Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi đến cùng các bạn vài chuyện đời thường và không thường
1. “Tôi bị theo dõi” : tôi sẽ kể cho quý vị nghe về những chiếc máy chụp hình nhỏ màu đen đang gây náo động trên toàn quốc.
2. Ngũ Giác Đài tung ra những thước phim về vật bay lạ chạy trên vùng nhà cửa của dân chúng
3. Bác sĩ Huỳnh Kim Giám góp ý về UFO/UAP
4. Thắc mắc về hai email có subject khó hiểu
5. Góc đố vui và lời giải.
HCD 11-Aug-2026
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
Nguồn tin và chi tiết: https://www.nytimes.com/2026/08/10/us/flock-cameras-can-track-every-car-in-america-police-love-them-citizens-dont.html?campaign_c
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Hôm nay chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về những chiếc máy chụp hình nhỏ màu đen đang gây náo động trên toàn quốc.
Desiree Rios cho The New York Times - Tôi, bị theo dõi
Aug. 10, 2026Updated 1:14 p.m. ET
Quý vị có bao giờ để ý đến một trong những chiếc máy chụp hình này trong xóm mình không? Nếu quý vị có lái xe, thì gần như chắc chắn có một chiếc đã để ý đến quý vị. Có thể quý vị đã bị ghi hình hàng trăm, có lẽ hàng ngàn lần.
Một công ty tên là Flock đã đặt 120.000 máy chụp hình như thế này trên đầu cột đèn và các góc đường khắp nước Mỹ. (Xem chúng trên bản đồ.) Chúng chụp hình các xe qua lại, ghi lại mọi biển số xe. Chúng có thể nhận diện nhãn hiệu và kiểu xe, cũng như các vết móp, vết bể và cả hình dán trên cản xe. (Xe của quý vị đã leo núi Washington? Flock biết điều đó.)
Tất cả được đưa vào một kho dữ liệu khổng lồ, mà các sở cảnh sát phải trả tiền để được vào xem. Các sở có thể, và thường làm, chia sẻ tài liệu của họ với các sở khác, tạo thành một mạng lưới toàn quốc.
Lời chào mời rất đơn giản: Flock nói rằng máy của họ giúp theo dõi xe bị đánh cắp, tìm tội phạm và giải quyết các vụ án. Công ty bắt đầu hợp tác với sở cảnh sát chưa đầy sáu năm trước và hiện có hợp đồng với 7.000 sở, tương đương 40% tổng số sở trên toàn quốc.
Mạng lưới giám sát của Flock rộng lớn và ở cùng khắp mọi nơi đến nỗi nó đã trở thành một sự thật gần như vô hình trong đời sống. Công ty nói rằng mỗi tháng họ chụp 20 tỷ biển số xe. Để hình dung con số này: Với khoảng 300 triệu xe có đăng ký tại Hoa Kỳ, theo Cục Quản lý Xa lộ Liên bang, trung bình mỗi xe bị quét khoảng 800 lần một năm. (HCD: chia đểu ra thì mỗi người Mỹ già trẻ bé lớn có một chiếc xe)
Không nhanh vậy -
Cảnh sát có thể tra cứu kho dữ liệu của Flock để theo dõi người ta một cách chi tiết mà không cần trát tòa. Một số đã dùng chúng để theo dõi người yêu. Nhân viên ICE đã dùng chúng để săn lùng dân nhập cư. Một cảnh sát Texas đã dùng chúng để theo dõi một phụ nữ băng qua tiểu bang vì bị nghi là đã phá thai.
Dĩ nhiên chúng ta đã quen với máy quay giám sát; chúng ta gắn chúng trên chuông cửa và chấp nhận chúng trong văn phòng và nhà hàng. Nhưng máy của Flock đã trở thành đối tượng bị ghét cay ghét đắng, thậm chí bị bạo lực, như các đồng nghiệp Fernando Alfonso III và Kashmir Hill của tôi đưa tin.
Người ta chặt chúng xuống, xịt sơn lên, lấy bao rác phủ lên và bắn súng vào chúng. Một ứng cử viên Quốc hội Tennessee, bị buộc tội phá hoại nghiêm trọng vì bị cáo buộc đã bắn bốn máy Flock, đã nhận được hơn 13.000 đô la quyên góp trên GoFundMe để lo luật sư bào chữa.
Những người ủng hộ quyền riêng tư đang tạo ra các ứng dụng và trang web nhằm phá hoại Flock. Một ứng dụng tên FlockHopper, vẽ ra các lộ trình lái xe né tránh máy quay. Một ứng dụng khác, Have I Been Flocked?, cho phép người ta tìm kiếm trong nhật trình truy vấn Flock của sở cảnh sát, được thu thập qua yêu cầu hồ sơ công. DeFlock mời người dùng "khám phá và báo cáo máy đọc biển số tự động" trong cộng đồng của họ. Các video YouTube với hàng triệu lượt xem cho thấy các lỗ hổng bảo mật của Flock khiến nó có thể bị tấn công và sau đó bị theo dõi như một kiểu "Netflix cho kẻ rình rập".
Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người Mỹ bực mình khi biết họ đang bị theo dõi. Flock tượng trưng cho một khái niệm lớn hơn, trừu tượng hơn về giám sát hàng loạt. Tên của nó được nhắc cùng hơi thở với Palantir, công ty phân tích dữ liệu nổi tiếng vì, trong số những việc khác, đã giúp ICE tập hợp dữ liệu về dân nhập cư. Điểm khác biệt là quý vị có thể thấy — và bắn — vào một máy Flock.
"Thật khó chịu khi luôn bị theo dõi và soi mói," Will Freeman, người tạo ra DeFlock, một kỹ sư phần mềm ở Boulder, Colorado, nói. Thành phố này nói rằng 31 máy Flock của họ đã làm giảm 34,5% vụ trộm xe có động cơ.
Desiree Rios cho The New York Times
Nhưng ở nơi nào có nhiều máy nầy thì sự phản đối — cũng giống như phản đối các trung tâm data AI — rất mãnh liệt. Tại Texas, hợp đồng của Flock đã bị hủy ở thành phố Austin tự do cũng như ở Bandera, một thị trấn bảo thủ với khoảng 900 người. Tháng trước, một dân biểu Cộng Hòa đã đưa ra dự luật yêu cầu các nhân viên liên bang phải có trát tòa trước khi nhận tài liệu chụp ảnh của Flock.
——―⁕֍⁕―——
Nguồn tin và chi tiết: https://www.yahoo.com/news/science/articles/pentagon-releases-video-ufo-racing-120035233.html
HCD: Máy dịch nguyên nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Ngũ Giác Đài tung ra thước phim về vật bay lạ chạy trên vùng nhà cửa của dân chúng
Hồ sơ mới được giải mật cho thấy những quả cầu kim khí bay với tốc độ cao, những tam giác khổng lồ không tiếng động, và những cuộc chạm trán trên không làm đảo lộn các quy luật vật lý.
Justine Anifowose
Cập nhật Thứ Hai, 10 tháng 8 năm 2026 lúc 5:00 sáng theo giờ Thái Bình Dương
Đọc trong 3 phút
Một quả cầu kim khí bay thẳng qua mấy khu nhà ở mà không có dấu hiệu động cơ gì hết, giữ được đường bay ngang với tốc độ cao. ©Nguồn hình: Ngũ Giác Đài
Đúng lúc bạn tưởng chừng tin tức không thể nào kỳ lạ hơn nữa, thì lại một đợt hồ sơ UFO chính thống khác được tung ra. Lần này có thước phim trông y như trong phim khoa học viễn tưởng ấy.
Ngũ Giác Đài, thông qua Bộ Chiến Tranh, chính thức công bố đợt hồ sơ và thước phim thứ năm về Hiện Tượng Dị Thường Không Xác Định (UAP) đã được giải mật, nằm trong chương trình Hệ Thống Báo Và Mở Niêm Phong Của Tổng Thống về Các Cuộc Gặp Gỡ UAP (PURSUE).
Ghi hình được qua máy quay: Một quả cầu kim khí bay trên đầu khu nhà ở
Trong số các tài liệu mới công bố, có một thước phim đặc biệt đã làm mọi người trên mạng chú ý ngay. Thước phim cho thấy một vật hình cầu bí ẩn bay với tốc độ lớn ngay trên một khu dân cư ở một nơi không được tiết lộ tại Trung Đông vào năm 2025.
Một thước phim khác ghi lại năm 2021 trên vịnh Oman dường như cho thấy một "quả cầu lạnh" màu tối di chuyển theo những đường bay không theo quy luật. Thoạt nhìn, quả cầu lạnh này trông như con ruồi nhà bay lướt qua ống kính. Về sau nó được xác định là UAP có đường kính chừng 4 feet (1,2 thước).
Một lần gặp gỡ khác xảy ra năm 2019, thước phim cho thấy một hình cầu tròn bay lơ lửng trên Thái Bình Dương, biến mất rồi lại hiện ra.
Những kiểu bay kỳ dị
Thay vì bay như máy bay không người lái, máy bay thương mại hay con chim thông thường, vật thể này vụt qua những nơi đông dân cư mà không thấy luồng khí nóng hay bất kỳ động cơ thông thường nào như chúng ta vẫn thấy trên máy bay.
Quả cầu này giữ được một đường bay ngang ổn định và tốc độ cao ngay trên nóc những căn nhà, không hề có dấu hiệu bị sức cản không khí, không khí xoáy hay bị hạ độ cao như những máy bay bình thường của chúng ta khi bay sát mặt đất.
Hệ thống cảm biến quân sự phải làm việc hết công suất
Mấy cái máy cảm biến quân sự phải oằn mình điều chỉnh cơ học và quang học chỉ để giữ được quả cầu đó trong tầm ống kính. Các nhân viên Mỹ ghi chép rằng hệ thống cảm biến quang học theo dõi biến cố phải liên tục xoay từ trái sang phải, đổi chế độ thu nhận và mức độ phóng đại chỉ để giữ hình cầu đó vào đúng giữa màn hình khi nó lao vút qua bầu trời.
Thay vì theo dõi luồng nhiệt hay tín hiệu radar thông thường – vốn là cách làm với đồ nhân tạo – mấy cái máy cảm biến phải khóa vào sự tương phản rõ nét giữa quả cầu kim khí phát sáng và phong cảnh phía sau khi nó lướt qua khu nhà ở.
Lời kể của nhân chứng
Đợt hồ sơ mới công bố còn có một văn bản của FBI đã giải mật, ghi lại lời một phi công quân sự cũ đã nhìn thấy những ánh sáng lạ trên trời trong một chuyến bay từ Boston đi Dublin hồi tháng 10 năm 2023. Theo lời phi công, nhiều người lái máy bay khác cũng kể lại đã thấy những thứ tương tự từ nửa đêm đến 3 giờ sáng.
Phi công này tả những ánh sáng trắng ban đầu lờ mờ, rồi sáng dần lên và sau đó tắt hẳn. Có những ánh sáng đứng yên, nhưng có cái bay thẳng hoặc đổi hướng. Từ lần thấy đầu tiên hồi 2023, ông nói ông đã thấy những biến thể của thứ ánh sáng lạ này ít nhất mười lần.
Còn gì trong đợt công bố mới?
Đợt mới nhất này gồm 41 hồ sơ riêng biệt, từ những ghi chú của CIA đến các bản ghi cảm biến và hình vẽ minh họa. Một số điểm nổi bật khác trong đợt công bố này:
- Những tam giác khổng lồ không tiếng động: Tài liệu kể chi tiết về những vật thể hình tam giác rộng 500 feet, không phát ra tiếng động, bay lơ lửng gần các căn cứ quân sự.
- Các cuộc chạm trán ở Trung Đông: Thước phim ghi lại những vật bay lạ hoạt động trên các vùng chiến sự ở Trung Đông.
- Chuyện xưa được giải mật: Hồ sơ lịch sử được giải mật, gồm một cuộc điều tra năm 1963 về những lời đồn có một "người chết trong không gian" ở Brazil. Cuộc điều tra cho rằng đã có người thấy một khinh khí cầu kim khí lớn có người lái, bên trong có một "người chết" mặc đồng phục hoặc bộ đồ vũ trụ lạ mắt.
Có thật sự chúng ta đơn độc trong vũ trụ?
Những hồ sơ mới giải mật này làm cho giới khoa học, quan chức và dân chúng phải suy nghĩ cùng một câu hỏi: chúng ta có đơn độc không?
Các nhà chức trách có thể nói rằng chúng ta đơn độc, nhưng tần suất của những cuộc chạm trán này, cộng thêm những di chuyển quá kỳ lạ, làm đảo lộn vật lý học, thì lại nói điều khác.
Có một điều chắc chắn: khi càng nhiều thước phim và hồ sơ giải mật này được phơi bày, nhân loại có thể sẽ tìm ra bằng chứng cho thấy có cái gì đó ngoài thế giới của chúng ta. Hoặc là không.
Nguồn: BBC, Bộ Chiến Tranh, Fox News, New York Post
HCD: Ấy là:
Mắt thấy hình mà tâm chưa tỏ, hữu hình vị tất hữu chân;
Tai nghe sự mà trí chưa thông, vô ảnh hà năng luận thực.
——―⁕֍⁕―——
Thưa các bạn đây là cái email góp ý của Bác sĩ Huỳnh Kim Giám
From: kim-giám huỳnh <mirordor@
Sent: Sunday, August 9, 2026 9:24 CH
Subject: Re: Tạp chí TIME Nước Mỹ Rốt Cuộc Cũng Bắt Đầu Coi Trọng Chuyện Người Ngoài Hành Tinh
Hì hì ...
Tựa đề bài viết có thể làm người đọc hiểu lầm vì danh từ America thường được hiểu là toàn Hoa Kỳ, nhưng thật sự ra bài viết nói về chính phủ đương thời ở , không phải nói về công dân Hiệp Chủng Quốc. Cũng tựa như các đề tài chính trị hay tôn giáo, đa số người Mỹ không dùng common sense khi nói về UFO hay UAP. Chuyện tin có "ngoại tinh nhân" không có gì mới và không riêng gì ở Mỹ. Bài báo tổng kết khá trung thực các dữ kiện đã công bố nhưng vì viết dài quá, người đọc thường chỉ thấy những gì ta muốn thấy hay muốn tin.
Có những câu trong bài viêt nên trích đăng và dịch
Obama was asked if extra-terrestrial life exists, and he responded, “They’re real,” hastening to add, “But I haven’t seen them. They’re not being kept at Area 51. There’s no underground facility—unless there’s this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States.” Not everyone is persuaded by the reports. “Great claims require great evidence,” says Jon Kosloski, director of AARO, “and the evidence just isn’t there yet.” Kelly does not minimize the security risk posed by rogue objects but does not think they have to have an exotic origin. “In science, eyewitness testimony is kind of opinion; it’s not data,” he says. “I have never seen anything that couldn’t be explained.”
Khi được hỏi liệu sự sống ngoài Trái Đất có hiện hữu hay không, Obama đã trả lời: "Chúng có thật", rồi vội nói thêm: "Tuy nhiên, tôi chưa từng tận mắt thấy chúng. Chúng không hề bị giam giữ tại Area 51. Cũng chẳng có cơ sở dưới mặt đất nào cả—trừ khi có một âm mưu khổng lồ nào đó mà người ta giấu kín cả Tổng thống Hoa Kỳ." Không phải ai cũng bị thuyết phục bởi các báo cáo này. Ông Jon Kosloski, giám đốc AARO, nhận định: "Những tuyên bố táo bạo đòi hỏi phải có bằng chứng xác thực tương xứng, mà hiện tại thì chưa có bằng chứng nào như vậy cả." Ông Kelly không xem nhẹ rủi ro an ninh do các vật thể lạ gây ra, nhưng cũng không cho rằng chúng nhất thiết phải có nguồn gốc bí ẩn hay khác thường. Ông nói: "Trong khoa học, lời kể của nhân chứng chỉ mang tính chất ý kiến cá nhân chứ không phải là dữ liệu. Tôi chưa từng thấy bất cứ thứ gì mà khoa học không thể giải thích được."
Đoạn rất dài về đời sống tâm linh của nhân loại cũng đáng để ý. Các tín đồ Ki tô, Do Thái và Hồi giáo sẽ bị khủng hoảng đức tin nặng nếu có bằng chứng rằng nhân loại, và các sinh vật khác trên địa cầu, không phải là những sinh vật độc nhất do một “Thiên Chúa” độc nhất cấu tạo. Khó mà tin được rằng loài người, hay sinh vật "thông minh" tựa như loài người chỉ hiện hữu trên một hành tinh đơn độc trong vũ trụ bao la , trừ khi ta là người cuồng tín.
Phi hành gia Scott Kelly kể chuyện phi công phụ trong chiếc Tomcat ông đang bay cuối thập niên 1980s thấy một UFO và ông bay trở lui để thấy một khí cầu thời tiết! Ngoài ra không có tài liệu nào nói rằng Kelly tin có UAP.
Tôi có bài báo cáo 36 trang của cơ sở đôc lập UAP Independent Study Team - Final Report mà Scott Kelly là thành viên. Bài báo cáo chỉ chuyên về phương diện kỷ thuật của NASA và Quóc Phòng Mỹ để nghiên cứu đề tài và không đi đến một kết luận nào rằng UFO hay UAP có nguồn gốc ngoài thái dương hệ.
HCD: Cám ơn anh anh Giám đã góp ý.
Đọc thư anh Giám tôi bỗng thấy chuyện UFO cũng giống chuyện… Phật pháp: người thì nói thấy rõ như ban ngày, người thì bảo chưa thấy gì hết, còn người thứ ba thì quả quyết rằng người thứ nhất đã thấy… nhưng thấy cái gì thì chưa biết! Tôi để chữ màu den từ đây.
Riêng chuyện anh nói các tôn giáo sẽ “khủng hoảng đức tin” nếu một ngày đẹp trời NASA đem về một ông ET xanh lè, ba mắt, bốn tay, rồi tuyên bố: “Xin chào quý vị, chúng tôi cũng có đạo!” thì tôi nghĩ chuyện đó chắc vui lắm. Có khi các nhà thần học phải họp khẩn để tìm xem trong kinh điển có chỗ nào dành cho… cư dân ngoài địa cầu hay không. Thôi tui né, “Tây” dạy rằng (khi tôi còn bé) có ba thứ không nên bàn nơi công cộng, đó là Tôn giáo (Religion), Chính trị (Politics), Tiền bạc (Money / Personal Finance).
Tôi rất thích câu anh trích: “Great claims require great evidence.” Quả thật, chuyện càng lớn thì bằng chứng càng phải lớn. Chớ nếu chỉ cần một người nhìn thấy một đốm sáng trên trời rồi tuyên bố “người ngoài hành tinh tới rồi”, thì chắc đêm nào nhìn lên trời cũng có thể thấy người ngoài trái đất
Còn câu “eyewitness testimony is kind of opinion; it’s not data” nghe cũng chí lý. Mắt thấy chưa chắc đã là thật, mà mắt không thấy cũng chưa chắc là không có. Người xưa nói “nhĩ mục chi sở cập, vị tất tận chân”; huống chi vật bay trên trời, lại còn bay nhanh hơn… khả năng phán đoán của con người.
Ấy cũng là:
Thiên ngoại hữu thiên, mục lực khôn cùng sao thấy hết;
Vật trung hữu vật, tâm cơ hữu hạn chớ luận cùng.
Nhưng tôi cũng đồng ý với anh Giám ở điểm này: trong cái vũ trụ mênh mông như vậy, nghĩ rằng Trái Đất là nơi duy nhất có sự sống thì hơi… tự tin quá đáng. “Thiên ngoại hữu thiên, vật ngoại hữu vật” : đừng vội tin, mà cũng đừng vội phủ nhận.
--- ⁕ ---
Ghi thêm: Bác sĩ Giám có cho cái link download 36 trang báo có (link trên: UAP Independent Study Team - Final Report) tôi tóm tắt lại để các bạn có cái nhìn tổi quát coi báo cáo những gì.
Click tấm ảnh nầy cũng download được
Dưới đây là bản tóm tắt nội dung báo cáo của Ủy ban Nghiên cứu Độc lập về Hiện tượng Bất thường Chưa xác định (UAP) thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA):
TÓM TẮT GHI CHÉP VỀ HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG CHƯA XÁC ĐỊNH (UAP)
1. Mục đích:
Các quan sát về hiện tượng bất thường chưa xác định (UAP) trên không trung xưa nay phần lớn do phi công và người dân ghi nhận. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp nầy thiếu bằng cớ khoa học đáng tin cậy để đưa ra kết luận sau cùng. NASA thành lập nhóm nghiên cứu độc lập nhằm xây dựng một phương pháp nghiên cứu: dùng khoa học, tài liệu được ghi chép minh bạch để giải đáp về UAP, đồng thời phối hợp cùng Văn phòng Giải quyết Bất thường Toàn vùng (AARO) của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
2. Tình trạng tài liệu hiện nay:Thiếu sự đồng nhất: Tài liệu UAP hiện có phần lớn chỉ được thu thập tình cờ từ những máy móc không chuyên môn cho việc đo đạc hiện tượng nầy. Thiếu thông tin kèm theo (như thời gian, loại cảm biến, độ nhạy) nên khó kiểm chứng.
Ảnh hưởng của hiện tượng vật lý: Nhiều trường hợp UAP chuyển động nhanh thực chất là do ảo giác quang học (như hiệu ứng thị sai) hoặc do chuyển động của chính máy móc quan sát (ví dụ như video "GoFast").
Tâm lý e ngại: Việc ghi nhận UAP trước đây thường chịu sự chế diễu, khiến nhiều người e ngại không cung cấp tin tức.
3. Đề nghị và giải pháp của NASATận dụng vệ tinh và hệ thống quan sát có sẵn: NASA có trong tay dàn vệ tinh quan sát Trái Đất và không gian cùng nguồn tài liệu lịch sử phong phú. Tuy độ phân giải vệ tinh hiện tại chưa đủ nhỏ để chụp trực tiếp các vật thể UAP, những ghi chép nầy rất hữu ích để xác định điều kiện môi trường chung quanh vào lúc xảy ra sự việc.
Hợp tác với tư nhân và các cơ quan khác: Kết hợp khai thác tài liệu từ các vệ tinh thương mại có độ phân giải cao, hệ thống ra-đa thời tiết (NEXRAD) và kính thiên văn khảo sát không gian lớn (như kính Vera C. Rubin).
Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học máy (ML): Áp dụng AI/ML để phân tích khối lượng tài liệu khổng lồ. Phương pháp hiệu quả nhất là xây dựng mẫu chuẩn về những hiện tượng bình thường (máy bay, bóng bay, phản chiếu mặt trời), để từ đó dễ dàng lọc ra những hiện tượng thực sự bất thường.
Nhờ cộng đồng giúp đỡ: NASA cần phát triển hoặc tài trợ các ứng dụng trên điện thoại thông minh để người dân gửi hình ảnh, vị trí kèm tin tức về máy móc một cách thống nhất. Uy tín khoa học của NASA sẽ giúp xóa bỏ định kiến tiêu cực, khuyến khích việc ghi nhận trung thực.
Khai thác Hệ thống Ghi nhận An toàn Hàng không (ASRS): Sử dụng hệ thống ghi nhận kín dành cho phi công và nhân viên hàng không do NASA phụ trách cho Cục Hàng không Liên bang (FAA), để thu thập thêm tài liệu đáng tin cậy từ các chuyến bay thương mại.
4. Kết luận
NASA không tìm thấy chứng cớ nào cho thấy các UAP có nguồn gốc từ ngoài Trái Đất. Dù vậy, việc nghiên cứu UAP một cách thận trọng và đúng phép, dựa trên phương pháp khoa học thực nghiệm và tài liệu công khai, là cần thiết nhằm giữ an toàn hàng không và mở rộng hiểu biết của con người về các hiện tượng thiên nhiên chưa được khám phá.
——―⁕֍⁕―——
Thắc mắc??
——―⁕֍⁕―——
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Monday, August 10, 2026 10:30 SA
Subject: Giải đáp các câu đố
Đây là 1 cách sắp xếp.
Tổng số của 3 số ngang, dọc, chéo = 25. (15 +10)
Từ câu đố 3×3 ô với 9 số từ. 1 đến 9; tổng. 3 số bằng 15, ta chỉ cần thêm 10 vào 3 ô không cùng nằm trên ngang,dọc,chéo.
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
HCD: Cám ơn anh Năng
——―⁕֍⁕―——
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/ban-van-tho-chinhtri/019a01dd29a6%24dc0555b0%2494100110%24%40gmail.com.
Ngũ Giác Đài tiết lộ thêm về UFO, những máy chụp hình trên cột điện, Bác sĩ HK Giám bàn về UFO, chữ nghĩa khó hiểu, Góc đố vui và lời giải..docimage012.jpg
image013.jpg
image014.jpg
image015.jpg
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét