Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2026

ĐÔI LỜI CẢM TẠ / VTLV KÍNH MỜI ĐỌC- CUỘC HỌP MĂT "RẤT MỸ" - Phạm Phan Lang


ĐÔI LỜI CẢM TẠ Anh Lê Văn Hải, Phương Hoa cùng quý anh chị em Văn Thơ Lạc Việt thân quý, Đọc xong bài tường trình thật đầy đủ, sinh động và dí dỏm của Phương Hoa, PL như được sống lại một ngày hội ngộ tràn ngập tiếng cười và, hơn hết, chan chứa tình thân của đại gia đình VTLV. PL xin chân thành cảm tạ anh Lê Văn Hải, Chủ tịch Thi Văn Đàn Văn Thơ Lạc Việt, đã dành cho PL, anh Yên Sơn và CT Cung Thị Lan sự đón tiếp quá nồng hậu và ưu ái. Từ lời mời thân tình, bàn tiệc được chuẩn bị chu đáo, hoa, quà, sách cho đến những trò vui đầy bất ngờ - tất cả đều nói lên tấm lòng hiếu khách và tình quý mến mà anh cùng VTLV đã dành cho những người bạn phương xa.
<!>
Đặc biệt cám ơn bạn hiền Phương Hoa, người đã đứng ra liên lạc, tổ chức buổi hội ngộ và sau đó còn bỏ công ghi lại một bài tường trình thật đầy đủ, duyên dáng và dí dỏm - kể cả chuyện PL… đi lạc vì địa chỉ cho nhầm số, hihi!

PL cũng xin chân thành cám ơn anh Yên Sơn, chị Diễm Buồn và VTLV về những món quà sách quý; cám ơn Hạnh Thảo và Hoàng Kim đã chịu khó đi bộ ra tận 7-Eleven “giải cứu trẻ lạc”; cám ơn chú em Phạm Hồng Thái đã giúp chụp hình cũng như đưa PL về khách sạn; và đặc biệt cảm động trước tấm thịnh tình của TS Nguyễn Hồng Dũng đã từ Nepal xa xôi trở về để cùng chung vui trong ngày hội ngộ.

Thật vui biết bao khi được gặp lại những gương mặt VTLV thân quen, đồng thời được “tay bắt mặt mừng” với nhiều anh chị mà PL trước đây chỉ biết qua văn thơ và diễn đàn. Xin thứ lỗi nếu PL không thể kể hết tên từng người, nhưng PL xin được giữ trọn trong lòng tình cảm quý báu mà tất cả quý anh chị đã dành cho mình. Buổi gặp gỡ đã qua, nhưng những tiếng cười, những cái bắt tay, những món quà, những giọng hát điêu luyện ngọt ngào, những món ăn đầy ắp tình thân - và cả những hộp “to-go” rất Mỹ - chắc chắn sẽ còn là một kỷ niệm thật đẹp trong lòng PL.

Xin chân thành cảm tạ anh Lê Văn Hải, Phương Hoa và toàn thể đại gia đình Văn Thơ Lạc Việt đã cho PL một ngày hội ngộ thật vui, thật ấm áp và thật khó quên.

Xin mời xem hình ảnh buổi họp mặt.


Thân quý và trân trọng,

Phạm Phan Lang

Không có nhận xét nào: