Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

Đã ăn đủ 40 thứ Xôi Việt Nam chưa ?

https://static.phunugiadinh.vn/wp-content/uploads/2018/01/1cach-lam-40-mon-xoi.jpg
1. Xôi đỗ đen

Tình già - BaoMai

https://baomai.blogspot.com/
The Sun Online, Chasidy Gwaltney, người chụp bức hình này kể rằng, cô đang ăn trưa ở một nhà hàng tại Texas thì để ý thấy người đàn ông ngồi một mình ở bàn kế bên.
Cô nhanh chóng nhận ra ông đang dùng bữa với chiếc bình tro của người vợ quá cố.

Người Việt lớn tuổi qua Mỹ tại sao bị ghét ? - BaoMai

https://baomai.blogspot.com/
Trong khoảng 10 năm gần đây, một số đông du học sinh từ Việt Nam qua Mỹ hay nhiều người du lịch sang Mỹ đã tìm cách kết hôn với người có quốc tịch Mỹ để được ở lại Mỹ hợp pháp. Tìm không ra người Việt có quốc tịch Mỹ, thì họ kiếm đại một anh Mỹ gốc Mễ, gốc Tàu, hay Mỹ đen, Mỹ trắng gì cũng được, miễn sao họ chịu làm giấy tờ thẻ xanh cho họ ở lại. Và 3 đến 5 năm sau đó, họ vào quốc tịch Mỹ và chỉ 1 năm sau là bảo lãnh cả cha mẹ từ Việt Nam qua Mỹ.

CỜ BAY TRÊN THÀNH PHỐ TORONTO - Đặng Hoàng Sơn



Toronto Council cho phép Thượng Kỳ VNCH dịp 30/04/2018 đa số tuyệt đối 100%.

Bún Bò Bà Đào Đường Trần Bình Trọng - Đà Nẵng - Trần Đình Phước


Trước năm 1975. Đà Nẵng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn. Nhưng nói đến món bún bò, thì những người có tâm hồn ăn uống. Chắc chắn cũng đôi lần ghé thăm quán bún bò của Bà Đào! Có lẽ lâu ngày thành thói quen, Bà con gọi tên quán là Bún Bò Bà Đào? Đơn vị tôi ở mãi tận Sơn Trà. Muốn đi sang Đà Nẵng, phải đi bộ hay quá giang xe nhà binh ra ngã ba Sơn Trà. Sau đó đón xe Lam hay xe Đò đến bến đò An Hải. Từ đây đi phà sang bên kia sông Hàn, mới tới phố Đà Nẵng. Mặc dù, cách xa nhiều cây số. Phải mất khá nhiều thời gian. Nhưng tuần nào tôi cũng ghé Bún Bò Bà Đào một, hoặc hai lần thì mới mãn nguyện. Dẫu cho hôm đó trời mưa to, gió lớn, bão bùng cũng không bao giờ tôi lùi bước trước nguy nan. Đơn giản một điều “chỉ vì ghiền bún bò.”

Ls Jenny Đỗ tiết lộ vì sao hết bệnh ung thư một cách kỳ diệu

Học Sinh Giỏi Thế Giới Được Điểm Hoàn Hảo: TOMMY TRAN - Nguyễn Thuỳ Trang


Trong                                                          hình ảnh có                                                          thể có: 1                                                          người 
TRÊN THẾ GIỚI 4,700,000 HỌC SINH THI CHỈ CÓ 6 EM HỌC SINH ĐƯỢC ĐIỂM HOÀN HÃO TRONG ĐÓ CÓ TOMMY TRẦN - NGƯỜI VIỆT NAM! Hiện nay có 3 tiểu bang nước Mỹ đang ăn mừng chiến thắng này.

Một tâm hồn cao thượng: Người học trò đạp xích lô. - Lê Khánh Mai



Kết thúc chuyến đi xa ở Hà Nội, cô giáo đồng nghiệp với tôi trong câu chuyện này trở về trên chuyến tàu Thống Nhất, đến ga Phan Thiết lúc 12 giờ đêm. Cô phát thanh viên đón chào hành khách bằng cái giọng trầm khàn vọng vào đêm sâu làm cho cả con tàu bừng tỉnh giấc. Niềm háo hức của người đi xa, về với nơi thân thuộc gắn bó khiến bước chân tôi nhanh nhẹn lạ thường.

CHẾT OAN - Châu Thổ


Bạn tôi gọi phone, giọng nghiêm trọng: Kiếm gấp giùm một người giúp việc nữ đứng tuổi, có năng khiếu săn sóc người già.
- Cho ai?
- Cho ông bà già, ông già bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, đau đớn lắm, bao nhiêu người giúp việc thuê làm chỉ vài tuần là hoặc ông già đuổi hoặc người ta bỏ việc vì tính khí cáu bẳn của ông già.

Tây phương nuôi một con hổ hung dữ!! Hoa Kỳ thức tỉnh ?

media
Hoa Kỳ thức tỉnh ?Nuôi "béo" 1 con hổ dữ mới đúng, nhiều đời TT Mỹ đều "vô tích sự",bất tàiChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong kỳ họp Quốc Hội, ngày 20/03/2018.REUTERS/Damir Sagolj

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

"Trả Lại Cho Dân" Thiếu Nhi Phú Yên đã lên tiếng Đòi Quyền Con Người. Còn các bạn trẻ VN thì sao?

Cẩm nang cho du khách đến Việt Nam - Từ Thức

Một người bạn nói: ông là người Việt, sống ở ngoại quốc, hiểu cả người Việt lẫn người nước ngoài, nên làm một cẩm nang cho những du khách muốn thăm viếng Việt Nam. Mới đầu, thấy đó là một ý hay. Làm thử vài trang dưới đây, không biết có nên làm tiếp không, không biết có giúp gì cho du khách để hiểu VN hơn hay không.

Lao vào cứu bạn, cô gái trẻ bị đốt cháy như ngọn đuốc

Lao vào cứu bạn, Mơ bị đốt cháy như ngọn đuốc.

Dân trí Hoảng loạn và sợ hãi, nhớ lại giây phút bản thân mình bị cháy như 1 ngọn đuốc, Mơ ngỡ tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng mới đây. Nhưng sự thật, em đang phải đối mặt với thần chết bởi tình trạng bỏng lên đến gần 70% với tiên lượng nặng sau vụ bỏng xăng kinh hoàng.

Chút Hư giữa Đời Thực - Ngô Thị Kim Cúc

Image may contain: 1 person, smiling, sitting, tree and outdoor
Nhà Văn Nguyễn Thị Thụy Vũ

Trong chuyến về thăm quê Vĩnh Long sau nửa thế kỷ lên Sài Gòn sinh sống, nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ đã tới làm lễ ở ngôi chùa giữ tro cốt của tri phủ Nguyễn Viết Liêm, ông nội của chị. Ngôi chùa này cũng là nơi ni cô Thích Nữ Diệu Tánh- pháp danh Nguyên Minh, người có công khai sơn chùa Sơn Thắng, đã gởi tro cốt trong ngôi tháp giữa sân.

Tỳ kheo bỏ việc, xuất gia, mang Phật Giáo và thiền vào nhà tù - Trương Dũng NV


Tỳ Kheo Thích Thiện Tâm. 
(Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
ROSEMEAD, California (NV) – Lúc đầu định đi vào các nhà tù cho biết, vậy mà suốt bốn năm qua, ròng rã hằng tuần, ông vào những nơi này để giúp cho các tù nhân. Từ lúc chỉ đi hai, ba nhà tù, đến nay ông đã đi bảy nơi ở Nam California. Dù đoạn đường từ nơi ông ở đến các nhà tù phần lớn đều trên 200 dặm, nhưng cứ mỗi lần rong ruổi, ông thầm cảm ơn Đức Phật đã đưa đường chỉ lối cho ông.

BÓNG XUÂN XƯA - Thơ: Dư Thị Diễm Buồn Nhạc: Mai Đằng Trình bày: Phương Anh

HANG ĐỘNG NĂM TRIỆU TUỔI Ở VIỆT NAM - Hải An




Hang động 5 triệu tuổi ít người biết ở Việt Nam 
Để khám phá hệ thống hang động Tú Làn nằm sâu trong núi rừng ở 
huyện Minh Hóa (Quảng Bình), phải trải qua 5 ngày băng rừng, lội suối,
 bơi qua sông ngầm, leo vách đá cao, để chạm vào các thạch nhũ triệu
 năm tuyệt đẹp, chưa từng được công bố ở Việt Nam.

Phương pháp giảm mỡ bụng bất ngờ của một bác sĩ Nhật Bản, hóa ra bạn không cần phải nhịn ăn

Đa số nhiều người vì muốn giảm cân mà chọn cách nhịn ăn khổ sở, thậm chí bỏ một số tiền lớn đến phòng tập, chỉ vì muốn đạt được một thân hình thon gọn như hình tượng mình mong muốn.

Điểm Tin Thứ Bảy 31.03.2018 - Anh Tuấn Phạm

  • Biển Đông: Bắc Kinh trấn an về cuộc tập trận của 40 chiến hạm (RFI) - Bộ Quốc Phòng Trung Quốc vào hôm qua, 29/03/2018 đã lên tiếng trấn an về cuộc tập trận trên Biển Đông, huy động tàu sân bay Liêu Ninh cùng khoảng 40 chiến hạm và tàu ngầm. Đối với Bắc Kinh, đó chỉ là cuộc thao diễn bình thường không hề mang tính chất đe dọa.

KHOE CHỮ - Bút ký Ý Nga

Em học-trò-hay-hỏi lâu ngày không gặp bây giờ cao nhiều, tôi nhìn không ra. Vừa bước vào cửa em đã khoe:
-Mắt của ông Nội em hổng thấy đường nữa nên… ở nhà em đọc báo cho ông nghe mỗi ngày, bây giờ em có thể đọc được tất cả các chữ trên báo Việt Nam rồi đó cô!
-Giỏi vậy sao? Mai mốt em sẽ hiểu được nghĩa nữa thì tốt lắm.
Cậu bé cười toe hớn hở, cầm trang bút ký chiến trường tôi đang đọc dở dang lên và đọc chầm chậm đoạn đã làm dấu bằng một gạch ngang ngoài lề. Em đọc thật vất vả khó khăn với thứ ngôn ngữ lạ hoắc:

NHỮNG NGÀY XA XƯA VỚI THIẾU TƯỚNG TRẦN BÁ DI - Anh Phương Trần Văn Ngà


LỜI NÓI ĐẦU:
Thiếu Tướng Trần Bá Di - một trong những tù nhân chánh trị của chánh thể Việt Nam Cộng Hòa, ra khỏi trại tù cải tạo cộng sản sau cùng (1975 - 1992). Qua 17 năm khổ sai lao lý, vừa qua đời tại thành phố Orlando - Florida sáng sớm ngày 23.3.2018, hưởng đại thọ 87 tuổi.
Nhớ lại những ngày xa xưa Thiếu Tướng Trần Bá Di ở Miền Tây cũng là để tưởng niệm một Niên Trưởng gương mẫu đáng kính, luôn tâm niệm : Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm trên hết, từ khi có chức có quyền, đến khi vào tù khổ sai cộng sản, kể cả định cư ở hải ngoại qua tư cách tác phong gương mẫu làm cho đàn em luôn kính phục. Người viết từng biết tiếng nghe danh Niên Trưởng Di ở Trung Đoàn 33 Bộ Binh và cương vị Tỉnh Trưởng Phong Dinh, Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh, Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn 4 & Vùng 4 Chiến Thuật tại Cần Thơ, Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung gần Thủ Đô Sài Gòn..

Bách Việt trong lòng Đại Việt - Nguyễn Xuân Phước


Để tưởng nhớ Trung Tá Phạm Việt Châu, tác giả “Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh” người đã ra đi như một thuyền trưởng ở lại với con tàu lịch sử tháng 4 năm 1975.
Người Việt chúng ta thường cho rằng mọi hình thức văn hoá và con người phát xuất từ phương bắc của Việt Nam, đặc biệt là từ vùng Hoa Nam của Trung quốc, đều thuộc về Trung Hoa. Chúng ta vẩn gọi chung người Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam, Hẹ là ngươì Tàu hay người Hoa, kể cả toàn bộ người dân sống ở những vùng này cách đây hàng mấy ngàn năm cũng là người Tầu. Chữ “Tầu” hay “Hoa” hàm ý nghĩa họ là những người khác chủng với dân tộc Việt. Họ là người Trung Hoa, hay ngườì Hán.

Người Tị Nạn và Việt Kiều - Lâm Văn Bé

Sau năm 1975, người Việt Nam bỏ nước ra đi tị nạn đã bị Cộng Sản gọi bằng những danh từ khác nhau. Những danh từ nầy mang những hậu ý chính trị gian xảo, do đó việc tìm hiểu ý nghĩa chính xác những danh từ nầy thật cần thiết để chúng ta sử dụng chính xác trong từng trường hợp.

Thi Sĩ và Nàng Thơ - Đỗ Bình


Cuối thế kỷ trước có một thi sĩ tặng tôi tập thơ đẹp cả ý lẫn lời, đây là những bài thơ tình nửa hư nửa thật dẫn người đọc bước vào một thế giới mộng mị nơi đó có hai mảnh hồn đầy lãng mạn giữa thi sĩ và nàng thơ đã đắm đuối qua thơ văn nên bị  cuốn vào cơn lốc tình, họ đắm say chia nhau ăn «trái cấm» tình yêu, dù cả hai đều đã có gia đình! Theo những dấu chân tình lãng mạn trong thơ tôi cảm thấy lòng xao xuyến thương cho cuộc tình muộn màn, ngang trái, rất tha thiết nhưng trái đo

LỄ THÀNH HÔN MÀU CỜ SẮC ÁO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TẠI VN SàiGòn


Inline image 1
 
Chúng tôi Huỳnh Công Thuận & cô giáo Thanh Hải xin gởi lời cám ơn đến tất cả mọi người đã đến chung vui,
Đặc biệt xin cảm ơn LM VinhSơn Phạm Trung Thành đã có lời chúc phúc 

CÔ TIÊN - Bữu Nguyễn

Ba tôi qua đời bất ngờ năm 1964, nhỏ em út còn trong bụng Má. Tôi phải nghỉ học ... tìm việc làm ngày đêm để phụ giúp Má tôi nuôi 6 đứa em còn nhỏ dại. Đầu năm 1965, tôi được mời đến dạy kèm Toán cho cô con gái lớn một gia đình người Việt ở Nam Vang. Mỗi ngày 2 tiếng, từ 7 đến 9 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Em học trường Providence, còn gọi là trường Bà Phước, lúc đó chỉ dành cho nữ sinh. Em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng mới ở lại Cinquième, trong khi tôi đã đậu Brevet d’Études du Premier Cycle hai năm trước. Có lẽ vì là con gái nhà khá giả nên em hơi... làm biếng học, nhất là toán, Géometrie và Algèbre.