Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Video Đêm Văn Nghệ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 - Cao Minh Hưng




Bản tin Newsletter ngày 30/04/2019 - NguoiViet Online

Tưởng niệm 30 Tháng Tư, các dân cử gốc Việt nói về ‘đoàn kết trong cộng đồng’



“Một số người lãnh đạo của nhóm cộng đồng có mục đích riêng của họ là đánh phá triệt hạ những người dân cử bằng cách này hay cách khác, và việc đó thể hiện qua nhiều hành động mà họ làm liên tục trong mấy năm vừa qua, và rõ ràng là hành động của họ có tác dụng làm yếu đi, hay làm mất đi ảnh hưởng về quyền lợi của cộng đồng Việt Nam.”

Những bản làng ngập sắc hoa trên cao nguyên Vân Hồ (tỉnh Sơn La ).




Lạc giữa thiên đường hoa Tây Bắc trên cao nguyên Vân Hồ, Hoa đào Tây Bắc nụ căng, cánh dày, cành, gốc gân guốc xù xì mốc meo, thế dáng tự nhiên hoang dã, cổ kính rêu phong.... đã từ lâu 'hớp hồn' biết bao tao nhân, mặc khách. Xen giữa màu phớt hồng của hoa đào là màu trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ, màu xanh mơn tơ của chồi non lộc biếc, những làn sương trắng mờ kỳ ảo giăng bay giữa tiết trời giá lạnh đầu Xuân.

Người lính Đeo càng trực Thăng - Nguyễn Phúc Sông Hương


(Nguyễn Phúc Sông Hương là bút hiệu của Thiếu Tá Nguyễn Phúc, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/48 SĐ18BB trong trận chiến Xuân Lộc, tháng Tư 1975. Anh và gia đình hiện cư ngụ tại Sacramento, California)
Khoảng ba giờ sáng đêm 20 rạng ngày 21 tháng 4, từ trên căn cứ pháo binh Núi Thị hướng nam thị trấn Xuân Lộc 5 cây số, Thiếu Tá Nguyễn Hữu Chế, Tiểu đoàn trưởng TĐ 2/43 thấy đèn pha xe sáng rực trên những ngã đường trong thành phố. Chế cảm thấy đây là một sự việc khác thường bởi vì đã mười một giờ đêm, từ khi chiến trận bùng nổ, Xuân Lộc luôn ngập chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng loé sáng bởi đạn pháo địch rót xuống mà thôi. Chế vội gọi máy liên lạc với bộ chỉ huy Lữ đoàn 1 Dù đơn vị mà TĐ thuộc quyền tăng phái thì được biết đó là những đoàn xe của quân CS đang vào Thị xã.

Những Ngày Tháng Không Quên: Quê Hương và Tình Yêu (2)

Những Ngày Tháng Không Quên: Quê Hương và Tình Yêu (1)

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC :30/04/2019

media

Trung Quốc tấn công các đền thờ Hồi Giáo “quá Ả Rập”  -   Thu Hằng

Một lớp học của người Hồi Giáo ở Viện Hồi Giáo Tân Cương ở Urumqi, trong một chuyến thăm do chính quyền Trung Quốc tổ chức, ngày 03/01/2019.CHINA-XINJIANG/ REUTERS/Ben Blanchard
Sau Tân Cương, nơi mọi biểu hiện Hồi Giáo bị cấm, nơi có đến 10% tín đồ Hồi Giáo bị ép « học nghề » trong trại lao cải, đến lượt một ngôi làng sát thành phố Lâm Hạ (Linxia), tỉnh tây bắc Cam Túc, nằm trong tầm ngắm của đội quản lý tôn giáo của chính phủ Trung Quốc.
« Chính quyền Trung Quốc tấn công những đền thờ Hồi Giáo “quá Ả Rập” » là ghi nhận trong bài phóng sự của nhật báo Le Monde ngày 30/04/2019. Phóng viên Simon Leplâtre cho biết con đường nhỏ dẫn tới một ngôi đền của làng bị kiểm soát, « nhóm người của chính phủ chỉ cho dân sở tại ra vào » và « không thích người từ nơi khác đến chụp ảnh » ngôi đền đang bị tháo dỡ dưới lớp giàn giáo, theo lời kể của người dân.

Vụ Đồng Tâm lại có nguy biến ‘khủng hoảng máu’? - Phạm Chí Dũng


Một cảnh sát viên lạy tạ dân làng Đồng Tâm sau khi được phóng thích ngày 22 tháng Tư, 2017.
Ngay sau khi người dân Đồng Tâm kỷ niệm 2 năm ngày ‘giải phóng’ mảnh đất này khỏi tay bè lũ tham quan và nhóm lợi ích, đến cuối tháng Tư năm 2019 nhà cầm quyền cũng kỷ niệm 44 năm ngày ‘giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước’ bằng âm mưu - kế hoạch một lần nữa cướp sạch 59 ha đất đồng Sênh trên danh nghĩa ‘đất quốc phòng’.

Quốc Hận 30/4/19 Tại Paris. - Bích Xuân

Điểm Tin Thứ Tư 01/5/2019 (ANM) - Anh Tuấn Pham

BREAKING NEWS
Khối 8406 Úc Châu soạn
  • VNTB - Ai bảo vệ cho quyền an sinh của người lao động Việt Nam? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Tính cho đến thời điểm hiện tại, câu trả lời là “không có ai cả”. Hôm nay là ngày Quốc tế Lao động. Vào các ngày 1 tháng 5, tại nhiều nước trên thế giới, thường có các cuộc biểu tình trên đường phố của người lao động và các tổ chức công đoàn của họ để yêu cầu mở rộng các quyền lao động và an sinh xã hội. Ở Việt Nam thì tổ chức công đoàn hoàn toàn đứng bên lề chuyện an sinh. Đơn cử, giá tiền điện cho sinh hoạt tiêu dùng trong tháng 4 vừa qua tăng rất mạnh, và đang tạo làn sóng âm ỉ của sự bất bình; đặc biệt là với các gia đình người lao động, khi đồng lương cứ teo tóp vì vật giá leo thang.
  • Sợ biểu tình: bệnh đã đến hồi di căn (VOA) - Dù hiền lành hay chuyên chính thì căn bệnh sợ biểu tình cũng không thể nào chữa trị, nhất là tình hình hiện nay, người dân chỉ thấy một màu xám trong đời sống. Vừa mù mịt vừa ngột ngạt...

Về Làm Chi - Thơ Tha Nhân - Nhạc Trần Chương Lương - Vũ Trung Hiền trình bày

THÂN PHẬN ĐÀO BINH - phan ni tấn

- Nào! Ta chào sân cái đi.

- Mời anh
- Mời… Vào ba, đúng không?
- Dạ, đúng
- Ly thứ hai. Cụng. (Khà…). Dám hỏi anh bạn đây thứ mấy?
- Dạ, tôi thứ sáu
- Chào anh Sáu. Được rồi. Mình cạn cái nữa rồi vô đề nghe.
* * *
Tôi họ Hồ tên Mạnh Được. Hồ Mạnh Được, mới nghe tên ai cũng méo mó nghĩ chắc tôi "được" cái gì, nhưng thật ra từ ngày Cha sanh Mạ đẻ tới chừ Mạnh Được tôi có được cái chi mô. 

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Điểm Tin Thứ Ba 30/4/2019 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
Khối 8406 Úc Châu soạn
  • BAO NĂM GIẢI PHÓNG NHƯ THẾ NÀY PHẢI KHÔNG ANH ? (FB) - Phạm Minh Hoàng - Ngày 9/4/2019, hàng ngàn người túc trực kín khoảng sân sau Sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội để xin visa. Phần lớn họ đến từ các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất... hoặc từ các tỉnh thành miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Lãnh sự quán Hàn Quốc thông báo đăng ký xin visa 5 năm bằng hình thức online nhưng sáng 25/4 người dân vẫn kéo đến đông kín văn phòng visa mới ở 302 Cầu Giấy. Mỗi ngày, lãnh sự Hàn Quốc phát ra 300 số song lượng người chờ đợi có thể lớn gấp 10 lần.
  • VNTB - Chạy giặc (VNTB) - Minh Châu (VNTB) - Ngày 30 tháng tư, 1975 với gia đình tôi hồi đó là một hoang mang vì biết đi đâu để ‘chạy giặc’ nữa đây? Đầu tháng 3-1975, chị hai của tôi ẳm đứa con mới sinh được 2 tháng chạy giặc từ Buôn Mê Thuột về Sài Gòn. Anh hai thì đang cầm súng ở chiến trường nào đó để đánh giặc. “Giặc” là từ mà gia đình tôi hay dùng để nói về những người lính cộng sản Bắc Việt; còn với những người thuộc Mặt trận Dân tộc thì bà ngoại của tôi lại dùng từ ‘đàng mình’. Tôi cũng chẳng thắc mắc, chỉ biết trận giặc hồi năm Mậu Thân 1968, nhiều gia đình bà con bên ngoại của tôi từ Hạnh Thông Tây ‘chạy giặc’ về ở nhà của bà ngoại tôi vui lắm.

30 Tháng 4/75 Đại Tang chung của Người Việt Miền Nam

Image may contain: one or more people, meme and text

Bài diễn thuyết về "Đạo làm người" gây chấn động Trung Quốc


Hải Võ 09/10/2016 (PNT nhuận sắc theo một phiên bản khác)
"Chấn động, rung động, vang dội" là bình luận trên các diễn đàn ở Trung Quốc về bài diễn thuyết được cho là đụng chạm đến những góc nhạy cảm nhất của xã hội nước này.
LTS: Bài diễn văn của giáo sư Tùng Nhật Vân tại lễ tốt nghiệp của trường Đại học Chính pháp Trung Quốc năm 2013, thời điểm bùng nổ chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là một trong những bài nói gây bão nhất tại Trung Quốc và trên các diễn đàn quốc tế trong hơn 3 năm qua.

LK ANH Ở ĐÂY (TV&VĐN) - HÃY THA THỨ CHO EM (TH) - thienthuntth 04-2013

Sài Gòn! Nỗi nhớ và niềm tin - THINH M. LE


1. Trên chiếc xe buýt du lịch, xem lại video ASIA 68 Sài Gòn Nỗi Nhớ đã làm cho những kỷ niệm của một Sài Gòn một thời tráng lệ sống lại trong lòng từng người trong đoàn chúng tôi. Mới chiều hôm qua, cũng trên chiếc xe buýt này, chúng tôi đã có những trận cười rôm rả. Đường từ khách sạn Carter tại Times Square của vị mạnh thường quân Trần Trường - đến khu phố Á Đông bình thường lái xe mất chừng 20 phút, vậy mà hôm qua mất hơn một tiếng. Đường phố New York vào mùa hè, nhiều lộ trình bị kẹt ứ phần vì sửa đường, phần vì xe cộ quá đông. Đoàn Montréal của chúng tôi có 36 người, và mời thêm các em sinh viên, hoa hậu, á hậu của 2 thành phố New York, New Jersey, tham gia, làm chiếc xe buýt 47 chỗ ngồi không còn một ghế trống.

THÁNG TƯ... NGU - Tạp Ghi Huy Phương

Image may contain: text
Trước hết, tôi xin tự kiểm điểm cái ngu của bản thân mình trước, trong hàng nghìn cái ngu của thiên hạ, vì ngu mà phải mất nước, “lỗi tại tôi mọi đàng” hay “tôi làm tôi mất nước.” Là một cán bộ chiến tranh chính trị trung cấp, hết làm tâm lý chiến, rồi chính huấn, tức là huấn luyện chính trị cho hàng nghìn tân binh tại một trung tâm huấn luyện lớn nhất nước, mà khi nghe Cộng Sản vào đến Sài Gòn, không chịu tìm đường chạy, vì cứ nghĩ mình gốc nhà giáo, hòa bình rồi, đi ‘học” mấy ngày rồi về dạy học lại! Tôi ngu vì đã suy diễn hay hiểu sai thời gian đi “học tập,” nên chỉ đem theo 10 gói mì ăn liền Vifon, để ăn sáng trong 10 ngày, ngày thứ 11 đã ăn cơm nhà rồi!

Bản tin Newsletter ngày 29/04/2019 - NguoiViet Online

Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư ở Little Saigon



"Tôi mới hiểu được, ngày 30 Tháng Tư là ngày đau buồn nhất cho người Việt ở hải ngoại và đồng bào trong nước, cho nên tôi phải đến đây để cùng với chú bác đồng hương thắp lên ngọn nến để tưởng niệm những người đã chết vì quê hương, dân tộc Việt Nam,” Minh Phương cho biết.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thời Sự Chiều 27/4/2019 Mới Nhất Hết Mỹ Tới Pháp Dùng Tàu Chiến Chọc Tức Trung Quốc Trên Biển !

CÁC DÂN CỬ GỐC VIỆT TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM THÁNG TƯ ĐEN NGAY 30-4-2019

TỪ ĐÂU?- VÌ SAO? -Nguyễn Hữu Tân - Ngọc Thanh & Hoàng Tường - Song ca

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn 
Hôm nay xin góp mặt với vài chuyện đời thường và một chuyện bắt vịt chánh trị nhỏ xíu.
1. Đức Giáo Hoàng Pope Francis giúp $500000 cho di dân đang ở biên giới Mỹ Mễ.
2. Con két bị bò tù 
3. NASA muốn nhớ SapceX giúp lao vào các thiên thể có quí đạo chạm vào trái đất. Lần chạm trước đây làm khủng long chết hết.
4. bắt con vịt nhỏ: Nổi giận viết thơ mắng chửi bà Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ.
HCD 28-Apr-2019

Email nầy kèm nhiều hình,  nếu các bạn thấy khung mà  không thấy hình thì đọc microsoft word attached   

ĐỨC DALAI LAMA HỌC LÀM NGƯỜI - Phan Nguyên Luân ST


Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản. Không cần có các chùa chiền, không cần các triết lý cao siêu. Tim và óc của tôi là các chùa chiền; triết lý của tôi là lòng tốt.
Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!

Điểm Tin Thứ Hai 29/4/2019 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
Khối 8406 Úc Châu soạn
  • Phản kháng phi bạo lực (Phần 8 – kỳ cuối) (BoxitVN) - Phạm Đoan Trang - Chương VII PHI BẠO LỰC, PHI BẠO LỰC, PHI BẠO LỰC... Hãy cố chống lại cám dỗ bạo lực. Bởi vì phi bạo lực dễ thu hút người hơn và có hiệu quả hơn. Ở Việt Nam lâu nay, chúng ta vẫn quen gọi đấu tranh, phản kháng phi bạo lực là “đấu tranh bất bạo động”, theo cụm từ tiếng Anh “non-violent resistance”. Tuy nhiên, thiết nghĩ cách dịch đúng phải là “phản kháng phi bạo lực”, bởi vì từ “violent” có nghĩa là bạo lực và ...
  • VNTB - Ai mong có Luật biểu tình nhất? (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) - “Bọn tôi mong sớm có luật biểu tình để khỏi bị dân chúng chửi và nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng hơn!”. Một sĩ quan an ninh chia sẻ với người viết trên cương vị 'những người bè bạn cũ'. Vị sĩ quan an ninh đó xuất thân từ trường Đại học Luật TP.HCM. Ông nói rằng một khi có luật biểu tình, nghĩa là lằn ranh rất rõ, cứ hễ ai đi chệch khỏi lằn ranh đó lúc thực hiện quyền biểu tình, là tuýt còi ngay, giống như trật tự giao thông vậy.

Quan hệ giữa triều Nguyễn và Mỹ – Một cơ hội bị bỏ lỡ - Lê Nguyễn

Về phần người Mỹ, có lẽ do họ mới thu hồi nền độc lập từ năm 1776 và sự cách trở về địa lý nên hầu như ta không thấy bóng dáng của họ vào những thập niên cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX. Mãi đến ngày 7.10.1819, người ta mới ghi nhận sự kiện một trung úy hải quân Mỹ tên John White đến thăm Sài Gòn, dành nhiều thời gian để khảo sát thành Sài Gòn và miêu tả tòa thành này một cách thật chi tiết trong tác phẩm A voyage to Cochin-China (Chuyến du hành đến Việt Nam) xuất bản tại Luân Đôn năm 1824. Tài liệu có thể giúp ích rất nhiều cho các nhà nghiên cứu khi cần tìm hiểu về thành cổ Sài Gòn xây xong năm 1790 và bị vua Minh Mạng ra lệnh san phẳng (để xây lên một tòa thành nhỏ hơn) năm 1836, sau khi tiêu diệt được cuộc nổi dậy ở thành Phiên An.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

HÁT CHO QUÊ HƯƠNG QUẬT KHỞI - Alpha Linh


HÌNH ẢNH ĐỨC MẸ CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI - ST Net

alt

HOÁ CHẤT TÀU CỌNG GIẾT DẦN DÂN Á CHÂU - ĐÂY LÀ ẤN ĐỘ ĐANG SỬ DỤNG!

Điểm Tin Chủ Nhật 28/4/2019 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
Khối 8406 Úc Châu soạn
  • Vài suy nghĩ về tiến trình dân chủ hóa (VOA) - Nếu không nỗ lực đào tạo đội ngũ hoạt động và lãnh đạo cho mục tiêu dài hạn trước mặt thì mọi niềm tin và hy vọng cho một Việt Nam dân chủ vẫn sẽ nằm ngoài tầm tay.
  • VNTB - Bốn mươi bốn năm trước ở Sài Gòn cứ vài hôm là có xuống đường… (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) - “Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: TP.HCM hứa với Bộ Chính trị sẽ không có biểu tình” là tít của bài viết đăng trên báo Thanh Niên điện tử phát hành vào cuối giờ chiều ngày 26-4-2019, và chỉ non tiếng đồng hồ, tít tựa này được thay đổi là “Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Nỗ lực làm cho người dân và doanh nghiệp hài lòng”.

Đêm tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng tại trung tâm Asia - Lâm Hoài Thạch/NguoiViet

Từ trái, ca sĩ Lệ Thu, nhạc sĩ Nam Lộc, ca sĩ Thanh Lan và nhạc sĩ Quốc Sĩ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)GARDEN GROVE, California (NV) – “Một khoảng thời gian không dài lắm, nhưng cũng không ngắn lắm. Bốn năm đủ để cho chúng ta thấy nhiều chuyện đã xảy ra trong cõi tạm này. Và bây giờ, có thể nhạc sĩ Anh Bằng đang ở trên caonhìn xuống để thương chúng ta, vì ông đã đi xong đoạn đường của ông, còn chúng ta thì còn nhiều lận đận. Bốn năm vật đổi sao dời. Bốn năm hiểu được tình người lâu xưa. Bốn năm nước chảy qua cầu. Bốn năm ngồi lại cùng nhau ngậm ngùi.”Đó là lời của Giáo Sư Quyên Di trong đêm “Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng” tại trung tâm Asia, Garden Grove, do cô Thy Vân, ái nữ của cố nhạc sĩ Anh Bằng, giám đốc trung tâm Asia, và một số bằng hữu cùng tổ chức vào chiều Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2019.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn
Hôm nay lại gởi thêm các bạn cái emai, lý do là chỉ một tin không quá quan trọng mà truyền thông nói ngược nhau. Bắt vịt thì sẽ biết được lý do, nhưng vịt chánh trị thì tôi né.
1. Một bằng hữu nói tin nầy y như  là phim Lã Sanh Môn

2. Cây gì đây? Ở Việt Nam tung nó lên tới cung trăng.
3. Lưu ý Bịnh Measles đã lan sang miền tây nước Mỹ (Nam Cali) và có vẻ là lây dữ dội.
HCD 26-Apr-2019
Email nầy kèm nhiều hình,  nếu các bạn thấy khung mà  không thấy hình thì đọc microsoft word attached

  
Chuyện trả hay không trả 2 triệu đô sao mà giống y chuyện phim Lả Sanh Môn.
Người nói trả kè nói không? Vậy thì sự thật nằm ở đâu:

Hát trên đồi Tăng Nhơn Phú - Ca si ̃ Elvis Phương - Pps Tony Phước

Một thời khát sách - Võ Tá Hân

Khi thấy những không gian ngập tràn sách trong ngày hội sách đang diễn ra ở nhiều thành phố lớn, lòng tôi rộn lên một niềm vui khó tả. Tôi bỗng nhớ về những ngày chật vật gom từng cuốn sách từ nước ngoài về Việt Nam, thời chúng ta còn hiếm sách. Tôi từ Singapore về lại Việt Nam lần đầu vào cuối thập niên 1980. Sài Gòn lúc ấy vắng hoe. Các nhà sách ở đường Đồng Khởi còn tiêu sơ với một ít sách cũ kỹ đặt trên những chiếc kệ thô sơ. Mỗi lần về công tác, tôi thường tìm mua sách mới xuất bản trong tháng, mà gom tất cả cũng chỉ vừa một vali xách tay. Nhận thấy nhu cầu cấp bách cần chuyển tải những kiến thức mới cho giới trẻ, khi về lại Singapore, tôi tìm cách quyên sách để gửi về nước. Ban đầu, tôi viết một lá thư rồi nhân lên 100 bản gửi đến các nơi quen biết, bạn bè, trường cũ… để xin sách. Với cách này, tôi quyên được 1.500 cuốn, gửi tặng Viện Kinh tế Hà Nội và Sài Gòn.

March 27, 2018 Những bông hồng không gai...- Lưu Trọng Văn

locvang03-2018

Tối qua, gã nghe Lộc Vàng hát, quán nhỏ bên hồ Tây. Trước khi hát, Lộc Vàng nói: ngày mai, 27.3 tròn đúng 50 năm tôi bị bắt giam. Đêm nay là canh hát tưởng nhớ tới cái ngày ấy. Tôi xin hát lại những bài hát mà chính vì nó mà tôi cùng Toán Xồm và một số chàng trai Hà Nội bị còng tay.

Mối hiểm họa của 5G lên sức khỏe con người - Phong Trần biên dịch

 (ảnh qua greenworldwarriors.com)
Tháng 2/2019, quang cảnh thê lương hiện ra ở một công viên tại thành phố The Hague, Hà Lan – hệt như trong một bộ phim kinh dị: 150 con chim rơi khỏi các ngọn cây và nằm chết la liệt trên mặt đất. Đây là lần thứ hai chuyện này đã xảy ra kể từ mùa thu năm 2018, làm cho các cư dân Hà Lan không khỏi nhìn lên bầu trời và băn khoăn. Trước những chú chim đã từng rất hoạt bát, giờ nằm ngửa bất động ngay dưới chân của họ, mọi nghi ngờ về bệnh dịch, ô nhiễm hay phá hoại đều bị loại bỏ.

[nvtncstca] Điểm Tin Thứ Bảy 27/4/2019 (ANM) - Anh Tuấn Phạm

BREAKING NEWS
Khối 8406 Úc Châu soạn
  • Luật sư trẻ gốc Việt dấn thân vì nhân quyền, pháp quyền cho VN (VOA) - Vi Trần, một nữ luật sư trẻ người Mỹ gốc Việt, và các cộng sự đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm đưa tiếng nói của người dân trong nước ra bên ngoài một cách chân thực, phản ánh thực tế xã hội, và hướng đến một nền pháp quyền thượng tôn pháp luật cho Việt Nam.
  • Phản kháng phi bạo lực (Phần 7) (BoxitVN) - Phạm Đoan Trang - Chương VII - CẦN CẢ CHIẾN LƯỢC LẪN CHIẾN THUẬT. Chúng ta cần một chiến lược tổng thể hay đại chiến lược, một chiến lược nhỏ hơn, và các chiến thuật để thực thi chúng. Nếu bạn có xem bóng đá thì chắc chắn bạn còn hiểu biết hơn người viết về khái niệm chiến lược và chiến thuật. Ta có thể hình dung sơ bộ rằng chiến lược là sự cụ thể hóa tầm nhìn (mà bạn đã xác định được, và chúng ta đã bàn tới ở Chương III), còn ...

Mạnh Kim - 30-4, không chỉ là chuyện ‘quá khứ’

1DE92B41-0F0A-4337-9D44-1E5783FA55A1_w1023_r1_s
The Vietnam War poster.
Trong khi trong nước giăng ra cờ phướn “Mừng ngày giải phóng thống nhất đất nước” thì kiều bào tại nhiều nước lại mặc niệm “Ngày Quốc hận”. Khi những câu chuyện “chiến thắng” của phía “bên này” được đắc ý tung ra thì “bên kia” người ta nhắc nhau những bi kịch không thể quên trong nhà tù cộng sản lẫn những giọt nước mắt cay xót của lớp lớp thuyền nhân. 44 năm sau ngày 30-4-1975, oán hận giờ còn được chất thêm, không chỉ với gánh nặng quá khứ...Trong bản “Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4” đưa ra ngày 4-4-2019, Ban Tuyên giáo Đảng cộng sản Việt Nam “chỉ đạo”:

“Một vành đai, Một con đường” : Tập Cận Bình cố trấn an quốc tế - Thanh Phong

Xi silk road
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc diễn đàn Một vành đai, Một con đường", Bắc Kinh, ngày 26/04/2019 - FRED DUFOUR / AFP Đó sẽ là những dự án “xanh”, hoàn toàn khả thi về mặt tài chính và sẽ không có tham nhũng : chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cố trấn an quốc tế, khi đáp lại những lời chỉ trích về sáng kiến "Một vành đai, Một con đường” do chính ông khởi xướng.Lần thứ hai trong vòng hai năm, trong hai ngày 25 và 26/04/2019, ông Tập Cận Bình lại triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh về sáng kiến còn được gọi là “Những con đường tơ lụa mới”, nhằm xây dựng các cơ sở hạ tầng mà những nước đang phát triển ở châu Á, châu Âu và châu Phi rất cần đến.

Thường Đức: Trận đánh quyết định số phận của Miền Nam! - Lữ Giang

vnch chikhu thuongduc
Phóng ảnh Chi Khu Thường Đức và hậu cứ Tiểu Đoàn 79/BĐQ
Nói đến ngày 30.4.1975 và những ngày cuối cùng của Miến Nam Việt Nam mà không nói đến trận đánh Thường Đức là một thiếu sót rất lớn, vì đây là trận đánh quyến định số phận của Miền Nam Việt Nam. Người Pháp, chính phủ Ngô Đình Diệm và người Mỹ đều thấy rất rõ rằng nếu không giũ được cái chốt Thường Đức ở phía tây Đà Nẵng, Cộng quân sẽ từ vùng rừng núi cao ở Thừa Thiên đổ xuống Quảng Nam theo con đường 14 do Pháp thành lập dọc theo dãy Trường Sơn, rồi tiến đánh Cao Nguyên Trung Phần và toàn Miền Nam, do đó họ đã thiết lập và duy trì những căn cứ rất vững chắc ở Thường Đức, không cho Cộng quân đi lọt qua. Lúc đó, muốn đi vào Cao Nguyên hay miền Nam, Cộng quân phải làm con đường Tây Trường Sơn trên đất Lào rồi đổ xuống vùng Tam Biên hay Kampuchia. Đây là con đường rất dài, hiểm trở và không thể đặt ống dẫn dầu… nên khó chuyển quân và tiếp liệu nhanh để đánh lớn được.

Nho qua Sai Gon- Dang Hoang Son- Bui Kim Cuong- Duy Tan trinh bay

Cấm phát cơm từ thiện: Lương tri của người cầm quyền? - Sư cô Phạm Ái Hạnh

Cách đây 1 tháng, chúng tôi đang phát cơm từ thiện cho bà con nghèo, bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh, người cơ nhỡ tại đường Phạm Hữu Chí, phía sau lưng BV Chợ Rẫy thì bị cả chục người áo xanh nước biển mang danh là quản lý đô thị đến làm việc. Bên cạnh đó có thêm 1 chị gái xưng là Trưởng ban y tế phường đến thị uy với chúng tôi. Tôi sẽ kể sau dưới bài viết này. Trước tiên, tôi muốn nói về cảnh quan ở con đường Phạm Hữu Chí.“Đây là con đường thực sự rất vắng vẻ, yên tĩnh, không có quán xá, quán nước, hàng rong hay xe ôm gì cả. Song phía đầu bên kia của con đường này là trạm xe Quốc Hoàng, tồn tại lâu năm với sự lấn chiếm lòng đường, lề đường khi xuống hoặc lên hàng cho khách, rồi đón khách chở về tỉnh Đồng Tháp, ấy vậy mà trong mắt mấy ông quản lý đô thị là “được phép “, nên hãng xe họ vẫn an nhiên tự tại mà hoạt động, kiếm tiền và giàu có, không biết có “xôi chè “gì không mà vẫn “bình chân như vại”?

Sự thật về tấm ảnh dòng người nối đuôi trên sân thượng lên trực thăng di tản 29/04/1975 - SBTN

Sự thật về tấm ảnh dòng người nối đuôi trên sân thượng lên trực thăng di tản 29/04/1975
Ảnh: NewYorkPost
Tin Sài Gòn, Việt Nam – Một trong những tấm ảnh nổi tiếng khắp thế giới, tiêu biểu cho cuộc chiến tranh Việt Nam là dòng người nối đuôi nhau hướng đến chiếc phi cơ trực thăng đậu trên nóc trụ sở mà nhiều người tưởng là tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Sự thật không phải thế. Tấm ảnh đó cho thấy đấy không phải là một chiếc trực thăng quân sự, và nóc tòa nhà không phải là của tòa đại sứ Mỹ, và chuyến bay đó không phải là chuyến bay cuối cùng rời Saigon.

Cáo phó của Gia đình Bà ĐOAN TRANG - GĐ Đài Phát thanh Quê Hương tại San Jose


Cáo Phó
Chúng tôi vô cùng đau buồn và thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu gần xa:
Vợ, Mẹ, Bà, Cháu, Chị của chúng tôi là
Têrêsa Đoan Trang Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giám Đốc Đài Phát Thanh và Đài Truyền Hình Quê Hương
sinh ngày 4/7/1950 tại Hà Nội, Việt Nam
đã qua đời ngày 23/4/2019 tại San Jose, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 70 tuổi.
Linh cữu hiện quàn tại Oakhill Funeral Home
300 Curtner Ave, San Jose, CA 95125.