VNCH rơi vào tay CSBV cũng một phần do bọn VC nằm vùng. Nhiều người dân miền Nam bị VC tuyên truyền, mập mờ trong lòng yêu nước, đã nuôi dấu bọn VC, tiếp tế cho chúng để đêm đến ra lộ đặt mìn, ném lựu đạn vào đám đông… khủng bố đồng bào. Sau năm 1975, chúng ta mất nước, nhiều đồng bào đã vượt thoát và được định cư khắp nơi trên thế giới. Cho đến bây giờ, 51 năm cai trị độc tài, CSVN vẫn theo bám người Việt QG. Nghị quyết 36 trước đây và nghị quyết 23 bây giờ để dụ dỗ và tuyên truyền về cái gọi là “quên quá khứ, hướng về tương lai”. Sự thật là CSVN vẫn muốn nhuộm đỏ những người trốn chạy chúng.
<!>
Tại các nước tự do có người Việt sinh sống, nhất là Mỹ, Úc, Canada… đều có VC nằm vùng và những nơi chúng, núp bóng có, lộ diện cũng có.
Du học sinh, dầu tư, kết hôn, ca khỉ, bầu sô…
Các chợ VN, nhà hàng ăn uống, tiệm nail… có rất nhiều tại California.
Những nơi này rất dễ nhận biết là của VC, có khuynh hướng VC.
VC độc ác với người VN như thế nào thì ai cũng biết, nhưng có người làm việc cho chúng cũng vì đặc ân, bị mua chuộc bằng tiền bạc nên họ đã bằng lòng bán rẻ lương tâm.
Ranh giới Quốc- Cọng càng ngày càng mờ phai, nếu những người Quốc Gia vẫn thờ ơ. Vết thương mất nước vẫn còn rỉ máu và không bao giờ lành nếu bọn súc sinh Hà Nội vẫn còn cầm quyền trên quê hương.
Còn VC thì ngày đêm người dân VN vẫn còn bị cướp nhà cướp đất, bị đánh chết trong đồn công an, bị hạch sách, bị đói ăn và nhất là trên dưới 300 người anh chị em yêu nước đang bị hành hạ trong ngục tối.
VC có gì hay, tốt đẹp… mà bạn theo chúng và làm việc cho chúng ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét