Qua chương trình “Câu Chuyên Cộng Đồng” số 30 do ông Vũ Quang Trân và cô Queenie Ngô phụ trách.Dịp nầy, cô Queenie Ngô, phụ tá cho nghị viên Biên Đoàn đã đọc một đoạn bài phát biểu của nghị viên Biên Đoàn trong ĐêmThắp Nến ngày 1-7-2026 trước biến cố Phá Hoại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Vườn Truyền Thống Việt xảy ra vào ngày 21-6-2026. Nguyên văn đoạn phát biểu của nghị viên Biên Đoàn như sau: “Bức tượng rất quan trọng, chất liệu đồng rất quý, tượng đài mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nhưng suy cho cùng đó chỉ là KIM LOẠI MÀ THÔI. Chính chúng ta là con người,
<!>
Chính chúng ta mới là cộng đồng. Chính chúng ta mới là cậu chuyện sống động của lịch sử. Kẻ gây ra hành vi nầy, không thể phá hủy cộng đồng cùa chúng ta, không thể xóa bỏ lịch sử của chúng ta,không thể tước đi bản sắc của chúng ta, làm mất đi tình yêu của chúng ta dành cho đất nước Hoa Kỳ, cho văn hóa dân tộc và cho nhau.
Qua đoạn văn trên của nghị viện Biên Đoàn, chúng tôi có cảm nghĩ phải chăng ông Biên Đoàn không hiểu về văn hóa Việt Nam, không có niềm tin tâm linh hay niềm tin tôn giáo gì cả ?
Dân tộc Việt Nam và các tôn giáo chủ trương Duy Tâm khác biệt hoàn toàn với chủ thuyết Duy Vật của chủ nghĩa Cộng Sản.
Bản tính dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa là tôn thờ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ nên trên bàn thờ Tổ Tiên trưng bày những tấm ảnh của họ. Chúng ta không thể quan niệm rằng đó chì là những tấm hình, là những tờ giấy tầm thường.
Về phương diện tôn giáo khi một khúc gỗ bình thường, nhưng một khi đã làm thành Cây Thánh Giá và được các linh mục làm phép thì có một giá trị thiêng liêng. Cây Thánh Giá làm chúng ta phải nghĩ đến sự chịu chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá.Trong cuộc bách hại giáo dân dười thời nhà Tậy Sơn và các vua nhà Nguyễn, các thánh tử đạo VN thà chịu bị chết, nhưng cương quyết không bước qua hay có thái độ làm nhục Chúa Giêsu qua hình ảnh cây thánh giá. Sau biến cố 30-4-1975, nhà cầm quyền CSVN nhiều lần đem xe đến ủi tháp chuông có cây thành giá của Nhà Thờ Fatima Bình Triệu, Thủ Đức đều bị thất bại. Cuối cùng họ phải chập nhận phải để tháp chuông có cây thánh giá lưu lại.
Tại các nhà thờ hay chùa chiền có các tượng Chúa, tượng Đức Mẹ, tượng các Thánh hay tượng Phật Thích Ca hay tượng Phật Bà Quan Âm được làm bằng đá, bằng sành , bằng đồng hay bằng gỗ Nhưng một khi các tượng nầy được trưng bày trong các nhà thờ hay trong các chùa thì có giá trị linh thiêng và được mọi Giáo dân, Phật Tử tôn thờ.
Theo đạo Công Giáo, trong các thánh lễ tại nhà thờ có cử hành bí tích Mình Thánh Chúa (Rước Lễ). Qua bí tích nầy, các linh mục có chức thánh cử hành lại nghi thức của Buổi Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các môn đệ là biến bánh mì thành Mình Thánh Chúa và rượu vang thành Máu của Chúa. Và Chùa Giêsu đã phán; Ai ăn và uống máu của Chúa sẽ được sống muôn đời.
Vì thế, người có niềm tin tôn giáo không thể nói các tượng Chúa, tượng Đức Mẹ Maria hay tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Bà Quan Âm, suy cho cùng cũng chỉ là kim loại, đá hay gỗ được.
Tại VN dưới chế độ Cộng Sản, một số công an đã có hành động đập phá tượng Chúa, tượng Đức Mẹ Maria, nhưng sau đó , bọn họ đã bị tàn phế do Chúa Giêsu ra tay trừng phạt.
Chúng ta cũng còn nhớ trước biến cố 30-4-1975, tượng Thương Tiếc tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đã có những câu chuyện rất linh thiêng đã xảy ra. Tuy tượng Thương Tiếc làm bằng đồng, nhưng bức tượng đã mang vào mình các hương linh, linh hồn cùa hàng chục ngàn tử sĩ anh hùng của Quân Lực VNCH.
Tư tưởng là khởi đầu của hành động. Tự tưởng tốt sẽ mang lại hành động tốt. Tư tưởng xấu sẽ đem đến hành động xấu. Chúng ta phải công nhận là nghị viên Biên Đoàn đã không có khả năng bảo tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và giữ an ninh cho khu vực 7 của thành phố San Jose thuộc trách nhiệm của ông.
Quý đồng hương, đặc biệt là các cử tri người Việt tại khu vực 7 nghĩ sao về lời phát biễu trên của nghị viên Biên Đoàn.?
Chúng ta là cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản mong các vị dân cử người Việt, đại diện cho chúng ta trong chính quyền Hoa Kỳ phải thông hiểu văn hóa VN, yêu mến cộng đồng và phải phục vụ cho quyền lợi của cộng đồng thay vì cho quyền lợi của cá nhân, cho các đại gia hay phe nhóm vậy./.
NGUYỄN VẠN BÌNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét