Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI -Trịnh Công Sơn -TNP & BP

TÀI LIỆU TƯỚNG HIẾU BỊ ÁM SÁT : SỰ THẬT VÀ GIẢ TƯỞNG - Nguyễn Văn Tín


Tướng Hiếu Bị Ám Sát: Sự Kiện và Giả Tưởng
Khoảng 8 giờ sáng ngày 8/4/1975, Tướng Hiếu bay trực thăng đến Gò Dầu Hạ họp bàn chiến sự với Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi, Tư Lệnh Lực Lượng Xung Kích Quân Đoàn III. Vào thời điểm này xảy ra vụ oanh tạc Dinh Độc Lập. Khoảng 9 giờ 30, Tướng Hiếu bay trở về Biên Hòa. Khoảng 10 giờ có một buổi họp ngắn giữa Tướng Hiếu và Đại Tá Nguyễn Khuyến, Chánh Sở An Ninh Quân Đoàn III. Sau buổi họp này, vào khoảng 10 giờ 30 sáng, Tướng Hiếu bị giết trong văn phòng.

Thành phố HCM là “thủ đô hen suyễn” của Á châu”!


Khói bụi ở Tp HCM khiến ai ra đường cũng dùng áo khoác và khẩu trang che kín người và mặt mũi ._Ảnh An Vui Phó giáo sư Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Tuyết Lan – Chủ tịch Hội Hen suyễn – Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng Sài Gòn cho hay Sài Gòn được mệnh danh là “thủ đô hen suyễn” của châu Á. Nồng độ PM2.5 của Sài Gòn hàng năm đều chiếm 23μg, cao gấp hơn 4 lần tiêu chuẩn của WHO. “Cứ mỗi 10mg/m3 PM2.5 tăng lên trong không khí sẽ có thêm 56 ca ung thư phổi, 64 ca ung thư hệ hô hấp và tăng 3.5% lần nguy cơ trẻ em dưới 5 tuổi tại Sài Gòn phải nhập viện”, bác sĩ Lan cảnh báo.

Tám HỔ - Hồ Văn Ân


Gia đình tôi đông anh em. Tôi yêu thương nhất là người em thứ tám. Tôi thương chú Tám hơn vì chú có tấm lòng ngay thẳng, hiền lành, chịu khó nhưng số phận lại hẩm hiu. Chú lấy vợ, được đứa con trai thì gia đình gãy đổ. Lỗi một phần ở chú. Ở thời buổi này có người đàn bà nào chịu chung sống trọn đời với một người đàn ông chỉ có tấm lòng! Vật chất nữa chứ! Chú ngồi yên lặng – sự yên lặng chiếm gần hết tuổi thanh xuân của chú – nhìn Phụng, người vợ mà chú yêu thương rất mực, ra đi.Tôi trở về, sau bảy năm cải tạo. Với số vốn nhỏ nhoi ban đầu, tôi mua bán tre, lá, tầm vông. Rồi từ từ bán thêm vật liệu nặng như sắt, xi măng, đá, gạch, ngói, cát...Sau một cuộc chiến tranh dai dẳng, hòa bình trở lại, gia đình nào cũng cần xây dựng lại nhà cửa. 

Dead Bodies Left at Home for Days: Chinese Funeral Houses Overloaded

Những Biến Cố Lịch Sử Năm 2022 - Đào Văn Bình

Cuộc chiến Ukraina kéo dài đã mười tháng, bảy ngày với số thương vong đáng sợ của cả hai bên. Viện trợ Mỹ đổ vào đây kể từ tổng thống Bush Con đã lên tới 100 tỷ Mỹ Kim và chưa có dấu hiệu hòa đàm hay kết thúc. Mỹ và NATO vẫn theo đuổi mục tiêu dùng Ukraina để đánh bại Nga. Và Nga dù vô cùng khốn đốn cũng quyết tâm giữ vùng lãnh thổ vừa chiếm được để làm chiếc lá chắn che chở cho mình. Lời tuyên bố hùng hồn của Ô. Lezenky “hãy gửi thêm vũ khí” chúng tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến vào Tháng 12, 2022 vẫn chưa thực hiện được.

Ủy ban Hạ viện Mỹ công bố hồ sơ khai thuế mà Trump cố giữ bí mật - VOA

Các bản khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump cho năm thuế 2020 được chụp hình vào ngày 30 tháng 12 năm 2022.Các nghị sĩ Đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ ngày thứ Sáu công bố hồ sơ khai thuế sáu năm của Donald Trump cho công chúng. Đây là những tài liệu mà cựu tổng thống này từ lâu đã tìm cách giữ bí mật.Một ủy ban Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát công bố các bản khai thuế từ năm 2015 đến năm 2020 của ông Trump, với một số thông tin nhận dạng cá nhân được bôi đen. Việc công bố kết thúc cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa cựu tổng thống Đảng Cộng hòa và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ mà chỉ mới được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giải quyết vào tháng trước.

Châu Á đón năm mới khi thế giới bắt đầu từ biệt năm 2022 - VOA

 

Úc đón đêm giao thừa không có những hạn chế tụ tập đầu tiên sau hai năm bị gián đoạn do COVID, khi thế giới bắt đầu từ biệt một năm chứng kiến chiến tranh nổ ra ở Ukraine và những căng thẳng về kinh tế.Những người vui chơi đêm giao thừa mừng năm mới trên khắp Châu Á từ Trung Quốc đến Philippines đến Thái Lan.Sydney, một trong những thành phố lớn đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới, mở màn với tiết mục bắn pháo hoa rực rỡ.

