LỜI CHÚC MÙA VU LAN BÁO HIẾU 2026:
-Xin được gửi đến những người con đang còn Cha Mẹ và cả những ai đã mất đi bóng hình thiêng liêng, quý mến ấy…Mùa thu lại chớm về trên khắp đất trời, gió se se lạnh nhắc ta nhớ một mùa hiếu hạnh đang hiện hữu — mùa Vu Lan Báo Hiếu! Đây không chỉ là ngày lễ của đạo Phật không thôi, mà là ngày của mọi trái tim biết tri ân, ngày của những người con biết cúi đầu, cảm tạ trước công ơn trời biển của Cha Mẹ.
<!>
Trong cõi nhân sinh, không có ngôn từ nào đủ sức chứa đựng, hai tiếng "Mẹ" và "Cha". Dẫu đi hết cuộc đời, ta vẫn là đứa trẻ nhỏ bé, trước bóng hình Cha Mẹ bao dung. Một đời vất vả, Cha âm thầm gánh vác gian lao, Mẹ lặng lẽ hy sinh từng bữa cơm manh áo. Cha Mẹ đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, sức khỏe và cả những ước mơ, để đánh đổi lấy những tháng năm bình yên cho con.
“Cha giành hết mọi đắng cay
Cho con vị ngọt những ngày ấu thơ
Mẹ giành đỉnh núi mây mờ
Cho con đường rộng bây giờ con đi!”
Con ơi, nếu còn Cha Mẹ, xin đừng chờ Vu Lan mới báo hiếu. Vì đời là Vô Thường. Có những cái ôm chưa kịp trao, lời xin lỗi chưa kịp nói, giọt nước mắt chưa kịp lau… thì, Cha Mẹ đã đi xa, xa mãi. Còn được gọi hai tiếng “Cha”, “Mẹ” là một ân phước hạnh phúc, không gì có thể so sánh.
Mùa Vu Lan này, dù đang ở đâu – giữa chốn phồn hoa đô hội, hay những góc quê nghèo yên bình – hãy một lần dừng bước, cúi đầu tưởng niệm. Dâng lên Cha Mẹ một bông hồng, một lời cảm ơn, một cái ôm, hay chỉ là một phút lặng im… cũng đủ làm ấm lại trái tim làm Cha, làm Mẹ.
Nếu Cha Mẹ còn, xin giữ gìn từng phút
Nếu Cha Mẹ đã khuất, xin sống hiếu hạnh mỗi ngày
Bởi không ai yêu ta như Cha Mẹ
Và không ai chờ ta lâu đến thế…
Nhân mùa Vu Lan 2026, xin gửi lời chúc đến tất cả những người con trên thế gian này:
-Ai còn Cha Mẹ – hãy trân quý, chăm sóc, yêu thương, đừng đợi đến ngày Vu Lan mới về bên.
-Ai mất Cha Mẹ – xin dâng lên những đóa hồng trắng với cả lòng thành kính và tưởng nhớ. Hãy sống đẹp, sống thiện lành, như một lời báo hiếu ngàn sau.
Cầu mong mọi người con trên đời, đều biết sống hiếu thảo mỗi ngày. Bởi báo hiếu không đợi tuổi già, không chờ mùa lễ, mà là từng hành động, từng suy nghĩ trong cuộc sống thường nhật.
Một số chương trình Mừng Vu Lan 2026, tại các chùa San Jose và vùng Bắc California, bắt đầu từ tuần này!
Các chương trình những ngày sắp tới đáng chú ý như sau: Ngày giờ Chùa – địa điểm Nội dung được công bố
-7:00 tối Thứ Sáu, 21/8 và 10:00 sáng Thứ Bảy, 22/8/2026, tuần này. Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán, 1425 Clayton Road, San Jose, CA 95127 Đại lễ Vu Lan 2026; chương trình hai ngày. Liên lạc: (408) 272-5765. Thông báo của Trung tâm Liễu Quán
-9:00 sáng–2:00 chiều, Thứ Bảy, 22/8/2026, tuần này! Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, 2553 Darwin Street, Hayward, CA 94545 Đại lễ Vu Lan; tưởng niệm, cầu nguyện và sinh hoạt đạo tràng. Liên lạc: (510) 600-3051. Xin theo dõi thông báo của chùa
-Ngày giờ cần xác nhận trực tiếp Chùa Từ Lâm, 1280 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131: Chùa đã đăng Thư mời tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2026, nhưng phần ngày giờ nằm trong hình thư mời nên bản văn trực tuyến chưa hiển thị rõ. Điện thoại tham khảo: (408) 937-7320. Xin theo dõi Thư mời chính thức.
-Ngày giờ cần xác nhận: Chùa Thiên Trúc, San Jose, Tiệc chay Vu Lan 2026, chủ đề: “Xin Một Lần Nói Lời Tri Ân Cha Mẹ”. Chùa đang phổ biến thư mời mới trên trang Facebook. Xin theo dõi Thông báo Chùa Thiên Trúc
-Ngày giờ cần xác nhận, Chủ Nhật tuần này: Chùa An Lạc, 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116, Trang chùa có mục riêng dành cho lễ Vu Lan và sớ cầu nguyện, nhưng lịch 2026 chưa được trình bày bằng chữ. Liên lạc: (408) 254-1710 hoặc nhắn tin (408) 454-8713. Xin theo dõi Trang Vu Lan Chùa An Lạc
Các lễ Vu Lan đã diễn ra:
•Tu viện Phước Đức, Stockton: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và kỷ niệm sáu năm thành lập, có pháp thoại, nghi lễ và văn nghệ Vu Lan.
•Chùa Kiều Đàm, San Jose: Vu Lan Thắng Hội và Đại lễ Thỉnh Phật An Vị, có tụng Sám Vu Lan và các nghi lễ Phật giáo. Xin theo dõi, thông tin chương trình
•Tịnh xá Ngọc Hòa, San Jose: Đại lễ Vu Lan kết hợp khóa An cư tập trung chư Tăng Ni Bắc California; có lễ cúng dường Trai Tăng và hội thảo Phật pháp. Xin theo dõi thông tin buổi lễ
Lưu ý: Rằm tháng Bảy năm Bính Ngọ nhằm Thứ Năm, 27/8/2026, nên có thể sẽ còn thêm nhiều chùa tổ chức lễ trong các cuối tuần 22–23/8, 29–30/8 và đầu tháng 9. Nên gọi điện xác nhận trước khi đến các chùa.
Vu Lan Tại Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ:
TRUYỆN NGẮN MÙA VU LAN: BÀ MẸ VIỆT ĐOÀN TỤ CÙNG CON Ở ARLINGTON!
(Lê Văn Hải)
(Truyện ngắn này, dựa trên một câu chuyện có thật! Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn có một con trai duy nhất. Lớn lên, Lê Ngọc Bình gia nhập Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, Năm nào, đúng vào dịp lễ Vua Lan, Mẹ & Con, lại có cuộc đoàn tụ Nghĩa trang Quốc gia Arlington! Năm nay hơi khác! tại sao? Xin bước vào truyện ngắn tràn đầy tình Mẹ & Con, Tình Đồng Đội dưới đây)
(Hình: Mẹ Nguyễn Thị Kim Hoàn, hội ngộ cùng con trai, tại nghĩa trang! Và chân dung Lê Ngọc Bình)
-Máy bay đã cất cánh từ San Jose, nơi thành phố có Cộng Đồng Việt Nam lớn nhất nước Mỹ, vừa ổn định độ cao.
Ngoài cửa sổ, những đám mây trắng trải dài như những cánh đồng bông gòn, mênh mông bồng bềnh.
Bà Kim Hoàn lặng lẽ mở chiếc ví cũ đã sờn mép. Trong ví chỉ có vài tờ tiền chẵn, gấp ngay ngắn và một tấm ảnh mầu đã ngả màu. Hình ảnh người thanh niên oai phong, trong quân phục Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang mỉm cười.
Bà khẽ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tấm hình, nói thầm:
"Má sắp đến thăm con rồi!"
Năm nào cũng vậy.
Cứ đến mùa Vu Lan, bà đều xin nghỉ vài ngày ở tiệm nail San Jose, đáp chuyến bay sang Thủ đô Washington D.C.
Không ai rủ.
Cũng không ai tiễn.
Chỉ một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, ít trái cây khô, bó nhang và tấm hình đứa con trai.
*******
Khoảng hơn một giờ sau, trên loa, tiếp viên hàng không thông báo chuẩn bị phục vụ bữa trưa.
Phía sau khoang máy bay có gần hai chục quân nhân trẻ, có lẽ vì không đủ quân số, nên đã dùng máy bay dân sự để di chuyển.
“Đứa nào, đứa nấy”, cũng còn rất trẻ! mặt búng ra sữa!
Có cậu khuôn mặt còn đầy mụn!
Có cậu vừa ngồi xuống đã ngủ gục.
Có cô gái lính ôm chiếc ba lô cũ kỹ, còn đính đất bùn!
Khi xe thức ăn đi đến, nhiều người nhìn, rồi chỉ cười:
— Không, cảm ơn.
— Tôi chỉ xin ly nước.
— Cho tôi chút cà phê thôi.
Một tiếp viên đi ngang, nhỏ giọng với đồng nghiệp:
— Chắc mấy em ấy thấy tiếc tiền.
Một suất ăn trên máy bay gần hai chục đô, đâu có ít!
Đối với người đi lính trẻ, đồng lương chưa nhiều, đó lại không phải khoản chi nhỏ!
Bà Kim Hoàn lặng lẽ quan sát.
Bà nhớ...
Ngày xưa, Bình cũng ở tuổi ấy.
Khi được huấn luyện ở quân trường xa.
Có lần gọi điện về chỉ nói:
"Mẹ đừng gửi tiền cho con nữa. Ở đây bánh mì kẹp, ham bơ gơ, được ăn no…không tốn tiền!"
Đời lính nơi nào cũng thế! Nghĩ vậy, mắt bà cay xè!
Rồi bà gọi cô tiếp viên lại.
— Cô ơi...— Dạ?
Bà lấy xấp tiền trong ví ra.
— Phiền cô... nhưng xin đừng nói với ai biết.
— Dạ?
— Tôi muốn mời tất cả mấy cháu lính trẻ phía trong máy bay này, ăn một…bữa trưa!
Cô tiếp viên sững người.
— Tất cả?
Bà gật đầu.
— Có rượu vang, thì cho xin mỗi cháu một ly nhỏ.
— Hôm nay, nhìn chắc các cháu cũng đã mệt!
Tiếp viên nhìn bà hồi lâu.
— Bà chắc chứ?
— Chắc.
— Nhưng số tiền...
—Cám ơn! Bà đưa đủ rồi!
Cô tiếp viên cầm tiền, nhìn bà mà đôi mắt đỏ hoe!
Ít phút sau...
Những khay thức ăn nóng được mang tới.
Đám lính trẻ nhìn nhau ngạc nhiên.
— Có ai trả nhầm không?
— Chúng tôi đâu đặt.
Tiếp viên cười:
— Hôm nay có một vị khách đặc biệt trên máy bay này, muốn mời tất cả các Bạn!
Cả khoang máy bay xôn xao.
Một cậu đứng dậy:
— Ai vậy?
Tiếp viên chỉ mỉm cười.
— Bí mật.
******
Ăn xong.
Một nhóm lính nhất quyết đi tìm ân nhân.
Họ đi từng hàng ghế.
Cuối cùng dừng trước một phụ nữ Á Đông nhỏ bé.
— Thưa bà...
— Bà có phải...
Bà cười hiền.
— Phải.
Một cậu lính gần như nghẹn lời.
— Sao bà lại làm vậy?
Bà chỉ đáp rất nhẹ:
— Vì các con mặc quân phục! Nhất là trong Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến!
Không khí bỗng im lặng.
Một cô gái hỏi:
— Bà có người thân trong quân đội?
Bà mở chiếc ví.
Lấy tấm ảnh cũ.
— Nó là con trai tôi! Một Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến!
Mọi người chuyền tay nhau xem tấm hình.
Một người đọc thành tiếng:
"Hạ sĩ Lê Ngọc Bình!"
— Anh ấy đâu rồi, thưa bà?
Bà nhìn ra cửa sổ.
Rất lâu.
Rồi khẽ nói:
— Đang chờ tôi...
...ở…Arlington!
Không ai hiểu.
Một cậu hỏi nhỏ:
— Anh ấy đóng quân ở đó?
Bà lắc đầu.
— Không...
Con tôi nằm ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington!
“Nó” hy sinh ở chiến trường Iraq hơn hai mươi năm trước.
Cả khoang máy bay bỗng lặng im như tờ!
Một cô gái lính chợt ôm mặt bật khóc.
Một chàng trai cúi đầu rất lâu.
Không ai còn biết phải nói gì.
******
Hơn 4 tiếng đồng hồ, rồi máy bay hạ cánh.
Những người lính cứ nghĩ câu chuyện kết thúc ở đó.
Nhưng khi bà Kim Hoàn bước ra khu nhận hành lý, phía sau bỗng vang lên:
— Ma'am!
Bà quay lại, ngạc nhiên.
Toàn bộ đoàn quân nhân đứng ngay ngắn thành hai hàng.
Người chỉ huy bước tới.
— Nếu bà đồng ý...
— Hôm nay cho phép chúng tôi được đưa bà đến gặp con trai.
Bà ngỡ ngàng.
— Các cháu...
— Đó là điều chúng tôi phải làm, tất cả muốn làm!_
******
Buổi chiều hôm đó.
Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
Những hàng bia trắng chạy dài đến tận chân trời.
Gió tháng Tám thổi nhè nhẹ.
Bà Kim Hoàn chậm chạp bước đến ngôi mộ quen thuộc.
Bà đặt bó hoa xuống.
Cẩn thận lau từng hạt bụi trên bia đá.
Khẽ nói:
— Má đến rồi đây... con!
Đúng lúc ấy...
Tiếng hô vang lên dõng dạc.
"Attention!" Tất cả chú ý!
Hai mươi quân nhân trẻ đứng thành đội hình.
Người chỉ huy ra lệnh.
Tất cả cùng kính cẩn đưa tay chào, hàng ngũ thẳng tắp!
Một người lính mang vòng hoa tiến lên.
Một người khác cúi đầu đọc lời tưởng niệm, còn có cả tiếng kèn!...vang vọng cuộn vào chiều gió!
Không ai bảo ai.
Tất cả đều đứng nghiêm như đang tiễn biệt một chiến hữu vừa nằm xuống hôm qua!
Nước mắt bà Kim Hoàn không thể kím, cứ lăn dài trên gò má!
Suốt hơn hai mươi năm.
Đây là lần đầu tiên, bà không còn đứng một mình trước mộ con! chung quanh “nó” còn có đồng đội!
******
Lễ xong.
Một chàng lính trẻ tiến lại.
Giọng nghẹn ngào.
— Thưa bác...
Nếu ngày nào đó...
Con cũng nằm xuống...
Con mong mẹ con cũng gặp được những người như bác.
Bà nắm chặt tay cậu.
— Không! Không được!
Má chỉ mong...
Các con, sau đời lính, đều bình an trở về với mẹ mình!
******
Chiều xuống dần.
Ánh nắng cuối ngày phủ vàng óng ánh, trên những hàng bia trắng.
Gió khẽ lay lá cờ nhỏ cắm trước mộ.
Bà Kim Hoàn vuốt nhẹ trên tấm bia.
Khẽ hôn lên dòng tên con trai.
Nhưng lần này...
Sau lưng bà không còn là khoảng lặng.
Có gần hai mươi người lính trẻ, vẫn đứng nghiêm trang như tượng, lồng lộng trong gió chiều.
Họ không cùng huyết thống.
Không cùng màu da.
Không cùng nơi sinh.
Nhưng họ cùng gọi người nằm dưới bia đá ấy bằng một tiếng gọi rất thiêng liêng:
Tình Chiến Hữu!
Và người mẹ Việt Nam năm ấy hiểu rằng...
Con trai mình chưa bao giờ cô độc.
Ở Arlington, con vẫn còn đồng đội! và khắp nơi!
Và trong mùa Vu Lan ấy, cuộc đoàn tụ của hai mẹ con đã có thêm một gia đình mới! Như tình ruột thịt, như trong câu hát: “Cho tôi xin một mộ phần, bên ngàn Chiến Hữu của tôi!”
(Lê Văn Hải - Vu Lan 2026)
Văn Nghệ: Mùa Vu Lan Lại Về!
-Đã từ lâu ngày lễ Vu Lan đã trở thành một ngày lễ quan trọng với hàng triệu người con đất Việt trong dịp Rằm tháng 7. Cho dù ở bất cứ nơi đâu những cứ đến ngày lễ Vu Lan, mọi cảm xúc lại đưa ta trở lại với vòng tay của cha mẹ. Nói sao cho hết được những công ơn vất vả cha mẹ đã hy sinh một đời dành cho con. Ngày Vu Lan báo hiếu cũng chính là ngày mà mỗi con người Việt Nam thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Nhân dịp lễ Vu Lan 2026, mời các bạn hãy cùng thưởng thức những bài viết hay về tình cha mẹ nhé.
Cảm nhận về lễ Vu Lan báo hiếu
“Vu lan về con cài lên ngực
Bồng hồng vàng báo hiếu mẹ cha
Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa
Của những đứa con nhớ về cha mẹ
Một nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hóa vô thường
Công sinh dưỡng vẫn là công ơn lớn nhất
Cả cuộc đời mẹ cha tất bật
Cho chúng con lẽ sống tình yêu
Đại dương bao la đâu đã là nhiều
Với chúng con mẹ cha là tất cả
Có đôi lúc
Mải mê quay với dòng đời ồn ã
Những đô hội thị thành
Những phương trời xa lạ
Chợt giật mình tỉnh giấc nhớ mẹ cha”
Thư Mùa Vu Lan
Bố mẹ kính yêu của con!
-Những ngày tháng 7 âm lịch lại về, mang theo chút mưa nắng thất thường đan xen vào dòng đời tấp nập. Chính lúc này, nhà nhà đều thành kính bước vào mùa Vu Lan - mùa báo hiếu… Bố mẹ biết không? Khi đi học hay đi làm, con đã viết cũng như đã làm rất nhiều về những thứ xung quanh con, về mọi điều mà cuộc sống này phản ánh tới con nhưng chưa một lần trong đầu con có ý nghĩ rằng sẽ viết về bố mẹ, dù bố mẹ là người ở bên con lâu nhất, nhiều nhất và yêu thương con nhất. Chủ nhật vừa rồi, con may mắn được có mặt trong buổi lễ dâng đăng tri ân Cha Mẹ đầy ý nghĩa do thanh thiếu niên Phật tử Chùa Bằng tổ chức. Nếu không có buổi lễ này, chắc đứa con gái của bố mẹ vẫn sẽ vẫn hồn nhiên mà chẳng hề nghĩ gì đến nỗi vất vả, hi sinh cả cuộc đời mình để nuôi nấng 2 chị em con lớn như bây giờ. Trong buổi tối trang nghiêm, thanh tịnh, xung quanh con sáng rực lên bởi rất nhiều ánh nến và trước mặt con là pho tượng Phật rất đỗi uy nghi cùng giai điệu nhạc trầm tha thiết hòa quyện với lời nói êm dịu của thầy, con đã được quay ngược về tuổi thơ, về với những yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.
Con không hiểu vì sao, nhiều lúc con lại dễ dàng chảy nước mắt vì một ai đó đến thế! Thậm chí là người đó không hề quen biết gì với con! Để rồi vào cái giờ phút thiêng liêng ấy, khi con được thức tỉnh bằng lời giảng của thầy, con chợt nhận ra rằng, con có lỗi với bố mẹ biết bao… Con nhớ về ánh mắt của mẹ! Ánh mắt mẹ đem bình an đến cho con. Những lúc vô tình con nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ ngắm hai chị em con, con bỗng cảm thấy được ở nhà thật an toàn và ấm áp. Những khi con đi đâu về hoặc bắt đầu đi, mẹ luôn ra đến tận cửa nhìn con. Những nẻo đường con đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một mảnh bùa bình an.
Khi con phạm phải tội tày đình, mẹ cắn răng chịu đựng, nhìn con mà lòng mẹ vừa giận vừa thương. Mẹ nuốt nước mắt vào trong để chăm con, sợ con gục ngã, sợ con đau. Nhưng con biết, khi màn đêm buông xuống mẹ lại nằm thở dài, trằn trọc và nước mắt mẹ lại rơi. Lúc đó, con cũng nằm khóc theo mà không biết phải nói gì với mẹ nữa! Đến bây giờ, khi nghĩ về ngày đó, con biết mẹ vẫn buồn con nhiều lắm! Nhưng mẹ ơi, hãy tin vào con gái của mẹ, mẹ nhé! Con gái của mẹ sẽ không gục ngã đâu! Con đã lớn và sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thật hạnh phúc để được nhìn mẹ cười mãn nguyện vì con!
Và con nhớ về bố! Tuy bố có rất nhiều tật nhưng bố vẫn mãi là bố của chị em con! Bố cũng yêu thương chúng con như bao người làm Cha trên trái đất này! Con hiểu bố có những nỗi buồn mà chẳng thể nói ra với ai! Cả họ hàng bên nội chỉ có mình bố lăn lộn ở mảnh đất Hà Thành vì không muốn để chị em con phải chịu khổ cực nơi miền quê nghèo. Bao nhiêu năm qua, kể cả những năm con học xa nhà, con vẫn luôn ghi nhớ tiếng nói của bố! Tiếng nói ấy đem sự trưởng thành đến cho con. Những lần bố dạy, những lần roi vụt, những trận tranh cãi nảy lửa kèm theo những cái tôi, sự bức tức kéo dài và cả những lần bố kể hoài hoặc nói hoài một chuyện nào đó (thỉnh thoảng vài tháng sau còn đem ra nói lại)... Tất cả như mưa dầm thấm đất, con chẳng bao giờ hiểu được tại sao bố lại nói nhiều như vậy cho đến khi con gặp phải những rắc rối từ bên ngoài. Bố không dạy con cách xử lý tất cả các tình huống, nhưng bố dạy cho con chọn cách mà tất cả mọi người ít phải làm tổn thương lẫn nhau.
Bố mẹ à! Chỉ một câu đơn giản mà con có thể nói, những người bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, khiến con phải rơi nước mắt khi viết những dòng này, khiến con thấy rằng con vừa hạnh phúc lại vừa thật tầm thường so với tình yêu của bố mẹ. Con cảm ơn sự chịu đựng cực khổ lo toan của Bố Mẹ, để con biết rằng những thứ do chính tay mình tạo ra mới thực sự quý giá nhất.
Con cảm ơn vì con được làm con của Ba mẹ!Hòa theo không khí những ngày Vu lan báo hiếu, con xin thắp nén hương xin Đức Phật hãy luôn bên cạnh gia đình con, xin Ngài cho bố mẹ con sức khỏe để chúng con được có cơ hội báo đáp một phần hi sinh mất mác quá lớn mà Ba mẹ phải gánh chịu. Con cũng xin cầu cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của con được siêu sinh tịnh độ.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!
BÔNG HỒNG CÀI ÁO
(Thanh Hùng)
Bông hồng ngày lễ vu lan
Con xin tặng mẹ với ngàn yêu thương
Mẹ tôi dầu dãi dặm trường
Nhọc nhằn một nắng hai sương tảo tần
Một đời mòn mỏi bước chân
Nay con xin được đỡ đần sớm hôm
Giờ đây lưng mẹ đã còm
Mái đầu đã bạc lom khom dáng hiền
Mẹ cho con tuổi thần tiên
Ru con giấc mộng hồn nhiên thái hòa
Mẹ đâu quản ngại đường xa
Thân cò lặn lội đi qua tháng ngày
Ngại gì gió bụi mưa bay
Miễn con no đủ thân này đã vui
Mẹ ơi năm tháng dập vùi
Bây giờ bóng sắc ngậm ngùi tàn phai
Cho con cõng mẹ trên vai
Tròn câu hiếu đạo tháng ngày đã qua
Cùng mơ giấc mộng ngày xa
Mẹ là hạnh phúc mẹ là… mẹ ơi
Bông hồng ngực trái chẳng rời
Con xin tặng mẹ bằng lời thương yêu
Dù cho ngày tháng liêu xiêu
Vẫn luôn bên mẹ thương nhiều mẹ ơi.
Tin Quốc Tế Đó Đây
Donald Trump Đe Dọa Tấn Công Oman, Nếu Nước Này Cản Trở Thỏa Thuận Về Eo Biển Hormuz
(Ảnh REUTERS - Stringer, minh họa: Các tàu thương mại tại eo biển Hormuz nhìn từ bờ biển Oman.)
-Biên bản ghi nhớ với thời hạn 60 ngày nhằm tìm giải pháp kết thúc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đã chính thức hết hạn vào thứ Hai (17/8/2026) và hai bên đã không đạt được bất cứ thỏa thuận nào. Đồng thời, Iran và Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra các đe dọa hiếu chiến. Hôm 17/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố có thể oanh kích vào Oman nếu nước này cản trở thỏa thuận về eo biển Hormuz.
Iran khẳng định rằng thời hạn đàm phán 60 ngày, vốn nhằm đạt được một giải pháp lâu dài theo biên bản ghi nhớ tháng 6 giữa Hoa Kỳ và Iran, đã trở nên vô hiệu do các “vi phạm” của phía Hoa Kỳ.
Sáng 18/8, Trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định: “Eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, nếu Hoa Kỳ không thực thi các cam kết được nêu trong Bản ghi nhớ Thỏa thuận khung”. Trả lời trên kênh truyền hình chính phủ Iran, được thông tấn xã AFP trích dẫn, ông nêu ra các điều kiện như dỡ bỏ Lệnh Phong tỏa cảng, giải tỏa các tài sản của Iran, dỡ bỏ Lệnh Cấm vận dầu mỏ cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận.
Về phần mình, trả lời Fox News hôm 17/8, ông Donald Trump kêu gọi Iran “giương cờ trắng đầu hàng”, ông không vội và cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 “không làm thay đổi” lập trường của ông.
Hôm 17/8, Ðặc phái viên Mỹ về Trung Đông Jared Kushner mô tả các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ khá tích cực và sôi nổi, nhưng cũng thừa nhận rằng hai bên “không có nhiều sự tin tưởng”, song cả hai vẫn đang “đàm phán nghiêm túc”.
Iran và Oman cũng đã có nhiều cuộc đàm phán trong những tuần vừa qua nhằm đạt được thỏa thuận về việc cho tàu đi qua eo biển Hormuz, ở khu vực biển nằm giữa hai nước mà Iran tuyên bố quyền kiểm soát. Trả lời Fox News hôm 17/8, Tổng thống Trump, khẳng định rằng nếu “Oman ngáng đường của chúng ta, thì Mỹ sẽ tấn công nước này”, theo trích dẫn của thông tấn xã AFP. Tổng thống Hoa Kỳ thường xuyên đưa ra những tuyên bố gây sốc, kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng Hai.
Trước những bất ổn về tình hình ở Trung Đông, giá dầu trên thị trường ở Á Châu tiếp tục tăng. Dầu thô WTI của Hoa Kỳ tăng 0,6%, lên 84,99 Mỹ kim 1 thùng.
Vẫn tại khu vực Trung Đông, hôm 17/8, lực lượng Houthi ở Yemen thân Iran tuyên bố đã tấn công trúng một tàu quân sự của Ả Rập Saudi, đồng minh của Hoa Kỳ tại Hồng Hải bằng nhiều phi đạn liên lục địa. Hiện Ả Rập Saudi vẫn chưa đưa ra thông báo nào.
Gaza: Netanyahu Khẳng Định Do Thái Sẽ Không Rút Quân Chừng Nào Hamas Chưa Giải Giáp
(Ảnh AP / Jehad Alshrafi, minh họa: Một trại nuôi ong giữa đống đổ nát ở Gaza, Palestine, ngày 8/8/2026.)
-Trong cuộc gặp với Ðặc phái viên Hoa Kỳ Jared Kushner tại Do Thái vào hôm 17/8/2026, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định, Do Thái sẽ không rút quânra khỏi dải Gaza, trước khi tổ chức Palestine Hamas hoàn tất việc giải giáp.
Theo một viên chức Do Thái, được thông tấn xã AFP trích dẫn, hai bên đã nhất trí giao cho một viên Tướng Hoa Kỳ nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp Hamas và bước đầu tiên trong quá trình phi quân sự hóa dải Gaza là yêu cầu lực lượng Hamas giao nộp vũ khí dưới sự giám sát của vị tướng nói trên.
Một ngày trước cuộc gặp với Thủ tướng Netanyahu, ông Jared Kushner cũng đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp và hiếm hoi với một số lãnh đạo Hamas. Theo các nguồn tin ẩn danh, Ðặc phái viên Hoa Kỳ nhấn mạnh yêu cầu Hamas giải giáp và kêu gọi đưa ra những biện pháp có thể kiểm chứng.
Hiện nay, ông Netanyahu đang đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tiếp tục giữ chức Thủ tướng, theo nhận định của Hasni Abidi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải (CERMAM) tại Geneva, Thụy Sĩ:
Các hoạt động ngoại giao đang được đẩy mạnh trở lại, nhưng chưa chắc những nỗ lực này sẽ giúp phá vỡ thế bế tắc hiện nay, bởi các cuộc thăm dò dư luận hiện không có lợi cho ông Benjamin Netanyahu. Ông đang chịu sức ép rất lớn từ phe cực hữu và giới cánh hữu tôn giáo. Rốt cuộc, chính phủ Do Thái sẽ không có lợi ích gì nếu tỏ ra mềm mỏng hơn.
Báo Anh: Nga Xây 10 Căn Cứ Drone Bí Mật, Nhiều Nước NATO Có Thể Trong Tầm Ngắm
(Ảnh AP by Russian Defense Ministry, minh họa: Drone trinh sát Orlan-3D của Nga.)
-Theo một cuộc điều tra của nhật báo Anh The Telegraph công bố hôm 16/8/2026, Nga đã xây dựng ít nhất 10 căn cứ bí mật dành cho drone, được trang bị các bệ phóng mới dành cho những loại drone cảm tử tầm xa hiện đại. Một số căn cứ dường như đã được sử dụng trong các cuộc tập kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine. Những cơ sở này cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) trong tương lai.
Dựa trên hình ảnh vệ tinh bị rò rỉ, báo The Telegraph phát giác ít nhất 59 đường ray phóng drone mới dọc khu vực biên giới Nga và Belarus với Ukraine. Đây là các hệ thống cơ khí giúp drone cánh cố định xuất kích mà không cần phi đạo truyền thống. Theo DroneSec, công ty chuyên phân tích drone, khoảng 20 trong số 59 đường ray mới có chiều dài lớn hơn các đường ray thông thường, cho thấy chúng có thể được thiết kế để phóng các mẫu drone tầm xa thế hệ mới của Nga.
Theo các nhà phân tích, những cơ sở mới này cho phép Nga khai triển drone có khả năng bay sâu vào lãnh thổ một số nước thành viên NATO và tấn công các mục tiêu tại Âu Châu nếu xảy ra xung đột. Ba Lan, đặc biệt là thủ đô Warsaw, có thể nằm trong tầm hoạt động của các drone Nga.
Một số viên chức tình báo Âu Châu và Hoa Kỳ cho rằng Mạc Tư Khoa có thể áp dụng nhiều kịch bản gây sức ép với Ba Lan, bao gồm các hành động quân sự mang tính khiêu khích, tấn công bằng phi đạn hoặc drone nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, thậm chí thực hiện các cuộc tấn công “giả mạo” rồi quy trách nhiệm cho Ukraine.
Nga cũng đang hiện đại hóa dòng drone Shahed của Iran. Các mẫu mới như Geran-4 và Geran-5 được cho là có thể mang tới 90 kg tải trọng, đồng thời bay với tốc độ cao, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn. Ngoài ra, Mạc Tư Khoa cũng được cho là đang phát triển phiên bản Geran có khả năng mang phi đạn không-đối-không.
Một phát ngôn viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói với tờ The Independent rằng khối này “theo dõi chặt chẽ hoạt động quân sự của Nga, bao gồm các năng lực tấn công tầm xa và drone”, đồng thời khẳng định NATO có “các kế hoạch, phương tiện và lực lượng cần thiết để răn đe sự xâm lược và phòng thủ trước mọi mối đe dọa”.
Nga: Lãnh Đạo Đảng Đối Lập Bị Kết Án 11 Năm Tù Vì Phản Đối Chiến Tranh Ukraine
(Hình AP: Lev Schlosberg, Phó Chủ tịch đảng Yabloko, đảng đối lập chống chiến tranh, trong một cuộc họp Ủy ban Chính trị đảng tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, ngày 24/3/2026.)
-Chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin gần như không chấp nhận bất kỳ tiếng nói nào phản đối cuộc chiến tại Ukraine.
Vào hôm 17/8/2026, Phó Chủ tịch đảng Yabloko, phản đối chiến tranh Ukraine, ông Lev Schlosberg đã bị kết án 11 năm 1 tháng tù giam với cáo buộc “phát tán thông tin sai lệch” và thực hiện các hoạt động công khai nhằm “làm mất uy tín của quân đội Nga”. Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Jean-Didier Revoin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Một tuần sau khi đảng Yabloko bị loại khỏi cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 tới đây, Phó Chủ tịch của đảng duy nhất chỉ trích “chiến dịch quân sự đặc biệt” đã phải nhận một bản án hết sức nặng nề. Ông Lev Schlosberg sẽ bị giam 11 năm 1 tháng trong một trại cải tạo.
Tội của Schlosberg là gì? Ông đã kêu gọi nhanh chóng ngừng bắn ở Ukraine trong một cuộc tranh luận qua video, đồng thời bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch về cuộc chiến, khi chia sẻ nội dung trên kênh Telegram của mình. Trong lần phát biểu cuối cùng, ông Lev Schlosberg khẳng định mình vô tội, cho rằng mình là nạn nhân của một phiên tòa mang tính chính trị và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
Ông cũng nhấn mạnh các nghĩa trang giờ đây đang mọc lên nhanh hơn rất nhiều so với trường học, bệnh viện phụ sản và nhà trẻ, rồi nói với Thẩm phán: “Tôi thấy tội nghiệp cho bà, thưa Quý tòa! Lương tâm bà sẽ bị dằn vặt sau phán quyết này!”
Bản án này cho thấy mọi tiếng nói phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đều đang bị bịt miệng. Tháng 6 vừa qua, một lãnh đạo khác của đảng Yabloko, ông Maxime Krouglov cũng đã bị kết án 7 năm và bị tống giam trong trại cải tạo vì những lý do tương tự.
Gia Nã Ðại Dùng Lá Bài Rượu Mỹ Để Đàm Phán Tránh Mức Thuế 50% của Donald Trump
(Ảnh Evelyn Hockstein/Pool REUTERS, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trao đổi với Thủ tướng Gia Nã Ðại Mark Carney bên lề thượng đỉnh G7 tổ chức ở Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/6/2026.)
-Gia Nã Ðại đang chuẩn bị đối mặt với đòn thuế quan nặng từ láng giềng Hoa Kỳ. Kể từ tối 19/8/2026, khoảng 20 tỉ Mỹ kim hàng hóa xuất cảng của Gia Nã Ðại sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế lên tới 50%. Các cuộc đàm phán vào giờ chót giữa hai bên được mô tả là vẫn “căng thẳng”. Đáng chú ý là Ottawa đang dùng lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Gia Nã Ðại để làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán với chính quyền của Donald Trump.
Trả lời báo giới hôm 17/8, Thủ tướng Mark Carney cho biết các cuộc đàm phán vào giờ chót “rất căng thẳng” và Gia Nã Ðại “đã có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra”, theo trích dẫn của ici.radio-canada. Gia Nã Ðại muốn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hủy bỏ mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng xuất sang Hoa Kỳ kể từ ngày 19/8.
Về phần mình, Hoa Kỳ thúc giục Gia Nã Ðại nhượng bộ, rút lại các biện pháp trả đũa chính sách thuế quan của Donald Trump, ví dụ như dỡ bỏ mức thuế với xe hơi nhập từ Hoa Kỳ, cũng như việc dỡ bỏ lệnh cấm bán rượu Mỹ tại thị trường Gia Nã Ðại. Từ Montréal, thông tín viên Nafi Alibert của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm
“Trọng tâm của cuộc đàm phán giữa Ottawa và Hoa Thịnh Ðốn không chỉ liên quan đến hàng tỉ Mỹ kim hàng hóa nhập cảng mà cả những chai rượu Mỹ, đặc biệt là rượu vang, whisky và rượu bourbon, vốn đã bị Gia Nã Ðại loại khỏi các kệ hàng cách nay 1 năm rưỡi để đáp trả chính sách thuế quan của Donald Trump. Lệnh cấm này đã trở thành biểu tượng phản kháng của Gia Nã Ðại mà Thủ tướng Mark Carney vẫn tiếp tục duy trì lập trường. Lãnh đạo Gia Nã Ðại khẳng định: “Chúng ta làm chủ ở đất nước chúng ta”.
Hiện Hoa Thịnh Ðốn đang đề nghị đưa các loại rượu này trở lại thị trường Gia Nã Ðại thì mới tiến tới một thỏa thuận và Thủ tướng Carney đang cố gắng biến đòi hỏi này thành lá bài để mặc cả. Ông nói: “Chúng ta đang đàm phán ở thế mạnh”.
Tuy nhiên, Ottawa không phải là bên đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề bán rượu, việc kinh doanh mặt hàng này thuộc thẩm quyền của các tỉnh bang, theo nhận định của chuyên gia về khoa học chính trị Diya Jiang. Bà nói: “Ngay cả khi chính quyền liên bang đạt được thỏa thuận thì cũng không thể ép buộc các tỉnh bang phải bãi bỏ các quy định hiện hành”.
Trên thực tế, mỗi tỉnh bang đều đặt ra các yêu cầu về nhượng bộ đối với những lĩnh vực chiến lược, ví dụ như ngành xe hơi và thép tại Ontario, gỗ xẻ tại tỉnh bang British Columbia, và ngành sữa tại Quebec.
Về phần mình, nhà sản xuất rượu Nicolas Duvernois thừa nhận rằng lĩnh vực kinh doanh rượu có quy mô nhỏ hơn, nhưng lại có sức nặng đáng kể. Bởi doanh số bán đồ uống có cồn từ Hoa Kỳ sang Gia Nã Ðại đã sụt giảm gần 600 triệu Mỹ kim chỉ trong vòng 1 năm. Ông nói: “Rõ ràng là mặt hàng này có thể đóng vai trò đòn bẩy trong cuộc đàm phán”.
Đòn bẩy mà Thủ tướng Mark Carney tiếp tục khai thác trong các cuộc trao đổi trực tiếp với ông Trump. Dự trù ông Carney sẽ liên lạc với Tổng thống Hoa Kỳ trước hạn chót vào thứ Tư”.
Hán Thành Khẳng Định Tập Trận Mỹ-Nam Hàn Không Phải Để “Tấn Công” Bắc Hàn
(Hình REUTERS - Song Kyung-Seok: Các đại diện Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn và Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC), Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn (USFK), trong buổi họp báo về cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield 2026 tại Bộ Quốc phòng Nam Hàn, tại thủ đô Hán Thành, ngày 10/8/2026.)
-Hôm 18/8/2026, Phủ Tổng thống Nam Hàn khẳng định các cuộc tập trận quân sự thường niên được tiến hành cùng với Hoa Kỳ không phải là nhằm “tấn công” Bắc Hàn, sau khi nguyên thủ Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm sự tham gia của lực lượng Hoa Kỳ, với lý do các cuộc tập trận này gửi tới Bình Nhưỡng “một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch”.
Thông tấn xã AFP trích dẫn Phủ Tổng thống Nam Hàn, cho biết là hôm 18/8, ông Lee Jae Myung khẳng định mục tiêu cơ bản của các cuộc tập trận không phải là “coi một thực thể cụ thể nào đó là đối thủ, mà là bảo vệ, trong an ninh và hòa bình, cuộc sống thường nhật của người dân”.
Về nguyên tắc, đợt tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield (UFS, Lá chắn Tự do) lần này huy động khoảng 18.000 quân nhân Nam Hàn cùng một phần đội quân Hoa Kỳ gồm 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Nam Hàn. Được khởi động hôm 17/8, đợt tập trận dự kiến kéo dài 11 ngày và chú trọng đến những kinh nghiệm mà các lực lượng Cộng sản Bắc Hàn thu được khi tham chiến cùng quân Nga chống Ukraine.
Hán Thành khẳng định các cuộc tập trận đã bắt đầu “như dự kiến”, đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ cá nhân giữa ông Donald Trump và Kim Jong Un sẽ dẫn tới “một cuộc đối thoại mang tính xây dựng”, tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán.
Cũng vào hôm 18/8, theo Yonhap News, Tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn (USFK), Tướng Xavier Brunson, đã đến trụ sở Bộ Quốc phòng Nam Hàn để hội đàm với Bộ trưởng Ahn Gyu Back.
Còn tại Phòng Bầu Dục, hôm 17/8, khi được một nhà báo hỏi liệu lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un có phản ứng tích cực trước quyết định của ông về cuộc tập trận chung với Nam Hàn hay không, Tổng thống Donald Trump trả lời: “Có, ông ấy đã làm như vậy”, và mô tả đây là một diễn biến “rất tích cực”, nhưng không nói rõ liệu hai người có nói chuyện với nhau hay không.
Ông Trump cũng khẳng định: “Tôi đang khiến khu vực này an toàn hơn. Kim Jong Un luôn đối xử với tôi với sự tôn trọng. Tôi hiểu ông ấy. Ông ấy hiểu tôi”.
Về phần mình, Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một mặt trận thống nhất giữa các đồng minh, khẳng định hợp tác 3 bên với Hoa Kỳ và Nam Hàn là “tối quan trọng đối với hòa bình và sự ổn định của khu vực”.
Liên quan đến Úc Ðại Lợi, cũng vào hôm 18/8, khi tiếp đón đồng nhiệm Nhật Bản Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles, đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” của Canberra về “chương trình nguyên tử, cũng như chương trình phi đạn” của Bình Nhưỡng.
Ngũ Giác Đài Ký Hợp Đồng 23 Tỉ Mỹ Kim Đẩy Nhanh Chế Tạo Phi Đạn Tomahawk
(Hình U.S. Navy via AP: Một phi đạn Tomahawk được phóng đi từ khu trục hạm USS Spruance (DDG 111) lớp Arleigh Burke trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran ngày 28/2/2026.)
-Hôm 17/8/2026, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo ký hợp đồng trị giá 22,9 tỉ Mỹ kim với tập đoàn Raytheon (RTX), nhằm đẩy nhanh sản xuất phi đạn Tomahawk, từ 60 lên đến 1.000 phi đạn mỗi năm. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh phe Dân chủ và các chuyên gia cảnh báo về kho vũ khí Hoa Kỳ tiêu hao, đặc biệt do cuộc chiến ở Iran.
Trong thông cáo của Ngũ Giác Đài, được thông tấn xã AFP trích dẫn, quyền Bộ trưởng Hải quân, ông Hùng Cao cho biết phi đạn Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 cây số, và ông “bảo đảm là Hải quân và liên quân Hoa Kỳ có hỏa lực mạnh cần thiết, để răn đe, bảo vệ tổ quốc”.
Lãnh đạo bộ Hải quân Hoa Kỳ khẳng định khoản đầu tư lớn, lên tới 22,9 tỉ Mỹ kim sẽ đẩy nhanh, với tốc độ chưa từng có, việc cung cấp phi đạn Tomahawk, nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ.
Tập đoàn Raytheon (RTX) cho biết hợp đồng ký với Ngũ Giác Đài có thời hạn 7 năm, với mục tiêu đạt công suất chế tạo 1.000 phi đạn mỗi năm, tăng gấp nhiều lần so với năng lực sản xuất hiện tại của tập đoàn, vốn chỉ sản xuất được 60 phi đạn Tomahawk mỗi năm.
Hồi tháng Bảy, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) cho biết kho dự trữ phi đạn bắn chặn, không chỉ riêng phi đạn Tomahawk, đã giảm một nửa kể từ khi chiến tranh với Iran nổ ra.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gần đây cũng thông báo ký hợp đồng trị giá 58,6 tỉ Mỹ kim trong 7 năm với tập đoàn Lockheed Martin, để sản xuất phi đạn bắn chặn Patriot.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(NHK/RFI) – Tàu nghiên cứu của Trung Quốc được phát giác trong Vùng đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản. Hôm 17/8/2026, Tuần duyên Nhật Bản cho biết tàu của Trung Quốc đã được phát giác cách đảo Hateruma 85 cây số về phía Đông, thuộc Vùng đặc quyền Kinh tế của Nhật Bản. Phía Nhật Bản đã liên lạc với tàu Trung Quốc yêu cầu dừng lại và tuyên bố rằng các hoạt động nghiên cứu biển chưa được Tokyo cấp phép là trái pháp luật. Tuy nhiên, tàu Trung Quốc không phản hồi và vẫn tiếp tục hoạt động vào hôm 17/8. Hôm 16/8, Nhật Bản cũng phát giác một tàu khác của Trung Quốc hoạt động ở ngoài khơi đảo Kume, cũng thuộc tỉnh Okinawa.
(Reuters/RFI) – Ngoại trưởng Trung Quốc thăm chính thức Nam Hàn lần đầu tiên sau 5 năm. Trong chuyến công du 2 ngày 19 và 20/8/2026, ông Vương Nghị dự kiến gặp người đồng cấp Cho Hyun và tiếp kiến Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung để thảo luận về quan hệ song phương, tình hình khu vực và bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm diễn ra trước thềm Hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 năm nay.
(AFP/RFI) – Pakistan bắt giữ 258 người ngoại quốc, trong đó có 170 người Việt Nam, tại một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở ngoại ô thủ đô Islamabad. Hôm 17/8/2026, nhà chức trách thông báo những người này được cho là nhập cảnh bằng visa du lịch, nhưng tham gia hoạt động trái phép. Các nghi phạm bị tạm giữ để điều tra và có thể bị trục xuất. Đây là vụ triệt phá trung tâm lừa đảo lớn thứ hai được Pakistan công bố trong hơn một năm qua.
(AFP/RFI) – Syria cáo buộc Do Thái tấn công vào một phi trường quân sự ở miền Tây-Bắc nước này. Theo một tổ chức phi chính phủ ở Syria, hôm 18/8/2026, Do Thái đã tấn công vào một phi trường quân sự ở tỉnh Idlib, ngay sau khi một phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đến đây để đánh giá việc khôi phục hoạt động. Phi trường đã bị máy bay của Do Thái tấn công 8 lần vào sáng 18/8, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng nhưng không gây thương vong. Sáng 18/8, Ðặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Syria đã cáo buộc Do Thái phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công, mà ông mô tả là hành động gây leo thang không cần thiết, không giúp ích cho sự ổn định của khu vực. Hiện chính phủ Do Thái từ chối bình luận về sự việc.
(AFP/RFI) – Ukraine phóng hơn 600 drone vào thủ đô Nga. Sáng 18/8/2026, Thị trưởng Mạc Tư Khoa cho biết 180 drone trong số đó đã bị bắn hạ đêm 17/8. Ba người đã bị thương. Một drone đã bắn trúng một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries, gây thiệt hại nhưng được mô tả là “không đáng kể”. Còn phía Ukraine thông báo các cuộc tấn công của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng ở vùng Đông-Bắc. Chính quyền Kyiv hôm 18/8 đã ra lệnh di tản nhiều thường dân ở vùng Dnipropetrovsk Nga tăng cường các cuộc tấn công.
(AFP/RFI) – Hôm 18/8/2026, Đức khánh thành một trung tâm nghiên cứu kỹ thuật bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ drone. Trung tâm đặt tại Hecklingen, cách thủ đô Bá Linh khoảng 200 cây số về phía Nam, là nơi thử nghiệm các ứng dụng và kỹ thuật mới phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đặc biệt là nhằm tăng cường an ninh cho nước Đức. Theo Cảnh sát Hình sự Liên bang, năm 2025, gần 1.000 drone khả nghi đã bay qua các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đức. Cách nay 2 tuần, cảnh sát phát giác một drone mang chất nổ xâm nhập phi trường Leipzig, một đầu mối quan trọng vận chuyển các trang thiết bị dân sự và quân sự cho Ukraine và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO).
(RFI) – Lãnh đạo thành phố Ceuta dọa kiện Thủ tướng Tây Ban Nha về thái độ thụ động trong hồ sơ di dân. Sau cuộc khủng hoảng di dân với khoảng 70 ngàn người tràn vào Ceuta, hồi cuối tháng Bẩy, Chủ tịch thành phố tự trị này, ông Juan José Vivas hôm 17/8/2026 cảnh báo sẽ đề nghị Tòa Tối cao Tây Ban Nha, thậm chí các cơ quan Tư pháp Âu Châu vào cuộc, nếu tình hình không được giải quyết trong vòng 30 ngày. Hiện vẫn còn hơn 5.000 người di cư, phần lớn đến từ khu vực Phi Châu hạ Sahara, cùng khoảng 1.500 trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm, ở rải rác trong thành phố. Ông lo ngại chính quyền Madrid muốn biến nơi đây thành một trại đón tiếp, bỏ mặc Ceuta cho nước láng giềng Ma Rốc, trong bối cảnh Rabat đòi chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này của Tây Ban Nha.
(RFI) – Anh Quốc đề xuất thả sớm 5.000 tù nhân vì các nhà tù bị quá tải. Theo một đạo luật được thông qua vào năm 2026 dưới thời cựu Thủ tướng Keir Starmer, các tù nhân có thể được trả tự do sớm hơn, nếu đã chấp hành một phần ba thời gian thụ án, vì các nhà tù bị quá tải. Luật này không áp dụng đối với những tội phạm hiếp dâm, ấu dâm và những tội phạm nghiêm trọng khác. Khoảng 5.000 người có thể được ra tù sớm. Thủ tướng Andy Burnham cho biết sẽ tăng cường giám sát những người được trả tự do và hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân. Quy định này dự trù sẽ được thực hiện vào tháng 10 năm nay và gây tranh cãi, vì luật này sẽ cho phép phóng thích 2 trong số những thủ phạm giết hại 1 cảnh sát vào năm 2019 gây rúng động công luận xứ Wales.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Tòa Bạch Ốc chỉ trích gay gắt một nữ phóng viên CNN, vì đã hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và một nữ Phụ tá. Hôm 17/8/2026, Tòa Bạch Ốc cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi “đáng ghê tởm”, trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes “câm miệng” và chỉ trích CNN đưa “tin giả”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét