Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Gói Bánh Chưng Ngày Tết - Thơ: Nhà Quê - Nhạc Phạm Trung - acTrungQuy

CÓ NHỮNG MÙA XUÂN - Dư Thị Diễm Buồn


Mặt trời đã ngã về hướng tây, cơn nắng cuối mùa đông vẫn còn chập chờn trên cỏ cây hoa lá, và ngọn gió lành lạnh làm giùn mình nổi ốc khi quét lên da thịt. Nhưng cây cối ở vườn sau, ngõ trước đã nhú mầm để đâm chồi nẩy lộc khi tiết trời chớm vào xuân. Mấy cây xoài năm nay trổ sớm đã có những trái non bằng đầu ngón chân, bằng đầu ngón tay lẫn lộn với bông màu vàng nghệ. Những chùm cam sành đã mởn da, sai quằn nhánh, cây bưởi thanh trà, cây quít đường sau nhà có những chùm, da cũng đã thẳng. Có trái màu xanh pha phơn phớt vàng.

HAI VÒNG KIM CÔ TRÊN ĐẦU DÂN TỘC - Nhật Khánh


I) SỨC MẠNH CỦA TỪ NGỮ VÀ KHÁI-NIỆM.
Gustave Le Bon, người Pháp, tác giả cuốn "Psychologie de la foule" (Tâm Lý Quần Chúng), nêu ra một số đặc điểm của con người khi tham dự trong đám đông: nhẹ dạ, dễ tin, hay thay đổi, nhạy cảm, chóng quên và ... phản bộị Người ta có thể rất sáng suốt, tự chủ khi đứng ngoài, đứng riêng, nhưng khi đã hòa vào đám đông, và tất nhiên sẽ mang những đặc điểm của đám đông. Chính thứ tâm lý đó đã giúp hình thành nên những cuộc nỗi loạn, những cuộc cách mạng khi những nhà lãnh đạo biết khai thác các hiệu ứng tâm lý của đám đông.

Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền không thể tranh cãi đối với bãi cạn Scarborough ở Biển Đông - VOA

 

Ảnh chụp vào ngày 22/9/2023 cho thấy các tàu hải cảnh sát Trung Quốc chặn một tàu của Cục Thủy sản và Nguồn lợi Thủy sản Philippines (BFAR) khi tàu này đến gần lối vào Bãi cạn Scarborough do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông đang tranh chấp.Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Bãi cạn Scarborough và các vùng biển lân cận, đồng thời luôn kiên quyết phản đối các hành vi xâm phạm của Philippines, người phát ngôn của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc nói trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ Ba (30/1).

Em Đi Giữa Rừng Thu Nhạc : Lê Hữu Nghĩa Ca sĩ : Ngọc Quy Hòa âm & Video : Phan Đê

Theo chân ÔB Tài Ngọc ngao du phố thị



Intercontinental Hotel Los Angeles

Chất gây ung thư trong hàng giả Trung Quốc vượt mức 930 lần - Bình Minh


Biểu tượng ứng dụng Temu. Công ty con Temu của nền tảng thương mại điện tử Pinduoduo có trụ sở tại Trung Quốc. (Ảnh minh họa: yanishevska / Shutterstock) Mới đây, Chính phủ Hàn Quốc đã cảnh báo thông qua một cuộc điều tra rằng hàng giả sản xuất tại Trung Quốc có chứa kim loại nặng gây ung thư. Chì và cadmium được phát hiện trong một số sản phẩm vượt quá giới hạn cho phép ít nhất 2 lần đến 930 lần, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe. Các công ty mua sắm trực tuyến của Trung Quốc như AliExpress và Temu phiên bản nước ngoài của Pinduoduo đã nhanh chóng mở rộng ra nước ngoài thông qua các sản phẩm giá cực thấp. Người tiêu dùng nước ngoài gặp rắc rối với giá cao đã bị cám dỗ bởi hàng Trung Quốc.

Guiness Việt Nam đã có từ lâu rồi !


Tổ chức Guiness thế giới gần đây liên tục nhận được đơn đăng ký xác nhận kỷ lục từ Việt Nam. Theo một vị đại diện của tổ chức này cho hay, không phải chỉ là gần đây mà theo dòng lịch sử từ xa xưa nước Việt đã xác nhận những kỷ lục khiến nhân loại phải ngưỡng mộ, xin dẫn ra đây một số ví dụ tiêu biểu:
1. Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay là bà Âu Cơ: 100 con.

Nhạc: ĐƯỜNG VỀ - Ns Hoàng Trọng - Thơ Quang Khải - Ca sĩ Quang Tuấn - Tháng 4 Đen 2022 - thienthuntth

Nhớ lại một thời đi “xe đò hỏa tiễn” - Nguyên Quốc


Với những phụ nữ từng tất tả ngược xuôi đi thăm nuôi thân nhân “học tập cải tạo” tại các trại tù ở Long Khánh, Hàm Tân, Tây Nguyên… sau Tháng Tư 1975 thì hình ảnh những chuyến xe đò chạy bằng than hay củi có lẽ là ký ức khó có thể phai mờ… Từ Tháng Mười Hai 1975, xăng dầu bắt đầu được cung cấp theo chế độ bao cấp tem phiếu trên toàn miền Nam. Ở Sài Gòn, chủ xe đò và xe tải phải “mang theo hộ khẩu, giấy chủ quyền xe, thẻ căn cước, giấy giới thiệu của cơ quan hiện đang công tác, mang theo tiền lệ phí mỗi phiếu 0,04 đồng” để đăng ký lấy “phiếu cung cấp xăng”.

Việt Nam nói đã thu hồi được tài sản tham nhũng cao nhất từ trước tới nay - VOA

Tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trên đường Trần Hưng Đạo ở Quận 1 của TPHCM.

Bộ Tư pháp Việt Nam hôm 30/1 cho biết rằng Việt Nam đã thu hồi 20.000 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế trong năm 2023.Tờ Dân Trí dẫn lời một đại diện của Bộ này nói rằng tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức hệ thống thi hành án dân sự “đã tiếp tục được kiện toàn, ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp”.

Ông Lê Văn Hòa thôi làm luật sư vì ‘mất niềm tin vào nền tư pháp’, ‘nghề không được coi trọng’ - VOA


 Ảnh chụp ông Lê Văn Hòa ở Ninh Bình, theo trang Facebook cá nhân của ông.

Một luật sư Việt Nam mới đây tái khẳng định dứt khoát bỏ nghề vì “mất niềm tin vào nền tư pháp”. Ông Lê Văn Hòa cho hay cách đây ít ngày trên mạng rằng ông đã chính thức thông báo việc thôi tham gia Đoàn Luật sư Hà Nội và thôi hành nghề luật sư đến ban chủ nhiệm của đoàn và Ban lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam hôm 30/12/2023.

LIÊN KHÚC NGÔ THỤY MIÊN [Giáng Ngọc, Tình Khúc Tháng 6 & Niệm Khúc Cuối] -PQB

26 bang Mỹ đề nghị ông Biden "đứng sang một bên" để Texas bảo đảm an ninh biên giới - Đăng Nguyễn


26 bang Mỹ đề nghị ông Biden "đứng sang một bên" để Texas bảo đảm an ninh biên giới Tổng chưởng lý ở 26 bang thuộc đảng Cộng hòa hôm 29/1 đã ký một lá thư ủng hộ quyền bảo vệ biên giới của bang Texas trước làn sóng người di cư vượt biên, đề nghị Tổng thống Joe Biden "đứng sang một bên". Bang Texas đã chăng dây thép gai dọc biên giới nhằm ngăn người di cư vượt biên vào Mỹ  Tổng chưởng lý ở 26 bang đã khẳng định quan điểm ủng hộ giải pháp của bang Texas trong việc ngăn chặn làn sóng người di cư vượt biên giới Mỹ - Mexico.

Texas không tuân thủ mệnh lệnh Washington, nguy cơ thực sự về nội chiến Mỹ - Hoàng Yến


Chính quyền Texas do đảng Cộng hòa lãnh đạo tuyên bố sẵn sàng chống chính quyền Liên bang, nguy cơ thực sự về nội chiến Mỹ đang ngày càng đến gần. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có thể là cuộc bầu cử khó quên nhất trong lịch sử đất nước. Trở ngại lớn nhất là chính sách nhập cư, khi Đảng Dân chủ muốn đưa càng nhiều người di cư đến Hoa Kỳ càng tốt, vì họ sẽ bỏ phiếu cho họ sau khi nhận được quyền công dân, nhưng Đảng Cộng hòa phản đối điều này và tìm cách đóng cửa biên giới đất nước.

Đoạn kết buồn của một mối tình Ucraina-Việt Nam - Elena Elovikova

Elena Elovikova và con gái.
Cuộc hôn nhân mặn nồng giữa cô gái Ucraina và chàng trai Việt bỗng thay đổi đột ngột sau khi về sinh sống tại quê chồng đã khiến cô dâu bị sốc nặng... Tôi và anh quen nhau tại Kiev. Chúng tôi lấy nhau và sinh được hai đứa con tuyệt vời - con trai Andrei và con gái Maia. Lúc đầu, mẹ tôi phản đối kịch liệt quyết định lấy chồng của tôi. Thứ nhất, vì chồng tôi - Hà - là người Việt Nam bán hàng ngoài chợ. Thứ hai, vì anh hơn tôi đến 16 tuổi đời. Nhưng mặc cho những linh cảm của mẹ, chúng tôi đã cùng chung sống với nhau suốt 8 năm trời hòa hợp và hạnh phúc. Hầu như chúng tôi chưa bao giờ có những bất đồng lớn. 

Đêm dài Nhạc : Tha Phương Tiếng hát : Nguyên Khang - Siêu Phan

LỜI DI CHÚC CỦA TIỀN NHÂN: VUA TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1309) - hon-viet.co.uk

      

 

Các Người chớ quên!

Nghe lời Ta dạy

Chính nước lớn

Làm những điều bậy bạ

TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI

Bất nghĩa bất nhân

Ỷ nước lớn

Tự cho mình cái quyền ăn nói!

Nói một đường làm một nẻo! Vô luân!

Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải.

Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM!

Sống ảo - Trần Yên Hoà


Gần 5 giờ chiều Nghi đã nghe nóng ruột. Thời gian ở đây chậm như con rùa bò, Nghi nhìn lên tường nơi có treo cái đồng hồ to tướng, những cây kim như đứng lại. Nghi nhớ lời hẹn hò với Hường trước khi anh đi làm, 6 giờ rưỡi gặp em nghe, 6 giờ rưỡi anh đi làm về là gặp em liền, đợi anh về ăn cơm với em. Nghi hạnh phúc với những lời hẹn hò kia. Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, anh đều ở bên Hường, gần gũi, thân thương, trìu mến. Nhưng thật ra thì em ở xa anh đến ngút mắt.

Thuyền Tình Trên Bến Mộng - Duy Xuyên


DORA ơi,
Đêm hôm qua, anh không thể nào ngủ được. Giấc ngủ đến với anh sao mà chờn vờn, tràn đầy mộng mị với bóng dáng yêu kiều của Dora khi hai đứa mìmh lênh đênh trên con Thuyền Tình Về Bến B ình Ba Cam Ranh vô c ùngmộng mị... Suốt đêm thao thức mãi, cho đến gần sáng, anh mới ru được giấc ngủ m ơ hồ và đưa hồn mình vào cơn mộng mơ... vô c ùng ảo mộng. Duy Xuyên thấy mình dẫn Dora về Cam Ranh, Việt Nam... thăm lại quê Ngoại của Dora. Nơi ấy, có Hòn Đá Bạc, lặng thinh b ên s óng nước mênh mông với Xóm Dừa, lã ngọn chều êm. Nơi đây có người con gái nhu mì, sinh ra tại làng Chài, nàng tên Cam Ranh. 

HỘI AN CÓ GÌ MÀ AI CŨNG MÊ? NGỠ NGÀNG SHOW "KÝ ỨC HỘI AN" || Du lịch Đà Nẵng || Nick Nguyen

Di Tích Quần Đảo HOÀNG SA & TRƯỜNG SA thời TT. Ngô Đình Diệm (L.S.) - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


Sắc lệnh số 274-NV ngày 13/7/1961 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm

Tâm lý ngày Tết - Thượng Chi (Phạm Quỳnh)

 SGN: Đây là một trong những tiểu luận viết bằng tiếng Pháp của nhà văn hóa Phạm Quỳnh, cách đây gần 100 năm. Nhan đề gốc Psychologie du Tet, đăng trên phần Pháp văn của Tạp chí Nam Phong số 149-1924, sau này có in trong Tiểu luận 1922-1932 (Essais 1922-1932) và đã được nhà văn Nguyên Ngọc dịch. Trân trọng giới thiệu lại áng văn này, của một học giả Việt Nam đầu thế kỷ 20, đã thiệt mạng oan khiên bởi chủ nghĩa Cộng sản.

Xuất Xứ Những Bài Nhạc Việt Vang Bóng Một Thời - Nhạc Xưa

 
1-Biệt ly, 2-Giọt mưa thu, 3-Áo lụa Hà Đông, 4-Nửa hồn thương đau, 5-Gửi gió cho mây ngàn bay, 6-Nỗi lòng, 7-Em ơi Hà Nội phố, 8-Hàn Mạc Tử, 9-Diễm xưa, 10-Gợi giấc mơ xưa, 11-Chiều mưa biên giới, 12-Lời buồn thánh, 13-Cô gái xuân, 14-Ướt mi, 15-Em đi chùa Hương, 16-Nắng chiều, 17-Mộng dưới hoa, 18-Cát bụi, 19-Chuyện tình Mộng Thường, 20-Thói đời, 21-Ảo ảnh, 22-Mùa thu chết.

ĐÓN MỪNG CHÚA XUÂN - Thanh Hoài | THÁNH CA XUÂN 2024 | NHẠC XUÂN 2024 - ST: Phạm Đức Huyến

Bản tin ngày Thứ tư 31 tháng 01 năm 2024 - Hà Trung Liêm

1- Ba bài hát tưởng niệm các oan hồn Mậu Thân 1968
2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 31 tháng 01 năm 2024
3- Hoa Kỳ : TT. Biden nói ông sẽ ‘đóng cửa’ biên giới Mỹ-Mexico. Nên hiểu điều này thế nào?
4- Nguyễn Kim - Joe Biden Bất Đồng Với Thống Đốc Abbott Trong Việc Bảo Vệ Biên Giới

Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

Giới thiệu và Mời Đọc Nguyệt San Giao Mùa

 

Nguyệt San phát hành định kỳ vào mỗi đầu tháng

www.GiaoMuạcom

Nguyệt San Giao Mùa
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Giới Thiệu Sinh Hoạt Mừng Xuân Tại San Jose, Trong Tuần Lễ Tiễn Đưa Ông Táo Về Trời! Bước Vào Không Khí Đón Tết Giáp Thìn 2024 và Kính Chuyển Tin Việt Nam Hôm Nay, Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Thứ Bảy và Chủ Nhật Cuối Tuần Này, Không Khí Đón Xuân Giáp Thìn Đã Bắt Đầu Tưng Bừng Tại San Jose, Với Các Hội Chợ Tết, Đại Nhạc Hội, Tất Niên, Cả Chục Sinh Hoạt, Để Đồng Hương Lựa Chọn Vui Xuân! Chơi Tết! Lá Thư Xuân, Giáp Thìn 2024, Chào Đón “Nàng Xuân” Tuổi Con Rồng Về!

Mộng Tràn Đêm Xuân - Lê Nguyễn Nga - Hạnh Cư - Hùng Phú

Nhà đầu tư Trung Quốc muốn xây dựng nhà máy thuỷ điện 500 MW ở Quảng Trị - RFA


Cuộc gặp giữa đại diện công ty TNHH Lưới điện phương Nam Trung Quốc (CSGI), Tổng Công ty phát điện 2 và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - ông Hà Sỹ Đồng - hôm 23/1  Cổng thông tin tỉnh Quảng Trị
Công ty TNHH Lưới điện phương Nam Trung Quốc mới đây vừa có đề xuất với tỉnh Quảng Trị để xây dựng một nhà máy thuỷ điện có công suất dự kiến 500 MW tại Hồ chứa Thủy điện Quảng Trị, thuộc thuộc địa phận xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 

Biển Đông Nổi Giận - Nguyễn Thị Thanh Dương - Nguyễn Văn Thành - An Minh Ky Hoang

NHỮNG NÀNG CÔNG CHÚA NỔI TIẾNG CỦA VIỆT NAM - PHẠM VŨ

Suốt 4.000 năm từ thuở Hùng Vương dựng nước cho đến nay, Nước ta sống dưới chế độ phong kiến cho tới năm 1945, Phụ nữ bị đánh giá thấp, luôn luôn dưới quyền nam giới, kể cà việc học hành, thi cử, không được phép đi thi như nam giới, nên muốn đi thi Hương, thi Hội và thi Đình, Phụ nữ phải cải trang thành nam giới để đăng thí dự các khoa thi do các Triều đình tổ chức. Chặng hạn như dưới triều nhà Mạc, có một kỳ thi mà người đậu thủ khoa là một phụ nữ giả trai tên là Nguyễn Thị Duệ. Phụ nữ dù là hoàng tộc hay có tước hiệu cao quý, cũng chịu chung một số phận bị bạc đãi. Tuy thế, nhiều Công chúa nước ta đã có công lớn với giang sơn đất nước, dù cuộc đời ba chìm bảy nổi.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Nam chuyên khoa về giải phẫu trẻ em vừa được trường đại học Harvard bình chọn là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ.


Sinh trưởng tại thôn Bá Hà nằm gần vịnh Hòn Khói thuộc tỉnh Khánh Hòa trong một gia đình làm nghề chài lưới, bác sĩ Nguyễn Xuân Nam có một thời niên thiếu sống trong thiếu thốn, cực nhọc. Mẹ mất sớm khi ông vừa mới lên 4 tuổi, sống với cha và người mẹ kế, bác sĩ Nguyễn Xuân Nam phải vừa đi bán bánh vừa đi học để giúp cha và mẹ kế nuôi dạy 8 anh chị em ruột và anh em cùng cha khác mẹ với mình. Bác sĩ Nguyễn Xuân Nam nhớ lại thời niên thiếu của ông.

GIỮA HAI LẰN RANH - Trần Thị Phương Lan


Tờ báo đặc san Xuân Gia Long, mùa xuân cuối cùng. Sau niên học này, trường bị đổi tên thành Nguyễn Thị Minh Khai! Gần tới ngày 30 tháng 04 năm 1975, những nữ sinh trường Gia Long chúng tôi đã phải trải qua 2 sự kiện: 1 to, 1 nhỏ; một ồn ào ầm ĩ, một lặng lẽ kín tiếng hơn: Sự kiện thứ nhất là phi công Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Thành Trung (1 kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma CS đáng khinh bỉ) lại đi bỏ bom Dinh Độc Lập! Hôm đó chúng tôi đang trong giờ Công Dân Giáo dục! Cô Phượng dạy chúng tôi môn học này là 1 giáo sư người miền Nam, đầm thắm, duyên dáng, dịu dàng, xinh xắn; 

NHÌN NHAU LẦN CUỐI - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: DạLan Hoàng - Ca sĩ: Diệu Hiền

BỘ ÂM LỊCH ĐANG DÙNG là do các linh mục Công giáo san định.


Tết Nguyên đán một ngày lễ được người Việt tổ chức long trọng nhất trong năm đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới theo Âm lịch của Trung Quốc. Theo lịch âm dựa trên sự vận động của mặt trăng, mỗi tháng bắt đầu vào một ngày trăng mới. Sau ngày 21 tháng Giêng, ngày đầu tiên mà mặt trăng xuất hiện chính là ngày mùng 1 Tết nguyên đán. Vậy Âm lịch ra đời như thế nào ? Âm lịch truyền thống của Trung Hoa lần đầu được khắc trên các mảnh giáp cốt từ thời nhà Thương cách đây trên 3.000 năm. Sau đó, còn ra đời một số phiên bản âm lịch khác nữa không chuẩn xác.

Đón Xuân này… còn nhớ… Xuân xưa - Vân Hương

Chợ Lớn 1968
Xuân lại về – Xuân sang Đông tàn, lẽ tự nhiên của vạn vật – nghe gió Xuân mơn man mà lòng bồi hồi nhớ đến những mùa Xuân xưa – không bao giờ nhạt nhòa trong ký ức cư dân Sài Gòn đang sống khắp nơi trên địa cầu …Xuân không quên trước hết là Tết Mậu Thân 1968. Tháng Giêng năm đó, Sài Gòn và miền Nam đang yên bình, nhà nhà người người chăm chỉ làm lụng, tích góp để đón chào Tết Mậu Thân đang đến. Như mọi năm, lệnh ngừng bắn dịp Tết cổ truyền trên mọi vùng chiến thuật đều được hai bên chính thức thông báo và thực hiện…

Sự thật đằng sau món ăn tội lỗi của giới quý tộc Pháp - Thanh Tâm


Thực đơn tại Les Prés d'Eugénie, một nhà hàng ba sao Michelin ở vùng Landes phía tây nam nước Pháp, thường bao gồm hàng loạt món ăn sang chảnh bậc nhất như món bánh gallete nấm truffe mềm mượt; chân lợn nướng lươn hun khói; soufflé verveine thơm mùi sả,... Nhưng với đầu bếp Michel Guérard, thực đơn này vẫn còn thiếu một món ăn từng vô cùng nổi tiếng với giới sành ăn nước Pháp: món chim họa mi nướng. Món chim họa mi nướng được cho là món ăn chỉ dành cho giới quý tộc. Chế biến tinh tế và "nghi lễ" thưởng thức đặc biệt

Quốc Khánh kỷ niệm 3 năm ngày thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa

 

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin tới cùng các bạn hai chuyện tương lai rất là “ảo”
1. Một tin nhan để: “Ma trận ở khắp mọi nơi. Ở tất cả xung quanh chúng ta. Ngay cả bây giờ trong chính căn phòng này.”
2. Ông chủ tịch mới của hãng xe Toyota nói: Khách hàng "cuối cùng cũng nhìn thấy thực tế." từ bỏ mua xe chạy điện. Ổng không muốn Toyota sản xuất xe BEV. Ổng thích xài hydrogen hơn.
3. Góc đố vui và lời giải
HCD 30_Jan-2024)
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.

Ít thì giờ, viết một hơi chưa xem lại, có gì sai sót các bạn cười trừ

Những Niềm Tin Huyễn Hoặc Liên Quan Đến Sức Khỏe - BS Hồ Ngọc Minh



Qua nhiều năm tháng, chúng ta thu thập được khá nhiều kiến thức về các “tập tục” hay thói quen được tin là tốt cho sức khoẻ. Một số khiến thức được truyền miệng từ thế hệ trước sang qua thế hệ sau, gọi là kiến thức “dân gian”. Một số khác thoạt nghe rất ư là khoa học, rất ư là logic, nhưng thật ra không có một bằng chứng khoa học nào hỗ trợ hết, hoặc nếu có thì đã lỗi thời. Ở thời đại Internet và mạng xã hội, kiến thức “dân gian” và kiến thức “khoa học” về sức khoẻ, lẫn lộn với nhau, loạn cào cào, thượng vàng hạ cám, khó phân biệt chính tà. 

Tranh vẽ như ảnh chụp (vài họa sĩ khác nhau vẽ) - ST


Các tác phẩm của họa sĩ Nhật được nhiều người nhận xét chân thực như ảnh chụp. Trên Twitter, một khán giả bình luận: "Dù AI ngày nay phát triển và có thể vẽ được nhiều bức họa tương tự, tranh của Yasutomo Oka vẫn sống động, có hồn hơn". Nhà phê bình nghệ thuật tự do Eric Jean Pouillet từng bình luận: "Đây quả thực là tài năng vượt lên trên số đông". Các thiếu nữ Nhật trong trang phục kimono được họa sĩ Yasutomo Oka khắc họa chân thực, sống động từng chi tiết. Họa sĩ 41 tuổi, theo đuổi nghiệp vẽ hơn 20 năm. Trên trang cá nhân, anh ghi chú không nhận vẽ theo đơn đặt hàng, chỉ sáng tạo theo cảm hứng, sau đó bán các bức tranh.

Giới Thiệu “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ Thứ 17!” Chủ Nhật Tuần Này, Tại San Jose và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới Thiệu Sinh Hoạt Mừng Xuân Tưng Bừng, Ý Nghĩa Nhất, Đón Tết Giáp Thìn 2024, Tại Thành Phố Có Đông Người Việt Cư Ngụ Nhất Tại Hải Ngoại! San Jose: “Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ Thứ 17!”
“Tôi Không Quên Anh, Người Thương Phế Binh VNCH!”

Xuan An Binh SBTN Jan 27 2024 Pham Hoang

Bản tin ngày Thứ ba 30 tháng 01 năm 2024 - Hà Trung Liêm

1- Biển Đông: Việt Nam dè dặt với các sáng kiến của Philippines
2- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 30 tháng 01 năm 2024
3- Hình ảnh vệ tinh cho thấy các đập của Trung Hoa đang đe dọa nguồn nước ngọt của các láng giềng
4- Khủng hoảng Biển Đỏ chứng minh Trung Quốc đã đi trước thế giới

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

Thời Kỳ ” Đổ Xô Đi Mua Vàng” Lại Tái Diễn!


Vào những năm của cuối thế kỷ 19, là những năm có những cuộc “đổ xô đi tìm vàng” ( Gold Rush) ở tiểu bang California, ở Úc ,ở Nam Phi và ngay ở Canada, tại vùng thung lũng Fraser ở tỉnh bang British Columbia. Theo bản tin của đài CBC phổ biến trong ngày thứ hai 8 tháng giêng, thì lại có một cuộc đổ xô “đi mua vàng” đang diễn ra và lần này người ta xếp hàng mua vàng ở các tiệm Costco. Những tiệm bách hóa ở Canada không những bán những vật dụng cần thiết hàng ngày như toilet paper, mà còn bán cả vàng thỏi và đồng tiền vàng cùng nhiều thứ quý kim khác, vẫn thường thấy bán ở các ngân hàng.

Cầu mưa ướt áo - Nguyễn Vĩnh Long


Đã hơn cả tuần nay, chiều nào mây cũng giăng xám một góc trời. Mưa không lớn chỉ lất phất bay, đủ ướt phủ mặt đường. Những hình ảnh chập chùng, bao kỷ niệm hiện về lẫn lộn. Khi nhớ khi quên. Có lúc khuôn mặt rõ từng sợi chân mày, từng vết hằn môi ướt. Rồi có lúc chợt thoáng mất, hun hút như chưa lần gặp gỡ trong ký ức. Càng cố gắng bao nhiêu, trí nhớ càng nhạt nhòa tan biến. Đã hết tuổi đời, đã mòn năm tháng? Hay cũng chỉ là dòng trôi tự nhiên của thời gian xuyên qua một đời người thoáng chốc. Chừng như tin vui dần ít đi, thay vào đó là những chia xa không tránh khỏi. Điều gì đến phải đến, như bao nhiêu nối tiếp trong chuỗi vô cùng của cuộc nhân sinh. 

New Year Festival celebrated at Burnsville Mall

 https://www.cbsnews.com/minnesota/video/new-year-festival-celebrated-at-burnsville-mall/

Người đàn ông có số vất vả - Nguyễn thị Thanh Dương


Năm tôi lên 9 anh Cu 12 tuổi, anh đang học lớp 6, tôi cùng lớp cùng tuổi với con Hảo em út anh nhưng tôi chơi với cả ba anh em nhà anh vì chúng tôi ở cùng xóm, hai nhà chỉ cách nhau vài căn..Từ trong gia đình đến hàng xóm toàn gọi anh là Cu, chẳng cần biết tên thật anh là gì.. Những bà hàng xóm thường réo tên anh thoải mái: - Cu, mẹ mày có nhà không?- Thằng Cu, ra mà xem con em gái mày đang bị ngã Chị Tôi đi làm ngoài ngõ kìa Hảo đã giải nghĩa cho tôi Cu là tên loài chim Cu chứ không phải nghĩa “kia”, nhưng tôi vẫn lanh chanh hỏi lại anh cho chắc: - Anh Cu ơi, tên anh nghĩa là loài chim Cu hay là………..Anh trợn mắt và tức giận búng vào tai tôi đau điếng không cho tôi nói hết câu: - Con nhỏ nhiều chuyện, tên Cu chỉ là tên gọi ở ngoài, tao tuổi con khỉ tên là Thân mày nhớ chưa?

PHÂN ƯU - NGUYỄN VĂN LONG, Cựu SVSQ Khóa 22 TVBQGVN - Quốc Nam

 Phân Ưu.

Vô cùng tiếc thương nhận được tin Bạn Hiền:

NGUYỄN VĂN LONG, Cựu SVSQ Khóa 22 TVBQGVN (Dalat)

Đã bỏ xa quý Đồng Môn Võ Bị & quý Chiến Hữu QLVNCH để về Miền Vĩnh Cửu, ngày 2 tháng 1 năm 2024 (nhằm ngày 21 tháng 11 năm Quí Mão). Tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hưởng thọ 79 tuổi.

CÁM ƠN - Hội Chợ Tết & Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân 2024 Do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia St Pete - Clearwater - Largo Florida & Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại Cộng Tác Tổ Chức - Nhất Hùng


Hội Chợ Tết & Hoa Hậu Áo Dài Phu Nhân 2024
Do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia St Pete - Clearwater -
Largo Florida & Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại Tổ Chức

Gái Xuân (Từ Vũ – Nguyễn Bính 1953) - Lân Phạm Ngọc

Bản tin ngày Thứ hai 29 tháng 01 năm 2024 - Hà Trung Liêm

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ hai 29 tháng 01 năm 2024
2- Katsuji Nakazawa * - Cán cân quyền lực mong manh giữa hai phụ tá hàng đầu của Tập
3- Kế hoạch chiến tranh của Mỹ đối với Ukraine không đề cập đến việc chiếm lại lãnh thổ đã mất
4- LS Đào Tăng Dực - Nguyễn Phú Trọng và Hồ Chí Minh, nhân vật nào tội lỗi lớn hơn đối với dân tộc Việt.

QUÁN BIÊN THÙY - Trần Hoài Thư


Đêm Giao Thừa. Trên ngọn đồi 101, mà ai đã đặt cho cái tên là Quán Biên Thùy, cuộc vui vẫn đang tiếp tục. Đám người ngồi vây quanh bếp lửa. Ánh lửa đủ soi những gương mặt chập chờn và đỏ gay vì hơi rượu. Những người lính già thì yên lặng. Những người lính trẻ thì phấn kích hơn bao giờ. Lần này, họ đòi cho được Mỵ hát. Họ la: – Cô Mỵ phải hát cho chúng tôi nghe 1 bài. Cô Mỵ phải trổ tài. 1 người cầm cốc rượu đứng dậy, nói với người đại đội trưởng: – Đại úy phải nói làm sao để cô Mỵ hát cho chúng tôi nghe, nếu không, Đại úy phải bị phạt uống đền! Sau đó, anh ta quay sang đám bạn, hỏi: – Phải không anh em? – Cả bọn đồng đáp: – Phải!

Tết, hỡi cô mặc cái yếm xanh… - Vũ Bằng

Nhưng tại sao cứ đến ngày Tết chẳng ai bảo ai mà thiên hạ cứ tự động kiêng như thế? Kíêng theo tập tục? Kiêng vì mê tín? Hay kiêng như thế thì có may mắn thực? Tôi không biết. Chỉ thấy rằng ông bà tôi kiêng, rồi cha mẹ tôi kiêng thì đến tôi, tôi cũng cứ theo thế mà kiêng luôn. Và tôi chắc rằng con tôi, cháu tôi, có thể có óc khoa học hơn tôi, nhưng rồi cũng cứ sẽ kiêng như thế. Lúc ấy, lễ giao thừa đến xong rồi. Giấc ngủ lúc hai ba giờ về sáng ngon lành hơn cả bao giờ. Gặp ngày thường thì năm giờ sáng đã có người đi lại ở ngoài đường rộn rã, nhưng sáng ngày mồng một tết, người ta ngủ muộn mà không sợ ai khinh động giấc ngủ của mình. Bảy giờ, và có khi hơn bảy giờ mới dậy.

CHƠI VƠI NỖI NHỚ I Thơ: Vũ Hối - Nhạc: Phan Đình Minh - Thể hiện: Quỳnh Đỗ I Rê Thăng Music

Nước Chảy Ðôi Dòng - Nhất Linh


Nước xuôi dòng, buồm thuận gió. Hai bên bờ sông hai dãy đồi dài, sương buổi chiều đã lờ mờ phủ chân đồi; trên ngọn đồi vài rặng thông như mấy vết mực nhạt... trời lạnh và trăng trong...Sinh ngồi ở ngoài khoang thuyền kéo cổ áo lên che cho khỏi lạnh, quay ra phía sông vơ vẩn nhìn cảnh nước trôi, trăng giải. Chàng lặng yên để tâm trí phiêu lưu, không nghĩ gì, không vui, không buồn, có cái thú bình tĩnh vô tư. Sinh lên chơi người quen ở Phả Lại, khi trở về, nhân có chiếc thuyền nâu cũng xuôi nên xuống thuyền, bao giờ đến nhà thì đến, vì chàng không vội gì. Mà Sinh cũng không bao giờ biết vội. 

A20, Biệt thự thời thượng cổ - Nguyền Thanh Khiết


Nó là cái trung tâm canh giữ những sự nổi dậy trong trại A20, Đồng Xuân, Phú Khánh mang Hòm Thư 1870. Chung quanh bốn phía là hào sâu, với những cuộn thép gai cao 3m, bốn góc là tháp canh, luôn có những mũi súng hướng vào sân trại. Phía đông của nó là cổng phân trại, 1 căn nhà nho nhỏ xây bên ngoài làm nhà cho cai ngục phụ trách phân trại này, khi hắn đi vào hay ra, tiếng kêu vang của xâu chìa khóa trên tay hắn như âm thanh của bầy quỷ đói. Nằm cách ngôi nhà không quá 20m là ao cá, cái ao chứa đầy mồ hôi tù nhơn thời khai trại. Ao cá đối diện căn nhà cai ngục. 

BẾN YÊU THƯƠNG - TIỂU NGUYỆT (VVM)

Không biết chị Lê quê quán ở đâu, cuộc sống của chị trước kia thế nào; chỉ biết rằng chị lưu lạc đến xóm Chợ này trong một buổi chiều mưa cùng đứa con trai bốn tuổi. Hai mẹ con chị Lê ướt nhẹp, ngồi co ro ở gốc cây gòn ngoài cổng chợ, được bà sáu Xoa – chuyên gánh nước mướn và quét dọn ở chợ, gặp hỏi thăm, rồi thương tình đưa mẹ con chị về nhà. Chị Lê đang lên cơn sốt, nóng sốt mê man không biết gì’ đứa con trai nhỏ khóc khàn cả tiếng. Bà sáu Xoa nhúng nước ấm lau người chị cho bớt sốt, thay quần áo và nấu cho chị bát cháo hành tiêu nóng.

LOÀI HOA KHÔNG TÊN -Song Ngọc & Xuân Điềm -Đào Anh Thư -NDD*

CHIẾC ĐỒNG HỒ THỤY SĨ MANG HÌNH ẢNH HAI BÀ TRƯNG - VINH VŨ


Trong hình là mẫu đồng hồ mới nhất mang tên “Christophe Claret Legend Unique Piece Hai Ba Trưng" vừa được Christophe Claret - một danh hiệu đồng hồ nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ, được chế tạo với hình ảnh của hai vị nữ tướng dũng mãnh bậc nhất trong lịch sử nước Việt Nam. Ông Christophe Claret, người Thụy Sĩ sinh năm 1962 là một thủ công nghệ của ngành đồng hồ nổi tiếng trên thế giới. Năm 1986 ông đã mở xưởng chế tạo đồng hồ lấy tên mình, đặt tại thủ phủ Le Locle, Thụy Sĩ.

Bài Thơ Tặng Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh của Xuân Mai

                 Xin mời Quý Vị Thân Hữu thưởng thức bài thơ tưởng nhớ “KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU  của Nhà Thơ Xuân Mai để Kính tặng Hương Linh Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh.

          Cũng xin mời Quý Vị Thân Hữu thưởng thức bản nhạc “Kiếp Nào Có Yêu Nhau”, Lời Thơ: Minh Đức Hoài Trinh, Nhạc: Phạm Duy, hát do Ca Sĩ Nguyễn Hồng Nhung = ở phần dưới cùng./.                                                     PvTuan. 14 Feb. 2019.

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

Nhớ chở tình em theo với - Sỏi Ngọc


Khi chiếc xe ôm ngừng lại trước sân sỏi trắng, tấm cửa sắt sừng sững hiện ra trước mặt, tôi vẫn ngồi không động đậy sau lưng ông tài xế, nắm chặt sợi dây yên xe, bàng hoàng giương mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà đồ sộ quá đối với tôi mới từ một ngôi nhà chật hẹp trong ngõ hẻm quanh co lúc nào cũng bao vây bởi những tiếng la ó không ngừng của những đứa trẻ trong xóm lao động; hai cây cột dài trắng thẳng cao chống mái hiên nhà cũng làm tôi thật lạ lẫm với kiến trúc cầu kỳ của nó, chắc những người ở trong nhà này giàu có và quyền lực lắm, đôi kỳ lân trước cổng chễm chệ há miệng ngậm ngọc lục bảo cho thấy bề thế của gia đình này ra sao.... làm chùn chân những người “khách” bất đắc dĩ như tôi.

Mùa xuân đến thăm anh - Thơ: Quách Như Nguyệt - Nhạc: Hùng Hit - Ca sĩ: Phương Oanh

Thế Giới Năm 2024 - Richard N. Haass,



Khi tôi còn làm việc ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các đồng nghiệp thường hỏi tôi điều gì có thể xảy ra trong tình huống này hoặc trong một tình huống khác. Thường thường, vì không có cách nào biết được nên tôi nhắc nhở với họ rằng tôi là giám đốc hoạch định chính sách chứ không phải giám đốc tiên đoán. Nói như thế, nhưng dự đoán có thể là một sự vận dụng hữu ích về trí tuệ giúp đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta trong năm mới.

Hiểu biêt thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

 Kính thưa quí bạn

Hôm nay mình lại nói chuyện đời thường, chuyện trong xó bếp
1. Một người Mỹ dạy các bạn vo gạo nấu cơm: “Chỉ thêm nước vào nấu cơm là sai lầm lớn, hãy tìm hiểu bí quyết của nhà hàng này
2. Một bằng hữu thấy trường Y Khoa Harvard nói bơ xấu hơn cả dầu palm nên thắc mắc
3. Câu đố vui mới
HCD 28-Jan-2024