Thơ TIẾNG LÒNG… - Nhạc: The Wind of Change – Bandari – 10-2017 - thienthuntth

Phương Tây không còn kiên nhẫn, muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine - Trường Lạc


Cuộc chiến Nga-Ukraine đã bắt đầu phát triển theo hướng mà Putin lo sợ. Hoa Kỳ và phương Tây có thể sẽ không tiếp tục bảo vệ “ngôi nhà an toàn” của ông Putin khỏi bị tấn công nữa, ngày càng nhiều mục tiêu trong nội cảnh nước Nga có khả năng sẽ phơi bày dưới hỏa lực của Ukraine. Phương Tây đã mất kiên nhẫn với cuộc chiến ngày càng có khuynh hướng xâm phạm này, và họ hy vọng sẽ kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt. Ngày 12/12, cựu Thủ tướng Anh Johnson kêu gọi chính phủ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa bao gồm máy bay không người lái, tên lửa phòng không, máy bay, xe bọc thép và xe tăng, cũng như tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), v.v…

HÁO DANH, HÁM DANH, HẢO DANH - MAI THỊ MÙI


Không khó để bắt gặp những cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ ở VN hiện nay với những cái tên rất “hoành tráng.” Những cái tên mà thoạt đầu nghe/đọc người ta dễ ngộ nhận đây phải là công ty, xí nghiệp, tập đoàn gì đó lớn lao mang tầm quốc tế hoặc có quy mô kinh khủng lắm. Tôi đi tập yoga, phòng tập chừng 20 người thêm 3 HLV người Ấn Độ thay tua nhau đứng lớp. Nhưng cái tên phòng tập nghe qua là giật mình, Yoga Center and Health Academy (tạm dịch Trung tâm yoga và viện sức khoẻ). Ngoài việc sính ngoại lại thêm sự lố bịch trong việc đặt tên. Không biết người đặt có hiểu nghĩa của chữ academy hay không, hoặc hiểu mà cố tình vơ vào để nâng tầm cái phòng tập nền gạch, quạt 3 cánh, kiếng 3 li dán kín tường của họ.

Cô gái quá giang trong đêm mồng một tết - Phạm Tín An Ninh


Chiếc thuyền nhỏ mang theo hơn năm mươi người, một nửa là đàn bà và con nít, ra khơi hai ngày thì gặp bão. Chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chuyên chở dầu hỏa của Nauy trên đường từ Nhật sang Singapore cứu vớt. Hai ngày sống trên tàu chúng tôi có cảm giác như đang ở trên một thiên đàng. Tất cả đều được tận tình hỏi han chăm sóc. Chúng tôi cảm thấy vừa mừng vừa xót xa khi nhận ra thế gian này vẫn còn có đầy ấp tình người. Họ là những kẻ xa lạ, không cùng màu da, màu tóc, không cùng ngôn ngữ, mà lòng thông cảm yêu thương họ đã dành cho chúng tôi lớn lao biết đến dường nào. 

Tại sao Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi chức mà không phải là Nguyễn Phú Trọng?

Tạp Ghi và Phiếm Luận : - MÃO THỎ MẸO MÈO - Đỗ Chiêu Đức


Tuổi Mẹo là con Mèo Ngao,
Hay quấu hay quào ăn vụng thành tinh
Đó là hai câu trong bài Đồng Dao nói về CON MÈO trong 12 con giáp của vùng Lục Tỉnh quê tôi; khắp đồng bằng sông Cửu Long và cả nước Việt Nam đều biết tuổi MÃO là tuổi con MÈO; nhưng theo Thập Nhị Địa Chi trong Tử Vi đẩu số thì MÃO là con THỎ chớ không phải con MÈO ! Có thể do âm MÃO 卯 có âm sắc gần giống các âm MAO, MEO, MÈO, MIÊU, MỈU là tiếng kêu và là tên gọi của con MÈO mà ra chăng ?! Vả lại con MÈO là một trong những gia súc thường nuôi trong nhà hơn là con THỎ sống trong hang hố bụi rậm, nên con MÈO gần gũi thân thương với người Việt Nam ta hơn là con THỎ thường được nuôi trong chuồng.

Những tấm hình thật cảm động vô cùng. - Nguyễn Ngọc Phúc

Ở nơi quê xưa, lịch sử của đất nước không phải bị chấm dứt từ ngày 30/4/75 mà vẫn được tiếp tục ghi nhận không còn bằng chữ nghĩa, không còn bằng súng đạn, không còn mang hận thù mà chỉ mang 4 chữ Không Bỏ Đồng Đội của người lính VNCH với Danh Dự, Trách Nhiệm, Tổ Quốc để đứng tiễn chào Vĩnh Biệt người chiến hữu đã giã từ vũ khí. 47 năm gần cuối cuộc đời mà vẫn còn đến với nhau bằng gậy chống, xe lăn và nương tựa dìu dắt nhau, đâu cần phải đông người tiễn đưa với nhiều điếu văn chia buồn chia sẻ, họ chỉ có một vòng hoa và bốn người đồng đội trong bộ quân phục với mũ binh chủng oai hùng ngày xưa, tấm hình đó chính là một phần của lịch sử đất nước VNCH sau 1975 ngay ở trên quê hương xưa của một đất nước mới.

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :31/12/2022


Cựu giáo hoàng Benedicto XVI qua đời, thọ 95 tuổi
Đức Giáo Hoàng Danh Dự Benedicto XVI, người tiền nhiệm của đương kim giáo hoàng Phanxicô đã qua đời sáng hôm nay 31/12/2022, hưởng thọ 95 tuổi. Tang lễ của cựu giáo hoàng, nguyên là một nhà thần học người Đức, sẽ được cử hành ngày 05/01/2023. Trong một thông báo, phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican cho biết là Benedicto XVI đã ra đi lúc 9g34 sáng (giờ địa phương) tại tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican. Đây là một sự kiện được mọi người chờ đợi vì sức khỏe của cựu giáo hoàng đã xấu đi trong những ngày gần đây. Chính đương kim giáo hoàng Phanxicô xác nhận là người tiền nhiệm của ông đã « lâm trọng bệnh ».

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - HAPPY NEW YEAR - Keßeler Le

Bản tin cuối năm 2022 - Hà Trung Liêm

 

Việt Nam: Những vụ khởi tố, bắt quan chức, doanh nghiệp năm 2022

BBC News 31/12/2022

https://docs.google.com/document/d/1LbA-MnpdiULMerEyQE85TFlxgQuR5kxG/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Trong năm 2022, tại Việt Nam, nhiều cựu quan chức lẫn doanh nhân nổi tiếng bị truy tố, xét xử và phải nhận bản án.

Đại án Việt Á

Trong đại án Việt Á, Bộ Công an và công an cả nước đã khởi tố 26 vụ án, 94 bị can để làm rõ nhiều tội danh. Trong số các bị can, có 8 người là cựu lãnh đạo, quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ KH-CN.

Trục Nga-TQ - VietCatholic Media31/Dec/2022


1. Quân Ukraine áp sát Svatove. 5 kho đạn và 20 chiến xa của Nga nổ tung.
Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Bẩy 31 tháng 12, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov cho biết trong 24 giờ qua thành công nổi bật nhất của quân Ukraine là các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh Ukraine đã tấn công 5 kho đạn dược và một hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Đây là những kho đạn rất lớn nên chúng đã nổ tung trong nhiều giờ và gây thương vong cho các lính canh Nga. Một số được ghi nhận là mới được chuyển từ Nga sang để tiếp tế cho các chiến trường Lyman, Bakhmut và Avdiivka.

Nursing Home - Viện Dưỡng Lão - Bs. Trần Công Bảo


Tác giả: BS Trần Công Bảo đã từng là giám đốc y tế của nhiều viện dưỡng lão. Với bài viết dưới đây, Ông trình bày ngọn nguồn rất thực tế, cơ quan mà người già hay người tàn tật đã có lần nghĩ thoáng qua, nhưng dĩ nhiên lờ mờ chưa rõ. Người già ở hải ngoại: sự am hiểu về VDL là nên,vì không ai biết được tương lai.Nếu còn có thể ở nhà được mà vẫn an toàn thì ở nhà tốt hơn. Nếu tài chánh cho phép, thì dù mình không đủ khả năng lo cho mình, mình vẫn có thể mướn người "bán thời gian" (part time) đến lo cho mình vài giờ mỗi ngày, giúp ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp trong nhà, thuốc men, chở đi bác sĩ...

ÉTOILES DU CIRQUE DE PEKIN - JONGLAGE BOLS SUR MONOCYCLES - LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE

'Kẻ đột nhập' cứu 20 người giữa trận bão tuyết Mỹ - VnExp

Mắc kẹt trong trận bão tuyết kinh hoàng, Withey không chấp nhận buông xuôi mà đã tìm cách đột nhập một trường học để cứu bản thân và 20 người lạ. 18h ngày 23/12, thợ máy 27 tuổi Jay Withey đang ở xưởng tại thị trấn Cheektowaga, hạt Erie, bang New York, Mỹ thì nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một người bạn. "Anh là người duy nhất tôi biết sẽ tới cứu", người bạn nói, cho biết mình đang mắc kẹt khi trận "bão tuyết thế kỷ" Elliott đổ bộ. Withey lập tức lái xe tải lên đường đi hỗ trợ bạn giữa bão tuyết mịt mù. Len lỏi giữa những chiếc xe mắc kẹt trên đường, anh phát hiện một thanh niên tên Mike, đi giày thể thao và chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đang tuyệt vọng tìm nơi trú ẩn. Withey đã mời Mike lên xe mình, tránh nguy cơ chết cóng giữa bão tuyết.

55 NĂM TƯỞNG NIỆM TẾT MẬU THÂN TANG THƯƠNG CÙNG NỖI ĐAU DÂN TỘC (1968-2023) Võ Đại Tôn

55 NĂM TƯỞNG NIỆM TẾT MẬU THÂN

TANG THƯƠNG CÙNG NỖI ĐAU DÂN TỘC

(1968-2023)

Võ Đại Tôn


Vết thương vẫn còn đẫm máu
Dù hơn nửa thế kỷ trôi qua.

Lịch sử hằn sâu – đâu thể xóa nhòa
Cơn ác mộng bật run hồn Tổ Quốc.
Lời van xin chìm tan trong biển khóc
Bàn tay nào tìm vói khoảng trời cao ?

Bản Tin Nóng Cuối Cùng Năm 2022, Tin Giao Thừa và Chào Mừng Năm Mới 2023! Happy New Year 2023! - Lê Văn Hải



Happy New Year 2023! Lời Chúc Mừng Đầu Năm Mới Của Người Mỹ Thường Chúc Nhau Trong Những Ngày Đầu Năm!
• May all your new year 2023 wishes come true!
Chúc mọi điều ước năm mới 2023 của bạn, đều thành sự thật!
• Best wishes for a happy and successful new year 2023!
Xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, cho một năm mới 2023, vui vẻ và thành công
• Wishing you all the magic of the new year 2023!
Chúc bạn mọi điều thần kỳ, tất cả đều xảy ra thật trong năm mới 2023!
• Let your spirit soar and have a joy-filled new year 2023!
Hãy để tâm hồn bạn bay lên cao và chúc bạn một năm mới 2023 toàn những niềm vui!

Auld Lang Syne & Happy NewYear

Một Thời Chủng Sinh - Thadée Thái Quang Đáng

- Hàng thứ 2 , đứng cuối là Phao Lồ Nguyễn Quang Chí tức Chí " mén "
- Hàng chót , đứng thứ 5 là Ta Đê Ô Thái Quang Đáng , Chí " mén " sửa tên là Thái Hoang Đàng .
Sau khi đậu bằng Tiểu Học , lại học lớp Hè chuyên về Pháp Văn ở Nội Trú trường Công Giáo Lái Thiêu do Sœur hiệu trưởng Isabelle dạy TQĐ về Saigon để thi vô trường Latin tức là Chủng Viện Thánh Giuse .Ngôi trường này tọa lạc ở số 4 đường Cường Để- Q.1 - Đối diên là dinh của Đại tướng Lê Văn Tỵ - ngang hong là phía sau lưng Thành Cộng Hòa .Muốn thi vô trường này phải có bằng Tiểu Học ,giỏi Pháp văn , phải được Ma Sơ ở trường hay Cha sở tại họ mình ở chứng nhận là gia đình tốt và bản thân phài tốt Gần 600 thí sinh ở các nơi thuộc Địa Phận Saigon tới dự thi

Đức Cựu Giáo Hoàng Benedict XVI tạ thế..hôm nay Thứ Bảy, 31/12/2022…tại Vatican Hưởng đại thọ 95 tuổi..

 


World leaders pay tribute to 'God's Rottweiler' Pope Benedict XVI after his death aged 95: Ex-pontiff who became first to resign in 600 years is hailed 'one of the greatest theologians of our time' and a 'formative figure' of the Catholic Church
· Former Pope Benedict has died aged 95 following prayers for his failing health
· World leaders have paid tribute to the ex-pontiff as a 'great theologian'
· He died at 9:34 on Saturday in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican
· He was first pontiff to resign as head of Catholic Church since the Middle Ages
PUBLISHED: 04:43 EST, 31 December 2022 | UPDATED: 09:11 EST, 31 December 2022

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11587799/Former-Pope-Benedict-died-aged-95.html

Thoi Luan Thứ Bảy ngày 31 tháng 12, 2022

 https://www.dropbox.com/s/wvbs8n7cxottsst/baothoiluan12312022.pdf?dl=0

HAI MÙA NOEL - ĐÀI PHƯƠNG TRANG - VŨ KHANH - Keßeler Le

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2022

Khi Vợ Vắng Nhà - Tràm Cà Mau


Ông Phú đã tám mươi tư tuổi, bị vợ giận vì suốt ngày ngồi ôm máy vi tính. Bà gọi cái máy nầy là “người tình mặt vuông cổ ngắn” của ông. Bà bỏ về tiểu bang Florida thăm cháu ngoại. Bà rủ ông đi, và nói khích rằng, sức mấy mà ông nỡ xa “con vợ bé mặt vuông”. Ông thì không muốn làm phiền anh con rể gốc Mỹ, tôn trọng đời sống riêng tư của hắn. Nếu đi thăm, thì ngụ tại khách sạn, chứ không ở chung nhà. Bà sợ tốn tiền, và cũng muốn được gần gũi, chơi với cháu ngoại nhiều hơn, nên dù ông không chịu, thì bà cũng cứ đi. 

Máy tắm rửa tự động từ Nhật Bản.


Nhật Bản phát triển máy tắm rửa tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo
Nhật bản có truyền thống phát minh những máy móc ngoài tính năng tiên nghi, hiện đại và gọn nhẹ rẻ tiền ... những máy móc này đôi khi có những tính năng hơi bất thường, kỳ kỳ, chẳng hạn như cái toilet , bồn rửa mặt ... Từ trước giờ đã có bồn tắm đấm bóp bằng luồng nước được gọi là jacuzy hot tub, máy rửa xe hơi tự động, nhưng chưa có máy tắm người tự động. Công việc tắm rửa ngoài vấn để vệ sinh, tăng cường sức khỏe, còn là một sở thích cho cơ thế nữa, đây là công việc do người.

Mất bao lâu để Việt Nam bắt kịp thế giới. - Tông hợp


GDP đầu người hiện tại của Việt Nam là $3,600 và mức tăng trưởng là 7%. Vậy mất bao lâu để có thế bắt kịp các nước khác?
- Thái Lan, GDP $7,200. Việt Nam cần 11 năm.
- Malaysia, GDP $11,000. Việt Nam cần 17 năm.
- Hàn Quốc, GDP $31,000. Việt Nam cần 32 năm.
- Đài Loan, GDP $33,000. Việt Nam cần 33 năm.
- Nhật Bản, GDP $39,000. Việt Nam cần 36 năm.

Dân biểu Mỹ kêu gọi Việt Nam phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh - VOA

 
Bà Nguyễn Thúy Hạnh. Photo YouTube Vận động ứng cử ĐBQH 2016

Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Ro Khanna vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh.Dân biểu Khanna viết trên Twitter: “Bà Hạnh đã bị nhắm mục tiêu vì bà trợ giúp các tù nhân lương tâm Việt Nam đang bị giam giữ bất công”.

"Ngày Về"--Sáng tác: Hoàng Giác; Đèo văn Sách trình bày; Hòa âm: Trần Kim Bài

Hạ viện Mỹ công bố tờ khai thuế của cựu Tổng thống Trump - VOA

 
Ảnh chụp báo cáo của Ủy ban Tài chính Hạ viện liên quan đến Sở Thuế vụ (IRS) và các bản khai thuế của cựu Tổng thống Donald Trump, ngày 21 tháng 12 năm 2022. (Ảnh AP / Jon Elswick) Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ do đảng Dân chủ kiểm soát vừa công bố hồ sơ thuế sáu năm của cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu 30/12, vài ngày trước khi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát hạ viện. Việc công bố hồ sơ thuế đã được biên tập lại của ông Trump từ năm 2015 đến năm 2020 khép lại cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa cựu tổng thống Đảng Cộng hòa và các nhà lập pháp Đảng Dân chủ mà mới chỉ được Tòa án Tối cao phán quyết vào tháng trước.

ĐẠO ĐỜI HAI NGẢ - Hàn Thiên Lương


Vào năm 1940 quân Nhật đã tràn vào Đông Dương và ngự trị Saigòn, nên hằng ngày máy bay Đồng Minh liên tục oanh tạc, nhiều khu phố sụp đổ tan tành. Thương vong không ít. Nhiều người đem gia đình tản cư về quê. Gia đình tôi cũng ở trong trường hợp đó, chỉ có ông ngoại và dì Út tôi ở lại giữ nhà. Lúc đầu ở ngay quận Đức Hòa, nhưng vào tháng 11 năm 1945 quân Pháp đánh chiếm Hốc Môn, Củ Chi và kiểm soát quốc lộ 1 (đường đi Tây Ninh), bọn Việt Minh ở Đức Hòa ra lịnh sơ tán vào vùng sâu. Dân chúng gồng gánh chay vào khu Gò Sao, Rạch Nhum có gia đình chạy tuốt vào mật khu Rừng Thơm phải bị chết chốc vì máy bay Pháp oanh tạc, gia đinh tôi ngừng lại xóm Trại Bí xã Hiệp Hòa. 

Vì sao ngôi chùa treo trên không hàng ngàn năm không bị đổ? Minh An


Ở Trung Quốc có rất nhiều Huyền Không Tự (chùa treo), nhưng ngôi chùa ở núi Hằng Sơn, Bắc Nhạc là ngôi chùa kỳ lạ và nguy hiểm nhất trong số đó
SAIGON TRƯỚC 1975
https://phtq-canada.blogspot.com/2022/12/saigon-truoc-1975.html Từ Saigon – Gia Định là cả một chặng đường xây d...
NGƯỜI XƯA VÀ NAY

THUONG NGUYET- Thơ Như Nguyệt - Nhạc Trần Chương Lương -Phat Dat trình bày

Harry Úc! - Đoàn Xuân Thu -

Thời bảy năm Trung học, sinh ngữ chánh của tui là Anh Văn. Nhờ mớ tiếng Anh lõm bõm đó, qua Úc tui đi học một tháng khóa đào tạo nhân viên an ninh. Tiếng Úc gọi là ‘Security officer’, sĩ quan an ninh. Kêu cho nó cho oai. Chớ bà con Mít mình gọi là mấy chú ‘Bảo an’. Trong nước gọi là ‘Bảo vệ’. Còn tui, tui gọi tui là con chó giữ nhà cho chủ nghĩa tư bản. Giữ của cho mấy thằng Do Thái giàu sụ chủ siêu thị.
Mới qua, nên bảng chỉ dẫn đậu xe với tui rất là rối rắm. Tui bị ‘cáo sồ’ (Council) phạt hoài. Tui không biết chỗ nào dành cho công ty, chỗ nào dành cho khách.

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT : 30/12/2022 - ĐHL


Huyền thoại bóng đá Pele qua đời, Brazil để quốc tang ba ngày
Vua bóng đá Pele tại World Cup 1970 ở Mêhicô. © 4Imagens / Getty Images Thu Hằng | Phan Minh Sau hơn một năm chống chọi với bệnh ung thư ruột già, vua bóng đá Pele đã qua đời ngày 29/12/2022, ở tuổi 81, tại bệnh viện Israelita Albert Einstein, São Paulo. Brazil tổ chức quốc tang 3 ngày. Tang lễ « cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại » sẽ diễn ra ngày 02/01/2023 tại sân vận động Urbano Caldeira. Lễ an táng sẽ được tổ chức hôm 03/01. Edson Arantes do Nascimento, nổi tiếng với tên gọi Pele, là cầu thủ huyền thoại của Brazil trong thập niên 1950-1970 và được mệnh danh là « Vua bóng đá ».

Thu Đến Rồi Vắng Em-Lê Nguyễn Nga-Nguyễn Tuấn-Ngọc Quy

Hình ảnh 12 con giáp làm bằng rau xanh - ST


 tuổi Tý

Câu chuyện « Từ nửa thế kỷ trước » Ara Phat


Từ Mậu thân đến Mậu tuất đã được 50 năm , người tưởng niệm đau buồn nhớ tới người thân thoáng đã 50 cái giỗ , kẻ thì bừng bừng khí thế tổ chức ăn mừng đã giết được hàng ngàn người lương dân ,là một đám tang đi cạnh một đám cưới hồng ; 50 năm nghe không rợn người bằng nửa thế kỷ trước, bao nhiêu biến chuyển đã xảy ra từ những ngày này….

Mưa lạnh tàn canh - Trần Ngọc Nhạc

      (Ca sĩ Hoàng Thục Linh)
Trước thềm năm mới, xin nói chuyện một chút về chữ « canh » trong tựa đề trên đây. Mưa lạnh tàn canh là tựa đề cùa một ca khúc, sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Thanh hiện đang cư trú tại Florida. Ông sinh năm 1956 tại, đến Mỹ lập nghiệp vào năm 19 tuổi, tức là sau năm 1975. Có một nhạc sĩ khác là Vũ Thành (1926-1987). Tên gọi của hai nhạc sĩ này chỉ khác nhau là có dấu huyền trên chữ a. Vũ Thành là cựu trưởng phòng văn nghệ của Đài phát thanh quân đội VNCH và cũng là tác giả của một số nhạc phẩm như Giấc mơ hồi hương, Nhặt cánh sao rơi, Say nhặt canh tàn.

BÌNH MINH SẼ MANG EM ĐI [HOLD ME FOR A WHILE] Diễm Liên -MTP

Lá Thư Đầu Năm Của Hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt (VAHF)

Austin ngày 29 tháng 12, 2022
Kính gửi quý Ân nhân, quý Hội đoàn, và quý Đồng hương - Những ngày cuối năm 2022, cộng đồng người Việt Hải Ngoại đã mất đi ít nhất là 4 người đã có những đóng góp quan trọng cho quê hương Việt Nam và cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Đó là: Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, Cụ Phạm Ngọc Lũy, cựu thẩm phán Nguyễn Cao Quyền, và ông Nguyễn Công Bằng - May mắn hội VAHF (Vietnamese American Heritage Foundation) đã phỏng vấn được 3 trong bốn người này cho kho tàng Lịch Sử Truyền khẩu (Oral History) đã được đưa lên trực tuyến và đã có gần 12 triệu người theo dõi .

Kính Chuyển Những Tin Nóng Vào Những Ngày Cuối Năm 2022! - Lê Văn Hải


Lời Chúc Mừng Năm Mới! Happy New Year 2023!
- Năm hết Tết đến! Cùng nhau, vẫy tay giã từ “ông già” của năm 2022, với nhiều chuyện buồn, dịch bệnh, thiên tai, viễn ảnh chiến tranh nguyên tử…..Xuân về! Đất Trời đổi thay, bừng sức sống! Cùng hân hoan giang tay đón chào “em bé” năm mới Dương lịch 2023! vui vẻ đang tới! (cuối tuần này!) với nhiều niềm hy vọng tốt đẹp, sáng sủa hơn! Ngoài trời nắng ban mai bắt đầu ấm áp trở lại, hoa cúc, hoa mai hé nở rồi, rượu ngon cùng mở sẵn, pháo hoa rực sáng chào đón đêm giao thừa 2023 đã sẵn sàng! Nào hãy cùng vui mừng đón chào năm mới 2023, với nhiều điều hy vọng tốt đẹp, kèm theo những lời chúc tụng, nổ vang… như Pháo Tết (cho vui) nhé!

CƯỚP TÀU VIỆT CỘNG ĐỂ VƯỢT BIÊN - NgườiNhái Trương Nghĩa Thành


Một buổi chiều mưa tầm tã giữa xứ lạ quê người, tôi ngồi im lặng nhìn những giọt mưa bay lãng đãng theo chiều gió cuốn, vài chiếc lá vàng cũng rời khỏi cành bay đi khắp bốn phương! Tôi cảm thấy lòng nao nao xúc động, đời tôi có khác gì chiếc lá xa cành mặc cho giông tố của cuộc đời cuốn đi đi mãi đến tận phương trời xa lạ..Những tưởng tôi thoát đi khỏi vòng kiềm tỏa của địch quân bỏ lại sau lưng kiếp con người sống trong tù ngục…Nơi đây tôi đã sống cuộc sống an bình..Nhưng sao lòng tôi vẫn lạnh như đống tro tàn. Có phải chăng vì thân phận của tôi là người đã đánh mất quê hương.?..Tâm tư tôi lắng đọng và chìm dần vào dĩ vãng ….

Người Tình Mùa Đông - Sầu Đông - Nguyễn Hưng - Tuyết BH

Tiếng Gọi Của Tình Yêu - Bùi Phạm Thành (Đặc San Lâm Viên)


Bùi Phạm Thành
"Đừng lo gì cả," vị bác sĩ giải phẫu nói. "Cô ấy sẽ qua khỏi. Sức khoẻ của cô ta rất tốt." Với ánh mắt ngưỡng mộ, người nữ y tá phụ mổ tiếp lời "Cô ấy sẽ qua khỏi, bởi vì bác sĩ là người giải phẫu ca này." "Cô ấy sẽ qua khỏi," Mục sư Paul Templeton đồng ý, "bởi vì tôi sẽ cầu nguyện cho cô ta." Người chồng không nhìn thấy ánh mắt như có vẻ như lạnh nhạt giữa cô y tá và bác sĩ, cả hai đều là những người chỉ làm theo bổn phận nghề nghiệp. Anh cúi xuống hôn lên trán người vợ đang nằm trên chiếc bàn có bánh xe để đẩy vào phòng mổ. Cô ta đang ngủ, vì tác dụng của thuốc gây mê.

Tiếng Việt Trong Nước Quá Nhiều Tiếng Lóng và Ngôn Ngữ Chợ Búa - Đào Văn Bình

Tiếng lóng (slang) là ngôn ngữ của các băng đảng, lưu manh côn đồ, cờ bạc, đĩ điếm, hoặc bọn du thủ du thực nói chuyện với nhau để không cho người ngoài biết hoặc che mắt cảnh sát, lực lượng an ninh, hoặc để tỏ ta đây “anh chị”, “hơn đời”. Trước năm 1975 cũng đã có khá nhiều tiếng lóng, chẳng hạn như:-Cớm= cảnh sát. Cớm gộc= cảnh sát trưởng hoặc quan to.-Ghế = gái-Choạc= Chục-= Trăm-Khứa= khách. Khứa lão= khách già, lớn tuổi-Nhí (nhỏ) = Bồ nhí tức già rồi mà còn “chơi trống bỏi” tức cặp với cô gái/cậu trai nhỏ tuổi bằng con mình.

Báo Thời Luận Thứ Sáu 30 thang 12, 2022

 https://www.dropbox.com/s/qu3j3a5ju1xwl19/baothoiluan12302022.pdf?dl=0

What if Ronaldo, Messi, Mbappe and Neymar played together in the same team PSG vs FBM | PES Gameplay

CUỘC CHƠI - Thơ Đặng Xuân Xuyến

 

(cảm tác khi xem ảnh nhà văn Vũ Thư Hiên

về lại Sài Gòn cuối tháng 12/2022)

Chỉ là một cuộc về chơi

Mà sao lắm kẻ khóc cười múa may

Còn đâu "Đêm giữa ban ngày"

Tù mù "Lối thoát" mà thay "Luật rừng".


Cuộc chơi diễn chỉ nửa chừng

Gầm gào chi để nửa mừng nửa đau.

------

"...": tên tác phẩm của nhà văn Vũ Thư Hiên*.

Hà Nội, sáng 30 tháng 12/2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Bản tin ngày Thứ sáu 30 tháng 12 năm 2022 - Hà Trung Liêm

Kính chúc Quý bạn và Gia đình nhiều sức khỏe và an lành trong năm mới.
Hà Trung Liêm

Tưởng Năng Tiến –  Đêm Cuối Năm Nghĩ Về Hà Nội

https://docs.google.com/document/d/1XqbthaHAWmf8Q5XYsU5OCfhrSHy5OXTy/edit?usp=share_link&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Tôi được nghe Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội (thơ Hoàng Anh Tuấn, nhạc Phạm Đình Chương) từ thuở ấu thơ: Mưa hoàng hôn/ Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn/ Mưa ngày nay/ Như lệ khóc đất quê hương tù đày…

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2022

Người TQ bơ vơ giữa khủng hoảng COVID: 'Bạn sống hay chết, không ai quan tâm' - Vy An


Những cảnh tượng nghiệt ngã diễn ra ở Trung Quốc trong thời gian gần đây, được các nhân chứng chia sẻ với tờ Epoch Times, gợi nhớ lại sự tuyệt vọng gần 3 năm trước khi COVID-19 lần đầu tiên bùng phát ở nước này. Khi các quốc gia còn lại trên thế giới đã học cách sống chung với virus corona, chính quyền Trung Quốc vẫn kiên định với chiến dịch “zero-COVID” theo kiểu cộng sản của mình, nhằm mục đích dập tắt đại dịch thông qua sự kết hợp của các biện pháp phong tỏa quy mô lớn, giám sát bừa bãi và bắt buộc xét nghiệm—bất chấp những thiệt hại nặng nề về kinh tế, nhân quyền và tâm lý.

NHỚ LẠI TRONG ĐÊM NAY - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Du Tử Lê - Ca sĩ Bảo Yến

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI :29//12/2022 - ĐHL


Cựu tướng Hoa Kỳ dự đoán Ukraine sẽ chiến thắng Nga trong năm 2023
Cựu tướng Mỹ Ben Hodges dự đoán Ukraine “có thể” sẽ đánh bại Nga trong năm tới, Newsweek đưa tin. Trong cuộc chiến Nga – Ukraine, mặc dù Moscow có quy mô quân sự khổng lồ, họ đã phải vật lộn với các mục tiêu quan trọng sau hơn 10 tháng giao tranh. Cuộc chiến đã bộc lộ những điểm yếu trong quân đội của Tổng thống Putin, cho phép Ukraine trong những tháng gần đây chiếm lại hàng ngàn dặm vuông lãnh thổ bị chiếm đóng trước đây.

Văn Cao, người soạn ca khúc bậc thầy Việt Nam - Duyên Anh


Những người đã tham gia kháng chiến chống Pháp, ở miền Bắc, năm 1945-1950, đều không bao giờ quên được kỷ niệm một đời chỉ có một lần. Kháng chiến chống Pháp của toàn dân Việt Nam. Mà những chiến công vĩ đại là của người tiểu tư sản. Người cộng sản chẳng thể nào làm nổi những chuyện lấp đá vá trời, thuở kháng chiến. Nói chiến thắng sông Lô và âm nhạc thôi. Các nhạc sĩ tiểu tư sản đã diễn tả bộ đội trung đoàn Ký Con, trung đoàn Thủ Đô, lính của mình, đầu trần, chân đất, quần áo nâu, như chiến sĩ “pháo binh Việt Nam ghi công”. Trong bài Du kích sông Thao, Đỗ Nhuận viết: “Hồng Hà trôi xuôi đưa nước trên ngàn về khơi. Sông Thao, ngoài bến Việt Trì, có những chàng áo nâu về say sưa giòng nước vui tràn trề”…

Trước Khi Thất Trận – Trần Vũ


Mỗi đứa bé lớn lên đều khám phá xã hội vây quanh cùng thế giới bao la qua nhiều cách: tiếp xúc với thực tế, lắng nghe người lớn nói chuyện và học hỏi ở trường lớp. Sau nữa là đọc sách. Cách sau cùng cho tôi nhiều hiểu biết hon những cách kia. Lúc nhỏ trong nhà gọi đùa tôi là mọt sách. Tôi trở nên mọt sách trước tiên qua truyện tranh. Những năm tiểu học tôi say mê TinTin, Astérix & Obélix, Lucky Luke, Fantasio & Spirou với chú vượn marsupilami… Đi học về là tôi chúi mũi vào 12 Thành Công Lực của cậu bé tí hon Benoît, Liều Thuốc Hóa Chó với Lữ Hân & Phi Lục, Chú Tí Làm Phù Thủy trong làng Schtroumpf, Điếu Xì Gà Pharaon, Đền Thờ Mặt Trời với Tintin và thuyền trưởng Haddock, hoặc Anh em nhà Dalton hay Gaston LaGaffe… 

Bây giờ tháng mấy / Từ Công Phụng - Tuyết

DỪNG NGAY LẠI NHỮNG DÙI CUI NẮM ĐẤM - Thơ Ngô Minh Hằng


Dừng ngay lại những dùi cui nắm đấm
Vào miệng vào đầu vào ngực dân oan
Dừng ngay lại những chân giày tàn nhẫn
Đạp mặt người cùng nòi giống Việt Nam!
*
Anh có biết những nạn nhân khốn khổ
Họ là ai, anh đánh giết đấy không?
Họ, những kẻ với anh cùng quốc tổ
Cùng màu da, cùng máu thịt Lạc Hồng

Ủy ban điều tra vụ 6/1 chấm dứt hoạt động, hủy trát triệu tập ông Trump - VOA

Ủy ban Hạ viện Mỹ về vụ 6/1/2021 công bố báo cáo điều tra tại Điện Capitol, ở thủ đô Washington.Ủy ban của Hạ viện Mỹ điều tra về vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 quyết định hủy trát triệu tập cựu Tổng thống Donald Trump khi họ chấm dứt công việc và chuẩn bị giải thể vào tuần tới.Dân biểu Bennie Thompson của bang Mississippi, đảng viên Dân chủ và là chủ tịch của ủy ban, viết trong thư gửi luật sư của ông Trump, David Warrington, hôm thứ Tư 28/12 rằng ông chính thức rút lại trát triệu tập.

Huyền thoại bóng đá Pelé qua đời ở tuổi 82 - VOA

Pelé trong một sự kiện về chính ông ở London hồi tháng 10/2003.

Pelé, huyền thoại bóng đá người Brazil, qua đời hôm thứ Năm 29/12, thọ 82 tuổi.

Pelé chói sáng và đạt đẳng cấp thế giới khi ghi nhiều bàn thắng ngay ở độ tuổi thiếu niên. Ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Brazil giành chức vô địch World Cup tới 3 lần. Ông nhập viện hồi cuối tháng 11, và các bác sĩ cho biết vào tháng 12 rằng ông đối diện với căn bệnh ung thư đang xấu đi cùng với các vấn đề về thận và tim. Vào tháng 9/2021, ông phải phẫu thuật cắt bỏ một khối u khỏi ruột kết.

Thơ Quên Thơ: Tuệ Nga Nhạc: Mộc Thiêng Hoà âm: Quang Đạt Hát: Ngọc Quy

Tù chính trị: Liệu thời cộng sản có đỡ hơn thực dân? (P.1) - Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)


Ảnh minh họa: Hướng dẫn viên Phùng Thị Hương đứng trên nơi gọi là ''Chuồng Cọp "ở Nhà tù Côn Đảo
Ba Sàm lý lịch xấu
Hai thế hệ ở tù
Xưa cha đòi độc lập
Thực dân đưa đi đày
Nay con muốn tự do
Cộng sản cho vào ngục
(Cha tù con tù, Ba Sàm, 2017)
Một năm qua đi, đất nước lại thêm rất nhiều “tù chính trị” mới, bị quốc tế chỉ trích (1), nhưng lại vẫn được tái cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc.

Hơn 45 năm chính sách “triệt người”, "triệt nhân tài" của phỉ quyền Hà Nội - Mạnh Kim


Trong hồi ký “Viết Trên Gác Bút”, nhà văn Nguyễn Thụy Long (cháu ruột nhà văn Nguyễn Bá Học, người nổi tiếng với câu “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”), kể lại thảm cảnh một vụ tịch thu sách năm 1975 sau khi chính quyền mới tiếp quản Sài Gòn: “Một cửa hiệu chuyên cho thuê truyện tại đường Huỳnh Quang Tiên bên cạnh nhà thờ Ba Chuông tại Phú Nhuận phát nổ khi đoàn thổ phỉ thu gom sách mang "băng đỏ" xâm nhập tiệm. Ông chủ nhà sách mời tất cả vào nhà. Rồi một trái lựu đạn nổ. Chuyện xảy ra không ai ngờ. Đương nhiên là có đổ máu... Cả chủ tiệm cũng mạng vong”…