Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2026

Thế giới ngày nay: 20-22/8/2026 "Ân Sủng và Lòng Thương Xót": Thị kiến Fatima - Ý nghĩa - Tĩnh Cao



Trọng kính Cộng đông Dan Chua,
Ở giếng nước gần nhà Chị Lucia nhất (hình đầu tiên dưới đây) vẫn còn những tượng cho thấy Thiên Thần Hòa Bình hiện ra với 3 em Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1916 lần thứ 2 trong 3 lần (lần 1 và 3 ở Loca do Cabeço là một hang đá ở sườn đồi - hình thứ 2 dưới đây) để dạy cho các em đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể.
(Ảnh trên và dưới được chụp ngày 12/5/2017 trong chuyến Hành hương Thời Điểm Maria 13 ngày 10-22/5/2017 của Nhóm TĐCTT)
<!>
3331111111111111

Vào lần đầu tiên (mùa xuân): Thiên Thần Hòa Bình đã trấn an và kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima cầu nguyện như sau:
"Đừng sợ. Ta là Thiên Thần Hòa Bình. Hãy cầu nguyện với Ta".
2guyện đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách dâng Người cho Thiên Chúa Ba Ngôi như sau:
"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".
2

Lời nguyện đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể vào lần thứ ba trong mùa thu này được trung thực phản ảnh nơi Thị kiến Fatima ngày 13/6/1929. Trước khi chúng ta thấy được tất cả ý nghĩa của Thị kiến Fatima cuối cùng ngày 13/6/1929 ở nơi lời nguyện Đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể được Thiên thần dạy cho 3 em TNF thụ khải vào mùa thu năm 1916, chúng ta nên lưu ý một chi tiết rất quan trọng về Fatima và của Fatima, đó là chi tiết "Thánh Thể" vừa mở màn vừa kết thúc cho Sự Kiện Thánh Mẫu Fatima, Vị Thánh Mẫu đã sử dụng da95i danh từ "chúng ta" trong lời trăn trối của Mẹ Maria ngày 13/10/1917: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa". "Chúng ta" đây ám chỉ Mẹ Maria và Kitô hữu nói chung và Kitô hữu Âu Châu đang Thế Chiến Thứ 1 nói riêng. Vì Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập cho riêng Giáo Hội mà thôi, nên chỉ có Kitô hữu mới xúc phạm đến Người, ở "những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu."

Đó là lý do trong hình ảnh của Thị Kiến Fatima cuối cùng ngày 13/6/1929 Kitô hữu chúng ta mới thấy máu từ Dung nhan Thánh hảo và từ Trái tim Yêu thương của Chúa Giêsu nhỏ xuống trên Bánh Thánh và Chén Thánh. Trước hết là Máu nhỏ xuống Bánh Thánh và Chén Thánh từ Dung nhan Thánh hảo của Chúa Giêsu Tử giá là vì "Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" bởi "những lăng nhục, phạm thánh ... mà chính Người đã phải chịu" bởi chung Kitô hữu; sau nữa là Máu nhỏ xuống Bánh Thánh và Chén Thánh từ Trái tim Yêu thương của Chúa Kitô Tử giá là vì "Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" bởi các tâm hồn tận hiến cho Người trong đời sống tu trì hay linh mục tỏ ra "thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu".

Nhưng vấn đề ở đây là Máu từ Dung nhan Thánh hảo cũng như từ Trái tim Yêu thương của Chúa Kitô tử giá không nhỏ xuống sàn nhà một cách uổng phí mà là xuống Bánh Thánh và Chén Thánh như để dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng "vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, ... ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải". Thị kiến Fatima cuối cùng ngày 13/6/1929 như thế đã ứng nghiệm câu Thánh kinh Tân ước: "Ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng càng tràn đầy hơn nữa" (Roma 5:20), một thực tại thần linh xuất phát từ LTXC và là tất cả LTXC. Và đó là lý do trong chính hình ảnh của thị kiến này mới có hàng chữ dọc xuống "Ân sủng và Lòng Thương xót".

Đến đây chúng ta mới càng thấy được tất cả mối liên hệ mật thiết bất khả phân ly giữa Thánh Mẫu Fatima và LTXC, từ Thời điểm Fatima đến thới điểm Thương xót, như người viết đã cố gắng chia sẻ, trình bày và chứng thực từ trước đến nay, nhất là từ Phép lạ Mặt trời, Phép lạ biểu hiệu cho LTXC đối với "các linh hồn cần đến LTXC hơn"! Giờ đây, với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC, Đấng quan phòng mọi sự thần linh cho phần rỗi vô cùng cao quý của từng linh hồn, chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong 4 ngày qua ở những đường kết nối tổng hợp về thời sự sau đây:

Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Giáo hoàng

Giáo hội

Liên hiệp Quốc tế

Hoa kỳ và Mỹ châu

Nga sô, Liên Âu và NATO

Trung Quốc, Biển Đông và Đông Á


Do Thái, Trung Đông và Tây Á

Việt Nam

Nhân bản Nhân sinh

Thiên tai Thảm họa

Không có nhận xét nào: