Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

Tin COVID-19 tại VN chiều 28-2: Số ca mắc mới tiến sát mốc 100.000 ca/ngày, số tử vong tăng


Nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm hồi sức COVID-19, Bệnh viện dã chiến số 14 (quận Tân Phú, TP.HCM) - Ảnh: DUYÊN PHAN
TTO - Bản tin COVID-19 chiều 28-2 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới đang tiến sát mốc 100.000 ca mới/ngày, số tử vong đã tăng trở lại mốc trên 100 ca/ngày. Hà Nội tiếp tục có số mắc cao nhất với 12.850 ca.

Hương Thủy - Cánh Hoa Yêu (Hoàng Trọng) PBN 117

Xâm lăng Ukraina : Khởi đầu cho ngày tàn của Putin ?


Thông điệp của người biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Hoa Kỳ), « Chấm dứt cuộc chiến của Putin ». Đại Hội Đồng LHQ họp khẩn về sự kiện Nga xâm lược Ukraina, ngày 28/02/2022. REUTERS - MIKE SEGAR - Thụy My  -  Les Echos cho rằng cuộc xâm lăng Ukraina là « khởi đầu cho hồi kết của Putin ». Ông chủ điện Kremlin đang trở thành hiểm họa cho hành tinh, mà những nước lớn chẳng bao lâu sẽ không còn có thể dung thứ. Rõ ràng Vladimir Putin quá nguy hiểm cho an ninh thế giới. Tình hình chiến sự Ukraina chiếm trang nhất và hầu hết trang trong các báo Pháp. Trang bìa Libération mang hai màu xanh vàng, màu cờ của Ukraina với dòng tựa « Cực lực chiến đấu với Putin ». 

MÂM CƠM CHIỀU BA MUƠI TẾT - Ngô Văn Thu

Khi tôi cùng người bạn đến quán cơm của “Mẹ Huế”, thì bàn trong, bàn ngoài của quán đã đông khách, đành phải chờ. Quán cơm của “Mẹ Huế” được đông khách như vậy, vì quán không phải dựng lên để bán cho khách thập phương lỡ bước ghé vào, mà quán, gần như riêng biệt bán cho quân nhân và các viên chức chính phủ, làm việc trong toà hành chánh tỉnh ra ăn mà thôi, nên không có bóng dáng thường dân vào quán. Tôi không thuộc quân số của tiểu khu Quảng Tín, mà thuộc quân số của trung đoàn bộ binh, trung đoàn của tôi lại đồn trú trên lãnh thổ tỉnh Quảng Tín, cách thị xã Tam kỳ 13km, nhưng vì có mấy trạm tuyển mộ tân binh và trạm kiểm soát quân sự do tôi phụ trách, nên thường có mặt ở Tam kỳ.

Putin trong cơn tuyệt vọng - fb Nguyễn Đức Thành


Một điều hy hữu trong lịch sử chiến tranh của nhân loại, là chưa đầy một tuần, hay có lẽ chính xác hơn là chưa đầy 100 giờ đồng hồ, cuộc chiến do môt cường quốc quân sự (tôi xin không gọi là Nga là siêu cường quân sự nữa) phát động với một nước láng giềng nhỏ bé hơn nhiều lần, đã thấy được kết cục thảm bại nghiêng về phía quân xâm lăng.Tôi có thể khẳng định việc chiến thắng là không thể, khi Nga đã mất toàn bộ quán tính và động năng cho cuộc chiến. Trong khi đó, toàn bộ phần phía Tây của Ukraine vẫn hoàn toàn tự do. Và đây là phần trực tiếp kết nối với lãnh thổ các nước láng giềng thân thiện. Họ đã mở toan biên giới để người tỵ nạn Ukraine di chuyển sang như không hề có đường biên giới. 

CÓ BAO GIỜ EM HỎI -Nhạc Sĩ Phạm Duy -NDD

'Kẻ hủy diệt' BMPT Ukraine sẵn sàng cho trận chiến đô thị? - ANTD - Bảy Hiền


Trong chiến tranh đô thị, những phương tiện chiến đấu như 'kẻ hủy diệt' BMPT Ukraine được kỳ vọng sẽ phát huy tác dụng.
"Kẻ hủy diệt" BMPT Ukraine là phương tiện được thiết kế cho những trận chiến đô thị tương tự như sản phẩm của Nga, tuy nhiên liệu nó đã sẵn sàng tham gia chiến đấu?

Phái đoàn Nga và Ukraine nhất trí tiến hành đàm phán vòng hai



Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết phái đoàn hai nước Nga và Ukraine đã xem xét toàn bộ chương trình nghị sự một cách chi tiết và nhất trí tiếp tục đàm phán. - Quang Vinh 01/03/2022 05:50 GMT+7
Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, trả lời phỏng vấn tại Gomel, Belarus, ngày 28/2. (Ảnh: AFP/ Cuộc đàm phán về tình hình căng thẳng tại Ukraine giữa Nga và Ukraine diễn ra ngày 28/2 tại vùng Gomel, gần biên giới Belarus-Ukraine đã kết thúc sau gần 5 giờ đồng hồ.

CÁO PHÓ & TIỂU SỬ HUY PHƯƠNG LÊ NGHIÊM KÍNH - Gia Đình

 

CÁO PHÓ 

Chúng tôi xin trân trọng báo tin cùng

Quý độc giả, thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần

Chồng, cha, anh, và ông ngoại của chúng tôi là: 

Nhà văn HUY PHƯƠNG

LÊ NGHIÊM KÍNH

Pháp danh Thiện Bảo 

Xem cảnh chiến xa của Putin bị tiêu diệt. - HongLinh

 https://twitter.com/i/status/1498291985748271111

Ai Ra Xứ Huế -Duy Khánh -NNS (Super HD)

..TIẾC NGƯỜI RA ĐI - Nguyễn Hữu Huấn

       (NV. Đào Vũ Anh Hùng)
 Tối hôm đó vợ chồng tôi vừa ngồi trước TV theo dõi tin lính Nga tấn công xâm chiếm Ukraine, bỗng nghe tiếng điện thoại reo dồn dập, bạn bè khắp nơi báo tin buồn: anh Đào Vũ Anh Hùng vừa ra đi khoảng 9 giờ tối (giờ Dallas, Texas) ngày 18.2.2022, tức 4 giờ sáng tại Đức (-7). Vợ tôi bật khóc, tôi thẫn thờ không nói nên lời…. Thế là người anh quý mến thân thương đã thật sự cất cánh phi vụ cuối cùng: bay đến cõi vĩnh hằng. Bảy năm phục vụ trong quân chủng Không Quân/VNCH của tôi vẫn chỉ là một quãng thời gian không đáng kể đối với các bậc niên trưởng thuộc nhiều quân binh chủng khác nhau mà tôi có dịp tiếp xúc gần gũi và học hỏi. Hai niên trưởng tôi quý mến nhất là anh Phan Nhật Nam và anh Đào Vũ Anh Hùng. 

Ukraine - cập nhật tình hình Kiev trong ngày giao tranh thứ 3 - Andy Van


Quân đội Hoa Kỳ ở Latvia nói với Putin 'đừng gây rối với chúng tôi,'
(U.S. troops in Latvia tells Putin 'don't mess with us,')

Hãy Nhìn Hậu Trường Để Đoán Chiến Trường Cuộc Chiến Vệ Quốc Của Người Ukraine - Tran Hung


TT Jelensky xung trận bảo vệ Ukraine - Điều tồi tệ nhứt với Ukraine không phải là họ phải đơn độc chiến đấu và sẽ bị chiến bại nhanh chóng trước cỗ máy chiến tranh xâm lược của tên côn đồ máu lạnh Putin mà điều tồi tệ nhứt với người dân Ukraine là tổng thống của họ sẽ bỏ rơi đất nước của mình hoặc ông sẽ bị thế lực đối lập với ông là lực lượng thân Nga chớp thời cơ vùng lên cướp Chánh quyền như tên Hán tặc hồ chí minh đã cướp Chánh quyền của thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1975.

Chúc Thư Của Người Lính Già - Thơ: Huy Phương / Nhạc: Phạm Anh Dũng / Trình bày: Cung Minh Huân

TỪ TƯỢNG LENIN ĐẾN PHỐ TÀU - LÃO MÓC


Năm 1991, 55% dân chúng thành phố lớn thứ nhì ở Nga và cũng lớn thứ nhì của Liên Xô cũ đã bỏ phiếu đồng ý thay đổi tên của thành phố từ tên Leningrad thành tên St. Petersburg. Năm 1703, Peter Đại Đế cứu nước Nga đã quyết định cho xây dựng một thành phố ở hạ lưu sông Neva.

Tin nóng: Ukraine vừa kết thúc đàm phán với Nga, Tổng Thống Zelensky ký luôn đơn xin gia nhập EU - Tất Đạt | 28/02/2022



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng những bức ảnh chụp ông ký đơn xin gia nhập EU cho Ukraine. Bài viết đã nhận được hơn 100 nghìn lượt tương tác, gần 10 nghìn bình luận chỉ trong vòng 1 tiếng. Đa số bình luận đều ủng hộ ông Zelensky và gọi đây là "hành động lịch sử".

Đệ nhất phu nhân trẻ nhất trong lịch sử của Ukraine - Anh Ngọc

Ảnh cưới của vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bà Elena Zelenska đứng sau hỗ trợ chồng nhiều năm nay và không muốn bị công chúng chú ý quá nhiều kể cả khi ông đã đắc cử tổng thống. Elena Zelenska là đệ nhất phu nhân trẻ nhất của Ukraine sau khi chồng bà, diễn viên hài Volodymyr Zelensky, tuyên thệ nhậm chức và trở thành tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước này. Cả hai đều 41 tuổi, sinh ra cùng thành phố Kryvyi Rih thuộc vùng Dnipropetrovsk và học chung trường trung học.

Chiếc Lá Mùa Đông | Nhạc ngoại-Lời Việt: Khúc Lan | Cover: Nguyễn Hải-Kim Dung | Guitar: Thế An

Bản tin ngày Thứ hai 28 tháng 02 năm 2022 - Hà Trung Liêm

 

Bản lên tiếng của Việt Nam Quốc Dân Đảng Về việc Nga xâm lăng Ukraine

– Trong hai tháng qua, Tổng Thống Nga, Vladimir Putin đưa trên 150,000 quân áp sát biên giới Ukraine làm cho tình hình thế giới vô cùng căng thẳng.
– Sau nhiều nỗ lực của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đã cố gắng dùng giải pháp ngoại giao để giải quyết tình hình căng thẳng ở Ukraine, nhưng không thành công vì những đòi hỏi phi lý của Nga.– Ngày 22 tháng 02 năm 2022 ông Putin tuyên bố công nhận hai tỉnh của Ukraine thành hai nhà nước độc lập tự xưng Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk và Luhansk”, do Nga yểm trợ để lấy cớ đưa quân xâm lược nước Ukraine.– Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Tổng Thống Putin chính thức tuyên bố đưa quân xâm chiếm Ukraine gây chiến tranh tàn khốc khắp nơi.

Thủ đô đồ giả của Tàu Đỏ - Hồ Đắc Vũ


Trung tâm thương mại hàng giả Luohu.
Năm 2013, tôi làm việc tại Hồ Nam, có dịp tới thành phố Shenzhen (Thẩm Quyến) theo yêu cầu là quan sát và thiết kế các sản phẩm màn ảnh quảng cáo lớn ngoài trời. Thành phố rất ngăn nắp, trật tự, không lào xào như kiểu phố Tàu. Người tài xế đưa tôi tới trung tâm mua bán điện tử, một khu cao ốc rất lớn, nhiều tầng. Phụ tùng điện tử, hàng điện tử chất đống như khu bán rau chợ Cầu Ông Lãnh, hằng hà sa số. Từ dây sạc phone đủ loại (50 xu Mỹ/bộ 6 loại) cho tới iPhone, iPad ($50-$80/cái), TV thì khỏi nói, nằm xếp đống như bảng đen. Không có bảo hành, thử tại chỗ, về nhà hư ráng chịu.

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

Vladimir Putin: Khi “đại đế” tự lật đổ ngai vàng - Lê Tay Son


Cuộc biểu tình chống Putin rầm rộ nhất thế giới tính đến thời điểm này, tại Berlin, Đức; ngày 27 Tháng Hai 2022 (ảnh: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images) Cách duy trì quyền lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin phụ thuộc vào việc tạo ra kẻ thù nước ngoài và những người mà ông ta gọi là “phản bội” trong nước. Khơi mào xung đột ở nước ngoài là chiến thuật để tăng cường sự ủng hộ. Nhưng lần này có vẻ “siêu anh hùng Nga” đã đi quá xa?

Cảm Nhận Bài Hát “CÔ HÀNG XÓM” - Chuyện Tình Của Chàng Thư Sinh Nghèo Và Cô Hàng Xóm Giàu Sang

Vụ chìm ca nô 17 người chết và mất tích ở Cửa Đại Hội An: Lời kể của nhân chứng


Người dân tập trung tại cảng Cửa Đại chờ đợi tin tức của các nạn nhân.
Khi còn cách bờ khoảng 2km, chiếc ca nô gặp vùng nước cạn và bị sóng đánh chìm, lật úp. Dù tất cả đều mặc áo phao nhưng vụ chìm ca nô đã làm 17 người chết và mất tích. Là người tham gia cứu hộ, ông Trần Văn Cư (47 tuổi, máy trưởng tàu du lịch Dũng Hiếu) cho hay, khoảng 13h45, ca nô ông xuất phát sau ca nô mang số hiệu QNa-1152 của Công ty Phương Đông từ đảo Cù Lao Chàm về cảng Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hiểu biết thêm vói GS Huynh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay gởi các bạn vài email góp ý của chưa bằng hữu

1. Dược Sĩ Bùi Kim Tùng nói về cà phê và cao huyết áp.

2. Anh Trần Kim Đoàn nói về chuyện người cao niên lái xe Tesla.

3. Thành phố Garden Grove cho hay chuyện ăn cắp ống catalytic converters của xe hơi đang gia tăng

HCD 27-Feb-2022

Đoạn cuối của một chuyện tình - VBF / ST


Ba tôi là một người đẹp trai và rất có duyên. Ông có một vẻ khôi hài tưởng như hời hợt nhưng nếu hiểu ông thật nhiều, người đối diện sẽ nhận ra sự sâu sắc trong mỗi câu đùa bỡn đó. Ba tôi rất đào hoa. Nếu trong đời tôi mà gặp được một người như ông, tôi sẽ yêu ngay không do dự. Nhưng ba khá khó hiểu và hay làm tôi sợ mỗi khi ông buồn vì bị mẹ chì chiết. Ba tôi theo đạo công giáo, ngày xưa khi lấy ba tôi mẹ cũng phải theo đạo, nhưng sau đám cưới không bao lâu bà không thèm đi nhà thờ nữa. Còn ba, thỉnh thoảng tôi thấy ông trở về từ nhà thờ vào sáng chủ nhật, mắt buồn vô hồn ngân ngấn nước. Ba nói ông vừa xưng tội. 

Nhạc phẩm: Biển Chiều Nhớ Ngõ Hoàng Lan Thơ: Tuệ Nga Nhạc: Mộc Thiêng Hòa âm: Quang Đạt Hát: Kim Ngân

Vẫn Có Những Tấm Lòng ... - Moral Stories


Cột điện trong làng xuất hiện dòng chữ lạ; vài ngày sau, bà lão mù đã thực sự đổi đời. Dòng chữ trên cột điện viết gì mà một bà lão nghèo và bị mù lòa trong làng lại đứng trước cơ may đổi đời như vậy? Một hôm, đang đi trên đường, 1 người đàn ông bỗng nhìn thấy trên cột điện có 1 mảnh giấy viết mấy dòng chữ. Tò mò, anh ta đến gần để đọc thì thấy nội dung thế này: "Hôm qua, tôi có đánh rơi tờ 50 rupee trên con đường này nhưng vì mắt tôi không nhìn rõ nên không thể tìm ra nó. Vì thế, nếu ai có nhìn thấy thì hãy cho tôi xin lại nhé. Đây là địa chỉ của nhà tôi..."

KỲ THÚ TƯỢNG TỪ GỐC TRE TẠI HỘI AN - Tiên Sa



Anh Đỏ đang tạc tượng gốc tre trên đường Châu Thượng Văn (phố cổ Hội An). Ảnh: Tiên Sa -  Trở lại khu phố cổ Hội An vào ngày Mùng 6 Tết, chúng tôi có ấn tượng khi bắt gặp anh Huỳnh Phương Đỏ (49 tuổi) với làn da ngăm đen đang đục đẽo “biến hình” những gốc tre (phần dưới cùng của gốc tre có rễ) tưởng chừng bỏ đi lại trở thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo khiến cho nhiều du khách ngỡ ngàng, thích thú. Đến thăm nơi sản xuất “di động” ven đường Châu Thượng Văn (gần chùa Cầu) mới thấy hết những nét tinh tế, hài hòa giữa “rễ” và “râu”… trên từng bức tượng bằng gốc tre rất có hồn. Hình như “tượng” bằng gốc tre biết nói, biết cười, biết cả suy tư.

Hồ Phú Bông: - Chút hương vị quê nhà

D:\PhamPhuMinh\Download\IMG_0440 (1).jpg
Hình minh họa của tác giả













Tuy ở cùng thành phố nhưng hai năm qua chúng tôi không gặp mặt. Tự hạn chế giao tiếp vì đại dịch covid. Hiện biến chủng Omicron, tôi gọi là ô-ma-cà-rồng, hết còn nhát ma ai được nữa. Và, cũng vì lục tung trong kệ sách không tìm thấy quyển Trại Đầm Đùn, ấn bản đầu tiên mà tôi rất quý, nên nhớ lan man, có thể đã cho ông bạn mê đọc sách mượn. Text hỏi. Buổi tối, được text trả lời xác nhận và thêm “cũng nhân dịp còn năm mới mời anh tới chơi vì chúng tôi đã chích xong 3 mũi cả rồi nên không lo”. Tôi thở phào, hẹn sẽ đến.

Vẫn Mãi Sài Gòn - Nhạc sĩ Liên Bình Định

XIN VĨNH BIỆT NATASHA PEROKOVA NỮ PHI CÔNG ANH HÙNG UKRAINA



Hôm nay em bay lên
Xông vào bọn giặc Nga
Đối mặt đánh chúng nó
Giữ trời Ukraina!

Em hy sinh anh dũng
Giữa bầu trời quê hương
Hiến thân mình, góp giữ
Ukraina thân thương!

"Đoản khúc Tình Yêu Quê Hương" - Bs. Cấn Thị Bích Ngọc


Tôi nằm bên chồng, nghe tiếng ngáy đều của anh mà thấy lẻ loi, cô độc vô cùng. Chợt thấy thương má, thương mình. Má đã bao nhiêu năm nằm một mình, hẳn má thấy lạnh lẽo, cô đơn trong đêm về tịch mịch. Nhưng còn tôi, hơi thở của chồng xoắn xít quanh đây mà sao sương đêm vẫn hoang lạnh? Tôi phải tập yêu chồng tôi, vị cứu tinh cho đời sống chật vật của gia đình tôi. Điều này trên lý thuyết cũng không khó lắm. Nhưng trong trái tim ngoan cố của tôi, cho đến bây giờ sự biết ơn vẫn còn rõ nét hơn nỗi rạo rực yêu thương.

QUÀ TẾT MUỘN NĂM NHÂM DẦN 2022. - Nguyễn Huy Điền


1.TPB Phan Minh Châu, số quân: 68/515781
Tiếp tục Hành Trình Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ Năm Nhâm Dần 2022. Tại Long Xuyên, sau 75 đổi 
tên là tỉnh An Giang. Thiện Nguyện Viên đem "Quà Tết Muộn" của hai anh Mũ Đỏ Bùi Đức Lạc  và Lương Minh Tính trao cho anh em TPB nghèo.

"Quà Tết Muộn" của Mũ Đỏ Lương Minh Tính, San Jose Ca được trao lại cho anh em.

DTV Thuyết Minh: Toàn văn bài phát biểu vĩ đại của Tổng thống Ukraine gửi đến người dân Nga

Putin tuyên chiến với Mỹ và cáo buộc phương Tây dối trá.f - Đào Văn


✲ Nga tuyên chiến với Mỹ và nói phương Tây dối trá
✱ TT Putin lệnh quân đội tấn công Ukraine với lý do để "đảm bảo an ninh của chính nước Nga".
✱ TT Putin: Chính sách của Hoa Kỳ là kiềm chế Nga, nên Nga không thể ngồi yên quan sát sự mở rộng của NATO
✱ Thủ tướng Medvedev tuyên bố: "Nga không 'đặc biệt cần' quan hệ ngoại giao với phương Tây"... Đã đến lúc khóa cửa các đại sứ quán và liên lạc với họ bằng cách nhìn nhau qua ống nhòm và ống ngắm trên báng súng."
✱ TT Putin: Hoa Kỳ và các đối tác phương Tây luôn cố gắng siết chặt, kết liễu, và tiêu diệt chúng tôi

Chân dung kẻ xâm lăng qua nét hí hoạ của Thế giới

Tưởng Em Chưa Có Chồng - Bảo Yến

TIN MỚI NHẤT: NGA VÀ UKRAINE SẼ GẶP NHAU ĐÀM PHÁN - Linda Nguyễn


KYIV, Ukraine — Các quan chức Nga và Ukraine đã chuẩn bị gặp nhau cho các cuộc đàm phán đầu tiên kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc xâm lược cách đây 4 ngày, khi lực lượng phòng thủ của Ukraine giữ vững thủ đô Kyiv và đẩy lùi quân đội Nga trong cuộc giao tranh đô thị ở thành phố lớn thứ hai của họ, Kharkiv. Trước dấu hiệu gia tăng căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đặt các lực lượng đặc nhiệm về nguyên tử của nước này trong tình trạng báo động.

Vietnamese American Service Center - Calendar week of February 28 - March 05, 2022


Weekly Update/ Cập Nhật Hàng Tuần/ Actualización semanal
Sunday, February 27, 2022
Chủ Nhật, ngày 27 tháng 2, 2022
Domingo 27 de febrero del 2022
Dear Community Member,
Thank you for subscribing to our newsletter. All of our latest programmatic offerings and service updates is provided through this channel. If you received this latest issue from a friend, please be sure to hit the "Subscribe" link below so you can always receive our latest and greatest.
---
Chào quý vị,
Cám ơn quý vị đã ghi danh nhận email thông báo mới nhất của Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ. Tất cả những chương trình và dịch vụ có tại VASC sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang mạng này. Nếu quý vị nhận được trang thông tin này từ những người bạn của mình, hãy nhấn vào nút "Subscribe" dưới đây để ghi danh nhận thông báo trực tiếp của chúng tôi trong tương lai.
---
Estimado miembro de la comunidad,
Gracias por suscribirse a nuestro boletín. La información acerca de los programas que estaremos ofreciendo y las actualizaciones de los servicios se proporcionan a través de este canal. Si recibió esta última edición de parte de un amigo, asegúrese de hacer clic en el enlace "Suscribirse" para que reciba siempre las últimas noticias y todo lo mejor.

Տαօ Vιệṭ ʟấγ vợ Việt Kiều: hạnh phúc tᏂì íṭ ᵭổ ⱱỡ tᏂì ոᏂιều


Vượt qua ոhiều ɾào ϲản từ văn hóa đến кhoảոց ϲách địa lý, ոhiều sao Việt đã lựa ϲhọn hạոh phúc nơi trời Tây xa xôi, nên duyên và xây dựոց gia đìոh với ϲác ϲô vợ Việt кiều. Tuy ոhiên, ոhữոց ϲhuyện tìոh này đều ϲó кết ϲục ϲhia ly.
Lâm Vũ - Sáոց 14/9, Lâm Vũ bất ոցờ xác ոhận đã ly hôn vợ hoa hậu Việt кiều từ đầu năm 2020 sau hai năm ϲhuոց sống. Aոh từոց gây ϲhú ý кhi quyết địոh đi đến hôn ոhân với bà xã Huỳոh Tiên ϲhỉ sau 3 tháոց quen ոhau, cả hai đã ϲó ϲon gái đầu lòոց và hiện đaոց sốոց ϲùոց mẹ tại Mỹ.

TẠI SAO THỜI GIAN TRÔI NHANH HƠN KHI CHÚNG TA LỚN LÊN? - Nguồn: Genk


Cách đồng hồ đo thời gian và cách bạn cảm nhận nó khá khác nhau. Khi chúng ta già đi, chúng ta thường có cảm giác thời gian trôi qua ngày càng nhanh hơn. Thời gian là một hiện tượng kỳ thú và hấp dẫn. Nó được cho là chất lượng cơ bản của vũ trụ, cùng với ba kích thước không gian đã biết (chiều dài, chiều rộng và chiều cao), tạo nên thứ mà Einstein đã mô tả là không thời gian. Hơn nữa, Einstein đã chứng minh rằng thời gian là tương đối và thực sự chậm lại do lực hấp dẫn và gia tốc. Do đó, thời gian là tương đối, tùy thuộc vào người quan sát nó, chứ không phải là một hằng số cố định bất biến ở mọi nơi trong vũ trụ. 

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Nhạc Sư Nghiêm Phú Phi & Nhạc Phẩm Nắng Chiều Của Lê Trọng Nguyễn

Kỳ lạ Bộ tộc sống giữa rừng sâu nhưng biết hết mọi việc diễn ra khắp thế giới - Bảo Nguyên ST


Mặc dù sống giữa núi thẳm rừng sâu, nhưng tộc người đặc biệt này khiến thế giới phải kinh ngạc khi họ có thể biết được mọi chuyện đã và đang diễn ra trên khắp Trái Đất. Có nguồn gốc từ nền văn minh Tairona, bộ tộc thiểu số người da đỏ Kogi ngụ trên dãy núi Sierra Nevada, Colombia, nơi rất hoang vu quanh năm mây mù bảo phủ, hầu như không có một ai dám tới lui nơi này.

CÒN GIÀ MỒM À, CÔ BIẾN NGAY RA KHỎI NHÀ TÔI - Hạ Cửu Long


Nhìn chị loạch xoạch mở cổng. Anh xị mặt ra phàn nàn:
- Không muốn xuống mở cổng cho chồng nữa à. Nhấn chuông mãi không thấy người đâu.
- Muốn, nhưng mà con nó quấy.
Chị vừa thủng thẳng đóng cửa vừa trả lời.
Anh đi vào phòng của hai anh chị, căn phòng chỉ vỏn vẹn chừng mười tám mét vuông, hơi chật một chút, được cái vệ sinh khép kín, anh vất cặp sách lên bàn làm việc, kéo cavat lệch ra khỏi cổ, gỡ nhẹ một hai cái cúc áo, rồi cứ thế ngả người xuống tấm nệm giường rúm ró.

NHỮNG NƯỚC ĐỒNG MINH CỦA PUTIN TỪ BỎ HẮN TA VÌ CUỘC XÂM LĂNG UKRAINE - Lien Nguyen tam dich

Hình: Thủ tướng Hungary, Viktor Orban, tham dự một hội nghị thượng đỉnh NATO qua video về cuộc xâm lăng Ukraine của Nga tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 25/2/2022. Một số nước đồng minh thân cận nhất của Nga và những quốc gia thuộc Liên Bang Sô Viết cũ đã lên án gay gắt tổng thống Vladimir Putin về cuộc xâm lăng Ukraine vô cớ của hắn ta. Khi thế giới phương Tây đang tìm cách biến Putin trở thành một tên cặn bã quốc tế, ngay cả những nước đồng minh thân cận nhất của hắn ta cũng đang từ chối ủng hộ việc hắn ta tấn công Ukraine. 

Mậu Thân, Anh Nhớ Gì Không? - Nguyễn Văn Thành

Putin chọn đường thua như Stalin, Hitler, Ceausescu, Saddam - Lê Minh Nguyên

 

Retired Army Lt. Gen. Mark Hertling. Courtesy photo 
Hôm Thứ Năm 24/2 trên Twitter, cựu tướng Hertling nhận định về cuộc chiến xâm lược của Putin như sau: Sau lần xuất hiện trên CNN của tôi, một trong những người hướng dẫn chương trình đã hỏi tôi bên lề rằng tại sao tôi tin tưởng vào quân đội Ukraine đẩy lùi được cuộc tấn công phi pháp của quân đội Nga. Tôi đã sử dụng một chút “toán học chiến trường” để giải thích cho cơ sở lý luận của mình. Có hai yếu tố chính mà hầu hết các nhà quân sự coi là yếu tố quyết định sức mạnh chiến đấu: nguồn lực của lực lượng và ý chí của lực lượng.

Đại gia xây biệt thự tặng cả làng - Bảo Nhiên


Doanh nhân Trần Sinh nổi tiếng ngày nay được đến giảng đường đại học bằng số tiền dân làng quyên góp năm xưa. Ảnh: QQ - Trung Quốc- Năm 2018, mỗi gia đình ở làng Guanhu, huyện Zhuxi, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông được tặng một căn biệt thự mới, rộng 280 m2. Người xây tặng biệt thự cho cả làng là Trần Sinh, 60 tuổi, chủ tịch tập đoàn đồ uống Tiandi No 1 Beverage Inc, ông chủ chuỗi thịt lợn cao cấp Yihao Tuzhu và một đại gia bất động sản có tiếng. Ông Trần Sinh chào đời ở làng Guanhu năm 1962, trong một gia đình có 5 anh chị em, bố mất sớm. Guanhu vốn là ngôi làng miền núi nghèo đói gắn với biệt danh "làng ế vợ", vì phụ nữ đều lấy chồng nơi khác để thoát nghèo, để lại những trai làng ế vợ.

Nga phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về Ukraine - VOA

Đại sứ Nga Vasily Nebenzya là người duy nhất biểu quyết chống lại nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đả kích Nga về hành động của nước này ở Ukraine, ngày 25 tháng 2 năm 2022.Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu có nội dung đả kích Moscow xâm lược Ukraine, trong khi Trung Quốc không biểu quyết - một diễn biến mà mà các nước phương Tây coi là chiến thắng vì thể hiện sự cô lập quốc tế của Nga, theo Reuters.

TRẢ LẠI EM YÊU -Nhạc Sĩ Phạm Duy -DN

Cựu binh Ucraina rời gia đình ở Ba Lan để về quê chiến đấu chống Nga


Khi đám đông người tị nạn Ucraina băng qua biên giới để thoát khỏi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, thì cựu chiến binh Dmytro Dovzhenko đi ngược lại dòng người từ Ba Lan trở về hội quân cùng đơn vị cũ. Năm nay 40 tuổi, người đã chiến đấu ở Donbass năm 2014, nói với phóng viên hãng tin Reuters hôm thứ sáu rằng ông đã bỏ lại vợ và hai đứa con. Theo ước tính của người đàn ông này thì có khoảng 700 cựu binh Ucraina ở Ba Lan đã trở về quê nhà để chiến đấu khi chiến tranh do Nga gây ra đã bước sang ngày thứ hai.

Trái ngược nghi ngờ, quân đội Ukraine đang 'anh dũng chiến đấu' chống Nga

Reuters -  Quân nhân Ukraine đi qua một chiếc xe bị hư hỏng ở Kyiv - 
Hôm 26/2, trong ngày thứ ba từ khi Nga xâm lược Ukraine, truyền thông phương Tây nói quân đội Ukraine vẫn đang ác liệt chống trả quân Nga đông hơn, vũ trang tốt hơn.
Tờ báo The New York Times ngày 26/2 viết: "Kể từ khi các lực lượng Nga bắt đầu xâm lược Ukraine từ phía bắc, phía đông và phía nam hôm thứ Năm, quân đội Ukraine, kém hơn về số binh lính và vũ khí, đã tiến hành các trận chiến ác liệt, tầm gần để duy trì quyền kiểm soát thủ đô Kyiv và các thành phố khác trên khắp đất nước."

Tháng Tư Mất Ngoại - Thanh Mai

Đối với tôi, tháng Tư năm 1975 nhuộm màu tang trắng vì ngay đêm Nha Trang biến loạn tôi đã bị mất ông ngoại thân yêu của mình! Mấy năm đầu tiên khi tôi mới ra đời, ba má tôi vẫn còn ở chung với ngoại. Tôi lại là cháu đầu được ở gần nên ngoại thương và cưng tôi lắm. Ba đi lính nhiều khi phải hành quân xa nhà, má đi dạy nên bà ngoại chăm sóc tôi và tôi cứ quấn quít theo bà suốt ngày. Nghe kể mỗi tối tôi cứ nằm ngậm ti ngoại mà ngủ, giật mình dậy mà thiếu cái ti này là cứ ré lên la làng la xóm. (Ủa, vậy thì …lúc đó ông ngoại nằm đâu ta?) Tôi thuộc loại con nít oặt oà oặt ẹo, chướng khí, và hay khóc nhè, nhiều khi khóc nhằn cả 2, 3 tiếng đồng hồ mệt lả mới chịu nín mà ngủ. Cả nhà phải đem cả thúng gạo ra cho tôi vọc, rồi làm đủ trò để dỗ dành con cháu nhỏ.

“QUÊ HƯƠNG QUA THI CA VIỆT NAM” CỦA NGUYỄN HỮU LÝ - DƯƠNG VIẾT ĐIỀN


Dương Viết Điền bút hiệu Hạ Ái Khanh, sinh tại tỉnh Quảng-Bình. Năm 1954 vào Nam. Cựu sinh-viên đại học Luật khoa Huế. Xuất thân khoá I Trường đại-học Chiến-Tranh Chính-Trị, Đà-Lạt . Cựu Sĩ-quan QLVNCH. Năm 1975 , đi cải-tạo 10 năm. Năm 1990, sang Mỹ theo diện HO. Hiện định-cư tại tiểu-bang California. Bắt đầu viết năm 1990 trên các báo Viễn-xứ, Saì-gòn Times, Sài-gòn Nhỏ, Chiến-sĩ quốc- gia, Việt-nam Press, Sức-Sống , Văn-học Nghệ-thuật, Quán Gió, Đại-Chúng, Thời-Luận, Thằng Mõ ...Hội-viên The International Society of Poets . Hội-viên Thi Ưàn Hương-Việt , Hội-viên Hội Văn-Bút Việt-Nam Hải-ngoại.

ĐÀ LẠT XA NHAU -Nhạc Sĩ Anh Bằng -NNS

Cuộc khủng hoảng có thể đặt dấu chấm hết cho giấc mộng Trung + : Cạn kiệt nước - Tác giả: Teresa Jones


“Nếu Trung + không giải quyết được các vấn đề về nước, thì giấc mộng Trung Quốc cũng chấm dứt”. (Ảnh: China Revealed - The BL) Gần đây, khủng hoảng bất động sản và khủng hoảng lương thực của Trung Quốc đã trở thành chủ đề nóng trên các phương tiện truyền thông, song, có một cuộc khủng hoảng tàn khốc khác đang âm thầm tấn công, có thể đặt dấu chấm hết cho giấc mộng Trung Quốc… Nước: gót chân Achilles của Trung +  Vào đầu tháng 12 năm 2021, chính phủ Trung + thông báo rằng 2 thành phố Quảng Châu và Thâm Quyến, nằm ở Đồng bằng sông Châu Giang vốn có nguồn nước dồi dào, sẽ đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng trong năm nay (2022).

NGƯỜI PHỤ NŨ VN ĂN XIN Ở PARIS - Vietbao

                       (hình minh hoạ)
Mỗi ngày hai buổi đi, về sở làm, Quốc phải đi qua ga xe điện ngầm Montparnasse làm trạm trung chuyển. Có một ngày, đường xe điện ngầm về nhà Quốc tạm ngừng hoạt động để sửa chữa, Quốc phải sử dụng đường xe điện ngầm khác trên cùng một ga trung chuyển, nhưng phải mượn lối đi qua hai thảm thang máy khá dài… Khi vừa qua khỏi thảm thang máy thứ hai vài bước, Quốc thoáng thấy có một người phụ nữ ngồi xin tiền. Một chân bà bị teo nhỏ co quặp lai, ngắn hơn chân kia, một cặp nạng bằng kim loại sáng bóng sạch sẽ nằm hai bên. Bà có vóc dáng của một người Á Châu và ánh mắt của bà khiến Quốc cảm nhận như đã nhìn thấy ánh mắt này ở một nơi nào đó rất mơ hồ…

Lễ Cầu Siêu cho ông Dương Huệ Anh tại chùa An Lạc


Vào buổi chiều tối hôm qua, Thứ Sáu 25/2/2021, Lễ Cầu Siêu cho ông Dương Huệ Anh, một văn thi sĩ kỳ cựu của Văn học Hải ngoại vừa qua đời trong tuần trước tại tư gia thuộc thành phố San Jose, đã được tổ chức tại chùa An Lạc, toạ lạc trên đường San Fernando, San Jose CA 95133, với sự hiện diện tham dự của một số thành viên trong Hôi Văn thơ Lạc Việt- một cơ sở Văn học do chính ông Dương Huệ Anh sáng lập trước đây vài mươi năm - cùng một số thân hữu.

Chiến Lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Mới Của Hoa Kỳ và Ảnh Hưởng Của Nó Đối Với Châu Âu - Lâm Viên (Đặc San Lâm Viên)


Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, của chính phủ Biden được chờ đợi từ lâu, đã được công bố vào ngày 11 tháng 2 năm 2022, xác nhận những điều đã được giới quan sát nhận thấy rõ ràng trong năm đầu tiên của chính phủ này - một chuyển hướng rõ ràng của sự tập trung sang địa dư chiến lược này, và thúc đẩy tăng cường năng lực tập thể (collective capacities) của các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ ở đó. Văn bản này được ra mắt gần 5 tháng sau khi bản hiệp ước an ninh AUKUS giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, đã gây xáo trộn ở hầu hết các quốc gia châu Âu; chiến lược này cho thấy một nỗ lực rõ ràng để công nhận giá trị có thể đem đến do sự “trực tiếp tham dự của Châu Âu” vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngày Xuân Thăm Nhau - Huỳnh Thật, Phương Anh

Trump khen Putin là ‘thiên tài’ vì công nhận vùng ly khai ở Ukraine - Th.Long


NASHVILLE, Tennessee (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 22 Tháng Hai, gọi việc tổng thống Nga công nhận độc lập đối với hai khu vực ly khai ở Đông Ukraine trước khi xâm lăng nước này là hành động “thiên tài,” theo The Hill.
Trong chương trình phát thanh bảo thủ “The Clay Travis & Buck Sexton Show,” ông Trump gọi việc Tổng Thống Nga Vladimir Putin công nhận Donetsk và Luhansk độc lập hôm Thứ Hai là “thông minh và “khá khôn khéo.” Thời còn làm tổng thống, ông Trump thường khen ngợi và muốn có quan hệ thân thiết với ông Putin.

Muốn giảm stress _ Hãy thực hành tử tế! - BaoMai


Những nhà nghiên cứu nói rằng giúp đỡ người khác khiến cuộc sống của chúng ta nguôi ngoai và chúng ta chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc.Bạn đã từng thử tất cả mọi cách, từ việc hít thở sâu, chợp mắt một chút, đến việc dốc bầu tâm sự với bạn bè, vậy mà bạn vẫn cảm thấy căng thẳng Vậy, bạn hãy thử làm một chút việc tử tế xem sao? Những ngày này, căng thẳng dường như cũng trở thành dịch bệnh. Và nếu chúng ta không cẩn thận thì những căng thẳng này có thể trở thành chứng rối loạn lo âu, trầm cảm thậm chí còn tệ hơn nữa. Nhưng vào lúc chúng ta tự tìm cách giải thoát cho bản thân thì có lẽ giải pháp thực sự lại nằm ở việc giúp đỡ người khác.

Ai có kỹ thuật quân sự tốt hơn: Nga hay Mỹ? - Andy Van theo Ronn Blitzer


Bức ảnh này cho thấy Pháo binh Nga đang khai hỏa
Andy Van