Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Huế: Hơn 58.000 người di dời, sau 21 giờ không được ra khỏi nhà

 (NLĐO)- Sau 21 giờ, người dân không được ra khỏi nhà. Hiện Thừa Thiên - Huế đã di dời trên 58.000 người trước khi bão số 9 đổ bộ.

<!>

Người dân ven biển Thừa Thiên - Huế chằng chống nhà cửa

Lực lượng vũ trang giúp người dân ở huyện Phong Điền chằng chống nhà cửa

Các vùng ven biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong chiều 26-10 rất nhộn nhịp ở các khu dân cư. Cuộc sống khẩn trương không phải để sản xuất, kinh doanh mà chằng chống nhà cửa. Nhà nhà, người người đều mua bao, dây dợ, cát để gia cố căn nhà của mình trước khi bão số 9 đổ bộ. 

Trên các nẻo đường, khắp các vùng dân cư, có cả lực lượng cảnh sát, quân đội, chính quyền hối hả đến từng nhà dân. Tiếng loa, còi hụ vang lên liên tục để thúc giục những người dân sống ven biển, khu vực thấp trũng hoặc ở các căn nhà rất dễ sập đổ phải lên đường sơ tán đến các trường học.

Đến 18 giờ, Thừa Thiên - Huế đã di dời 17.660 hộ với gần 58.300 nhân khẩu, trong khi đó kế hoạch di dời sẽ là 68.700 hộ. Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ đêm nay, cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng, trừ lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Công an TP Huế giúp dân gia cố nhà cửa

Có lẽ thiệt hại của cơn bão số 5 với gió giật cấp 8 vùng ven biển hồi giữa tháng 9 vừa rồi đã làm cho người dân Thừa Thiên - Huế phải cảnh giác, không được chủ quan với cơn bão lần này.

Ngôi làng ven biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế vắng bóng người

Người phụ nữ cuối cùng ở ngôi làng ven biển Thuận An rời nhà đến nơi cư trú an toàn

Khung cảnh xóm Đá, tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An trước khi rời nhà đi tránh bão

Hai cha con vừa tới điểm tránh trú bão Trường THCS Thuận An

Những người tản cư vì bão mang theo đồ dùng khi đến Trường THCS Thuận An

Một cụ bà vừa tới trú bão ở trường học

Vệ sinh cho chỗ trú ngụ qua bão

Người già lo lắng nhưng đối với trẻ em thì hoàn toàn vô tư chơi đùa

Một phụ nữ có con nhỏ đến điểm tránh trú bão

Hai bé sơ sinh nơi điểm tránh trú bão

Trẻ em nô đùa khi cha mẹ đưa đến trường học tránh bão

Các học sinh đến điểm trú bão Trường THCS Thuận An được phục vụ đọc sách ở thư viện

Học sinh được thoải mái lựa chọn sách để đọc

Nhưng đối với người già thì đêm nay và ngày mai là quảng thời gian họ không thể nào chợp mắt

Trước 18 giờ ngày 27-10, không để bất kỳ người dân nào ở trên tàu thuyền

Không có nhận xét nào: