Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

9 sĩ quan gốc Việt tốt nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ

ANNAPOLIS, Maryland (NV) – Có chín tân sĩ quan gốc Việt tốt nghiệp Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ (U.S. Naval Academy – USNA) năm nay, theo facebook Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại (Republic Of VietNam Next Generations) đưa tin hôm 29 Tháng Năm.Các tân sĩ quan gốc Việt tại lễ tốt nghiệp, hôm 28 Tháng Năm, tại U.S. Naval Academy. (Hình: FB Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại)Chín tân sĩ quan người Mỹ gốc Việt này đều là thế hệ thứ ba VNCH sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Các tân sĩ quan này gồm: Amy Khanh Hoàng, Andrew Quốc Duy Tôn, Bryan Duy Nhất Nguyễn, Dean Duy Nguyễn, Jared Tyler Arlett, Jeffrey Quốc Nghiêm Trần, Harvey Hiếu Nguyễn, Lilian Ngô Usadi, Sarah Mai Lan Nguyễn.

Trong Vùng Quên Lãng - Song Thao


Chiếc ghế xích đu đủ chỗ cho ba bốn đứa con nít nay vừa đủ chật chội cho hai mẹ con tôi ngồi. Tôi không gọi mẹ là mẹ mà gọi là mợ. Từ thuở nhỏ đã như vậy. Và tất cả anh chị em chúng tôi đều gọi như vậy. Mợ tôi xích người sang một bên, nói. “Ông ngồi xuống đây!” Tiếng “ông” đẩy tôi xa mợ tôi, ít nhất là nơi bộ nhớ trong đầu bà. Chiếc xích đu này có từ bao giờ? Dễ ra cũng dư bốn thập niên rồi. Thằng cháu đầu lòng của bà chị tôi nay đã vượt quá số tuổi bốn mươi. Hồi đó, chiếc sân nhỏ trước nhà còn được trải sỏi trắng tinh làm lạo sạo những bước đi. Khi sỏi hao hụt dần, nền đất pha xi măng lộ ra như những mảng sẹo trên lưng một con chó già, thì cậu tôi mới cho tráng xi măng cả khoảng sân.

Chút Hoài Niệm Xưa - Văn Quang

 

Cái “trục văn hóa” từ La Pagode, Givral đến Brodard khác nhau thế nào? Nằm chung trên đường Tự Do xưa, có ba quán café cùng nổi tiếng như nhau. Bắt đầu từ nhà hàng La Pagode ở góc Lê Thánh Tôn – Tự Do, qua vài nhà hàng đến tiệm sách Xuân Thu, đến hành lang Eden, trong đó có rạp Ciné Eden từ hồi cựu hoàng Bảo Đại mới lên ngôi. Đến góc đường này là Nhà Hàng Givral nằm đối diện với khách sạn Continental, sát bên trụ sở Hạ Nghị Viện (nhà hát lớn TP cũ), nhìn chéo sang phải là Khách Sạn Caravelle sinh sau đẻ muộn. Đi quá chút nữa là Nhà Hàng Brodard. Ba tiệm cùng nằm trên một con đường rất gần nhau, chỉ cách khoảng trên dưới 100m và gần như có kiểu kinh doanh giống nhau... Nhưng thật ra, nếu để ý kỹ, khách hàng thường chia làm 3 loại khác nhau. Ở đây tôi chỉ kể riêng về mặt “sinh hoạt văn hóa”.

Con nuôi "hải tặc" Thái Lan tìm lại được cha mẹ Việt Nam

Bản tin Newsletter ngày 31/05/2021 - NV Online



Một chủ tiệm cà phê ở miền Bắc California tính thêm khách hàng $5 nếu đeo khẩu trang khi gọi thức uống, theo đài NBC News.

Chuyện trong quán phở ngày 1/6 - Đăng Lê

 Thằng bé bán vé số không nhìn vào bát phở mà nhìn vào đứa bé cùng trang lứa một cách thèm thuồng. Có lẽ nó muốn được sống trong vòng tay ôm ấp của mẹ nhưng mẹ nó đã không còn... Tô phở vừa được người phục vụ bưng ra đặt trước mặt tôi. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Bên trên những miếng thịt đặc kín che khuất bánh phở bên dưới…Quán không sang trọng nhưng đông khách. Mùi phở thơm lừng bay khắp quán. Mọi người ai cũng tranh thủ ăn xong để còn đi vào công sở bắt đầu một ngày làm việc mới. Tôi cũng thế. Cắm đầu ăn, không để mắt nhìn chung quanh. Được lưng tô, tôi ngước nhìn về phía trước. Một thằng bé trạc 10 tuổi, nước da ngăm đen, tóc cháy nắng đeo chiếc túi nhỏ trên tay, cầm xấp vé số lặng lẽ bước vào. 

Bà Xã Đay Ét - Ben Nguyễn

 

Một buổi chiều nọ ba cha con tôi đang chơi trò vật lộn ì xèo trên sàn nhà. Bà xã đi đâu về mặt hầm hầm, bước vào nhà ngồi cái phịch xuống ghế Sofa, chưa kịp nóng đít bả đã đứng dậy vỗ tay bôm bốp ra hiệu yên lặng. Cha con tôi lập tức gĩa từ cuộc chơi kéo lại ngồi quây quần dưới chân mẹ nó, ngỏng cổ chuẩn bị nghe thông báo, cứ như là thánh chỉ đến thần dân rạp đầu đón nhận vậy. - Cha con anh coi thử em dạo này có mập không? Vừa nói bả vừa đứng dậy xoay một vòng 360 độ. Tôi chưa kịp nói gì, thằng con đầu 6 tuổi đã nhảy cẫng lên la lớn: - Mẹ mập, mẹ mập!

Hai Ly Sữa Mỗi Ngày - Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Trong phần ăn của mọi người, các nhà dinh dưỡng và y học  đều khuyên nên bao gồm sữa, vì đây là thực phẩm có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Sữa là một chất lỏng mầu trắng đục chẩy ra từ tuyến vú  của phụ nữ hoặc một số động vật giống cái để nuôi con. Về ẩm thực, khi nói đến sữa thường là nói tới “sữa bò” vì loại sữa này rất thông dụng và chiếm hầu hết thị trường sữa. Ngoài ra còn sữa trâu nước, sữa cừu, sữa lừa, sữa dê…Sữa được dùng theo nhiều cách và có thể phối hợp với các thực phẩm khác.Ta có thể nấu thịt, rau, đậu với sữa; làm nước xốt khi nấu chung với thịt, trứng, rau hoặc dùng như món điểm tâm mỗi buổi sáng với ngũ cốc chế biến khô (cereals). 

Xuân Mục Trăm Năm - Thơ Nhược Thu Nhạc Nguyễn Tuấn Ca sỹ Anh Bằng

Bản tin Newsletter ngày 31/05/2021 - NV Online



Đảng cộng sản Trung Quốc hôm Thứ Hai, 31 Tháng Năm, nói sẽ cho các gia đình có được ba con thay vì hai như trước đây.

Chuyện Cũ - Cướp máy bay quân sự để vượt biên n - RFA

photo-600-2.jpgÔng Trương Văn Ẩm chụp tại Hoa Kỳ ngày 26/1/2015
Vào ngày 24/11/1979, một cuộc không tặc máy bay quân sự C130 vô tiền khoáng hậu tại sân bay Tân Sơn Nhất của một nhóm 13 người trốn chạy khỏi VN gây chấn động thế giới. Họ là ai? Cuộc vượt biên bằng máy bay này ra sao? Ông Trương Văn Ẩm, người lên kế hoạch cuộc không tặc kể lại câu chuyện sau 36 năm: “Không có động cơ nào hết bởi vì năm 1975 tôi đã sắp xếp đầy đủ, sẵn sàng chỗ máy bay cho ông già bà già, cho vợ con đi mà cuối cùng bà già với anh em cương quyết không đi. Tôi không đi được thì tôi nghĩ không bao giờ đi nữa”.

Memorial Day Tribute (Freedom is never free)

Vịnh Đài Tử Sĩ Seattle

Hồn Tử Sĩ hòa vui trong gió
Vía Anh Hùng hỉ lạc cùng mây
Trăm năm ở chốn nơi này
Ngàn thu thương tiếc, hôm nay ngậm ngùi

            Memorial Day 2021

"NHỚ XƯA -thơ NHÃ MY nhạc NGUYỄN HỮU TÂN hòa âm TRẦN NHÀN ca sĩ QUỐC DUY youtube HUỲNH TÂM HOÀI

Người già trăm tuổi Nhật Bản chia sẻ bí kíp ăn thịt mỡ sống lâu - ST


Những người mà sống thọ ở nước Nhật. Họ rất lạc quan và yêu đời. Họ còn rất yêu lao động, còn rất thích ăn các món hầm từ thịt mỡ.Không ít người cho rằng, ăn thịt mỡ sẽ bị bệnh tăng huyết áp, bệnh tim mạch vành, béo phì,… họ gán cho thịt mỡ cái danh thủ phạm của những căn bệnh này, thậm chí một số người già còn chẳng dám ăn chút thịt mỡ nào. Trên thực tế, đây là cách hiểu sai về chất béo. Lý thuyết về việc ăn thịt mỡ dễ dẫn đến bệnh tim thực chất là một trò gian lận. Giáo sư Ancel Keys ở Minnesota, Mỹ đã đề xuất giả thuyết này trong nghiên cứu về chế độ ăn kiêng vào năm 1952.

NGHĨ VỀ MỘT THẾ HỆ ĐÃ VĨNH VIỄN RA ĐI VÀ ĐANG SỬA SOẠN RA ĐI - Khánh Vân

 

Mỗi năm cứ đến Ngày Memorial Day trên đất Mỹ, tôi lại tưởng nghĩ tới bao triệu người Việt Nam đã ra đi, đã hy sinh để bảo vệ cho chính nghĩa Quốc Gia trên quê hương Việt Nam tôi, nhất là trong Cuộc Chiến Ba Mươi Năm (1945-1975) vừa qua. Thật khó có bút mực nào tả xiết cho hết bao nỗi oan khiên, bao đau thương, máu và nước mắt đã đổ trong cuộc chiến này.  Nhà thơ Tô Thùy Yên trong bài “Ta Về”  đã nói lên phần nào tâm trạng đau xót của rất nhiều người trong thế hệ chúng tôi, thế hệ đã rất đông vĩnh viễn ra đi và đang tiếp tục ra đi:

Hoa Thịnh Đốn Vào Hạ - Nhất Hùng


Hoa Thịnh Đốn Vào Hạ

Hoa Thịnh Đốn rền rã tiếng Ve*
Thủ đô nhộn nhịp bước vào hè
Rỡ ràng hoa nở khoe muôn chốn
Tíu tít chim reo vọng bốn bề
Xuôi ngược bên hồ ken kín khách
Dọc ngang dưới phố nghẹt dày xe
Biết bao lễ hội đương khai mở
Múa hát đàn ca đón hạ về

Nhất Hùng

Quỳnh - Phạm Anh Dũng - Phương Thảo

CHÚ HEO CON - Hồ Đắc Vũ

Ngày 29 tháng 4 năm 75, 10 giờ sáng, hai xe tải đầy lính cộng sản chạy từ hướng Dinh Ðộc Lập tới chùa Vĩnh Nghiêm, một trung đội lính Dù VNCH trang bị đầy đủ, từ phi trường TSN đi xuống, hai bên gặp nhau tại cầu Công Lý. Bên xe lính cộng sản có người mặc áo xanh da trời, quần lính, nón tai bèo, leo xuống, qua cầu gặp anh lính dù, nói gì đó, lính Dù hạ vũ khí, nép sát đường, xe cộng sản chạy về phi trường TSN, lính Dù cởi áo quần, bỏ vũ khí, chạy vô chợ Phú Nhuận, bà con ôm lấy, sụt sùi khóc. Tôi đứng đó, xúc động, nổi nóng ném chiếc máy quay phim Bolex 16 vô thùng Vespa, cuộn phim trắng đen bung ra, coi như mất hết cảnh lịch sử vừa quay…

Huyền Thoại Biệt Kích Lôi Hổ - Orchid Thanh Lê

Tác giả Orchid Thanh Lê hiện làm việc tại Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (DLIFLC) tại Monterey, California, có nhiệm vụ hỗ trợ tiếng Việt cho Văn Phòng Tìm Quân Nhân Mỹ Mất Tích Trong Chiến Tranh Việt Nam (DPAA). Bài viết dưới đây là sự tường thuật về một cuộc phỏng vấn của tác giả với một chiến sĩ Biệt Kích Lôi Hổ thường được ca tụng với biệt danh “Cowboy” từ giới Biệt Kích Mỹ thời chiến tranh Việt Nam.Xin vinh danh sự cống hiến và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Biệt Kích Lôi Hổ trong công cuộc bảo vệ miền Nam Việt Nam.

Phân Ưu Cựu Trung Tướng LỮ LAN

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Trung Tướng LỮ LAN
Cựu Tư Lệnh Quân Đoàn II / VNCH
Pháp danh Tâm Thắng

Người làng Minh Hương, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị.
Đã tạ thế vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, nhằm vào ngày 14 tháng 4 năm Tân Sửu tại Tiểu Bang Virginia Hoa Kỳ.

HƯỞNG THỌ 96 TUỔI
Thành kính phân ưu cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Trung Tướng được sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đại Sư A Di Đà Phật

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Happy Memorial Day

 

VẦNG TRĂNG TÌNH YÊU - Thơ Chương Hà - Nhạc Mai Phạm - cs H' Zina Bya

Đầu Xuân Đi Chùa Đúng Chánh Pháp - Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ


Theo thông lệ xưa, cứ vào dịp Tết, Nguyên Đán hằng năm, nhiều người Phật Tử, cũng như mọi người, không phải Phật Tử, thường hay đi chùa, lễ Phật đầu năm, hái lộc đầu xuân, thắp hương khấn vái, cầu nguyện chư Phật, chư vị Bồ Tát, tổ tiên ông bà, phù hộ độ trì, năm mới trọn lành, bình yên vô sự, tai qua nạn khỏi, vạn sự kiết tường, muôn sự hanh thông, mọi việc như ý.Đó là truyền thống, tín ngưỡng lâu đời, chúng ta giữ gìn, từ thế hệ này, sang thế hệ khác, từ ở trong nước, ra đến hải ngoại. Bất cứ nơi nào, người Việt sinh sống, trước hay là sau, sớm hay là muộn, cũng có cảnh chùa, cũng có tu viện.

Bản tin ngày Thứ hai 31 tháng 5 năm 2021 - Hà Trung Liêm

a.JPG

Hải Bằng.HDB  -Lễ Chiến Sĩ Trận Vong – Memorial Day Monday, May 31, 2021

31/5/2021

https://drive.google.com/file/d/1r22l4vd3kBGNVPI7iPT6GJzHsuoZze5F/view?usp=sharing

Tiếc thay bài học lịch sử này chẳng được Ðảng Cộng Sản VN học để đối xử nhân đạo với những quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa trước đây; và ngay cả bây giờ, đối với nắm xương tàn của đồng bào máu mủ con Hồng, cháu Lạc còn nằm rải rác trong các nghĩa trang, họ cũng không hề đếm xỉa tới. Như thế, hỏi làm sao có thể tin họ khi họ kêu gọi tới hòa hợp, hòa giải?

Trong quá khứ, Cộng Sản VN đã không thực hiện cuộc tắm máu, nhưng họ đã làm cho hàng trăm ngàn người của chế độ cũ chết dần mòn trong các trại tù lao động khổ sai với cái tên “Trại Cải Tạo”.

Cần phải hiểu rằng cái chết của người chiến sĩ giữa mũi tên, hòn đạn ở chiến trường có lẽ còn ít đau đớn hơn cái sống của những người lính phải buông súng và chịu đày đọa trong trại cải tạo?

Những ngôi làng bí ẩn nhất Trung Quốc. - Han Ly

Ngôi làng nằm trên một tảng đá (Vân Nam)
Những thị trấn và làng cổ ở Trung Quốc luôn thu hút được rất đông du khách, không chỉ bởi lối sống yên bình, kiến trúc cổ xưa và những cảnh quan duyên dáng mà bởi những điều bí ẩn cất giấu ở nơi đó. Ở tỉnh Vân Nam, thành phố Lệ Giang, có một ngôi làng gồm 108 gia đình sinh sống trên một tảng đá hình nấm khổng lồ. Nằm sâu trong khe núi bên sông Kim Sa, làng đá Bảo Sơn được xây dựng vào đầu triều đại nhà Tống.

Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2021

Chuẩn bị đi tù - Fb Lộc Dương

Sau khi nghe toà tuyên án, Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, tư lệnh quân chủng Hải Quân, lái xe về nhà để chuẩn bị đồ đạc đi tù. Vừa vào đến nhà, bà vợ hỏi : Mấy cuốn ? Hiến trả lời : Bốn. Bà vợ bảo : Thế là may rồi, tôi chỉ sợ mang tiếng có thằng chồng chết rũ tù. Hiến cáu : Cái lúc tôi đưa tiền cho bà, bà có nói thế không ? Vợ Hiến bảo : Chuyện. Ăn thì phải khéo chứ. Bao nhiêu thằng ăn mà có bị làm sao đâu. Hiến gằn giọng : chúng nó chưa bị moi ra đấy thôi. Moi ra thì từ thằng chủ tịch nước trở xuống, thằng nào cũng đáng đi tù hơn tôi. Uống vội một hớp nước, Hiến dịu giọng : Thế bây giờ bà có sửa soạn đồ cho tôi đi tù hay không ?

NB Huỳnh Lương Thiện nói về "Sóng Gió Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị" với nhà báo Dương Phục

Xin hãy SHARE thông điệp này- PLease share this message

 No photo description available.

Câu chuyện Ấn Độ: Cực giàu, cực nghèo, cực giỏi, cực độc - Di Li

 

Di Li - nữ nhà văn nổi tiếng với dòng tiểu thuyết trinh thám, kinh dị đã 4 lần đến Ấn Độ với một niềm đam mê đặc biệt. Cô yêu thích con người, cảnh vật, lịch sử và văn hóa nơi đây, đến nỗi có thể ‘sểnh ra là lại mua vé đi Ấn Độ”, ”có thể bay đến vài chục lần trong đời”, nhưng cũng vô cùng đau xót khi đất nước này đang phải trả giá cho sự cực đoan của mình. Hệ thống đẳng cấp, sự phân chia giàu nghèo, hủ tục hồi môn, tục lệ hoả thiêu ở Ấn Độ, đời sống mất vệ sinh kinh hoàng trên sông Hằng đã được nữ nhà văn chia sẻ trong cuốn du ký “Cô đơn trên Everest”.

Ngày chiến sĩ trận vong 2021 - Giao Chỉ , San Jose


Nhân ngày tưởng niệm chiến sĩ tại Hoa Kỳ, ghi lại câu chuyện về trận tái chiếm Cổ Thành Quảng trị tôi phải gửi tặng nhiều người. Nhà báo Trùng Dương, tài tử Kiều Chinh và đại tá Ngô văn Định, Đại úy Phan Nhật Nam. Những người còn sống. Đại tá Phạm Văn Chung và chuẩn tướng Trần quốc Lịch những người đã ra đi. Các anh Định, Chung và Lịch cùng khóa võ bị với chúng tôi. Năm 2019 đã hy vọng rằng tháng 4 năm 2020 ghi dấu 45 năm từ khi mất nước 1975 sẽ cùng về San Jose dự quốc hận tại Việt Museum. Cùng ôn lại một thời oanh liệt. Năm 1972 Đại tá Phạm văn Chung Khóa CuongQuyet Đà Lạt lữ đoạn trưởng Mũ Xanh đang giữ vững phòng tuyến trên sông Mỹ Chánh. Tướng Ngô quang Trưởng khóa Cương Quy êt Thủ Đức vừa ra nhận chức quân đoàn 1 để phản công. 

Mình nhớ nhau không ( Còn nhớ không em ) Đăng Vũ - Biên Hòa Memories

Bản tin Newsletter ngày 30/05/2021 - NV Online



Có hai người chết và khoảng 25 người bị thương trong vụ nổ súng tại nơi trình diễn nhạc rap vào sáng sớm Chủ Nhật ở Miami-Dade.

Photos Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận Cùng Đồng Hương VN Tham Gia Diễn Hành Ngày Memorial Day Tại Thủ Đô HTĐ Những Năm Trước

 Mời bấm vào Link dưới để xem :

https://photos.app.goo.gl/CerjtnEvgnJDijA48

Viên thuốc công hiệu có tên là “thuốc tập thể dục” - Ngọc Anh (dịch)

Tập thể dục có thể giữ cho não bộ khỏe mạnh và bảo vệ cơ thể chống lại chứng trầm cảm và lo lắng. Tập thể dục vừa phải dường như cũng có tác dụng kháng viêm, điều chỉnh hệ thống miễn dịch, và chống nguy cơ viêm nhiễm quá mức.  Đi dạo hoặc chạy xe đạp ngoài trời tạo ra các cơ hội để bạn rèn luyện thể chất, bổ sung ánh sáng mặt trời, không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên.(Ảnh: Monkey Business Images/Shutterstock) Tôi là một bác sĩ tâm thần và nhà thần kinh học nghiên cứu biện pháp can thiệp điều trị có thể thay đổi não bộ như thế nào. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc kê đơn tập thể dục, ví dụ như bảo bệnh nhân uống “thuốc tập thể dục”. 

Khái niệm gây ấn tượng của Ấn Độ về cái hư vô - BBC

NGUỒN HÌNH ẢNH,MARIELLEN WARD
Chụp lại hình ảnh,
Ví dụ đầu tiên được biết về số 0 viết dưới dạng chữ số có thể được tìm thấy trong một ngôi đền bên trong pháo đài Gwalior ở Ấn Độ.Việc sáng chế ra con số 0 là một sự phát triển toán học cực kỳ quan trọng, nó là cơ sở cho việc tính toán, làm cho vật lý, kỹ thuật và phần lớn công nghệ hiện đại trở thành khả dĩ.Tại Gwalior, một thành phố đông đúc ở trung tâm Ấn Độ, một pháo đài thế kỷ 8 vươn lên với dáng vẻ thời trung cổ trên một cao nguyên ở chính giữa thị trấn. Pháo đài Gwalior là một trong những pháo đài lớn nhất của Ấn Độ; nhưng hãy nhìn các tòa tháp cao vút mái vòm, với những chạm khắc phức tạp và những bức bích họa đầy màu sắc và bạn sẽ thấy một ngôi đền nhỏ có từ thế kỷ 9 được đục vào vách đá.

Giới khoa học Úc tìm ra thuốc diệt 99,9% virus SARS-CoV-2 - Hoà Đặng

(PLO)- Một nhóm nhà khoa học Úc và Mỹ phát triển một loại thuốc kháng virus có khả năng tiêu diệt gần như hoàn toàn virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19 trong phổi. Một nhóm nhà khoa học quốc tế từ Viện Y tế Menzies Queensland thuộc ĐH Griffith (Úc) và từ City of Hope - trung tâm nghiên cứu y khoa tại Mỹ - đã phát triển một loại thuốc kháng virus có khả năng tiêu diệt gần như hoàn toàn virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19, trang Griffith News thuộc ĐH Griffith (Úc) ngày 18-5 đưa tin. Các phương pháp điều trị COVID-19 hiện nay sử dụng các loại thuốc kháng virus truyền thống như Tamiflu, zanamivir và remdesivir, vốn chỉ có tác dụng làm giảm các triệu chứng và giúp bệnh nhân sớm hồi phục.

Chút Ân Tình Cũ - Trần Thị Nhật Hưng

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi.
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
(Chinh Phụ Ngâm Khúc)
Trong cuộc sống có những ân tình, nhưng vì hoàn cảnh, hay vì lý do nào đó không trả được, tôi ghi mãi trong lòng, ấp ủ sâu thẳm tận trái tim như báu vật để rồi một lúc nào đó chợt nhớ lại, trân trọng với lòng tri ân vô bờ bến. Câu chuyện tôi muốn kể sau đây xảy ra sau biến cố 1975, đánh dấu một giai đoạn thê thảm nhất đời tôi, tưởng có thể gục ngã, nhưng chính vào lúc như thế, chỉ cần một bàn tay, một chút ân tình, cũng có thể cho ta sức sống, hy vọng, niềm tin để vượt qua những chông gai, vươn vai đứng vững trên những thử thách.

DẤU VẾT - Thơ Mạc Phương Đình - Nhạc Mai Đằng - Tiéng hát Minh Đạt - PPS Viet Tudo

Hoa hậu Hoàn vũ 2021 - Phương Mai

Miss Universe 2021 Andrea Meza có gương mặt và thân hình cuốn hút, giỏi ăn nói, hiện làm kỹ sư phần mềm, tích cực tham gia hoạt động xã hội. Hoa hậu Mexico vượt 73 thí sinh và đăng quang trong chung kết sáng 17/5 (giờ Việt Nam) tại Florida, Mỹ. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm Zozibini Tunzi

Phía sau mệnh lệnh "thép" của Tổng thống Biden khiến Trung Quốc "nóng mặt" - Dân Trí

 

Tổng thống Joe Biden ngày 26/5 chỉ đạo các cơ quan tình báo Mỹ điều tra thêm về nguồn gốc của virus gây đại dịch Covid-19, bao gồm việc xác định virus xuất hiện ở Trung Quốc là do con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hay do rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.Theo Reuters, ông chủ Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ "tăng gấp đôi nỗ lực" để điều tra nguồn gốc Covid-19 và báo cáo chính phủ trong vòng 90 ngày. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết hiện vẫn chưa có kết luận cụ thể nào được đưa ra và cộng đồng tình báo vẫn chia rẽ giữa hai giả thuyết về nguồn gốc virus.

Bản tin ngày Chủ nhật 30 tháng 5 năm 2021 - Hà Trung Liêm

Tưởng Năng Tiến – Lenin & Andropov

https://drive.google.com/file/d/1G-HyqH5NXKSt_HLfq_oXfVTMqhteBwQc/view?usp=sharing

Tuy không “ra đếch gì” cho dân chúng nhưng lợi quyền mà cuộc Cách Mạng Vô Sản mang đến cho các đồng chí lãnh đạo thì không hề nhỏ. Bởi thế, họ vẫn giữ gìn lá “bùa hộ mệnh” hết sức cẩn thận với khói nhang thờ cúng rất trang nghiêm.

Hai thập niên trước, Phó Chủ tịch HĐBT Trần Phương phàn nàn: “Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ đầu óc của bọn mình vẫn bị cầm tù trong sự giáo điều của chủ nghĩa Marx – Lenin.” Đến nay thì vẫn y như thế chứ nào có khác chi, và đây là “tình trạng chung của cả nước,” chớ chả riêng gì cái đám ngư dân Rạch Gốc.

Why?

Các anh ở trên cần thêm một con ma xó để giữ ghế cho nó chắc ăn, dù giữa làng Ba Đình đã có một con ma nằm sẵn trong lăng rồi. Ma nhà xem chừng mỗi lúc một kém thiêng nên cần thêm tới ma … quốc tế.

Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

Giọt Lệ Bên Bờ Biển Đông– Cố ca sĩ: Lệ Thu – Proshow: Tony Phước

Giai Thoại Văn Chương : - NHỮNG CÂU ĐỐI THÚ VỊ (2) - Đỗ Chiêu Đức

Inline image
         
       Chúc Chi Sơn 祝枝山 (1460-1526), tên là DOÃN MINH, tự là HY TRIẾT, vì bàn tay phải dư ra một ngón nên mới có biệt hiệu là CHI CHỈ SANH 枝指生 (nghĩa là : Ngón tay mọc thêm ), gọi mãi thành CHI SANH, rồi gọi trại thành CHI SƠN và chết tên luôn là CHÚC CHI SƠN 祝枝山. Ông cùng với Đường Bá Hổ 唐伯虎, Văn Trưng Minh 文徵明 và Châu Văn Tân 周文賓 (có sách nói là Từ Trinh Khanh 徐祯卿) hợp xưng là GIANG NAM TỨ TÀI TỬ 江南四才子.

"Người lính năm xưa" - Lê Như Đức

                    (hình minh hoạ)
Tôi gặp anh là duyên số. Anh gặp tôi là cố tình. Dù duyên phận hay cố ý, tôi vẫn luôn sung sướng khi biết được anh. Cho dù chỉ ở với anh chưa đến hai ngày tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm thật đậm đà, nhẹ nhàng đến từ anh, từ gia đình anh và cả từ thành phố anh ở, El Paso. Tháng 7 năm 1998, gia đình tôi qua California làm. Công ty chỉ cho gia đình tôi bốn người mướn một cái xe. Khi tôi lái xe đi làm, vợ con tôi bị treo giò, nằm ở nhà ngóng. Nhiều khi cần đi chợ hay đi học, vợ tôi lại phải chở tôi tới sở sáng sớm. Nhìn hai cô con gái còn ngái ngủ phải thức dậy sớm, tôi chịu hết nổi. Một buổi chiều thứ năm, nhân nghỉ lễ cuối năm, tôi phóng ra phi trường, lấy vé bay về Houston rồi một mình lái xe qua lại California.

Bản tin Newsletter ngày 29/05/2021 - NV Online



Chính phủ Hoa Kỳ đã có những động thái thiết thực để hỗ trợ Việt Nam chống dịch bệnh, đặc biệt tiếp cận vaccine COVID-19.

Nhạc Tình Chọn Lọc - Ơn Cha Nghĩa Mẹ - Như Hương Tôn

NHỮNG NGÀY VUI - Ls Nguyễn Hữu Thụy

Ls Nguyễn hữu Thụy
Lại sắp đến 30/4 thôi lại nói đến chuyện tù cho hợp thời vụ. Sống trong tù cộng sản , sự tàn bạo kể sao cho xiết, nhưng muốn sống sót nên quên đi những điều mà Việt cộng đặt ra để hành tù mà chỉ nghĩ đến những điều vui tươi cho ngày tù ngắn lại. Những nhân vật tôi nhắc đến ở đây tôi thường kèm chức vụ của những vị này cho khỏi lẫn lộn với người khác, và phần lớn đã ra người thiên cổ nên không đối chứng được, nhưng tôi thề chỉ nói sự thật chỉ sự thật mà thôi, và...như thế là công lý

Mộc Châu với Đồi cải trắng trong sương mù


Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Nằm trên cung đường Tây Bắc nổi tiếng với những cảnh quan kỳ vĩ, những ngôi làng xinh xắn ven đường với những mùa hoa cải, hoa đào, hoa mận ngút trời. Cái tiết trời se se lạnh cùng với những lớp sương mù dày đặc khiến cảnh vật thiên nhiên nơi đây đẹp lạ, mê mẩn hồn người. Chính những nét đẹp đó, thu hút đông đảo khách du lịch tìm đến đây trải nghiệm, khám phá, và mộng mơ…Ruộng bậc thang và lúa chín ngút đến chân trời…người ta vẫn tự hỏi tại sao bức tranh tạo hóa vẽ ra lại đẹp đến thế

Philippines phản đối sự hiện hiện ‘bất hợp pháp’ của Trung Quốc ở Biển Đông - VOA

 

TƯ LIỆU: Nhân viên của lực lượng Tuần duyên Philippines quan sát những tàu được cho là tàu dân quân của Trung Quốc ở Bãi cạn Sabina ở Biển Đông, ngày 27 tháng 4, 2021.Philippines phản đối “sự hiện diện bất hợp pháp và các hoạt động” liên tục của Trung Quốc gần một đảo ở Biển Đông do quốc gia Đông Nam Á này kiểm soát, bộ ngoại giao cho biết ngày thứ Bảy. Manila đã đệ trình công hàm phản đối ngoại giao vào ngày thứ Sáu về “việc điều động không ngừng, sự hiện diện kéo dài, và các hoạt động bất hợp pháp của những tài sản hàng hải và tàu cá của Trung Quốc” gần đảo Thitu (tiếng Việt gọi là Thị Tứ).

Thuận theo ý Trump, phe Cộng hòa chặn cuộc điều tra vụ tấn công Điện Capitol - VOA

 

Những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đụng độ với cảnh sát trước tòa nhà Điện Capitol trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, ngày 6 tháng 1, 2021.Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ ngày thứ Sáu đã ngăn chặn một cuộc điều tra lưỡng đảng về vụ tấn công chết người nhắm vào Điện Capitol trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump gây ra, bất chấp hàng loạt chỉ trích rằng chọ đang hạ giảm tầm mức nghiêm trọng của vụ bạo lực.

Cái nghèo lộ ra từ nết ăn - Ngô Thiệu Phong

 Tôi con nhà nghèo nên nghiệm ra cái nghèo không thể giấu được! Càng cố làm sang, càng cố làm cho ra vẻ giàu có thì càng lòi ra cái đuôi nghèo hènChưa bàn chuyện nói năng đi đứng, chỉ riêng chuyện ăn cũng thấy mình nhìn chung đói và nghèo. Xưa chắc chắn vậy! Bây giờ dù khá hơn, nhưng hình bóng của nó vẫn cứ bám riết. Chắc phải mất thời gian nữa? Vì nghèo đói nên chúng ta dùng từ ăn cơm, một loại ngũ cốc chủ lực từ hạt thóc, cho ba bữa chính trong ngày. Hình như các ngôn ngữ khác ít thấy dùng một loại ngũ cốc hay một loại bánh trái gì đó để chỉ bữa ăn. Và chỉ thiếu thốn nên mới xuất hiện các từ “ăn vã” và “ăn dè”. Chẳng biết tiếng Anh tiếng Pháp có những từ này không?

ĐƯỜNG CHIỀU Karaoke có lời

Dùng rác thải nhựa để làm những con đường bền chắc - Chermaine Lee


Chỉ trong một km, một người lái xe đi qua một tấn rác thải nhựa. Nhưng đó không hề là một chặng đường phiền toái đi qua biển rác, con đường này rất êm và được bảo dưỡng tốt - thực tế là lớp nhựa mà mỗi tài xế chạy ngang qua không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đơn giản bởi đó là một phần của con đường.

BÍ MẬT CỦA ROLEX - Trọng Đạt

Bí mật của Rolex, thương hiệu kiên cố theo thời gian: Trong thành công ẩn chứa cái lý nhân sinh. Mọi người đều khao khát sở hữu một chiếc đồng hồ Rolex đắt giá được trưng bày trong những tủ kính sang trọng ngoài kia. Thế nhưng ít ai biết rằng doanh nghiệp chế tác ra những chiếc đồng hồ này lại không có người sở hữu, nó cũng không phải đóng thuế cho quốc gia và đặc biệt là chẳng ai biết được họ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán đồng hồ.

THẰNG NGỤY CON - Ngô Viết Trọng

Khi bị chuyển về khám đường Bà Rịa, tôi bị nhốt vào một căn phòng rất nhỏ. Trong phòng ấy đã có sẵn một người: ông Đoàn. Cửa phòng là một bửng sắt khá dày, bị sét rỉ toàn bộ, chứng tỏ nó đã khá lâu đời. Sét rỉ đã xoi tấm cửa này thủng nhiều lỗ cỡ đầu ngón tay. Đặc biệt có một lỗ dưới cùng rộng có thể thò lọt cả bàn tay. Những lỗ đó đã cho chúng tôi chút ánh sáng trong căn phòng ít khi được mở này. Một hôm, tôi đang rầu rĩ bỗng nghe nhiều giọng nữ xôn xao bên ngoài. Tôi chạy lại cửa dán mắt vào mấy lỗ thủng. Thì ra phòng tù nữ ở gần phòng tôi được cho ra tắm giặt. Thật là một cảnh sinh hoạt rộn ràng. Tiếng gàu thau chạm nhau rổn rảng, tiếng người thúc giục nhau, chen lấn cãi cọ nhau ỏm tỏi. Họ giặt đồ, tắm rửa, chải tóc, phơi quần áo….trông ai cũng làm việc với vẻ gấp rút. Người quá đông mà chỉ có hai cái giếng, thì giờ cho phép lại giới hạn, nên họ sợ hết phần…

ĐỐI ĐÁP GIỮA VỊ TIẾN SĨ VÀ NGƯỜI CHĂN TRÂU VỀ "VÒNG TUẦN HOÀN CỦA CUỘC ĐỜI"

 

Một vị bác sĩ là tiến sĩ chuyên ngành y khoa nổi danh hàng đầu thế giới một hôm đi tới một khu vực hẻo lánh nọ trên núi để khám chữa bệnh miễn phí cho những người dân nghèo trong vùng. Tại đây, anh ta gặp một người chăn trâu trông có vẻ khá vất vả. Vị tiến sĩ nọ đột nhiên cảm thấy thương xót thay cho số phận kẻ sinh ra tại vùng quê nghèo nàn, lớn lên trong sự khó khăn và chết đi cũng trong sự lặng lẽ hiu quạnh của vùng rừng núi xa xôi này. Ông nghĩ, người chăn trâu này thật tội nghiệp, anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ được đặt chân tới những chân trời mới, tiếp xúc với nhiều điều mới lạ rồi trở thành một người thành đạt, giỏi giang của xã hội.

NẮNG PARIS, NẮNG SAIGÒN -Ngô Thụy Miên -Sĩ Phú -NNS

10 tác phẩm hội họa nổi tiếng thế giới

Thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn. Một trong những điều khiến nhiều người muốn “vén bức màn” để biết những sự thật đằng sau nó chính là các tác phẩm hội họa nổi tiếng.
Mona Lisa
Họa sĩ người Ý Leonardo da Vinci thực hiện tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất thế giới này trong khoảng thời gian từ năm 1503 tới 1519. Hiện tại, tác phẩm đang được trưng bày tại bảo tàng Louvre, Paris, Pháp.

15 loài động vật sống lâu nhất quả đất - Khoahoc.tv

Lươn vây dài
 Con người là một trong những loài có tuổi thọ khá cao và có xu hướng tăng cùng với sự phát triển của y học hiện đại. Những bước tiến của khoa học và y học đã giúp chữa trị nhiều căn bệnh nan y, kéo dài tuổi thọ con người. Tuy nhiên nếu so sánh với 15 loài động vật sống "dai" nhất trong danh sách dưới đây, thì một người trưởng thành cũng không khác gì một đứa trẻ sơ sinh trong thế giới loài vật.

Tiếng Đóng Cửa - KD

 

Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu. Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi. Mẹ tôi khuyên: "Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội kẻo làm mất lòng hàng xóm". Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm. Có người khuyên: "Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu ... ". 

Xin giữ cho đời một chút dễ thương - DLDY

PHƯỢNG TÍM ĐÀ LẠT - Ks Lương Văn Sáu (công)

 
Phượng Tím tên khoa học là Jacaranda mimosifolia, thuộc họ Bignoniaceae, nguồn gốc Nam Mỹ, không cùng họ với Phượng Đỏ , được kỹ sư Lương Văn Sáu sinh năm 1942, quê An Giang, tốt nghiệp kỹ sư Canh Nông Pháp mang từ Pháp về trồng tại Đà Lạt năm 1962 Cây phải trồng bằng hạt, vì thế sau khi đã du nhập một số cây vào Việt Nam, việc nhân rộng khá chậm chạp vì không thể giâm cành, mãi đến năm 1994, kỹ sư nông học Lương Văn Sáu mới thành công việc nhân giống Phượng Tím bằng phương pháp chiết cành, rồi dùng một loại hoá chất kích thích việc mọc rễ và đã thành công .

TÌNH NGƯỜI SÀI GÒN - Fb Quý Ninh Nguyễn

Trên chuyến xe buýt từ Bến Thành về Quận 7 và ngược lại, có một cái thùng kính nhỏ đặt giữa sau lưng tài xế. Tôi thấy khách lên xe ngoài chuyện bỏ tiền mua vé đa số họ đều dúi ít tiền lẻ vào trong cái thùng đó (cái thùng không ghi chữ gì bên ngoài cả).Tôi lên xe từ trước rồi, lấy làm lạ cũng nhờ cô nhân viên nhà xe giúi vô đó ít tiền lẻ nhân tiện hỏi cô ấy là tiền đó để làm gì vậy? Cô trả lời: “Dạ, tiền đó là để cho những khách lỡ đường vì bất cứ lý do gì không có tiền. Họ cũng được lên xe về nhà về nơi họ cần đến mà không phải mua vé."

Xin Đừng Nói Tại Tuổi Già - Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

 

Sau khi đổ xăng, ông Minh lên xe lái về nhà. Đi được một đoạn, ông nghe thấy tiếng kim khí chạm vào xi măng rồi tiếng loong coong tiếp theo. Đang chạy trên đường phố nhiều xe, ông không ngừng lại để coi xem vật gì rơi. Một thoáng nghĩ, ông đoán đó là chiếc nắp bình xăng để trên mui xe đã rơi mất tiêu. Lại quên rồi. Ông tự nhủ, với một chút chán nản.Về đến nhà, ông ngần ngại một lúc rồi than vãn với bà vợ là hồi này mình già nên hay quên quá, và kể cho vợ nghe mất cái nắp bình xăng.Vợ mỉm cười, nói: Đây đâu có phải là lần đầu mà ông lo. Ông nhớ khi gia đình mình lái xe về quê cách đây mấy năm, ông quên đến hai lần. Và phải mua nắp khác thay vào.

CHỜ NGƯỜI - LAM PHƯƠNG - Ý LAN - Keßeler Le

Bao Thoi Luan: ngay 29 thang 5, 2021 -

 https://www.dropbox.com/s/1wlu2f85u1d3uet/baothoiluan05292021.pdf?dl=0

Hồ Trường An Một Tâm Hồn Đẫm Tình Quê - Đỗ Bình

Hồ Trường An tên thật là Nguyễn Viết Quang, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1938 ở làng Long Đức Đông, tỉnh Vĩnh Long và qua đời tại Troyes ngày 27.1.2020. Các bút hiệu khác: Đào Huy Đán, Đông phương Bảo Ngọc, Nguyễn thị Cỏ May. Ông di cư sang Pháp ở tỉnh Troyes và sống đến cuối đời. Thuở nhỏ ông học các trường Tống Phước Hiệp, Nguyễn Đình Chiểu, Chu Văn An, Đại học Dược Khoa. Tốt nghiệp khóa 26 trường Sĩ Quan Thủ Đức. Trưởng ban Chiến Tranh Chính Trị tại hai Chi Khu Trị Tâm và Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương) từ năm 1969 tới năm 1971. Sau đó phục vụ tại Ban Thông Tin Báo Chí Quân Đoàn III và Quân Khu 3 (tỉnh Biên Hòa) cho tới tháng 4 năm 1975.