Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Quảng Đà Bắc Cali Họp mặt Mừng Tân niên Mậu Tuất

Khác với những năm trước, năm nay Hội Đồng Hương Quảng Đà bắc Cali, thay vì tổ chức buổi tất niên mừng Xuân, năm nay Đêm Hội Ngộ Tân Niên của Quảng Đà và Thân hữu đã được chuẩn bị chu đáo và tưng bừng tổ chức vào ngày Chủ nhật 25 tháng 2, năm 2018, tại nhà hàng Dynasty, trong khu Grand Century Mall, trên đường Story Rd, thành phố San José bắc California, . với gần Bảy trăm Quan khách, Thân hữu và Đồng hương tham dự. 

Vài Tin Chính trên NguoiViet Online

Phỏng vấn Patrick Phạm - nhà thiết kế thời trang đến từ Parisvideo

Patrick Phạm – Nhà thiết kế thời trang đến từ Paris

February 28, 2018
Nhà thiết kế thời trang gốc Việt Patrick Phạm vinh dự có show thời trang "Good Time Life" trong tuần lễ thời trang Hollywood Tribute Awards Gala & Oscar Haute Couture Fashion Show tại California. Người Việt TV có buổi phỏng vấn với Patrick Phạm để nghe những tâm tư, chia sẻ và kế hoạch sắp tới của anh.

RSF lên án Việt Nam đàn áp nhà báo Phạm Đoan Trang - VOA

Nhà báo độc lập - blogger Phạm Đoan Trang.
Nhà báo độc lập - blogger Phạm Đoan Trang.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) hôm 27/2 lên án Việt Nam đã đàn áp nhà báo Phạm Đoan Trang và gia đình bà, đồng thời kêu gọi quốc tế gây áp lực lên chính quyền Hà Nội.Nhà báo độc lập, blogger Phạm Đoan Trang bị an ninh Việt Nam bắt đi thẩm vấn vào cuối tuần trước trong lúc bà về nhà ăn Tết với mẹ. Nội dung thẩm vấn liên quan đến cuốn sách “Chính Trị Bình Dân” mà nhà báo này viết và xuất bản vào năm ngoái. Bà Phạm Đoan Trang đã được thả về nhà sau 23 giờ làm việc nhưng bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia và đối diện với nhiều nguy cơ sẽ bị bắt chính thức trong những ngày tới.

KÝ GIẢ PHẠM ĐOAN TRANG LÀ AI? - Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Image may contain: 1 person, guitar, text and outdoor
KÝ GIẢ PHẠM ĐOAN TRANG LÀ AI?
Tại sao họ sợ dân Việt đọc cuốn sách “CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN” của Phạm Đoan Trang.
Xin mời các bạn đọc tiểu sử cuả một nhà tranh đấu hàng đầu cho đất nước!
1. Đoan Trang sinh năm 1978 ở Hà Nội trong một gia đình trí thức. Mang trong mình dòng máu Bắc Kỳ Chính Nghĩa, khác với đa số dân Bắc Kỳ khác – không ai ưa.

Bài giảng Thánh lễ đầu năm Mậu Tuất của Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong DCCT

Điểm Tin Thứ Năm 01.03.2018 - Anh Tuấn Phạm

  • Tổ chức RSF phản đối Việt Nam bắt cóc blogger Đoan Trang (RFI) - Hai tuần sau khi nhận giải thưởng quốc tế Homo Homini (Một người vì nhiều người), đêm 23 rạng sáng 24/02/2018, trong lúc đón Tết với mẹ, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị công an Hà Nội đến tận nhà bắt đi. Sau một ngày bị câu lưu và tra hỏi về quyển sách « Chính trị bình dân », blogger nhân quyền hiện bị giam lỏng tại gia. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Hà Nội.

Tiếng Hát Mong Chờ (DVB)- Nhạc và lời: Giang Thiên Tường Hòa âm : Võ Công Diên Trình bày : Diệu Hiền

Đà Nẵng và các bước ngoặt chiến lược của Mỹ

USS Sacramento bên cạnh tàu mẹ, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson năm 2001
USS Sacramento bên cạnh tàu mẹ, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson năm 2001Khi nghe tin hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ vào Đà Nẵng, tôi tự hỏi: tại sao không phải Cam Ranh mà là Đà Nẵng, và tại sao lại tháng Ba? Nhìn lại lịch sử thì ta thấy địa danh Đà Nẵng hay gắn liền với những bước ngoặt của chiến lược Mỹ tại Biển Đông.

Nhìn Tết ngày nay, nhớ về Tết xưa, cảm thấy buồn! - Lão Ngoan Đồng

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh Tết ngày xưa tại Việt Nam
Hiện nay, những người còn biết yêu Tổ Quốc, biết trân trọng giữ gìn nguồn cội của Tổ Tiên, cứ mỗi lần Tết đến, trong lòng cảm thấy xốn xang, nao nao buồn. Không phải buồn vì thấy mình càng ngày càng gần đất xa trời, mà thấy buồn vì phong tục tập quán ngàn đời của cha ông không thể gìn giữ cho trọn vẹn.  Đó không phải là không muốn ôm chặt lấy cỗ tục tốt đẹp, mà vì không thể, do hoàn cảnh sống, do xã hội đổi thay, và vì xu thế thời đại của những lớp người mới lớn lên, không biết trân quý những gì tốt đẹp của tổ tiên truyền lại.

Dân Tộc Việt được trình diễn trong Tòa Bạch Ốc nhân ngày Tết Âm Lịch Mậu Tuất

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt trình diễn bài Long Ngâm (Hình: Hướng Việt cung cấp)
Trúc Linh/Người Việt - WESTMINSTER, California (NV) – Hôm 22 Tháng Hai vừa qua, Đoàn Văn Nghệ Dân tộc Hướng Việt ở Seattle, tiểu bang Washington, có buổi trình diễn tại Tòa Bạch Ốc, trong dịp mừng Xuân Mậu Tuất.

MƯA LÂU THẤM ĐẤT - CHRIS PHAN


MƯA LÂU THẤM ĐẤT
Năm 1996, Daniel Quinn viết cuốn sách có tên là Truyện của B (The Story of B) nói về lịch sử nhân loại trong đó ông dành riêng một chương để viết về con ếch, với những dòng như sau: Nếu ta bỏ một con ếch vào một nồi nước sôi, thì con ếch sẽ dẫy dụa và nhẩy ngay ra khỏi nồi nước. Nhưng nếu ta bỏ ếch vào nồi nước lạnh, để ếch nằm trong đó, rồi từ từ nâng nhiệt độ lên, thì ếch ngồi trong đó thoải mái cho đến khi bị luộc chín lúc nào không biết.

Chó Bắt Chuột Kiểu Này Con Nào Mà Sống Sót Được

Cướp có luật - Kiểm toán, phát hiện 27 dự án BOT "ma" dân phải trả phí oan

Trạm thu phí BOT
Trạm thu phí BOT đặt trên đoạn đường không đầu tư theo hình thức BOT khiến dân phải nộp phí oan - ảnh minh họa
(VnMedia) - Kiểm toán Nhà nước phát hiện thủ đoạn lập trạm thu phí mang tên dự án BOT (được thu phí) nhưng đặt trên các tuyến đường không đầu tư bằng BOT, đồng nghĩa với việc người dân phải trả phí oan...

Tấm hình đoạt giải thưởng Pulitzer minh định chiến tranh Việt Nam (Troy Lennon)

Điều mà Adams không biết, là người vừa bị xử chết còn tàn bạo và mọi rợ hơn cả người hành quyết khi hắn vừa mới cắt cổ vợ và sáu người con của một người bạn thân của Loan. Và Adams cũng không có một chút ý tưởng nào về  tấm hình mà anh vừa chụp sẽ trở thành một trong những bức hình minh định  cuộc chiến tranh Việt Nam.

Chuyện đau lòng - BÁN CHÓ - CĐL

Hình ảnh nội tuyến 1
BÁN CHÓ
Bà ngồi mếu máo nhìn thúng chó
Đem ra chợ đổi chén gạo đong
Chó mẹ đến hôn con lần cuối
Cả người lẫn chó thật não lòng

Uy lực siêu Hàng không Mẫu hạm Mỹ sắp đến Việt Nam.

Uy lực siêu tàu sân bay Mỹ sắp đến Việt Nam - Ảnh 2
Siêu Hàng không Mẫu hạm Mỹ Carl Vinson.

 Những siêu Hàng không Mẫu hạm nguyên tử được Hải quân Mỹ xem như những ‘lãnh thổ chủ quyền di động’ của nước Mỹ. Ngày 5-3 tới, Hàng không Mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson sẽ cập cảng Đà Nẵng, và bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài đến ngày 9-3. USS Carl Vinson được đánh giá là một trong những Hàng không Mẫu hạm uy lực nhất của Hạm đội Thái Bình Dương..

A Navy Aircraft Carrier Will Visit Vietnam

Photo credit: Getty
The U.S. Navy is sending an aircraft carrier to Vietnam for the first time since the Vietnam War more than forty years ago. The reason for this courtship is an attempt to woo one of China’s neighbors and rivals to counter rising Chinese military influence in the region.

Mỹ đi rồi Mỹ lại về - Hoàng Hải Thủy

Posted on June 16, 2012 by hoanghaithuy
https://hoanghaithuy.files.wordpress.com/2012/06/my.jpg
Lính Mỹ ngồi xích lô trong thành phố Ðà Nẵng năm 2008.
Ðêm – năm 1991 hay 1992 – vợ chồng anh bạn Việt kiều về thăm Sài Gòn, đãi bữa Chả Cá. Chưa say, mới sương sương, nghe anh bạn nói: “Tiếc cho mày. Mày mà sang được, có vốn Ăng-lê , mày dễ sống. Kẹt lại tù đày. Khổ… Tù tất cả mấy năm?”
Bạn trước 1975 là giáo viên, thích văn nghệ, văn gừng, làm thơ, viết truyện. Anh không nổi danh. Sau 1975, anh sống rầu rĩ kiếp gà què kẹt giỏ như tôi, như 3 triệu người Sài Gòn. Năm 1980 anh vượt biên, may mắn đi thoát cả vợ con.

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Điểm Tin Thứ Tư 28.02.2018 - Anh Tuấn Phạm

Một kỷ niệm về đại tá Hồ Ngọc Cẩn - Nghiêm Hữu Hùng


Tôi thuộc lòng bài thơ “Après la bataille” cuả Victor Hugo và luôn xem đó là hành trang vào đời khi nhập ngũ: “Làm cách nào đối xử với con người cả bạn lẫn thù với lòng nhân”
Tuy nhiên, những gì xảy ra ngoài chiến trường nhiều khi khác hẳn với thơ Victor Hugo, nhân vật chính (mon père ...) trong bài thơ là một vị tổng chỉ huy, có toàn quyền quyết định về hành động của mình, còn tôi chỉ là Y Sĩ Trung Úy, một cấp bậc rất nhỏ, ngoài phạm vi chuyên môn ra, có rất nhiều hoàn cảnh không thể tự mình quyết định được như câu chuyện sau đây:

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

Điểm Tin Thứ Ba 27.02.2018 - Anh Tuấn Phạm

  • Chuyên gia: Tôn sùng Cộng sản là hậu quả của thiếu giáo dục (VOA) - Có đến 44% người trẻ tại Hoa Kỳ thích sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa so với 42% chọn chế độ tư bản. 7% số người được hỏi mong muốn được sống dưới chế độ Cộng sản. Tuy nhiên, cứ 7 trên 10 người được hỏi lại có hiểu biết sai lạc về chủ nghĩa Cộng sản. Và hơn một nửa trong số đó không phân biệt được giữa Chủ nghĩa Cộng sản và Chủ nghĩa Xã hội. Đó là kết quả khảo sát được thực hiện đầu năm 2017 bởi Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản.

Một Lần Nào Đó (Nguyễn Hà & Mây Tím)

Tưởng Nhớ Nguyễn Văn Đông - Feb 26, 2018 - Hoàng Lan Chi



Hoàng Lan Chi vừa được tin một trong vài nhạc sĩ mà tôi yêu quý đã từ giã cõi trần  vào ngày 26/2/2018 ( VN): Cựu Đại Tá NS Nguyễn Văn Đông. 
Ns Nguyễn Văn Đông là tác giả của nhạc phẩm nổi tiếng “Chiều Mưa Biên Giới”. 
Sau 75, vướng mẹ già, ông không đi và tù hơn 10 năm. VC chỉ thả khi ông lâm trọng bệnh, cho về để mà chết. Nhưng với tình yêu vô bờ bến của chị Thu và sự chăm sóc của chị, ông bước ra từ cõi chết. Di chứng của tù đày gông cùm là ngón tay bị tật.

Tết Montréal, uống rượu đỏ, nhìn tuyết trắng rơi, và đọc thơ . - Trần Mộng Lâm

Tôi có một người bạn thi sĩ. Mỗi năm, khi đến mùa xuân, bạn tôi lại gửi cho tôi mấy vần thơ, để đọc, và để quyên nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, và nhớ những ngày xa xưa, khi chúng tôi còn học chung một mái trường. Tết, lẽ ra tôi phải về Sài Gòn, để tìm lại không khí nhộn nhịp, háo hức của những năm, những tháng xa xưa, khi tôi còn trẻ, khi vừa bước vào tuổi 20, đi dạo phố Bonard, hay chợ hoa Nguyễn Huệ, theo chân các cô Hoàng Thị, làm cái đuôi lẽo đẽo đi theo, nhiều khi tới tận….. chợ Bên Thành. Mỏi chân mà chẳng nên cơm cháo gì !

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

XUÂN TRÊN PHỐ BOLSA - NHạc & Lời Chinh Nhân - Tiếng hát Châu Thuỳ Dương

Ông Quan lớn và thằng ăn trộm! - Tác Giả: Hưng Yên


nguyentandung hihoa
- Tôi có 2 cái... tật, không biết gọi là "tật" như thế có đúng không vì thực ra nó không tốt mà cũng chẳng xấu, vốn là như thế này: Tôi đã mê viết thì chớ lại cũng rất ham đọc nên tốn nhiều thì giờ lắm, đến nỗi bà xã tôi đã phải kêu lên: "Ông suốt ngày cứ ngồi ôm cái Computer, chẳng chịu đi lại ếch xếch xai, ếch xếc xiếc gì cả, bảo sao không yếu cho được?" Đúng đấy các cụ ạ, suốt ngày tôi chỉ ngồi trước cái computer, hết viết lại đọc, hết đọc lại viết, lẩm cà lẩm cẩm chứ chả làm được cái vương cái tướng gì cho ra hồn hết!

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Theo nghệ sĩ Kyo York các loại bánh Việt Nam đều có “logic”:


Kết quả                                                           hình ảnh cho                                                           kyo york
 
#1. Lúc yêu nhau thì muốn ăn bánh Hỏi

ALINA ZAGITOVA 2018 FREE SKATING EUROPE (NBC Sports / OLYMPIC CHANNEL HD)

Hàn Quốc “nhảy vọt” cùng Singapore sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới - Hoàng Hà

Bảng xếp hạng những hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2018 do Passport Index cung cấp

(Dân trí) - Lần đầu tiên, Hàn Quốc “nhảy vọt” trên bảng xếp hạng để “sánh ngang” với Singapore trở thành quốc gia sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Nhục thiên thu - Đặng chí Hùng

Image may contain: one or more people and outdoor
Trong cuộc đời này, ai cũng có sự thất bại và thành công và thậm chí cả nhục nhã. Tuy vậy, có những sự nhục nhã mà ngàn đời không thể gột rửa được. Đó còn gọi là “Nhục thiên thu”. Ngày hôm nay, nhìn lại những nỗi nhục thiên thu đó, có cái đáng khóc, có cái đáng cười và có cả cái đáng giận. Nhưng dù thế nào chăng nữa, nó vẫn là những cái nhục thiên thu mà những người mắc phải nó không bao giờ gột rửa được.

Con đường sách Sài Gòn và câu chuyện đốt sách - Ngô Thế Vinh

Trên Đường Sách, cũng là đường mang tên Đức TGM Nguyễn Văn Bình (1910-1995), bên hông Bưu Điện, chạy dài từ Nhà Thờ Đức Bà tới đường Hai Bà Trưng, như một tụ điểm sinh hoạt văn hoá và du lịch, đang rộn rã không khí Giáng Sinh 2017 với ban nhạc Santa Claus có lẫn cả một ông Tây béo mập cao ngồng thổi kèn, vây quanh là tấp nập khách đi xem, chụp hình, ngồi tụ tập trong các quán cà phê sách, và một số thì tìm mua sách. Đường Sách Nguyễn Văn Bình ngày nay là hình ảnh một mini-đường sách Lê Lợi của hơn 40 năm trước. [Photo tư liệu Ngô Thế Vinh]
Trên Đường Sách, cũng là đường mang tên Đức TGM Nguyễn Văn Bình (1910-1995), bên hông Bưu Điện, chạy dài từ Nhà Thờ Đức Bà tới đường Hai Bà Trưng, như một tụ điểm sinh hoạt văn hoá và du lịch, đang rộn rã không khí Giáng Sinh 2017 với ban nhạc Santa Claus có lẫn cả một ông Tây béo mập cao ngồng thổi kèn, vây quanh là tấp nập khách đi xem, chụp hình, ngồi tụ tập trong các quán cà phê sách, và một số thì tìm mua sách. Đường Sách Nguyễn Văn Bình ngày nay là hình ảnh một mini-đường sách Lê Lợi của hơn 40 năm trước. [Photo tư liệu Ngô Thế Vinh]

Một Nụ Cười - Bửu Uyển.

alt
Vào dịp cuối năm 1994, một buổi họp mặt các cựu tù nhân chính trị được tổ chức ở San Diego. Xướng ngôn viên của buổi lễ cho biết : “Khi tôi xướng tên trại nào, nếu quý anh là trại viên của trại đó, xin đứng dậy và tự giới thiệu tên của mình để các anh em khác được biết”. Nhiều trại cải tạo ở miền Bắc được lần lượt xướng tên như “Phong Quang”, “Yên Báy”, “Vĩnh Phú”, “Thanh Cẩm”, “Lý Bá Sơ”, “Nam Hà”, “Phú Sơn” v.v Trại nào cũng có năm bảy anh đứng dậy và giới thiệu tên của mình. Khi xướng tên trại Nam Hà, tôi đứng dậy và có thêm bốn anh nữa , trong đó có một anh, tự giới thiệu tên của mình là Lê Trung Đạo.

Tệ nạn trong công nghiệp dược phẩm: Tạo khan hiếm giả để đội giá

Inline image
Tình trạng hết thuốc cần thiết để trị bệnh ung thư hay hết kháng sinh đặc trị đang trở thành mối lo ngại cho giới bác sĩ điều trị. Một số bác sĩ Pháp đã lên tiếng báo động, và đòi chính quyền phải có biện pháp can thiệp. Tạp chí Pháp L’Express số ra tuần này đã vạch trần nguyên do tình trạng khan hiếm : Đó là vì một số tập đoàn dược phẩm ngưng sản xuất thuốc không mang lại lợi nhuận cao hay đã cố tinh tạo nên sự khan hiếm để rồi sau đó nâng giá sản phẩm lên gấp bội để kiếm lợi, bất chấp nguy hiểm tính mạng đối với các bệnh nhân !

Điểm Tin Thứ Bảy 24.02.2018 - Anh Tuấn Phạm

  • Kẻ nào sẽ phải chịu ‘vận đen phá chùa’? (VOA) - Về sau này, nhiều người nghiệm rằng vận đen của Đinh La Thăng không hẳn khởi sự từ những vụ việc ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nơi ông ta là chủ tịch hội đồng thành viên trước năm 2011, mà thật ra đã bắt nguồn sâu xa từ vụ phá chùa chiền ấy.
  • ‘Lòng dân, thế nước’ và… tháo chạy (VOA) - Vietnam Report cũng công bố một thống kê sau khi khảo sát Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam hồi 2016 và cho biết, khoảng 45% “khát khao” đầu tư ra nước ngoài trong vòng năm năm tới. “Đầu tư ra nước ngoài” là một cụm từ hoa mỹ...

Ðôi Mắt Phượng - Nguyễn Đạt Thịnh

Tôi là một quân y sĩ ra trường năm 1974; đơn vị đầu tiên, cũng là đơn vị cuối cùng của tôi, là một tiểu đoàn Nhẩy Dù. (Xin bạn đọc cho phép tôi được bất chấp văn phạm, viết hoa hai chữ “Nhẩy Dù”, vì đó là những chữ tôi thương yêu nhất.) Tôi lập gia đình năm 22 tuổi, ngày còn là một sinh viên quân y. Mẹ tôi bảo “chờ ra trường, có việc làm, có lương nuôi vợ, rồi hẵng cưới vợ.” Tôi biết mẹ tôi có lý, nhưng tình yêu cũng không vô lý. Tình yêu thúc dục tôi cưới Phượng ngay. Nàng quá đẹp! Thằng Quỳnh, thằng Khương, thằng Ðịnh, những đứa bạn cùng lớp bảo tôi, “Phượng đẹp ngây ngất.”

Hai Trùm Gộc Cộng sản VN bỏ Đảng ra đi cùng ngày, giờ - 23/02/2018

Lê Đức Anh.jpg
Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh từ trần hồi 9 giờ 41 phút, ngày 23/2/2018 (tức ngày 8 tháng 1 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 98 tuổi. Thái thượng Hoàng Lê Đức Anh từ trần: Tại sao phải chết trước ngày Nguyễn Tấn Dũng bị bắt?

Mong Chờ - nhạc Xuân Tiên - Áo Cà Tím

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2018

CHUYỆN TRÚ MƯA - Lộc Dương

Hôm vừa rồi, đang đi dạo phố thì gặp trận mưa to, phải chạy vào trú dưới hiên một căn nhà. Cùng đứng trú mưa có vài người khác nữa, trong đó có một cô bé mặt quen quen. Suy nghĩ mãi hắn mới nhớ ra cô bé chính là một trong những nhân vật được chụp hình đăng báo, và tấm hình này không hiểu sao đã được lưu giữ cùng với một tỷ tấm hình linh tinh khác trong phôn tay của hắn.

Bộ salon hình cua có một không hai ở Sóc Trăng.

Bộ salon hình cua có một không hai ở Sóc Trăng.

Dân trí- Nhiều người dân khi đến điểm dừng chân Tân Huê Viên (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) đều rất ngạc nhiên và thích thú khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó cưỡng của bộ salon độc đáo làm bằng gỗ nguyên khối được tạo dáng như những chú cua khổng lồ.