Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

TRỜI CHƯA MUỐN SÁNG (Trần Thiện Thanh) - Nguyên Khang & Diễm Liên - Video4K: Trần Ngọc A.

Chợ ở Sài Gòn trước 1975 phản ánh chân thật về đời sống - BaoMai

Một bài sưu tầm về các khu chợ ở Sài gòn ngày xưa thật đa dạng và phong phú! Nhìn vào sự nhộn nhịp, tấp nập với đủ các loại hàng hoá đã nói lên cuộc sống đầy đủ và phồn thịnh của người dân Sài gòn nói riêng và của tất cả người dân miền Nam Việt Nam trước 1975. Điều này cho chúng ta một câu trả lời rất rõ ràng đối với bọn cộng sản miền Bắc là nhân dân miền Nam Việt Nam chưa bao giờ cần bọn họ đến với cái gọi là “giải phóng miền Nam”! Người ta bảo chợ là nơi phản ánh chân thực nhất về cuộc sống. Vì thế, muốn biết sự thay đổi chân thực nhất về nhịp sống của người Saigon xưa, hãy tìm đến chợ…

Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở các quốc đảo Thái Bình Dương


Ngoại trường đảo Salomon Jeremiah Manele (T) và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị trong buổi lễ đánh dấu thiết lập ngoại giao giữa hai bên, Bắc Kinh, 29/09/2019. AP - Mark Schiefelbein - Minh Anh
Hôm qua, 30/05/2022, các đảo quốc Thái Bình Dương đã bác bỏ đề xuất ký hiệp định an ninh chung với Bắc Kinh sau cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Suva, thủ đô quần đảo Fidji, vì e ngại bị lôi kéo vào quỹ đạo của Trung Quốc. Giới chuyên gia có những đánh giá khác nhau về sự kiện này.

An Lộc – Một Chiến Thắng Khó Quên – Vĩnh Chánh


Ngày thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022, Nam Cali rộn ràng trong nắng ấm. Cả 2 tuần trước đó, tôi đã “bị” rộn ràng nhận và trả lời texts của BS. Ngô Thế Khanh, 1 đàn anh đẹp trai trong Quân Y của Sư Đoàn 6 KQ, từng đóng đô tại Pleiku. Theo lời khuyên của BS. Khanh, người mời vợ chồng chúng tôi tham dự ngày mừng “50 NĂM BÌNH LONG ANH DŨNG”, tôi cần phải trang phục với bộ áo quần trận hoa dù mũ đỏ, với dây nịt quân đội có búp nịt màu vàng của sĩ quan, bottes de saut kèm theo lời khuyến cáo phải nhớ đánh bóng thật láng, phải có thêm cả thẻ bài – dù dấu kín bên trong áo trận… Tôi quắn cả người tìm cho được số quân đưa cho BS. Khanh nhờ anh đăt làm cho tôi thẻ bài và mua giùm dây nịt quân đội. Thật là nhiêu khê. Nhất là gần cả 3 năm vừa qua, tôi không có dịp “chưng diện” bộ đồ quân phục của mình, phải trèo lên attic lục tìm.

"Tìm Một Ánh Sao" Nhạc: Hoàng Trọng; Lời: Vĩnh Phúc; Kim Phụng hát; Hoàng Cung Fa đệm nhạc

Vấn đề súng ống ở Hoa Kỳ - Nguyễn Tài Ngọc

Salvador Ramos
Vào ngày 24 Tháng 5, Salvador Ramos, 18 tuổi, bước vào trường Tiểu học Robb Elementary School ở Uvalde, Texas, bắn chết 19 trẻ em & hai người lớn, 18 người bị thương, trước khi bị cảnh sát bắn chết. Tại sao Ramos chỉ có 18 tuổi mà đã có súng trường? Câu trả lời là hoàn toàn hợp pháp vì luật pháp Mỹ cho phép. Năm 1968, Quốc Hội ban luật Federal Gun Control Act of 1968 ấn định tuổi công dân Mỹ có thể mua súng: trên 18 tuổi được mua súng trường, trên 21 tuổi được mua súng lục (Năm 1984, Quốc Hội thông qua đạo luật National Minimum Drinking Age Act, tăng số tuổi được mua rượu ở Hoa Kỳ là 21 tuổi. Có nghĩa là người Mỹ 18 tuổi không được mua rượu nhưng được quyền mua súng trường).

BAO GIỜ THÌ LÃNH ĐẠO CSVN SẼ TẠ LỖI VỚI ĐỒNG BÀO, TỔ QUỐC VÀ LỊCH SỬ? - NGUYỄN THIẾU NHẪN

  Nhà văn Trần Mạnh Hảo

Trong bài “Hiện tượng sám hối”, Mặc Lâm, biên tập viên đài RFA đã phỏng vấn nhà văn, nhà phê bình Trần Mạnh Hảo về hiện tượng những lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam lên tiếng phủ nhận những gì mà họ theo đuổi trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Theo nhà văn Trần Mạnh Hảo thì: “Ông Phó Thủ Tướng Trần Phương là một người cũng đã tận tụy đi theo cách mạng. Làm đến Phó Thủ Tướng nhưng khi các ông ngồi lại để góp ý cho đảng thì ông ấy nói rằng cuộc đời trong mỗi cá nhân để vượt qua những sự kiện quan trọng trong đời mà cứ phải nói dối người thân, nói dối gia đình, nói dối mọi người đến mấy lần thì đến khi về già đã thấy ngượng, thấy xấu hổ lắm. 

Trung Quốc đang tung lượng lớn tiền giả vào Việt Nam? 30/5/2022 - Định Tường


Bên rao bán khẳng định tiền giả giống tiền thật từ 97% trở lên… Cứ 1 triệu đồng tiền thật sẽ mua được 10 – 15 triệu tiền giả (tùy nơi). Thông tin từ một số tiệm vàng tên tuổi ở Sài Gòn cho biết họ nhận được khuyến cáo rằng trên thị trường hiện mới xuất hiện một số loại tiền giả có mệnh giá lớn 500.000 đồng và 200.000 đồng. Đặc điểm để nhận dạng tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng là tiền này in vần seri: DA, FC, PK, YF. Đối với tiền giả Polymer mệnh giá 200.000 đồng thường in vần seri: EP, HW, HZ, IA, IW, JP, NM, OG, QQ, TQ, UI, YU, YX, ZW. Ngoài ra, các đối tượng in tiền giả vẫn in tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng và thường vần seri là PL.

LK TÔI MUỐN & YÊU ĐỜI YÊU NGƯỜI -Nhạc Sĩ Lê Hựu Hà -DN

Donald Trump: Mỹ nên ưu tiên tài trợ an ninh trường học hơn là (ưu tiên) Ukraine


Nguồn hình ảnh, Getty Images - Mỹ nên ưu tiên tài trợ cho an ninh trường học hơn việc (ưu tiên) viện trợ cho Ukraine, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu vài ngày sau khi vụ xả súng tại Texas khiến 19 học sinh thiệt mạng. Nếu Mỹ có thể gửi hàng tỷ USD tới Ukraine, “chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ an toàn cho con cái ở nhà”, ông Trump nói tại một sự kiện ủng hộ súng. Sự kiện thường niên của Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA), hiệp hội súng lớn nhất của quốc gia này, đang được tổ chức tại thành phố Houston, bang Texas. Sự kiện diễn ra 3 ngày sau vụ xả súng hàng loạt gây ra bởi một thanh niên 18 tuổi ở Uvalde.

Hà Nội ngập mênh mông sau mưa, lãnh đạo CSVN giật mình sau giấc mơ túc cầu - Quốc Thành


Hà Nội ngập suốt nhiều cây số sau trận mưa 29 Tháng Năm.
Sau trận thắng Thái Lan trong trận chung kết giải SEA Games 31 – một giải thể thao nhỏ nằm trong khu vực Đông Nam Á, lãnh đạo Hà Nội ngợi ca chiến thắng này như một thành tích bay vào vũ trụ của đất nước cộng sản. Báo chí trong suốt nhiều ngày tâng bốc lên đến tận mây xanh thành tích này. Ông bầu Đức (Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh – Gia Lai), người được coi là khai sinh nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đã phải khóc và thốt lên rằng hôm nay “vượt qua Thái Lan là giấc mơ cả đời của ông”.

Thêm 200 lính Nga bị tiêu diệt trong ngày 30 tháng 5, Bộ Tổng tham mưu Ukra cho biết



Quân đội Ukraine phá hủy hàng nghìn đơn vị thiết bị của quân chiếm đóng
Đối phương chịu tổn thất lớn nhất trong ngày trên trục Zaporizhzhya.
Họ cũng đã mất gần 9.000 đơn vị thiết bị. Tổng số thiệt hại của đối phương, theo ước tính của Ukraine là:
· Nhân sự – khoảng 30.350 (+200)
· Xe chiến đấu bọc thép – 3.282 (+12)
· Pháo binh – 643 (+12)
· Nhiều hệ thống tên lửa phóng – 205 (+2)

Bồ Công Anh Tháng Tư Bay Trong Gió… - Phan


Đêm qua mưa giông, chắc không riêng tôi một mình mà nhiều người cũng đã thức giấc bởi mưa gào thét trên mái nhà, nhưng bớt cơn thịnh nộ của đất trời khi đã quá nửa đêm cũng vẫn không ngủ lại được. Nếu không phải là nhiều người thì tôi cũng biết có một người đêm qua không ngủ là ông lính cũ mà tôi đã gặp chiều qua ngoài hồ Lavon. Hôm qua ngày chủ nhật nên nhiều người đi câu vì không phải đi làm. Phần người đi câu để kiếm cá về ăn cho đỡ tiền chợ thời lạm phát khó khăn thì phải đi sớm bởi cá ăn mạnh giấc hừng đông, đi sớm mới có chỗ tốt chứ đi muộn thì những người đi sớm đã chiếm hết chỗ đắc địa theo chiều gió và luồng nước. 

Phim tài liệu xúc động về linh mục trẻ bị sát hại tại Kontum - Như Hồ


Hơn một năm sau khi vụ án bí ẩn linh mục Nguyễn Ngọc Thanh bị thảm sát tại giáo xứ phục vụ tại Kontum, một bộ phim tài liệu về vị chủ chăn trẻ này xuất hiện trên YouTube để tưởng niệm và nhắc lại vụ án mạng thương tâm này. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh đang là phó xứ tại Nhà thơ Dăk Mốt, Thị trấn Plei Kan, Huyện Ngọc Hồi, Giáo Phận Kon Tum. Trong lúc ngài đang ngồi giải tội cho giáo dân trong dịp cuối năm thì bị một kẻ ra tay sát hại. Ngài bị chém hai phát rất nặng vào đầu và được cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi. Ngài qua đời tại bệnh viện lúc 23h30′, Thứ 7 ngày 29 Tháng Một 2021, khi vừa tròn 41 tuổi. Khi bị chém có một thầy vào can cũng bị chém sượt đầu, một người khác đưa ghế lến đỡ cũng bị chém gãy ghế. Hành vi giết người này là tàn độc, là cố ý truy sát đến cùng.

Chiều Nhạc: “Tôi Không Quên Anh! Người Lính VNCH!” Nhằm Giới Thiệu Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Tại San José. - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Một Chương Trình Văn Nghệ Độc Đáo, Ý Nghĩa Nhất Vào Tháng 6!
Nhằm Chào Đón Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 2022, Tại San José. *Đại Lễ Kỷ Niệm (Sẽ được tổ chức đúng ngày, Chủ Nhật, 19 tháng 6/2022, lúc 10 giờ 30 sáng, do Liên Hội Cựu Quân Nhân VNCH Bắc Cali tổ chức, tại 70 W Hedding, San José.
*Liên Hội là nơi hội tụ trên 18 hội đoàn Quân Đội, sinh hoạt trong tình Huynh Đệ Chi Binh, bền bỉ hơn 30 năm qua!

Trình diện tân Ban Lãnh Đạo Hậu Duệ VNCH HN ngày 29/5/2022 tại Texas

 

Đại Hội Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại tại Dallas ngày 29/5/2022

Nghe Cựu tướng Lương Xuân Việt là diễn giả chính nói về: Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm của Người Lính VNCH

Bến cũ chiều Xuân - Trần Bạch Thu


Một trại “học tập cải tạo” sau 1975 ở Tây Ninh; Tháng Sáu 1976 (ảnh: Sovfoto/Universal Images Group via Getty Images) Ga Phủ Lý chiều 28 Tết, một đoàn người ăn mặc lếch thếch, áo quần vá chằng vá đụp, tay xách túi nhỏ đựng lon, hũ nhựa lỉnh ca lỉnh kỉnh từng cặp một, mang chung còng tay mỗi bên trái, phải. Bên kia đường, dân chúng hiếu kỳ với dáng vẻ e dè sợ sệt, đưa mắt nhìn tò mò về phía đám đông hơn hai trăm người đang ngồi duỗi chân dựa trên vạt đất thấp dọc theo dốc đường ray xe lửa. Mặt trời đỏ thẫm đang dần tắt sau dãy núi Ba Sao gồ ghề đen như mực. Chúng tôi đang chờ tàu xuôi Nam.

Memorial Day_Chiến Sĩ Trận Vong - Người con dâu nước Mỹ - Bao Mai


LGT: Bài viết vô cùng cảm động sau đây của quả phụ một sĩ quan QLVNCH, kể về một mối tình thời chiến tranh Việt Nam giữa chị ruột của tác giả với một người lính Mỹ, đã hy sinh trong cuộc chiến. Hơn ba mươi năm sau, tưởng nhớ công ơn người anh rể đã hy sinh cho quê hương, tác giả ghé thăm bức tường đá đen ghi danh 58,000 tử sĩ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam... Không ngờ, tại đây, bà tình cờ gặp bố mẹ của người anh rể cũng đến viếng thăm con, và qua câu chuyện, tác giả đã giúp ông bà nội người Mỹ tìm thấy người con dâu Việt và đứa cháu nội chưa từng biết mặt...

Cười Chút cho...Dzui...


Thà chết cũng không khai
Buổi tối hai vợ chồng đang xem ti vi bổng nghe tiếng la hét, đập phá đò đạc bên nhà hàng xóm .
– Chồng: để anh qua bên đó xem có chuyện gì ?
– Vợ: việc nhà người ta kệ người ta, anh lắm chuyện làm gì cho mệt.
– Chồng: Nếu chửi nhau thì mặc họ, còn đánh nhau thì anh phải can ngăn chứ ….
Chồng đi một lúc hớt hải chạy về .
– Chồng: sợ quá vợ ạ !
– Vợ: bên đấy sao vậy ?
– Chồng: đang đánh nhau to lắm .. vác cả dao …
– Vợ: sao anh không ngăn họ lại ?
– Chồng: không biết bằng cách nào mà con vợ trói được thằng chồng vào
thành giường ,tay cầm con giao lăm lăm ..

TÌNH LẠC VỀ ĐÂU TRỊNH THANH THỦY

Bằng chứng kinh ngạc: Đền Angkor Wat thuộc nền văn minh khác - Phương Lam


Rất nhiều người đã từng sửng sốt trước sự vĩ đại và bí ẩn của Angkor Wat khi tham quan ngôi đền này ở Campuchia. Những nghiên cứu khảo cổ gần đây cho thấy Angkor Wat không thuộc về nền văn minh của nhân loại lần này, mà rất có thể từ một nền văn minh viễn cổ có công nghệ cao hơn. Điều kỳ lạ là Angkor Wat có các hoa văn điêu khắc mô tả những con thú đã tuyệt chủng hàng triệu năm trước, còn có hình chạm khắc chiếc kính viễn vọng và hệ Mặt Trời - lại là hình ảnh của tương lai. Làm sao mà những người thợ điêu khắc ngôi đền này có thể biết những sự việc của quá khứ hàng triệu năm trước, và cả chuyện của hàng trăm năm sau? Ai mới là người thật sự xây dựng ngôi đền huyền bí này?

Cho tôi một tô chữ xào dòn - Hoàng Chính


Quán đông. Ông khách nhìn quanh tìm chỗ. Tất cả mọi bàn đều có người ngồi. Chỉ riêng bàn tôi là còn dư một chỗ, bởi tôi có một mình. Người hầu bàn đi tới đi lui, ngóng cao cổ, tìm chỗ cho khách. Vẻ bối rối của anh ta gián tiếp nhắc khách ăn mau hơn để nhường chỗ cho những kẻ còn đang đói lòng. Người hầu bàn nhìn tôi, thoáng nét trông đợi. Mới gọi đĩa cơm, tôi không thể nào ăn hết trong vòng năm phút. Tôi nhìn người đàn ông. Tóc húi cua, lấm tấm những chân tóc muối tiêu. Thân thể gầy gò. Hai gò má nhô cao. Đôi mắt sáng. Vài sợi râu lún phún dưới cằm.Tôi ngước nhìn người hầu bàn và chỉ vào chiếc ghế trống trước mặt. “Nếu bác ấy muốn ngồi đây thì cứ tự nhiên. Tôi chỉ có một mình.”

**NGƯỜI VIẾT MƯỚN - ** Tiểu Tử


“ …Được như vậy là nhờ ở xứ đen này, con người thấy đen nhưng lòng dạ của họ không đen chút nào hết. Chẳng bằng người Việt mình, nhiều người bề ngoài trắng trẻo lịch sự nhưng lòng của họ chẳng những đen mà còn bạc nữa, anh…( hay chị…) có thấy như vậy không?...” -Tiểu Tử.
Ở chợ Plateau thành phố Abidjan (thủ đô cũ của xứ Côte d Ivoire, Phi Châu) ai cũng biết ông già viết mướn đó. Người ta gọi ông là “l écrivain chinois” (ông Tàu viết mướn). Xứ Côte d Ivoire - thuộc vùng Phi Châu Da Đen - ngày xưa là thuộc địa của Pháp. Dân bản xứ đi học bằng tiếng Pháp. Và vì họ gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc nói một thổ ngữ, nên họ phải dùng tiếng Pháp để hiểu nhaụ Về sau, khi đã độc lập rồi, trường vẫn dạy bằng tiếng Pháp và ngôn ngữ chánh trong dân gian vẫn là tiếng Pháp. 

Bỗng nghe thèm rau đắng nấu canh... - Gia Khang


Xa quê, mưu sinh giữa nơi xứ lạ đất người, có những lúc tôi nhớ quay quắt,nhớ đến nao lòng những khoảng thời gian yên bình, thong thả ít suy tư và vướng bận những chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi nhớ nhiều thứ, nhiều thứ lắm mà không sao kể xiết. Tôi nhớ những ngày cùng lũ nhóc choai choai kéo bầy kéo nhóm tắm mưa la hét inh ỏi cả một góc làng; nhớ những buổi chăn trâu trên đồng chia quân đánh nhau, diệt địch; nhớ những buổi đốt đồng khói bay nghi ngút cay xè khóe mắt và đặc biệt hơn tôi nhớ đến những bữa cơm gia đình quây quần giữa buổi trưa hè nắng oi ả như đổ lửa hay những ngày mưa tầm tã, rả rích với các món ăn bình dị, đơn giản.

Tinh Đã Lỡ - (Thanh Lan-Phạm Anh Dũng) - Minh Đạt

Sinh Nhật Buồn - Khuất Đẩu


Lời giới thiệu
“Sinh Nhật Buồn” là một tản văn của nhà văn Khuất Đẩu. Ông hiện sống ở miền Trung. Ông viết về điều mà ai đang sống ở Việt Nam đều chứng kiến trong những ngày này - Sinh nhật đảng CSVN - với một cái nhìn sâu sắc, hài hước và trầm tĩnh.- Đang ngồi chờ cạo mặt ráy tai ở một quán hớt tóc đầu con hẻm, bỗng nghe lệnh của tổ dân phố phát ra oang oang trong loa phóng thanh: “Để mừng Đảng mừng xuân, mọi nhà đều phải treo cờ tổ quốc!” Chợt nhớ ra ngày mai, mồng ba tháng hai là ngày sinh của Đảng. Và Đảng 85 tuổi. Như thế cũng đã gần thượng thọ rồi. Đảng hơn tôi 10 tuổi. 

TRỨNG GÀ MÀU NÂU, MÀU TRẮNG CÓ GÌ KHÁC NHAU? - Thanh Loan


Vỏ trứng gà màu trắng hay màu nâu không phản ánh chất lượng hay giá trị dinh dưỡng của một quả trứng, bởi nó có màu sắc như vậy là phụ thuộc vào giống của con gà mái.Trứng gà là một trong những loại thực phẩm bổ dưỡng với hàm lượng lớn protein. Tuy trứng gà được tiêu thụ lớn trong bữa ăn hàng ngày nhưng vẫn còn rất nhiều ẩn số về nó mà nhiều người không biết đến.

HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ - Lộc Dương


Hôm nay thằng con trai hắn đi học về, khoe được nhà trường cấp giấy khen vì đoạt giải nhất trong hội thi kể chuyện về bác. Hắn ngạc nhiên lắm, con hắn bé bằng tí, mới học lớp 4, biết gì về bác mà kể . Nhưng thằng bé nói : Con chỉ toàn bịa thôi, vậy mà ai cũng vỗ tay, nhất là cô giáo chủ nhiệm. Còn cô hiệu trưởng thì cho các bạn Cờ Đỏ đi kiểm soát xem bạn nào không vỗ tay thì tát vào mặt hay ghi tên vào sổ. Hắn hỏi : Con kể thế nào mà đoạt giải nhất. Nó bảo : Các bạn khác thì kể toàn mấy chuyện đã học trong sách, ai cũng biết rồi. Còn con tự bịa ra chuyện không có, cho nên ai cũng thích. Con kể thế này 

Hát Cho Giấc Mơ Việt Nam - 47 Năm, Nhìn về Quê Hương Ngày Quốc Nạn. (Phần Hai).

Bài Viết của Niên Trưỡng Duy Xuyên và tấm hình MT ( MM ) chụp 20.5.2022 tại vườn táo miền Tây Nauy


Thưa các thân hữu xa gần, nơi vùng Bắc Âu Nauy, quanh năm, cho dù là mùa hè, nhưng trên núi cao vẫn còn tuyết băng … và giữa tháng 5, hoa táo trông giống như hoa Anh Đào, nở rộ khắp nơi … nơi miền núi hoang vu gió lạnh và sương mù Và Kính Thưa Niên Trưỡng Duy Xuyên, MT xúc động, những ưu ái và chân tình của Đại Huynh viết cho Mây Tím! Sống nơi xứ người đã 42 năm qua … với tiếng hát không chuyên … ( mà NS NH đã chịu khó hướng dẫn và chỉ cách cho MT hát các bản nhạc của Anh, và những vần thơ vu vơ " MT tập tành làm thơ … " cùng những mơ ước … mông lung xa vời …Mây Tím cũng không ngờ là những vần thơ rất là thô thiển và mộc mạc của MT, mà Huynh cùng đồng cảm … với nổi nhớ thương về quê mẹ … và những kỷ niệm đẹp trong đời!

Bản tin ngày Thứ ba 31 tháng 5 năm 2022 - Hà Trung Liêm

Nguyễn Lê – Nghĩ về chính sách giáo dục hiện nay

30/5/2022

https://docs.google.com/document/d/184t1WTGscxBjOgQYeSBYmnjai3DXkmkt/edit?usp=sharing&ouid=106381647024774111691&rtpof=true&sd=true

Từ đầu thập niên 1950 đến nay, đã hơn 70 năm trôi qua, với sự ra đời của khoảng 3 thế hệ tiếp nối nhau. Vậy mà những gì thế hệ sinh vào những năm 1940 -1950 tại miền Nam đã trải qua, so với những gì mà thế hệ hôm nay đang chứng kiến, tưởng như là một giấc mộng dài.

Cây cầu gãy nổi tiếng ở Bình Dương


Cầu gãy Sông Bé có tuổi đời gần tròn một thế kỷ.Hoàn cảnh lịch sử đã biến cầu gãy Sông Bé (Bình Dương) thành cảnh quan độc đáo hiếm có. Ở Bình Dương, cầu Sông Bé cũ (thường được gọi là cầu gãy Sông Bé) là di tích lịch sử độc đáo. Nơi đây từng lưu dấu một thời binh biến. Ngày nay, khi chiến tranh đã lùi xa, nó lại trở thành điểm đến thú vị của nhiều bạn trẻ. Lần đầu tôi nhìn thấy cây cầu này là khoảng năm 1994-1995, khi đến thăm nhà một người bạn ở Phú Giáo, Bình Dương. Ấn tượng về cây cầu ấy vẫn còn mãi, đến mức bao năm qua, hễ có dịp đi cung đường này, nhất định tôi phải canh thời gian để được ngắm nhìn nó.

CÁT BỤI HÀ GIANG - Loc Duong


Buổi tối, toàn khu vực thung lũng sông Lô buồn da diết, chứ không riêng gì nhà hắn. Nhà hắn còn may đấy, còn có dàn Karaoke, còn có cái gì đó để chống chọi với nổi buồn thối ruột thối gan phả xuống từ ngọn núi Tây Côn Lĩnh, mà theo sách vở, cao tới 2419 mét. Đêm bây giờ không còn nghe tiếng hổ gầm. Hổ bị săn bắn chết hết rồi. Thì hắn giải khuây bằng cách mở youtube nghe ca sĩ đường phố Gấu Lé hát “Đắp Mộ Cuộc Tình”: Say giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về…..

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

NHỮNG NGƯỜI LÍNH BIỆT KÍCH - Memorial Day 2022 / Vinh Danh Những Nam Nữ Anh Hùng Đã Hy Sinh Cho Tổ Quốc Trong Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.


Xa rồi bạn ơi ngày xa xưa ấy,
Bỏ lại sau lưng kiếp sống hào hùng,
Thuyết trình xong anh sẽ lên đường,
Lính biệt kích nhảy vào vùng đất địch.

Bao gạo sấy, không quên chai thuốc vắt,
Địa bàn, kính chiếu, thuốc Basto xanh,
Trong ba lô có chút thịt chà bông,
Để qua đi một mình trong rừng núi.

Hà Thanh-Đặng thế Phong-Đêm Thu-LiênNhư

TRUYỆN PHIẾM VUI : ĐỀ CAO CẢNH GIÁC : LỜI NÓI CỦA ĐÀN ÔNG - Ngọc Thảo


👨 LỜI NÓI CỦA ĐÀN ÔNG 👨
- Anh thủ thỉ vào tai cô: “Từ ngày lấy em, anh đã cai được rượu, bỏ được thuốc, bỏ được cờ bạc, không đi hát karaoke, cũng chẳng thèm lên bar đàn đúm với bạn bè”.
Cô mỉm cười hạnh phúc, nghĩ: “Tình yêu của mình đúng là có sức cảm hóa diệu kỳ, nó kéo anh thoát xa khỏi những thói hư tật xấu và hướng anh về cái lương, cái thiện”. Còn anh thì nghĩ: “Lương của anh em thu sạch, trong túi không có đồng nào thì đánh bạc, uống rượu, hút thuốc làm sao? Karaoke cũng không ai người ta cho hát chịu. Rồi đi bar với bạn bè cũng vậy: một vài buổi thì chúng nó còn bao, chứ cả tháng mà chúng vẫn bao thì họa chăng là chúng nó bị đao”.

Tiểu Đoàn 3 TQLC - Trận Xa Chiến Dọc Bờ Sông Đông Hà, Mùa Hè 1972 - Vương Hồng Anh


Lược ghi về tình hình mặt trận Đông Hà trong những ngày đầu của cuộc chiến: Ngày 30 tháng 3 năm 1972, 45 ngàn quân giặc cướp cộng phỉ bắc việt đã vượt qua vùng phi quân sự để xâm lăng Miền Nam Việt Nam và tiến hành các đợt tấn công cường tập vào nhiều cứ điểm phòng ngự của các đơn vị thuộc Lữ Đoàn 147, Lữ Đoàn 258 Thủy Quân Lục Chiến, Trung Đoàn 2, 56 và 57 thuộc Sư Đoàn 3 Bộ Binh QLVNCH ở phía Tây Bắc tỉnh Quảng Trị. Ngày 31 tháng 3/1972, bọn phỉ quân bắc việt gây áp lực trên toàn cụm phòng tuyến này. Ngày 1 tháng 4/1972, lực lượng trú phòng triệt thoái khỏi các căn cứ Cồn Thiên, Tân Lâm Bắc, Khe Gió.

Câu chuyện nước Mỹ: Lời cám ơn muộn - Trần Trung Đạo


Những người Việt di tản cuối cùng bằng phi cơ đến Mỹ vào tháng 4-1975 (file photo) Năm 1999, vợ chồng tôi quyết định dời sang một tiểu bang khác nếu công ăn việc làm thuận tiện hơn. Tôi được một công ty chuyên về Internet ở miền Tây Nam phỏng vấn bằng điện thoại. Kết quả rất khả quan. Họ hứa hẹn rất nhiều, từ việc giúp chúng tôi di chuyển cho đến việc tạm cư trong thời gian đầu. Quyết định rời khỏi tiểu bang Massachusetts, về mọi phương diện, vật chất cũng như tinh thần, là một quyết định lớn của gia đình tôi. Sau này tôi không rời tiểu bang mà chỉ dời sang thành phố khác cũng thuộc Massachusetts. Dù sao chúng tôi cũng quyết định bán căn nhà ở Dorchester cho một người quen.

Ngày Về (NS Hoàng Giác) - Cs: Thanh Long Bass - Video SHD: Trần Ngọc A.

Những Bức Họa Tuyệt Đẹp Trên Đường Phố - Phong Anh


Bằng sự sáng tạo của người nghệ sĩ đường phố, bất cứ một bụi cây, nhành hoa nào cũng có thể tạo thành bức tranh vô cùng sinh động.Nghệ thuật đường phố luôn gây bất ngờ và cảm hứng cho mỗi chúng ta. Đường phố cũng là niềm cảm hứng để người nghệ sĩ sáng tạo ra nhiều tác phẩm sinh động và gây bất ngờ. Những bức tranh đường phố sinh động tạo một cái nhìn tươi mới cho các khu phố và đường phố quen thuộc. Tận dụng thứ sẵn có trong thiên nhiên như giàn hoa, bức tường cũ và bằng sự sáng tạo, người nghệ sĩ đã kiến tạo nên những bức họa đường phố thật đẹp mà bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

ĐỪNG LÀ NGƯỜI VÕ ĐOÁN… - FB TUAN ANH BUI

Tôi có một thói quen. Nếu không tháp tùng sếp đi tiếp đối tác, thì trưa nào cũng chọn quán cơm bụi ngay góc đường để tìm cái bỏ bụng. Quán nhỏ, đúng nghĩa cơm bình dân. Họ tận dụng căn trọ đầu hồi của cả dãy để mở kinh doanh. Xe cơm là loại cũ. Bả mua lại ở hàng đồng nát. Mang về xịt xịt rửa xà bông lau chùi, vậy là có ngay một chiếc xe mới. Món ăn không có gì quá đặc sắc. Nguyên xe cơm bự chà bá lửa chỉ cố định sáu món mặn, đồ xào (dưa leo, giá) đảo đi đảo lại sáu ngày trong tuần. Mặn ngọt... cũng tùy bữa và tùy vào tâm trạng của người nấu.

Nhớ Sĩ Phú - Người lính hát tình ca - Cát Linh

Những ngày của Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, tại căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhứt, rất nhiều những chiếc trực thăng vội vã cất cánh rời khỏi Việt Nam trong tình trạng hỗn loạn, không mệnh lệnh. Những chiếc phi cơ rời đường băng mang theo hàng nghìn sĩ quan cùng gia đình, người thân, và mang theo cả một Thiếu Tá Binh Chủng Không Quân VNCH. Để rồi nhiều năm sau đó, tiếng hát trữ tình, tha thiết của ông tiếp tục cất lên ở xứ lạ với những bản tình ca da diết. Đó là cố danh ca Sĩ Phú. Phố núi cao, phố núi đầy sương  May mà có em, đời còn dễ thương…

Xin Một Lần Nói Về Tango - Philato

Thưa Tango, - ---------------Sau 13 năm theo đuổi văn bằng đại học “Lao động là vinh quang” ngày trở về lại lang thang nơi hải ngoại để trả nợ đời ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”! Vậy mà Tango vẫn sát cánh cùng anh em trong mọi sinh hoạt khiến các mũ xanh chúng tôi cảm thấy “đời còn có ý nghĩa”. Vì lẽ đó đã nhiều lần chúng tôi muốn cầm bút để nói lời cám ơn đến Tango nhưng vì biết bản tính chịu đựng và ẩn dật của niên trưởng nên chúng tôi đành phải tạm ngưng. Nay vì một vài lý do, chúng tôi đành phải thực hiện, dù cho niên trưởng có “Yes or No”. Xin anh thứ lỗi..

HUẾ -Liên Bình Định -Diệu Hiền

Hôm nay: Memorial Day! - Lê Văn Hải

Hôm nay: Memorial Day!
Thứ Hai, 30 tháng 5 năm 2022, Mỹ là ngày lễ toàn Quốc Gia Tưởng Niệm, Nhớ Ơn những người nam nữ Mỹ, những người con yêu của Tổ Quốc, đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu, đã nằm xuống.Theo nghi thức, cả nước, Quốc kỳ Mỹ được treo rũ cho đến quá ngọ giờ địa phương. Người Mỹ ưu tiên trong ngày, là đi viếng nghĩa trang tử sĩ và các tượng đài tử sĩ Mỹ để tưởng niệm. Để thấm với ý nghĩa: “Tự Do không phải là món quà biếu không. Quốc gia nào muốn có hưởng quà quý báu này, phải trả bằng xương bằng máu! của biết bao nhiêu người nằm xuống!”

NGÔI CHÙA " BA KHÔNG " Ở BẮC NINH - Đoàn Dự (ghi)


Đi theo con đường Hà Nội- Bác Ninh, đến ki- lô mét 20, nhìn về phía bên trái, thấy có phải núi đất mọc lên giữa đồng lúa mênh mông . Tại lưng chừng núi, giữa rừng cây sum suê, thấp thoáng mái chùa cổ kính. Đó là chùa Tiêu Sơn, tên chữ là Thiên Tâm tự, thuộc xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chùa này đả từng được nhà Văn Khái Hưng dùng làm bối cảnh để viết truyện "Tiêu Sơn tráng sĩ" nỗi tiếng. Đây là ngôi chùa thiêng hơn 1.000 năm tuổi, nay được mệnh danh là chùa " Ba không": Không đặt hòm công đức quyên tiền của khách thập phương. Không cho phép đốt vàng mả, giấy tiền . Không cúng đồ chay hay đồ mặn. Ai tới đây đều được sư bà trụ trì căn dặn: " đi chùa thì phải tịnh tâm, không mê tín dị đoan, việc đốt vàng mả và rải giấy tiền không có trong đạo Phật".

Già Khú Đế - Song Thao


Bạn bè tôi, bỏ rẻ cũng đã tám chục niên kỷ. Người đời bảo già rồi. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chơi ác hơn. Trong bài viết “Già…Khú Đế”, ông luận như ri: “Già khú là giai đoạn một, thêm một bước nữa thì gọi là “già khú đế”. Khú, từ điển tiếng Việt bảo là “để thâm lại và có mùi hôi”, thí dụ dưa khú, tức là một thứ dưa để lâu quá, sắp hư. “Khú đế” là “vua” của khú, hơn hẳn các khú”. Tám chịch hay hơn nữa có phải là già khú đế không, hình như không ai trong chúng tôi nghĩ như vậy tuy mỗi lần tụ họp với nhau là một kịch bản khác. Gần như toàn thể chúng tôi đều là những vận động viên môn thể dục dụng cụ. 

Em Đi - Thơ Mạc Phương Đình - Nhạc Vũ Thư Nguyên - Ca Sĩ Quang Đạt - Lê Tuấn PPS

Tâm tình với Hoạ sĩ Đào Hải Triều

Chiều hôm qua, Chủ nhật 29/5/22 chúng tôi ghé phòng tranh của anh Đào Hải Triều, để gọi là "ngắm lại" những bức tranh tuyệt đẹp của Anh trước khi Anh đóng cửa vào cuối ngày, Nhưng bất ngờ khi đến nơi mới biết tin Anh vừa được đài CBS phỏng vân, phổ biến rộng rãi thêm về Phòng triển lãm tranh, và có nhiều ý kiến gửi đên yêu cấu tiếp tục mở cửa thêm một cuối tuần nữa, để khách xa gần có dịp đến thưởng lãm..

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Nắng nóng ở Pakistan vượt quá mức chịu đựng của con người - Zing


Người mẹ dùng giấy quạt cho con giữa lúc Jacobabad bị cắt điện hôm 11/5. Ảnh: AFP. Các nhà khoa học cảnh báo nhiệt độ gia tăng liên tục và quá sức chịu đựng đang kiểm chứng khả năng sinh tồn của con người. "Nắng nóng quá độ đang ngày càng trở thành vấn đề thách thức trong tương lai", giáo sư Blair Felmate, lãnh đạo Trung tâm Thích ứng khí hậu tại ĐH Waterloo, Canada nói trên CBC ngày 28/5. Ông cho rằng các nước cần phải ban hành những kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm giúp nhân loại thích ứng với nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt. Ví dụ điển hình cho những cảnh báo trên đang xảy ra tại khu vực Nam Á. Những ngày qua, nhiệt độ chạm mốc kỷ lục khiến cư dân Jacobabad, Pakistan, “không thể chịu đựng được”, theo CNN.

Thánh Lễ Rửa Tội cho Nhà báo Trương Gia Vy


 Vào hồi 2PM chiều nay, tại Thánh Đường Thánh Tử Đạo VN trên đường Singleton Rd thành phố San Jose, bắc California, Môt buổi Thánh Lễ Rửa Tội cho Nhà báo Trương Gia Vy, phu nhân của Cố GS Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng, đã được trang trọng tổ chức với sự hiện diện tham dự của rất đông các phóng viên, ký giả báo chí Vùng Thung Lũng Hoa Vàng. Thánh lễ được tổ chức thể theo nguyện vọng của chị Trương Gia Vy, sau nhiều năm mang trọng bệnh, phải thường xuyên ra vào bệnh viện điều tri.

Mời Xem Lại - DIỄN HÀNH NGÀY CHIẾN SĨ TRẬN VONG 2019 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN


NGƯỜI QUEN - Bs Phan Quý Nam


Những ngày cuối năm, bệnh viện ít nhộn nhịp. Người nằm bệnh tại các khoa thường nôn nao xin bác sĩ về sớm để còn kiếm tiền mua áo mới cho con và sửa soạn đón Tết. Chỉ có những bệnh thật nặng mới phải nằm lại theo yêu cầu của bác sĩ và một số trường hợp chính người nhà bệnh nhân xin ở lại bệnh viện để… trốn Tết vì quá nghèo. Khu vực hành chánh của bệnh viện, gồm cả ban giám đốc, buổi chiều càng vắng vẻ hơn. Cuốn sách mua hồi đầu tuần mới đọc chưa hết 2 chương còn nằm trên bàn làm việc. 

EM ĐẸP NHẤT ĐÊM NAY - HỜN ANH GIẬN EM | PHẠM DUY - TUẤN LÊ | THANH LAN, HÙNG CƯỜNG, MAI LỆ HUYỀN

Mỏ khí đốt thiên nhiên của Nga và khí đốt hoá lỏng - Nguyễn Đức Vượng

 

Mỏ khí thiên nhiên được xếp làm 3 loại: mỏ siêu khổng lồ, chứa hơn 850 bcm (billion cubic tỷ meters, tỷ mét khối) khí, mỏ khổng lồ đẳng cấp thế giới, có trữ lượng khoảng 85 đến 850 tỷ mét khối, và các mỏ nhỏ hơn 85 tỷ mét khối. Chỉ có dưới 1% các mỏ tìm thấy là mỏ siêu khổng lồ, và mỏ khổng lồ tầm cỡ thế giới. Hai loại mỏ này sản xuất khoảng 80% khí đốt trên thế giới. Nga có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất trên thế giới, khoảng 47000 tỷ mét khối. Một số mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm trong khu vực phía đông Tây Siberia của Vịnh Ob trên Vòng Bắc Cực. 15 mỏ khí đốt lớn thứ hai trên thế giới là Urengoy, được phát hiện ở đó vào năm 1966, và được ước tính có trữ lượng ban đầu tổng cộng tới 8100 tỷ mét khối, Các mỏ Urengoy đi vào sản xuất năm 1978, và mặc dù sản lượng đã giảm nhưng còn cao hơn các mỏ khí khác trên thế giới.

TÌNH YÊU TUỔI HẠC - ST

Tôi đi trước nhé, bà ơi!
Chuyến tàu tôi đã đến nơi trạm dừng...
Hứa rằng sống chết cùng chung, 
Vậy mà tôi lại giữa chừng rời đi. 
Bà đừng có khóc nhòa mi,
Kiếp sau mình gặp, lo gì, bà ha!
Bao nhiêu năm tháng đã qua,
Tôi - bà có cặp vào ra sớm chiều.

TỰ HÀO ??? - BK

Có cái chữ Định hướng XHCN mà học mãi vẫn không hiểu.
Bạn hỏi tôi..."Vậy một lần nữa tôi xin hỏi, các bạn tự hào vì điều gì ? "
Tôi xin được giả nhời rằng :
- Tôi tự hào, vì nước tôi có những người cộng sản, làm lãnh đạo, chỉ học tới tiểu học, mà đã đọc và hiểu sách Tư Bản Luận, rất lằng nhằng khó hiểu của ông Karl Marx, và đem nó vào áp dụng "thành công" được ở xứ Việt, nơi mà một ông sử gia của Miền Bắc cộng đã phán rằng " cơ địa nước ta khác hẳn với các nước mà Marx đã đề cập đến trong sách của lão ta ".

Czardas - Trình tấu Đàn T'Rưng Việt Nam với tác phẩm Phương Tây

Súng giết người hay người giết người. Rồi ra mọi chuyện lại chìm xuồng - Giao Chỉ, San Jose.


Xin đọc qua bản tin ngắn :Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott thông báo: “Nghi phạm trong vụ xả súng vào ngày 24 tháng 5 là Salvador Ramos (18 tuổi), đang là học sinh trường trung học Uvalde.” Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas - Roland Gutierrez cho biết: “Vụ xả súng đã khiến 19 học sinh và 2 người lớn thiệt mạng”. Adrian Mendes - quản lý tại cửa hàng đồ ăn nhanh Wendy's, nơi Salvador Ramos làm việc nói rằng: “Ramos là kiểu người trầm lặng, ít nói, không trò chuyện nhiều với nhân viên khác. Thống đốc cho biết thêm: “Ramos đã bắn chết bà của mình trước khi tới trường tiểu học

Tiên tri Parker: Vận mệnh tương lai của Tập Cận Bình, Putin, Biden - Tử Vi


Nhà tiên tri ngoại cảm người Anh Craig Hamilton-Parker.
Nhà tiên tri ngoại cảm người Anh Craig Hamilton-Parker đã dự đoán nhiều sự kiện lớn trên thế giới, và thu hút sự chú ý của mọi người vì độ chính xác cao. Trong 2 buổi phát sóng trực tiếp vào ngày 5 và 11/5, Parker đã dự đoán về số phận của các nhà lãnh đạo của một số cường quốc trên thế giới, bao gồm: Tập Cận Bình, Biden, Putin, v.v.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

Kính mời nghe Tuyệt Tác Phẩm #3 "Quán Quan Âm" Thơ : Thi sĩ Triết Gia Lê Huy Trứ Nhạc : Nguyên Hà

Phượng vĩ - Andy Van

Một bà ở West Virginia bắn chết kẻ nổ súng trong bữa tiệc - V.Giang

 Armed female bystander kills man firing at party in West Virginia

CHARLESTON, West Virginia (NV) – Một phụ nữ ở West Virginia đêm Thứ Tư, 25 Tháng Năm, bắn chết một người đàn ông khi người này cầm khẩu súng trường AR-15 bắn vào đám đông trong một bữa tiệc ngoài trời, theo bản tin của hãng thông tấn AP. Hung thủ Dennis Butler, 37 tuổi, bị giết chết sau khi ông ta lấy súng trường bắn vào hàng chục người đang tham dự bữa tiệc ăn mừng sinh nhật và tốt nghiệp bên ngoài khu chung cư ở thành phố Charleston, cảnh sát cho biết trong một thông cáo gửi tới truyền thông Người phụ nữ, lúc đó đến tham dự bữa tiệc, đã rút khẩu súng lục và bắn chết hung thủ Butler, theo cảnh sát. Không ai trong bữa tiệc này bị thương tích gì.

Vietnamese American Service Center - Calendar May 30 - June 4, 2022


Weekly Update/ Cập Nhật Hàng Tuần/ Actualización semanal
Saturday, May 28, 2022
Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5, 2022
Sábado 28 de mayo del 2022

Dear Community Member,
Thank you for subscribing to our newsletter. All of our latest programmatic offerings and service updates is provided through this channel. If you received this latest issue from a friend, please be sure to hit the "Subscribe" link below so you can always receive our latest and greatest.
---
Chào quý vị,

Cám ơn quý vị đã ghi danh nhận email thông báo mới nhất của Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ. Tất cả những chương trình và dịch vụ có tại VASC sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang mạng này. Nếu quý vị nhận được trang thông tin này từ những người bạn của mình, hãy nhấn vào nút "Subscribe" dưới đây để ghi danh nhận thông báo trực tiếp của chúng tôi trong tương lai.