Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

RU NGƯỜI NĂM CŨ - Thụy Long ; Thơ : Mạc Phương Đình - Nhạc : Mai Hoài Thu

Loại quả kỳ diệu chống ung thư, ngừa tiểu đường

Loại quả này là thực phẩm dễ mua rẻ tiền nhưng tác dụng của nó thì vô cùng lớn lao. Đó chính là cà chua.

                                    alt
Kiểm soát hen suyễn: Cà chua rất giàu lycopene và vitamin A, giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh hen suyễn.

Hai mẹ con tẩm xăng tự thiêu phản đối cưỡng chế

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2010, chị cùng chồng là anh Trần Văn Hải bỏ ra 360 triệu để mua thửa đất 42m2 tại khu vực Lùng Bùng. Sau đó, anh chị đã dành dụm, vay mượn xây dựng được căn nhà cấp 4. Toàn bộ vốn liếng đều đổ dồn vào căn nhà. Trước việc phái đoàn cưỡng chế phá bỏ căn nhà đã gây nên tâm lý "không còn gì để mất" nên chị Gái mới cương quyết đến như vậy.
Căn nhà của chị Gái- nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Tra
Cali Today News - Để phản đối việc cưỡng chế, một người phụ nữ đã tẩm xăng lên người và trên cả đứa con trai 4 tuổi, sẵn sàng tự thiêu nếu chính quyền cho tháo gỡ căn nhà của mình.

Tẳng quà cho 100 nhà nghèo và 100 học trò nghèo


Cũng trong ngày 26/09/2015.Sau khi tham dự khánh thành 2 cây cầu Nông Thôn thuộc thị trấn Kiến Tường huyện Mộc Hóa tỉnh Long An..Đoàn chúng tôi đến chùa Tường Vân tặng 100 phần quà cho đồng bào nghèo.Mỗi phần quà gồm có : 10 kg gạo, 1 bịt bánh và 200 ngàn đồng tiền mặt.Tại chùa Long Thành đoàn tặng 100 phần quà và tiền mặt cho học sinh nghèo.Tổng trị giá 55 triệu đồng.Trong đó  Phật tử Nga Lý qua cô Liễu Từ ở Hoa Kỳ ủng hộ 500 USD.Phật tử Như Hương ở Na Uy ủng hộ 28 triệu đồng.Phật tử Liên Nhã ủng hộ 12 triệu đồng.Cô Kim Nhung ủng hộ 1 triệu đồng .Xin chân thành cám ơn sự đóng góp ủng hộ của quí Phật tử 

Bờ biển Việt Nam đang rơi dần vào tay Trung Quốc

Không được để phố biển Đà Nẵng trở thành phố Tàu !
Không được để phố biển Đà Nẵng trở thành phố Tàu !
 Báo Đời Sống Pháp Luật



















Hệ thống thoát nước ngầm khổng lồ ở ngoại ô Tokyo

Hệ thống thoát nước ngầm "siêu khủng" ở ngoại ô Tokyo - 1
Hệ thống thoát nước này của Nhật Bản là một công trình khổng lồ mà chưa có nơi nào khác trên thế giới xây dựng được.
Nhật Bản được biết đến là một đất nước thường chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có động đất và mưa bão. Theo trang web-japan.org do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ, Nhật Bản là một hòn đảo trải dài từ Bắc tới Nam, địa hình núi dốc chiếm tới 75% diện tích đất. Mỗi khi mưa lớn, các dòng sông tại đây rất dễ bị tràn gây tình trạng ngập lụt.
Vì lý do này cộng với diện tích đất giới hạn nên Nhật Bản đã xây dựng một hệ thống thoát nước ngầm. Hệ thống này là công trình thoát nước ngầm khổng lồ nhất thế giới.

Khúc ruột ngoài da - Huy Phương



Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ở Hà Nội, cơ quan phụ trách ra vào Việt Namcủa “Việt Kiều.” (Hình: Hoang Dinh Nam)
Theo định nghĩa chữ “kiều” là “ở nhờ, đi ở nhờ làng khác hay nước khác” nên những người này thường được gọi là kiều cư, kiều dân. Chế độ Cộng Sản ở trong nước dùng chữ Việt kiều hay kiều bào để chỉ chung những người Việt hiện đang sống ở hải ngoại. Đây không phải là kiểu dốt chữ nhưng họ có thâm ý “nhận vơ” cho rằng những người Việt này là công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đang sinh sống, làm ăn ở nước ngoài.

20 Năm Tình Cũ -Trần Quảng Nam -Ý Lan -NBC

Máy giặt công nghệ mới không cần dùng nước vẫn sạch.


Hãng LG vừa mới giới thiệu một mẫu máy giặt Styler mới, cho phép tẩy sạch các vết bẩn trên quần áo mà không cần dùng nước hay xà phòng. Máy giặt mới sử dụng công nghệ khí nóng để đánh tan chất bẩn bằng hơi nước, và những công nghệ bí mật mà LG chưa tiết lộ.

“LG Styler là sản phẩm duy nhất được chế tạo cho cả quần áo giặt nước và quần áo giặt khô. Máy giặt có thể giặt sạch và khử mùi trên nhiều chất liệu vải, từ áo sơ mi, áo len, cà vạt, bộ comple và áo khoác đông dày, giữ được độ bền của vải và tiết kiệm được tiền giặt là” – Seong-jin Jo, Tổng Giám đốc, đồng thời là Giám đốc điều hành, của Công ty Thiết bị điện tử gia dụng cho biết. Máy giặt kiểu mới được bổ sung thêm tính năng Moving Hanger, dùng để rũ sạch các vết nhăn, mùi, và bụi bẩn. Bạn cũng có thể thêm mùi cho quần áo. Tất cả đặc tính  này được điều khiển bằng một bảng điều khiển nằm ở phía trước máy. Nếu như đúng như lời của LG quảng cáo thì đây sẽ là chiếc máy giặt với giải pháp thích hợp  nhất với môi trường.

Điểm Tin Thứ Năm 01.10.2015 -



  • Nga nhanh chóng oanh kích ở Syria (BBC) - Vài giờ sau khi Thượng viện Nga chuẩn thuận việc triển khai hoạt động quân sự tại Syria, không quân Nga đã oanh kích gần Homs.

Những phương tiện mới để di chuyển trong Thành Phố


di2-8197-1442912041.jpg
Em mèo chẳng mấy khi được đi du ngoạn ngắm cảnh bằng đường thủy :))

Lời nói dối của ông chủ tiệm mì mang lại tia sáng cho hai mẹ con nghèo



 .
Một ngày, tôi đến dùng bữa trưa ở tiệm mì quen thuộc. Phía bên bàn đối diện có hai mẹ con khiến tôi chú ý.
Cậu con trai mới khoảng 8 tuổi, dáng vẻ béo lùn và chắc nịch; còn người mẹ là một phụ nữ có làn da rất đẹp, nhưng thân thể lại có vẻ gầy gò và ốm yếu.
Hai mẹ con gọi một bát mì sợi.
“Mẹ ơi, mẹ ăn chưa?” Cậu bé hỏi.
“Mẹ ăn rồi, con tranh thủ lúc mì còn nóng hãy ăn đi!” Người mẹ mỉm cười  xoa đầu con trai mình.

Quảng Tây chấn động vì nổ bom liên hoàn ở nhà ga, bệnh viện

Quảng Tây chấn động vì nổ bom liên hoàn ở nhà ga, bệnh viện
Tòa nhà bị sập và gạch đá ngổn ngang vì vụ nổ ở Liễu Thành, Quảng Tây. Ảnh: SCMP
Vụ nổ xảy ra ở huyện Liễu Thành, thành phố Liễu Châu, thuộc khu tự trị Quảng Tây. Theo Đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc CCTV, người dân địa phương nghe thấy nhiều tiếng nổ lúc 16h45 (15h45 giờ Hà Nội) ngày 30/9 và sau đó một nửa tòa nhà đổ sập khiến nhiều người thương vong.

Mơ Tiên - Dương Thiệu Tước - Nam Phương

Gỡ bỏ năm cùm và một xích - Báo Đất Việt

Gỡ bỏ năm cùm và một xích
Ông Tập Cận Bình và Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.
Trong bản Hướng dẫn tiếp nhận sự góp ý của toàn dân vào các Dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội XII, do Văn phòng TƯ đảng và Ban Tuyên huấn TƯ thực hiện, thấy ý định của lãnh đạo là khoanh lại, chỉ cho góp ý vào những phần cụ thể của Báo cáo Chính trị và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội từ 2016 đến 2020. Họ khoanh lại, cứ như bịt mồm dân khi dân chưa kịp phát biểu. 

MỘT ĐÊM TRĂNG. - Nguyễn Thị Thanh Dương


“Khu vườn này sẽ đẹp một đêm trăng”
Chàng ngẫu hứng đọc 4 câu thơ mà tôi chỉ nhớ một câu cuối cùng này.
Chàng cầm ly rượu đang uống dở, bước đi chậm trong vườn ngang qua  tôi còn thấy mùi nước hoa đàn ông hay mùi đàn ông lạ lẫm mà tôi chưa từng gặp.
Đêm ấy một đêm đầu mùa hè không trăng sao nhưng là một đêm dịu mát với không khí muà Xuân còn lưu luyến ở lại, khí hậu càng về khuya càng có chút hơi lạnh lẫn với mùi hoa Ngọc Lan, cây hoa cuối vườn.
Chàng đâu biết rằng đối với tôi dù đêm không trăng hay đêm có trăng đều đẹp và nên thơ khi có chàng hiện diện..
Lần đầu tiên gặp chàng tôi như đã bị chàng mê hoặc.

Những người già hối tiếc điều gì nhất trong đời ?

Ảnh minh họa. (Nguồn: Wiki)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Wiki)

        “Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn hối tiếc điều gì nhất ?”
Theo Business Insider, đây là câu hỏi mà Karl Pillemer, giáo sư về phát triển con người tại trường Đại học Cornell (Mỹ), tác giả của tập sách “30 bài học của cuộc sống: Lời khuyên từ những người thông thái nhất nước Mỹ”, đã hỏi hàng trăm người cao tuổi trên 65 tuổi trong chương trình nghiên cứu Legacy Project (tạm dịch: Dự án di sản) của Đại học Cornell.

Hàng Việt Nam – Chế Tạo Tại Nước Ngoài - Nguyên Lam - Nguyễn Xuân Nghĩa

Những cửa hàng
Với viễn ảnh gia nhập Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP trong vài năm tới, Việt Nam hy vọng buôn bán tự do với một khu vực rộng lớn của 12 quốc gia có sản lượng bằng 40% của toàn cầu. Khi ấy, quy chế về thương hiệu được đặt ra. Đó là điều kiện ưu đãi chỉ áp dụng cho các hàng hóa hay dịch vụ chế tạo tại một quốc gia thành viên của khu vực TPP. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về vấn đề xuất xứ chế tạo qua cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

TĂNG SÂM GIẾT NGƯỜI - Ngô Minh Hằng


(Gởi những kẻ đã vu cáo, hại người lương thiện theo kiểu Tăng Sâm, tiếp tay làm lợi cho tập đoàn tư bản đỏ VC tại Việt Nam và những tổ nằm vùng nơi hải ngoại.)
  
Danh dự người không ai bôi bẩn được
Chỉ có mình làm bẩn chính mình thôi ...
Nếu như ai cố bôi bẩn một người
Là tự họ đã làm dơ họ đấy !

Vài nét về Nhà văn Võ Phiến, tiểu sử và văn nghiệp. - Quỳnh Nguyễn

Tác giả Võ Phiến là một nhà văn hàng đầu của Văn Học Việt Nam hiện đại. Sự nghiệp văn học của ông kéo dài hơn nửa thế kỷ, và, bao gồm nhiều thể loại: từ truyện ngắn, tiểu thuyết, tùy bút, tiểu luận, biên khảo, dịch thuật..., và cả thơ nữa.
Võ Phiến
Phần tiểu sử và văn nghiệp của Võ Phiến được ghi lại dưới đây là theo tài liệu của Thụy Khuê đăng trên Hợp Lưu. 

Văn Nghệ Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Giới Trẻ Lasan

Nguyễn Hưng Quốc viết về Nhà văn Võ Phiến



Nhà văn Võ Phiến (Đoàn Thế Nhơn) đã qua đời vào lúc 7 giờ tối Thứ Hai 28 tháng 9 năm 2015, thọ 90 tuổi.
Đó là một cái tang lớn không những đối với gia đình của ông mà còn đối với văn học Việt Nam nói chung: Một tài năng lớn đã ra đi.
Nếu hiểu nhà văn chuyên nghiệp là người dành toàn bộ thì giờ lao động cho việc viết lách và sống nhờ hẳn vào việc viết lách, tức là người coi việc viết lách như một nghề nghiệp theo cái nghĩa kinh tế học chúng ta thường dùng thì Võ Phiến chưa bao giờ là nhà văn chuyên nghiệp: suốt đời ông là công chức. 

Câu chuyện của nhiếp ảnh gia Pháp và “cụ bà đẹp nhất thế giới” ở Hội An

(Dân trí) - Trong số hàng ngàn bức ảnh chụp chân dung và phong cảnh ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Pháp yêu thích nhất tấm hình bà cụ Bùi Thị Xong, người phụ nữ nghèo làm nghề chèo đò đón khách du lịch ở Hội An.

Đặc biệt, đây cũng chính là bức hình nằm trong bộ sách ảnh "Hidden smile" (Nụ cười bị che khuất) của tác giả.
Cụ bà Bùi Thị Xong, người mẫu trên ảnh bìa cuốn sách ảnh về Việt Nam Hidden smile.
Cụ bà Bùi Thị Xong, "người mẫu" trên ảnh bìa cuốn sách ảnh về Việt Nam "Hidden smile".

Xin một lần Tri Ân Anh - TPB VNCH, ngày 29.09.2015

VIẾT CHO NGÀY 01 THÁNG 11: MUÔN ĐỜI THÀNH KÍNH TRI ÂN - Nguyễn Thu Trâm


Ngô Tổng Thống Muôn Năm

Nguyễn Thu Trâm Đối với phần lớn người từ miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 thì sự kiện ngày 01 tháng 11 năm 1963 mãi mãi là một cơn ác mộng. Nhất là bản tin ngắn được phát đi vào khoảng 10 giờ sáng ngày 02 tháng 11, loan báo về cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu đã thực sự làm suy sụp tinh thần của hầu hết đồng bào di cư, nhất là đồng bào công giáo. Đối với hầu hết người Bắc di dân thì cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và sự cáo chung của nền Đệ Nhất Cộng Hòa là một hồi chuông báo tử cho nền cộng hòa ở miền Nam. Những giáo dân di cư, trong đó có cả ông nội tôi, đã mường tượng một ngày quân đội cộng sản tiến vào Sài gòn, và một cuộc “di cư” nữa để lánh nạn cộng sản sẽ diễn ra sau đó.

Đường Về Việt Bắc - Đoàn Chuẩn - Từ Linh

Lẩm Cẩm ...Văn Quang viết từ Sàigòn 29.9.2015

   Văn Quang - Viết từ Sài Gòn ngày 29.9.2015  
 Sau lũy tre làng, dân è cổ ra nuôi họ hàng nhà quan
 Nếu mở một tờ báo lớn hay nhỏ ở VN hiện nay ra xem, ngày nào cũng nhan nhản những chuyện đâm chém, trộm cướp, từ trộm gà trộm chó ở nông thôn đến chuyện đục két sắt, trộm xộc vào nhà chém trước cướp sau ở ngay thành phố.
Chuyện vợ giết chồng, chồng giết vợ rồi đào hố chôn vợ dưới gầm giường, chém loạn xạ cả người hàng xóm.

                                           
                                       Ngô Minh Đức mới 17 tuổi giết cô giáo rồi đốt xác phi tang, đứng trước tòa nhận 18 năm tù

Phát hiện cuốn sách cổ của nhà Thanh, in đời vua Quang Tự (1875-1909) khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam.

 Nhà Hán học Nguyễn Tiến Đoàn dịch sách Danh hoàn Chí lược 
Trong quá trình điền dã tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tại gia đình anh Phan Văn Luyện (xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình) chúng tôi đã tiếp cận được cuốn sách cổ, in vào đời Vua Đức Tông (Tải Điềm) - nhà Thanh (niên hiệu Quang Tự, 1875-1909). Sách in thạch bản (in đá) bằng chữ Hán).

Lời xin lỗi muộn màng

Nga Bich Pham's photo.
Thống Tướng Westmoreland xin lỗi các Cựu Quân Nhân QLVNCH. 
"Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng minh của chúng ta." 
...

"Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn Cựu Quân Nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn!"
(On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.) 
General William C. Westmoreland

Chút tâm tình gửi Tạ Phong Tần - Nghuyễn Bá Chổi


 
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước hết tôi có lời chúc mừng Cô vừa thoát khỏi ngục tù CS và đến được bến bờ Tự Do, là thứ “bác Hồ”- một thời Cô “thần tượng”- miệng thì nói (đó là thứ) không có gì quý hơn nhưng tay thì lăm lăm búa với liềm, ai loạng quạng “trật lề” là chết liền với “bác” và đảng.

Nhà văn Võ Phiến qua đời, thọ 90 tuổi

WESTMINSTER - Theo tin từ gia đình, nhà văn Võ Phiến đã qua đời vào lúc 7 giờ tối ngày 28 tháng Chín, 2015, tại Advanced Rehab Center of Tustin, Santa Ana, thọ 90 tuổi.
alt

Nhà văn Võ Phiến.

Qua điện đàm, bà Võ Phiến cho tòa soạn Người Việt biết thời gian gần đây nhà văn Võ Phiến yếu dần theo tuổi già, đã qua vài lần vào bệnh viện, và cách đây mấy ngày đã được đưa về một Rehab Center để tĩnh dưỡng.

Chính quyền Đắc Lắc đấu tố Huỳnh Thục Vy

Huỳnh Thục Vy
Tác giả gửi tới Dân Luận
Huỳnh Thục Vy, gần đây lại bị sách nhiễu trở lại sau một thời gian yên ổn bất thường. Chiều nay, ngày 28/9/2015, hai công an phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc đã mang đến cho tôi hai giấy mời: một dành cho chồng tôi Lê Khánh Duy và hai dành cho tôi. Họ hẹn 8 giờ sáng ngày 29/9/2015 hai chúng tôi có mặt ở trụ sở công an Thị xã Buôn Hồ để làm việc với công an tỉnh, như hình ảnh sau:

Cuồng Si - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc: Ngô Bảo Quốc

Chiến tranh ở Syria là chủ đề được chú ý tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

Trong bài diễn văn khai mạc Đại Hội Đồng, TTK Ban Ky-moon kêu gọi phải mang những ai phạm tội diệt chủng ở Syria ra tòa án hình sự quốc tế, vì theo ông ‘không ai được miễn trừ tội ác kinh hoàng chống nhân loại’.

TT Mỹ và Nga gặp nhau miễn cưỡng. photo courtesy: Getty Images
Cali Today News – Các lãnh tụ trên thế giới đã gặp nhau tại diễn đàn của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và chiến tranh ở Syria là chủ đề chính được mọi người quan tâm.

Chủ tịch CS Việt Nam tố cáo TQ tại LHQ

Chủ tịch cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang khẳng định chủ quyền biển Đông – Photo Courtesy: Yahoo News
Cali Today News - Trả lời phỏng vấn của ký giả hãng tin AP, Chủ tịch cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang bày tỏ quan điểm, việc Trung Quốc xây dựng đảo trái phép ở khu vực đang tranh chấp trên biển đông là vi phạm luật quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải.

Một Giấc Chiêm Bao! Tác giả: Lệ Hoa Wilson


Nó là con gái, sinh năm 1968 ti Vit Nam. Ba M. Má Vit. Và trước sau nó ch có mt mình, không có thêm anh em nào na. 
Mi tháng nó theo m v M Tho thăm bà ngoi. Trong đi nó không có món nào ngon bng chui chiên ca dì Tám, giò chéo quy ca Hai Hng và nước mía ca Má Thng Lc. Nó nghe người ln kêu sao thì kêu vy và mt ln nó ăn mt bt tay nh ca bà ngoi vì nó kéo áo má nó nói: “Con mun ung nước miá ca Má Thng Lc”. Bà ngoi hi má nó ch cô có biết dy con không, sao đ nó ăn nói hn hào như vy? Má nó đnh nói gì đó nhưng li thôi. 

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Một Gia Đình Việt Nam Hiếm Có

Vào ngày 30/07/2015, gia đình của ông Khanh và bà Nga Le đã đến tham dự lễ khoác áo trắng cho cậu con trai út của mình, Christopher tại trường đại học Virginia Commonwealth University of Medicine (VCU). Đây là buổi lễ truyền thống, dành cho các sinh viên bắt đầu vào học chương trình ngành y.

Tin Tổng Hợp - Người dân Việt Nam: Một cổ ba tròng - LS Nguyễn Văn Đài

Trong buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách tại QH ngày 21/9. ĐB Trần Du Lịch nhấn mạnh nếu cứ duy trì bộ máy chính quyền địa phương 3 cấp với tất cả ban bệ hệ thống như hiện nay thì không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này.

Đòn thù của chế độ CA trị đối với vợ con mục sư Chính

Vợ con mục sư Nguyễn Công Chính


Huỳnh Anh Tú (Danlambao) - Điều gì xảy đến đối với một người phụ nữ bị các bác sĩ, y tá “trục xuất” ra khỏi bệnh viện chỉ sau 2 tiếng đồng hồ sinh con? Sau lời giải thích vô cảm “Chúng tôi vì áp lực của “lệnh trên” nên mới làm như vậy” người phụ nữ ấy ngậm ngùi bế con về nhà trong tình trạng sức khỏe rất yếu. 
Gia đình bà có thuê một cô y tá bệnh viện đến tận nhà để giúp việc hậu sản, nhưng một lần nữa cô y tá này cũng bị áp lực từ “lệnh trên” nên cũng không dám đến.

Chuyến Đi Chơi, thăm nước Ý - Quách Như Nguyệt


Từ trong xe chụp ra/ cây đầy những trái hồng mềm
N. mới ăn xong 1 trái hồng mềm.  Bạn N. cho N. rất nhiều trái hồng dòn và mềm.  Bạn có biết Hồng dòn để trong tủ lạnh một thời gian sẽ trở thành mầu cam đỏ ửng, căng, trong, chín mộng;  ăn thật dẽo, sần sật, đỡ ngọt hơn và rất ngon hơn nhiều không? Nhìn trái hồng lại nhớ đến những trái hồng thật to, vỏ mỏng chín căng nứt, chín cây bên Ý.  Nhớ đến trái hồng rồi lại nhớ đến bài mình viết vào mùa thu năm ngoái, N. viết khi đang đi chơi bên Ý và hoàn tất lúc về lại Cali.  Gửi các bạn, các anh/chị đọc giải trí nhé (Oct 2011).