Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

Huynh đệ chi binh - Chu Tất Tiến

 

Thưa các Niên Trưởng,

Thật đau lòng khi chúng ta đều gần đất xa trời mà "cái danh, cái TÔI" của từng cá nhân vẫn còn lớn quá. Vài niên trưởng vẫn còn nghĩ đến địa vị khi trước 1975 mà không nhớ rằng thời đại đó đã qua rồi, không thể trở lại. Một số niên trưởng vẫn còn đố kỵ nhau về vài chuyện, theo đàn em tôi nghĩ: lặt vặt, vô lý, và vô duyên. Cấp bậc cũ, binh chủng cũ có còn là gì trong hoàn cảnh hiện tại này? Tuy chúng ta vẫn còn mặc quân phục tham dự những lễ nghi quân cách, nhưng thực sự, đó chỉ là KỶ NIỆM mà thôi. Chỉ có TÌNH HUYNH ĐỆ CHI BINH mới níu chân chúng ta lại với nhau, chỉ có TRÁCH NHIỆM VỚI TỔ QUỐC mà tất cả chúng ta chưa hoàn thành đã kéo chúng ta ngồi gần nhau, chia xẻ những tâm tình của người chiến bại vì CHÍNH TRỊ DƠ BẨN. 
<!>
Vậy mà bây giờ, ngày hôm nay, vài niên trưởng vẫn còn cãi cọ nhau, mạt sát nhau, mà không phải ở chốn riêng tư, mà lại đem ra Mạng cho cả triệu người đọc, làm trò hề cho Việt Cộng cười diễu chúng ta. Người xưa nói: Cọp chết để da, người ta chết để tiếng! Các niên trưởng có nghĩ rằng mình sống 200 năm không? Hay là chỉ trong vài tháng nữa, vài tuần nữa, bỗng thấy mình đau đau ở chỗ nào đó, và sau khi được bác sĩ chẩn đoán thì biết rằng: Anh bị ung thư giai đoạn 4 rồi! Hoặc là một sáng nào đó, ngủ dậy thấy mình không đứng được? Và lúc đó mới thấy cái chết gần kề, và mới thấy rằng những cãi cọ vô lý, những chia rẽ, hận thù chỉ là số không, và chỉ mang lại cho tên mình một sự bất kính, nếu không nói là khinh thường! 
Lúc bấy giờ, con cọp chỉ là bộ da mà người ta đạp lên không thương tiếc! 
Hiện tại, chúng ta biết rõ là Việt Cộng đã tràn ngập hải ngoại, nhất là miền Nam California. Chúng đã tung tiền ra mua hết những người từng gào thét chống Cộng năm xưa, đã biến nhiều anh hùng chống cộng thành những thằng hề diễu vô duyên trong hải ngoại, đã cải tạo thành công những cái gọi là Ủy Ban chống cộng thành Ủy Ban Tung Hô Cộng sản, đã làm cho những Trung Tá Phi Đoàn Trưởng thành tên nô bộc của Cộng Sản, "dạ, dạ, thưa anh..." với một tên năm vùng hải ngoại, đã biến Chủ Tịch Cộng Đồng, Thiếu Tá, Trung Úy Bộ Binh, Thiếu Úy Pilot.. thành những tên đốn mạt, hèn hạ, liên tiếp chống phá cộng đồng không mệt mỏi. Ngày hôm nay, những tiếng kêu ộp oạp của bọn cóc nhái, ễnh ương như Hoàn Phạm, Diego Nguyễn, Andrew Hoàng,  đang hợp đồng tiến công với tay Bùi Phát, Bùi Đẹp, hai kẻ nhe răng cười Nịnh trên sân khấu khi tên tay sai Cộng Sản Hòn Kèo chửi bới quân lực VNCH.
Vậy mà các niên trưởng không nhìn thấy điều đó, mà vẫn đưa cái TÔI to tổ bố ra mà mắng chửi lẫn nhau, làm Thông Báo khai trừ người này người nọ. 
Thật tội nghiệp cho Dân Việt Nam! Thương cho Tổ Quốc Việt Nam! Đau cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một quân lực đã từng "chiến đấu như Sư Tử, không thua kém gì bất cứ đạo quân thiện chiến nào trên thế giới!" (theo lời Trung Tướng Mỹ, Tư Lệnh Nhẩy Dù Hoa Kỳ)
Thương nhất là Tượng Đài ghi công chiến thắng anh dũng của các chiến sĩ Mũ Xanh trên Cổ Thành Quảng Trị đang bị giật sập bởi những tên đốn mạt, hèn hạ, khốn nạn, chó đẻ không còn tính người, không còn danh dự, liêm sỉ kia chỉ vì ĐỒNG TIỀN MÁU mà Cộng Sản bố thí cho. Nhục nhã cho gia đình dòng họ của những tên chó đẻ đó! 
Viết những lời này, kính mong quý Niên trưởng, là những vị đang cãi cọ nhau trên mạng, bình tâm suy nghĩ lại, bỏ qua những tị hiềm nho nhỏ, không xứng đáng với cương vị một người từng chỉ huy quân đội, mà bắt tay nhau, làm hòa với nhau trên các phương tiện mà quý vị đã dùng để mắng mỏ nhau, và cùng hướng về Tượng Đài, quyết chiến cho được Lá Cờ Quốc Gia đã từng nhuốm máu hàng triệu chiến sĩ được dựng lên tại Westminster. Xin hãy để đàn em chúng tôi vẫn luôn giữ lòng Kính Trọng với các Niên Trưởng cũ. Mong vô cùng.
Trong dịp lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, quốc gia đã cho chúng ta dung thân, tôi xin chân thành gửi đến quý Niên trưởng, quý chiến hữu, quý cộng đồng lời chúc chân thành nhất: SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC, BÌNH AN. 

Người lính già Chu Tất Tiến,
(vietnguyen2016@aol.com) 


Không có nhận xét nào: