Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đến bàn cà phê ảo cùbg các bạn vài chuyện đời thường
1. Sự phản đối việc xây cất các trung tâm lưu trử "tài liệu" (data centers) để chạy trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hoa Kỳ.ngày càng mạnh.
2. Cách dùng AI nhận mặt chữ đánh máy lại OCR (Optical Character Recognition)
3. Nín hay nói : Một chuyện chỉ có ở một số ngôi Chùa Việt Nam mà thôi.
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 17-Aug-2026
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
--- ⁕ ---
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!>
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Sự phản đối việc xây cất các trung tâm lưu trử "tài liệu" (data centers) để chạy trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hoa Kỳ.ngày càng mạnh.
Theo một cuộc thăm dò của Đại học Pennsylvania, tỷ lệ người Mỹ chống lại các trung tâm này đã nhảy vọt từ 49% lên 61% chỉ trong vòng bốn tháng. Sự phản đối này hiện diện khắp nơi, không phân biệt Đảng Dân chủ hay Cộng hòa, không kể người dân sống gần hay xa nơi quy hoạch xây cất. Giới nghiên cứu nhận định đây là một vấn đề hiếm hoi không bị phân hóa theo đảng phái chính trị, giống như một điểm chung giữa ông Bernie Sanders và ông Ron DeSantis.
Những lý do chính khiến dân chúng lo lắng gồm: tác hại đến khí hậu vì các trung tâm này tiêu thụ quá nhiều điện năng, tốn kém nước sạch, làm giá điện sinh hoạt leo thang, và góp phần gia tăng việc theo dõi, giám sát người dân qua các máy quay Flock.
Một số người biểu tình như cô Sharmin Hossain (33 tuổi) ở Tây Philadelphia bày tỏ nỗi sợ hãi đối với AI và cách nó bị nhồi nhét vào mọi thiết bị điện tử. Chị cho rằng các công ty kỹ nghệ này không bị ai ràng buộc trách nhiệm và đang mở mang các dịch vụ để bành trướng việc dòm ngó. Một người khác là bà Maria Serna ở Đông Bắc Philadelphia thì kêu ca về hóa đơn tiền điện tăng vọt, khiến nhiều gia đình phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa đóng tiền điện hay mua thực phẩm.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy người trẻ tuổi phản đối mạnh hơn người lớn tuổi, và đa số (68%) cho rằng chính phủ đã làm quá ít để kiểm soát AI. Giới phân tích nói rằng lời biện hộ của các nhà phát triển là "ai cũng xài AI nên cần trung tâm dữ liệu" không có sức thuyết phục.
Tóm lại, làn sóng phản đối đang lan rộng và trở thành một tiếng nói chung xuyên suốt các thành phần xã hội Hoa Kỳ.
HCD: Tôi tìm thử lý do thì thấy thế nầy:
Các trung tâm lưu trữ tin tức (data center) của AI hao tốn năng lượng và tài nguyên vượt trội so với các trung tâm truyền thống vì hai lý do cốt cán: mật độ tính toán quá cao và nhu cầu làm mát liên tục.
1. Tại sao AI hao tốn quá nhiều ĐIỆN?
- Mạch điện có công suất lớn (GPU/TPU): Các mô hình AI (như GPT-4, Gemini) đòi hỏi hàng ngàn mạch điện xử lý hội họa (GPU) chạy hết công suất cùng lúc. Một con mạch AI chuyên dùng (như Nvidia H100) có thể xài từ 700W đến 1000W, gấp nhiều lần mạch máy chủ thông thường.
- Việc tập luyện (Training): Để tập luyện một mô hình AI lớn, hàng ngàn GPU phải hoạt động liên tục 24/24 trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng nên đã xài lượng điện tương đương với mức tiêu thụ của cả một thành phố nhỏ.
- Giai đoạn Suy luận (Inference): Khi hàng triệu người dùng cùng lúc đưa ra câu hỏi, tìm kiếm hoặc tạo hình ảnh/băng hình, hệ thống phải liên tục tính toán tức thì, giữ lượng điện tiêu thụ ở mức rất cao.
- Hệ thống phụ trợ: Khoảng 30%–40% lượng điện đầu vào không dùng cho tính toán mà dùng để chạy các hệ thống làm mát (máy bơm, quạt, máy nén khí) và giữ nguồn điện dự phòng (UPS).
2. Tại sao AI hao tốn quá nhiều NƯỚC?
- Hệ thống làm mát bằng hơi nước (Evaporative Cooling): Khi mạch AI hoạt động, chúng tỏa ra nhiệt lượng khổng lồ. Cách làm mát hiệu nghiệm là dùng nước để thu nhận nhiệt từ phòng máy, sau đó đưa lên các tháp giải nhiệt (cooling tower) để nước bay hơi ra ngoài không khí. Tiến trình bay hơi này hao tốn hàng triệu lít nước sạch mỗi ngày.
- Nước tạo ra điện năng (Gián tiếp): Các nhà máy nhiệt điện, điện nguyên tử hoặc thủy điện cung cấp điện cho trung tâm lưu trữ tin tức cũng cần một lượng nước rất lớn để cho chạy guồng máy và làm mát.
- Đòi hỏi nước tinh khiết: Nước dùng trong hệ thống làm mát phải được lọc sạch để tránh đóng cặn hoặc ăn mòn ống dẫn, đồng nghĩa với việc không thể dùng trực tiếp nước thải hay nước sông được.
Phương pháp đang được áp dụng
- Chuyển sang làm mát bằng chất lỏng (Liquid Cooling): Cho chất lỏng tản nhiệt chạy trực tiếp qua bề mặt mạch điện (Direct-to-Chip) hoặc ngâm toàn bộ máy chủ trong chất lỏng cách điện (Immersion Cooling) để bớt hao tốn nước và điện.
- Dùng lại nước: Xây dựng hệ thống tuần hoàn kín để giảm tối đa lượng nước bị bay hơi.
- Đặt trung tâm lưu trữ tin tức ở vùng xứ lạnh: không khí lạnh tự nhiên để làm mát (Free Cooling) giúp nhẹ tải cho hệ thống điều hòa và tháp tản nhiệt.
- Sử dụng năng lượng tự nhiên: Sử dụng 100% điện mặt trời, điện gió hoặc năng lượng nguyên tử thế hệ mới (SMR) để giảm lượng khói bụi nguyên tử thoát ra ngoài.
--- ⁕ ---
Nhiệt lượng phát ra nhiều tới nỗi nguyên một vùng rộng lới chung quanh trung tâm lưu trữ tin tức (data center) tăng cao hơn nhiệt độ các vùng khác nằm khá xa trung tâm. Giống như là một lò sưởi không lồ chạy suốt ngày đêm dầu lúc đó khí hậu khá nóng.
Người Trung Quốc xây một số trum tâm nầy đưới biển, làm nguội bằng nước biển.
——―⁕֍⁕―——
From: Hung Vo <hungpvo@
Sent: Monday, August 17, 2026 6:46 SA
Subject: Re: OCR một bài viết trên báo Sóng Thần
Thưa thầy cho em biết đã dùng AI của ai để nhận dạng, và tốn bao lâu mới làm xong.
Em cám ơn thầy nhiều.
VPH
HCD: Thưa quí bạn, số là trong Quán Ven Đường có năm ba chục ngàn nhật báo và tuần báo tạp chí in trước năm 1975. Có nhiều
Dưới đây là bản tôi vừa làm thử.
Các làm thế nầy:
1. Mở tờ báo hay trang sách PDF ra bằng bất cứ software nào (cái software free là
2. Xong chụp màn ảnh cột chứa bài báo (hình dưới)
3. Up load hình vào một trí tuệ nhân tạo (bất cứ cái AI nào cũng được hết)
4. Nhờ AI làm OCR giúp (câu của tôi thế nầy: “Bạn làm OCR giúp tôi”
5. Với tấm ảnh dưới đây nó làm mỗi tấm ảnh chừng 30 giây.,
Có thề dùng cell phone hay tablet.
Cell phone hơi nhỏ khó nhìn. Tablet, nhất là nhóm Android như SamSung Galaxy Tab thì còn làm nhanh hơn trên Windows computer nữa (ở đây tôi làm bằng computer chạy Windows 10). Với Samsung Tablet thì còn nhanh hơn nữa :
1. Đọc bài báo hay trong sách bằng tablet.
2. Chấm tay vào khoanh môt vòng cột báo
3. Click select text, click copy là xong. Chưa tới 30 giây.
Giới thiệu các bạn vài chục ngàn tờ báo ngày xưa: Download tự do
----
Thí dụ AI làm OCR (nhận mặt chữ đánh máy lại)
Nhận mặt chữ và viết lại thành text
Dưới đây là văn bản được trích xuất (OCR) từ hình ảnh trang báo:
CHUYỆN VUI
Nguyên lúc gần Tết, có mấy ông chủ nhà và phố muốn sơn nhà cửa cho mới để đón rước ông bà trong mấy ngày Xuân. Các ông kêu một anh thợ sơn đến, chỉ các vách phố muốn quét nước vôi, rồi thương lượng giá cả. Chủ nhà thì muốn mướn cho rẻ, còn thợ sơn thì muốn ăn công cho đắt, hai bên cứ giằng co, cứ cò kè bớt một thêm hai, mà không dứt giá được.
Sau rốt anh thợ sơn mới nói: « Ông mướn tôi sơn thử tấm tường có 20 thước bề dài thôi, chớ chẳng phải nhiều nhặn chi, vậy thôi để tôi tính cho ông một giá riêng thật nhẹ.
— Anh tính làm sao?
— Sơn 20 thước, thước đầu ông cứ trả cho tôi 1 su, kế thước thứ nhì ông trả 2 su, thước thứ ba trả 4 su, rồi cứ như vậy mà « đúp-lê » mãi cho đủ 20 thước. Ông chịu không?
Nghe anh thợ sơn cho giá như thế, ông chủ nhà thích quá. Nhưng rất may mắn cho ông: kịp khi ấy ông lại nhận được số Tết Nam-kỳ, xem qua bài « Cho vay tiền chơi Tết » của tôi rồi ông bật ngửa!
Ông nghĩ ông mắc mợm anh thợ sơn, ông mới lấy giấy viết chì, lọ mọ ngồi tính thử.
Ông tính: 1 su + 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16.384, 32.768, 65.536, 131.072, 262.144, 524.288 su, cộng chung lại hết thành ra 1.048.575 đồng su_hay, là 10 ngàn 485 đồng bạc 75 đồng su!
Lẽ tự nhiên là ông chủ nhà thất kinh hồn vía. Mướn sơn tấm vách tường bề dài có 20 thước, giá 1 đồng su đúp-lê (doubler) có 20 lần mà thành ra bao nhiêu đó, thì thiệt ghê quá.
Nếu không xem N. K. T. B. thì ông đã chết về tay anh thợ sơn! — D. B.
——―⁕֍⁕―——
From: 'han nguyen' via Toronto medical group <toronto-medical-group@googlegroups.com>
Sent: Monday, August 17, 2026 8:40 SA
Subject: Phép Lạ ở Lourdes
Để cười đầu tuần, vui luôn là chính! ......
Một người đàn ông bị liệt sau một tai nạn xe hơi đã thắng kiện và được công ty bảo hiểm của người tài xế kia bồi thường 4 triệu đô-la.
Khi ông rời khỏi phòng xử án, một luật sư chặn ông lại và nói:
— Anh sẽ không bao giờ được hưởng số tiền đó đâu. Chúng tôi biết anh là một kẻ lừa đảo và các thám tử của chúng tôi sẽ theo dõi anh. Một khi anh đứng dậy đi lại được thì… bốp! Chúng tôi sẽ lấy lại toàn bộ số tiền.
Nạn nhân trả lời:
— Cứ việc! Tôi còn có thể cho anh biết nên cử các thám tử đến đâu. Từ đây, tôi sẽ được đưa bằng cáng đến sân bay, rồi đáp máy bay sang Paris. Tại đó, một chiếc cáng khác sẽ đưa tôi lên chuyến tàu đi Lourdes. Và ở nơi ấy, anh bạn ạ, các thám tử của anh sẽ được chứng kiến phép màu vĩ đại nhất trong đời họ tại Lourdes !
HCD :
Thế gian đa trá, trí trá thường gặp cơ trá;
Nhân sinh hữu duyên, mưu sâu lại gặp mưu sâu.
——―⁕֍⁕―——
Nín hay nói : Một chuyện chỉ duy nhất có ở Chùa Việt Nam mà thôi
Kính thưa quí bạn Đây là cái nhìn của tôi và một số bạn hữu mà thôi, chưa chắc đã đúng, nhưng cũng cứ xin được bày tỏ nơi đây. Bằng hữu nào có cái nhi2mn khác xin vui lòng góp ý Tôi để chữ màu den từ đây.
Sô là trên mươi năm nay tôi và một số bằng hữu phản đối chuyện các Chùa Việt Nam tổ chứng « phóng sanh » chim cá. Có lẽ đã được nhiều người tán đồng nên nay thất hầu hầu các Chùa Việt Nam ở Mỹ bỏ hẳn tục phóng sanh chim chóc.
--- ⁕ ---
Còn chuyện thứ hai chỉ duy nhất được các chùa Việt Nam tổ chức đó là: "Bông Hồng Cài Áo" không những nhất Đông Nam Á mà chiếm luôn giải nhất thế giới nữa.
- Ờ mà chiếm giải gì?
- Thưa đó là giải thưởng "Vô Cảm" hay là giải "Bất Nhân" nhất thế giới... nói theo nhà Phật là giải "Thiếu Lòng Từ Bi Nhất Thế Giới".
Xin chớ vội «sân» hãy đọc tiếp, có gì góp ý sau:
(Bắt đầu trích email MTC ngày 18-Aug-2018 ==> )
Kính thưa quí bạn,
Có một vị Phật tử kể với tôi rằng vào ngày lễ Vu Lan ngày xưa được mẹ dắt tới chùa. Vị này đi cùng với cô em họ, khi ba người vào cửa chùa thì vị Phật tử được người ta cài cho một bông hoa hồng đỏ trên áo, còn cô em họ thì hoa trắng. Khi vào trong Chánh điện, bà mẹ quay lại nói nhỏ với con rằng, con hãy gỡ bông hoa đỏ ra đi, kẻo em nó tủi thân.
Một cụ già còn nhìn thấy chuyện bất nhân này, sao Phật tử trẻ hơn không thấy. Các bạn đọc thử bài thơ Bông Hồng Trắng của nhà thơ Trần Văn Lương coi sao.
"Tập tục" này không có ở Việt Nam xưa kia. Chỉ được du nhập và nói gạt thiên hạ rằng là phong tục người Nhật. Tôi hỏi các em du học sinh học ở Nhật, được cho biết là Nhật không có tục lệ này trong các chùa Phật. Một em cho biết chỉ có ở một vùng thôn xóm Nhật hẻo lánh tổ chức vào ngày lễ tuyên dương các bà mẹ mà thôi, không phải chùa Phật ở Nhật.
Những năm sau này mỗi lần chùa chiền tổ chức lễ Vu Lan rầm rộ là mỗi lần nhắc tới tập tục “phân biệt đối xử” nói là "của người Nhật". Trước kia khi tôi còn trẻ, chùa chiền đâu có biết tới cái tập tục thiếu từ tâm này. Oái oăm là tổ chức lễ Vu Lan Bồn lại dựa vào sự tích Sư tăng ăn hối lộ.
Vì thấy hai chuyện không hay mà cứ nhắc hoài nên tôi đứng về phía những người con đã mất mẹ, nhất là đứng về phía trẻ mồ côi mà biếu các bạn đã mất mẹ dầu lớn tuổi hay còn trẻ cái slide show làm từ năm trước hay nhiều năm trước nói về mẹ kèm theo email này (link bên dưới, đầu tiên).
Nếu các bạn có một tấm lòng, có một chút suy luận thì những gì tôi nói bên trên có thể làm cho các bạn có cái nhìn từ bi và công bằng hơn. Từ bi là thương trẻ mồ côi không may sớm mất mẹ. Cũng may mà chúng không còn được ai đưa đi chùa để nhìn bạn bè trang lứa với cái hoa hồng trên áo mà tủi thân. Các bạn cứ vui sướng trên giọt nước mắt của kẻ khác đi nếu các bạn thiếu lòng thương người mà chỉ biết tới cái may mắn của mình. Biết bao nhiêu cách để nhắc tới công ơn cha mẹ, sao lại nhắc một cách oái oăm, cay nghiệt và thiếu lòng từ bi như vậy.
Công bằng là tôi nhắc tới chuyện khi sống tiền bạc đã làm cho người giàu được quyền ăn trên ngồi trước, được pháp luật bao che, mà khi chết rồi người giàu dù mang tội cách mấy đi nữa, mà con cái có tiền cúng dường trai tăng linh đình thì cũng thoát khỏi tội tù (bà Thanh Đề). Nếu như ngài Mục Kiền Liên không có tiền bạc để tổ chức buổi trai tăng ngon lành hậu hỉ thì làm sao bà mẹ được thoát khỏi ngục hình. Xin nói rõ theo kinh sách thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên đã xuất gia và đi khất thực mỗi ngày, là người nghèo nhất trong xã hội đương thời, tài sản chỉ vỏn vẹn có ba y một bát, nhưng bị người Trung Hoa gán cho ngài là kẻ có tiền của dư thừa. Nếu không, làm sao tổ chức nổi một bữa tiệc thiết đãi rất đông quý sư tăng. Những bà mẹ nào không may có con nghèo, nếu có tội thì phải ở dưới địa ngục chịu hình phạt, con đâu có tiền lo bữa trai tăng long trọng để hối lộ tăng đoàn (theo như người Hoa truyền tụng và một số chùa Việt Nam ùa theo).
Luật thế gian bao che người giàu (Ted Kennedy) mà luật âm phủ hay luật của “nhà Phật nhà Chùa” cũng bao che, cũng ưu tiên cho kẻ giàu (bà Thanh Đề). Tội nghiệp người nghèo ngàn đời vẫn lầm than, dù còn sống ở dương gian hay chết về cõi diêm đài cũng vậy. Tôi buồn buồn viết bậy chơi chắc hẳn làm cho một số bạn chạnh lòng. Bạn nào đang nổi cơn tam bành lục tặc thì hãy bình tâm nhìn sâu vào hai chuyện tôi vừa kể thử coi.
Quý vị Phật tử có biết là chuyện Vu Lan bà Thanh Đề là của ba Tàu đặt ra không? Có người còn cãi chày cãi cối rằng không phải là chư tăng cứu bà Thanh Đề, mà là do chú nguyện của chư tăng mạnh, nên bà Thanh Đề hồi tâm về nẻo thiện, chính vì bà "hồi đầu thị ngạn" nên mới thoát khỏi Địa Ngục.
Nói vậy mà nghe được à? Tôi hỏi chớ nếu ngài Mục Kiền Liên không thiết đãi trai tăng thì làm gì có chú nguyện, có tha lực của chư tăng mà giúp bà Thanh Đề cải tà quy chánh. Nhờ có bữa trai tăng mới có chú nguyện, vậy thì các bạn nói sao đây?
---------
Mời các bạn xem video và slide show về mẹ (mới ghi vào hôm nay ủa mà sao không nhắc cha)
Ngoài ra mời các bạn xem hai slide show khác của tôi nói về mẹ làm cũng lâu rồi,
Bà Mẹ Việt Nam Ngàn Đời Vất Vả - YouTube.mp4 23618 < -- click ngay hàng chữ màu để download slide show
Cầu Tre Lắc Lẽo (Nhac Cảnh) - YouTube.mp4 23537 < -- click ngay hàng chữ màu để download slide show
Đây là hai trong số năm bảy cái slide show về mẹ của tôi xưa nay.
.(< - hết trích)
Me_.pps 5067
Đặc biệt đây là bản nhạc vể Cha Mẹ ngoại quốc
( < === hết trích)
--- ⁕ ---
Nói thêm :
Trung Hoa, Đại Hàn, Thái Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Tích Lan.... có tục này không? Không. Dù Phật giáo có mặt ở các nước khác nhưng Chùa Phật và Phật tử không hề có nghi thức “Hoa hồng cài áo ác” nầy. Nghi thức cài hoa hồng (đỏ/trắng) trong mùa Vu Lan là một nét “đặc trưng” riêng của Phật giáo Việt Nam.
Tục lệ này bắt nguồn từ tùy bút "Bông hồng cài áo" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Số là năm 1962, Thiền sư Thích Nhất Hạnh tham dự lễ "Ngày của Mẹ" tại Nhật Bản và được cài lên áo một bông hoa cẩm chướng trắng. Ông được biết, ai còn mẹ sẽ cài hoa màu hồng (đỏ), còn ai mất mẹ sẽ cài hoa màu trắng. Sau đó được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Ở Nhật là tập tục nhân gian không phải là ở giới Phật tử.
Ở Nhật người ta dùng hoa cẩm chướng (carnation), không phải hoa hồng, và được dùng trong dịp "Ngày của Mẹ" (Mother's Day) vào Chủ nhật tuần thứ hai của tháng Năm. Màu sắc hoa cẩm chướng cũng ma ng ý nghĩa tương tự: tặng hoa đỏ nếu mẹ còn sống và hoa trắng nếu mẹ đã mất.
Quả là “Nhất Thế Giới”:
Tóm lại, tục cài hoa hồng trong mùa Vu Lan là sáng tạo độc đáo của Phật giáo Việt Nam, lấy cảm hứng từ phong tục cài hoa cẩm chướng trong ngày Lễ Mẹ tại Nhật Bản.
——―⁕֍⁕―——

From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Monday, August 17, 2026 8:08 SA
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: khi n=2 thì ta có tam giác 3,4,5; vuông tại B.
Dùng tỷ số diện tích bằng bình phương tỷ số đồng dạng .
Kết quả là 71/3 đơn vị diện tích.
Câu. 2: Xe vàng và xanh trên đường lớn ưu tiên hơn và xe xanh nhỏ nên nhường xe lớn vàng.
Xe trắng ( cibertruck ) phải chạy chót, vì tội nghênh ngang!
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
HCD:Cám ơn anh Năng
Hai xe quẹo mặt chạy cùng lúc, hai xe quẹo tráo chạy cùng lúc
——―⁕֍⁕―——
--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Về các trung tâm lưu trử tài liệu (data centers) của AI, biến trang chữ in thành dạng text (OCR), nín hay nói bông hồng cài áo, Góc đố vui và lời giải..doc
image010.jpg
image011.jpg
image012.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
image016.jpg
image017.jpg
image018.jpg

Không có nhận xét nào: