Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay chúng ta noi vài chuyện đời thường, chẳng có chi là “gay cấn” hết

1. Năm nào cũng vậy, “những thầy bàn” tân thời dùng lời quí vị tiên tri nổi tiếng để nói càng.

2. Gắng gượng khen Tổng Thống Butin một phát.

3. Câu * Đến châu Âu mới biết đi shopping không sợ hàng giả trật lất

4. Bằng hữu trả lời câu đố vui kỳ trước. Câu đố vui mới.

HCD 27-Nov-2022

Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống thì nên dọc Microsoft Word attached.    

<!>

 



Nguồn tin và chi tiết: https://newspress.com/nostradamus-predictions-for-2023/

 

HCD bàn Mao Tôn Cương : Chữ đen.

1. ( trích - >) WHAT”S NEXT IN UKRAINE? According to our top-notch intelligence source in Washington D.C., the Russians may be ready to cry uncle in Ukraine.(< - hết trích)

Năm rồi biến cố trọng đại nhất là Nga xâm lăng Ukraine, thế mà chẳng thấy có vị tiên tri nào đoán ra hết, chẳng ai biết trước cuộc chiến tranh nầy cả. Bây giờ cuối năm 2022 (hôm nay) mới có “tiên tri” nhắc tới.

Còn chuyện động dất, sóng thần, chuyện châu chấu phá hại mùa màng thì năm nào cũng thấy quí vị “tiên tri” nhắc tới. Mỗi một phút trên toàn địa cầu có cả chục lần động đất nho nhỏ, cho nên tiên đoán động đất dễ như ăn cơm sườn vì bao giờ cũng đúng. Khó là động đất ở đâu chết bao người, thiệt hai ra sao, vào ngày tháng nào, thì chưa thấy “thầy bàn” đúng bao giờ. “Thầy bàn” nói chớ đâu phải Ông Nostradamus nói.

Trong bài tiên tri nầy có nhắc tới châu chấu phá hại mùa màng… ngày nay chuyện đó không còn là thảm họa như trăm năm trước.

2. ( trích - >) FASTEN YOUR SEATBELT …… because the name of the game for this coming year is a lot of disaster and calamity.

Nosty is interpreted to have predicted a nuclear war for early 2023 between the United States and Russia that will last for 27 years following “seven months (of) great war, people dead through evil.”(< - hết trích)

(…Bởi vì tên của trò chơi cho năm tới là rất nhiều thảm họa và thảm họa. Nosty được giải thích là đã dự đoán một cuộc chiến tranh hạt nhân vào đầu năm 2023 giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ kéo dài trong 27 năm sau "bảy tháng (của) cuộc đại chiến, mọi người chết vì cái ác".)

Người nay bịa ra, thời Ngài Nostradamus (500 năm trước) là gì biết đến năng lương nguyên tử hay bom nguyên tử. Còn cái người diễn dịch ra coi bộ hơi “dốt” làm chi đánh nhau 27 năm bằng bom hạch nhân được. Hai quốc gia Mỹ và Nga đánh nhau bằng bom nguyên tử thì chưa chắc chịu nỗi 1 tháng nói chi kéo dài 27 năm.

Nếu quí vị tiên tri sống cách nay 500 mà đoán thì họ chỉ nói là “lửa trên trời rơi xuống”. Những năm qua tiên đoán “lửa trên trời rơi xuống” cũng hay được nhắc tới, chẳng thấy đúng lần nào.

 


---------------



Nguồn tin và chi tiết: https://www.newsweek.com/putin-nuclear-weapons-war-leaked-fsb-letters-1762233?utm_source=Flipboard&utm_medium=App&utm_campaign=Partnerships

HCD tóm tắt bản tin : Một người "tố giác" (whistleblower) tại Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tiết lộ qua email : Tổng thống Nga Vladimir Putin quá "sợ hãi" khi sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc chiến với Ukraine, Email nầy được ‘chia sẻ’ với Newsweek đề ngày 4 tháng 3.


Thấy Newsweek nói vậy hay vậy, chưa rõ sự tình và ẩn khuất bên trong.

Lâu nay cứ tưởng là trong con người Tổng Thống Putin không còn "tính chất con người" (nhân tính), nay thấy tin nầy mới biết ổng còn tí tí ‘nhân tính’ nên bấm bụng khen gượng vậy thôi.

--------------

  


From: Thuan Nguyen <thua guyen@ x.net>

Sent: Friday, November 25, 2022 5:23 CH

Subject: FW: Happy Thansgiving 2022

Bài viết khá đúng nhưng vào câu 1/ Đến Âu Châu shopping không sợ hàng gỉa thì chưa chắc ….Tôi mua vài áo thun logo gía so với Mỹ gần 20 đô la …. về nhà giặt ba lần thành ra đồ Tàu ở Mỹ 5 đô không ai mua .. Ở Thụy Sĩ tôi mua cái áo pull có thêu , in , gần 40 đô la mà về Mỹ không dám mặc khi giặt lần đầu , tôi gởi cho từ thiện và quên không xem xuất xứ ai may . Còn câu chót thấy cái bánh tét Vĩ đại hơn lăng ba đình thì tôi thấy tào lao không thuốc nào chửa được ……tốn tiền và công sức làm chuyện tầm phào … hết ý .

( trích - >) THẾ GIỚI NÀY CÓ GÌ LẠ? 

* Đến châu Âu mới biết đi shopping không sợ hàng giả (< - hết trích)

HCD: Cám ơn anh, đọc câu trên tôi cũng nghi vì thấy trước đây có nhiêu tin du khách mua phải hàng giả.

Thí dụ tin mới đây:
“Hàng giả đã khiến cho kinh tế EU thiệt hại tới 60 tỉ euro mỗi năm và khu vực này bị mất tới 434.000 việc làm do 'nền kinh tế hàng giả'.

    Hàng giả lên tới 75%, doanh nghiệp phải kêu cứu Chính phủ

    Trung Quốc mạnh tay chấm dứt tình trạng hàng nhái, hàng giả vì... ông Trump?

    Giải quyết nỗi lo mua hàng giả da với địa chỉ đồ da thật uy tín”

Nguồn tin và  chi tiếthttps://tuoitre.vn/hang-gia-va-hang-nhai-tran-ngap-thi-truong-chau-au-20191226142426616.htm

Lâu rồi email MTC có loan tin anh Vũ Trung Hiền, một bằng hữu MTC mua lầm (không phải nhầm đâu) một viên ngọc gắn trên nữ trang khi du lịch qua  Âu Châu trong một tiệm buôn lớn.




-------------------------

Giải đáp câu đố trước đây




HCD: Câu trả lời là hình thật dưới. (hình trên phản chiếu qua gương)

 

Câu đố nầy không cần tới mánh lới đâu.

Bằng hữu trả lời

From: Cheri Webb <cherimeganwebb@gmail.com>

Sent: Saturday, November 26, 2022 5:45 SA

Subject: Nối 9 điểm bằng 4 đường thẳng liên tục

Bắt đầu từ điềm A đi đến điểm B rồi đến điểm C, D, và E.



HCD: Cám ơn chị Cheri. Đúng rồi. Cách thứ hai.

 

From: truong 99@yahoo

Sent: Saturday, November 26, 2022 7:02 SA

Subject: Re: [quanvenduong] FW: Duyet lai loi tien tri cho nam 2022, sua ong chua, cau do vui

Thưa đây là câu trả lời (xem hình)



Trương Hoàng

HCD: Cám ơn anh. Đúng rồi

 

Sau đây là môt trong những câu trả lời của tôi:



Câu đố chưa ai trả lời,



HCD: Vào năm 551BC Ngài Phổng Phu Tử được 1 tuổi

Đến năm 546 BC Phổng Phu Tử được 5 tuổi.

 


Chiếc xe đậu che khuất con số 87.

 


Tưởng khó mà dễ ợt,

Hai chữ spot

 


Mánh mới trả lời được.

Hàng trên cùng dài nhất.

Anh Huỳnh Thiện Năm trả lời

From: nang huynh <nleh h@yahoo.com>

Sent: Saturday, November 26, 2022 5:28 SA

To: dang chieu huynh <huy017@gmail.com>

Subject: Góp ý các câu đố


10 tuổi thay vì 20 tuổi ở năm 1995.

Lý do: Ông ta đổi giấy khai sinh cho trẻ ra : từ 1975 thành 1985 .( Chắc sẽ đi VN để tìm ai đó!!!)

Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe. 

Năng 
HCD: Thưa về hình vẽ thì đúng còn trả lời về tuổi thì chưa đúng hẳn

From: nang huynh <nleh h@ oo.com>

Date: 11/26/22 5:26 AM (GMT-08:00)

To: dang chieu huynh <huy017@gmail.com>

Subject: Góp ý các câu đố

 1: Số 87

2: Hai chữ SPOT

3: Top line is longest.


Cảm ơnAnh, chúc Anh mạnh khỏe

Năng

Sent from Yahoo Mail on Android

HCD: Thưa anh đúng hết.

-------------------


----------------

Những câu đố vui mới cho hôm nay





-
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/tinh-than/003401d902c7%243ce8fdb0%24b6baf910%24%40gmail.com.

Không có nhận xét nào: