từng chứa chấp al-Qaeda và hiện vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nguy hiểm nhất thế giới, đã giành được không chỉ lời hứa của Mỹ về việc rút quân khỏi Afghanistan trong vòng 18 tháng, mà còn là cả một con đường để quay lại giành quyền lực ở Kabul.

Sun Group lại muốn biến Tam Đảo thành đặc khu như đã làm với Bà Nà? - Mẹ Nấm (DLB)


Với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên tới 2.900 tỷ đồng, Khu du lịch sinh thái Tam Đảo được xem là dự án tầm cỡ đầu tiên của Tập đoàn Sun Group tại Vĩnh Phúc. Lễ khởi công xây dựng khu du lịch này có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thông tin tìm được về dự án nay khá ít ỏi trên website của tập đoàn. Mặc dù trang web chính thức của Sun Group không có thông tin về dự án du lịch sinh thái, nhưng các trang bất động sản đã quảng cáo rầm rộ về việc xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng tại Tam Đảo: “Với số vốn 2.900 tỷ dự án biệt thự Sun Group Tam Đảo là dự án nghỉ dưỡng trên núi đầu tiên, dự án sẽ biến Tam Đảo thành một Bà Nà Hills thứ 2.” (1)

I cried because of this A father can do anything for his daughter

Trần Hương Mai: Thế lực bí ẩn trong chính trường Hoa Kỳ - Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Thời báo New York ngày 3/4/2018 đăng bài viết dưới tiêu đề “Anna Chennault, thế lực đứng sau sân khấu chính trị ở Washington, đã qua đời ở tuổi 94”. Bài báo hé lộ một vài góc khuất trong cuộc đời đầy ắp sự kiện của bà Anna Chennault, tên chữ Hán là Trần Hương Mai (Chen Xiangmei), vợ góa của Trung tướng Không quân Mỹ Claire Chennault, vị chỉ huy phi đội Hổ Bay từng lập công lớn trong cuộc chiến tranh chống phát xít Nhật của nhân dân Trung Quốc. Trần Hương Mai là nhân vật chống cộng nổi tiếng, nhất là trong thế giới người Mỹ gốc Hoa, từng bỏ nhiều công sức ủng hộ Quốc dân đảng Trung Quốc, Đảng Cộng hòa Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

THÚ CHƠI HOA THỦY TIÊN NGÀY TẾT



Hoa thủy tiên là thú chơi tao nhã của người Hà Nội xưa, ngày
nay thú chơi này đang dần được khôi phục. Người sành chơi hoa
thủy tiên thường không bán mà họ trồng hoa để chưng ngày Tết
và tặng người thân, bạn bè.

Tản mạn về Phùng Quán - Hoàng Vũ Thuật

Một số cuốn sách của nhà văn Phùng Quán
Tôi chơi thân với Hải Bằng từ cuối năm 1966, lúc Hội Văn Nghệ và Ty Văn hoá còn sơ tán lên làng Phú Vinh. Qua Hải Bằng tôi được biết rất nhiều về cuộc đời và con người Phùng Quán. Trước đó những năm đầu 60 tôi đã đọc cuốn “Bọn Nhân văn-Giai phẩm trước toà án dư luận”cùng rất nhiều bài viết khác, thông qua Hà Nhật thầy giáo dạy văn và bạn bè cùng học cấp 3 Quảng Bình cho mượn. Chưa gặp nhưng tôi đã trọng, vì đó là con người khác người. Chữ “người” thời ấy gần như  cùng chung mẫu số. Ai cũng như ai, khó mà bộc lộ cá tính trước đám đông.

Venezuela bên bờ nội chiến: Trận đấu giữa « hợp pháp » và « chính danh » - Tú Anh

image.png
Lãnh tụ đối lập, tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido trong cuộc biểu tình chống Maduro tại Caracas ngày 30/01/2019.REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Giàu tài nguyên chưa hẳn là có phúc. Đây là trường hợp của Venezuela, quốc gia Trung Mỹ có trữ lượng dầu hỏa quan trọng nhất thế giới, hơn cả Ả Rập Xê Út Tuy nhiên, do một ý thức hệ hoang đường với một tập đoàn lãnh đạo chỉ biết dùng ngân sách để mua ổn định chính trị, vật giá leo thang 300.000.000% trong năm 2018, chuyện gì phải đến đã đến. Mượn bàn tay tư pháp để loại hai đối thủ, Nicolas Maduro chưa kịp an vị nhiệm kỳ hai thì chiếc ghế tổng thống bị một đối thủ thứ ba mới 35 tuổi ngang nhiên tranh đoạt.

Láo xược và mất dạy

Đón Xuân Với Hoa Đào - Sương Lam


image.png
Đây là bài số bốn trăm năm mươi ba (453) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo -  Miền Bắc Việt Nam đón Xuân với hoa đào hồng tươi.  Miền Nam Việt Nam đón Xuân với hoa mai rực rỡ.  Mỗi hoa có một vẻ đep riêng của nó nhưng thấy hoa đào, hoa mai nở là biết Xuân đã về rồi.Thú thật, người viết là người miền Nam "chính gốc một trăm phần trăm”" nên chỉ biết đón Xuân với hoa mai vàng vì chợ hoa ngày trước năm 1975 ít có gian hàng hoa nào bán hoa đào như bây giờ ở Việt Nam. Sau khi có cuộc đổi đời ở miền Nam nước Việt, dân chúng miền Nam như tôi mới được thưỏng thức nét đẹp thật sự của hoa đào được chở từ min Bắc vào Nam.

Mổ lợn ăn Tết - UC Ky

Mo lon an Tet hinh anh 1

Những bạn ngoài ba mươi tuổi chắc nhớ cái thời nghèo đói, mâm cơm hiếm khi có thịt, nên đến Tết, ai cũng chờ để mổ lợn lấy phần.Thời đó dù nghèo lắm, thì đến Tết, mỗi nhà cũng phải có miếng thịt lợn, đúng như câu ca dao của các cụ thời xưa “Số anh chẳng giàu thì nghèo, ngày Ba mươi Tết, thịt treo trong nhà”. Mâm cỗ Tết lúc đó vẫn đủ “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”, bên cạnh các vật mang tính biểu tượng, nghi lễ như “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”, mà bánh chưng thì cũng phải có miếng thịt lợn làm nhân.

Little Saigon: Hương sắc ngày Xuân ở chợ Tết Phước Lộc Thọ

https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2019/01/Cho-Tet-PLT-0.jpg?resize=696%2C514&ssl=1
Các thiếu nữ gốc Việt đi chợ Tết Phước Lộc Thọ. 
Phóng sự ảnh: Công Thành/Người Việt - mWESTMINSTER (NV) –  Vô số hoa, bao lì xì, đồ trang trí, áo dài nam nữ, mứt và các món ăn ngày Tết,… tràn ngập chợ Tết trong thương xá Phước Lộc Thọ trên đường Bolsa, Little Saigon, miền Nam tiểu bang California trong những ngày giáp Tết Kỷ Hợi. Đây là nơi tụ tập đông đúc nhất, nhiều sắc xuân nhất của khu Little Saigon, nơi mà khoảng gần nửa triệu người Việt đang sinh sống ở miền Nam California, ai cũng muốn tìm về trong dịp Tết.

San Jose: Giới Thiệu Hội Chợ Tết Fairground

Chỉ có một mục đích phục vụ Cộng Đồng và Quê Hương.
Lần đầu tiên Câu Lạc Bộ Báo Chí Truyền Thông Bắc Cali, cộng tác với VTF (Vietnammese Tet Festival) tổ chức Hội Chợ Tết Fairground với những đặc điểm:
-Chưa từng có, chưa từng thấy: Vé vào cửa Free! Parking Free! (Tất cả toàn bộ hoàn toàn miễn phí!)

DIỄN ĐÀN HỘI THẢO TRÙNG TU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA - Stanley Cao

Philadelphia: Thực hư chuyện “Ni cô bán chùa Phật Quang, bỏ đi biệt tích” - Ngươìi Việt

Bên trong chùa Phật Quang ở Philadelphia trong ngày bị bỏ hoang. (Hình: Facebook Anh Ly)
Ngọc Lan/Người Việt - PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Trong vài ngày qua, tin “một ni cô ở Philadelphia bán chùa Phật Quang, và đưa thầy trụ trì đi đâu biệt tích” được lan truyền trên mạng xã hội Facebook khiến không ít người quan tâm, bàn tán trong cộng đồng người Việt ở địa phương. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào, phóng viên Người Việt đã tìm hiểu từ một số người có liên quan. Chùa Phật Quang là một ngôi chùa nằm ở địa chỉ 1001 S 4th St, Philadelphia, PA 19147, được thành lập vào năm 2010. Theo ghi nhận từ Facebook của những người có liên quan đến ngôi chùa này, thì trụ trì hiện tại của chùa Phật Quang là thầy A Mi Giác Nghiên. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn theo những nguồn tin này, “người được các Phật tử biết đến như một người điều hành trị sự chùa Phật Quang là sư cô Thích Tuệ Đức.”

TƯỞNG ĐÂU CHỪNG NHƯ MÌNH BỊ BỘI BẠC... - Nguyễn Duy An

my-2-5563-1380340734.jpg
Tôi rất ngạc nhiên khi bà thư ký dẫn vị sĩ quan an ninh của Sở vào văn phòng với nét mặt hoảng hốt và rụt rè lên tiếng:
- Duy à... Có chuyện rồi! Ðại uý Morrow cần gặp riêng Duy. Bà ta vội vã quay lưng, với tay đóng cửa và buớc nhanh ra ngoài. Tôi vừa bắt tay đại uý Morrow vừa hỏi:
- Mời đại uý ngồi. Anh tìm tôi có việc gì quan trọng?
- Xin lỗi anh Duy nhé. Ở dưới nhà có 3 nguời 'homeless' cứ nằng nặc đòi gặp anh cho bằng duợc. Nhân viên an ninh đã giữ họ lại và báo cáo cho tôi tìm gặp ông để thảo luận. Những nguời này có vẻ không đàng hoàng... nhưng có một nguời tên Norman khai rằng anh là bạn của hắn ta.

ĐÁNH ĐĨ MIỆNG - Tu Thuc

image.png
Tết này, chuyện biếu xén, quà cáp sẽ gia tăng sôi nổi. Theo phong tục Cộng Sản, nói dzậy nhưng không phải dzậy. Hay đúng hơn, người CS nói gì phải hiểu ngược lại. Khi đầy tớ lớn nói cấm biếu xén, đầy tớ nhỏ vội vàng dành dụm để mua sắm. Báo chí cùng ngày đăng hình các đồng chí Thượng tọa quốc doanh tạm ngừng giả vờ đọc kinh, mang quà tặng tới hớn hở dâng các quan chức. Khi ông Trọng nói ‘’ chưa bao giờ giáo dục tốt đẹp như ngày nay ‘’, các đầy tớ vội vàng gởi con cái  vào các trường học của địch ở ngoại quốc. 

Điểm Tin Thứ Sáu 01.02.2019 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
  • Trí thức Việt và việc đóng góp cho đất nước (RFA) - Hôm 29/1 vừa qua Ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc lại có buổi gặp mặt với hơn 300 giáo sư, tiến sĩ các nhà khoa học tại Việt Nam và lên tiếng kêu gọi đội ngũ trí thức cùng góp sức phát triển đất nước.
  • Maduro rất tệ, VN còn tệ hơn (RFABLOG) - Cuộc chính biến của Venezuela với tâm điểm bùng nổ vào ngày 23.1.2019 đã đem lại cảm hứng và niềm hy vọng lớn cho cuộc đấu tranh của những công dân nhằm thoát khỏi ách cai trị của nhóm cầm quyền mượn danh „theo con đường xã hội chủ nghĩa“.

Tại sao một số nước ủng hộ Maduro? - BaoMai

baomai.blogspot.com

Tình hình chính trị của Venezuela không chỉ thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế mà còn chia thế giới làm hai phe, ủng hộ tổng thống lâm thời Guaidó hay đương thời Maduro.
Tính cho đến giờ ngoài Hoa Kỳ có hơn 20 quốc gia ủng hộ Guaidó.
Tuy nhiên một số nước vẫn khẳng định sự hỗ trợ của họ với ông Nicolás Maduro.

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Bonjour Vietnam 48 - Tết Kỷ Hợi - Nouvel An du Cochon de Terre. - Quách Vĩnh Thiện

Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tàu - thanhnientudo

 alt 
Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tập Cận Bình và bọn lãnh đạo Bắc Kinh còn ghê gớm, tàn độc hơn nhiều và sẽ gây hậu quả khủng khiếp cho nhiều thế hệ kế tiếp bằng cách DIỆT CHỦNG trước, ĐỒNG HÓA sau và bước cuối cùng là xóa tên nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đây là một cuộc xâm lăng thầm lặng, không khói súng, không cần dùng đến quân đội, xe tăng, đại pháo mà bằng cách đầu độc dân VN qua những hóa chất và thực phẩm độc hại. Nay, dân Việt Nam chúng ta đang đứng trước một ĐẠI HỌA là hàng hóa do TC sản xuất chứa đầy chất độc hóa học tràn ngập thị trường VN, đang đe dọa hủy diệt sinh lực dân tộc ta, biến nước VN thành thị trường tiêu thụ hàng hóa phế thải do TC sản xuất bị thế giới tẩy chay.

Cái Bóng Của Vị Thầy Tu - Phạm Tín An Ninh

Dừng xe trước quán cà phê nằm bên triền núi, tôi kéo Lân vào ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nằm riêng rẽ dưới bóng mấy cành thông. Ngày thường, quán vắng khách. Đã hơn bốn giờ chiều mà mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Mùa hè Bắc Âu ngày dài ra, có những ngày cuối tháng sáu, gần như không thấy bóng đêm. Trời nắng, nhưng không nóng lắm. Thỉnh thoảng có vài cơn gió làm lung lay những cành thông, như muốn khuấy động cái không gian tĩnh mịch và tạo thêm chút mát mẻ, thư thái cho khách nhàn du.

Phiếm luận về ..ÔM - Fb - Dương Bá Đương

Bild könnte enthalten: Text
Ở VIỆT NAM có nhiều hình thức Ôm:
1........Bia ôm: Đàn ông nhân danh đi uống bia nhưng vào bar rồi lại uống ít mà tay chân thì làm việc nhiều. Các em chiêu đãi tự nhiên như người Hà Nội, mở bia lia lịa, giấu dưới bàn, đổ ra sàn gạch… rồi khổ chủ cứ tự nhiên trả tiền trước đứng dậy ra về mà… vẫn sướng!
2.......Cà-phê ôm: Hình thức gần giống như bia ôm, nhưng một ly cà phê có thể lên hàng chục ngàn đồng nếu biết lợi dụng câu giờ ôm và tận tình thám hiểm thì không đến nỗi phí tiền phí bạc!

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 
Kính thưa quí bạn
Hôm nay ít thì giờ nên chỉ gởi các bạn vài tin vui nửa chừng, vài tin biết cũng tốt, và một tin thật khó hiểu (để làm chi), cuối cùng là bài "Có Chi Vui Bằng Tết" đăng cách nay đúng 100 năm. Chữ nghĩa người xưa coi vậy mà hay hơn "chữ Hà Nội" ngày nay (xin chớ giận, dó chỉ là ý kiến của một người trong 100 triệu người, chưa đáng một xu).
1. Tin vui: Do Thái nói sẽ có cách trị tuyệt được ung thư trong vòng một năm nữa.
2. Mỹ chánh thức xin dẫn độ bà Phó chủ tịch Huawei
3. Tin FDA thu hồi ba loại trái cây đang bán trong Costco, Walmart và Aldi (có thể trả lấy tiền lại hết)
4. Tin vui iPhone sẽ hạ giá gần đây.
5. Bài viết 100 năm trước "Có Chi Vui Bằng Tết".
6. Sao in hình phỉ báng tôn giáo dưới đế giầy, lần nầy là trầm trọng vì hãng Nike chánh thứ làm ra kiểu nầy. Mấy lần trước hãng cò con in chút đỉnh hình Phật, hình Chúa mà thôi. Thật khó hiều tại sao.
HCD 30-Jan-2019

Mừng Xuân Mới - Lan Trinh - Nhạc và lời Chinh Nhân

Nhiếp ảnh gia Pháp "kêu trời": chùa cổ ngàn năm Phật Tích đã biến mất "thời hiện đại

image025image026
Quán ăn nhậu,  "nhà nghỉ" tọa lạc ngay trong khu quần thể văn hóa tôn giáo - di tích lịch sử chùa Phật Tích thời đại Lý Trần ngàn năm trước. 
Thăm chùa Phật Tích, Bắc Ninh
Cách Hà Nội 20 km về phía Đông, chùa Phật tích, thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cửa mở ra hướng Tây, trước mặt là sông Đuống...

Truyên ngắn: Bến Cũ - Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích


Huy gặp Diệp lần đâu tiên trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập binh chủng Không quân. Anh được đơn vị bình chọn là phi công đạt nhiều thành tích nổi bật trong năm. Là một phi công trẻ, bô trai, hào hoa nên Huy được giới nữ sinh xếp vào loại “người yêu lý tưởng”. Anh có chiều cao vô địch trong nhóm phi công, vì thế bạn bè thường gọi anh là “Huy Bamboo”. Huy còn là tay chơi đàn dương cầm nổi đình đám trong các buổi trình diễn văn nghệ do đơn vị Không quân tổ chức.

Góc nhìn của người lính củ: Điệu Boléro thăng tiến nhờ các anh Lính VNCH - NguoiViet

Đầu năm 1974, tôi đóng đồn ngay con lộ đá dẫn vào Ba Kè (cách đó chừng 2 cây số), Vĩnh Long. Đồn nằm sát mặt lộ, chung quanh là cây dừa nước và sình lầy. Đó có thể là một ưu ái của ông đại đội trưởng hay tiểu đoàn trưởng, nhưng tôi lờ mờ không biết. Đồn được làm bằng thân dừa và những bao cát của quân đội Mỹ được xếp chồng chất lên nhau, rất sơ sài và mong manh. Có khi tôi đã nghĩ chỉ cần một trái B.40 chính xác là “thầy trò” 7, 8 người rủ nhau đi “tầu suốt,” không hẹn ngày trở lại. Nhiệm vụ trong ngày của trung đội chúng tôi là sáng hôm sau phải dậy sớm, rà mìn từ ngã ba Ba Kè vào đồn thứ hai cách đó khoảng một cây số, sau đó bàn giao và đi “lội nước” quanh vùng để giữ an ninh cùng với đại đội.

Người bắn vào tượng Đức Mẹ ở Nghệ An, bây giờ ra sao?

Image may contain: 1 person, closeup


Sau khi bắn vào tượng Đức Mẹ trong lần đánh phá nhà thờ ở Xã Diễn Mỹ, người này bị tai nạn xe cộ và đầu cũng bị thương như bức tượng bị bắn vỡ.
(TÔI POST LÊN ĐÂY KHÔNG PHẢI LÊN ÁN ANH TUẤN, NHƯNG ĐỂ CẦU NGUYỆN CHO ANH TA ĂN NĂN HỐI HẬN. NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN GIÚP ANH TA VÀ VỢ CON ANH TA THÌ CHÚNG TA VẪN SẴN SÀNG, MIỄN LÀ ANH VÀ VỢ CON ANH ĂN NĂN HỐI CẢI)

Tình khúc Không Mùa Xuân - Tuyết Phan

Chính quyền đập phá chùa, bắt sư thầy nhập Giáo hội Phật giáo của nhà nước - T^uấn Khanh

alt
Nhà sư Thích Đồng Quang
Chùa Sơn Linh Tự, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, là ngôi chùa đầu tiên trong năm 2019, bị nhà cầm quyền Việt Nam đập phá bất ngờ, nhân lúc thầy trụ trì đi nằm bệnh viện. Mục đích chính của nhà cầm quyền là muốn thầy trụ trì Thích Đồng Quang phải gia nhập giáo hội của nhà nước quản lý, bên cạnh đó còn vòi vĩnh hối lộ để cho giấy phép xây chùa.Thầy Thích Đồng Quang, mua đất dựng tịnh thất từ năm 2009 tại thị trấn Plei Kần. Chỉ là 50m2 đất, nhưng chính quyền ở đây nhất quyết không cho xây kiên cố. Tịnh thất chỉ là ván bìa, vách gỗ làm chỗ thờ phụng của thầy Thích Đồng Quang. Từ năm 2015, thầy đi đi lại lại để xin phép nhưng chính quyền ở đây không cho, lại làm áp lực với thầy cũng như với Phật tử..

Ngày Tết treo tranh tứ bình bàn chuyện tứ quý


Từ ngày xưa, dân ta đã có tục chơi tranh, nhất là mỗi khi Tết đến xuân về. Chơi tranh là thú chơi tao nhã đứng ở vị trí thứ hai của người xưa: “Thứ nhất chơi chữ- thứ nhì chơi tranh…” Tranh có thể chơi đơn lẻ một chiếc, có thể chơi theo bộ. Tứ bình là loại tranh trục, chơi theo bộ gồm bốn tranh.  Tứ quý là kể về nội dung được người xưa chọn lọc thể hiện trên bốn bức tranh đó, chủ yếu là diễn tả bốn loại cây. Ngoài tranh tứ bình kể chuyện, tranh bộ tố nữ còn có tranh tứ bình bốn mùa- ca ngợi vẻ đẹp của hoa cỏ tượng trưng cho: Xuân- Hạ- Thu- Đông.  Một bộ tranh tứ bình có thể là: Mai – Lan – Cúc- Trúc hoặc Trúc- Sen- Cúc- Hồng; hay: Tùng- Cúc- Trúc- Mai và Mai- Hồng- Cúc- Tùng…, các bộ cây này đều được xem là bộ tứ quý. 

Bài học từ Venezuela cho các chế độ độc tài - Lê Vĩnh Triển (NCQT)

Khi báo chí chính thống của Việt Nam hầu như án binh bất động vì nhà nước chưa thể hiện quan điểm về vấn đề Venezuela, việc đưa tin hầu như chỉ dừng lại ở việc liệt kê các nước lên tiếng ủng hộ chính phủ Maduro hay ủng hộ tân tổng thống tự phong Juan Guaidó. Quan sát một số bình luận trên mạng xã hội có thể nhận thấy ba dòng quan điểm khác biệt nhau, khá sinh động. Các dòng quan điểm này chủ yếu bao gồm: Thứ nhất, ủng hộ các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Maduro của người dân Venezuela. Các quan điểm này có khuynh hướng ủng hộ sự can thiệp của Mỹ, một số nước Mỹ Latinh và các nước phương Tây nhằm đưa Chủ Tịch Quốc hội Juan Guaido lên làm tổng thống tạm thời và tiến hành tổ chức bầu cử. 

Các bộ phận trong cơ thể "sợ" gì

alt
Gan mật, phổi, tim và thận là những cơ quan nội tạng quan trọng bậc nhất trong cơ thể. Chúng cũng như những thực thể khác, đều có những "khắc tinh" riêng luôn chống phá sự an toàn trong quá trình sinh trưởng và phát triển.Gan mật, phổi, tim và thận "sợ" nhất điều gì bạn biết chưa? Dưới đây là những "khắc tinh" của các cơ quan nội tạng quan trọng này thế nhưng nhiều người vẫn vô tình "nạp" chúng vô tội vạ vào cơ thể mỗi ngày mà không hề hay biết! 

Từ Dung & Từ Công Phụng - Đoàn Thạch Hãn

 
Từ Dung là con gái út của nhà văn Nguyễn Tường Long Hoàng Đạo, và là em gái cô Lan Phương dạy Gia Long. Trong số "thập tứ nữ anh hào" của CVA 5461, chỉ phần nhỏ chuyển sang Trưng Vương, còn phần lớn sang Gia Long, có thể có người biết tới cô giáo sư mà học trò mê như điếu đổ này!  Từ Dung sinh năm 1945, tốt nghiệp Cử nhân văn chương năm 1969. Trong thời gian học Đại học Văn Khoa, cô gặp Từ Công Phụng, yêu và cưới anh! Cô cưới anh theo đúng nghĩa là có sính lễ và rước rể về nhà vợ theo đúng truyền thống mẫu hệ của người Chàm. 

Tại Sao Hầu Hết Các Bác Sĩ Ở Mỹ Lại Tin Vào Thế Giới Tâm Linh? - DKN

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpcRtBIMG0dkcpDC6vXb4WHGHfudFS4H4nwqnW8UMTpR6-cTksJP966lLjjsNl575QJxFejht83XdbKTHFyMyLLVC0lA65QogAL2MP4EO0VbhAkfH99hJUittliu5eaHTsX8tR5DRScYrG/s640/ba%25CC%2581c+si%25CC%2583.png
 Tiến sĩ – bác sĩ Rajiv Parti kể về trải nghiệm cận tử. (Ảnh: Black versions)
Là cường quốc số một thế giới, Hoa Kỳ đi đầu trong rất nhiều lĩnh vực công nghệ trong đó có y học. Nhưng khác với các ngành khoa học khác, một cuộc khảo sát trên phạm vi toàn quốc về niềm tin tôn giáo của các bác sĩ tại Mỹ, kết quả thật bất ngờ: “Hầu hết các bác sĩ Mỹ đều tin vào sự tồn tại của Thần và thế giới bên kia.”