Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2026

Cám Ơn....Nhiều!...Thật Nhiều! - Lê Văn Hải


Kính thưa Quý Anh Chị trong đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt, Quý Văn Thi Hữu và Quý Khách quý mến, Buổi họp mặt đặc biệt của Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) vào Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2026 vừa qua, đã khép lại, nhưng dư âm của tiếng cười, tình bạn và tình văn nghệ vẫn còn đọng lại thật đậm đà trong lòng mỗi người. Ban đầu, chúng ta dự tính tổ chức một buổi họp mặt thân mật để đón hai vị khách quý từ phương xa: Thi sĩ – Nhà văn Phạm Phan Lang từ Nam California và Thi sĩ – Nhà văn Yên Sơn từ Texas. Ai ngờ… “song hỷ” lại hóa “tam hỷ!” Bởi ngoài hai vị khách quý, VTLV còn bất ngờ được đón thêm VTS Cung Lan, Chủ Tịch Văn Bút Hải Ngoại, bất ngờ đến chung vui!
<!>
Thế là dự tính đón hai, cuối cùng được… khuyến mãi thêm một! Quả thật, có những niềm vui không cần báo trước, mới càng thêm vui!

30 NGƯỜI – MỘT CĂN PHÒNG – VÀ GẦN NHƯ KHÔNG CÒN CHỖ!
Khoảng 30 anh chị em và thân hữu đã hiện diện. Căn phòng họp ấm cúng hôm ấy, gần như đã được tận dụng đến… centimet vuông cuối cùng!
Người đến sau nhìn quanh chắc phải tự hỏi: “Ủa, còn chỗ nào cho mình không đây?”
Nhưng điều đáng quý, là tuy căn phòng có giới hạn, tình thân thì hoàn toàn không giới hạn!
Ba mươi con người ngồi gần nhau hơn, chuyện trò gần nhau hơn, cười với nhau nhiều hơn — và chính sự gần gũi ấy, đã làm nên một buổi hội ngộ thật đặc biệt.

30 NGƯỜI, MÀ THỨC ĂN CÓ LẼ ĐỦ CHO… 90 NGƯỜI!
Đây có lẽ là một trong những “kỷ lục!” vui nhất của buổi họp mặt!
Chỉ khoảng 30 người tham dự, nhưng thức ăn, nước uống, bánh trái do quý anh chị thương mến mang đến, nhìn qua có lẽ đủ sức phục vụ cho… 90 người!
Món mặn có. Món chay có. Bánh có. Trái cây có. Bia có. Nước uống có. Đặc biệt còn có cả bánh mừng, ghi tên những vị khách quý!

Quả thật, người VTLV làm thơ có thể ngắn, viết văn có thể dài, nhưng riêng chuyện đãi bạn thì nhất định phải theo nguyên tắc: “Thà dư chứ nhất định không được thiếu!”
Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, chúng tôi chợt hiểu rằng, buổi họp hôm ấy không chỉ là Potluck thường, mà phải gọi là: “Potluck đại đoàn kết!”
Xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng đã mang đến từng món ăn, chiếc bánh, chai nước… Bởi đằng sau mỗi món ăn ấy, chính là một phần tình cảm quý báu dành cho VTLV và cho những người bạn từ phương xa.

VĂN, THƠ, NHẠC, QUÀ TẶNG, TRANH, TƯỢNG, HOA… VÀ TIẾNG CƯỜI!
Buổi hội ngộ diễn ra trong bầu không khí thật cởi mở, vui tươi và chan hòa.
Có những câu chuyện văn chương. Có thơ. Có nhạc. Có trò chơi. Có những phần quà độc đáo.
Có tranh vẽ, tượng, hoa, và đặc biệt là những món quà rất “VTLV”: sách và tác phẩm của chính các văn thi hữu.
Đó không đơn thuần là những món quà vật chất, mà còn là những đứa con tinh thần, được trao tận tay nhau — một nét đẹp rất riêng của những người gặp nhau vì chữ nghĩa và quý nhau bởi tấm lòng.

TIỀN LÌ XÌ THÌ THIẾU, MC THÌ LẠI… QUÁ THỪA!
Có một thứ hôm ấy chắc chắn VTLV không bao giờ sợ thiếu: MC!
Ít nhất có tới ba MC hiện diện: Hạnh Thảo, Thanh Loan, Nguyễn Hồng Dũng!
Thành thử, người này vừa ngưng, thì người kia đã sẵn sàng tiếp lời. Người kia chưa kịp ngồi xuống, người thứ ba đã có chuyện vui khác để kể!
Vì vậy, chương trình từ đầu đến cuối cứ “xôm tụ, nổ như pháo Tết!”, rộn ràng liên tục!
Có thể nói vui rằng: Không khí hôm ấy, không có nổi một giây phút nào…cho cái “chết!” chen vào! Chỉ sợ chương trình hết giờ, chứ tuyệt đối không sợ… hết chuyện!

NIỀM VUI NHÂN ĐÔI – VTLV CÒN ĐÓN THÊM HAI THÀNH VIÊN MỚI!
Giữa ngày hội ngộ đầy tiếng cười ấy, VTLV lại có thêm một niềm vui đặc biệt: hân hoan chào đón thêm hai thành viên mới gia nhập đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt: VTS Hoàng Hy & VTS Dương Vũ
Một cuộc gặp gỡ mà vừa đón khách phương xa, vừa thắt chặt tình thân cũ, lại vừa có thêm những người bạn mới — còn món quà nào ý nghĩa hơn?
VTLV xin nồng nhiệt chào mừng và mong rằng từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau góp thêm tiếng thơ, lời văn, tiếng hát và nhất là tiếng cười vào mái nhà chung này.

XIN ĐƯỢC GỞI (CÓ DÁN TEM!) CHÚT LỜI CẢM ƠN TỪ TRÁI TIM!
Đặc biệt, VTLV xin chân thành cảm tạ Chị Mỹ Thanh, phu nhân cố văn hữu Chinh Nguyên, đã rộng lòng mở cửa tư gia, mở cả tấm lòng, để đại gia đình VTLV có được một nơi hội ngộ thật thân tình và ấm cúng.
Xin cảm ơn Thi sĩ – Nhà văn Phạm Phan Lang, Thi sĩ – Nhà văn Yên Sơn và Chị Cung Lan, đã mang tình thân từ phương xa đến với VTLV.

Xin cảm ơn tất cả Quý Anh Chị đã hiện diện, đóng góp thức ăn, nước uống, bánh trái, hoa, quà tặng, tranh tượng, sách vở, tiếng hát, câu chuyện vui và nhất là mang đến chính tấm lòng của mình.
Mỗi người góp một chút, cuối cùng chúng ta có được một ngày thật đầy: Đầy thức ăn. Đầy quà tặng. Đầy văn nghệ. Đầy tiếng cười!
Và quý nhất: Đầy tình người!

NHƯNG… XIN CÓ MỘT “ĐIỀU KIỆN” VỚI QUÝ KHÁCH!
Sau buổi họp mặt quá vui này, VTLV xin phép được đưa ra một “đề nghị” rất nghiêm túc mà cũng rất… không nghiêm túc:
Quý vị khách quý từ phương xa, từ nay mỗi năm xin nhớ ghé thăm VTLV ít nhất… 6 lần!
Tính ra chỉ hai tháng một lần thôi, đâu có nhiều!
Bởi quý vị đến một lần, chúng tôi có thêm một ngày vui. Nếu đến sáu lần, chúng tôi có thêm sáu ngày vui…trong năm!
Và biết đâu, nhờ những cuộc hội ngộ như thế, chúng ta lại có thêm niềm vui sống, thêm cảm hứng sáng tác, thêm bạn bè, thêm tiếng cười và thêm những kỷ niệm đẹp của tuổi đời.

Cuộc đời vốn đã có quá nhiều chuyện phải lo.
Vì vậy, còn có thể gặp nhau — hãy gặp! Còn có thể cười với nhau — hãy cười! Còn có thể trao cho nhau một bài thơ, một quyển sách, một tiếng hát, một cái bắt tay — xin đừng tiếc!
Bởi rồi cuối cùng, điều còn lại đẹp nhất không phải chúng ta đã viết được bao nhiêu bài thơ, xuất bản bao nhiêu quyển sách, mà chính là:
Chúng ta đã từng có những người bạn quý, từng ngồi bên nhau, từng cười thật vui và từng dành cho nhau những giờ phút chân tình.
Buổi hội ngộ ngày 29 tháng 8 năm 2026, đã trở thành một ngày như thế.

Một buổi gặp gỡ hiếm có. Một ngày vui thật trọn vẹn. Một kỷ niệm đẹp đáng nhớ của đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt!

Xin trân trọng cảm ơn tất cả Quý Anh Chị.
Cảm ơn những bàn tay đã góp sức. Cảm ơn những tấm lòng đã góp tình. Và cảm ơn tất cả đã cùng nhau làm nên một ngày VTLV thật đẹp!
Chân thành cảm tạ và hẹn ngày tái ngộ — thật sớm! Một năm…sáu lần!

VĂN THƠ LẠC VIỆT (VTLV)
Thung Lũng Hoa Vàng – Bắc California
31 tháng 8 năm 2026




Không có nhận xét nào: