Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đến bàn cà phê cùng các bạn vài chuyện đời thường
1. Mộ 2.000 Năm Của Ông Vua Tại Vị Ngắn Nhất Trung Quốc Chứa Kho Vàng Vô Giá
2. Ông thầy giáo bên Ấn Độ tên là Raviraj đưa ra một đố mẹo cho đám trò nhỏ: "Hãy vẽ một hình vuông với ba đường gạch".
3. Nín hay nói: Giải đáp cho lập luận của các nhà khoa học rằng Trái Đất là một hệ thống khép kín. Trái Đất không trao đổi vật chất với bên ngoài, vậy điều đó có bác bỏ thuyết tiến hóa hay không?
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 8-8-2026
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>

HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Mộ 2.000 Năm Của Ông Vua Tại Vị Ngắn Nhất Trung Quốc Chứa Kho Vàng Vô Giá
Một hoàng đế nhà Hán chỉ làm vua được 27 ngày, nay trở thành nơi đào bới tìm kiếm lớn bậc nhất Trung Quốc sau khi ngôi mộ 2.000 năm tuổi của ông được tìm thấy. Nó chứa đựng số vàng và châu báu nhiều nhất từ thời nhà Hán mà giới khảo cổ đã từng biết.
Tình cờ tìm ra nhờ bọn đạo tặc
Tháng 3 năm 2011, dân làng gần núi Quốc Đôn, huyện Nam Xương, thấy một cái hầm lạ gần khu đồi, liền báo cho nhà cầm quyền. Khi các nhà khảo cổ tới nơi, họ thấy một đường hầm của bọn trộm mộ, sâu gần 15 mét, xuống tới buồng gỗ bên ngoài của một ngôi mộ cổ. Nhà nước liền cho đào bới tìm kiếm trong vòng 5 năm sau đó.
Danh tính chủ nhân ngôi mộ
Trong thời gian ấy, người ta tìm thấy 9 ngôi mộ, một hố chôn ngựa và xe ngựa, cùng dấu vết một khu thành kiên cố rộng chừng 5 cây số vuông. Một ấn ngọc bên cạnh quan tài chính đã giúp nhận ra chủ nhân: Lưu Hạ.
Lưu Hạ là cháu nội của Hán Vũ Đế, lên ngôi năm 74 trước Tây lịch nhưng bị phế chỉ sau 27 ngày, vì triều thần cho rằng ông cư xử bất cẩn, không xứng đáng. Ông bị tước ngôi vua, sau được ban tước Hầu Hải Hôn (Hải Hôn hầu) và mất khi mới ngoài 30 tuổi. Mộ của ông nay được gọi là mộ Hải Hôn hầu.
Của cải trong mộ: vàng bạc châu báu không kể xiết
Các nhà khảo cổ tìm thấy:Hơn 10 tấn tiền đồng “ngũ thù”, ước lượng gần 2 triệu đồng — là kho tiền cổ lớn nhất từng thấy trong một ngôi mộ.
Khoảng 115–120 ký vàng (dù tin cũ nói gần 200 ký), gồm gần 480 vật bằng vàng đủ hình dạng: thoi vàng, bánh vàng, miếng vàng dát mỏng. Đây là số vàng nhiều và đủ loại nhất từ thời Tây Hán.
Một chiếc gương đồng được cho là mang chân dung Khổng Tử xưa nhất còn giữ được.
Hàng ngàn thẻ tre (trúc giản) ghi lại cuốn “Luận Ngữ” mà các học giả tưởng đã thất truyền cách đây gần 1.800 năm.
Ngoài mộ chính, còn có hố chôn xe ngựa, là hố duy nhất thuộc loại này được tìm thấy ở miền nam Trường Giang.
Giá trị lịch sử và việc trưng bày
Những kết quả đầu tiên được loan báo vào tháng 12 năm 2015, và cuộc đào bới được liệt vào 10 cuộc đào bới quan trọng nhất Trung Quốc năm đó. Từ đó tới nay, các nhà nghiên cứu dùng máy soi hồng ngoại và hình ảnh đa phổ để đọc những chữ đã mờ trên các món đồ đào được.
Ngày nay, Viện Bảo tàng Di tích Hải Hôn hầu (tại Nam Xương) trưng bày hơn 1.000 món đồ đào được. Khu mộ này được xem là khu mộ của một quý tộc Tây Hán còn nguyên vẹn nhất từ trước tới giờ, giúp giới sử học lấp nhiều khoảng trống trong sử sách về đời nhà Hán.
Tóm lại
Lưu Hạ, ông vua chỉ có 27 ngày trên ngai vàng, nay trở nên đáng chú ý không phải vì thời gian trị vì lâu dài, mà vì nơi an nghỉ của ông đã hé mở một bức tranh giàu có, phức tạp và đầy sắc thái văn hóa của một triều đại hùng mạnh cách đây hai ngàn năm.
Thêm ý kiến của các độc giả (tóm lược)Một số người khen ngợi các nhà khảo cổ đã giữ gìn được mộ phần nguyên vẹn dù bị bọn đạo tặc đào phá.
Nhiều độc giả lấy làm lạ rằng một ông vua bị phế mà lại được chôn cất xa xỉ như vậy, chứng tỏ gia đình ông vẫn có thế lực dù ông làm vua ngắn ngủi.
Có người so sánh với các mộ hoàng đế khác, cho rằng vàng bạc trong mộ Lưu Hạ hơn hẳn những mộ thời đó, khiến sử sách phải viết lại.
Một vài bạn đọc bày tỏ sự thích thú với tấm gương đồng khắc hình Khổng Tử, bởi xưa nay chưa từng có chân dung nào của ngài từ thời ấy.
Cũng có ý kiến cho rằng cần phải giữ gìn kỹ các thẻ tre để đọc trọn vẹn cuốn “Luận Ngữ” thất lạc, vì đó là di sản văn hiến quý báu của Trung Hoa.
Trên các trang web xã hội và báo nước ngoài, nhiều người còn gọi mộ này là “kho báu của ông vua bị lãng quên”, và mong chờ những cuộc nghiên cứu kế tiếp sẽ tiết lộ thêm nhiều điều bất ngờ.
HCD: Ấy cũng là:
Phú quý nhất thời, chung quy mộng hóa trong lòng đất;
Cổ mộ thiên niên, hậu thế còn tìm dấu tiền nhân.
——―⁕֍⁕―——
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Ông thầy giáo bên Ấn Độ tên là Raviraj đưa ra một đố mẹo cho đám trò nhỏ: "Hãy vẽ một hình vuông với ba đường gạch".
Mới đầu, đám học trò tranh nhau lên bảng vẽ. Đứa nào cũng đem ba đường gạch ra để ráng ráp thành cái hình vuông, thành ra đứa nào cũng thất bại. Có đứa khôn khéo hơn, vẽ ba cạnh bằng nét liền còn cạnh thứ tư thì chấm chấm thành nét đứt. Thấy cũng ngộ nghĩnh và biết tìm tòi, nhưng vẫn chưa đúng ý bài đố.
Mãi sau mới có một đứa con nít bước lên, nó thản nhiên vẽ trọn vẹn một cái hình vuông bốn cạnh đàng hoàng, rồi nó gạch thêm ba đường nằm bên trong cái hình vuông đó. Thế là xong! Bài toán đã được giải quyết một cách thiệt là gọn ơ.
Mấy điều ngẫm nghĩ qua câu đố:Cái bẫy của lời ăn tiếng nói: Người ta hay bị cái trí tríu nặng vào một cách hiểu duy nhất rồi cắm đầu chạy theo. Trong tiếng Anh, chữ "with" có nghĩa là "dùng" (lấy ba đường vẽ thành hình vuông), mà cũng có nghĩa là "kèm theo" (vẽ hình vuông rồi kèm thêm ba đường). Chỉ cần tráo một chữ là nghĩa lý đã đi đàng khác.
Chuyện đời và thói lắt léo: Chuyện đố vui này tưởng là trò chơi con nít, nhưng thực ra người đời áp dụng lắt léo khắp nơi. Mấy người làm nghề quảng cáo, hay mấy ông chính trị gia rất hay dùng từ ngữ mập mờ, ỡm ờ hai quê. Khi chữ nghĩa không rõ ràng, người ta dễ làm cho thiên hạ rối trí, hoặc khi bị bắt bẻ thì lật lọng rằng "ý tôi nói kiểu khác".
Bớt cãi lộn nhờ hiểu đúng chữ: Mấy thuật ngữ lớn lao như sự công bằng, lẽ phải hay dân chủ nếu không nói cho rõ ngọn ngành thì ai muốn hiểu sao cũng được. Nhiều khi thiên hạ cãi lộn chí thúy với nhau không phải vì bất đồng ý kiến, mà chỉ vì mỗi người hiểu cái nghĩa của từ ngữ theo một kiểu khác nhau.
Rõ ràng, từ một câu đố mẹo nhỏ xíu của con nít mà người lớn lại học được một bài học sâu sắc về cách dùng từ và nhìn nhận sự đời.
HCD: Ấy mới là:
Người trí chẳng câu nệ hình danh, nên thấy ngoài lời còn ý;
Kẻ mê thường chấp trước ngôn từ, chỉ vin một nghĩa mà tranh.
——―⁕֍⁕―——
Nín Hay Nói
From: 'wissai' via DiễnĐànDânTộc <diendandantoc@googlegroups.com>
Sent: Saturday, August 8, 2026 6:52 SA
Cc: DienDanDanToc Long Hoang' via <diendandantoc@googlegroups.com>; ...........
Subject: Answer to Scientists claim that the earth is a closed system. The earth doesn't exchange matter, so does that disprove evolution? by Howard Landman
Answer to Scientists claim that the earth is a closed system. The earth doesn't exchange matter, so does that disprove evolution? by Howard Landman
Ainsi Parlait/Thus Spoke/Así Habló Wissai
wissai.wordpress.com
canngon.blogspot.co
It ain’t bragging if it’s true
Muhammad Ali
Cause is not before and Effect is not after
Dogen
HCD : Tạm dịch mấy hàng chữ xanh trên của cái email mà tôi nhận được:
(Tạm dịch == > )
Giải đáp cho lập luận của các nhà khoa học rằng Trái Đất là một hệ thống khép kín. Trái Đất không trao đổi vật chất với bên ngoài, vậy điều đó có bác bỏ thuyết tiến hóa hay không? Howard Landman
Ainsi Parlait/Thus Spoke/Así Habló Wissai ==> “Wissai đã nói như thế” / “Wissai từng nói rằng”.
Không phải khoe khoang nếu điều mình nói là sự thật.
— Muhammad Ali
Nhân không ở trước, Quả không ở sau.
— Dōgen
( < === hết)
Kính thưa quí bạn thấy cái email gởi cho rất nhiều người có cái nhan đề phản khoa học nên tôi “bắt vịt” cho vui: Tôi để chữ màu den từ đây.
Không có nhà khoa học nào nói Trái đất là một hệ thống khép kín cả. Đó là một nhận thức hoàn toàn sai.
Về mặt năng lượng: Trái đất liên tục nhận một nguồn năng lượng vô cùng to lớn từ Mặt trời (ánh sáng, nhiệt độ) và tỏa bớt nhiệt ra không gian. Nếu không có nguồn năng lượng từ Mặt trời thì sinh linh trên Trái đất chẳng thể nào tồn tại được.
Về mặt vật chất: Trái đất vẫn thường xuyên nhận thêm vật chất từ vũ trụ (các trận mưa thiên thạch, bụi không gian hàng ngày) và cũng bị thất thoát một lượng khí nhẹ ra ngoài khoảng không.
Về thuyết tiến hóa: Dù xét trên phương diện nào thì việc trao đổi năng lượng này cũng hoàn toàn phù hợp với các luật vật lý, hoàn toàn không có chuyện bác bỏ hay mâu thuẫn gì với sự tiến hóa của muôn loài.
Tóm lại: Người đặt câu hỏi đã dựa trên một tiền đề sai sự thật để đưa ra kết luận không đúng.
--- ⁕ ---
Tới đây mà dừng thì vô duyên quá, tiếp tục bàn chơi vể câu nói của Thiền Sư Đạo Nguyên: Thưa tôi là người phàm nên bàn có khi trật lất, nếu các bạn không muốn đọc chuyện bàn bậy thì dừng nơi đây:
(Bắt đầu trích == > ) Cause is not before and Effect is not after. Dogen ( < === hết trích)
Câu nói này của Thiền sư Đạo Nguyên (Dōgen Zenji 1200–1253), vị tổ sáng lập dòng Thiền Tào Động (Sōtō Zen) tại Nhật Bản, từ “tác phẩm” Chính Pháp Nhãn Tạng (Shōbōgenzō )
Nhân và Quả thực chất Đồng Thời (Hiện Pháp Lạc Trú). Không có khoảng cách thời gian giữa Nhân và Quả: Khi "Nhân" hiển hiện, toàn bộ vũ trụ ngay lúc đó chính là Nhân. Khi "Quả" hiển hiện, toàn bộ vũ trụ ngay lúc đó chính là Quả.
Nhân không nằm ở "quá khứ" để kéo theo Quả ở "tương lai". Cả hai đều hoàn toàn trọn vẹn và độc lập ngay trong bây giờ và ở đây (Hiện tại).
Ấy mới là:
Chân tâm vượt khoảng xưa nay,
Hiện pháp trọn dòng nhân quả.
——―⁕֍⁕―——
HCD: Câu trên chứa đủ 24 mẫu tự.
Chỉ có một em học sinh nữ trong lớp trả lời được (hy vọng cháu nội gái út của tôi cũng giải được)
From: Bao Duong <baoduong05@
Sent: Friday, August 7, 2026 12:48 CH
Subject: Re: [quanvenduong] Bằng hữu thắc mắc về xe Tesla, về Tạp Chí Dân Văn , về chữ nghĩa mới, Góc đố vui và lời giải.
Thưa Thầy,
Với câu đố cuối cùng, em sẽ vẽ thêm cạnh dưới để có 1 hình vuông và thêm 3 đường thẳng bên cạnh.
Bảo Dương.
HCD: Cám ơn anh Bao, đúng ngay bong.
——―⁕֍⁕―——
--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Ngôi mộ 2000 năm quá nhiều vàng ngọc, thầy giáo đố mẹo vẽ hình vuông bằng ba vạch, nín hay nói, Góc đố vui và lời giải..doc
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg

Không có nhận xét nào: