Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần - Trần Văn Lương

 Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần.

 

Dạo:

        Tuổi già mong đợi đã lâu,

Hoa Vàng chẳng thấy, Xuân đâu có về.

Tại sao trứng lại được gọi là "Siêu Thực Phẩm" - VOA

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI: 29/2/2024 - Duke Nguyên


Trung Quốc như một cái nồi áp suất, và có thể nổ bất cứ lúc nào Trung Quốc đang như là một “cái nồi áp suất và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào”, theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung dẫn tin từ một hãng truyền thông Pháp về nhiều nguồn tin nội bộ khác nhau ở Trung Quốc cho hay. Nguồn tin cho hay, bất chấp quan niệm năm con Rồng thường gắn với những điều tốt trong quan niệm người Á Đông trong năm nay, với Trung Quốc dự báo có thể xuất hiện những khủng hoảng bất ngờ như chiến tranh, đảo chính hoặc thậm chí là những vấn đề xung đột, bạo lực khác.

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng


 
Kính thưa quí bạn

Hôm nay xin gởi các bạn vài chuyện đời thường
1. Cách dùng nồi áp suất Instant Pot
2. Một bằng hữu hỏi mua tablet chạy Android
3. Một bằng hữu hỏi về Camtasia, môt bằng hữu hỏi về inkjet printer
4. Góc đố vui và trả lời
HCD 20-Feb-2024
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.   
Viết vội có nhiều sai sót

Những người trở thành anh hùng từ đống tro tàn của cuộc chiến Nga-Ukraine - Nguyên Văn Lục


Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, cái giá phải trả đắt nhất vẫn là mạng sống con người.. Con người là vốn quý, không thể trả giá. Của cải vật chất mất, sẽ có một ngày xây dựng lại được. Mỗi người mất đi là một mất mát không thể thay thế cho chính bản thân mình, cho vợ con, cho cha mẹ, người thân, bạn bè. Có thể nói đó là mất mát không thể đền bù được. Trong cuộc chiến gian khổ của người dân Ukraine chống lại nhà nước Nga-Putin đã có nhiều người hy sinh thân mình, gia đình, vợ con cho sự toàn vẹn lãnh thổ.

Xuân Mơ (Vương Ngọc Long-Phạm Anh Dũng) Phương Tâm, Trần Quang Dũng / Đào Cận Phạm Anh Dũng

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện thông báo từ chức - VienMinh


Sau 17 năm lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện, ông Mitch McConnell thông báo sẽ từ chức trong năm nay. "Thưa Tổng thống và các nghị sĩ, hôm nay tôi xin thông báo đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của tôi với tư cách lãnh đạo đảng Cộng hòa", ông McConnell, 82 tuổi, ngày 28/2 họp báo tại Thượng viện. ông Mitch McConnell lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện, tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 28/2/2024 tại Washington, DC.(Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images) Ông McConnell đã giữ vị trí lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện 17 năm, lâu nhất trong lịch sử Mỹ. Ông là người đại diện cho Tiểu bang Kentucky tại Thượng viện Mỹ từ năm 1985 và là lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện từ năm 2007.

Tháng Tư nhớ Nguyên Sa, chuyện trò cùng ‘Nga buồn như con chó ốm’ - NguoiViet



Bà Nguyên Sa, Trịnh Thúy Nga, bên mộ chồng. (Hình: Vũ Đình Trọng/Người Việt) - WESTMINSTER (NV) – Mười chín năm qua, từ ngày nhà thơ Nguyên Sa qua đời (18 Tháng Tư 1998), những đóa cúc vàng trên mộ ông trong nghĩa trang ở thành phố Westminster vẫn vàng rực, nhờ sự chăm sóc ân cần từ người vợ thủy chung. Vợ nhà thơ Nguyên Sa, bà Trịnh Thúy Nga, người đi vào cõi thơ Nguyên Sa với những câu mở đầu “tếu táo”: “Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm/Như con mèo ngái ngủ trên tay anh /Ðôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình /Ðể anh giận sao chả là nước biển!…”

Vì sao chúng tôi nâng niu những viên ngọc văn hóa Việt Nam ở hải ngoại | - VOA

Cận cảnh tượng đồng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nặng nửa tấn được đặt ở Huế - PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN



HUẾ - Sau một thời gian chờ đợi, bức tượng đồng nặng nửa tấn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được đặt tại công viên cùng tên. Dù chưa làm lễ khánh thành, tuy nhiên, bức tượng đã thu hút nhiều người đến xem, đồng thời nhận được "mưa" lời khen từ người dân Huế. Ghi nhận của Lao Động, bức tượng đồng cân nặng gần nửa tấn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được đặt trưng bày tại không gian công viên trên đường Trịnh Công Sơn (phường Gia Hội, TP. Huế) sau một thời gian chờ đợi.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện thông báo từ chức - VienMinh


Sau 17 năm lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện, ông Mitch McConnell thông báo sẽ từ chức trong năm nay. "Thưa Tổng thống và các nghị sĩ, hôm nay tôi xin thông báo đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của tôi với tư cách lãnh đạo đảng Cộng hòa", ông McConnell, 82 tuổi, ngày 28/2 họp báo tại Thượng viện. ông Mitch McConnell lãnh đạo Đảng Cộng hoà tại Thượng viện, tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 28/2/2024 tại Washington, DC.(Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Báo Thời Luận Thứ Năm 29. 2. 2024

 https://www.dropbox.com/scl/fi/v96jurrn9eewlycqrgn5y/baothoiluan02292024.pdf?rlkey=wi858qk1yrxvyzk9gmv20w4r5&dl=0

Chào Rước Quốc Kỳ với Đoàn trống La San

Phòng Thủ Mỹ Chánh - Quảng Trị - Trần Vũ

 

1. Thiếu Tá Huỳnh Văn Phú sinh năm 1940 tại Nha Trang, khóa 19 Võ bị Đà Lạt. Khóa 19 là khóa tình nguyện về Thủy Quân Lục Chiến đông nhất, với 30 sinh viên sĩ quan kể cả thủ khoa Võ Thành Kháng. Thiếu úy Huỳnh Văn Phú về Tiểu đoàn 5 TQLC làm Trung đội Trưởng năm 62 rồi nhiều năm sau giữ chức Trưởng Phòng Tâm Lý Chiến TQLC cho đến 30 tháng 4. Sau 75 tù đày từ Nam ra Bắc, Thiếu Tá Phú còn là tác giả đã nhận giải thưởng Phóng sự Tiền phong 1972 do Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH trao tặng. 

Tết về nhớ quê xưa: Một chút hoài niệm tuổi trẻ thời VNCH - Luc Nguyen Van


Bộ mặt Sài gòn, lúc 1955, người ta còn thấy những thầy Cảnh Sát được gọi là Mã Tà, đứng huýt còi ở các ngã tư đường. Vậy mà chẳng bao lâu chữ gọi mã tà đó đã biến mất. -Và sau này, sẽ còn nhiều cái biến mất như thế.

Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024

Chuẩn Bị Đi Thôi - Lại Thị Mơ

Khi đưa bố mẹ già đi bác sĩ, tôi thấy tờ giấy để ở kệ sách, ghi tiêu đề hay quá:
How to be a parent to your parents.* Tôi cầm tờ giấy đó, và cất ngay vào hồ sơ giấy tờ. Coi như của “gia bảo“. Chúng ta khi phàn nàn, than phiền, quở trách, bắt lỗi, mắng chửi…tóm lại khi chúng ta ở vị trí người buộc tội, phê phán, quy trách… chúng ta luôn luôn chủ quan, nghĩ rằng những gì mình than phiền là đúng, gây “trở ngại cho mình”. Có bao giờ bạn tự đặt mình vào vị trí của người khác. Chắc chẳng ai nghĩ đến điều đó. Chuẩn bị là vừa. Đó là sự thật không ai nghĩ đến, khi trí nhớ bắt đầu có chuyện: nhớ nhớ quên quên.

COLORS OF LOVE – LUU NGUYEN DAT 2023 (Painting & Poetry)

Con Trăn Rừng Kè - Nguyễn Mạnh Tuân


Mùa Xuân năm đó, tôi ăn Tết trên đồn điền với Hùng. Anh lập đồn điền trà ở đây đã 8 năm nay; cơ sở làm ăn rõ ra vẻ phát đạt. Mấy dãy nhà dài, kiến trúc đơn giản nhưng gọn, chắc; vài nếp nhà sàn vươn cao đỏm dáng như những bông hoa rừng với hàng cột, kèo và sàn cây bóng lộn, trông thực đẹp mắt. Tất cả đều cất bằng gỗ kè, thứ lâm sản đặc biệt của vùng này. Ðó là một loại cọ, thân tròn, nhẵn như đá mài, thẳng vút lên cao tới 10, 15 thước mới xòe tán lá xanh mềm mại như nhành liễu, đu đưa trước gió… 

TIN THẾ GIỚI CẬP NHẬT :28/02/2024 - Mỹ Loan

Phương Tây nhất loạt bác khả năng đưa quân đến Ukraina theo ý tưởng của tổng thống Pháp - Phát biểu của tổng thống Pháp Emmanuel Macron « không loại trừ » khả năng trong tương lai đưa quân đội của phương Tây đến Ukraina để hỗ trợ Kiev chống Nga xâm lược đã làm dấy lên làn sóng phản ứng ngay lập tức từ trong nước Pháp đến hàng loạt các nước đồng minh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (P) và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky, điện Elysée, Paris, ngày 16/02/2024. AFP - THIBAULT CAMUS - Anh Vũ

Tin Buồn: Nhà Văn Phan Xuân Sinh đã mất tại Houston - Trần Yên Hoà

TIN BUỒN

Nhận được Tin Buồn: Nhà Văn, Nhà Thơ
PHAN XUÂN SINH
Sinh Năm 1948 tại Đà Nẵng
Đã qua đời tại Houston, Texas ngày 28, tháng 2, 2024
Sau một cơn bạo bịnh.
Xin thành kính Chia Buồn cùng Gia Đinh. Nguyện Cầu Hương Linh Nhà Văn, Nhà Thơ Phan Xuân Sinh Sớm Tiêu Diêu Nơi Cõi Vĩnh Hằng

Những bước chân vào Đời Ca Nhạc của GIAO LINH & THANH TUYỀN từ NS Nguyễn Văn Đông


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông không những là một nhạc sĩ nổi tiếng, một nhà sản xuất âm nhạc và quản lý văn hoá văn nghệ, ông còn có công phát hiện và đào tạo ra 2 nữ danh ca nhạc vàng nổi tiếng: Giao Linh và Thanh Tuyền. Những câu chuyện dưới đây được tổng hợp từ chính lời kể của người trong cuộc.
GIAO LINH - Vào một buổi sáng chủ nhật của năm 1965, tròn 55 năm trước, tại nhà của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ở trên đường Nguyễn Minh Chiếu (nay là Nguyễn Trong Tuyển), nhạc sĩ Thu Hồ đã dẫn đến một cô bé gầy gò ốm yếu vừa mới tròn 16 tuổi, tên là Đỗ Thị Sinh. 

KHI ĐÃ YÊU -Phượng Linh Nguyễn Văn Đông -Diễm Thùy -LienNhu

Người Bạn Trung Thành - ST

Người xưa thường nói : "Con không chê cha mẹ khó, chó không bỏ chủ nghèo"... Nơi góc chợ của một thị trấn nhỏ miền biên giới gần đây người ta bỗng thấy xuất hiện một người hành khất tiều tụy, rách rưới bên một con chó xơ xác. Người ăn xin sống lay lắt qua ngày với những của bố thí. Chẳng ai biết lão từ đâu tới, cũng không ai hiểu vì sao lão lại ra nông nỗi này ?... Rồi người ta bàn tán : - Tại sao lão lại không vất quách con chó đi cho rảnh, thân lão còn không lo nổi huống chi lại có thêm một con vật. Ngày lại qua ngày, người ta cũng quen với hình ảnh một người một chó nơi góc chợ bẩn thỉu. Kẻ qua đường mỗi khi rủ lòng vứt cho những đồng tiền lẻ. Mỗi lần như thế con chó lại tỏ ra nhanh nhẹn chạy ra gặm lấy đồng tiền đem về cho chủ. 

Con trâu thời thơ ấu - Nguyễn Quốc Văn


Một buổi sáng tháng tư xanh lọc sau cơn mưa đầu hạ. Lúc ấy, tôi lên 6, nhởn nhơ bắt bướm, chơi chọi cỏ gà một mình, để bà và u rảnh tay tát nước cho đám ruộng lúa cạnh mương nước, ngang với con đường đất cát dẫn vào làng. U tôi bỗng buông dây gầu, mừng rỡ kêu lên: "Bố thằng cu đã về! Mua được trâu rồi, u ơi". Bà tôi mất đà, ngã ngồi xuống cỏ. Cái gầu rơi "tùm", nước bạc bắn lên tung toé. U tôi lội qua sòng đỡ bà dậy. Rồi, vừa xuýt xoa, vừa le te chạy lên đường, u dừng lại chỗ bố. Bố tôi vẫn còn đứng ngẩn ra, nới tay buông lỏng sợi thừng, khiến con trâu có dịp vươn cổ, nghênh đầu, phô ra cái lợi sún... 

Lịch sử Giỗ Lính 2 tháng 11 tại Pháp quôc - ST

             (lễ ngày 2/11/2002, mưa.)
Thưa các bạn, - Vào một ngày đẹp trời đầu năm 2002, đại tá Trần đình Vy và tôi có đến gặp ông Jacques Martin, tỉnh trưởng Nogent-sur-Marne để xin Ông cho phép chúng tôi xây một đài tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong Quân đội Quốc Gia VN và QLVNCH. Lý do đại tá TĐVỵ cư ngụ ở tỉnh này và biết trong nghĩa trang thành phố có một tượng đài của quân đội Pháp xây khoảng năm 1937 để tưởng niệm Lính VN (Đông Dương) chết bên Pháp hồi Đệ nhất Thế chiến (1914-1918)Thật là Trời xui khiến ! Ở Paris một tấc đất là một tấc vàng, không thể nào có nơi an ninh và miễn phí để xây một tượng đài như chúng tôi mong muốn !

BẾN XUÂN lời 1-2 - cố nhạc sĩ Văn Cao và Phạm Duy - Tiếng hát Ngân Hà - TĐLH

Niềm Vui Bình Dị sau ngày Tết Giáp Thìn 2024 - Sương Lam


Đây là bài số bảy trăm lẻ một (701) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo. Thế là những ngày Tết Giáp Thìn 2024 đã qua mau và bây giờ chúng ta lại trở về với các sinh hoạt thường nhật trước đây. Quý ông bà nội ngoại vẫn tiếp tục chăm sóc, thương yêu các cháu nhỏ, giúp ba mẹ của chúng an tâm đi làm kiếm tiền về nuôi con. Tuổi trẻ học trò vẫn tiếp tục đi học ở nhà trường. Người lớn trẻ nhỏ có những sinh hoạt khác nhau trong đời sống hiện tại, miễn là có sức khỏe và bình an là được, là tốt lắm rồi.

:Singapore ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc - Đỗ Đặng Nhật Huy


“Cơn sốt lễ hội” là cách Trung tâm Văn hóa Trung Quốc Singapore mô tả tâm trạng cả nước trước Tết Nguyên đán vào ngày 10 tháng 2. Nhưng giữa những ngày Tết lại có một cơn sốt khác của chính phủ Singapore: làm thế nào để đối phó với các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại quốc gia này. Trong tháng 2, một đạo luật mới chống can thiệp từ bên ngoài đã lần đầu tiên được áp dụng với một người Singapore gốc Hồng Kông, Philip Chan.

Có một “bộ não” khác ẩn trong nội tạng người? - Thảo Hương


Người ta có thể biết được bao nhiêu về những bí ẩn của thân thể người? Cơ quan trong nhân thể hiểu rõ nhất nguồn gốc của tình tự cảm xúc ẩn tàng trong dạ dày. Đạo gia từ xa xưa đã có thuyết pháp cho rằng “thân thể người là một tiểu vũ trụ”. Tuy nhiên, “tiểu vũ trụ” này thâm sâu ra sao, trong nghiên cứu khoa học hiện đại, đó vẫn là một quá trình tìm tòi lâu dài và vô tận. Ví dụ, trong những năm gần đây, một chủ đề ngày càng được đàm luận đến nhiều trong giới dinh dưỡng và giới y học, đó là thuyết pháp cho rằng “đường ruột” chính là “bộ não thứ hai” của cơ thể người.

Tấm ảnh ngày xưa (Lê Dinh) - Trường Vũ - Tuyết BH

Bản tin ngày Thứ tư 28 tháng 02 năm 2024 -- Hà Trung Liêm

1- Chuyện Việt Nam ngày Thứ tư 28 tháng 02 năm 2024
2- Đài Loan và Biển Đông vẫn là hai thùng thuốc súng
3- Liên Minh vì Dân Chủ Cho Việt Nam xin trân trọng kính mời quý vị tham dự trực tuyến/trực tiếp
4- Hoàng Khởi Phong - Thay Lời Tựa dành cho tập truyện Cò Đùm của nhà văn Doãn Quốc Sỹ

Giao thừa ở Suối Máu - Vương Mộng Long

Vào cuối năm 1975, hàng ngàn tù nhân sĩ quan cấp tá của Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa từ nhiều trại tập trung cải tạo vùng chung quanh Sài-Gòn đã bị chuyển về nhốt tại trại tù Suối Máu, Tam- Hiệp, Biên- Hòa. Một đêm giữa tháng 10, 1975, từ Long Giao, tôi bị chuyển tới đây trên một chiếc Molotova bít bùng kín mít. Tôi bị dẫn vào khu K2. Hai tuần sau có lệnh “biên chế,” tôi lại bị chuyển sang khu K3. K3 chỉ chứa sĩ quan cấp thiếu tá. Tôi bị giam ở đây từ ngày 1 tháng 11, 1975 cho tới ngày lên tàu Sông Hương ra Bắc (tháng 7, 1976.)

Thứ Ba, 27 tháng 2, 2024

Quà tặng cuộc sống - KD


1. Lòng tin là thứ mà một khi ta đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không.
2. Đừng nghĩ mãi về quá khứ nếu nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
3. Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, thiên tài ở chỗ là mỗi người tìm ra được nét đẹp của chính mình và hoàn thiện nó.

Tình Khúc Mùa Xuân (Phạm Anh Dũng) - Thanh Ngọc (Voice Guide) Huong Thanh Le

Nợ Còn Vương - Phương Hoa - NPNblog


Tôi bấm chuông và đứng đợi. Mùi hương thoảng nhẹ trong không khí khiến tôi chú ý đến mấy khóm hồng dọc hai bên lối vào. Những cụm hồng nhung đủ màu mới vài ngày trước còn đẹp rực rỡ, vậy mà giờ đây đã xuống sắc, cánh hoa rơi tan tác vương vãi khắp nơi. Tôi nhìn lên tấm bảng nhà dưỡng lão (Residential Care Home) và bỗng thấy lòng chùng xuống. Bên trong cánh cửa này, có bao cuộc đời từng một thời tung hoành ngang dọc, nhưng nay họ đều đang thập thò bước thấp bước cao đi vào đoạn cuối đời, cho dù có an phận sẵn sàng hay vẫn còn luyến tiếc.

Chỉ Có Ở Việt Nam - DODUYNGOC


Nhiều bữa không ngủ được, nằm nghĩ toàn mấy chuyện tào lao. Ví dụ như những năm sau 1975, cơm không có ăn, toàn bo bo với bột mì, thức ăn toàn cá ươn và rau héo. Lúc đó chỉ mong có bát cơm trắng, bữa cơm có thịt. Giải trí thì chỉ quanh quẩn mấy bài ca cách mạng, thể thao thì chỉ loanh quanh bóng đá, bóng chuyền. Thời mở cửa, tiền bạc khá hơn, đời sống được nâng cao, bắt đầu xuất hiện phong trào tennis. Thật ra trước 75 ở miền Nam, tennis cũng là bộ môn có khá người chơi, nhưng toàn tướng tá, nhà giàu, công chức cấp cao vì sân không nhiều mà dụng cụ thì giá rất đắt. 

Trịnh Công Sơn - Đoàn Xuân Thu

Có một tay vệ binh đỏ bồi bút khi viết về Trịnh Công Sơn, hắn vẽ rắn thêm chân, như vầy: “Ông là một trí thức đấu tranh tích cực cho phong trào hòa bình tại miền Nam. Ông quê ở làng Minh Hương, xã Vĩnh Tri, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. (Họ Trịnh quê làng Minh Hương, Trịnh Công Sơn lai Chệt)? Lúc nhỏ, ông theo học các trường Lycée Français và Providence ở Huế, sau vào Sài Gòn theo học triết học trường Tây Lycée Jean Jacques Rousseau Sài Gòn và tốt nghiệp tú tài tại đây. Năm 1961 vì muốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự nên ông thi và theo học ngành “Tâm lý giáo dục trẻ em” tại trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn (?).

Phỏng Vấn Nhà Văn Phan Nhật Nam | Lịch Sử Qua Chuyện Kể | VHM

ĐIỂM BÁO PHÁP QUỐC :NGÀY 27/02/2024 - Mỹ Loan


Pháp tìm kiếm một sức bật mới cho cuộc chiến vệ quốc của Ukraina
Khoảng 20 tổng thống, thủ tướng cùng với một số bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng họp tại Paris để « làm đảo ngược xu hướng trong cuộc chiến mà Nga đang tiến hành ở Ukraina » và cung cấp nhiều đạn dược hơn cho quân đội Kiev. Hội nghị quốc tế về Ukraina và hội chợ nông nghiệp là trung tâm chú ý của báo chí Pháp hôm nay 26/02/2024.Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu khai mạc hội nghị hỗ trợ cho Ukraina với sự tham dự của các nhà lãnh đạo châu Âu tại điện Élysée, Paris ngày 26/02/2024. REUTERS - GONZALO FUENTES -Thụy My

Đại án vỗ béo... chạy án! (P1) - VOA


Một công trình ngay trung tâm Sài Gòn, tài sản của Vạn Thịnh Phát.

Lần trước, trong “Vụ án Vạn Thịnh Phát: Tòa án sẽ xử thế nào?”, người viết bài này đã đề cập đến sự bất nhất - khi cùng nhận tiền, quà để bao che, bưng bít cho các sai phạm của Trương Mỹ Lan và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB); báo cáo các cấp không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm để tạo điều kiện giúp cho SCB tiếp tục được tái cơ cấu, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại SCB”, cùng tạo ra hậu quả như đã biết nhưng cả ngành công an, lẫn kiểm sát lại nhận định, kết luận khác nhau về tội mỗi viên chức đã phạm.

Bè da cu du ca - thh


Chiến binh Nhảy Dù Hoàng Ngọc Bảo sinh và sống tại thành phố Đà Lạt, từ nhỏ đến lớn Bảo đã học tại trường Dòng A’ Dran (Tabert), sau đó đăng vô lính từ năm 1964, (khi mới vừa 18 tuổi), và ở trong Lữ-đoàn III Nhảy Dù. Mặc dù Bảo bị cha mẹ, và cô bồ xinh xinh phản đối kịch liệt, Bảo vẫn biết mạng sống con người rất qúy trọng và cần thiết. Chiến trường thì nguy hiểm gian khổ dường bao. Nhưng Bảo vẫn hân hoan vui vẻ lao mình đến với đồng đội. Bảo được chuyển qua Tiểu-đoàn Tác-chiến Hữu-cơ, trực thuộc Đại-đội 3 Nhảy Dù, và thỉnh thoảng Bảo đổi đi nhiều nơi khác trong toàn miền Nam Việt Nam.

NHỮNG HÌNH ẢNH KHÔNG IN RA ĐƯỢC - Tiểu Tử


Tôi không có đi di tản hồi những ngày cuối tháng tư 1975 nên không biết cảnh di tản ở Sài gòn ra làm sao. Mãi đến sau nầy, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình mới biết ! Sau đây là vài cảnh đã làm tôi xúc động, xin kể lại để cùng chia xẻ… Chuyện 1 -  Ở bến tàu, thiên hạ bồng bế nhau, tay xách nách mang, kêu réo nhau ầm ĩ, hớt hơ hớt hải chạy về phía chiếc cầu thang dẫn lên bong một chiếc tàu cao nghều nghệu. Cầu thang đầy người, xô đẩy chen lấn nhau, kêu gọi nhau, gây gổ nhau… ồn ào. Trên bong tàu cũng đầy người lố nhố, giành nhau chồm lên be tàu để gọi người nhà còn kẹt dưới bến, miệng la tay quơ ra dấu chỉ trỏ… cũng ồn ào như dòng người trên cầu thang !

Hãy chọn đi: “Bộ não của Biden đang già đi hay Bộ não của Trump đang mất trí nhớ” - CaliToday

Tiểu đoàn 7 Nhảy Dù tái chiếm căn cứ Anne (địa danh Động Ông Đô) - Hồi ký Mũ Đỏ Song Ngư


Sau sự việc Không Quân Mỹ thả bom lầm (có nhiều điều nghi vấn) vào hai Đại đội làm nổ lực chính của Tiểu đoàn 5 ND đang dàn quân chuẩn bị tấn công vào Cổ Thành Quảng Trị. Quả bom” Định mệnh” nầy đã gây thiệt hại quá nặng nề cho hai Đại đội 51 do Đại úy Trương đăng Sỹ chỉ huy và Đaị đội 52 do Trung úy Hồ Tường chỉ huy. Tiểu đoàn 5 ND gần như tan nát (Điều nầy đã gây nhiều tranh cải cho đến bây gìờ, người viết ghi lại việc nầy là do” lầm lẩn hay cố ý” và cũng từ lý do nầy mà Sư đoàn Nhảy dù thay đổi vùng họat động chăng ? Hay còn lý do nào khác nữa??!!

EM VỀ MUA THU -Ngô Thụy Miên -Quỳnh Dao -NDD

Nước mắt tháng 2 (79) - Minh Hải


Suốt 40 năm nay, cứ đến sáng ngày 17/2, ông Nông Văn Bàn ở xã Đức Long (Hòa An, Cao Bằng) lại mang chai rượu, ít hoa quả, sang vách núi cách nhà mình không xa lắm, đặt xuống và ngồi lặng lẽ. Chỗ đấy giờ chỉ còn là đám lau lách um tùm. Nhưng 40 năm trước, đó là tổ ấm của gia đình ông, bao gồm cả bố mẹ, các em.Buổi sáng định mệnh ấy đã lấy đi tất cả, chỉ còn mỗi mình ông trơ trọi. “Năm đó, tôi đi bộ đội đóng ở Quảng Ninh, chỉ nghe là sáng 17/2/1979, quân Trung Quốc ồ ạt đánh qua cửa khẩu Đức Long, biết rằng nhà mình nằm trong vòng vây của giặc, nhưng làm sao tôi có thể mọc cánh mà bay về được”, ông Bàn nghẹn ngào. Lúc tìm về, thì ngôi nhà cũ chỉ còn là đống gạch vỡ nát. Hàng xóm kể rằng, chỉ mới ngay loạt pháo đầu tiên của quân Trung Quốc bắn sang, đã trúng căn nhà ông, không ai thoát chết.

12 lợi ích của việc “uống nhiều nước ấm” - Tử Anh


Một ly nước ấm có thể mang lại những lợi ích gì cho cơ thể? Dưới đây là 12 lợi ích của việc uống nước ấm được website “Life Hack” tổng hợp, hãy cùng xem chúng là gì nhé!
1. Giảm cân
Uống một ly nước ấm mỗi sáng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể phân hủy mô mỡ (còn gọi là mỡ trong cơ thể). Đây cũng là cách tốt nhất nếu bạn muốn giảm vài kg cân nặng

Bản tin ngày Thứ ba 27 tháng 02 năm 2024 - Hà Trung Liêm

1- Brahma Chellaney - Việc Biden phớt lờ Quad ẩn chứa rủi ro cho khu vực
Tracking Tensions at Second Thomas Shoal
3- Chuyện Việt Nam ngày Thứ ba 27 tháng 02 năm 2024
4- CIVICUS: Việt Nam cần thả các tù nhân lương tâm nếu muốn tái cử vào Hội đồng Nhân quyền!

Danh Ngôn: Suy Tư - Việc làm Mùa Chay - Slideshow Duy Hân

 


Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đăng

 

Kính thưa quí bạn

Hôm nay đến với các bạn vài chuyện vui chơi và ăn uống
1. Nhạc dạng WAV và dạng MP3 khác nhau ra sao?
2. Video hướng dẫn cách làm cho files extensions hiện ra trong Windows (files extensions như là WAV, MP3, JPG, DOC, TXT, EXE, MP4....)
3. Phishing email “Americans Over 64 Could Get A New Food Allowance Card This Month”\
4. Bột bánh xèo (phần 2) Lạp xưởng (phần 3)
5. Góc đố vui và lời giải.

HCD 26-Feb-2024
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.