Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

Bài viết của Quang Caumuoi - FB


Thằng Tri hay trị concac gì đó, nổi đình đám trên cõi màng nhện, mấy ngày nay. Là một thằng công tử con ông cháu cha của miền Nam trước 1975. Nó không bao giờ ngờ tới, chính con gái nó và nó là thủ phạm giúp thiên hạ đào mồ cuốc mả thằng bố nó lên. Thằng bố nó là Nguyễn Đình Tuyên, ,dùng chức vụ quyền hành của mình để cho thằng con trốn quân dịch. Trong khi điều kiện để được miễn dịch dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa: _là con một hoặc miễn dịch vì lý do học vấn. Về lý do học vấn có nhiều kẻ hở, nói trên một cái stt thì không đủ và cũng thiếu tài liệu.
<!>
Nhưng qua những gì thẳng tri kể lể, thì năm 1975 nó đã 20 tuổi và nhà nó có tới 7 anh chị em. Vậy mà nó được miễn dịch. Trong khi hàng triệu người thanh niên miền Nam xông pha ở chiến trường, đem xương máu để bảo vệ miền Nam, trước sự xâm lăng của quân thù cộng sản Bắc Việt.

Nếu thằng Tuyên không dùng quyền lực, của mình, thì thằng con của nó đã phải cầm súng ra chiến trường. Vì vậy có thể kết luận : thằng bố của thằng tri,là một trong những con dòi góp phần làm miền Nam sụp đổ.Cho nên không thể gọi con cháu của thằng Tuyên là "hậu duệ" của Việt Nam Cộng Hòa . Hậu duệ đúng nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa không có loại người như thế. Đời cha đã như thế, thì dĩ nhiên đời con cũng chẳng khác gì hơn.

Thằng bố nó nhanh chân chạy trước, khi trên cầu Tân Cảng những người Lính, quần áo rách bươm ,thân thể trúng đạn vẫn còn chống trả quân thù kịch liệt. Trong khi những người Lính Nhảy Dù và Biệt Kích bắn cháy T54 của quân thù ở Bộ Tổng Tham mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ở Ngã Tư Bảy Hiền rồi tự tử, thì cha con nhà nó đã lên máy bay của bọn Mỹ để tháo chạy. Người phi công cuối cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh ở Phi trường Tân Sơn Nhứt để cha con nó chạy, là Cố Trung úy Trang Văn Thành của Phi đoàn Tịnh Long, xác phải mấy mươi năm sau mới được đồng đội và đồng bào tìm được. Cha con nhà nó__Nợ Xương Máu Của Những Người Lính Này.

Cuối thập niên 1970 tức là 1978- 1980.Hàng triệu người Việt Nam ở cả hai Miền Nam - Bắc tuôn ra biển để trốn chạy cộng sản, thì thằng tri được yên ổn học hành ở Mỹ. Nó và cha nó là thằng Tuyên chẳng bao giờ thấy mặt ở những cuộc biểu tình cho nhân quyền và Thuyền Nhân. Cũng như các cuộc biểu tình lên án chế độ bất nhân ,đày ải những người tù lương tâm và các đồng đội của nó trong lao tù cộng sản. Có người phải chịu 17 năm tù. Cha con nhà nó là lũ bất nhân. .

Năm 1981,cộng sản Liên Xô sụp đổ. Thằng việt cộng Võ Văn Kiệt bắt buộc phải đổi mới. Nó gom hết những trí thức còn trong lao tù cộng sản hoặc ẩn mình dưới chế độ, cầu mong Họ giúp chế độ, thì thằng tri cũng học hành gần xong cái bằng thứ hai. . Nó là người trí thức. Nhưng tiếng việt miền Nam gọi bọn này là lũ trí thức Chồn Lùi. Nói lái lại là trí thức chùi lồng,hay nói văn chương là bọn trí thức tháp ngà. Bọn này biết cái dẻo gì về cộng sản?

Bọn này có bao giờ biết hàng trăm ngàn người Việt Miền Nam, chết trên rừng dưới biển vì cái chế độ bất nhân khốn nạn của việt cộng. Bọn nó biết gì về thảm cảnh người mẹ phải đau lòng bỏ thuốc chuột vô nồi cháo khoai mì cuối cùng để mấy mẹ con cùng chết . Bọn nó biết gì về những người vợ của đồng đội bố nó phải cắn răng, ngủ với quân thù để lấy tiền thăm nuôi chồng ở những trại tù miền Bắc xa xôi? Bọn nó biết gì về cảnh trèo non lội suối đi thăm nuôi chồng ở những trại tù của quân thù cộng sản ở Lào Cai, Yên Bái và Thanh Hóa.

Bọn nó nhắm mắt làm ngơ khi quân thù cộng sản dựng lên hàng trăm ngàn trại tù ở hai miền Nam- Bắc. Bọn nó mê ngủ trong tháp lồng ma quỷ, khi hàng trăm cơ sở Tôn Giáo của miền Nam bị dẹp bỏ và chiếm đoạt? Hàng trăm ngàn chức sắc Tôn giáo bị bắt buộc hồi dân, hàng trăm chức sắc Tôn Giáo bị lao tù và xứ bắn?

Liên Xô sụp đổ kéo theo bọn cộng sản Đông Âu. Bọn Mỹ đưa ra lộ trình để bình thường hóa ngoại giao, bọn việt cộng đứng ở ngã ba đường, và cuối cùng chúng chọn thần phục bọn tàu cộng để bảo vệ chế độ. Bọn" trí thức việt kiều" Từ Đức trở về đầu tiên, bọn này là sinh viên du học của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng bọn việt cộng không coi trọng bọn này, và cái đích mà chúng nhắm tới là bọn việt kiều Mẽo.
Thằng con của Tuyên là một trong những thằng đó. Đúng là cẩu cha đẻ ra chó con Một dòng dòi bọ.

Thằng con thằng Tuyên về Việt Nam sống những hơn 20 năm. Nó miệng mồm ra rả là yêu quê hương, yêu đủ thứ, nhưng thực ra là yêu tiền và lồn.g. Yêu đéo gì quê hương loại nó. Nhưng nó bịt tai, nhắm mắt trước những mảnh đời khốn nạn của đồng bào dưới gót giày xâm lăng cộng sản. Nó lấy một con việt cộng cái, con này buôn bán ma túy, dắt gái cho bọn đầu sỏ việt cộng. Cơm không lành canh không ngọt, con này bị đồng bọn xử chung thân, nếu không có thằng tri thì đã dựa cột. Đó là công ơn của chế độ trả cho cái đầu trí thức mê muội của nó.

Người ta nói : Rồng vàng tắm nước ao tù Người khôn ở với người ngu bực mình
Nhưng thằng Tri là rồng lộn.và nó chỉ quan trọng cái cửa mình của đàn bà. Nó bỏ con việt cộng cái trong lao tù việt cộng. Tự trong thâm tâm nó biết rằng bọn việt cộng chó đẻ không chơi được, nhưng lỡ chơi chung với bọn chó má việt cộng rồi và tiếc công lao làm trâu ngựa cho bọn nó. Nó tìm cách thoát thân, đem theo hai con về Mỹ. Cuối cùng nước Mỹ vẫn là nơi an toàn. Yêu cặc gì quê hương loại nó. Chỉ cái mồm.

Yêu quê hương là qua từng trang sách vở Yêu quể hương là từng ngọn cỏ đướng quê. Yêu quê hương là yêu từng con sông, ngọn núi. Đùmá nó mù sao không thấy bọn việt cộng tàn phá quê hương tàn nhẫn đến thế nào. Nó mù hay sao mà không thấy xã hội băng hoại,nền tảng đạo đức đảo lộn. Nó mù hay sao mà không thấy bịnh viện cũng đầy nghẹt những người bị ung thư, và đột quỵ?

Đùmẹ nó mù thiệt. Cái sinh tử phù việt cộng cắm vào người nó đã hết thuốc chữa. Nó mù nên đem trứng giao cho ác. Nó mù và ngu muội nên đẻ ra đứa con gái cũng chẳng ra gì Và hai cha con nó vô tình để thiên hạ lôi thằng cha đã chết của chúng nó ra mà tế. 

Tuyên tao nhỏ hơn mày nhiều, nhưng mày không xứng đáng để tao gọi bằng chú. Cái loại vinh thân phì gia như mày là nỗi nhục của nước Việt Nam Cộng Hòa. Cha con, ông cháu mày, nợ xương máu của cha anh chúng tao.Đó là sự thật, nhưng dĩ nhiên cái loại người như cha con chúng mày làm gì dám nhận.

Cọp chết để da Người ta chết để tiếng. Dòng dõi nhà mày là loài phản phúc. Không bằng một sợi tóc của Cố Đại Tá Nguyễn Đình Bảo. Người nằm lai Charli. Con cái của cố Đại Tá vẫn được người đời Kính Trọng.

Fb Quang Cầu Muối

Không có nhận xét nào: