Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 

Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin gởi ngay đến các bạn câu chuyện lường gạt để các bạn biết mà tránh. Thật sự thì chuyện nầy quá xưa, chắc khoảng 10 năm trước đã có trò nầy, chẳng ai còn lầm hết, thế mà một Ông ở Việt Nam lại quá “ngây thơ” đến cái độ hết biết luôn.

1.  Bị mất 100.000.000 tiền Việt Nam về dùng Facebook và messenger (chuyện thật vừa xảy ra)
2. Cảnh học sinh tiểu học Mỹ làm homework trong thời Covid-19

3. Một webpage người Mỹ đùa chơi, Việt Nam ta và nhiều người khác tưởng là chuyện thật lấy mang ra “dạy đời”
HCD 27-Oct-2020
<!>

Mời quí bạn phương xa xem cảnh học sinh tiểu học Mỹ làm homework trong thời Covid-19 
Các bạn xem thử một đoạn ngắn chán thì ngưng.

https://youtu.be/lmhwGtJjbVA

------------

(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng hay đứng là trích email của người khác) 

From: Hien R <v ua @ gmail.com>

Sent: Tuesday, October 27, 2020 3:04 PM

To: HCD <huy017@juno.com>

Subject: Bị mất 100.000.000 tiền Việt Nam về dùng Facebook và messenger

Thưa anh HCD

Đây là một câu chuyện có thật 100 % vừa xảy ra.

kính xin anh phổ biến để các độc giả và thân hữu của anh được biết và tránh khỏi bị lừa gạt như thế này:

Anh bạn tôi tên A thường  liên lạc Facebook và messenger với anh đồng nghiệp tên B ở VN.

Hai ông A và B đều đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, và hiện đã bước vào tuổi 70’s.

Ông A vượt biên sang Mỹ từ 40 năm nay, Còn ông B vẫn ở Việt Nam , chưa hề sang Mỹ.

Cả hai ông đều đã về hưu và hiện sống bằng tiền hưu trí.

Cách đây hai hôm, ông  B Nhận được trên messenger lời  nhắn của ông A: “ Xin anh B chuyển 40.000.000 đồng Việt Nam  cho ông Nguyễn Văn C ,số  trương mục xxxxxxxxx của Vietcombank. Tôi cần anh chuyển  gấp, để thực hiện một việc quan trọng”

Ông B, chẳng  gọi phone hay dùng email xác nhận với ông A, liền  ra ngân hàng, Chuyển ngay 40.000.000 đồng vào trương mục Vietcombank của ông C.

Ngay sau đó , ông B nhận tiếp một lời nhắn cũng của ông A trên messenger: “Ông C nhận được 40.000.000 anh gửi rồi đó. xin anh vui lòng gửi 60.000.000  nữa nhen”

Và ông B Lại ra ngân hàng chuyển tiếp 60.000.000 nữa cho ông C, qua trương mục Vietcombank!

Sau đó , ông B gửi biên lai của ngân hàng qua cho ông A ở tại HK , để xin ông A bồi hoàn lại gần 5000 đô la cho mình.

Ông A cho bạn mình tại Việt Nam biết là :

thứ nhất, ông không hề biết ông C là ai cả .

Thứ nhì, ông trách bạn mình tại  Việt Nam quá khờ khạo ; vì sao không chịu bỏ ra vài ba phút gọi phone sang HK cho mình trước khi gửi tiền cho một người xa lạ như thế!

Lúc  này, thì ông A mới vào messenger của mình và thấy rằng kẻ gian đã phá hỏng account  này rồi.

chúng đã dùng một số địa chỉ email giả và số điện thoại giả để thay vào, và Ông A không thể sử dụng được account  đó nữa!

Xin anh Vui lòng chỉ dẫn cho thân hữu Cách nào để bảo vệ account Facebook và messenger của mình.

Xin cảm ơn & kính chào đại huynh.

vth

HCD: Trên đây là chuyện có thật, vì tôi biết rõ một trong hai đương sự.
Thưa các bạn mươi năm trước người ta lường gạt qua email. Tình cờ một vị bằng hữu MTC nhận được email từ người bạn rất thân tên X thế nầy:

“Tôi đi du lịch qua xứ “Công Gô” bị mất hết giấy tờ tiền bạc, được email nầy anh làm ơn gởi cho tôi mượn $2000 để xoay trở, về Mỹ tôi trả lại,… xin anh chuyển tiền qua địa chỉ nầy nầy, ký tên X” . Trong nhóm MTC mình có bằng hữu vội vả ra ngân hàng để chuyển tiền giúp bạn gặp cơn hoạn nạn… khi ra xe, chợt gặp bà xã đi chợ về tới, bà xã ảnh nói làm gì có chuyện đó, tôi mới nói chuyện với vợ ảnh X mấy ngày trước đây mà…  

Gọi điện thoại lại anh X, té ra ảnh đâu có đi “Công Gô” kẻ nào đó mạo nhận để để “lượm” tiền.

Trường hợp trên cũng tương tợ như vậy. Sao mà ngây thơ quá đổi, chuyện lường gạt kiều nầy đâu còn ai lầm, một người đã xài face book thì ít ra cũng đã biết đây là trò lường gạt lâu đời. Tại sao không gọi điện thoại thử trước khi chuyển tiền, giờ đây text cho nhau qua cell phone hay email nhau cũng nhanh, nhang nhất là gọi phone hỏi…
Các bạn xài Face Book cẩn thận, email cũng vậy, người tên A đã bị cướp account Face Book. Hiện Gmail hay Yahoo mail được bảo vệ hai tầng nên tương đối an toàn.

Tôi chuyển cái email trên đến các bạn để coi có ai biết cách nào lấy lại được chút ít tiền thì lên tiếng giúp giùm anh B là người mất hết 100 triệu đồng (vì cái tội ngay thơ.)

Ghi thêm: Ngộ quá chữ giùm ngày xưa viết “giùm”, sau đó bị sửa ra là “dùm”, tôi viết dùm thì bị Microsoft Word spell check bắt lỗi chính tả, viết lại giùm thì nó coi là đúng. 

==========

Trong Internet có nhiều webpage tiếng Mỹ đăng tin vịt nầy, chúng ta đã bắt nhốt nó lâu rồi không lập lại đây làm gì, 
Còn webpage tiếng Việt cũng có lập lại khá nhiều, tình cò thấy webpage bên dưới đây trích ra các bạn xem chơi.

Webpage nầy https://images.app.goo.gl/tMRVuHvJeFLng4KHA

Đăng tin vịt, không có thật.


Người tin chuyện nầy xét ra còn ít ngây thơ hơn vị bị gạt 100 triệu đồng vừa kể bên trên.

Tuy nhiên nếu có chút nhận xét thì biết là trò đùa ngay, thí dụ tấm ảnh trên. Nhưng chuyện chắc chắn nhất là một vị cựu Tổng Thống Mỹ đi đâu cùng có người theo bảo vệ hết. Làm chi có tới hàng chục nhân viên an ninh đi theo cựu TT Bush đến Hi Mã Lạp Sơn ở với ổng 4 năm trời.
Đố các bạn tại sao phải bỏ tiền ra  bảo vệ một vị cựu Tổng Thống suốt đời? Hình trên là hình ghép non tay ấn, MTC cách nay năm bảy năm đã nhốt con vịt nầy, nay nó bùng dậy trong hệ thống email tiếng Việt.



Không có nhận xét nào: