Một hôm ngài Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đang tiếp cử tri huyên Đông Anh, Hà Nội.
Ông đang mãi mê tiếp đón và trả lời các câu hỏi cửa cử tri.
Bên ngoài có một cô gái rao: Vú Sửa đây, ai vú sửa! Ông Trọng nhìn ra ngoài đường thấy cô gái đội nón lá đang rao bán vú sửa, chung quanh cô rất đông người chen mua vú sửa.
Ông Trọng lúc này thèm Vú....sửa!?
Ông Phúc ra gặp cô Ngân nói: Đây 4 triệu đồng chí ra mua vú sửa.
Cô Ngân gặp ông Tuấn Anh nói: Đây 3 triệu đồng chí ra mua vú sửa.
Ông Trần Tuấn Anh gặp ông Nguyễn Văn Thể nói: Đây 2 triệu đồng chú ra mua vú sửa.
Ông Thể gặp ông Tô Lâm nói: Đây 1 triệu đồng chí ra mua vú sửa.
Ông Tô lâm ra gặp cô bán vú sửa quát lớn: Ê cô gái quê mùa kia bán gì mà la lối inh ỏi vậy?
Cô gái thấy mặt Tô Lâm vừa run, vừa sợ nó: Dạ con bán vú sửa ạ!
Lúc này Tô Lâm nổi máu côn đồ tác cô gái bán vú sửa vài tác tại nẫy lửa. Tịch thu hết vú sửa.
Tô Lâm cào gặp ông Thể nói: 1 triệu mua một xe vú sửa.
Ông Thể vào gặp ông Tuấn Anh nói: Đây 2 triệu mua được một bao tải vú sửa.
Ông Tuấn Anh vào gặp mụ Kim Ngân nói: Đây 3 triệu mua một túi vú sửa.
Mụ Ngân vào gặp Phúc niểng nói: đây 4 triệu mua nửa túi vú sửa.
Phúc niễng vào gặp Trọng Lú: Báo cáo đồng chí TBT 5 triệu mua được 5 trái vú sửa ạ!
Ông Trọng ngồi ngẫm nghỉ. 5 quả vú sửa 5 triệu đồng đồng, vị chi một trái 1 triệu. Mà bọn chúng tranh giành nhau mua.
Vậy là tiền vàng trong dân nhiều lắm ta cần tăng thuế vào dân.
Thế là vài ngày sau: Xăng tăng, điện tăng, cái quần què gì cũng tăng theo...!
Bài viết của Alex Tran
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét