Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2024

ĐIỂM TIN 30/4/2024 - Long Đỗ


Ông Pompeo gửi hồi ký tới Đại sứ quán Trung Quốc, để “chuyển cho ông Tập” Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết đã gửi một số bản sao cuốn hồi ký “Không bao giờ nhượng bộ” của mình cho Đại sứ quán Trung Quốc, và đùa rằng để chuyển chúng cho lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình. Hôm thứ Bảy (27/4), ông Pompeo đăng một bức ảnh lên mạng xã hội X, đó là vài cuốn sách “Không bao giờ nhượng bộ” (Never Give an Inch), kèm theo dòng tweet: “Mấy cuốn sách tặng Đại sứ quán Trung Quốc để chuyển cho Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Tin Bài 49 Năm Tháng Tư Đen và Tin Việt Nam Hôm Nay Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


49 Năm Sau Ngày “Giải Phóng” Người Việt Vẫn Còn Bỏ Nước Ra Đi! Thuyền Chở Di Dân Việt Nam Bị Úc Ðại Lợi Chặn, Chiếc Này Là Chiếc Thứ Năm, Kể Từ Tháng Chín Năm 2023 Đến Nay.(Hình: Một nhóm người Việt được đưa lên đảo Christmas của Úc Ðại Lợi hôm 14/4/2013.) -Cơ quan chức năng Úc Ðại Lợi xác nhận đã chặn được một thuyền chở ba công dân Việt Nam hướng vào nước này. Đây được cho là chiếc thuyền đầu tiên trong chừng một thập niên qua thuộc dạng hành trình từ Việt Nam đến Úc Ðại Lợi; và cũng là chiếc mới nhất trong danh sách thuyền từ Việt Nam nhắm đến Úc Ðại Lợi bị chặn trong hai năm qua. Chiếc này là chiếc thứ năm kể từ tháng chín năm 2023 đến nay.

Chương Trình Ca Nhạc 40 Năm Xa Xứ 1975-2015 - Van Dau

Đặng Minh Tâm - "Một hồi ức đau thương".

Một năm sau ngày đổi tiền, tôi sinh cô con gái đầu lòng ở nhà thương Từ Dũ, lúc bấy giờ bị đổi tên thành ” Xưởng Đẻ Từ Dũ “. Tôi vào hôm trước đến sáng hôm sau mới sinh cháu, mẹ tôi phải lót tờ báo ngủ ngoài hành lang, chắc là mệt quá nên thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì mới hay cái bóp cầm tay đã bị trộm mất với số tiền duy nhất chỉ vỏn vẹn 100 đồng đã làm mẹ tôi phờ phạc vì không biết ngày mai sẽ sống thế nào đây??? Đón đứa cháu ngoại đầu lòng trong hoàn cảnh bi đát như thế nhưng mẹ tôi vẫn dấu sợ tôi buồn. Mẹ ơi, con viết đến đây tự dưng lại muốn khóc vì những ngày tháng long đong, khốn khổ của gia đình đều do mẹ gánh vác mãi đến bây giờ vẫn hằn in trong ký ức của con, 

Chuyện người con gái có tên ‘Nguyễn Thị Di Tản’ - Hoàng Thị Tố Lang


Tôi là họ Nguyễn. Chỉ riêng họ Nguyễn đã chứng tỏ tôi là người Việt Nam. Nhưng lúc rời Việt Nam tôi chỉ là cái bào thai trong bụng mẹ, theo mẹ trên đường di tản và chào đời trên đảo Guam. Từ ngày ấy, tên tôi là Nguyễn Thị Di Tản. Đến nay 48 năm qua, tôi đã trưởng thành nơi miền đất tạm dung của một tỉnh lỵ miền Tây Canada. Thành phố Winnipeg, buồn hắt hiu như tâm sự “Người Di Tản Buồn” – bản nhạc của nhạc sĩ Nam Lộc mà mẹ rất yêu thích. Ngày còn bé, bằng bài hát ấy mẹ đã ru tôi ngủ. Riết rồi tôi quen với từng lời ca tiếng nhạc. Mẹ nói đêm nào không nghe bài hát ấy thì tôi không ngủ. 

Trường Quốc Gia Nghĩa Tử - Trang Nguyên

Trường Quốc Gia Nghĩa Tử xây dựng hoàn chỉnh (Ảnh: Internet)
Từ năm 1962, bên cạnh thực hiện các chương trình Quân tiếp vụ, Trại gia binh nhằm giúp đỡ gia đình quân nhân, Bộ Quốc phòng VNCH còn khai triển một chương trình giáo dục phổ thông và dạy nghề dành cho con em gia đình nghĩa tử vị quốc vong thân. Mặc dù chương trình đã lên kế hoạch nhưng ngân sách thực hiện lại chưa có, nên phải kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí để bắt tay vào việc. Ðó là những khó khăn ban đầu dành cho Trung tá Bác sĩ Trương Khuê Quan, Cục Trưởng Cục Xã Hội Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa khi thực hiện dự án trường Quốc Gia Nghĩa Tử và khu nội trú. 

THƠ Võ Đại Tôn VÀ CỐ NGHỆ SĨ HỒ ĐIỆP DIỄN NGÂM (1960)



                  Hồ Điệp
CỐ NHÂN
(Bài thơ này đã được cố Nghệ Sĩ Hồ Điệp diễn ngâm lần đầu tiên trong Chương Trình Thi Văn Tao Đàn do Thi Sĩ Đinh Hùng phụ trách, trên đài phát thanh Saigon, năm 1960. Tác giả viết bài thơ này thuở còn trung học. Sau này, Nghệ Sĩ Hồ Điệp có diễn ngâm lại trong băng Thơ Hồ Điệp, phát hành tại Saigon trước năm 1975.

Thắng cũng… làm giặc! - KD


"Thua làm giặc" là lẽ thường nhưng "thắng" cũng làm giặc!" Nửa thế kỷ qua, kẻ"chiến thắng" dường như chưa bao giờ hưởng trọn cảm giác chiến thắng thật sự, vẫn mãi ấm ức, tức tối, vẫn hậm hực đấm ngực thình thịch: "Tại sao cờ vàng vẫn tung bay trong cộng đồng hải ngoại khắp thế giới, từ Mỹ sang Úc, từ Pháp đến Canada?" Thế thì "ý nghĩa lịch sử của ngày đại thắng mùa xuân 1975" là gì? Gọi tên gì bây giờ về sự kiện này cho đúng nhỉ?

NÓN CỐI & DÉP LỐP - 'VietTuDo' via Nhóm Thân Hữu

 



 

Trường hận tháng tư - Thơ SAO KHUÊ


Em hỏi chị:
Tháng tư về chị có buồn không?
Riêng em,
lòng chợt thấy bâng khuâng khó tả!
Tháng tư năm đó,
Kể sao cho siết
Những nỗi bàng hoàng:

30 THÁNG 4 - THƯƠNG TIẾC VIỆT NAM - Lê Nguyễn Nga


30 THÁNG 4 – THƯƠNG TIẾC VIỆT NAM

Tháng 4 lại về. Bao nhớ thương cho đất nước Việt Nam


Tháng 4 lại về. Bao nhớ thương cho đất nước Việt Nam bị cưỡng chiếm từ Tháng 4, 1975. Xin đi ngược về quá khứ. Với Hiệp định Geneve 20 tháng 7 năm1954, nước Việt Nam bị chia đôi, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. Phía bắc là của Cộng Sản. Phía nam là phần đất tự do. Năm 1956 toàn dân miền Nam bầu cử tổng thống hợp hiến và hợp pháp. Tổng thống Ngô Đình Diệm đắc cử và thành lập nền Đệ Nhất Cộng Hoà. Nhưng, Việt Cộng đã chiêu dụ một số người tập kết ra miền Bắc và tiếp tục mưu đồ cướp chiếm miền Nam. Việt Cộng cũng gài người ở lại để âm mưu đánh phá miền Nam. Trong lúc này miền Nam lo
thành lập chính phủ Việt Nam Cộng Hoà. Một chính phủ
chủ trương tự do. Vào những năm đầu, tuy gặp khó khăn
vì còn phôi thai, nhưng đời sống người dân tương đối khá
hơn Miền Bắc về mọi phương diện. Ít nhất người dân được
hưởng không khí tự do. Từ năm 1956, xã hội miền Nam
tiến triển tốt đẹp về quân sự và dân sự.
Miền nam thành lập chính quyền. Với guồng máy hành
chánh, kinh tế, và giáo dục theo chính thể Cộng Hòa. Các
trường đại học được mở rộng. Nông dân được cấp đất và
nông cụ để khai phá ruộng vườn. Kinh tế thương mại theo
tự do tư bản. Nông sản thu hoạch được là của người dân,
thuộc quyền xử dụng của người dân. Từ những thành phố
nhỏ đến thủ đô Saigon, dân chúng buôn bán sinh sống
hoàn toàn tự do phát triển. Tài sản riêng của người dân
được tôn trọng. Một đất nước đang cố gắng tham gia vào
cộng đồng thế giới từ năm 1960 và kiêm luôn vai trò là
thành trì ngăn chận làn sóng CS tại Đông Nam Á từ năm
1956 đến 1975.
Trong lúc miền Nam lo cho đời sống dân chúng, thì miền
Bắc, từ năm 1958 , bộ mặt lừa dối của CS núp dưới danh
nghĩa Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, để đánh phá với
chủ tâm cướp luôn miền Nam. Một điều đáng buồn là có
nhiều người trí thức đã lầm lạc theo Việt Cộng giúp đánh
phá miền Nam trên mọi mặt từ văn hoá, tư tưởng, đến quân
sự.
Những cuộc đánh phá giết chóc trên đất Nam từ năm 1960

My South Vietnam: Part 1 - Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa (Song ngữ) - VFC

Bản tin ngày Thứ ba 30 tháng 4 năm 2024 - Hà Trung Liêm


Mẹ Việt Nam
Số Đặc biệt Tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975

1-30/4 – Xâm lược hay giải phóng: Từ góc nhìn công pháp quốc tế
2- Cộng đồng người Mỹ gốc Việt sau gần 50 năm và những khác biệt thế hệ
Thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt lớn lên ở nơi giao thoa: nỗ lực xây dựng bản sắc
3- Điệp Mỹ Linh – Hàn gắn vết thương 30 tháng 4 năm 1975

Xin hãy ghé - Thơ TRẦN VĂN LƯƠNG


Dạo:
Hỡi người “du lịch” quê hương,
Có còn nhớ chuyện đau thương năm nào?

***
Bạn lại bảo sắp về quê du lịch,
Và lần nào cũng thích thú như nhau,
Được chen chân vào những chốn “sang giàu”,
Lòng thơ thới, chẳng bao giờ thấy chán!

Người như bạn, giờ nơi đây nhan nhản,
Đủ loại từ tỵ nạn đến di dân
Qua đường nhân đạo, qua ngả hôn nhân,
Hay may mắn được người thân bảo lãnh.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-1975 TẠI MILPITAS, CALI. - Đặc San Ý Dân


Milpitas (Ý Dân): Khoảng 200 người đã đến tham dự lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4-1975 do chính quyền thánh phố Milpitas tổ chức tại Barbara Lee Senior Center, Community Room . Milpitas vào 11 giờ trưa ngày chủ nhật 28-4-2024 vừa qua. Trong thành phần khách tham dự, chúng tôi nhận thấy ngoài bà thị trưởng Carmen Montano, có các nghị viên Hon Liên, Evelyn Chua, Gary Barbabilo còn có các ông Bùi Đức Lạc, Triệu Hà, Jimmy Phan, Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Mùi, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Vạn Bình, Nguyễn Cao Thăng, Bùi Đình Can, Văn Hoàng Tuấn, Lê Đình Thọ, Phan Kiên, Cao Hồng, Đặng Long v.v cùng các bà Trương Vân Lan, Mã Phương Liễu, Maria Phạm, Lê Thanh , bà Văn Hoàng Tuấn v.v. cùng nhiều đồng hương VN, đặc biệt có đoàn vũ Viet Steps.

TẤT TẦN TẬT về "rắn chúa" TAYLOR SWIFT trong 34 PHÚT | Tuấn Minh (Austin) | Giải trí

Ông Hun Sen nói Campuchia ‘không nhượng bộ’ hay ‘đàm phán’ về kênh đào Phù Nam bất chấp Việt Nam

Bức ảnh do Nội các Chính phủ Campuchia công bố hôm 8/11/2022 cho thấy Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (phải) duyệt đội danh dự trước cuộc gặp tại Cung điện Hòa bình ở Phnom Penh.

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố mạnh mẽ rằng việc xây dựng kênh đào Phù Nam (Funan) Techo sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp những phản đối liên tục của chính phủ Việt Nam, và khẳng định không cần đàm phán với Hà Nội về kênh đào đang gây tranh cãi này, theo truyền thông Campuchia.

Đảng, nhân sự và làm đến đâu... nát đến đó! (P5) - Trần Văn - VOA

 

Ông Trương Tấn Sơn (người cầm hoa) được các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Long An tiếp đón ngày 22 tháng 12, 2023. (Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Hạ tuần tháng 12 năm ngoái – cách nay chừng bốn tháng – nhiều người ngạc nhiên khi biết ông Trương Tấn Sơn (lúc đó 39 tuổi), Ủy viên Thường vụ quận ủy Tân Bình, Phó Chủ tịch quận Tân Bình được điều động từ TP.HCM về Long An để làm... cán bộ của Tỉnh ủy Long An [1].

Mời Ghi danh tham dự Đại Hội TN Cư An Tư Nguy 2024 tại San Diego CA USA,

Kính chào quý Huynh Trưởng, Đồng môn cùng thân hữu và Độc giả,Ban Biên Tập Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy kính gửi đến quý vị Bản Tin Số 12 với nhiều tin cần thiết về:
1- Ghi danh tham dự Đại Hội TN 2024 tại San Diego CA USA,
2- Việc thực hiện Kỷ Yếu,
3- Ứng cử hay đề cử người để bầu vào Hội Đồng quản trị Tổng Hội nhiệm Kỳ mới
4- Nhiều văn thơ, hình ảnh sinh hoạt Tết, Kỷ niệm Quốc Hận 30 tháng 4 cùng những tin tức sinh hoạt Cư An Tư Nguy khác
BBT gửi Bản Tin tới Quý Vị bằng PDF, link trang WEB qua Email, tin nhắn điện thoại, Messenger (FB) nhờ quý vị chuyển cho bạn hữu và mọi người cùng xem .
Trân trọng kính chào và kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình luôn an mạnh
TM. BAN BIÊN TẬP

Trưởng Ban
Alpha Chu Q. Đại Khóa 19/SQTB

Dừng Bước Giang Hồ - Đoan Trang

Đòn thù" - Lỗ Trí Thâm


…Trời ơi!!Chúa đâu?.Phật đâu ?.Sao tôi khổ thế này !!??”
Từ lưng đồi,trong cơn mưa tầm tã. Ông Trung Tá Không Quân “ thua cuộc” trượt chân,lăn nhiều vòng cùng khúc cây,(chỉ tiêu lao động), đè ngang cổ.Dẫy dụa nhiều lần .. Khi đứng dậy được..Hai tay dơ lên trời , ông gào thét như nỗi đau của “ Hổ mhớ rừng..” bị sập bẫy!! ..Bộ quần áo tù mỏng dính , ướt sũng, dán sát người ông.Từ một góc khuất trong bụi rậm,tôi thấy rõ một bộ xương cách trí đang lơ lửng giữa trời.
Ôi !.còn đâu “ ..Vùng trời nào đó anh đã bay qua.
.Chỉ còn lại đây..rừng núi bao la..”
Tận cùng của nỗi tuyệt vọng.!!

 Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm & Ca khúc Gọi Người Yêu Dấu - Vương Trùng Dương


Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm & Ca khúc Gọi Người Yêu Dấu
Giai thoại
Thương yêu dáng vai gầy thanh thanh
Thương em mong manh như một cành lan…
(Vũ Đức Nghiêm)

Thư Mời RMS lúc 1pm Chủ Nhật 05-05-2024 tại Westminster Community Center

 
Kính mời quý vị đến tham dự buổi RMS Hồi Ký "Người Muôn Năm Cũ" của tác giả Phạm Gia Đại sẽ bắt đầu đúng 1 giờ chiều ngày Chủ Nhật 05-05-2024 tại Westminster Community Center 8,200 Westminster Blvd, Westminster, CA (trên đường Westminster-góc với All American Way (ngay đầu đường vào Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ) *Chương trình ngắn gọn súc tích với ba diễn giả: Một người tù cuối cùng (ra khỏi trại giam sau 17 năm cùng với tác giả), một ký giả được nhiều người yêu mến, một cựu học sinh Bưởi-CVA văn võ song toàn. Xen kẽ với chương trình văn nghệ đặc sắc, với những giọng ca truyền cảm có thể quý vị chưa được nghe bao giờ qua những nhạc phẩm chọn lọc.

Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm năm thứ 49 Quốc Hận 30-4 Vùng Washington DC...












Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm năm thứ 49 Quốc Hận 30-4 do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington D.C., Maryland & Virginia phối hợp cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận tổ chức tại Falls Church, Virginia ngày 28-4-1975
Kính chuyển và xin giúp phổ biến
Nguyễn Quang Dũng
Focus Digital Publishing

Một Ngày Việt Nam & Bước Chân Việt Nam | Hợp Ca | Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng & Trúc Hồ

THÁNG TƯ GIÔNG BẢO - Thơ NGƯ SĨ

 

30 tháng 4, một vài hồi tưởng - Hàn Phú


Đã bao lần 30 tháng 4 trôi qua, nhưng lần nào cũng vậy mỗi khi ngày này đến, thì lòng tôi lại thấy buồn man mác, day dứt, như bị ám ảnh đủ điều và kỷ niệm của những ngày đen tối ấy lại sống dậy. Có thể nói nỗi buồn này không phải chỉ ở riêng tôi, mà còn ở nhiều người khác nữa. Mặc dù trang sử đen đã đóng lại, khép kín và đã lùi xa vào dĩ vãng có đến cả bốn chục năm trời, nhưng khi mốc thời gian đó hàng năm trở lại, thì những hồi tưởng lại cứ hiện về. Nó như một ám ảnh của cơn bệnh trầm kha trong người, rất khó gột rửa khỏi tâm hồn; nên hôm nay tôi viết ra những dòng dưới đây, hy vọng may ra nó giải tỏa bớt những ám ảnh, làm nhẹ đi những trăn trở và tủi hận, cho những ám ảnh của đám mây đen này không còn trở về nữa!

THÁNG TƯ NGHẸN NGÀO - Thơ NGÔ ĐỨC DIỄM


Ba mươi tháng tư mặt trời cháy đỏ
Trăng vàng chết lịm dưới đáy oan khiên
Núi sông tức tưởi uất hận ngút ngàn
Thế giới quay lưng trời cao ngoảnh mặt

Ba mươi năm dài chinh y lấm đất
Gươm trần sáng quắc mũi súng còn thơm
Hùng khí ngất cao đạn đã lên nòng
Phút chốc chí trai tan theo mây khói

HẬN LY HƯƠNG - lời Anh Hoa & Phạm Long - Tiếng hát Tịnh Đế Liên Hoa

3 lý do vì sao sau Huệ Vương, Tô Đại sẽ gọi tiếp tên Bình Tòa? Trà My – Thoibao.de

26/4/2024
" Xin nhắc lại, bình luận về việc Tô Đại tướng sẽ chọn “quân domino” nào tiếp theo, nhà báo Trần Hiếu Chân đã đưa ra một nhận xét đáng chú ý: “Chánh án Nguyễn Hòa Bình chỉ là “món nộm” trong bữa tiệc của Tô Đại tướng. Bộ trưởng Công an Tô Lâm muốn “hạ hỏa” sự sục sôi của dân chúng, trước “Hội đồng dao thớt” của Chánh án Hòa Bình. Ông này cho quân ra chợ mua dao thớt về, để làm vật chứng cho vụ án Hồ Duy Hải kéo dài hàng chục năm trời”.

Thuyền nhân - Bản Tường Trình Từ Đảo Kokra Thái Lan - Ký Giả Dương Phục & Vũ Thanh Thuỷ


• Vụ Thứ 1 – 87 Người Bị Giết
Nhân Chứng : Bà Nguyễn Thị Thương , 36 tuổi , tốt nghiệp Đại Học Hoa Kỳ , tu nghiệp tại Paris , Pháp . Trước 1975 Bà là Giáo Sư Đại Học Bách Khoa Thủ Đức . Bà Thương vượt biển cùng chồng là Giáo Sư Trần Quang Huy , Phân Khoa Trưởng Văn Khoa Đại Học Sài Gòn , cùng với Mẹ ruột , cậu , 2 em trai , 2 em dâu , 4 cháu gái và một con gái nhỏ 3 tuổi . Nhưng chỉ còn Bà , con gái nhỏ của bà , một người em trai của Bà và một em gái của chồng sống sót .

Bản tin ngày Thứ hai 29 tháng 4 năm 2024 - Hà Trung Liêm


1-3 lý do vì sao sau Huệ Vương, Tô Đại sẽ gọi tiếp tên Bình Tòa?
2- Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin đè nặng lên tham vọng của Tô Lâm
3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 29 tháng 4 năm 2024
4- Ls. Lê Quốc Quân - ‘Vũ khí Pháp quy’ đã vượt khỏi tầm kiểm soát?

TRỜI CHƯA MUỐN SÁNG (Trần Thiện Thanh) - Nguyên Khang & Diễm Liên - Video4K: Trần Ngọc A.

SO SÁNH NỘI CHIẾN HOA KỲ VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM - NGUYỄN VẠN BÌNH


Nội Chiến Hoa Kỳ kéo dài 4 năm từ ngày 12-4-1861 đến ngày 9-4-1865.Cuộc chiến Việt Nam kéo dài 20 năm từ ngày 1-11-1955 đến ngày 30-4-1975. Cả hai cuốc chiến đều gây nên cảnh tang tóc, đau thương cho quốc gia và quân, dân của mình.Mục đích của bài viết nầy, chúng tôi chỉ nêu ra những điểm chính liên quan đến nguyên nhân, sự thiệt hại và sự đối xử của phe thắng trận với phe thua trận như thế nào? Và tại sao, Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến, nhân dân Hoa Kỳ có thể hòa giải, hàn gắn vết thương, xóa bỏ được những quan điểm dị biệt và thành công trong việc xây dựng quốc gia? 

Sinh hoạt đôc lạ, gần hàng trăm Khách Không Nhà (Homeless) đủ mọi sắc tộc, cùng tham gia giây phút Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2024! và Kính chuyển tin thế giới đó đây, theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


Sinh hoạt độc lạ nhất trong tháng tư năm nay: gần hàng trăm Khách Không Nhà (Homeless) đủ mọi sắc tộc, cùng tham gia giây phút Tưởng Niệm Tháng Tư Đen! với Nhóm Mõ Nhân Ái. -Trong bữa cơm nóng hổi, mà Nhóm Mõ Nhân Ái, phục vụ bền bỉ hàng tuần bao nhiêu năm qua. Hôm nay, Thứ Năm, ngày 25 tháng 4, năm 2024, tại trước sân Thư viện Tully, San Jose. Khách không nhà rất ngạc nhiên, khi thấy khung cảnh chung quanh có nhiều thay đổi, bàn để thực phẩm, cũng được trải bằng khăn mầu đen, một bàn nhỏ khác, cũng mầu đen, trên đó có 2 bình hoa trắng, và tấm bảng hiệu đen ghi số trắng lớn 30.4 và những lá cờ lớn, nhỏ, Vàng Ba Sọc Đỏ.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2024

Nhà Văn Lê Xuyên, Người Muôn Năm Cũ - Posted on April 23, 2024 by Ha Nhan


Lê Xuyên tên thật là Lê Bình Tăng, sanh ngày 1 tháng 11 năm 1927, tại Ô Môn, tỉnh Cần thơ; năm 1945 đã đậu DEPSI (Diplôme d’étude primaire superieure indochinoise). Từng hoạt động cho Đại Việt Quốc Dân Đảng. Ông vào nghề báo bằng sự giới thiệu của Vương Hữu Đức – Tổng Thư Ký tờ Sài Gòn Mai (1963) với trách nhiệm viết tiểu thuyết trường thiên. Trước đó ông chỉ làm thơ. Tác phẩm văn xuôi đầu tiên có tên “Chú Tư Cầu” xuất bản năm 1965 và lập tức được đón nhận nồng nhiệt đến độ từ đó người ta gọi ông với biệt danh thân thương là: “Chú Tư Cầu Lê Xuyên”. Tuy nhiên những tác phẩm đi sau cũng bán rất chạy như: Rặng Trâm Bầu, Vợ Thầy Hương (1965), Đêm Không Cùng (1966), Kinh Cầu Muống (1968), Vùng Bão Lửa (1969), Nguyệt Đồng Xoài (1970), v.v.

NON SÔNG TÌNH BUỒN - Phát Đạt - Lương Trần

Machu Picchu Có Nên Đến? - Sỏi Ngọc


Đoàn du lịch của chúng tôi April 3-2024 Từ ngày về hưu non, hai vợ chồng tôi cứ lục lọi hết website này đến website khác để tìm nơi đẹp đi du lịch; sợ rằng sự hào hứng của tuổi trẻ sẽ không còn nữa, nên phải đi hết những chỗ mình ao ước từ hồi nhỏ đã đọc sách mà không có thì giờ và phương tiện để thực hiện. Vào Exoticca tôi thấy họ đang sale nửa giá đi Peru, một quốc gia nằm phía tây Nam Mỹ, có biên giới với Ecuador và Colombia về phía Bắc, Brasil về phía Đông, Chile về phía Nam và Thái Bình Dương nằm phía Tây của Peru. Tôi thấy quá rẻ, đọc một vài bình luận của những người đã booked vào tháng 3 năm 2024, ai cũng khen rất vui, hấp dẫn, đẹp, ăn ngon… 

Tháng 4 nhớ lại - Ngân Bình


29 tết tôi nhận được thư anh. Chưa kịp hưởng trọn niềm vui tim tôi như run lên bởi những nhịp đập rối loạn trong nỗi lo âu, sợ hãi khi cầm trên tay lá thư dày đặc những dòng chữ viết vội, trong đó có đoạn “Có thể, trong những ngày Tết anh sẽ “thuyên chuyển” về đơn vị mới và trên đường đi sẽ lưu lại thành phố Saigon. Khi đó, nhờ em lo cho anh và 3 người bạn chỗ tạm trú khoảng một tuần. Tất cả chỉ còn biết trông cậy vào em. Được hay không anh vẫn về vì không còn thời gian để chờ em trả lời. Xin lỗi vì anh đã bắt em phải gánh vác một việc quá nặng nề nhưng thật tình anh không thể làm khác hơn vì quá gấp gáp. 

CON SẼ ĐƯA MẸ VỀ... (Viết trong một ngày biểu tình Quốc Hận... Trời mưa.) Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

 

Hơn Bốn Mươi  vành khăn tang

Trên đầu tôi quấn chặt.

Lòng lính đau quặn thắt

Rụng xuống mặt trời đen.

Đâu phải kẻ ươn hèn

Sao đành buông súng , – khóc !

Chương trình CHAMPSS của quận Santa Clara - Vietnam Century Media

NỖI THỐNG KHỔ BI HÙNG - NGUYỄN THẾ THĂNG


Tại Việt Nam, trước 1975, Nguyễn Thế Thăng tốt nghiệp khoá K2DH/ĐH/CTCT, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị. Sau tháng Tư, 1975, ông cùng các chiến hữu vào mật khu tiếp tục chiến đấu chống cộng. Tháng 10-1975, sau nhiều nỗ lực chống trả, mật khu chống cộng bị chiến xa cộng sản tràn ngập, tác giả bị thương rồi bị bắt với vũ khi trên tay, bị mang “triển lãm” tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Bài viết sau đây là hồi ký về những ngày tháng khốn cùng kể trên. Câu chuyện không liên quan tới nước Mỹ, nhưng bản Anh ngữ của bài viết - do chính tác giả dịch - đã được chọn đăng trong tập san "War, Literature Art" cua Học Viện Quân Lực Hoa Kỳ (USAF Academy). Phải chăng tờ tạp chí này coi đây như một phần ký ức cần soi sáng của người Mỹ về chiến tranh Việt Nam.

Hạnh Phúc Tuyệt Vời Chỉ Là Sự Bình Thường - Đào Văn Bình


Một ngày như mọi ngày, không có gì thay đổi, giống hệt như ngày hôm qua, không có gì vui, không có gì mới, là nỗi kinh hoàng của con người. Căn bệnh buồn nản, chán đời (depressed) mà trong nước gọi là trầm cảm đã được ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khóc than trong bản nhạc “Một ngày như mọi ngày” như sau:Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối Một ngày như mọi ngày, đời nhẹ như mây khói Một ngày như mọi ngày, mang nặng hồn tả tơi Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi Một ngày như mọi ngày, từng chiều lên hấp hối Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...

HOÀI NIỆM SÀI GÒN. - Song Thao

Tôi sống ở Sài Gòn 20 năm và xa Sài Gòn đã 30 năm. Mỗi khi nhớ tới quê nhà, Sài Gòn vẫn như một đốm sáng không bao giờ tắt. Có lẽ vào độ tuổi thanh niên, độ tuổi mà cuộc sống mãnh liệt nhất, tôi đã gắn bó với Sài Gòn. Biết bao chuyện để nhớ. Nhất là vào thời điểm tháng tư. Tôi không xa Sài Gòn vào tháng 4 năm đó. Không một toan tính nào trong rất nhiều toan tính được hanh thông. Ngày quân đội cộng sản tiến vào Sài Gòn, tôi vẫn còn nguyên tại nhà. Nhà tôi ở Thị Nghè, một trong những mũi tiến công của địch quân. Chín năm trước đây, năm 2005, khi tờ Việt Mercury ở San Jose ra số đặc biệt 30 năm nhìn lại ngày mất Sài Gòn, 

BIỂN CẢ VÀ TỰ DO - sáng tác Bảo Ngọc - Tịnh Đế Liên Hoa

Vin Phét : Thủ đoạn, xe điện mục nát: nghiên cứu hé lộ điều khó tin ở hãng xe..


Was ist los bei VinFast? Aktuelle Recherchen decken zweifelhafte Vorgänge bei dem jungen vietnamesischen Elektroautobauer auf, von Tricksereien bei den Auslieferungszahlen bis hin zu Versuchen, Kritiker mundtot zu machen.
Chuyện gì đang xảy ra ở VinFast? Nghiên cứu hiện tại đã khám phá những quy trình đáng ngờ tại nhà sản xuất ô tô điện non trẻ của Việt Nam, từ gian lận trong số liệu giao hàng cho đến nỗ lực bịt miệng những người chỉ trích.

Tạ Ơn Đức Phật THÍCH CA MÂU NI - Thơ Minh Lương

 

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường
1. Làm sao mở cửa xe (thoát hiểm) khi khóa điện tử bị hư (xe hết điện)
2. Trời âm u thiếu ánh nắng làm con người dễ “xuống tinh thần”

3. Nghiên cứu cho thấy 7 chất phụ gia có thể gây bịnh tiểu đưởng loại 2
4. Góc đố vui và lời giải
HCD 28-Apr-2024
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

Bài thơ 30 tháng 4 Nỗi đau đứt ruột - Thi sĩ Trần Quốc Bảo Richmond, Virginia USA ly lyhanh

San Jose: Đại Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân Thành Công Rực Rỡ! và Tiếp Tục Tượng Đài Chiến Sĩ Sẽ Được Khánh Thành Cuối Mùa Hè Năm Nay! - Lê Văn Hải


Đại Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân Tại San Jose, Thành Công Rực Rỡ!
-Chiều hôm qua, Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024, là một ngày đáng ghi nhớ cho Cộng đồng người Việt Quốc Gia Bắc Cali. 49 năm qua, trong dịp Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, một Tượng Đài Thuyền Nhân đã được khánh thành long trọng tại Vườn cầu nguyện, Đền thánh tử đạo VN. Với đầy đủ với nghi thức khánh thành, nhiều tiết mục hay lạ, độc đáo, cảm động nhiều ý nghĩa, mà Quan khách đã phải trầm trồ khen ngợi. Đây là một công thức tổ chức rất lớn, với hàng ngàn người tham dự, ngoài trời! (Không có đủ phương tiện nhiều, như trong hội trường) lại có văn nghệ cho quần chúng, có nghi lễ tôn giáo, nên Ban tổ chức đã phải làm việc cật lực, phối hợp rất nhiều vật lực, nhân lực, nên mới có kết quả thành công như ý.

Trang Trại Gà Lấy Trứng Giống Của Người Việt Ở Mỹ Người Miền Tây Ở Texas

Bà Trương Mỹ Lan nên phải chết hay nên được sống? - Ngô Nhân Dụng - VOA

Bà Trương Mỹ Lan tại toà án ở thành phố Hồ Chí Minh, 11 tháng Tư, 2024.
Bà Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình vì bị cáo buộc biển thủ $12.5 tỷ mỹ kim của Ngân hàng SCB qua các công ty bà kiểm soát. Giết một người không thu hồi được những món tiền đã mất mà cũng không chấm dứt được nạn tham nhũng, hối lộ là hậu quả đương nhiên của trong một chế độ độc tài toàn trị. Bà Lan không thể một mình lấy được nhiều tiền như vậy trong nhiều năm mà lọt qua mắt Đảng Cộng sản. Phải có nhiều người đã che chở và chia chác với bà Lan, nhưng chưa thấy một quan chức cao cấp nào trong đảng và nhà nước được gọi ra tòa.

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VẪN CHIẾN ĐẤU Ở GIỜ THỨ 25.

Hà Nội và tướng lãnh Bắc Việt thường khoe khoang chiến thắng tháng 4.1975, nhưng tình thực thì Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong suốt hai mươi năm đấu tranh, vẫn luôn là cơn ác mộng của của quân đội BV. Chỉ đến khi toàn thế giới cộng sản và tư bản đồng lần trói tay trói chân Quân Lực dũng mãnh ấy không cho đánh, thì quân đội Bắc Việt mới có cơ may đánh thắng được. Sau gần nửa thế kỷ từ 1975 đến nay, thì bí mật về chiến tranh Việt Nam đã gần như hoàn toàn được làm sáng tỏ. Chiến thắng trước Miền Nam của Bắc Việt là món quà của những thế lực bạn lẫn thù của Miền Nam. Nếu trong năm 1974, Nga Sô và Trung Cộng không viện trợ Hà Nội 1,7 tỉ mỹ kim tiếp liệu quân sự, thì quân đội Miền Bắc đào đâu ra súng đạn để tiến đánh Miền Nam. 

THƯ MỜI Tham dự Lễ Chào Cờ sáng thứ Ba ngày 30 tháng 4 năm 2024 - Hoàng Lan


 

ĐỪNG TRỞ LẠI SÀI GÒN (thơ Trần Trung Đạo, nhạc Phạm Anh Dũng) Tâm Thư hát, Cao Ngọc Dung hòa âm, Đào Cận video

 

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024

Tiên tri về năm 2024: Vận mệnh của Giáo hội Công giáo, Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác - Wenzhao


Tiên tri của Vanga, Anand, Parker về tình hình thế giới năm 2024. (Tổng hợp)
Năm 2024 chỉ vừa mới bắt đầu, trên mạng đã lan truyền một tin tức chấn động. Có người đã đọc lại những lời dự ngôn của nhà tiên tri Baba Vanga rằng: Chiến tranh thế giới lần thứ 3 sẽ nổ ra trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2030 và cuộc chiến này sẽ kéo dài bốn năm. Vậy liệu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3 có nổ ra vào năm 2024 không?

ĐỪNG QUÊN THÁNG TƯ NĂM XƯA! - Thơ Thiên Kim


Quê hương khói lửa lao đao
Tháng Tư giặc cộng tràn vào phương Nam
Tháng Tư đen tối hoang tàn
Người dân chạy trốn binh đoàn cộng nô
Tháng Tư sụp cả cơ đồ!
Tự do, dân chủ đáy mồ từ đây
Trên đường chạy giặc máu đầy
Như chim rã cánh tan bầy tìm nhau
Chiến sĩ gẫy súng đớn đau
Trái tim nhiệt huyết ứa màu máu tươi

Vài Câu Hỏi Nhức Nhối về Ngày 30 Tháng 4 - TỪ THỨC


48 năm ! (*) Gần một nửa thế kỷ trôi qua, vết thương vẫn chưa lành. Và chắc sẽ không bao giờ lành đối với hàng triệu gia đình, trong khi có những người khác, đứng đầu là nhà nước, có cơ hội "hát trên những xác người" để ăn mừng chiến thắng. Có cơ hội để khoe khoang, đánh bóng quá khứ, để dân quên thực tại đất nước không có gì đáng kiêu hãnh. Vài câu hỏi nhức nhối nhiều người đặt ra, hay tự hỏi. Thứ nhất, có nên tổ chức tưởng niệm ngày 30/4, nửa thế kỷ sau? Thứ hai, có nên tiếp tục hoạt động chống Cộng, trong khi "càng chống, Cộng sản càng mạnh?"

ÁNH ĐÈN MÀU - Phạm Anh Dũng

 

Đời ca hát ngày tháng cho người mua vui
Đời son phấn làm mất bao ngày thơ ngây…
Trên đây là hai câu đầu tiên trong bài hát Ánh Đèn Mầu, lời Việt đặt theo nhạc phẩm nổi tiếng của Vua Hề Charlot, Charlie Chaplin. Vài hàng về Vua Hề Charlot, người nổi danh khắp thế giới về những phim câm hài hước. Charles Spencer Chaplin (1889-1977) sinh trưởng trong nghèo đói tại Anh Quốc, nối nghiệp bố mẹ làm người hát dạo, rồi sau dần trở thành diễn viên hài hước. Nhân qua thăm Hoa Kỳ năm 1913, ông được mời đóng phim và về sau vừa là tài tử chính cũng tự trở thành đạo diễn những tác phẩm điện ảnh, nhất là những phim hài hước và câm.

ALBUM DÂNG HOA ĐỨC BÀ - SÁNG TÁC PHẠM ĐỨC HUYẾN & VŨ ĐÌNH ÂN - THÁNH CA VỀ MẸ MARIA Thánh Ca VN

TÓC TRẮNG - TIỂU TỬ


Ông Hai vừa mở mắt thức giấc đã nghiêng đầu nhìn cái đồng hồ reo nằm trên bàn cạnh đầu giường. Đồng hồ quartz loại nhảy số. Ông nheo mắt đọc: “Chín giờ hai mươi”. Rồi nằm ngay ngắn lại, càu nhàu :“Đồng hồ gì mà không có một cây kim, không có một tiếng tích-tắc. Chẳng biết đâu mà rờ !”. Ông nhớ lại hồi còn ở bên nhà, ông cũng có một cái đồng hồ reo đặt ở cạnh đầu nằm. Nó lớn bằng bốn cái đồng hồ điện tử “mắc dịch” này. Nó hiệu Jaz, ông còn nhớ rõ. Nước xi bóng loáng, mặt dạ quang,“ban đêm thấy rõ như ban ngày”! Và khi nó reo thì...“hàng xóm còn nghe chớ đừng nói chi người nằm ngủ kế bên”. Như vậy mới gọi là đồng hồ báo thức. 

THÁNG TƯ ĐEN, NHÌN LẠI CUỘC CHIẾN. - Chu Tất Tiến.

Sau biến cố đau thương 1975, một số người viết sử quốc tế và rất nhiều chứng nhân trong cuộc chiến đã ghi chép lại các nguyên nhân đưa đến sự thất bại của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Đa số đều cho rằng nguyên nhân chính là việc Mỹ phản bội miền Nam Việt Nam, rút toàn bộ quân Đồng Minh về nước, không tiếp tục viện trợ cho quân Cộng Hòa, trong khi lại cho phép quân Bắc Việt được chính thức chiếm ngụ các phần đất của miền Nam theo kế hoạch “Da Beo”, một kế hoạch hoàn toàn bất công và vô lý với Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch “Da Beo cho phép các kẻ cướp đã cướp được nhà nào, thì được sở hữu các căn nhà ấy, kết quả là quân Cộng Hòa, có súng mà không đạn, làm hàng xóm với Việt Cộng được sự quân viện dồi dào của Nga Cộng và Tầu Cộng tại khắp miền đất nước. 

Cô gái gốc Việt thay đổi luật pháp nước Mỹ. - Diệp Lục

Bị cưởng bức trên đất khách, cô gái gốc Việt tự mình đi đòi lại công bằng, thay đổi cả luật pháp nước Mỹ và nhận đề củ giải Nobel hòa bình Sau khi bị tấn công tình dục, cô gái gốc Việt đã biến đau thương trở thành động lực để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho những nạn nhân rơi vào hoàn cảnh như mình. Amanda Nguyễn, 30 tuổi, hiện đang là một hiện tượng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trở thành một nhân vật truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Cô gái trẻ này là người gốc Việt duy nhất cho đến nay được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019. Amanda cũng lọt vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng tương lai toàn cầu.