Có những mùa Trung Thu đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng chỉ cần nhìn thấy một chiếc lồng đèn, là cả một miền ký ức tuổi thơ lại ùa về. Trung Thu ở miền Nam trước 1975 không cần phải thật nhiều quà bánh. Niềm vui của trẻ con đôi khi chỉ là một chiếc lồng đèn giấy kiếng đủ màu, một cây nến nhỏ, vài chiếc bánh Trung Thu được cha mẹ mua về và quan trọng nhất là được cùng đám bạn trong xóm rủ nhau đi rước đèn. Tối đến, những con đường trong khu phố bắt đầu rộn ràng. Đứa cầm đèn ông sao, đứa cầm đèn cá chép, đèn bươm bướm… Có đứa còn tự làm chiếc lồng đèn bằng lon sữa bò, vậy mà vui chẳng kém ai.
<!>
Rồi tiếng trống tùng… tùng… tùng… vang lên từ đầu phố. Đám trẻ chạy ùa ra, theo đoàn rước đèn khắp xóm. Tiếng trống, tiếng cười, ánh đèn lung linh trong đêm trăng tạo nên một bức tranh Trung Thu mà tôi không bao giờ quên.
Về nhà, trên bàn là những chiếc bánh Trung Thu được cắt thành từng miếng nhỏ. Cả gia đình ngồi bên nhau, vừa ăn bánh, vừa uống trà, vừa ngắm trăng.
Không có điện thoại, không có mạng xã hội, không có những thứ giải trí như hôm nay… nhưng niềm vui lại thật gần và thật đầy.
Có lẽ điều quý giá nhất của Trung Thu ngày ấy không nằm ở chiếc bánh hay chiếc lồng đèn.
Đó là tình bạn của những đứa trẻ cùng xóm, tình thương của cha mẹ và những buổi tối cả gia đình quây quần bên nhau dưới ánh trăng.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua.
Cha mẹ tôi giờ đã ra đi. Các anh chị em ngày ấy, người còn người mất; người sống ở Pháp, người ở Mỹ. Mỗi người một nơi, mỗi người mang theo một phần ký ức của gia đình và quê hương.
Những con đường xưa có thể đã đổi thay, những người bạn năm nào có người còn, người mất…
Nhưng chỉ cần một đêm Trung Thu, nhìn ánh trăng tròn, ta vẫn có thể trở về trong ký ức của mình — trở về với một đứa trẻ cầm chiếc lồng đèn nhỏ, tung tăng đi rước đèn cùng bạn bè trong xóm.
Trung Thu của ngày xưa không trở lại, nhưng ký ức thì còn mãi. Và có lẽ, đó chính là món quà đẹp nhất mà tuổi thơ đã để lại cho chúng ta.
Dù ở xa quê hương, mong rằng ánh đèn Trung Thu vẫn mang đến một chút niềm vui, ký ức tuổi thơ và tình thân cho mỗi người.
Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc và luôn giữ được những điều đẹp đẽ trong cuộc sống!
Ngọc Châu
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét