Ngày 16 tháng 4 năm 2026, tôi bàng hoàng nhận tin ca nhạc sĩ Hồng Tước đã vĩnh viễn ra đi. Chỉ vài ngày trước đó, tôi còn đọc trên Facebook những dòng trao đổi của Hồng Tước với nhóm bạn. Chị có nhắc rằng bác sĩ vừa đổi thuốc mới. Không ai ngờ chỉ hai ngày sau, tin buồn ấy lại đến. Ban đầu thật khó tin, nhưng rồi cũng phải chấp nhận quy luật vô thường của đời người. Không phải chỉ vì Hồng Tước đã ra đi mà tôi viết những dòng tưởng niệm này, mà còn bởi lòng thương tiếc, biết ơn và trân quý đối với một người bạn, một người nghệ sĩ tài hoa đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong cuộc đời tôi.
<!>
Trong quyển sách tôi đã xuất bản, có một bài viết ngắn ghi lại những kỷ niệm với Hồng Tước. Hôm nay, tôi xin được nhắc lại như một nén hương lòng tưởng nhớ chị.
Năm 2016, khi tôi còn mang bệnh nặng và đang dưỡng bệnh tại một dưỡng đường, nhà văn Việt Hải tổ chức chương trình Chiều Nhạc Lam Phương. Nhờ sự nhớ đến của anh Việt Hải cùng vợ chồng họa sĩ Lưu Anh Tuấn, tôi được đưa đến tham dự buổi sinh hoạt văn nghệ hôm ấy.
Bước vào nhà hàng, tôi được sắp xếp ngồi cùng bàn với Hồng Tước. Trước đó, chúng tôi đã nhiều lần gặp nhau trong giới văn nghệ sĩ. Chị Kim Tước vốn là bạn thân của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn cùng nhiều anh chị văn nghệ tiền bối, nên chúng tôi không hề xa lạ.
Có lẽ đó chính là một cái duyên đẹp.
Hôm ấy, tôi mang theo quyển sách đầu tiên của mình để tặng Hồng Tước. Tôi cũng khoe với chị bài thơ mới viết mang tên Khúc Thu Ca và đề tặng ngay trên trang đầu của sách. Sau khi về nhà, Hồng Tước đọc đi đọc lại bài thơ nhiều lần. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã phổ nhạc bài thơ với tất cả cảm xúc của mình.
Không lâu sau, năm 2017 Hồng Tước gửi cho tôi ca khúc mới cùng video qua tiếng hát của ca sĩ Kim Tước. Bài hát được nhiều bạn bè yêu thích và đón nhận.
Hai năm sau, chị lại phổ nhạc thêm bài thơ Chiều Thu Vàng. Ca khúc được anh chị nghệ sĩ Hùng Nguyễn – Phương Thảo hòa âm, thu âm tại Hoa Kỳ và đưa lên YouTube. Riêng bài Chiều Thu Vàng, Hồng Tước còn tặng tôi một bức tranh tuyệt đẹp do chính chị sáng tác.
Ngoài vai trò ca sĩ và nhạc sĩ, Hồng Tước còn là một họa sĩ với nhiều tác phẩm mang gam màu nhẹ nhàng, thanh thoát và đầy chất thơ.
Nhờ hai ca khúc Hồng Tước phổ nhạc từ thơ của tôi, tôi càng có thêm động lực sáng tác. Sau đó, nhiều bài thơ của tôi tiếp tục được các nhạc sĩ Lam Dung, Hạnh Cứ, Cao Minh Hưng, Phạm Cao Tùng, Nguyễn Tuấn cùng nhiều nhạc sĩ khác phổ nhạc. Từ đó, tôi có cơ duyên xuất bản quyển Thơ Nhạc Lê Nguyễn Nga.
Đặc biệt, tôi vô cùng biết ơn Giáo sư Thái Phạm đã thực hiện quyển FlipBook Thơ Nhạc Lê Nguyễn Nga, trong đó có nhiều video âm nhạc quý giá, đặc biệt là những video Hồng Tước tự trình bày các ca khúc của mình cùng những phần thể hiện của nhiều ca sĩ khác.
Một kỷ niệm đẹp khác mà tôi không bao giờ quên là buổi nhạc Nắng Chiều, được tổ chức vào năm 2017 nhờ tấm lòng của nhà văn Viết Hải và Giáo sư Thái Phạm, cùng toàn thể anh chị em trong nhóm NVNT-TTG, nhằm tưởng nhớ nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn.
Chương trình được tổ chức tại Phòng Việt Ngữ Minh Đức với sự hiện diện đông đủ của bạn bè văn nghệ. Hồng Tước đã mời chị Kim Tước và ca sĩ Tâm Vấn, lúc ấy đang sang California, cùng tham dự. Ngoài ra còn có Ngọc Hà, Thanh Thanh và rất nhiều bạn hữu thân thiết khác.
Đó là một buổi văn nghệ ấm áp, chan chứa tình nghệ sĩ và tình bạn. Những bài hát về Nắng Chiều vang lên trong niềm xúc động, để lại trong lòng mọi người những kỷ niệm thật đẹp. Hình ảnh Hồng Tước, Kim Tước, Ngọc Hà, Thanh Thanh cùng bạn bè văn nghệ hôm ấy sẽ mãi ở lại trong ký ức của chúng tôi.
Những năm sau đó, Hồng Tước vẫn luôn đồng hành cùng các sinh hoạt của nhóm NVNT-TTG. Tháng 10 năm 2025, chị đến dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm. Đến chương trình Giáng Sinh năm 2025, chị vẫn ngồi cùng bàn với tôi, vui vẻ trò chuyện như mọi lần.
Vậy mà chỉ ba tháng sau…
Ngày 16 tháng 4 năm 2026, Hồng Tước đã lặng lẽ rời xa cõi tạm.
Biết rằng cuộc đời là vô thường, nhưng sự ra đi của Hồng Tước vẫn để lại trong lòng tôi và bạn bè một khoảng trống khó bù đắp. Chúng ta đã mất đi một người bạn hiền, một ca nhạc sĩ tài hoa và một họa sĩ đầy tâm hồn của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Xin cầu chúc cánh chim Hồng Tước thanh thản bay về miền an nhiên, nơi không còn đau đớn, nơi tiếng hát và dòng nhạc của HT sẽ còn mãi ngân vang trong lòng những người yêu mến HT.
Thành kính tưởng nhớ.
Lê Nguyễn Nga
California, tháng 4 năm 2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét