Kính thưa quý đồng hương, - Trong thời gian qua, nhiều đồng hương đã bày tỏ sự quan tâm và lo lắng về tình trạng của Vườn Truyền Thống Việt, đặc biệt sau sự việc tượng đài Người Lính Việt Nam Cộng Hòa bị lấy cắp và những thông tin liên quan đến việc giải quyết hai tượng đài Việt-Mỹ tại khu tưởng niệm. Sau các thông báo cập nhật được công bố bởi Nghị viên Biên Đoàn và ông Hải Huỳnh về vụ việc này, cộng đồng càng mong muốn có được những thông tin đầy đủ, chính xác và minh bạch hơn.
<!>
Với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, tôi cho rằng đây không chỉ là vấn đề liên quan đến việc quản lý một công trình công cộng, mà còn là trách nhiệm gìn giữ một biểu tượng lịch sử, văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.
Trong thời gian qua, cộng đồng đã tiếp nhận nhiều thông tin khác nhau về phương án giải quyết các tượng đài. Theo những nội dung đã được công bố, phạm vi công việc có thể bao gồm việc sửa chữa hoặc thay thế các tượng đài, cải tạo khuôn viên Vườn Truyền Thống Việt và nâng cấp hệ thống an ninh, với tổng kinh phí được ước tính ở mức rất lớn. Chính vì vậy, việc đồng hương mong muốn được cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng là điều hoàn toàn chính đáng.
Thay mặt cộng đồng, chúng tôi trân trọng đề nghị các cơ quan hữu trách và các vị dân cử có liên quan công khai làm rõ những vấn đề sau:
· Kế hoạch chính thức đối với từng tượng đài là gì?
· Cơ sở kỹ thuật và chuyên môn nào dẫn đến quyết định sửa chữa hay thay thế?
· Tổng kinh phí dự kiến bao gồm những hạng mục cụ thể nào?
· Nguồn tài chính sẽ đến từ ngân sách công, nguồn tài trợ hay các hoạt động gây quỹ?
· Tiến độ thực hiện dự kiến ra sao?
· Cộng đồng sẽ được tham khảo ý kiến và tham gia giám sát thông qua cơ chế nào?
Đây đều là những câu hỏi chính đáng, bởi Vườn Truyền Thống Việt không thuộc về bất kỳ cá nhân hay tổ chức riêng lẻ nào, mà là di sản tinh thần chung của cộng đồng người Việt tỵ nạn và các thế hệ người Việt tại Bắc California.
Chúng tôi cũng mong rằng mọi hoạt động liên quan đến việc bảo tồn, phục hồi hoặc xây dựng mới các công trình tưởng niệm sẽ được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình và có sự tham gia của cộng đồng. Mọi khoản kinh phí, nếu được sử dụng hoặc huy động, cần được quản lý công khai và chịu sự giám sát thích hợp nhằm bảo đảm niềm tin của đồng hương cũng như việc sử dụng đúng mục đích.
Cuối cùng, tôi kêu gọi quý đồng hương tiếp tục theo dõi thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy, trao đổi trên tinh thần ôn hòa, tôn trọng và xây dựng, đồng thời cùng nhau gìn giữ những giá trị lịch sử mà biết bao thế hệ người Việt đã hy sinh và dày công vun đắp.
Tôi cũng lấy làm tiếc khi trong thời gian qua vẫn xuất hiện một số phát biểu mang tính suy diễn hoặc cáo buộc trên mạng xã hội. Chẳng hạn, ông Hoàng Thưởng (thường được biết đến với biệt danh "Râu Cá Chốt"), người được cho là ủng hộ Nghị viên Biên Đoàn, đã phát biểu trên kênh YouTube của cô Ngọc Hiền rằng: "Tôi nghi ngờ ông Hà Triệu đánh cắp tượng đài." Bên cạnh đó, Nghị viên Biên Đoàn cũng từng phát biểu trên kênh YouTube của anh Nguyễn Xuân Nam rằng: "Ông Hà Triệu rửa tiền và đã báo FBI."
Những phát biểu hoặc cáo buộc như vậy, nếu không được chứng minh bằng những bằng chứng xác thực hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền, rất dễ gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của người bị nhắc đến, cũng như của chính người đưa ra phát biểu. Đồng thời, những phát biểu đó có thể làm gia tăng sự chia rẽ trong cộng đồng và dẫn đến các tranh chấp pháp lý hoặc tranh tụng tại tòa án.
Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, mọi nhận định về trách nhiệm của bất kỳ cá nhân nào cần phải được đặt trên cơ sở chứng cứ khách quan và tuân thủ đúng trình tự pháp luật, thay vì dựa trên sự suy diễn hoặc đưa ra kết luận trước khi có kết quả điều tra hay phán quyết của cơ quan có thẩm quyền. Điều này càng quan trọng hơn đối với những người đang đảm nhiệm chức vụ công hoặc nắm giữ quyền lực trong bộ máy chính quyền, bởi các phát biểu của họ có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với dư luận và niềm tin của công chúng.
Tôi tin rằng chỉ với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tương thân, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau, cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta mới có thể cùng nhau bảo vệ Vườn Truyền Thống Việt, các tượng đài tưởng niệm và những giá trị lịch sử thiêng liêng mà cha ông đã để lại cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, chúng ta mới có thể cùng nhau cảnh giác và chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của chế độ Cộng sản Việt Nam luôn rình rập và tìm cách gây chia rẽ cộng đồng.
Trân trọng,
Hà Triệu
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành
Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California
++++++++
Kính thưa quý vị đồng hương,
Khi tượng đài của người lính VNCH bị mất cắp và kiếm lại được, cộng đồng người Việt chúng ta không biết chuyện gì xảy ra mà chỉ dựa theo tin tức báo cáo từ Biên Đoàn, Queenie Ngô, phụ tá của nó. Những tin tức của nó thay đổi liên tục từ tượng đài chỉ hư cây súng sẽ được sửa lại cho kịp ngày lể Độc Lập July 4th rồi tượng đài thứ 2 bị dời đi, rồi bảng Viet Heritage bị lấy xuống và cuối cùng là lá thư từ văn phòng của nó cho biết là tượng đài bị mất cắp không sửa lại được mà phải làm tượng mới, tượng đài thứ 2 cần được chỉnh sửa lại và những tu bổ chung quanh VTTV tất cả lên đến $940,000 chưa kể tiền sẽ làm thêm hệ thống an ninh.
Trong suốt 4 năm nay, nó không tu chĩnh gì ở VTTV khi ngân sách thành phố còn dư dả, bây giờ ngân sách đang bị thâm thủng khoảng $5M đến $6M thì lấy đâu tiền để làm? Nó nói nó sẽ đi gây quỹ để làm chuyện tượng đài và tu bổ VTTV, tại sao 4 năm nay nó không làm mà phải chờ đến bây giờ? Nó lại cho cộng đồng ăn bánh vẽ giống như nó và phụ tá của nó cho ăn bánh vẽ về việc xin phép biểu tượng(emoji) cho lá cờ VNCH, một chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nghe ông Hoàng Thưởng nói khi ông hùng hổ với Youtuber Ngọc Hiền là thời gian để hoàn thành 2 tượng đài vừa rồi là gần 20 năm và tốn khoảng $500k, vậy khi nào 2 tượng đài mới này khi nào sẽ hoàn thành?
Chắc lúc đó không còn một cựu quân nhân nào còn sống để nhìn thấy 2 tượng đài này cả.
Cộng đồng chúng ta có tin tưởng để một thằng có hồ sơ tội phạm hình sự gồm có ăn cắp, ăn trộm, biển thủ tiền chổ làm, ăn cắp check, giả mạo chử ký đứng ra gây quỹ nắm tiền trong vụ này không? Điều tôi thấy lạ là những người theo tôn thờ thằng côn đồ tội phạm này cũng có nhiều người là trí thức, nhà văn, nhà báo vậy mà tin nó và phụ tá của nó một cách tuyệt đối, con mèo mà nó nói là con chó những người này cũng gật đầu đồng ý.
Cộng đồng chúng ta nói chung và những người dân trong khu vực 7 nói riêng đã không may mắn khi có người đại diện là thằng côn đồ tội phạm. Tôi lúc nào cũng tin vào cơ hội để làm lại cuộc đời(second chance)mặc dù nó có 7 năm liên tục phạm tội, nhưng từ ngày nó nhậm chức tính của nó không bao giờ thay đổi, đập bàn, đập ghế, nói láo,hâm doạ,xảo quyệt và thua tôi ngoài tòa, dùng tiền dân đóng thuế để bịt miệng những người lên tiếng chỉ trích nó.....
Mọi người nên thức tỉnh đừng để thằng côn đồ tội phạm cho ăn bánh vẽ.
Câu hỏi mọi người nên thắc mắc là nó nghe lệnh ai để làm chuyện này?
Xin kính chào
Hải Huỳnh
Tiếng nói cho người Việt

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét