Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đến bàn cà phê cùng các bạn với vài chuyện đời thường và chuyện ngày xưa.
1. Đính chánh lỗi typo ở email trước: Cơn Đại Phong Ba El Niño Đang Tiến Vào Tiểu Bang California. (Cám ơn các bạn đã báo lỗi)
2. El Niño “siêu mạnh” đang tới: San Diego sẽ ra sao?
3. Cùng đọc báo xưa
4. Góc đố vui
HCD 24-Sept-2026
--- ⁕ ---
Nếu quí bạn luôn luôn nhận được cùng lúc hai ba email giống nhau, xin vui lòng delete bớt hoặc cho tôi hay
<!>
Đính Chánh
Nguồn tin và chi tiết: https://yourlocalepidemiologistca.substack.com/p/a-super-el-nino-is-headed-for-california
…………………………đọc chi tiết ở email trước Sau đây là một tin khác ……….
——―⁕֍⁕―——
Nguồn tin và chi tiết: https://inewsource.org/2026/09/24/san-diego-super-el-nino/
HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Dưới đây là bản tóm lược
El Niño “siêu mạnh” đang tới: San Diego sẽ ra sao?
Một hiện tượng El Niño mạnh đang thành hình trên vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Đối với San Diego, điều đáng chú ý nhứt là nước biển ấm hơn, mực nước biển dâng thêm và có khả năng xuất hiện nhiều trận bão mạnh hơn trong mùa đông. Tuy nhiên, El Niño rất mạnh không có nghĩa là San Diego nhứt định sẽ bị bão hay lụt kỷ lục.
El Niño là một thay đổi trên quy mô lớn về nhiệt độ nước biển, gió và áp suất khí quyển tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Trong điều kiện bình thường, gió mậu dịch thổi từ đông sang tây, đẩy lớp nước ấm về phía tây Thái Bình Dương, trong khi nước lạnh từ dưới sâu trồi lên gần bờ Ecuador và Peru. Khi El Niño xảy ra, những luồng gió nầy yếu đi, đôi khi đổi chiều, khiến nước lạnh không còn trồi lên như thường lệ và nước ấm di chuyển về phía đông.
Theo nhà nghiên cứu Reinhard Flick của Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học California tại San Diego, ảnh hưởng đáng kể nhứt đối với miền Nam California thường thấy rõ dọc theo bờ biển trong mùa đông. Trước tình hình El Niño đang phát triển, Thống đốc Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang California để tăng cường việc chuẩn bị và bảo vệ những cộng đồng dễ bị ảnh hưởng.
Tại sao lần nầy được gọi là El Niño “siêu mạnh”?
NOAA, tức Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, xác nhận một kỳ El Niño khi nhiệt độ vùng biển xích đạo Thái Bình Dương cao hơn mức bình thường ít nhứt 0,5 độ C trong nhiều tháng liên tiếp. Khi mức cao hơn bình thường vượt quá 2 độ C, hiện tượng được xếp vào loại “rất mạnh”.
Những tiên đoán mới nhứt cho thấy nhiệt độ có thể cao hơn mức bình thường tới 4 độ C trong tháng 11 và 12. Ngày thứ Bảy vừa qua, nhiệt độ đã cao hơn mức bình thường 3,05 độ C, vượt qua kỷ lục hằng ngày lập hồi năm 2015.
Cụm từ “super El Niño” chánh yếu nói tới cấp độ mạnh yếu của El Niño tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. El Niño càng mạnh thì một số ảnh hưởng thường đi kèm càng có khả năng xảy ra nhiều hơn hoặc mạnh hơn, trong đó có bão.
Dầu vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng El Niño rất mạnh không tự động có nghĩa San Diego sẽ gặp bão hay lụt kỷ lục. Điều kiện tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và tình trạng thời tiết sau cùng diễn ra dọc bờ biển California có liên hệ với nhau, nhưng không phải là một.
Trận El Niño năm 1982-83 thường được dùng làm mốc để so sánh. Hiện tượng 2026-27 được dự báo mạnh hơn về phương diện nhiệt độ tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định ảnh hưởng dọc bờ biển California sẽ lớn hơn năm 1982-83. Khi ấy, California từng bị lụt trên diện rộng, bờ biển bị sóng đánh xói mòn và nhiều tài sản bị hư hại, với thiệt hại do bão được ghi nhận trên 100 triệu Mỹ kim.
San Diego có thể gặp những gì?
Nước biển tại khu vực cầu tàu Ellen Browning Scripps Memorial Pier đã nóng khác thường trong năm nay, nhiều lần phá kỷ lục nhiệt độ hằng ngày vào cuối mùa đông và mùa xuân.
Khi El Niño tiếp tục phát triển trong mùa thu và mùa đông, nước biển ấm hơn có thể ảnh hưởng tới hệ sinh thái biển và nghề đánh cá. Nhưng mối lo lớn hơn đối với San Diego là trường hợp mực nước biển cao gặp bão mạnh và sóng lớn cùng một lúc.
Theo ông Flick, El Niño có thể làm mực nước biển dọc bờ biển miền Nam California tăng thêm vài inches. Mức tăng nầy là tạm thời, nhưng lại chồng lên tình trạng mực nước biển vốn đã tăng trong thời gian dài.
Đồng thời, El Niño làm tăng khả năng có những trận bão mạnh ngoài Bắc Thái Bình Dương. Những trận bão nầy có thể đem theo mưa lớn, những dòng sông khí quyển và sóng cao. Bình thường, miền Nam California được Point Conception State Marine Reserve che chở phần nào khỏi những trận bão từ Bắc Thái Bình Dương. Nhưng trong thời kỳ El Niño, bão mạnh có thể đi xuống xa hơn về phía nam, khiến sóng từ hướng tây tiến thẳng vào bờ.
Khi bão mạnh, sóng lớn, thủy triều cao và mực nước biển tăng do biến đổi khí hậu cùng xảy ra, nguy cơ xói mòn bờ biển và ngập lụt có thể tăng lên đáng kể.
Những khu vực cần đặc biệt cảnh giác
Nhà nghiên cứu Flick cho biết những vùng đất thấp ven biển là nơi dễ bị ảnh hưởng hơn hết. Trong số nầy có một phần của Imperial Beach, Coronado, Ocean Beach, La Jolla Shores và Del Mar, cùng một số khu vực khác ở phía bắc.
Mức độ nguy hiểm không giống nhau tại mọi nơi. Hướng của bãi biển, các rạn đá ngoài khơi, hướng sóng từ ngoài biển tiến vào và cao độ của những khu vực đã xây cất đều có ảnh hưởng.
Những khu dân cư xây cất trên vùng đất thấp đặc biệt dễ bị thiệt hại vì nước lụt và xói mòn có thể làm hư nhà cửa, đường sá cùng những công trình phục vụ dân chúng.
Theo NOAA, một số đợt thủy triều cao nhứt được dự kiến xảy ra vào khoảng Lễ Tạ Ơn, Đêm Giáng Sinh và cuối tháng Giêng. Đợt thủy triều cao dự trù vào Đêm Giáng Sinh sẽ vượt quá 7 feet; những đợt cao khác trong mùa đông cũng có thể gần mức 7 feet. Nếu một trận bão lớn xảy ra cùng thời gian với thủy triều cao, ảnh hưởng đối với bờ biển có thể nặng hơn.
San Diego đang chuẩn bị ra sao?
Giới chức Quận San Diego cho biết việc chuẩn bị đối phó thời tiết dữ dội được tiến hành quanh năm. Sở Công chánh của quận duy trì gần 2.000 dặm đường và khoảng 19.000 cống thoát nước tại những vùng ngoài các đô thị. Nhân viên thường xuyên kiểm tra và làm sạch cống rãnh, quét đường, tỉa cây và sửa đường trước mùa bão.
Quận cũng có 13 trạm bảo trì đường sá trong những vùng chưa thuộc đô thị, đồng thời dự trữ vật liệu tại các trạm nầy để có thể dùng khi xảy ra thiên tai hay trường hợp khẩn cấp.
Khi có tình trạng khẩn cấp, Văn phòng Dịch vụ Khẩn cấp của Quận San Diego sẽ phát cảnh báo và tin báo cho dân chúng qua các hệ thống như Alert San Diego và Genasys Protect.
Giới chức khuyên dân chúng nên chuẩn bị trước khi bão tới, thay vì chờ tới lúc thời tiết trở nên nguy hiểm mới lo liệu. Trước mắt, mỗi gia đình nên kiểm tra cống riêng, máng xối và những chỗ thoát nước quanh nhà, dọn sạch rác và lá cây; xem xét những nơi nước có thể đọng lại hoặc đất có thể bị xói mòn; đồng thời biết trước nơi nào có thể nhận bao cát khi cần.
Quận San Diego cũng có tài liệu hướng dẫn về El Niño, trong đó giải thích nguy cơ lụt, hệ thống báo động khẩn cấp, bao cát và cách chuẩn bị nhà cửa. Thành phố San Diego cũng có tài liệu riêng về El Niño, nói tới những ảnh hưởng có thể xảy ra như lụt, xói mòn bờ biển và mưa lớn.
Điểm chánh yếu của bài báo là: El Niño năm 2026-27 đang có dấu hiệu cực kỳ mạnh, với nhiệt độ mặt biển tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương có thể lên tới mức cao chưa từng thấy trong nhiều năm. Nhưng sức mạnh của El Niño ngoài Thái Bình Dương không thể dùng đơn thuần để tiên đoán San Diego sẽ bị bão hay lụt nặng tới đâu. Điều đáng cảnh giác là khi bão mạnh + sóng lớn + thủy triều cao + mực nước biển đã tăng cùng xảy ra, những vùng đất thấp ven biển của San Diego có thể chịu ảnh hưởng đáng kể hơn.
HCD: Tuy là nói về San Diego, nhưng Orange County cũng bị chung hoàn cảnh vì ở sát bên.
——―⁕֍⁕―——
Nhật báo Tiếng Chuông < == (các số báo Tiếng Chuông ngày xưa nơi đây)
Sớ tấu Ngọc-Hoàng
CẢNH NHÀ NHO NGHÈO XUỐNG GIỐC
Trước thềm vàng kính-cẩn tấu rằng :
Chúng tôi :
Nối giồng chống Thực
Quyết trí theo nho
Ngoại mươi năm cửa Khổng sân Trình, bia đá bảng vàng xây mộng ;
Liền một hội mưa Âu gió Á, bút lông nghiên sứ mất mùa.
Mây khói ngoại-lai, bao phủ tinh-thần chủng-tộc ;
Cỏ-cây bản-xứ, thấm nhuần vật-chất vong-nô.
Văn-minh tân-tiến đua đòi, mặc người nhảy múa ;
Thuần-túy cổ-truyền giữ vững, đành phận đợi chờ.
Mượn cảnh ruộng vườn, vun gốc Cương-thường Đạo-đức ;
Ngậm hờn đất nước, trồng nêu Già-Giã Chi-Hồ.
Vẫn tưởng Tuần-Hoàn có lượt
Nào hay Biến-ảo không ngờ
Chiến-tranh Thực-Cộng mở màn, lửa cháy bom kêu, tan tư-sản trong vùng Tiêu-Thổ ; Hội-nghị Giơ-Neo đóng cửa, kẻ Nam người Bắc, nặng thâm tình trên gánh Di-Cư.
Quê người trôi-dạt
Dặm khách ngẩn-ngơ
Đã bốn năm thừa
Chủ-nghĩa vô-duyên, cơm áo dầy-vò thân học-vấn ;
Sách đèn xẩu số, văn-chương tràn ngập lệ Thi-Thư
Mòn-mỏi tuổi Xuân, phôi-pha ngày tháng
Mênh-mang bể Khổ, mù-mịt bến bờ
Đôi phen ngửa mặt trông trời, đầy trời sao sáng trăng trong, mỗi lần thấy : mỗi lần hí-hửng. Nhưng lúc giốc lòng tìm đất, chật đất đường ngang ngõ tắt, một bước đi một bước... bơ-vơ.
Than ôi !
Bởi vậy nên mượn bút tả tình, kính gửi đến Ngọc-Hoàng soi xét : Chẳng gì cũng : dao bầu mang tiếng, liệu bề cho Trần-thế ơn nhờ.
Cẩn cáo :
Hoàng Anh Tuấn
tức QUỐC-HUỲNH
HCD: Âu cũng là
Mây ngoại quốc phủ mờ hồn cố quốc;
Gió tân thời thổi nhạt nếp gia phong.
——―⁕֍⁕―——
(Tặng các vị sắp... đánh bạc « thưởng Xuân ».)
Một ông bạn "chức việc" nhân một lúc cao hứng, có buộc miệng nói cho Nhất-Sách tôi biết rằng năm Kỷ-Hợi có lẽ là năm tương-đối xui xẻo nhất cho các tay có máu mê cờ bạc đặc-biệt thuộc phái-nữ. Bằng cớ là tòa nhà đồ sộ vàng vàng đối-diện trường Văn-Khoa Đại-học Saigon, sớm chiều hai buổi đều có bóng dáng yêu-điệu của quý bà chuyên khảo-lục khoa đỏ đen.
Những ngày ấy, giá tỉ có một bác "phó nhòm" nào chịu khó ôm máy ảnh đứng "canh" thường trực ở một góc nào kín kín, ắt bác sẽ thâu được không thiếu các hình ảnh quen thuộc và hữu danh. Thôi thì đủ, từ một bà "ký còm" đến một bà đốc phủ sứ... hầm..., từ một me tây về chiều đến một nữ phú thương, vân vân và vân vân.
Rõ là trong công việc bài trừ cờ bạc, nhà nước không chừa một ai. Nếu có một tay chuyên môn chứa gá nào chưa lọt lưới thì ấy, có lẽ tại lưới còn hẹp. Chớ chưa chắc là tại còn có cái sự "nhất bên trọng, nhất bên khinh" như mụ Nhất Sách nhà tôi thường bình phẩm.
Nhưng chỉ hơi lạ là tại sao chỉ bán thuốc điếu tứ thời ngồi lì ở đầu đường Nguyễn Trung Trực — Gia Long cứ luôn luôn phải... ré lên :
— Kìa, bà kia sao cứ đến hoài cả ? Bộ hết chỗ chơi rồi sao chớ ?
Bà nào ? Thì bà ấy đó. Cái bà phớp pháp cứ bị bắt hoài mà vẫn chẳng chừa. Hình như mỗi lần xuất hành đi họp là một lần bà đã chuẩn bị để giã biệt chồng con ít ngày. Đề đi,... đổi không khí.
Nói đến đánh bạc là nói đến sự ăn thua bằng tiền tính theo kết quả của từng ván bài một. Nếu chỉ đánh bài suông tình, đánh bài đề... không "ăn" gì của nhau thì chả gọi là đánh bạc. Nhưng sự thực ngay đến đứa con nít, khi đã đánh đính đánh dáo với nhau, chúng cũng phải thanh toán sự hơn thua bằng tiền, hoặc bằng một thứ đồ chơi có... giá gần như nhất định. Ý thức đánh bạc của đứa trẻ con là ở chỗ đó.
Sở dĩ phải có ăn thua, phải có kẻ mất, người được là vì (theo lời các nhà chuyên môn *) không thế thì không có gì hào hứng, gay go. Có lẽ vì thế, nhiều bà vàng đeo ngọc dát, mỗi khi ngồi vào chiếu bạc đều trịnh trọng lên tiếng thương lượng trước về cái "định số" phải góp. Để bác những đề nghị "góp nho nhỏ" của những tay ít vốn, thường thường quý bà hay chép miệng :
— Tôi cũng chỉ đánh chơi cho vui. Chẳng phải "cờ bạc gạo" gì. Nhưng góp thế... chả bỏ. Vả lại, đã biết ai được, ai thua. Đại ý bà muốn góp lớn. Vì có góp lớn mới bỏ, không hiểu là bỏ công "chơi" hay là "được thua cho bỏ".
Nhưng dù là gì đi nữa nếu nghiên cứu cái "luận điệu" nói trên, người ta cũng vẫn tìm ra được một điều mâu thuẫn : đã bảo chỉ đánh chơi cho vui, sao chưa chi đã nghĩ đến ăn thua. Đã tính đến ăn thua, sao còn nói phú dầu không cờ bạc... gạo ?
Thế nên, một nhà "chuyên môn" đã có lý khi phê bình : đã ngồi vào chiếu bạc thì "thằng" cũng như "ông", "con" cũng như "bà", Ai cũng chỉ muốn "ăn người". Có là Phật cũng chả... dại mà rắc tiền cho thiên hạ hốt.
Người ta cũng đã kể đến nhiều bằng cớ để chứng minh chả có con ma nào thật bụng giải trí (đúng nghĩa) bằng quân bài lá bạc.
Đại đề, có người — khi vừa chớm thua — đã gắt như... củ kiệu. Mỗi lá bài "quật" xuống là... chiếu lệch giường xô, tưởng chừng như cả một trời sụp đổ. Có người càng thua đậm càng... nặng mặt ra, thỉnh thoảng mới tiếng bắc tiếng chì rồi lại ngồi đó mà nặng mặt thêm ra, cặp mắt cứ đỏ ngầu ngầu và lừ lừ như sắp đánh lộn. Những người chỉ nặng mặt ra mà không nói nhiều mới là những vị "cay cú" bạc nhất và cũng khó chịu bạc nhất. Chính cái mặt lì lì nặng nặng của họ mới dễ làm "cử tọa" mất... vui và lần lần khó thở. Đùng một cái, khi "cóc" thực sự mở miệng là rất dễ có chầu... tan đám.
Nhưng, cái binh chung của các nhà chuyên thí-nghiệm đỏ đen là hễ rủ áo đứng dậy thì thế nào cũng phải... công-bố về số tiền thua, được. Có người "ăn" nhiều "khai" ít. Có người không thua vẫn kêu thua. Có người thua một xướng lên mười. Họa hoằn mới có người không... phóng đại.
Nhiều người lúc bình thường vẫn quý nhau như bạn, giao du mật thiết, vay qua mượn lại "không thành vấn đề", nhưng khi ngồi vào chiếu bạc là y như... tam tứ hổ tranh mồi. Họ mặt nặng mày nhẹ với nhau, tưởng chừng một phút có thể tuyệt giao vĩnh-viễn. Nhưng không, chỉ lát nữa, khi ra khỏi "sòng", hô hấp không khí mát mẻ ngoài trời là các lò "sốt de" nguội lại, Người ta lại chơi với nhau như thường.
Nhưng có điều đáng ghi vào "thanh sử" là các "con bạc", nhứt là quý bà, quý cô (xin lỗi) thường mắc phải chứng... lươn ngắn chê trạch dài. Chả bà nào chịu nhận mình là "xấu chơi". Bà nào cũng cho mình là "tốt nết" nhất.
(Xem tiếp trang 31)
--- ⁕ ---
(Tiếp theo trang 23)
Nói xấu nhau thậm tệ như thế, ghét nhau quá như đào đất đổ đi, ấy thế mà — kỳ dịu thay — cứ đến giờ các ông lụm khụm đến sở làm, là các bà lại tiếp tục... hội thảo như thường. Cứ thế mà làm đi làm lại quanh năm và có thể là suốt cả đời nếu cõi đời này vẫn suốt đời là cái vòng... lẩn quẩn, không lối thoát ra.
Người ta cũng thường nói đến cái "bở" của các nhà chứa gá và cho rằng vì "bở ăn" nên có một vài bà đã dám dẹp cả một tiệm vàng để mở nhà... chứa bạc. Không chứa ở nhà thì tổ chức "vòm" (sòng) lưu động. Tổ chức "vòm" lưu động là phải tổ chức cả một... hệ thống "bồng khứa" (rước khách). Cũng phải mướn "người làm", nhưng có điều chỉ phải trả lương công nhật "và khỏi phải tuân theo... luật lao động, kể cả các trường hợp "sa thải quá lạm".
Nhưng người ta lại ít "bàn" đến nỗi khổ của các tay chủ chứa chuyên nghiệp. Khổ nhứt là hay bị những "con bạc"... xỏ lá vay xỏ vay xiên. Khổ thứ nhì là cũng hay bị "xóm giềng" mượn đỡ ít tiền... lẻ. Cho "mượn" thì êm, mà "cho mượn" mãi thì ai mà chịu nổi. Nhưng không cho mượn là... a-lê-hấp, chỉ sớm tối là có chầu gởi thơ "nặc danh" báo nhà chức trách !
Ấy vậy, nhiều nhà "chuyên môn" mới thường giải thích như thế này :
— Đánh bạc, chả có kẻ "xấu mồm" đi "báo" thì có,... trời biết !
...Đúng vậy chẳng ?
HCD: Cũng là:
Chiếu bạc trải ra, lòng tham liền khởi;
Đồng tiền đặt xuống, nghĩa bạn hóa không.
——―⁕֍⁕―——
Câu đố 3 và 4 dành cho dân chuyên môn.
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/tinh-than/01e001dd4c87%24bfcaae50%243f600af0%24%40gmail.com.
Dính chanh. Tin bão San Diego, cùng đọc báo xưa. Góc đố vui..docimage001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét