Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

Người phụ nữ 41 năm chỉ uống nước: Mạnh khỏe, hết mọi bệnh - Phạm Bá


Đã ngoài 60 tuổi, không ăn mà chỉ uống nước, xương khớp của bà Ngân vẫn hoàn toàn tốt – bà có thể nhấc bổng toàn thân mình trên 10 đầu ngón tay. Nguồn: yan.vn Cách đây không lâu, kênh YouTube “Độc Lạ Bình Dương” có đăng tải về câu chuyện bà Nguyễn Thị Ngôn (sinh năm 1959) ngụ tại xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An pha muối, chanh, đường vào nước để uống suốt 41 năm qua, từ khi chỉ mới 23 tuổi. Bà Ngôn đi tu từ năm 16 tuổi và hiện sống một mình, không có chồng, con.
<!>
Năm 1980, cô gái Nguyễn Thị Ngôn 21 tuổi bị phát hiện có một khối u ở não. Cô đi bệnh viện theo dõi rồi uống thuốc, nhưng dần dần một bên mắt của cô bị giảm thị lực. Các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ cô rằng nếu bây giờ phẫu thuật thì cơ hội cũng chỉ có 50/50, tức là nếu có gì sơ sót xảy ra thì sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa.


 Bà Nguyễn Thị Ngôn sinh năm 1959, đã 41 năm chỉ uống nước và không ăn bất cứ loại thức ăn nào cả

Nhưng vì cảm giác rất đau, không thể chịu đựng nên cô Ngôn quyết định sẽ làm phẫu thuật. Đến khi xét nghiệm máu để chuẩn bị mổ thì lại phát hiện ra là cô bị bệnh K máu.

Một bác sĩ đã nhận cô Ngôn làm con nuôi vì thương hoàn cảnh cũng như cảm thấy tội nghiệp cho cô gái trẻ bị quá nhiều bệnh tật. Ông có dặn cô Ngôn rằng tất cả các phương pháp điều trị theo đúng khoa học đã không còn hiệu quả, thì bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để cứu vãn cặp mắt là uống nước, chỉ sau một tháng nó sẽ khôi phục lại dần dần. Sau này có lành bệnh thì không được kể tên của ông ra vì các phương pháp điều trị bệnh của ông là không theo đúng khoa học và rất dễ bị người đời chỉ trích. Thứ nước cần uống rất đơn giản – nước đã nấu sôi để nguội pha chút nước cốt chanh và một ít đường, muối.

Đang lúc vô cùng tuyệt vọng, như vớ được “sợi dây cứu mạng”, cô Ngôn liền nghe theo. Trong vòng một tháng, cô về nhà và thực hiện đúng theo lời của ba nuôi mình dặn dò. Nhìn con gái cứ uống nước mà không ăn như vậy thì gia đình không cho, cha mẹ đã ép cô Ngôn phải ăn uống đầy đủ.


 Thứ nước “thần kỳ” giúp bà Ngôn chữa bệnh

Nhưng cả nhà cũng bất lực, không khuyên can được cô. Uống nước được 21 ngày, lúc ngủ dậy cô bỗng thấy chữ “Sài Gòn” mờ mờ trước mắt. Cô mừng lắm, lại tiếp tục uống nước đến gần một tháng thì thấy thị lực mình dần phục hồi.

Sau khi kiên trì uống nước chừng ba tháng, tay chân của cô gái cũng bắt đầu có sức trở lại. Trong vòng sáu tháng, mọi bệnh tật của cô Ngôn đều thuyên giảm. Khi đến bệnh viện để chụp chiếu thì khối u trong não đã tự động tan hết.

Suốt 32 năm ròng rã uống thứ nước “bình dân” ấy, đến năm 53 tuổi thì bà Ngôn hết hẳn bệnh K máu. Quá kỳ diệu, những người mắc bệnh hiểm nghèo giống như bà Ngôn cũng xin phương pháp trị bệnh, nhờ hướng dẫn cách pha thứ nước có thể chữa được bệnh đó.

Ngoài nước chanh pha muối, đường, mỗi ngày bà Ngôn còn uống xen kẽ nước dừa, nước mía, hoặc nước cam tươi. Công thức pha chế thứ nước “thần kỳ” của bà Ngôn chỉ là tám muỗng cà phê đường nâu, một chút ít muối hồng, đổ một lít nước chín (hoặc nước suối đóng chai) và vắt thêm một nửa quả chanh. Mỗi ngày cứ đều đặn bà uống hết 10 ly nước như vậy và hoàn toàn không ăn bất cứ một loại thức ăn nào khác.

Thậm chí có lần bà bị rắn cắn, buộc phải nằm viện điều trị, các bác sĩ yêu cầu uống thuốc nhưng bà nhất quyết không chịu (chỉ chấp nhận đắp thuốc lên vết rắn cắn) và chỉ uống thứ nước kia. Cuối cùng, họ đành bó tay và cho bà về nhà.

Nhờ “nước thần” được chỉ mà sức khỏe của bà Ngôn vô cùng tốt. Ngồi xổm hai giờ không vấn đề gì cả, xương khớp chắc khỏe, làm các động tác nhấc người nhẹ nhàng dù tuổi đã ngoài 60.


 Nhờ duy trì uống nước này mà bà Ngôn có một sức khỏe rất tốt – Dù đã ngoài 60 nhưng những động tác như thế này bà vẫn thực hiện dễ dàng

Phương pháp trị bệnh kể trên thực sự vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng, việc chỉ uống nước lọc bình thường mà vẫn có thể tiêu tan được các bệnh là không có cơ sở khoa học. Trên thực tế, những người bị bệnh càng cần nhận nhiều nguồn dinh dưỡng từ các thực phẩm để tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa các biến chứng khác. Do vậy, trường hợp như bà Ngôn vẫn là điều kì lạ mà chưa ai có thể giải thích được.

Ăn uống đủ chất, tập luyện thể thao hàng ngày, sinh hoạt ngủ nghỉ điều độ chính là cách mà các bác sĩ vẫn khuyên mọi người thực hiện bấy lâu nay để giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ của bản thân. Đây là phương pháp vô cùng khoa học đã được nghiên cứu và chứng minh. Thế mà bà Ngôn – người phụ nữ trong câu chuyện trên chỉ duy trì uống nước hàng ngày và hoàn toàn không sử dụng thêm bất cứ một nguồn dinh dưỡng nào khác đến từ thực phẩm thì thực sự là vô cùng hiếm gặp. Tuy nhiên, việc ăn uống đầy đủ chất là cần thiết và tốt cho cơ thể của con người nhất.

Xin độc giả lưu ý: SGN đăng bài viết này chỉ nhằm giới thiệu một hiện tượng lạ thường, hiếm hoi chứ không nhằm tuyên truyền, quảng bá một phương pháp trị liệu lạ lẫm, phi truyền thống, vì cơ địa của mỗi người là hoàn toàn khác biệt nhau, một liệu pháp có thể phù hợp cho người này nhưng lại không phù hợp với người kia, do đó xin quý vị tuyệt đối không học theo một cách máy móc những nội dung trong bài nếu không có sự tham vấn với các nhà chuyên môn có uy tín.

Không có nhận xét nào: