Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

Tản Mạn Hôm Nay - Xạo Sự Về Sự "Đảo Lộn" - Út Bạch Lan E22

 

Xạo Sự Về Sự "Đảo Lộn".
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, đi học rồi vào lính đã tiêm nhiễm nền văn hóa của các bậc tiền nhân của dân tộc mình vốn đã có 4000 năm văn hiến. Ngôn ngữ thường nhật và chữ nghĩa văn chương trở thành một thói quen khi mở miệng ra thì có sao nói vậy, không huê dạng cầu kỳ làm ra vẻ ta đây là văn minh tiến bộ. Sau 75, bọn cán ngố dép râu vào Sài Gòn, cho rằng văn hóa miền Nam là văn hóa mỹ ngụy đồi trụy kém văn minh tiến bộ nên đem hàng ngàn tấn sách vở đốt sạch như bạo chúa Tần Thủy Hoàng, thay vào đó một nền văn hóa sặc mùi búa tạ với lưỡi liềm rực đỏ màu máu. Đảo lộn chữ nghĩa mà chúng cho là kém văn minh, như  khai triển thành triển khai, bảo đảm thành đảm bảo...
<!>
Thời gian đầu ở trại tập trung cải tạo, sáng trưa chiều tối nghe mấy thằng dép râu mũ cối xuất thân từ chăn trâu ở đợ, lên lớp dùng những từ ngữ này nghe phát lợm giọng. Thời thế, thế thời đảo lộn đau buồn, hàng ngàn sĩ quan "ngụy" có trình độ trí thức khoa bảng ngồi cúi mặt nghe mấy thằng vô học giảng học thuyết này chủ nghĩa kia như con vẹt với vẻ mặt vênh váo ta đây là đỉnh cao trí tuệ. Tuệ đâu không thấy chỉ thấy quá tệ. Một hôm xạo sự tôi nói giỡn với một người bạn "Ê mầy...nếu tao gặp chữ khám phá thì tao phải nói thế nào". Phá khám! Thằng quản giáo đứng gần đó mà tôi không biết, hắn nghe lén được bèn kết tội tôi sách động chống phá cách mạng và cho tôi đi "mệnh kách" ba tháng biệt giam. Sự đảo lộn chữ nghĩa này cũng không làm tổn hại nhiều đến đời sống con người nhiều. Sự đảo lộn văn hóa và lịch sử mới là mầm mống làm hủy diệt cả một dân tộc. Làm thầy thuốc sai chỉ giết có một người, làm chính trị sai giết một thế hệ, nhưng làm văn hoá sai thì giết cả một dân tộc. Vợ tố giác chồng, con tố cáo cha, bà con hàng xóm rình rập tố cáo lẫn nhau, nhân luân cương thường đảo lộn, nhân lễ nghĩa trí tín phải thêm cho mỗi từ một chữ "Bất" đi kèm phía trước. Người dân gọi lãnh đạo lãnh tụ bằng thằng này con kia và nhờ vào nền văn hóa của loài khỉ trồng cây một năm trồng người trăm năm nên dùng những xảo ngôn xảo ngữ ngây ngô trơ trẽn không thể ngửi được.

Thoát được cái xã hội băng hoại đó, gửi thân tạm dung nơi xứ người, cái xứ mà người ta gọi là "miền đất hứa" hay vùng đất "cơ hội" lại dẫy đầy những cái đảo lộn. Ngay khi đặt chân đến đất Mỹ là tên tuổi của tôi bị đảo lộn ngay rồi. Trương Văn Út thành Út Trương Văn, sanh ngày 3 tháng 2 thì là 2-3. Cha mẹ vợ chồng con cái người thân yêu thì chỉ có du với mi. Nhưng những cái đảo lộn đó như là là một truyền thống của văn hóa ngôn ngữ của người Mỹ, nó đã trở thành tập quán cũng chẳng có gì để gây khó chịu cho người bàng quang. Cái đảo lộn chính trị của nước Mỹ này trong vòng vài thập niên vừa qua mới đáng đề cập đến trong bài xạo sự hôm nay. Sự đảo lộn này lộ nét rõ rệt như là thay trắng đổi đen. Có nói không, không nói có. Sự đảo lộn này đã đưa đến tình trạng phân hóa trầm trọng ngày nay cho sinh hoạt xã hội Mỹ. Tác giả của sự phân hóa này chính là một ông đắc cử tổng thống nhờ đã từng đấm ngực hò hét rằng "Không có một nước Mỹ đỏ, không có một nước Mỹ xanh hay trắng, mà chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ". Hắn không nói đến "không có một nước Mỹ đen" chỉ vì hắn là Mỹ đen. Chính tờ báo Washington Post đã tuyên cáo "Tổng Thống Obama là tổng thống tạo phân hoá lớn nhất lịch sử nước Mỹ". Hắn muốn nước Mỹ này càng phân hóa càng tốt, cho đến khi nào nước Mỹ Trắng này đảo lộn thành nước Mỹ Đen. Chỉ có cái chết của một tên da đen đầu trộm đuôi cướp mà bà Chủ Tịch Hạ Viện, Ông Cựu Phó Tổng Thống Mỹ phải quỳ trước cái hòm cũng đen thui như lọ chảo nồi sinh ra cái quái thai "Black Live Matters" phủ lên sinh hoạt của người dân Hoa Kỳ một màu đen u ám hỗn loạn kinh hoàng. Một xã hội dân chủ bỗng chốc hóa thành chủ nghĩa xã hội. Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín biến thành Bất Nhân, Bất Nghĩa, Bất Trí, Bất Tín. Rashida Tlaib là một dân biểu Dân Chủ đã phát ngôn dơ bẩn "motherfucker " tổng thống đương nhiệm, tất cả dân biểu thuộc phe dân chủ trong hội trường hạ viện đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Không gọi họ bất lễ bất trí, thì gọi là gì đây!? Một chánh án tối Cao Pháp Viện, người đang cầm trong tay cán cân công lý như John Roberts mà cũng mở miệng ra nói ra được ngôn từ đó thì không bất nghĩa bất tín là gì. Một chủ tịch đa số thượng viện Mitch McConnell lại muốn bắt chước Michael Jackson đi nhuộm da trắng thành da vàng hay da đen gì đó cho giống con vợ của mình để quay mặt với người bạn đồng sư môn của mình thì có khác gì Bàng Quyên của thế kỷ thứ 21, cái này thì phải gọi là bất lương. Còn bao nhiêu quan chức nữa, hình như lúc nhúc đếm không xuể. Họ đang hưởng bổng lộc của triều đình chỉ vì quyền lợi danh vị cá nhân mà đem linh hồn của họ dâng cho quỷ, đang phục vụ cho dân, ăn lương của dân mà lại đi phản bội lừa gạt dân thì nhân luân cương thường và đạo lý làm người của những loại người này đang để ở đâu, hay đã gửi tất cả vào ngân hàng nhà băng của Đảng CSTQ? Và nếu cho rằng họ bị một thế lực vô hình nào đó uy hiếp áp đảo họ, đe dọa đến tính mạng họ và gia đình họ mà họ phải cam tâm phát ngôn hành động phản phúc lộ liễu trắng trợn như vậy là "hèn". Uy vũ bất năng khuất, Phú quý bất năng dâm. Học sâu hiểu rộng, quyền cao chức trọng mà không thấu hiểu những điều sơ đẳng đó thì còn gì là chữ Nhân mà nói đến Lễ Nghĩa Trí Tín. Sự đảo lộn kết quả bầu cử ngày 3/12 một cách bất nhân rành rành như vậy mà họ vẫn cố lấy tay che ánh mặt trời.

Giới truyền thông Việt ngữ của cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản cũng bị cuốn theo chiều gió một cách nặng nề. Báo chí, truyền thông, truyền hình bao gồm những cây bút xanh vỏ đỏ lòng có tên tuổi tầm vóc chuyên tổng hợp phân tích nhận định bình luận lại đi dùng những ngôn ngữ hàng tôm hàng cá để đã kích mạt sát nhau như kẻ thù không đội trời chung. Phe "cuồng Trump" thì chửi Biden là "thằng ăn cắp", "thằng tham nhũng" "tên loạn dâm", "tên phản quốc bán nước". Bánh ít đi bánh quy lại. Phe "cuồng Biden" thì chửi Trump là "thằng lái buôn vô đạo đức", thằng mất dạy", "thằng điên", "tên nói láo lừa gạt"...toàn là những danh từ phản ảnh nét "siêu việt" của văn học sử nước nhà. Chẳng qua là vì quá cuồng mà trở nên ngu xuẩn u mê không nhận chân được đâu là lẽ phải của công lý, đâu là tà đạo của bọn ma giáo, và cũng chẳng qua là vì bị đầu độc bởi cái lối định hướng dư luận thiên tả của bọn truyền thông thổ tả. Cho đến giờ phút này mà đài sinh bắc tử nam vẫn còn ra rả rằng thì là " Chức tổng thống Mỹ năm 2016 của Trump không phải do đa số dân Mỹ bầu, mà do Trump đã nhờ Nga ngấm ngầm hỗ trợ để đánh gục Hillary...". Cả hai phe đều là nạn nhân đã rơi vào cái bẫy phân hóa chia rẽ đưa đến tình trạng khẩu chiến bút chiến như trong thời kỳ chiến tranh nam bắc của Việt Nam. Mà cái khôi hài nhất, đặc biệt là trong cộng đồng tỵ nạn Việt, là cả hai bên đều dùng cùng một lập luận, một ngôn ngữ để đấu võ chống nhau. Nào là cuồng, là ngu xuẩn, là quá khích, là VC nằm vùng, … tất cả đều là những câu cả hai bên đều dùng để thân tặng nhau. Chống Trump là VC nằm vùng, ủng hộ Trump là nằm vùng VC. Chống Biden, biểu tình phất cờ vàng, ủng hộ Biden, biểu tình cũng phất cờ vàng. Thế thì ai biết được bên nào là bên nào? Ngu xuẩn, quá khích đến độ cả hai phe đều mù quáng hết, và đã nói là mù quáng thì còn thấy gì nữa để mà phân tích nhận định.

Sự đảo lộn sinh hoạt và trật tự của xã hội Mỹ ngày nay là trách nhiệm của giới chức lãnh đạo cầm quyền của Mỹ. Thượng Bất Chính Hạ Tắc Loạn. Thuận Thiên Giả Tồn. Nghịch Thiên Giả Vong. 

Hôm nay là ngày thứ hai 28/12/2020, chỉ còn vỏn vẹn chín (9) ngày nữa là ngày 6/1/2021, ngày mà cả tỷ người trên khắp thế giới đang nôn nóng chờ đợi cuộc đua nước rút của hai con Voi và con Lừa ai là kẻ về mức đến trước. Nếu là Biden, thì phải xét lại trong suốt bốn năm qua Trump đã làm những điều gì bất chính khiến cho dân chủ loạn như thế, phải xét lại Trump đã làm điều gì "nghịch thiên" mà phải cuốn gói ra đi. Ý dân là ý trời, làm điều nghịch ý dân là nghịch ý trời thì phải vong. Còn nếu ngược lại, Trump thắng vì Trump không có làm điều gì bất chính nghịch thiên thì đảng dân chủ Mỹ là nghịch tặc tạo phản. Và cuối cùng nếu cho rằng Trump là một "Thiên Sứ", một khâm sứ đại thần có Thượng Phương Bảo Kiếm trong tay, có quyền tiền trảm hậu tấu, thì chuyện hậu sự của đảng dân chủ để cho đại đội chung sự lo toan thu xếp. Nhà Tần bị diệt không phải vì Sở hay Lục Quốc, mà Tần bị diệt là do chính nhà Tần diệt nhà Tần. Mỹ có bị diệt, không phải vì cộng sản Nga Tàu và Âu Châu mà chính Mỹ diệt Mỹ.
Ngày 6/1/2021 là ngày sẽ có triệu triệu người nhân hoan vui mừng thì cũng có triệu triệu người ê chề thất vọng, nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó mọi người cũng phải trở lại cuộc sống thường nhật mỗi ngày, cũng phải đi làm kiếm miếng cơm manh áo nuôi gia đình, riêng xạo sự tôi thì tiếp tục...làm thinh cho đến ngày tàn cuộc đời. Ngày đó không còn xa lắm, chỉ như con số đếm countdown lúc nửa đêm của New Year Eye. 

Ngoảnh mặt nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng hoá không

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ!
Ta cứ ngỡ xuống trần gian chỉ một chốc
Nào ngờ đâu...ở mãi đến hôm nay.

Trời lạnh giá, xin mời vài ly martell medaillon vsop, vài món thịt thỏ để chờ đợi trong hy vọng mong manh cuối cùng rằng:
"Sư Tử Tóc Vàng Kim Mao Sư Vương không nhát cáy như con Thỏ Đế". 
Uy Vũ Bất Năng Khuất.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui

Út Bạch Lan E22

Không có nhận xét nào: