Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay tôi đến bàn cà phê ảo MTC cùng các bạn với chủ đề cách đối phó với kẻ gian, cách nhận biết kẻ gian dùng deepfake
1. Chuyện thật: Người phụ nữ nhận ra một kẻ lạ mặt đang đi theo cô rời khỏi siêu thị Target vào đêm muộn - thay vì bỏ chạy, cô đã đảo ngược tình thế bằng một hành động khiến hắn phải nổi sởn gai ốc.
2. Chuyện thật: Một ông chuyên đi gài bẫy mấy tay lừa đảo qua Internet cell phone, mới đây ổng gặp một chuyện hú vía.
3. Bằng hữu góp ý về lừa đảo về sao băng
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 12-Aug-2026
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Cô Anna Pinnock Newton đi siêu thị Target vào ban đêm để mua thức ăn. Trong tiệm, cô thấy một người đàn ông mặc áo khoác dày và đội nón trùm đầu dù trời ấm áp, người này không mua sắm gì cả. Khi cô đi ra phía cửa, hắn ta liền đi theo sau.
Nhận ra nguy hiểm, cô không hoảng loạn hay bỏ chạy mà dùng cách xử lý khác thường:
Cô giả vờ như quên đồ để dừng lại Quan sát để tạo khoảng cách với hắn. Sau đó cô tỏ ra kỳ quặc để làm hắn sợ. Khi ra tới bãi xe, nhận ra xe hắn đậu gần xe mình, cô quấn chặt túi đồ vào tay, nở một nụ cười kỳ dị, nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào hắn với thái độ ghê rợn như một kẻ bám đuôi ngược lại.
Để giữ an toàn cô mau chóng vào xe, khóa chặt cửa và tiếp tục nhìn xoáy vào hắn.
Hành động bất ngờ này khiến kẻ bám đuôi cảm thấy bất an, hắn vội vàng leo lên xe mình rồi lái đi hướng khác.
Cô khuyên mọi người nên luôn chú ý xung quanh và tin vào linh tính của mình. Nếu nghi có kẻ bám theo khi đang lái xe, không nên đi thẳng về nhà ngay mà hãy rẽ qua vài con đường để kiểm tra. Chẳng thà phản ứng thái quá còn hơn là gặp nguy hiểm.
Bình Luận Của Độc Giả
Nhiều người khen ngợi sự nhanh trí của cô khi dùng chính sự kỳ quặc để làm kẻ xấu phải e sợ và rút lui.
Một số độc giả nhắc nhở rằng dù cách này hiệu quả trong tình huống của chị, mọi người vẫn nên ưu tiên di chuyển đến nơi đông người hoặc nhờ người xung quanh giúp đỡ để bảo đảm an toàn bản thân.
——―⁕֍⁕―——
From: MyLan Quan <quanmylan1@
Sent: Tuesday, August 11, 2026 5:45 CH
Subject: V/v lừa đảo
"Điều đáng sợ là bọn lừa đảo biết rất nhiều chuyện riêng của bà. Bà Fudge nói: “Họ biết hết mọi chuyện về tôi.” Chính những chi tiết ấy khiến bà tưởng rằng người gọi điện quả thật là cảnh sát."
Kỳ cục quá hả anh Đẳng! Bà này có việc làm đàng hoàng mà đời tư có gì đến nỗi có người biết về đời tư của mình thôi mà phải đưa tiền cho 1 tay bá vơ nào đó và đưa Rất Nhiều Lần (lên tới $25,000) mới lạ chứ!
Ví dụ như có ai gọi tới nói về đời tư cuả ML rồi bảo phải đưa tiền thì chắc chắn rằng không đời nào ML đưa tiền cho nó! Và chắc anh Đẳng cũng vậy? Gặp anh anh có đưa tiền cho tay nào đó không?
Hay là người Mỹ dễ bị lừa như thế?
Thân kính,
ML
HCD: Cám ơn chị MyLan
Thưa kẻ gian biết rất nhiều về chúng ta, Google, YouTube, các mail server như Yahoo, Gmail, FaceBook, TikTok.... biết rất nhiều, Internet nói chung chứa đầy đủ tin tức của mọi người. Tôi để chữ màu den từ đây.
Ngày nào chúng ta đi đâu, chạy xe gì giờ nào, định mua món gì, vô tiệm nào, vô ngân hàng nào, đi ăn ở đâu, số phone là mấy... ngay cả đang uống thuốc gì bị bịnh gì ....”chúng nó” cũng biết hết. Còn password mở email hay các webpage, “chúng nó” cũng biết luôn. Đúng vậy chúng nó biết hết. Vì vậy mà do đó kẻ gian mò ra được. Dưới đây là phần làm sao nhận diện được đó là kẻ gian.
--- ⁕ ---
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Chuyện thiệt là hết sức lạ đời! Bây giờ mấy thầy mấy cô xài computer mắt thấy tai nghe mà nhiều khi còn bị mắc lừa như chơi.
Có cái ông Jim Browning, dân chuyên đi gài bẫy mấy tay lừa đảo qua mạng, mới đây ổng gặp một chuyện hú vía. Chẳng là có một gã đàn ông gọi điện thoại có hình (người ta gọi là gọi video) cho ổng. Nhìn vô màn hình, ông Browning thấy cái mặt tay này ngộ ngộ, coi không được tự nhiên chút nào, mặc dù mắt mũi, tay chân chẳng có chỗ nào bị xệ hay méo mó cả. Ổng nghi ngay tay này không phải người thật, mà là xài cái trò hình giả ma quái của cái gọi là AI (Deepfake).
Để coi tay này là người thật hay người giả, ông Browning mới bày ra một trò thử rất giản dị: ổng kêu tay đó giơ ba ngón tay lên che trước mặt cho ổng coi.
Bên kia là « một tên xảo » mạo danh gọi từ công ty tên là “Global Metrix”, đặt trụ sở ở tận Ấn Độ, chuyên đi giúp người ta “lấy lại tiền vàng điện tử bị giật”.
Tay lừa đảo nghe ông Browning hỏi thì cười ngươợng gịu, rồi lấy cái bằng khen trên tường xuống giơ giơ ra màn hình để chứng minh mình là làm ăn thiệt. Nhưng ông Browning nhất quyết không tin, ổng cứ đòi: "Anh giơ ba ngón tay che trước mặt anh đi thì tôi mới tin!"
Tay kia nghe vậy thì nhăn nhó, cằn nhằn: "Tự nhiên kêu người ta làm chuyện kỳ cục vậy!" Hắn tìm đủ cách né tránh: khi thì giơ hai ngón tay, khi thì giơ ba ngón tay mà lại để dưới cổ, nhất định không chịu giơ trước mặt. Mấy cái trò hình giả bằng máy tính hồi này, hễ có cái gõ mạnh hay vật gì che ngang mặt là máy tính nó theo không kịp, sẽ bị lộ cái mặt thật ngay!
Hai bên cứ qua lại một hồi, ông Browning cứ gạn hỏi hoài làm tay lừa đảo bị dồn vô thế bí, đành phải cúp máy giữa chừng. Thế là lòi đuôi giết người không dao!
Bây giờ mấy trò giả dạng bằng AI qua computer này tràn lan ghê gớm lắm. Người ta tính ra mấy vụ lừa đảo kiểu này tăng vọt lên tới mấy lần chỉ trong một năm nay. Khắp nơi trên thế giới, thiên hạ coi cái đoạn phim này của ông Browning xong mà lo sợ không biết sau này còn tin được cái gì trên màn hình computer hay điện thoại nữa hay không!
HCD : Thưa các bạn đó là chuyện có thật « báo » mới đăng. Ông Jim Browning là người chuyên môn bắt « vịt gian », Người thường chắc là đã bị gạt. Tôi để chữ màu den từ đây.
Tới đây mà ngừng thì vô duyên. Vậy thì có cách chi thử coi video đó là thật hay do AI làm giả. Thưa sau đây là những thứ chúng ta có thể làm được cho tới lúc bây giờ hay năm ba tháng sau :
Một số cách khá hữu ích
1. Yêu cầu làm một động tác bất ngờ Đưa tay lên che một mắt. Chạm vào tai trái rồi chạm vào mũi. Quay đầu sang trái, rồi sang phải. Đưa một vật bất kỳ lên trước mặt. Quan trọng là không báo trước động tác. Hình ảnh giả thường khó phản ứng tự nhiên với những yêu cầu thay đổi liên tục.
2. Yêu cầu người đó đưa một vật có chữ viết Chẳng hạn bảo họ lấy một tờ giấy, viết một câu ngắn do mình đọc ngay lúc đó, rồi đưa sát vào máy quay. Có thể đổi câu giữa chừng. Cách này khó hơn việc chỉ giả một khuôn mặt có sẵn.
3. Yêu cầu che một phần khuôn mặt Bảo họ dùng bàn tay che miệng, rồi bỏ tay xuống; sau đó che một mắt. Quan sát xem khuôn mặt, tóc, tai và bàn tay có bị biến dạng hay thay đổi bất thường không.
4. Đưa một vật có hình dạng phức tạp vào trước mặt Ví dụ chìa khóa, chiếc kính, một quyển sách hoặc một vật có chữ. Di chuyển vật đó qua lại trước mặt. Hình ảnh giả đôi khi những phần giao nhau giữa vật thể và khuôn mặt không thật tự nhiên.
5. Hỏi một câu chỉ người thật mới biết Nếu người ấy tự xưng là một người quen, đừng hỏi những chuyện có thể tìm thấy trên Internet. Hãy hỏi một chuyện riêng đã từng xảy ra giữa hai người. Tuy nhiên, đừng xem đây là bằng chứng tuyệt đối, vì thông tin cá nhân có thể đã bị kẻ gian lấy được.
6. Đổi sang một phương thức liên lạc khác Nếu đang nói qua cuộc gọi hình, hãy bảo người ấy gọi lại bằng số điện thoại quen thuộc, hoặc liên lạc qua một phương tiện mà trước đây hai người vẫn thường dùng. Nếu là người quen, tự mình gọi lại số cũ, đừng gọi số mà người đang nói chuyện cung cấp.
7. Yêu cầu gọi lại sau vài phút Đây là cách khá hay. Nói rằng: “Tôi sẽ gọi lại cho anh sau năm phút.” Sau đó tự mình tìm số điện thoại hoặc phương thức liên lạc đã biết từ trước rồi gọi lại. Kẻ lừa đảo có thể tạo được một cuộc gọi giả, nhưng việc duy trì cùng một câu chuyện qua một kênh khác khó hơn.
8. Đừng để bị thúc giục Đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu người trong cuộc gọi đòi: chuyển tiền ngay, đọc mã xác nhận, cung cấp mật khẩu, đưa số thẻ ngân hàng, mở một đường dẫn, hoặc giữ bí mật với người khác, thì ngưng cuộc nói chuyện và kiểm chứng bằng một phương cách độc lập.
Tóm lại: Nếu nghi một cuộc gọi giả, tôi sẽ làm theo thứ tự:
Động tác bất ngờ thí dụ bảo đưa vật thật trước máy, bảo viết một câu do mình đọc, hãy cúp máy rồi tự mình gọi lại bằng số quen thuộc.
Nếu người kia vượt qua được hết, vẫn chưa nên coi là chắc chắn 100%. Nguyên tắc an toàn nhất là: đừng tin chỉ vì thấy mặt và nghe giọng; hãy kiểm chứng bằng một con đường khác.
bây giờ thì thử như vậy, năm sau chưa chắc dùng có kết quả. AI tiến nhanh lắm.
Cái giả khéo che, khó qua một phen khảo nghiệm;
Lòng người nếu tỉnh, chẳng dễ một phút mê lầm.
——―⁕֍⁕―——
Đây là những viên pin dùng chạy xe Tesla.
——―⁕֍⁕―——
From: kim-giám huỳnh <mirordor@
Date: 8/11/26 2:07 PM (GMT-08:00)
Subject: Mưa sao băng tối mai
Tối mai (thứ tư, 8/12/2006) thường là tối có cơ hội thấy nhiều sao băng nhất trong năm, với tên Perseids meteor shower vì trông như xuất phát tử chòm sao PerPers; chỉ có một điều đáng tiếc là không phải năm nào cũng thấy như thế, và không có cách nào tiên đoán.
Tôi may mắn thấy một lần thời còn bé tí tẹo ở quê nhà, và một lần năm 1988, thấy chừng 10 sao băng mỗi phút, không phải vài cái trong một giờ. Dịp may đó làm tôi nhớ đoạn văn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ tả cảnh Nghi Lâm nhìn sao băng với Lệnh Hồ Xung.
Đề nghị anh Đẳng nhắc bà con thức khuya tối mai để nhìn sao băng sau nửa đêm.
HCD: Cám ơn anh Giám
Sau đây là chi tiết về mưa sao băng:
1. Thời Điểm nhiều nhất: Đêm 12/08 rạng sáng 13/08/2026. Từ 1 giờ sáng đến trước lúc bình minh. Lúc này tâm điểm (chòm sao Anh Tiên - Perseus) lên cao ở hướng Đông Bắc.
2. Điều Kiện Quan Sát Năm 2026 Trăng Mới (Không có trăng): Năm 2026, thời điểm mưa sao băng trùng hợp rơi đúng vào ngày Trăng Mới (12/08), bầu trời hoàn toàn không bị ánh trăng làm mờ lý tưởng nhất trong nhiều năm qua. Trong điều kiện trời tối, không mây và xa ánh đèn đô thị, số lượng sao băng có thể thấy từ 60 - 100 vệt/giờ.
3. Nguồn gốc mưa sao băng Perseids Perseids được tạo ra từ các mảnh vụn băng đá và bụi vũ trụ do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại khi đi qua quỹ đạo trái đất. Khi trái đất đi qua dải bụi này hằng năm (từ giữa tháng 07 đến cuối tháng 08), các hạt bụi ma sát mạnh với khí quyển và bốc cháy, tạo nên những dải sáng rực rỡ.
4. Cách quan sát mắt thường là tốt nhất: Không cần xài được ống dòm vì sao băng xuất hiện bất ngờ Tránh xa đèn thành phố: Chọn chỗ thoáng tầm nhìn, ít ánh sáng. ngồi trong tối khoảng 15–20 phút trước khi ngắm.
——―⁕֍⁕―——
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Monday, August 10, 2026 10:30 SA
Subject: Giải đáp các câu đố
Đây là 1 cách sắp xếp.
Tổng số của 3 số ngang, dọc, chéo = 25. (15 +10)
Từ câu đố 3×3 ô với 9 số từ. 1 đến 9; tổng. 3 số bằng 15, ta chỉ cần thêm 10 vào 3 ô không cùng nằm trên ngang,dọc,chéo.
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
HCD: Cám ơn anh Năng
——―⁕֍⁕―——
From: Doan Nguyen <doan2102@
Sent: Tuesday, August 11, 2026 12:29 CH
Subject: Câu đố 1 (9-Aug-2026)
Hình như dạo nầy thầy Năng bị phân tâm nhiều nên các lời giải của thầy không được chính xác lắm.
Nếu giải như thầy Năng thì hai đường chéo không bằng nhau!
Nhân tiện em cũng xin nói thêm:
Hôm trước thầy Năng giải hai câu dưới đây đều không đúng:
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Tuesday, August 11, 2026 4:02 CH
Subject: Re: Câu đố 1 (9-Aug-2026)
Cảm ơn anh Đoan về lởi giải rất chính xác.
Lời giải của tôi SAI, không "logic (tổng số của 1 đường chéo = 15, khác với tổng 25)
Nhờ anh Đẳng đính chính dùm, rất cảm ơn.
HCD: Cám ơn anh Đoàn và anh Năng
——―⁕֍⁕―——
--
Để gửi thư, quý bạn dùng địa chỉ email:
ban-van-tho-chinhtri@googlegroups.com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Ban Van Tho Chinh Tri" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ban-van-tho-chinhtri+unsubscribe@googlegroups.com.
Chuyện lường gạt và cách đối phó, bằng hữu góp ý về lường gạt về sao băng, Góc đố vui và lời giải..doc
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg

Không có nhận xét nào: