Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 28 tháng 11, 2023

LK Lá Thư, Thu Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Andy Van

 LK Lá Thư, Thu Quyến Rũ, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay 🎷🎸🎺🎻


Thắng-Thua - KD


Thắng hoặc Thua với thế gian này rất qua trọng. Dù phải hy sinh, đánh đổi hết mọi thứ để không ...thua. Có ai chịu thua mà không muốn thắng. Nhưng lắm khi trong cái thắng đã ló mầm thua và thấy thua trước mắt mà lại thắng. Để thấy rõ bản chất của sự việc ra ngoài định kiến Thắng Thua phải là bậc có Trí Huệ siêu phàm không phải ai cũng hiểu thấy mà đôi khi ngộ nhận.Vị sư trong câu chuyện dưới đây đã đứng ngoài vòng thị phi Thắng Thua mà chỉ thấy gánh củi và sinh mạng của một chúng sanh. Gánh củi mất thì tìm được nhưng sanh mạng của chúng sanh không thể mất.

ÔN ĐI ĐỂ LẠI NỤ CƯỜI - Thị Nghĩa TRẦN TRUNG ĐẠO


(Ảnh bên trái HT Thích Tuệ Sỹ đọc "Kỷ yếu tri ân" và ảnh bên phải là cuốn Kỷ yếu được đặt trên bàn thờ Hòa thượng)
Trước khi đi ngủ, gần nửa đêm 23 tháng 11, tôi nhắn tin cho Tâm Thường Định hỏi ai sẽ thức tối nay. Tâm Thường Định bảo “Quảng Pháp thức tối nay”. Chúng tôi dặn dò nhau khi có việc gì sẽ gọi. Sau 4 giờ sáng vài phút tức sau 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 tại Việt Nam, có tiếng phone reo. Quảng Pháp gọi. Bên kia là tiếng khóc và vài giây sau là tiếng nói nhỏ “Ôn đi rồi anh”, “Bao giờ?”, “Mới đây thôi”. Quảng Pháp chào để báo tin cho các thầy và anh chị em khác. Một lúc sau, phone lại reo, Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Phó Thư Ký của Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN gọi. “Bạch thầy, con biết rồi, Quảng Pháp vừa gọi con”, tôi mở lời trước. Hai thầy trò khóc với nhau vài phút rồi hẹn vào “Zoom” bàn công việc.

ĐÊM THU -Đặng Thế Phong -Lê Dung -NDD

Mỹ gọi Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ là ‘nhà đấu tranh không mệt mỏi cho tự do tôn giáo’ - VOA


Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và từng bị chính quyền bỏ tù trong 10 năm, viên tịch hôm 24/11.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra tuyên bố sau khi Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch, trong đó ca ngợi nhà lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, từng bị chính quyền trong nước bỏ tù, vì đã đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và nhân quyền. Hòa thượng Tuệ Sỹ, vị trưởng lão thông tuệ của Phật giáo Việt Nam, viên tịch hôm 24/11 tại chùa Phật Ấn ở Đồng Nai, nơi ông cư ngụ trong những năm cuối đời.

“Cứu kiếp bia văn” của Lưu Bá Ôn dự ngôn đại nạn, làm sao sống sót qua năm rồng và rắn? - Thảo Hương

                                 Lưu Bá Ôn
“Cứu kiếp bia văn” của Lưu Bá Ôn chứa đựng những lời cảnh báo để cứu người trong thời loạn thế? “Cứu kiếp bia văn” của Lưu Bá Ôn còn được gọi là “Thiểm Tây Thái Bạch Sơn Lưu Bá Ôn Bia Ký”. Trong một trận động đất thời cận đại, ở núi Thái Bạch, tỉnh Thiểm Tây, có một bức tường đá bị sập, và nhờ đó người ta đã phát hiện ra văn bia này ở bên trong. Cách thức xuất hiện khác thường của văn bia này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên! Hãy xem kỹ nội dung bia văn, nó dự ngôn về đại kiếp nạn long trời lở đất mà nhân loại chúng ta hiện vẫn ở trong chính kiếp nạn này.

Gia tộc Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát chỉ là một mắt xích nhỏ trong “Bamboo Network” của các gia tộc gốc Hoa ở Đông Nam Á - Dương Anh Vũ


Khu vực Đông Nam Á (ĐNA) có chưa đến 10% dân số là người gốc Hoa (Hoa kiều) – rơi vào khoảng 67,6 triệu người. Ngoại trừ Singapore có người gốc Hoa chiếm đa số (74,3% dân số), thì ở 10 quốc gia Đông Nam Á còn lại, người gốc Hoa đều chỉ là dân tộc thiểu số. Nhưng tôi tin rằng, bạn sẽ vô cùng bất ngờ nếu biết về tiềm lực và sức mạnh kinh tế của nhóm thiểu số Hoa kiều này. Người gốc Hoa ở Đông Nam Á ước tính kiểm soát 2.000 tỷ USD tài sản lưu động. Để biết được con số này lớn đến mức nào thì chúng ta hãy nhìn vào Tổng GDP của khu vực, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2023, tổng GDP của cả 11 quốc gia Đông Nam Á cộng lại chỉ có 3.317 tỷ USD. 

Tuổi Dại - Green Age MP4 - Thuc Hoang Diep Thai

Môn đăng hộ đối - Minh Đạo Nguyễn Thạch Hãn -

Tranh Bảo Huân
Tôi là đứa con gái đầu lòng trong gia đình 4 người con. 3 đứa em tôi đều là con trai nên ba mẹ chiều chuộng tôi lắm, vả lại tôi là một con bé trắng trẻo, mũm mĩm như con búp bê, ngoan ngoãn hiền lành, ai cũng khen tôi như vậy. Ba tôi là một thương gia thành công, giàu có. Ông có một nhà máy làm ve chai thủy tinh và đồ nhựa để cung cấp cho mấy dược phòng thuốc Tây hay các hãng nước mắm, hoặc đồ uống đóng chai. Ngoài ra còn một hãng dệt bao bố để cung cấp cho các vựa gạo. Ông còn vài đồn điền trồng trà, cà phê, và chuối gần Bảo Lộc do chú tôi cai quản.

ÁN TỬ HÌNH CHO 2 VỊ THIỀN SƯ - Hoà Thượng THÍCH NGUYÊN HẠNH


Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát ( Thích Trí Siêu ) và Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát ( Thích Trí Siêu ) hai thiên tài hiếm quý của Phật giáo và Dân tộc, một là thiên tài tư tưởng và một là thiên tài sử học. Tại sao gọi Lê Mạnh Thát và Tuệ Sỹ là “hai vị Thiền sư lỗi lạc nhất, thông minh nhất, uyên bác nhất, trong sạch nhất của Việt nam hiện nay”? “Thiền sư” à? Chỉ nội cái danh hiệu “thiền sư” đã là mệt rồi, lại còn thêm mấy chữ mơ hồ như “lỗi lạc nhất, thông minh nhất..”? Tôi muốn nói về Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát với tất cả thận trọng và suy nghĩ chín chắn cặn kẽ, và tôi xin chịu mọi trách nhiệm về cái nhìn khác thường của tôi đối với nhị vị.

HOA KỲ LẬT MẶT CSVN DỰNG 21 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MẠO DANH HOA KỲ - Mộng Tuyền


Ngành giáo dục csVN, trong mắt người Dân lâu nay đã không còn là nơi đặt niềm tin cho con em của mình. Các bậc Phụ Huynh mong muốn đưa con em sang các nước Hoa Kỳ và Tây Âu du học, tuy nhiên khó khăn nhiều nhất là chi phí rất lớn và điều kiện được chấp nhận du học tại các nước này cũng không phải dễ dàng. Vì vậy đây là cơ hội tốt để ngành giáo dục csVN tạo điều kiện cho các trường đại học mạo danh đến từ Hoa Kỳ, Châu Âu…mọc lên như Nấm để thu tiền một cách bất hợp pháp. Những trường Đại Học mạo danh này. được rất nhiều người ghi danh cho con em mình vào học, hy vọng sẽ được tiếp thu một nền kiến thức tốt đẹp hơn những gì mà nhà trường csVN đang nhồi nhét vào đầu, và chi phí được “mềm” cũng như sự thuận lợi.

BUỒN..Xuân Trường hát -Thơ Trịnh Tây Ninh -Phổ nhạc Vũ Thiên Đại Dương - Dung Vu

MƯU SINH TRONG TRẠI TÙ - Đỗ Văn Phúc


Khó mà nói cho thật hết hay thật rõ ràng để cho mọi người thấy được những đày ải, khổ nhục mà những người tù nhân phải chịu đựng nhiều năm trong các trại tù cải tạo sau khi miền Nam bị Bắc Việt chiếm đoạt. Những người bị giam giữ này lại không phải là thành phần hình sự, can án cướp của giết người; mà là hàng trăm ngàn quân nhân, viên chức từng phục vụ trong chính quyền Cộng hoà Việt Nam đối kháng với Cộng Sản miền Bắc. Họ được Cộng Sản gọi bằng mỹ danh là các trại viên học tập cải tạo, nhưng thực ra là các tù khổ sai vô hạn định mà chủ trương cải tạo chỉ là một sự trả thù dã man của những người thắng thế đối với kẻ bại trận.

Tử Chiến Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) - Nguyễn Phúc An Sơn


Sáu Biệt Kích MACV-SOG Đụng Độ 30,000 Phỉ Quân Bắc Việt Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day – tháng 11 hàng năm), đối với người Mỹ, thường là thời gian xum họp với gia đình để cùng nhau thưởng thức món gà tây nướng, thịt nhồi và khoai tây dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, đối với sáu người lính biệt kích MACV-SOG thì đó là lúc mà đội biệt kích MACV-SOG có nhiệm vụ lên đường xâm nhập vào vùng hoạt động của địch để tìm và xác định vị trí của 30.000 quân cộng phỉ bắc việt trong rừng rậm Việt Nam. Đó chính xác là cách lực lượng tinh nhuệ này trải qua Ngày Lễ Tạ Ơn vào tháng 11 năm 1968.

THÁNH VÀ PHÀM - ĐàoVăn Bình



THÁNH VÀ PHÀM

Michael là một thanh niên thuộc trường phái vô thần (1), chuộng khoa học, chỉ tin cái gì có thể chứng minh được bằng khoa học, bằng luận lý, cho nên không tin có ma quỷ, thần linh, thượng đế. Là một tiến sĩ thiên văn học, ngày ngày theo dõi viễn vọng kính Hubble, quan sát cả tỷ tỷ ngôi sao trên Giải Ngân Hà (Milky Way) chàng không thấy một Thiên Đình nào do người Tàu bịa đặt ra, nơi Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự trị, có tiên nữ ngày đêm ca múa. Tuy nhiên còn Thánh thì vẫn còn hồ nghi cho nên tới hỏi một vị sư tu hành đắc đạo:

Tài năng trên đường phố - TQĐ

 ***** Phim : Tài năng trên đường phố ***** Thân mến TQĐ | By Thai | Facebook


Bốn địa điểm bị trao giải ''Nước Pháp xấu xí'' năm 2023 - Duke Nguyên


(Ảnh minh họa) - Quảng trưởng Vosges / Place des Vosges, thủ đô Paris, Pháp, ngày 08/10/2023. AFP - DIMITAR DILKOFF - Tuấn Thảo - Đài truyền hình quốc gia Pháp France Télévisions mỗi năm đều có chương trình trao tặng giải thưởng ''Ngôi làng yêu chuộng nhất của người Pháp'', dành cho những điểm tham quan nổi tiếng là thơ mộng, hữu tình. Còn kể từ khoảng một thập niên nay, hiệp hội ''Paysages de France '' (Phong cảnh nước Pháp) lại trao giải ''Le prix de La France moche'' (Nước Pháp xấu xí), một danh hiệu mà chẳng có thành phố nào thực sự muốn nhận.

Bản tin ngày Thứ ba 28 tháng 11 năm 2023 - Hà Trung Liêm

- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 28 tháng 11 năm 2023
2- Giờ đây ông Tập Cận Bình lại đang cầu cạnh Hoa Kỳ
3- Josep Borrell - Tại sao một nhà nước Palestine là giải pháp an ninh tốt nhất cho Israel?

Hai người bạn - TCN


- Có phải Đức “cụt”, Đại úy dù đấy không? Thiệu đây. Thiệu cũng ở nhẩy dù, ngày trước thường đi với Tùng, Phát, Nhân. Nhóm tụi mình 5 đứa, có một thời mài mòn gót giày trên đường Tự Do từ La Pagode đến Majestic, nhớ không? Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn thế. Vẫn Django như thuở nào. Ê! thằng con trai đứng dậy, đi nhậu! Thiệu cố gợi thêm một vài kỷ niệm nữa nhưng Đức vẫn im lặng. Anh thản nhiên duỗi dài chiếc chân lành lặn gác lên ống quần của chiếc chân cụt, những ngón tay của cánh tay lành lặn kẹp điếu thuốc lá, thỉnh thoảng đưa lên môi nhắp nhắp. Chỗ anh dựa lưng là hàng rào của nhà ga xe lửa dơ bẩn đầy ruồi nhặng rác rưởi và tàn thuốc. 

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI -Trịnh Công Sơn- Hồng Nhung -NNS (Super HD)

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

BA CÁI THIẾU KINH NIÊN CỦA NGƯỜI GIÀ - Bs Đỗ Hồng Ngọc


Tu là phải tập, học là phải hành. Đừng share facebook rồi chẳng làm gì cả. Phải sống thích nghi trong những năm bình thường mới và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đây là giai đoạn bắt đầu nở rộ sinh hoạt nhóm, cộng đồng trong thế giới phẳng. Chính quyền chỉ tồn tại để duy trì an ninh, trật tự. Con người chỉ phải lo kiếm cơm để sống và 50% còn lại sẽ sống trong thế giới ảo (?). Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh lão bệnh tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép. Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây.

Một thói quen giúp người Nhật sống thọ - Minh Lương chuyển tiếp


Đây là thói quen thường thấy trước mỗi bữa ăn của người Nhật, cũng là thói quen giúp họ sở hữu tuổi thọ đáng kinh ngạc. Nhật Bản vốn được biết đến là quốc gia của những người sống thọ. Theo Báo cáo năm 2022 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Nhật Bản, quốc gia này hiện có 90.526 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên. Con số này ước tính cao gấp hơn 5 lần so với hai thập kỷ trước. Hòn đảo Okinawa của Nhật Bản đã được coi là nơi tập trung nhiều người sống thọ trên trăm tuổi nhất trên thế giới.

Giấc mơ bán dẫn của Cộng Sản Việt Nam thành mây khói! - Lê Thành Nhân


Công ty Intel tại Sài Gòn (ảnh: internet)
Công ty bán dẫn thuộc hàng đầu nước Mỹ-Intel Inc. có thể nói lớn nhất thế giới, năm 2006 đã xây dựng nhà máy điện tử tại Sài Gòn với số vốn đầu tư ban đầu 300 triệu USD sau tăng đến 1 tỉ USD, đã bắt đầu khởi công xây cất nhà máy lắp ráp và thử nghiệm (assembly and test) vào tháng 3/2007 đã hoàn tất vào giữa năm 2010 và đi vào hoạt động để bán hàng điện tử làm ra khắp thị trường Đông Nam Á. Đến đầu năm 2021 công ty tạo ra hơn 6,500 việc làm. Số hàng điện tử Intel bán ra từ năm 2010-2023 là 82 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng giá trị điện tử tại thành phố Sài Gòn có nền kinh tế lớn nhất nước Việt Nam.

VỀ GIÀ, Sống 1 Mình RẤT SƯỚNG (Đừng Làm NÔ LỆ Cho Con) - Vạn Điều Ý Nghĩa

VĂN HOÁ ĐI NHÀ HÀNG - Việt Hải LA


Bài trước, tôi có viết đôi dòng về mẹo đi ăn buffet. Có chị góp ý: Tuởng bày mẹo thế nào, chứ cái đấy phải gọi là văn hoá. Thưa, tôi biết điều ấy, nhưng thú thật là không dám viết thẳng tuột ra như thế. Người viết chưa chắc đã có văn hoá đủ, và người đọc có khối người còn có thừa văn hoá. Nhưng viết ra chỉ để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Đơn giản chỉ có thế. Con người VNCH chẳng hạn, thì dĩ nhiên có cái đẳng cấp hơn bên kia dù hai bên cùng có chiến tranh như nhau. Điều ấy thể hiện ở văn hoá. Ví dụ, báo Khăn Quàng Đỏ số năm 1987 có bài; Làm thế nào khi... ngất xỉu vì đói ở trường. 

HIU HẮT BỤI ĐỜI ĐÔI CHÂN KHÔNG MỎI - NGUYÊN SIÊU

Hai người bạn chân tình đã có nhau từ thuở nhỏ. Một người theo thiên bẩm thi phú tài hoa, văn chương lỗi lạc, tư tưởng như sâu thẳm đại dương… Một người thì lục lạo, sưu tra lịch sử meo mốc, bị bỏ quên trên những bảng gỗ, chùa hoang, dân dã… Thời bình thì cũng sống chung với nhau trong từng bữa ăn, trong từng thời giờ làm việc. Trong từng buổi giảng nơi các Tự viện, Phật học viện, Tòng Lâm, Đại Tòng Lâm… Tư tưởng vị nào cũng dồi dào, hùng mạnh như thác đổ giữa rừng khuya. 

Cuối cùng.....Mừng cho cháu bé Abigail Edan đã đoàn tụ với gia đình..Emoji


Happy Belated Birthday Abigail!
Moment four-year-old American citizen Abigail Edan is reunited with her family after being released from Hamas captivity - 49 days after her parents were killed by terroristsEdan was the youngest hostage - and the first American - released on Sunday On October 7, Hamas militants stormed her kibbutz and killed her parents Israel and Hamas agreed to extend the ceasefire for two more days
PUBLISHED: 11:09 EST, 27 November 2023 | UPDATED: 12:22 EST, 27 November 2023

Come back to Sorrento (Lời Việt Phạm Duy) - (Ngọc Hạ - Trần Thái Hòa) - Video 4K : Trần Ngọc A. Trần Ngọc Autumn

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn

Hôm nay ít thì giờ xin gởi các bạn chuyện xe điện
1. Nhận xét về bài “Đáng suy-nghĩ- Khi sở hữu một chiếc xe điện, có ai nghĩ về những chuyện này chưa? Hyprid ??

2. Góc đố vui và giải đáp
HCD 27-Nov-2023

Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống, hay không thấy hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.    

Israel đón tiếp tỷ phú Elon Musk, sắp dùng hệ thống Starlink ở Gaza - VOA


Ông Elon Musk. Chia sẻ
Hôm 27/11, Israel đón tiếp tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk, cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc Starlink của công ty SpaceX của ông ở Dải Gaza, nơi cùng lúc diễn ra việc tạm dừng cuộc chiến chống lại Hamas, theo Reuters.
Văn phòng của ông Musk vẫn chưa bình luận về chuyến đi này.

Nhiều người dân, đại biểu quốc hội phản đối đề xuất lắp camera hành trình trên xe máy - VOA

Việt Nam có tới gần 73 triệu xe máy, tính đến tháng 11/2023.

Một dự luật về an toàn giao thông đường bộ của Việt Nam đang vấp phải sự phản đối từ nhiều người dân và cả các đại biểu quốc hội trong mấy ngày nay, theo quan sát của VOA, vì dự luật đề xuất rằng hàng chục triệu xe máy cần phải lắp camera ghi lại hành trình.Vấn đề gây tranh cãi nêu trên bắt đầu trở thành đề tài thu hút dư luận từ ngày 24/11, khi quốc hội Việt Nam bàn về Dự luật Trật tự, An toàn Giao thông Đường bộ chứa đựng điều khoản quy định rằng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thường được gọi ngắn gọn là camera hành trình.

Đôi Ngã Chia Ly - Diễm Thuỳ | Nữ Ca Sĩ Xinh Đẹp Với Giọng Ca Tuyệt Đỉnh Bolero

NGÀI "THÍCH TUỆ SỸ" - ĐỖ DUY NGỌC


Có một vị chân tu với thân hình gầy gò, khắc khổ nhưng đôi mắt sáng tinh anh. Đôi mắt của ngài như nhìn thấu suốt những điều sâu xa nhất, sâu thẳm nhất của Triết học Phật Giáo. Học giả Đào Duy Anh đã từng cho rằng ngài là viên ngọc quý của Phật Giáo Việt Nam. Ngài là vị Thiền sư thông tuệ Phật học. Ngài còn là người thấu hiểu tận cùng Triết học Đông Tây. Ngài lại là một thi sĩ, một nghệ sĩ đích thực. Những vần thơ của ngài vang lên trong cõi tịch mịch của đất trời, trong nhiễu nhương ly loạn. Thi sĩ khinh bạc Bùi Giáng, từng thốt lên: "Nhưng ai có ngờ đâu nhà sư kín đáo e dè kia, không hề bao giờ có vướng lụy, lại còn mang một nguồn thơ Việt phi phàm? Một bài thơ "Không đề" của ông đủ khiến ta khiếp vía mất ăn mất ngủ:

Bản tin ngày Thứ hai 27 tháng 11 năm 2023 - Hà Trung Liem

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 27 tháng 11 năm 2023
2- Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, Chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình và hệ thống tòa án dưới pháp chế xã hội chủ nghĩa.
3- Katsuji Nakazawa * - Ẩn ý sau phát biểu của Tập về Đài Loan tại thượng đỉnh Filoli

Bắc Cali, Hàng Loạt Sinh Hoạt Những Ngày Lễ Cuối Năm và Đầu Năm. Về Tang Lễ Thầy Tuệ Sỹ và Kính Chuyển Tin Việt Nam Hôm Nay Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải

Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali - Hình Ảnh Đẹp! Ra Đi Trong Vòng Tay Thân Ái Của Đồng Đội: Lễ Cầu Siêu Cố CSVSQ NGUYỄN THANH LƯƠNG K24 Đầy Tình “Huynh Đệ Chi Binh!” (Nguyễn Đức Quyền tường trình)


Kính thưa quý NT, quý chị, các cháu Hậu Duệ và các bạn.
Kính thưa quý chiến hữu LH/CQN, quý chiến hữu TQLC.
Kính thưa quý vị.
Thú thật,tôi rất vui mừng thông báo với quý vị buổi lễ Cầu Siêu cho cố CSVSQ Nguyễn Thanh Lương K24 đã thành công ngoài mong đợi, anh em đồng môn Võ Bị, tất cả quý chiến hữu đủ sắc lính, hội đoàn, có mặt khá đông đảo.

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2023

Tình khúc mùa Đông, TỊNH HIẾU COVER Pianist Vuong Huong

KHÓC MÔT DÒNG SÔNG - Thảo Nguyên

 "Người về khóc một dòng sôngNgày hoa mộng chết bên song cửa buồn". Buổi sáng, khi vầng thái dương vừa tỏa ánh sáng muôn màu xuống những ngọn đồi nằm sải dài bên khung cửa kính thì tôi cũng vừa thức dậy, trong lúc Thức - chồng tôi - còn đang say ngủ. Tôi muốn một mình đi dạo quanh đây để nhìn ngắm lại Đà Lạt sau hơn 20 năm xa cách Hôm qua, khi chiếc xe thuê ở Sài Gòn đưa đưc chúng tôi lên tới đây thì trời cũng vừa tối, tôi chỉ còn làm đưc việc là tắm rửa ngh ngơi rồi giấu mình trong chăn nệm. Tuy tôi không thể ngủ được ngay, nhưng dù có háo hức muốn đi thăm Đà Lạt đến đâu, tôi cũng phải để đến ngày mai. 

NHỮNG ĐIỀU TÔI BIẾT VỀ LÝ TỐNG - Phạm Văn Lương K20


Năm 1975, sĩ quan còn ở lại đều phải vào “tù” hay cải tạo, sở dĩ tôi phải đề hai chữ cải tạo và tù vì cũng trên diễn đàn này, cách đây vài năm tôi đã tranh cãi về hai chữ này, và sau đó, một đề tài đăng trên biệt động quân đã đồng quan điểm với tôi, vì vậy tôi viết chữ cải tạo trong những điều tôi biết về Lý Tống, như một người có một thời cải tạo tại tổng trại 6, tổng trại 5 và trại A 30.Tôi không biết Lý Tống trước năm 1975, sau năm 1975, khi vào tổng trại 6 tại trung tâm huấn luyện Lam Sơn, tôi cũng chưa biết Lý Tống là ai. Tổng trại 6 chia làm nhiều trại, trại cấp tá hay những thành phần cộng sản cho là đối tượng quan trọng vào trại 1, sau đó kế tiếp là 2, 3, 4, 5.

Đời Người Chiếc Lá / Nhạc và lời: Chinh Nhân / Trình bày: Quốc Duy - DUNG DUONG

Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ - Giao Chỉ San Jose


Quả thực người Mỹ đã có đầy đủ lý do để giữ gìn truyền thống với ngày Lễ Tạ ơn vào tháng 11 mỗi năm. Lịch sử ghi rằng vào năm 1620 có một nhóm gia đình người Anh theo Tin Lành đã đi tìm đất mới để sống đời tự do tín ngưỡng. Con tàu Mayflower nổi danh vượt Đại Tây Dương chở di dân với các niềm tin giáo lý khác nhau đến vùng Plymouth Rock của tiểu bang Massachusetts bây giờ. Nhóm gia đình người Anh chỉ có hơn ba chục, số còn lại là phần đông thủy thủ đoàn. Tổng số 102 người.

HAPPY THANKSGIVING - Biển Cát


Về Việt Nam để mua đất đầu tư...Đó là câu nói anh lặp đi lặp lại không biết chán trong những cuộc chuyện trò giữa hai vợ chồng. Bao nhiêu lần , chị nhẹ nhàng nhắc nhở cho anh nghe về chế độ mà cả anh và chị đều hiểu rất rõ ràng. Nhưng anh dường như quên tất cả .Anh tặc lưỡi , cố chấp :— Ngày trước khác. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi hết. Rồi anh hào hứng kể cho chị viễn cảnh tiền đẻ ra tiền như con gà đẻ trứng vàng trong chuyện cổ tích. Thấy chị tỏ vẻ không tin, anh đưa ra bằng chứng để thuyết phục : — Chính con Lan rủ anh hùn vốn làm ăn với nó. Người trong gia đình mà em cũng không tin à ?

CHÚNG TA ĐANG Ở THỜI ĐẠI NÓI LÁO TOÀN TẬP! - Đỗ Duy Ngọc


Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây? Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.

EM TẤT CẢ LÀ ĐỜI TA – TU ES MA VIE ENTIÈRE – Lưu Nguyễn Đạt (Thơ Tranh – Poésie & Peinture)

ĐIỂM TUẦN BÁO PHÁP QUỐC :NGÀY 26/11/2023 - Mỹ Loan


Định mệnh Israel : Những cuộc chiến không mong muốn, vì sự tồn vong
Từ con số không sau nạn diệt chủng, người Do Thái đã gầy dựng được một quốc gia có quân đội hùng mạnh, nền kinh tế công nghệ cao, 13 giải Nobel. Trả lời Le Point, chính khách đối lập Yair Lapid, cựu thủ tướng Israel khẳng định : « Chúng tôi không hề muốn có cuộc chiến tranh này, nhưng nếu không tiến hành thì mọi việc sẽ tái diễn ». Về phía Hamas, Courrier International cho biết tuy chịu thiệt hại nặng nề nhưng phe Hồi giáo vẫn bám trụ ở Gaza.

Nguyên Siêu: Hiu hắt bụi đường đôi chân không mỏi - Hoằng Pháp


Hai người bạn chân tình đã có nhau từ thuở nhỏ. Một người theo thiên bẩm thi phú tài hoa, văn chương lỗi lạc, tư tưởng như sâu thẳm đại dương… Một người thì lục lạo, sưu tra lịch sử meo mốc, bị bỏ quên trên những bảng gỗ, chùa hoang, dân dã… Thời bình thì cũng sống chung với nhau trong từng bữa ăn, trong từng thời giờ làm việc. Trong từng buổi giảng nơi các Tự viện, Phật học viện, Tòng Lâm, Đại Tòng Lâm… Tư tưởng vị nào cũng dồi dào, hùng mạnh như thác đổ giữa rừng khuya. Rồi cho đến thời gian bị tù đày biệt xứ thì hai người bạn chân tình cũng đồng cảnh ngộ ở tù Xà Lim, hay nơi miền rừng sâu nước độc để lãnh lấy bản án tử hình, hay hai mươi năm tù ở nhưng cả hai đều chẳng sợ, vẫn ngẩng cao đầu và đối mặt với hiểm nguy.

Thi Họa Sĩ Vũ Hối - Đỗ Bình

Tâm hồn con người là một thế giới mênh mông muôn màu và đầy bí ẩn. Đối với người nghệ sĩ, sự đa cảm lại càng bén nhạy hơn vì chỉ một thoáng cảm xúc về ngoại cảnh cũng đủ biến hiện thực thành ý niệm khởi đầu cho một tác phẩm. Nếu hội họa là nghệ thuật của đường nét ánh sáng màu sắc, nhạc là nghệ thuật của âm thanh, tiết tấu và thơ là nghệ thuật của lời, thì sáng tạo nghệ thuật là tố chất cần thiết của người nghệ sĩ. Thi ca và hội họa từ thời cổ đại đến nay về hình thức, cấu trúc đã có nhiều thay đổi, nhưng giá trị đính thực vẫn hướng về chân thiện mỹ.

"Phố Vắng Em Rồi"__Mạnh Phát-Nguyễn Đan Thanh; Hòa âm: T Lan; Kim Phụng trình bày - kieuoanh

Những buớc chân ngàn dăm của Hàn Quốc - Fb TONY


Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn Quốc quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích vì tính sĩ diện của người Hàn Quốc rất cao, lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa. Nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện, vì để có chương trình giáo dục đó, người Nhật đã mất cả trăm năm cải biến từ cách đào tạo của giáo dục phương Tây phù hợp với đặc trưng châu Á, bắt đầu từ thời Minh Trị Thiên Hoàng [Emperor Meiji Period].

Trăng Vỡ - Phạm Thanh Phúc


Ngọc đứng dậy với tay đóng cánh cửa sổ phòng xử án. Bên ngoài trời đang mưa. Những cơn mưa cuối mùa thỉnh thoảng lại đến vào các buổi chiều chạng vạng như thế này làm Ngọc chợt thấy lạnh, một cái lạnh mơ hồ phảng phất nỗi cô đơn của người phụ nữ ngoài 30 mà vẫn chưa lập gia đình. Có hôm, mấy chị cùng cơ quan chọc:- Ê, con Ngọc chắc đang chờ đợi một thẩm phán trẻ trung, đẹp trai, tài giỏi nào đó tình cờ về công tác ở tòa huyện mình. Í ẹ, lâu đó em ạ. Tài giỏi thì ai người ta về chốn khỉ ho, cò gáy này. Còn người bằng hoặc hơn tuổi em thì đều đã có vợ. Thôi, coi có ai được được thì lấy đại đi kẻo ế…

Thầy và trò -- Trần Gia Tôn


Thầy vừa chủ nhiệm vừa dạy chúng tôi suốt 3 năm trung học. Trước năm 1975, thầy học cao học tại Đại học Khoa học Sài Gòn trước khi dừng chân ở thị xã bình lặng này. Vào đầu năm học lớp 10, bọn tôi, không nhỏ mà chưa lớn, vẫn duy trì các thói quen nghịch phá một cách ồn ào, vô tâm. Những màn múa dẻo tập thể khi thầy cô quay lưng đi lên bảng, những pha leo tọt lên laphông - vốn đã lủng lỗ chỗ, rồi thò chân xuống... vẫn chưa thỏa trí óc phá phách của chúng tôi. Có bạn còn lấy đồng hồ bí mật rọi bóng nắng lên tay khi thầy viết bảng để ánh sáng khiêu vũ cùng Volta, Ampere và cùng... chiều thứ tư thời gian. 

NHỮNG THIÊN THẦN ÁO TRẮNG - Nhạc và lời: Cao Minh Hưng, Ca sĩ Kim Ngân

HẬU QUẢ CỦA KHỦNG BỐ VÀ ĐỨC HẠNH CỦA HY VỌNG - (“A reporter's love for a wounded people” của tác giả Uwe Siemon-Netto - Đức)


Hơn 40 năm đã trôi qua kể từ khi tôi giã biệt Việt Nam. Vào năm 2015, thế giới sẽ chứng kiến kỷ niệm lần thứ 40 chiến thắng của Cộng sản và nhiều người sẽ gọi đó là ngày “giải phóng”.Ga xe lửa Huế, nơi một đầu máy và một toa hành lý khởi hành chuyến tầu tượng trưng 500 thước mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ sẽ không còn đáng đi vào kịch trường của sự phi lý nữa. Nó đã được phục hồi đẹp đẽ và sơn phết lại mầu hồng. Một lần nữa, tương tự như những ngày dưới sự thống trị của người Pháp, nó là nhà ga xe lửa đẹp nhất vùng Đông Dương và tài xế tắc-xi không phải chờ đợi vô ích bên ngoài

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2023

Lê Mạnh Thát và Thích Tuệ Sỹ hai vị thiền sư - Phạm Công Thiện - saigonnhonews

         
Trí Siêu Lê Mạnh Thát

California ngày 18/10/1988 - Tôi được may mắn quen biết Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát khi hai vị này còn rất trẻ và còn dưới hai mươi tuổi. Bây giờ hai vị đã được 45 tuổi (cả hai đều sinh năm 1943). Lúc tôi quen biết hai vị thì hai vị hãy còn là những chú tiểu ở chùa; bây giờ thì hai vị đã trở thành hai vị Thiền sư lỗi lạc và lại cũng là Anh Hùng Dân Tộc của Lịch Sử Việt nam hiện đại. Tại sao “gọi là Anh Hùng Dân Tộc” thì rất dễ nhận thấy (mà cụ thể nhất là cái án tử hình về tội “phản cách mạng và bạo động vũ khí lật đổ chế độ”, vân vân).

ĐIỄM TIN 25/11/2023 - Long Đỗ

Israel-Hamas : Sẽ có thêm con tin và tù nhân được trả tự do trong ngày thứ hai hưu chiến Hôm nay, 25/11/2023, ngày thứ hai hưu chiến tại dải Gaza theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas, trên nguyên tắc sẽ có thêm 14 con tin ở Gaza được phong trào Hồi Giáo Palestine trả tự do và 42 tù nhân Palestine được phóng thích từ các nhà tù Israel, theo thông báo của chính quyền Tel-Aviv. Các con tin được Hamas giao cho Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế, tại dải Gaza, ngày 24/11/2023. via REUTERS - AL-QASSAM BRIGADES, MILITARY WIN Thanh Phương

Lễ Nhập Kim Quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ (25.11.2023)

GIỌT MƯA THU -Đặng Thế Phong -Thanh Lan -NDD - Phung Nang Tran

Lãnh tụ Triều Tiên xem ảnh vệ tinh viễn thám chụp các 'khu vực mục tiêu', căn cứ Mỹ - voa

 

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Cục Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia để kiểm tra mức độ sẵn sàng của các vệ tinh thám sát và xem các bức ảnh chụp hàng không vũ trụ trong bức ảnh này do Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên công bố vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đã xem các bức ảnh do vệ tinh viễn thám mới của nước này chụp “các khu vực mục tiêu chính,” bao gồm thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các thành phố có căn cứ quân sự của Mỹ, truyền thông nhà nước cho biết ngày thứ Bảy.

TÓM TẮT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT VỀ NHẠC SỸ TIỀN CHIẾN MẠNH PHÁT

(Bài viết cuối n/s tiền chiến Mạnh Phát)
TÓM TẮT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT VỀ NHẠC SỸ TIỀN CHIẾN MẠNH PHÁT (sáng tác đầu tay năm 1950) Mạnh Phát (1929 - 1973) là một nhạc sĩ Việt Nam có những sáng tác thuộc nhiều thể loại. Giai đoạn thập niên 40 ông là ca sĩ hát cho hãng đĩa PK và Asia ở Sài Gòn, nổi tiếng và giành hạng nhất khi hát bài “Ai Về Sông Tương”của n/s Văn Giảng cho đài phát thanh Pháp Á Huế vào năm 1949. Ông cùng với vợ là nữ ca sỹ Minh Diệu và cặp đôi song ca Châu Kỳ - Mộc Lan nổi tiếng cùng thời với nhau. Giai đoạn 1949 - 1950 ông chuyển sang viết nhạc, khởi nghiệp với bút danh Tiến Đạt 

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay gởi các bạn vài tin biết cũng có lợi
1. Một bằng hữu hỏi làm sao đọc cho computer cell phone tablets iPad… viết giùm (voice typing, speech to text) khỏi đánh vào keyborad. Một số nhà văn ngày xưa mướn người ngồi đánh máy trong khi họ sáng tác bằng tiếng nói. Giờ đây ai cũng có thơ ký cell phone.
2. Chuyện trên mươi năm giờ mới nói: Một chương trình giám sát điện thoại bí mật đang theo dõi hàng triệu người Mỹ. Hãy tưởng tượng rằng mỗi khi bạn gọi điện thoại, có ai đó đang nghe và ghi lại cuộc trò chuyện của bạn

3. Người ta vừa la làng Ổ dịch viêm phổi trẻ em bí ẩn được báo cáo tại các bệnh viện Trung Quốc (Trung Cộng dấu như hồi Covid-19 mới phát.
4. Góc đố vui và lời giải

HCD 25-Nov-2023

Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống, hay không thấy hình, thì nên dọc Microsoft Word attached. 

Đêm Trao Kỷ Niệm - tiếng hát Áo Cà Tím - nhạc sĩ Hùng Cường - video ACT

Ba Câu Hỏi - BaoMai

Tolstoy, Leo
Ðó là chuyện ba câu hỏi khó của một nhà vua, do nhà văn hào Leo Tolstoy kể lại.
Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:
1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

Nguyễn Văn Ngân, một người Công chính vừa từ giã chúng ta - Trần phong Vũ


Buổi trưa Thứ Năm, ngày 2 Tháng Mười Một 2023, tôi được tin anh Nguyễn văn Ngân đã vĩnh viễn ra đi chiều hôm trước, ngày 1 Tháng Mười Một 2023, đúng vào dịp Lễ Các Thánh của người Công giáo.Trong nỗi bàng hoàng, xúc động, tôi tự hỏi: Sự sống và nỗi chết tại sao lại cận kề, gắn bó, đan xen với nhau chặt chẽ đến thế?Mới vài ngày trước còn nghe anh Nguyễn Đắc Điều, người bạn thân của anh cho hay, anh tỏ ý muốn đọc cuốn “Còn Ai Giữa Mênh Mông Đời Mình” của bà Phạm Minh Tâm (Úc châu) vừa được một số anh em chúng tôi giới thiệu ở Little Sài Gòn hôm Chúa nhật 22 Tháng Mười 2023

TẠ ƠN, MUÀ CUẢ SỰ THA THỨ - KD


Tôi sinh ra trong một gia đình được xem là giàu có trong một ngôi làng nhỏ cạnh biển. Tuy sau này các anh ra đi hết, nhà có vì chuyện lo lót vượt biên mà đi xuống rất nhiều, thì khoản thời gian có của ăn của để vẫn dài hơn thời khốn khó. Vì một mâu thuẫn nhỏ, tôi ra đi vào Sàigon, sinh sống và học tập. Lúc ấy, trong tay tôi có 4 cây vàng, một số tiền không nhỏ vào thập niên cuối 1990s. Tôi gom góp được con số ấy là nhờ năm 12 tuổi, theo me đi lấy thuốc tây về bán, thì tôi tranh thủ bỏ báo cho nhiều người. Rồi sau, khi xong trung học, mấy Sr lại nhờ tôi dạy tiếng Anh và Pháp trong nhà dòng. 

Asia Đặc Biệt 2020 | Lễ Tạ Ơn - Asia Thanksgiving's Special 2020 Asia Entertainment Official