Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2026

HỘI LUẬN CHỐNG CỘNG SẢN XÂM NHẬP CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN HẢI NGOẠI (Trang Anh Thạc/Từ Trang Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến ):


Các bạn trang Quốc Ngữ thân mến,
Trong những ngày vừa qua, các thành viên Anh Thư Bùi, Minh Phượng Võ đã viết một số bài bình luận chánh trị chống nghị quyết 23 của đại hội đảng cộng sản việt nam 2026 và chống việc một người trẻ thiên cộng tên Tracy La tại California đã ứng cử vào Hội Đồng Giáo Dục thành phố Garden Grove tiểu bang California, Hoa Kỳ.Bạn Minh Phượng Võ đã kêu gọi anh chị em trang nhà chúng ta ký tên vào thỉnh nguyện thư của cộng đồng Việt tỵ nạn gởi đến đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, yêu cầu các giới chức chánh quyền đảng Dân Chủ lắng nghe tiếng nói của người Việt Quốc Gia phủ nhận tư cách ứng cử của Tracy La. 
<!>
Và hôm nay, 26-8-2026, bạn Minh Phượng đã thông báo tin mừng chánh quyền thành phố đã chánh thức công bố quyết định bãi miễn quyền ứng cử của Tracy La, một cá nhân không hề được cộng đồng Việt Nam chấp nhận.

Đây là một tin mừng đối với người Việt Quốc Gia chúng ta. Ban quản Trị trang Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến Xin trân trọng hoan nghênh cuộc tranh đấu thắng lợi này của quý đồng hương tại California nói chung, và của các bạn Anh Thư Bùi, Minh Phượng Võ nói riêng. Mọi việc làm đầy nhiệt huyết và công khó của các bạn thật sự đáng khâm phục, cần được biểu dương và loan báo cho mọi đồng hương đều biết. Các bạn là những vị anh thư xứng đáng với lòng tự hào của cộng đồng Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Ngày 13-9-2026 tới đây, nhóm “VietRISE” của Tracy La lại tổ chức diễn thuyết ca ngợi tên tội đồ dân tộc hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam công khai tại Quận Cam, California. Hy vọng các bạn chúng ta tại tiểu bang này sẽ đến dự và lên tiếng ngăn chận bọn người trẻ dốt nát về lịch sử nhưng thiên tả, thiên cộng này tiếp tục tuyên truyền cho việt cộng ngay trên đất nước tự do dân chủ Hoa Kỳ và ngay trước mắt chúng ta, tại mảnh đất tỵ nạn cộng sản của chúng ta – một điều người Việt Quốc Gia không thể chấp nhận được.

Thật là nực cười cho một cái tổ chức gọi là “VietRISE”. “Vietrise” nghĩa là “người Việt nổi dậy”, và họ cố tình dùng chữ “RISE” (nổi dậy) viết hoa!
Họ là ai và “nổi dậy” chống ai trên xứ Mỹ tự do này? Chắc chắn là bọn ăn bơ sữa của Mỹ để chống “đế quốc Mỹ”, và chống lớp người Việt lớn tuổi rồi! Họ chống Mỹ vì họ đều là một lũ trẻ con đu theo đảng Dân Chủ Mỹ và chống người Việt tỵ nạn (dù họ luôn mang danh nghĩa đi giúp người Việt tỵ nạn), vì họ tôn thờ tên giặc hồ chí minh ở ba đình và tuyên truyền cho cộng sản ngay trên đất Mỹ.

Bọn Alex thái “giải vây” cho bọn này khi bị chất vấn, chính vì chúng đều là cá mè một lứa với nhau.
Những kẻ công khai ca ngợi cộng sản và bọn binh vực cho chúng là con cái của ai? – Không ai biết. Nhưng nửa thế kỷ qua sau chiến tranh, việt cộng đã đẻ ra không biết bao nhiêu con cái của chúng trên đất Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Không phải chúng chỉ có đưa con cái ra nước ngoài sau 1975 bằng con đường xuất cảnh chính thức, mà chúng đã cho con cái chúng đi vượt biên vô số từ các thập niên 70-80, trà trộn vào người Việt Miền Nam đi tìm tự do, để sau này nằm vùng cho chúng ở hải ngoại, ăn cơm thế giới tự do để đánh phá thế giới tự do. Nay chúng cũng có đến thế hệ thứ hai, thứ ba y như người Việt Quốc Gia, và khi lũ con, cháu của quỷ đã “đủ lông đủ cánh” rồi thì phải xuất đầu lộ diện ra làm việc cho cha mẹ ông bà chúng bên hang ổ đông lào.

Thử hỏi một điều đơn giản thôi: con cái người Việt Nam Cộng Hòa nào mà biết về cái gọi là “cách mạng tháng tám” của cộng sản bắc việt và dám đem ra thuyết giảng để công khai ca ngợi tên việt cộng tay sai của cộng sản quốc tế hồ chí minh tại thủ đô tỵ nạn của người người Việt Quốc Gia? Nếu chúng là con cái người Việt Quốc Gia tại sao chúng không tìm hiểu vì sao ông bà cha mẹ chúng phải lìa bỏ quê hương xứ sở ngày 30-4-1975? Tại sao hàng triệu người Miền Nam liều mình vượt biên suốt 15 năm trời để đến được bến bờ tự do nầy cho chúng hưởng một cuộc đời ấm no hạnh phúc mà đi ca ngợi cái gọi là “cách mạng tháng tám” của lũ vô thần cướp nước? Nội bao nhiêu đó đã đủ tố cáo cái đuôi đã lòi ra của quỷ đỏ rồi.

Tại sao chúng không “nổi dậy” mà tìm hiểu vì đâu ngay cả hàng trăm ngàn người tại miền Bắc con cháu của ”bác hồ” mà bọn chúng đang ca ngợi tôn thờ, cũng bỏ nước vượt biên trốn sang Hồng Công tìm đường ra nước ngoài vào thập niên 1980, và thậm chí đến đầu thế kỷ 21 nầy họ vẫn liều chết chui thùng contaner để trốn khỏi “quê hương chùm khế ngọt” của họ?

Tại sao chúng không “nổi dậy” cùng đồng bào trong nước tìm hiểu xem có phải cộng sản đã cướp công của các đảng phái chánh trị khác, những lực lượng Quốc Gia đích thị đã làm nên cuộc tổng nổi dậy mùa thu năm 1945 tại Hà nội để đánh đuổi thực dân Pháp chứ không phải hồ chí minh và bọn cộng sản?

Tại sao chúng không bàn luôn cái “cách mạng tháng tám” đó đã dẫn đất nước đi đến đâu? Ai là thủ phạm thật sự đã giết 2 triệu người dân miền Bắc trong nạn đói năm 1945? Ai đã làm ra cuộc “cải cách ruộng đất” đẫm máu giết chết nửa triệu dân toàn miền Bắc? Ai đã xé bỏ Hiệp Định Genève 1954 và Hiệp Định Paris năm 1973 để gây ra cuộc chiến tranh Nam Bắc tương tàn giết chết 5 triệu người Việt Nam cả hai miền trong suốt 21 năm máu lửa? Ai đã chôn sống 5 ngàn đồng bào vô tội ở Huế Tết Mậu Thân 1968? Ai đã cướp đoạt tài sản của toàn bộ dân chúng Miền Nam khi chúng đã chiếm được Miền Nam, làm cho hơn 2 triệu người Miền Nam phải liều mình vượt biên tìm tự do mà 1 triệu người đã chết trên rừng sâu, ngoài biển cả?

Tại sao chúng không “nổi dậy” cùng đồng bào ngày hôm nay chống cộng sản để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, đòi lại ba cái “đặc khu” đã bị cộng sản việt nam dâng sạch cho tàu cộng? Tại sao không “nổi dậy” đòi cộng sản việt nam trả lời trước quốc dân đã bao nhiêu lần chúng cắt đất dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp phương bắc?

Chúng tự gọi chúng là “người Việt nổi dậy” và lưu trữ cái tài liệu mang danh “The August Revolution: Vietnam’s Fight for Freedom” (Cách mạng tháng tám: cuộc chiến đấu vì tự do). Thật là khéo léo tinh vi cái lối rõ ràng do cộng sản hà nội viết ra. Nó ranh ma vô cùng khi cố tình dùng ngôn ngữ của người Mỹ nói về cuộc chiến tranh chống Anh Quốc giành độc lập tự do của tổ tiên người Mỹ 250 năm trước! Gian ngoan lắm! Chúng viết cho con cái chúng phát ngôn tuyên truyền tư tưởng ăn cắp của người Mỹ ngay trên đất Mỹ để lôi kéo trẻ con người Việt tỵ nạn đi theo chúng mà tôn thờ hồ chí minh lên ngang hàng với George Washington của nước Mỹ!

Chúng lớn lên tại xứ Mỹ văn minh nhất hành tinh, xưng tốt nghiệp đại học nầy đại học nọ vào cái thời Internet và AI phát triển thần tốc, tại sao chúng không “nổi dậy” tìm đọc để biết tất cả lịch sử Việt Nam có những gì, bản thân chúng là ai, từ đâu tới đây, mà chỉ có bo bo ca ngợi một cái gọi là “cách mạng tháng tám” và một tên “hồ chí minh”?

Chúng có dám "nổi dậy" tìm hiểu cộng sản việt nam và cái tên tội đồ dân tộc hồ chí minh mà chúng tôn thờ đã gây ra bao nhiêu tội ác phản dân tộc và phản nhân loại suốt gần 100 năm từ khi chúng lập đảng năm 1930 đến bây giờ không?

Và càng gian ngoan hơn nữa, khi chúng bỏ thời giờ đi làm việc cộng đồng , như báo “Người Việt” quảng cáo cho chúng “luôn năng nổ hỗ trợ các hoạt động cộng đồng, như hội thảo về lịch sử người Việt, chiến dịch vận động cho công lý và nhân quyền, bảo vệ dân nhập cư, chính trị địa phương, cũng như các chính sách có lợi cho người dân như chương trình nhà ở, và quỹ cứu trợ cư dân bị dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng.” Đó, chúng làm chút việc có ích cho người Việt ở Quận Cam để dễ dàng mua chuộc cảm tình và xâm nhập vào cộng đồng. Đừng ai tưởng cái bọn Vietrise này hoạt động “vô tư”, không có "liên hệ chỉ đạo” gì từ bọn lãnh sự quán việt cộng ở San Francisco.

Đám cộng con nằm vùng khác thì nhảy ra làm “bảo tàng di sản người Việt tỵ nạn”, mở “hội thảo cây cầu hòa giải” dụ dỗ những con buôn chợ búa về Việt Nam làm ăn với cộng sản và cho con cái họ đi theo chúng. Năm ngoái 2025, chúng vừa về Việt Nam ăn mừng “50 năm giải phóng miền Nam” của việt cộng, thì tháng 11- 2025, chúng tổ chức cuộc “hội thảo” mang danh “cây cầu tìm hiểu và hàn gắn” lập lờ đánh lận con đen vô cùng gian ngoan quỷ quyệt, che đậy âm mưu “hòa hợp hòa giải” kiểu mới cho cộng sản việt nam. Tên Alex Thái Võ lại nói láo rằng “hội thảo có sự chứng kiến của các vị lãnh đạo cộng đồng” nhưng sự thực không có mặt một ai từ cộng đồng Việt thành phố có mặt, mà tất cả chỉ có người của chúng, bọn Vietrise, bọn báo chí thiên cộng Cali, và một số thương nhân ngoài chợ Little Sài Gòn mà chúng đã tuyển lựa kỹ để trao bằng khen với danh nghĩa tiếm xưng mập mờ láo xược là của “lãnh đạo cộng đồng tỵ nạn”!

Chúng tình nguyện làm “cây cầu hàn gắn” vậy thì cây cầu đó dẫn đến đâu, dẫn ai đến với ai, sao chúng không nói ra? Nếu là “hàn gắn” với chế độ trong nước thì cứ nói thẳng ra thử xem. Và tại sao chỉ có người việt ở Mỹ phải từ bỏ lý tưởng Quốc Gia để “hàn gắn” với cộng sản mà không phải cộng sản làm ngược lại? Họ có dám lên mặt “đại diện” người Việt về Việt Nam công khai kêu gọi cộng sản từ bỏ ách cai trị độc tài để “hòa giải” với người Việt Quốc Gia không?

Các thứ thủ đoạn ma giáo này của việt cộng nhằm mua chuộc, ru ngủ, xỏ mũi lớp người trẻ con cái người Việt Miền Nam ở Mỹ thật ra không có gì mới, mà chính là bổn cũ soạn lại mà thôi. Nó là bản sao của cái bản chánh việt cộng đã làm ở Miền Nam chúng ta ngày trước. Bọn trẻ trâu này chính là con cái của bọn “mặt trận giải phóng miền nam” đẻ ra, bọn đã dụ dỗ, sách động thanh niên Miền Nam làm phản chiến, nằm vùng cho chúng để phá hoại Miền Nam từ bên trong ra, nội công ngoại kích giúp bắc cộng thực hiện cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam.

Cái âm mưu dụ dỗ người Việt hải ngoại “hòa hợp hòa giải” của việt cộng suốt mấy chục năm qua đã thất bại với lớp người lớn tuổi chúng ta, giờ đây chúng đem bọn con cháu của chúng ra làm “cây cầu” dẫn dụ lớp trẻ các thế hệ thứ hai, thứ ba của người tỵ nạn vốn không biết chút gì về Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia mà ông bà cha mẹ chúng đã đổ máu chiến đấu và bảo vệ. Việt cộng đẩy con cháu chúng đã “nuôi cấy” ở Mỹ ra – những đứa lớn lên ở Mỹ lấy tên Mỹ – trà trộn vào cộng đồng gốc Việt để tuyên truyền, nhồi sọ con cháu chúng ta đi theo quỷ đỏ, quên mất dần dần căn cước tỵ nạn của ông bà cha mẹ.

Và bọn quỷ có cái lợi thế vô cùng lớn là nhà trường Mỹ, nơi tất cả đều là đất “trồng cây” của cộng sản với cái hệ thống giáo dục thiên cộng trăm phần trăm suốt hơn nửa thế kỷ từ cuộc chiến tranh Việt Nam cho đến giờ.

Việt cộng đã từng bước đánh phá người Việt hải ngoại suốt 51 năm qua, chứ không phải đến cái nghị quyết 36 năm 2004 và cái nghị quyết 23 chúng mới công bố ngày 2-8-2026 vừa qua chúng mới làm. Việc người của chúng ứng cử vào Hội đồng Giáo dục thành phố Garden Grove đã là quỷ kế chúng sắp đặt từ trước rồi, chứ không phải đến khi chúng ban hành nghị quyết 23 mới có.

Tất cả thói tánh, hành vi ngang ngược của việt cộng với cái “nghị quyết 23” đòi làm chủ nhân ông của 6.5 triệu người Việt hải ngoại là một trò bỉ ổi khốn nạn mà không một người tỵ nạn cộng sản chân chánh nào chịu đựng được! Âm mưu này của chúng chỉ càng làm cho mối thù Quốc-cộng dâng cao thêm, chứ chúng đừng mong vươn vòi ra hải ngoại dụ dỗ “hòa hợp” để thâu tóm người Việt tỵ nạn về trong tay loài cộng phỉ.

Cái nghị quyết 23 này cũng chính là hành động bắt chước cha chủ của việt cộng là tàu cộng. Bọn quỷ đỏ tàu đã khống chế toàn bộ người Tàu khắp nơi trên thế giới để bóc lột kinh tài và lôi kéo tất cả nhân tài vật lực của người hải ngoại về cho chúng. Nay thì chính Bộ chính trị đảng csvn, bộ phận đầu não trung ương đảng cộng ra chỉ thị gọi là “nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”, mưu đồ cai trị cả người Việt lưu vong và khai thác tất cả cái chúng gọi là “nguồn lực của kiều bào hải ngoại” (sic!)

Hơn lúc nào hết, mọi người Việt Quốc Gia mang danh tỵ nạn cần phải đoàn kết lại. Các vị “lãnh đạo cộng đồng” không thể nói mà không làm, không thể làm ngơ vì lợi ích cá nhân, vì sợ hãi cộng sản. Các vị dân cử không thể lờ đi tiếng nói của người dân đã tin tưởng họ mà vô tình làm lợi khí cho việt cộng lợi dụng xâm nhập, phá hoại cộng đồng người Việt tự do không chấp nhận cộng sản ở bất kỳ nơi nào ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Chúng ta luôn VINH DANH CỜ VÀNG thì không bao giờ ngừng cảnh giác việt cộng trên mọi lãnh vực, từ chánh trị đến văn hóa giáo dục. Đồng bào Việt hải ngoại phải nhất tâm đoàn kết, vạch rõ lằn ranh Quốc-cộng về mọi phương diện, vạch trần mọi âm mưu xâm nhập, tấn công kiểm soát và lợi dụng người Việt hải ngoại của việt cộng trong nước, cô lập chúng ra ngoài như hàng rào ấp chiến lược của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm khi xưa. Có như vậy chúng ta mới bảo toàn được chính khí và lực lượng Quốc Gia cho đến ngày cộng sản bị tiêu diệt, đất nước thật sự thái bình.

Một hai trang giấy không nói hết được tâm tình của người viết này. Mong bạn đọc cùng cất lên tiếng nói của người Việt Quốc Gia, chia sẻ cảm nghĩ về các vấn đề cộng đồng hải ngoại chúng ta đang đối diện.

Cám ơn tất cả các bạn đã đọc bài.

Trang Anh Thạc
Quốc Ngữ Việt Nam Văn Hiến, 26-8-2026



Không có nhận xét nào: