Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

Những hình ảnh Nhật Bản tuyệt đẹp - Xuân Phạm


Nhật Bản là một đất nước có nền văn hóa và lịch sử lâu đời và cũng có rất nhiều những danh lam thắng cảnh đẹp mắt. Xin mời chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Nhật Bản thông qua những bức ảnh được sưu tập dưới đây.

Bóng Mát Cuộc Đời - Minh Thuý Thành Nội


Tôi còn nhớ lúc nhỏ sống hồn nhiên chẳng biết gì… thấy có người đàn bà khác về sống chung trong nhà, sau mới biết đó là người vợ kế của cha mình.Cha tôi đi lính ngành hiến binh, làm việc nơi cửa An Hoà, thường ghé quán nước dì Đoan bán, thấy dì đẹp nên mê mẫn. Cha về nói chuyện với mẹ, muốn mẹ đem ít lễ vật như trà rượu bánh trái lên thưa với cha mẹ dì Đoan xin cưới vợ hai cho cha. Mẹ hiền lành ngoan ngoãn làm theo, sau đó rước dì Đoan về ở trong lúc bụng bầu Dì đã lớn . Dì Đoan sinh được 3 trai kế tiếp tên Hùng, Hồ, Hà. Dòng họ ông nội là “Nguyễn Cao...” mấy đời, khi vào Nam cha đổi tên các con trai “Nguyễn Dương ...” , cha nói “ đâu còn sang trọng chi nữa mà dùng chữ “Cao”.

Thư mời trong tình thân mật. Pho bien de thong bao - Giao Chỉ San Jose

Vũ văn Lộc giám đốc cơ quan IRCC/Viet Museum/Dan SinhMedia
Kính gửi Luật sư trưởng ban tổ chức Việt Nam tham dự diễn hành văn hóa Nữu Ước
MC Nam Lộc và diễn giả danh dự Dương Nguyệt Ánh
Toàn ban tổ chức và các nghệ sĩ trình diễn đêm gây quỹ tại San Jose.

Đông Nguyễn: MẸ ƠI CON NHỚ - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Pham Phan Lang

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH (Trích trong cuốn Con Đường Văn Nghệ) - Đỗ Bình


Người nghệ sĩ ước mơ lớn nhất của họ là để lại cho đời dăm ba tác phẩm hay ít bài thơ đắc ý, cho dù mai sau tác giả có đi vào quên lãng thì những vần thơ trác tuyệt đó vẫn là những đóa hoa muôn sắc. Hành trình vào cõi thơ là làm một cuộc phiêu lưu vô tận vì thơ bắt nguồn từ cảm xúc tâm hồn nơi ẩn chứa những mối tình thiêng liêng sâu kín nhất. Phải chăng làm thơ là đi giữa cõi mộng và thực để đời trổ nhánh đâm hoa, đưa thực vào mộng cho hồn vơi đi những nỗi đau trần thế? Hồn thơ tựa làn khói, mùi hương ; mà hương thì vô ảnh người đời chỉ cảm nhận chứ không thấy được hình tướng, nhưng ngay cả lúc hữu hình hồn thơ hóa thể thành sợi khói vầng mây chúng ta đều nhìn thấy nhưng nào ai nắm bắt được ? 

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2023

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin trở lại cùng các bạn vài chuyện đời thường
1. Gs Trần Việt Long và Bác Sĩ Nguyễn Thượng vũ nói về bằng Thạc sĩ ở Pháp
2. Bài báo: Các nhà chuyên một về xe cộ nhận xét về xe VF8 và cho là quá tệ.
3. Đoạn video ngắn quay cảnh sản xuất “cò con” nước chai đủ nhản hiệu tại 1 quốc gia Đông Nam Á (attached)

HCD 13-May-2023

Happy Mother’s Day! Sinh Hoạt Ngày Của Mẹ Tại San Jose và Kính Chuyển Thơ & Họa Về Mẹ! - Lê Văn Hải


San Jose: Tưng Bừng Đại Lễ Thánh Hiến và Khánh Thành Ngôi Thánh Đường Đức Mẹ La Vang! *Chưa bao giờ thấy, lễ hội tôn giáo nào tưng bừng, nhộn nhịp, tràn ngập mầu sắc văn hóa Việt, đông vui như thế!

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Album Dòng Sữa Mẹ | Sáng tác : Phạm Đức Huyến

NƯỚC TRÔI MỒ MẸ - Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)

 

(Nhân ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) tại Úc - 14.5. – xin kính gửi bài thơ dưới đây, mong cùng cảm thông chung nỗi lòng thương nhớ Mẹ. Mẹ tôi bị chết đau thương, oan nghiệt, năm 1947 trong chiến tranh tại Quảng Nam, lúc tôi mới 10 tuổi. (Hồi ký “Tuổi Thơ và Chiến Tranh, tôi đã xuất bản năm 2009 tại hải ngoại). Có một lần, vào năm 1972, tôi đi công tác từ Saigon ra Quảng Nam, gặp mùa mưa ngập lụt không thể về quê bên kia sông Thu Bồn để thắp nhang kính Mẹ. Tôi quỳ bên này giòng sông với nỗi đau quặn lòng và viết bài thơ này qua nước mắt.

Cô Nam Kỳ Đáng Yêu - Tiểu-Thu


Dọn xong mâm cơm, Cúc ló đầu ra cửa bếp: -Tùng, Hương ra ăn cơm tụi con. Anh Hưng, cơm xong rồi, tắt cái tivi em nhờ! Hai đứa nhỏ từ trong phòng chạy ùa ra ngồi vào bàn. Hưng tắt tivi, vừa đi vô bếp vừa lên giọng cải lương: -Dạ thưa mình có anh đây! Cúc háy: -Chỉ được cái tài… Chưa dứt câu thì điện thoại reng inh ỏi, Cúc vừa với lấy cái phone vừa nhíu mày: -Điện thoại viễn liên. Ai kêu gìờ này vậy kìa? Vừa mới Allo, Allo thì tiếng chị Trang bên kia đầu giây ríu rít: -Cúc đó hả? Chị Trang đây. Gọi để báo cho tụi em biết Tết này anh chị qua chơi với tụi em đó.

Đức Giáo Hoàng Cúi Nhận Chiếc Khăn Hoàng Kỳ - Trầm Hương Thơ


Mấy bữa nay truyền thông nhanh chóng đưa tin hình ảnh Đức Giáo Hoàng Phanxicô choàng chiếc khăn Hoàng Kỳ trong buổi tiếp kiến hôm thứ tư tuần qua tại Đại thính đường Phaolô VI. Như thường lệ, những người hành hương từ khắp năm châu tiến về Giáo Đô Roma trong đó có gia đình ông Vicent Nguyễn Văn Rị cùng vợ, con, dâu, rể và cháu, tổng cộng là 18 người đang sinh sống tại giáo xứ Thánh Linh thuộc thành phố Mönchengladbach Đức Quốc. May mắn thay gia đình ông được Linh mụcJohannes Van der Vorst chánh xứ Thánh Linh cùng đồng hành và hướng dẫn đi chung trong chuyến hành hương này

Bài giảng đạo đức gần 3 triệu lượt xem của cô giáo Đàm Lê Đức 87 tuổi

CHIẾC NÔI - NGUYỄN THỊ MÂY (ViệtVănMới)


Tôi là một người đàn ông dị dạng. Toàn bộ cơ thể tôi là một sự kết hợp thiếu cân đối, xấu xí lạ lùng. Nó gây ấn tượng mạnh mẽ khi thoạt nhìn. Ngạc nhiên và sợ hãi! Đó cũng là nguồn gốc khổ đau và hạnh phúc của tôi. Đã hơn ba mươi tuổi mà dáng người tôi bé loắt choắt như một đứa trẻ lên mười. Nếu chẳng có bộ đồ kiểu người lớn tôi đang mặc thì không ai nghĩ đây là một gã đàn ông sắp đi qua nửa đời người. Trông tôi già chẳng ra già, non chẳng ra non, ham háp, lưa lứa thế nào ấy!

Báo Thời Luận Thứ Bẩy ngày 13. 5. 2023

 https://www.dropbox.com/s/a0mssfzdx25yv2a/baothoiluan_05132013.pdf?dl=0

Happy Mother’s Day 2023! Mừng Ngày Của Mẹ! và Kính Chuyển Tin Nóng Thế Giới & Việt Nam, Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Vào truyện nhân ngày của Mẹ: Con cái là tài sản quý giá nhất mà mẹ luôn một đời bảo vệ. Nhà soạn kịch lừng danh Bernard Shaw từng nói: “Vũ trụ có rất nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan vĩ đại nhất là trái tim người mẹ”. Mẹ là người phụ nữ hy sinh cả một đời để lo cho con, từng miếng ăn, giấc ngủ mà không một lời than trách. Nhân ngày Lễ Mẹ, xin bỏ chút thời gian, đọc vài truyện ngắn về mẹ sau, để thấm thía hơn, tình cảm thiêng liêng, quý báu này.

Mẹ Với Con Suốt Đời (Uyển Diễm) Diệu Hiền - Phạm Anh Dũng

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

TIN THẾ GIỚI 12/05/2023 - ĐHL


Tổng thống Macron loan báo kế hoạch “tái công nghiệp hóa” nước Pháp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại hội nghị " Đẩy nhanh tái công nghiệp hóa" tại điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 11/05/2023. via REUTERS - POOL
Trọng Nghĩa Phát biểu hôm qua, 11/05/2023, tại điện Elysée, Paris, trước các tác nhân chủ chốt của nền công nghiệp Pháp, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ chiến lược “đẩy nhanh” tiến trình “tái công nghiệp hóa” đất nước.

CÁI CHẾT CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN MINH - Song Chi

Hình từ bài chủ
Nhân 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị CSVN đưa vào âm mưu bức tử (1981-2021), thiết nghĩ cũng cần nhắc lại câu chuyện thương tâm về Thượng tọa Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết ở trại cải tạo Hàm Tân (Phan Thiết cũ). Trong một bức thư gửi từ Sàigòn ra hải ngoại vào ngày 7/1178, Hòa thượng Thích Trí Thủ đã viết: “… Thầy Thiện Minh đã qua đời một cách hắc ám tối tăm trong cơ cực, tin cho bà con biết. Khi thầy nằm xuống, không một thân nhân ở đó. Khi được tin thì cũng chỉ được quyền ngó mặt rồi họ giục về cho họ đi chôn. Muốn ở lại thêm họ cũng không cho (…)”.

MẸ THÔI THỞ THAN: thơ Ý Nga, tranh A.C.La.

 

MẸ KHÓC
 
Kính tặng những người mẹ già trong nước đã trực tiếp
bày tỏ lòng căm phẫn trước bọn Tàu Cộng và VC
Con thương Mẹ, thương cả đời chưa hết
Mẹ thương con, Mẹ cho hết tương lai
Ai dương oai, Mẹ sống chết chẳng hoài
Thao thức mãi đêm dài vì con cái.

BÔNG HỒNG CHO MẸ - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Đỗ Hồng Ngọc - Ca sĩ Thu Vàng

TS TRẦN KIÊM ĐOÀN trả lời thắc mắc của Cù Huy Hà Vũ


Chào anh Cù Huy Hà Vũ
Nữa… Anh lại gây sóng gió trong ly nước lạnh rồi!
Câu hỏi về khái niệm Tổ Quốc của anh thoạt nghe thì cứ ngỡ như là ngớ ngẩn nhưng thật ra đối với thế lực cầm quyền thì đó là là cả một sách lược chính trị và trờ thành “công án” đày đọa tinh thần mà đã một thời người CSVN đã sử dụng làm công cụ tuyên truyền nhen lửa tâm lý hận thù cho dân miền Bắc chống lại dân miền Nam.

Mẹ đi về phía hoàng hôn - Trần Yên Hòa

Căn nhà của cha mẹ tôi dựng trên một khu đất rộng, chung quanh có hàng rào, là những cây chè tàu được cắt ngay hàng thẳng lối, có cổng ra vào được xây cao, có bức tường thành bằng quánh bao bọc. Tôi nhớ là tôi ở trần, ở truồng, bò quanh khu nhà bếp một mình. Nhà không có ai, mẹ tôi đi chợ, cha tôi đi làm ruộng, còn anh Giảng và chị Khiêm bỏ đi đâu không biết. Tôi một mình, bò qua, bò lại nơi ảng nước, nơi cối xay lúa, cối giã gạo. Bùn đất lấm lem, tôi vọc bùn, vọc nước, vọc đủ thứ. Tôi bò loanh quanh đợi mẹ đi chợ về, lúc đó tôi hai, ba tuổi gì đó.

Ngay Nhan Quyen cho Viet Nam 5-11-2023 - Lee Wedding Studio


https://leeweddingstudio.smugmug.com/Ngay-Nhan-Quyen-2-23/ 

Niềm Hãnh Diện Lớn cho Cộng Đồng Người Việt Công Giáo Tại San Jose: Thứ Bảy (Ngày Mai), Đại Lễ Khánh Thành Thánh Đường Dức Mẹ La Vang và Kính Chuyển Tin Thế Giới và Việt Nam Theo Dòng Thời Cuộc


Niềm Hãnh Diện Lớn cho Cộng Đồng Người Việt Công Giáo Tại San Jose: Thứ Bảy (Ngày Mai), Đại Lễ Khánh Thành Thánh Đường Dức Mẹ La Vang San Jose *Tuy Là Cơ Sở Tôn Giáo, Nhưng Đây Là Niềm Hãnh Diện Chung, Cho Người Việt Tại San Jose. Thành Phố Có Đông Người Việt Nhất Nước Mỹ! *Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, Nằm Trên Đường Santa Clara (Đối Diện Với Tòa Thị Chính) Một Kiến Trúc Nguy Nga Lộng Lẫy, Tân Kỳ, Tốn Kém Nhất: Trên 40 Triệu Đô La!

Tin Tức - Thời Sự - HD Press & Hà Trung Liêm


Thứ Sáu Ngày 12/5/2023
THỜI SỰ

Ngày Hiền Mẫu, Lá Thư Gửi Mẹ - Vương Trùng Dương


“Mẹ ơi thôi đừng khóc nữa
Cho lòng già nặng sầu thương
Con đi say tình viễn xứ
Đâu có quên tình cố hương”
(Lá Thư Gửi Mẹ - thơ Thái Thủy, nhạc Nguyễn Hiền)
Từ nghìn xưa cho tới nay, từ Đông sang Tây… hình bóng người mẹ vô cùng cao quý, thiêng liêng, sự hy sinh vô bờ bến trong tình mẫu tử, với trái tim đầy nhân ái, với tâm hồn cao cả đã in sâu trong lòng người con từ lúc sinh ra cho đến khi lìa đời. Hình bóng đó đã được thể hiện qua thơ, văn, nhạc và trong nhiều lãnh vực khác… không thể nào liệt kê hết trong bao nhiêu tác phẩm của nhân loại.

MÀU HOA CÀI ÁO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Dư Thị Diễm Buồn - Ca sĩ Trung Hậu

HAPPY MOTHER'S DAY - Lời Mẹ Ru - Lê Nguyễn Nga - Le Thuy Vinh

 


Thời Luận Thứ Sáu 12. 5. 2023

 https://www.dropbox.com/s/9t7knpmyy7qqf8s/baothoiluan05122023.pdf?dl=0

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2023

Gởi tiền cho Mẹ -(* Ngậm ngùi tưởng niệm Tướng quân Trần Văn Hai ) - NGUYEN MINH THANH





Con bất hiếu chút tiền xin dâng Mẹ
Và, Mẹ ơi vĩnh biệt kể từ đây
Ngóng tin con, Mẹ vò võ từng ngày
Mắt thăm thẳm nơi con đang đồn trú..!!

Đạo làm Tướng nhìn non sông thất thủ
Mà, với con không biết tính làm sao
Ngày qua ngày ăm ắp quặn lòng đau
Trước tình thế biển trào làn Sóng Đỏ..!!

NGAY CUA ME, THO: QUYNH LE, NHAC: THIEN PHUONG, CS: LE HONG

TIN THẾ GIỚI 11/05/2023 - DHL


Quân đội Ukraina: Chiến dịch phản công ''đã bắt đầu'' tại Bakhmut Một góc thành phố Bakhmut, miền đông Ukraina, trong khói súng, ngày 26/04/2023. AP - Libkos - Thanh Hà Một quan chức quân sự cao cấp của Ukraina hôm 10/05/2023 khẳng định lực lượng Kiev đã « khởi động chiến dịch phản công tại Bakhmut ». Matxcơva công nhận quân Nga « gặp đầy khó khăn tại Bakhmut ». Tuy nhiên tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Ukraina « cần thêm thời gian » cho một cuộc « phản công quy mô lớn ».

Chị em Mỹ gốc Việt Thảo My-Thảo Vy giúp bóng rổ VN lần đầu đoạt HC vàng SEA Games - VOA

 

Phái bộ ngoại giao Mỹ ở Hà Nội hôm 11/5 lên tiếng chúc mừng cặp chị em song sinh người Mỹ gốc Việt có công giúp Việt Nam giành huy chương vàng quý giá trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) ở Campuchia.Báo chí Việt Nam hôm 7/5 ca ngợi đội tuyển bóng rổ của đất nước “làm nên lịch sử” khi lần đầu giành huy chương vàng trong nội dung thi đấu 3x3 với phần công trạng lớn được ghi nhận là thuộc về hai chị em song sinh Trương Thảo My và Trương Thảo Vy, mang song tịch Mỹ và Việt Nam.

Thư mời Phật Đản - Nguyễn Hồng Dũng

 

 Thư mời Pht Đản
Sent from my iPhone

(Xin vui lòng mở attach để nghe)

Vẫn còn mùa xuân, vẫn tháng Năm. Thơ Như Nguyệt. Nhạc Liên Bình Định

Báo Thời Luận Thứ Năm 11. 5. 2023

https://www.dropbox.com/s/a7g9m38gfbh1zcl/baothoiluan05112023.pdf?dl=0 

MẸ MÃI LÀ TỔ ẤM. - Nguyễn Thị Thanh Dương


Minh lo nộp đơn xin job dù còn vài tháng nữa mới tốt nghiệp đại học. Hôm qua mẹ Minh đã góp ý: - Con xin việc nơi nào gần nhà mình, không ngoài tiểu bang, không ngoài thành phố là được. Minh bực mình kêu lên: - Mẹ ơi, sao mẹ “khoanh vùng” hạn chế con vậy? Hồi con vào đại học mẹ bắt con không được chọn trường xa con đã chiều mẹ rồi. Nay con ra trường, mình cần job chứ job đâu cần mình, con phải nộp đơn xin nhiều nơi mới có cơ hội tìm được việc làm tốt. Nếu mẹ không thích đi xa thì cứ ở lại đây, con sẽ thỉnh thoảng về thăm mẹ.

Người Việt CaLi Chào Mừng Nghị Định ACR 45! và Kính Chuyển Tin Việt Nam Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


TIN VUI HÔM NAY: NGÀY CỘNG ĐỒNG VN TẠI CALI, ĐÓN NHẬN NGHỊ ĐỊNH ACR 45 - NGÀY NHÂN QUYỀN VIỆT NAM TẠI TOÀN TIỂU BANG CALIFORNIA, ĐƯỢC HÀNG TRIỆU NGƯỜI VIỆT NỒNG NHIỆT ĐÓN NHẬN KHẮP NƠI!
Nghị định ACR 45, ấn định 11 tháng 5 là ngày Nhân Quyền Việt Nam tại California, đã được người Việt khắp nơi, trong đó có cả dân chúng yêu Tự Do, Dân Chủ trong nước tán thưởng nồng nhiệt!

"Khóc Em Sài Gòn Ngày Hạ" Nhạc & Lời: Tôn Nữ Mặc Giao; Ca Sĩ Quốc Duy

Phù du - NGUYEN - KHAC TIEN - TUNG


Theo dự định sau khi làm hết mọi việc ở khu chính giữa thành phố tôi vào một Trung tâm cho những người già để ăn trưa cùng các bạn lão niên. Thành phố này có nhiều tổ chức ưu ái với người già. Không biết theo thống kê thì có bao nhiêu người lớn tuổi trong thành phố gần hai triệu dân này, thế mà họ có một bà phó thị trưởng đặc trách văn phòng thu nhập ý kiến, nguyện vọng của người già . Khu nào lớn trong thành phố cũng có một ủy ban đặc trách người già và một trung tâm cho các cụ gồm quán ăn, quán cà phê, thư viện, các phòng giải trí và những phòng đặc biệt để nhiều nhóm có những sở thích khác nhau có thể thường xuyên gặp gỡ.

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

Chiếc lá - Quan Dương


Chiếc xe gã đang lái đi làm hằng ngày là chiếc Toyota đời xa lắc. Gã đã già tơi tả, chiếc xe thiếu điều còn già tơi tả hơn. Vậy mà gã và xe đã cùng nhau đi làm hết ngày này qua tháng nọ không hề đau yếu một lần. Chiếc xe cứ thế khật khù mỗi lần gã leo lên, cũng như gã cứ thế mà lừng khừng trôi vào cuộc sống. Đôi lúc đang trên đường gã mong một chiếc nào tông vào đít xe của gã để gã có cái cớ nằm vạ bắt đền. Biết đâu chừng nhờ vậy gã mới có dịp mua một chiếc xe khác khá hơn.

Tôi Khóc- Phùng Quán



Tôi ngã nhào trước ngõ nhà em
Ngã chúi mặt…
Miệng môi tôi đầy cát!
Nhưng tôi không buồn rửa mặt
Tôi muốn đi thẳng vào nhà em
Như bao nhiêu lần khác
Ngồi xuống và tôi đọc câu thơ
Câu đầu tiên
Cũng là câu cuối cùng
Tôi đã bị dối lừa…

Tin Buồn Về Họa Sĩ Vũ Thị Ngà và Kính Chuyển Tin Quốc Tế Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Tin Buồn -  Họa sĩ Vũ Thị Ngà,
Nguyên Giáo Sư Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn. Pháp Danh Huệ Thanh. Đã vừa qua đời, ngày 28 tháng 4 năm 2023. Tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Hưởng Thọ 86 Tuổi. Tang lễ của Họa sĩ Ngà, sẽ được cử hành trong tuần này, đúng ngày Lễ Mẹ, Chủ Nhật, ngày 14 tháng 5 năm 2023. Tại: Darling & Fisher Garden Chapel, số 471 Santa Clara St, San Jose và sẽ được hỏa táng tại Los Gatos Memorial Park.

Mẹ đưa con vào lớp vở lòng - Thơ Dư Thị Diễm Buồn - Diễn ngâm Thi Thảo

Người Khách Đi Xe Xích Lô - Thảo Lan

 
Trung chạy xích lô cũng hơn ba năm nay. Thời buổi khó khăn, gốc là lính Quốc Gia nên chỉ có chạy xích lô là dễ dàng cho Trung kiếm tiền phụ giúp gia đình nhất. Trung cũng không đủ tiền vốn để mua một chiếc xích lô mà phải mướn xe chạy từng ngày. Thường Trung chạy từ sáng sớm đến tối mịt mới đem trả xe. Hôm nay cuốc xe cuối của Trung là đưa một người khách về một con hẻm ở gần cổng xe lửa số 6.  Con hẻm khá hẹp mà một bên là dãy nhà gạch còn một bên là khu nghĩa trang hoang vắng. Khi quay trở ra thì có một người đàn ông đứng ở ven đường vẫy tay gọi xe. 

Thưa bà Marie Curie, Bà đang ở đâu ? - Chúc Thanh


Pierre & Marie Curie trong phòng thí nghiệm. Bà luôn ở cùng chúng ta, vì trong đời sống này có ai mà không một lần đi chụp quang tuyến X? Đi chữa một cái răng đau, nhổ răng khôn. Đi chụp phổi, đi soi bao tử fribroscopie, hay đơn giản nhất là té ngã, cũng phải đi cà nhắc tới imagerie médicale rọi tia X-quang xem xương bị tổn thương ra làm sao.Đơn giản mà là vậy, bác sĩ đâu có chữa bệnh lơ mơ, phải thấy rõ, thì đó là chúng ta sống và nhiều lúc phải nương tựa vào những tìm kiếm và phát minh của bà, không có bài bản chụp quang tuyến cuộc đời gắn liền với bệnh e gặp nhiều khó khăn. 

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin đến cùng các bạn vài chuyện đời thường
1. Mạch điện của các adaptor ngày nay an toàn
2. Nói rõ lại về người có tuổi và Internet
3. Hỏi về hard disk computer
4.Bằng hữu giải đáp đố vui

HCD 9-5-2023

Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống, hay không thấy hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

NHỚ MẸ || Nhạc Phẩm Tuyển Chọn Về Mẹ Cảm Động Nhất | St: Phạm Đức Huyến | Ca sĩ Thanh Hoài

Một chuyến nghỉ dưỡng ở Seaside Beach, Oregon - Sương Lam


Đây là bài số sáu trăm sáu mươi một (661) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo Sau những ngày Đông giá lạnh, nhân khi Sư Cô Huệ Hương đi tĩnh tâm ở vùng biển, vợ chồng người viết xin được ké hùn đi chung với sư cô để biết thêm Seaside Beach ở Oregon, một thắng cảnh biển đẹp ở Oregon Mời bạn đọc các tài liệu về Seaside Beach đã được người viết sưu tầm từ web Wikipedia để chúng ta cùng biết một chút gì về Seaside Beach nhé,

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2023

MẸ TÔI - Hoàng Nguyên Linh


Sách vở, báo chí, đài phát thanh và truyền hình nguời ta nói nhiều về mẹ. Đa số đều nhắc đến những kỷ niệm êm đềm bên nguời mẹ hiền, nhưng tôi thì khác. Tôi có mẹ mà như không có. Nỗi buồn này hầu như theo đuổi suốt cuộc đời tôi… Mẹ tôi là nguời vợ thứ hai của bố tôi. Bố tôi là một địa chủ khá giầu, đã có vợ cả và nhiều con nhưng bố tôi lại là một nguời ham mê sắc đẹp nên ông đã lấy mẹ tôi. Tôi không nhớ rõ mẹ tôi đẹp thế nào, chỉ nhớ mẹ tôi có đôi môi hồng, làn da trắng, nguời cao cao, mặt trái xoan, nhưng nghe bố tôi nói thì mẹ tôi đẹp lắm nên ông quyết lấy cho bằng đuợc dù phải bỏ ra rất nhiều tiền.

Tin Vui Hay Lạ: Đức Giáo Hoàng Choàng Khăn Có Hình Cờ VNCH! Và Kính Chuyển Tin Việt Nam Hôm Nay Theo Dòng Thời Cuộc - Lê Văn Hải


Nhiều Điềm Cho Thấy, Cộng Sản VN Tới Thời Mạt Vận! Hết Úc Phát Hành Đồng Tiền Có Cờ VNCH, Giờ Đến Đức Giáo Hoàng, Trân Trọng Nhận Chiếc Khăn Choàng Có Hình Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ! *Cờ VNCH mới được Nước Úc trân trọng in trên đồng tiền 2 Dollars. Bọn tà quyền độc tài, khát máu, rừng rú CSVN đang tức tối, điên cuồng, lồng lộn phản đối! Chưa nguôi cơn giận dữ, giờ đây, lại được Đức Giáo Hoàng cúi nhận, Chiếc Khăn có hình Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, một cách Trân Trọng và Qúy Mến. Hình ảnh quý hiếm, lịch sử chưa bao giờ có, chưa bao giờ thấy! Đây là niềm hãnh diện và tự hào cho Người Việt Quốc Gia chúng ta, trong công cuộc tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ, tự do!

ANH VỀ VỚI EM (Nhật Trường TTT) - Hát và minh họa (4K): Trần Ngọc A.

Từ Thức: 48 năm và những câu hỏi nhức nhối - Từ Thức

Nhà văn, nhà báo Từ Thức.
48 năm!
Gần một nửa thế kỷ trôi qua, vết thương vẫn chưa lành. Và chắc sẽ không bao giờ lành đối với hàng triệu gia đình, trong khi có những người khác, đứng đầu là nhà nước, có cơ hội ‘’hát trên những xác người’’ để ăn mừng chiến thắng. Có cơ hội để khoe khoang, đánh bóng quá khứ, để dân quên thực tại đất nước không có gì đáng kiêu hãnh. Vài câu hỏi nhức nhối nhiều người đặt ra, hay tự hỏi.

Tin Tức - Thời Sự - HD Press & Hà Trung Liêm


Thứ Ba ngày 09/05/2023
THỜI SỰ

Thông Báo Cuối Cùng, Trước Giờ Cất Cánh! Cho Cuộc Hội Ngộ Khóa 73A Phi Hành!- Lê Văn Hải


“Tiếng Chim Gọi Đàn!” Cho Cuộc Hội Ngộ Khóa KQ 73A Phi Hành 2023 (Quốc Nội & Quốc Ngoại)


Thưa Các Bạn 73A Thân Quý Mến,
Mới ngày nào chúng ta cùng gặp nhau tại Trung Tâm Huấn Luyện KQ Nha Trang, nơi có trời xanh, mây trắng, biển lộng của miền quê hương cát trắng. Đầu đứa nào cũng còn xanh, giờ thì đầu ai cũng bạc trắng như mây trời! sức gần như tàn, lực gần như kiệt! Nhiều đứa bịnh hoạn, lết không nổi, đừng nói là bay! với bổng!

Serenade - Giấc Mơ Chiều (Franz Schubert, đầu thế kỷ 19) -Ngoc Lân Pham

ĐIỂM TIN 9/5/2023 - ĐHL


Sự khốc liệt của chiến tranh: Lính Nga không còn đường chạy trong các vụ tấn công hiểm hóc này Trụ sở hoạt động thống nhất của Lực lượng vũ trang Ukraina cũng đã đăng tải một video hôm 8/5, cho thấy các binh sĩ của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 30 đã thực hiện những pha thả lựu đạn chính xác vào các hầm trú ẩn của lính Nga trên chiến trường. Những góc quay từ chính các máy bay không người lái mang theo lựu đạn của lữ đoàn cơ giới độc lập số 30, cho thấy các quả lựu đạn rơi thẳng một cách chính xác vào các nắp hở hẹp của hầm trú ẩn của lính Nga.

XIN NHỜ ANH EM VÀ BẠN BÈ KHẮP NƠI GIÚP - Linh mục Nguyễn Hữu Lễ


Bài nhờ share của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ - XIN NHỜ ANH EM VÀ BẠN BÈ KHẮP NƠI GIÚP - Linh mục Nguyễn Hữu Lễ -  Cựu tù nhân trại tù Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa 1978-1988 Các bạn thân mến, Từ lâu rồi, tôi rất muốn tìm lại vị ân nhân cứu mạng trong thời gian tôi sống trong tù cộng sản tại trại Thanh Cẩm, tỉnh Thanh Hóa ở miền Bắc. Nhưng tới nay chưa có manh mối gì. Lần này, tôi muốn nhờ mạng xã hội FB và qua anh em, bạn bè khắp nơi trên FB biết đâu tôi được toại nguyện.

Hiểu biết thêm với GS Hùynh Chiêu Đẳng

Kính thưa quí bạn

Hôm nay trở lại cùng các bạn vài chuyện đời thường
1. Người có tuổi sử dụng Internet giúp nguy cơ sa sút trí tuệ.
2. Bằng hữu hỏi chuyện thu hồi thuốc xuống áp huyết Irbesartan 75mg
3. Kim loại độc được tìm thấy trong rất nhiểu loại nước ép trái cây vô hộp và soda đang bán tại Mỹ
4. Góc đố vui.

HCD 7-May-2023

Một Chuyến Bay Đêm - Phương Ý

Theo chân Như Nguyệt về ghé Nha Trang..


Nhà Thờ Đá ở Nha Trang
N vừa nghe tin tức cho biết ở Việt Nam bây giờ đang nóng khủng khiếp. Miền Trung Việt Nam có những nơi lên đến 44.2 độ C có nghĩa là 111.56 độ F!!!! Sài Gòn cũng khoảng 40 độ C. Mà ở Việt Nam nóng là nóng ẩm nha các bạn. Nóng ẩm sẽ làm cho con người mệt mỏi, khổ sở hơn rất nhiều vì mồ côi mồ kê sẽ đổ ra nhễ nhại, cơ thể sẽ bị thiếu nước trầm trọng, có thể chết như chơi.

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

Căn Cứ Quân Sự Của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương - Bùi Phạm Thành (Đặc San Lâm Viên)


Như chúng ta đã nhận ra rằng để giữ an ninh cho vùng biển Á châu-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã dàn quân và đặt căn cứ quân sự ở nhiều quốc gia xung quanh phía Đông của Trung Cộng (TC). Nơi đây, chúng ta thử điểm qua những căn cứ quân sự quan trọng đó.

Từ một câu tục ngữ tản mạn về nỗi lòng ông giáo - Nguyễn Kiến Thiết

Minh họa: seema-miah-unsplash
Trong kho tàng văn chương bình dân truyền khẩu ở nước ta, ngoài ca dao, hò, vè, câu đố…, còn có một thể loại văn vần khác không kém phần quan trọng, đó là Tục ngữ. *Tục Ngữ Là Gì? Để hiểu Tục ngữ, thiết tưởng nên phân biệt một số từ thường bị dùng lẫn lộn. – Thành ngữ chỉ là một nhóm từ, một thành phần câu, diễn đạt một khái niệm có hình ảnh. Thành ngữ tự nó không diễn được một ý trọn vẹn. Thí dụ: Gần đất xa trời; Ếch ngồi đáy giếng.– Cách ngôn: (cách: phương thức) là những câu tục ngữ có ý nghĩa cao xa, mẫu mực, đáng noi theo. Thí dụ: Tiên học lễ, hậu học văn.

Quốc Vương Bhutan | Chuyện tình với nàng lọ lem giữa đời thực

Nghĩa trang của đại gia, giới cầm quyền và cuộc sống của dân nghèo tại VN


Hãy nhìn kỹ để thấy được sự chênh lệch quá lớn giữa giới các đại gia của giới lãnh đạo đảng CSVN và những người dân lao động tại VN hiện nay. LẠC HỒNG VIÊN Nghĩa trang lớn nhất Đông Nam Á nằm trên 9 quả đồi. Tọa lạc trên 9 quả đồi, cùng 9 dòng suối tự nhiên, công viên nghĩa trang xanh Lạc Hồng Viên mang hình dáng của một con rùa khổng lồ đang bơi.  Sát trục đường quốc lộ 6, cách trung tâm Hà Nội CS chừng 50 km, và thành phố Hòa Bình 20km, là một siêu công viên nghĩa trang xanh mang tên Lạc Hồng Viên (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Nghĩa trang này nằm trên mảnh đất của 9 quả đồi rộng gần 100 ha, được coi là lớn nhất Đông Nam Á.

Vietnamese American Service Center - Calendar of May - VASC

Cập Nhật Hàng Tuần/ Actualización semanal/ Weekly Update
Thứ Hai, ngày 1 tháng 5, 2023
Lunes 1 de Mayo del 2023
Monday, May 1, 2023
Kính chào quý vị,
Cám ơn quý vị đã ghi danh nhận email thông báo mới nhất của Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ. Tất cả những chương trình và dịch vụ có tại VASC sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang mạng này. Nếu quý vị nhận được trang thông tin này từ những người bạn của mình, hãy nhấn vào nút "Subscribe" dưới đây để ghi danh nhận thông báo trực tiếp của chúng tôi trong tương lai.

30 THÁNG TƯ 1975 - SINH VI TUỚNG TỪ VI THẦN


Nhớ lâu rồi, tôi có comment trên trang của một người quen rằng, hồi nhỏ (trước 1975) tôi thường hay được tướng Lê Văn Hưng cho kẹo và cũng có dịp nghe tướng Hưng nói chuyện vì gia đình tôi và gia đình tướng Hưng cùng một mái nhà. Tôi được một người xen vô phán 1 câu: Xạo! Đầu thập niên 1960, má tôi xin được làm lao công cho trường Mẫu giáo Vĩnh Long, bà Tám Chiều, Hiệu trưởng trường Nữ tiểu học Vĩnh Long (phụ trách luôn trường mẫu giáo) thấy gia đình tôi không có nhà ở nên giúp bằng cách đứng ra làm một dây hụi cho "con Hai có 1 mái nhà che mưa che nắng". Trời đất. Đúng 1 mái nhà. Ngôi nhà vốn là trại cây của chủ khu phố được ngăn vách chia làm 2. Gia đình tôi ở một mái, gia đình Bà Tư ở một mái.

Chúc Tụng Thần Khí Chúa - Nhạc Phạm Đức Huyến - Casĩ Uyên Di

Tin Biểu Tình và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


San Jose, California – Hàng Trăm Ðồng Hương Tị Nạn Tụ Tập, Biểu Tình Chống Phái Đoàn Việt Cộng Lén Lút Đến Thăm Thành Phố. (Theo Trần Long)
-Hôm qua, Chủ nhật ngày 7 tháng 5, 2023, người Việt tị nạn cộng sản tụ tập trước Việt Nam Town trên đường Story, với rừng cờ, biểu ngữ, loa phóng thanh, hàng chục xe hơi tuần hành, với cờ Mỹ & Việt bay phất phới, để dàn chào và phản đối một phái đoàn cộng sản lén lút, không kèn trống đến thăm thành phố. Theo nguồn tin giấu tên tin cậy cho biết, một Phái đoàn VC, sẽ đến khu Việt Nam Town, là nơi cán bộ cao cấp bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng khu này. Theo dự tính, họ sẽ đến khu vực này khoảng 11:30 trưa và sau đó sẽ đến quán Cà phê Lover trên đường Capitol.