Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay xin đến cùng các bạn vài chuyện đời thường
1 Đám bạn chế nhạo cô vì đã sứt giùm kem chống nắng cho một ông cụ - câu chuyện ông tiết lộ sau đó làm cô "nát tan lòng dạ".
2. Đứa trẻ lên ba hỏi thăm về con cái của cụ già khi thấy ông ngồi thui thủi một mình tại quán McDonald’s - lúc biết họ ở xa, cử chỉ của em đã làm người mẹ bật khóc.
3. Nín hay nói
4. Góc đố vui và lời giải.
HCD 14-Jul-2026
------o☼o------
Nếu các bạn không thấy hình chỉ thấy cái khung trống không hình, thì nên dọc Microsoft Word attached.
<!>

HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Tóm tắt câu chuyện:
Câu chuyện diễn ra tại một hồ bơi, được một người dùng mạng xã hội Threads có tài khoản tên là @soupst chia sẻ lại. Khi đang ngồi cùng nhóm bạn của mình, cô gái này nhìn thấy một ông cụ lớn tuổi đang loay hoay, chật vật tự bôi kem chống nắng lên lưng. Nhận thấy phần lưng của ông đã bị cháy nắng đỏ ửng, cô liền có ý định lại gần để giúp đỡ ông.
Thấy vậy, những người bạn đi cùng cô chẳng những không ủng hộ mà còn cười ồ lên và chế giễu hành động đó. Mặc kệ sự mỉa mai của bạn bè, cô vẫn quyết tâm bước tới và hỏi xem ông cụ có cần phụ giúp hay không. Ông cụ đã vui vẻ nhận lời ngay.
Trong lúc được cô bôi kem giúp, ông cụ tâm sự rằng ông vừa mới chuyển đến nơi này sống sau khi người vợ đầu ấp tay gối của ông qua đời. Kể từ ngày mất đi người bạn đời, ông luôn phải thui thủi cố gắng tự làm mọi việc một mình. Câu chuyện của ông khiến cô gái không khỏi nhói lòng. Dù hoàn cảnh cô đơn, ông cụ vẫn rất lạc quan. Sau khi được giúp xong, ông còn vui vẻ chạm tay vào nắm đấm tay của cô (một cử chỉ chào hỏi, ăn mừng của giới trẻ) và gửi lời cảm ơn vì cô đã xuất hiện kịp thời để đỡ đần ông. Hành động này giúp cô nhận ra giá trị to lớn của việc sẻ chia và quan tâm đến những người xung quanh.
Bài viết cũng dẫn chứng thêm một nghiên cứu khoa học được đăng trên hệ thống thư viện y khoa PubMed Central (khảo sát trên 1.280 người dân trong khu dân cư). Nghiên cứu chỉ ra rằng đối với người cao tuổi, việc trao đi sự quan tâm và nhận được sự hỗ trợ từ xã hội có vai trò rất lớn trong việc giải tỏa sự cô đơn, giúp cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Hành động vượt qua lời chê cười của bạn bè để giúp đỡ người khác của cô gái là một minh chứng đẹp cho lòng trắc ẩn.
Bình luận của độc giả dưới bài đăng:
Hành động của cô gái đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và mở ra một cuộc trò chuyện đầy xúc động từ cộng đồng mạng về việc quan tâm đến người già:
- Tài khoản @michael_ganguzza_realtor viết:"Bạn thật là một người tốt bụng. Hành động của bạn có lẽ đã giúp ông cụ cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Đó là cảm giác mà chắc chắn ông đã thiếu vắng kể từ ngày vợ ông mất."

- Tài khoản @gbaird58 bình luận:"Mong rằng sau này việc một người đàn ông chủ động đề nghị bôi kem chống nắng giúp một người lạ cũng sẽ được nhìn nhận là bình thường. Còn hiện tại, việc sưởi ấm thế gian này đành cậy nhờ vào phái nữ các bạn."
- Tài khoản @bedheadforever chia sẻ: "Cảm ơn bạn vì đã để mắt đến ông cụ. Những người lớn tuổi xung quanh chúng ta thường rất cô đơn, vậy mà có quá nhiều người lại ngó lơ, xem họ như vô hình. Sự tương tác nhỏ bé đó của bạn chắc chắn đã làm bừng sáng cả ngày hôm đó của ông ấy."
HCD: Ấy mới là
Nhìn kẻ khuất người xa, thương đời cô độc, giọt nước nhành dương rưới mát lưng trần;
Vượt lời chê tiếng nghị, trọng nghĩa kính già, tòa sen tự tại bừng soi cõi tục.
Hay là
Kệ bạn bè cười cợt, tay dâng kem dịu, một niệm từ bi xoa vợi vết bỏng trần gian;
Mặc miệng thế mỉa mai, chân bước dặm hồng, đôi bề hiếu kính sưởi nồng tâm cảnh lạnh.
------o☼o------
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Tóm tắt câu chuyện:
Câu chuyện diễn ra vào một buổi sáng bình thường tại một cửa hàng McDonald's ở bang Oklahoma. Chị Drew dẫn cậu con trai 3 tuổi tên là Hudson (thường gọi thân mật là Huddy) vào đây ăn sáng. Khi vào quán, cậu bé Hudson chú ý ngay đến một cụ ông đang ngồi ăn một mình.
Với tính hay tò mò của trẻ thơ, cậu bé liền hỏi mẹ tại sao ông cụ lại ngồi có một mình và con cái của ông đâu rồi. Người mẹ trả lời con rằng có lẽ con cái của ông đã khôn lớn và dọn đi nơi khác sống. Nghe vậy, Hudson không muốn để ông cụ phải ăn sáng trong cô đơn. Cậu bé liền tự tin bước đến và ngồi vào bàn cùng trò chuyện với ông.
Hành động nhân hậu và tự nhiên của đứa con nhỏ khiến chị Drew vô cùng xúc động và bật khóc ngay giữa quán ăn vì lòng tự hào. Sau đó, chị cũng bước đến ngồi cùng bàn. Qua cuộc trò chuyện, hai mẹ con biết được ông cụ sống cách đó vài dặm và điều bất ngờ là ông lại từng là bạn thân của người cụ quá cố (ông cố) của Hudson.
Người mẹ chia sẻ thêm rằng bản thân chị khi đi ăn quán cũng thường hay đến bắt chuyện với những người già ngồi một mình, vì chị hiểu họ thường là những người đã mất bạn đời hoặc có vợ/chồng đang phải nằm viện chăm sóc dài ngày. Có lẽ chính vì được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy nên cậu bé Hudson đã học theo và biết yêu thương mọi người xung quanh từ khi còn rất nhỏ.
Bình luận của độc giả:
-(Bài báo gốc không kèm theo phần bình luận trực tiếp của độc giả ở dưới, nhưng dưới đây là những suy nghĩ và phản hồi chung của công chúng khi đọc những câu chuyện ấm lòng này):
- Nhiều người bày tỏ sự khâm phục đối với cách dạy con của người mẹ, vì trẻ con như một tờ giấy trắng, chúng sẽ soi vào hành động của cha mẹ để học theo.
- Một số người nói rằng câu chuyện nhắc nhở chúng ta nên bớt sống vội vã lại, biết quan tâm đến những người xung quanh hơn, đặc biệt là những người cao tuổi cô đơn trong xã hội.
- “Cư dân mạng” cũng dành nhiều lời khen ngợi cho cậu bé Huddy đáng yêu và mong rằng xã hội sẽ có thêm nhiều tấm lòng trong sáng, tốt bụng như thế.
HCD:
Sách có câu: "Tình thương như nước mùa xuân, tưới tẩm đến đâu thì hoa trái tốt tươi đến đó."
Thế nên:
Bớt sống vội vàng giữa dòng đời xuôi ngược, trông người cao tuổi thui thủi một mình, dấy niệm xót thương đâu quản chữ người dưng;
Thêm tình tương ái cho xã hội vuông tròn, nhìn bóng trẻ thơ líu lo trò chuyện, gieo mầm phước báu vốn từ thuở thiếu thời.
-----===<oOo>===-----
From: George Nguyen <macnguyen4050@
Sent: Monday, July 13, 2026 1:57 CH
Subject: Fw: [quanvenduong] Về ký sinh trùng gây tiêu chảy đang bùng phát, vợ chồng trên 100 tuổi, đảo ngược mủi tên thời gian, Góc đố vui và lời giải.
Ngay 13 July 2026
Thua Quy Cao Minh
Tren Email Xin phep Forward ,Tham khao
Đúng là Kính Lão Đắc Thọ.
Và khi ăn uống rau sống, phải giữ vệ sinh và cẩn trọng.
Cám ơn anh GS HCD, email nào, cá nhân cũng rất hoan nghênh.
Bóng đá Soccer, World Cup 2026 đã đang vô Chung kết Final.
Đón chào đội banh quốc gia nào nhận giải VÀNG.
Mong anh HCD và anh Vũ Xuân Hoài cho ý kiến VUI và đoán trước.
Mn
24 BBTD
HCD: Cám ơn Dược Sĩ Nguyễn Đức Năng
-----===<oOo>===-----
HCD: Câu chuyện tại nhà hát Opera Garnier (Pháp) [đoạn 01:17]: Tôi để chữ màu den từ đây.
Đoạn clip một cô gái người Trung Quốc đứng án đường (nói theo thời thượng là chiếm dụng không gian công cộng) quá lâu để chụp hình, khi đám đông bị kẹt nhắc nhở thì những người đi cùng “phản ứng” hung hăng, và cô gái giơ màn hình điện thoại có hình quốc kỳ Trung Quốc. Hình ảnh cảnh nầy được tung ra Internet, rất đông người xem (kể cả người Trung Quốc) cũng chỉ trích hành động dùng quốc kỳ làm lá chắn cho hành vi vô ý thức này.
Thế mà phe ta gởi email cho nhau ghi là “Dở Trò Ô UẾ Nơi Công Cộng” làm bà tôi nghĩ là “đang ngồi hay đứng..?..lên đất Pháp” nơi thanh thiên bạch nhật.
Bằng chứng: Cái video không ghi như vậy:
----===<oOo>===-----
HCD: Điểm Sai và Gây Hiểu Lầm Tôi để chữ màu den từ đây.
Ca ngợi: Nhà thờ tồn tại KHÔNG phải vì "không dùng xi măng
Thực tế về vữa xây dựng:
Nhà thờ có sử dụng chất kết dính và nó có vai trò quan trọng trong việc gắn kết các khối đá với nhau. Vữa vôi là một loại "chất kết dính" (binder) .
Các nghiên cứu về mẫu vữa đã chỉ ra thành phần, tỷ lệ và tính chất vật lý hóa học của nó để giúp cho công tác trùng tu . Điều này khẳng định chắc chắn rằng vữa vôi là một vật liệu xây dựng chánh yếu.
-----===<oOo>===-----
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Monday, July 13, 2026 11:42 SA
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1: butterfly (con bướm); jellyfish (con sứa); bulldog (một loại chó)
Câu 2: ? = 12. ( 2,4,8 ; 3,6,12 )
Về bài toán giai thừa : mày mò trở lại thì đúng là tôi bỏ sót.
Cảm ơn hai anh đã kê thuốc nhức đầu cho tôi. Tôi thở phào khi biết có quy luật để tìm kết quả . Tuy nhiên khi thấy tên công thức Legendre hay Sterling thì tôi " tẩu vy thượng sách " vì nhớ lại : tại nó mà mình lỡ hẹn với đào thời sinh viên !!!
Hiện nay người ta dùng AI để xét đoán việc sao chép của sinh viên ở các trường học. Tuy nhiên cùng một câu hỏi mà Gemini và Google trả lời hơi giống nhau thì ChatGPT có nhận ra" cái nào là sao chép của cái nào ?"
Xem như đây là chuyện phím để cười xả hơi! giống như anh thường chú thích:
Tôi đăng ở đây nhưng tin hay không là tùy anh chị.
Cảm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe
Năng
Anh Hoài chắc có cách giải thích với ngôn ngữ dễ hiểu hơn ( tiếng Việt cùng thế hê.)Tôi biết ngôn ngừ phái thay đổi, tuy nhiên vẫn chưa quen , nhất là do AI dịch ra.
HCD: Cám ơn anh Năng
------o☼o------
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Monday, July 13, 2026 4:06 CH
Subject: Re: Giải đáp các câu đố
Kính thưa anh Đẳng và anh Năng,
Kính gửi quý anh lời giải chi tiết cho bài toán giai thừa hôm nọ. AI giải bài toán thì cho đáp số đúng, nhưng có những tính toán không cần thiết. Cái dở của AI là nó có thể tính ra đáp số, nhưng chưa chắc phép tính đã là gọn và nhanh nhất. Đây là một thí dụ rất nhỏ, nhưng điển hình, là AI hiện nay chỉ làm được những gì người ta đã dạy nó làm (training). Còn óc sáng tạo thì chưa chắc! Chả trách các hãng lúc trước dùng AI rồi hùng hổ sa thải nhân viên, bây giờ lại phải mướn lại những nhân viên đó. Thật là là nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Họ thử một lúc rồi biết là hố, phải đổi hướng. Về toán giải trí trên QVĐ, dùng AI một hồi rồi thì lười suy nghĩ, không còn tập thể dục trí óc được nữa.
Kính,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài
----===<oOo>===-----
From: Doan Nguyen <doan2102@
Sent: Monday, July 13, 2026 3:21 CH
Subject: Các câu đố ngày 12 và 13-Jul-2026

Trong trường hợp nầy, có lẽ tiếng Việt cũng không nghèo nàn hơn tiếng Anh.
Có thể tạm dịch như sau:
HCD: Cám ơn anh Doan
-----o☼o------
From: Luc Nguyen <luc2503@gmail.com>
Sent: Monday, July 13, 2026 3:53 CH
Subject: Re: FW: Góc đố vui và lời giải.
Câu đố 1:
1- Butterfly
2- Jellyfish
3- Bulldog
Câu số 2:
Có thể là 18 hoặc 2
Câu số 3:
Donation: Tiền quyên góp
Fee: Tiền phí
Dowry: Tiền hối môn
Allimony: Tiền chu cấp
Debt: Tiền nợ
Tax: Tiền thuế
Fines: Tiền phạt
Pension: Tiền hưu
Salary: Tiền lương (tháng hay năm)
Wages: Tiền lương giờ
Allowance: Tiền tiêu vặt
Loan: Tiền vay mượn
Tips: Tiền típ
Ransom: Tiền chuộc
Bribes: Tiền hối lộ
HCD: Cám ơn anh Luc
-----===<oOo>===-----
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Hai chuyện đời thường tại Mỹ, bằng hữu góp ý. Nói hay Nín, Góc đố vui và lời giải..doc
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.jpg
image012.jpg


Không có nhận xét nào: