Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Dân Hồng Kông đấu tranh dân chủ, giới trẻ Việt Nam xếp hàng mua giày Adidas

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1438141&stc=1&d=1566139394

Giới trẻ Việt ở Hong Kong bỏ mặc các cuộc biểu tình mà xếp hàng săn hàng hiệu. Trong khi giới trẻ Hồng Kông đang ngày đêm biểu tình tranh đấu đòi dân chủ, thì các bạn trẻ Việt Nam sẵn sàng ăn ngủ ngoài trời hơn 10 ngày ở Sài Gòn chỉ để mua được đôi giày Adidas Mới 4-5 giờ sáng ngày 17 Tháng Tám, 2019, hàng chục thanh niên đã có mặt ở Tòa Nhà Bitexco (quận 1, Sài Gòn), nơi Adidas rao bán giày Yeezy Boost 700 phiên bản giới hạn với giá 8 triệu đồng ($345).

<!>
Để có một suất mua giày, người mua phải xếp hàng nhận chỗ từ 10 ngày trước. Hãng tiến hành điểm danh ba lần mỗi ngày, ai không có mặt đúng giờ điểm danh sẽ bị loại. Để tránh tình trạng “điểm danh hộ,” nơi bán yêu cầu mỗi người phải trình giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.

Vì thế, nhiều bạn trẻ đã chọn cách ăn ngủ ngay trên vỉa hè đối diện với cửa hàng để có mặt kịp thời lúc điểm danh.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1438142&stc=1&d=1566139394
Nhiều bạn trẻ đã ăn ngủ ngay trên vỉa hè đối diện cửa hàng để có mặt kịp thời lúc điểm danh.

Sau 10 ngày xếp hàng chờ đợi, bạn Trần Minh Trí (ở Sài Gòn) rất vui sướng khi được cầm trên tay đôi giày Yeezy Boost 700 của hãng Adidas với giá gốc.

“Mình rất nôn nóng khi hãng mở bán đôi giày này từ nhiều tháng trước nên đã đặt mua từ ngoại quốc, giá cao hơn ở Việt Nam khoảng 2-3 triệu ($86-$129). Hôm nay, mình mang giày ra đây để chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè,” Trí thích thú nói.

Trong khi đó, dù ở tận Bình Dương, bạn Phạm Thành Trung vẫn kiên trì 10 ngày liên tiếp bám trụ bên ngoài cửa hàng để mua được đôi giày “thời thượng” nói: “Mình không order vì sợ trộn hàng fake, với lại cảm giác đi xếp hàng cùng mọi người cũng rất thú vị.”

“Mình rất vui vì cuối cùng sau bao nhiêu chờ đợi, mình đã được cầm trên tay em Yeezy Boost 700. Đây là dòng 700 đẹp nhất với các màu phối rất lạ mắt và có thể kết hợp được nhiều loại quần áo,” bạn Trần Mỹ Khanh tỏ vẻ vui sướng nói với chúng tôi.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1438143&stc=1&d=1566139394
Một bạn vui mừng khi mua được giày

Do số lượng giày bán ra chỉ có 40 đôi, nên lượng khách đợi mua ít hơn so với những lần mở bán các loại giày khác của hãng. Do đó, một số người sau khi mua được giày đã nhanh chóng bán lại cho những người có nhu cầu hoặc gom sỉ cho các cửa hàng chuyên kinh doanh với giá cao hơn 3-4 triệu đồng ($129-$172).

Nhìn cảnh tượng trên, nhiều người thất vọng bày tỏ so sánh giới trẻ Việt Nam với Hồng Kông. Nhà Báo Hoàng Linh viết trên trang Facebook cá nhân mỉa mai: “Tôi mừng muốn khóc khi đọc bản tin này, tương lai là đây, sức mạnh đây rồi.”

“Tương lai dân tộc đấy, cỡ Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) bên Hồng Kông là đồ bỏ,” bạn Kỳ Trịnh chua sót viết.

“Tàu Cộng và Hán nô sẽ rất vui mừng khi thấy ‘chí hướng’ của lớp trẻ Việt Nam chỉ tầm thường như vầy,” bạn Chau Thi Phan bày tỏ thất vọng.

Trong khi đó, bạn Khoa Nguyen chỉ biết kêu trời: “Ôi giới trẻ Hồng Kông và giới trẻ Việt Nam.”

Không có nhận xét nào: