Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
VU LAN QUA ĐI - HIẾU TÂM CÒN Ở LẠI
Mùa Vu Lan rồi sẽ qua.
Đóa hoa cài áo rồi cũng sẽ được tháo xuống.
Tiếng chuông, lời kinh và không khí trang nghiêm của ngày lễ rồi sẽ lắng lại. Điều còn ở lại chính là CÁCH CHÚNG TA SỐNG VÀ ĐỐI XỬ VỚI MẸ CHA sau mùa Vu Lan ấy.Nghi lễ Vu Lan là một nét đẹp cần được gìn giữ. Một đóa hoa cài áo có thể làm ta chợt nhớ đến cha mẹ. Một thời kinh có thể giúp lòng người lắng xuống. Một lời pháp có thể đánh thức trong ta sự biết ơn đã lâu bị những bận rộn đời thường che lấp.
Nếu cha mẹ còn hiện tiền, báo hiếu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đó có thể là một cuộc điện thoại khi cha mẹ đang mong. Một bữa cơm có sự hiện diện thật lòng. Một chút nhẫn nại khi cha mẹ già yếu, chậm chạp hoặc nói đi nói lại một câu chuyện cũ.
Một lời nói dịu dàng thay cho sự nóng nảy.
Một đời sống ngay thẳng, thiện lành để cha mẹ được an lòng.
CHA MẸ KHÔNG CHỈ CẦN ĐƯỢC PHỤNG DƯỠNG.
CHA MẸ CÒN CẦN ĐƯỢC LẮNG NGHE, TÔN TRỌNG VÀ CẢM NHẬN RẰNG MÌNH VẪN CÓ MỘT VỊ TRÍ TRONG ĐỜI CON.
Nếu cha mẹ đã quá vãng, lòng hiếu cũng không dừng lại trước di ảnh hay trên mâm cơm cúng. Ta có thể tiếp nối cha mẹ bằng cách sống tốt hơn, làm những việc thiện lành và thành tâm hồi hướng.
Anh chị em biết thương yêu nhau, không vì tiền bạc hay tài sản mà chia rẽ, cũng là cách làm cho cha mẹ được an lòng. Từ bỏ một thói quen xấu mà cha mẹ từng lo lắng cũng là báo hiếu. Giúp đỡ một người già cô độc, một người đang khó khăn hoặc một chúng sinh đang chịu khổ cũng là để tình thương dành cho cha mẹ được mở rộng.
Với những người mang ký ức không dịu dàng về cha mẹ, lòng hiếu không có nghĩa là phải phủ nhận tổn thương hay ép mình gần gũi khi cả hai vẫn còn làm đau nhau.
Có khi báo hiếu là biết giữ một khoảng cách cần thiết mà không nuôi lòng trả đũa. Là thấy được bài học của mình, không tiếp tục truyền những tổn thương cũ sang con cái và người thân. Là để quá khứ dừng lại nơi nó đã xảy ra, không tiếp tục đi qua ta để làm đau những người đến sau. Đó cũng là LÒNG HIẾU CÓ TỈNH THỨC VÀ TRÍ TUỆ.
🌹 Vu Lan còn nhắc ta mở rộng lòng biết ơn đến Tam Bảo, thầy tổ, quê hương, xã hội và tất cả những người đã từng nâng đỡ mình. BÁO ÂN không phải là mang cảm giác mắc nợ. Báo ân là làm cho những điều tốt đẹp mình đã nhận được không dừng lại nơi mình.
Được yêu thương, ta học cách yêu thương.
Được giúp đỡ, ta biết đưa tay khi người khác cần.
Được nghe Chánh pháp, ta đem Chánh pháp vào lời nói, hành động và cách đối xử hằng ngày.
Bởi vậy, giá trị của một mùa Vu Lan không chỉ nằm ở buổi lễ đông người hay lễ vật được chuẩn bị trang nghiêm. Giá trị ấy được thể hiện rõ nhất SAU KHI BUỔI LỄ ĐÃ KẾT THÚC.
Ta có nói với cha mẹ dịu dàng hơn không?
Ta có biết nhẫn nhịn và lắng nghe người thân hơn không?
Ta có bớt một phần hơn thua, oán trách và cố chấp không?
Ta có sống tử tế, trách nhiệm và biết nghĩ đến người khác hơn không?
Nếu rời chùa mà tâm vẫn như cũ, vẫn làm tổn thương người bên cạnh, thì Vu Lan mới chỉ đi qua bằng hình thức. Nhưng nếu sau mùa lễ, ta biết sống chậm lại một chút, thương sâu hơn một chút và biết ơn nhiều hơn một chút, thì tinh thần Vu Lan vẫn đang tiếp tục.
🌹 VU LAN ĐẸP NHẤT không phải chỉ khi ta cài một đóa hoa lên áo. Mà là khi ta biết CÀI LÒNG BIẾT ƠN VÀO TRONG CÁCH SỐNG. Ngày nào còn cha mẹ, ngày ấy đều là ngày BÁO HIẾU.
Ngày nào còn nhận ân nghĩa của cuộc đời, ngày ấy đều là ngày BÁO ÂN. Lễ Vu Lan rồi sẽ qua…
Nhưng nếu LÒNG HIẾU VẪN CÒN Ở LẠI, thì Vu Lan chưa bao giờ kết thúc.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
🌹🙏❤
- Kính chia sẻ hình ảnh thầy Như Nhiên Th Tánh Tuệ & Tăng đoàn Theo Dấu Như Lai tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Thiên Quang- Bình Dương SG.
- Xin chân thành cảm niệm Ni Sư Hương Nhũ đã tạo duyên cho Thầy Như Nhiên chia sẻ tâm tình cùng Đại chúng trong một ngày Đại Lễ Vu Lan ấm áp, thiêng liêng đầy đạo vị. Xin hồi hướng công đức này đến Cha Mẹ nhiều đời và các bậc làm Cha Mẹ hiện tiền và Pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo..
Kính chúc tất cả những người con Phật một mùa Vu Lan trọn niềm hiếu hạnh & an vui trong Phật pháp.
Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ
Namo Buddhaya
___(())___
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét