Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2026

Xạo Sự "Chỉ Biết Tuyên Truyền Và Dối Trá" - Út Bạch Lan


Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các Bạn -  Ngày 4-7-2026 HAPPY 4TH OF JULY - Út Bạch Lan - Xạo Sự "Chỉ Biết Tuyên Truyền Và Dối Trá" Như có vài lần trước đây, khi nhắc đến cuộc chiến Ukraine, xạo tôi có thưa rằng "Thôi...không nhắc tới nữa, canh bạc hay kịch bản này của Vladimir Putin và Donald Trump khi nào kết thúc là do ở Volodymyr Zelensky và kết thúc như thế nào thì do hai ông thần kia". Chiến tranh đã kéo dài bước qua năm thứ năm, tổn thất nhân mạng, tài sản, tiền bạc của cả hai bên ngày càng chất chồng như núi, ấy vậy mà cả hai bên cũng còn đều lên dây cót ca tụng chiến thắng của mình cùng với những lời "đe dọa" lẫn nhau. 
<!>
Cả hai tuy không còn chế độ cộng sản, nhưng máu huyết luân lưu trong thể xác và đầu óc vẫn là cộng sản. Canh bạc này sao nó giống y chang canh bạc Iran. Tuy nó khác nhau về hình thức chiến tranh nhưng nó giống y hệt "bối cảnh chính trị" khi mà Nga (Putin) và Mỹ (Trump) đang ngày càng ngồi xích lại gần nhau hơn.

Chắc chắn rồi, dù bằng hình thái hay phương thức nào, rỏ ràng như ban ngày, Trump và chính quyền của Trump đã "buông tay" để EU và Moscow giải quyết Ukraine, trong khi quan hệ giữa Bắc Kinh và EU cũng bởi cuộc chiến này mà ngày càng xuống cấp, bởi từ đầu cuộc chiến Nga-Ukraine, Tàu chẳng những đứng ngoài mà còn "lén lút" buôn bán cửa sau với Moscow trong khi Mỹ và EU đang cấm vận và trừng phạt kinh tế với Nga. Quan hệ giữa EU và Moscow tuy bề ngoài "bằng mặt" nhưng bên trong lại "không bằng lòng". Bởi kinh nghiệm lịch sử chính trị cả thế kỷ nay chứng minh hùng hồn qua câu nói lịch sử của Cựu Tổng Thống Mikhail Gorbachev: "Tôi đã bỏ nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. 

Ngày hôm nay, tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"Mikhail Gorbachev đã "khai tử" chế độ cộng sản Liên Bang Xô Viết, nhưng con rắn lột da đỏ đổi thành trắng hay xanh gì cũng là "con rắn". Ukraine cũng cùng một lò mà ra. Câu sinh viên đang học chính trị học cũng thừa hiểu biết chuyện đó huống hồ gì các nhà lãnh đạo của một lục địa được mệnh danh là "cái nôi văn minh của nhân loại". Như nhà bác học Albert Einstein đã từng nói chính vì "cái tôi" quá lớn mà sự hiểu biết càng nhỏ lại. Cái tôi của lục địa già Châu Âu quá lớn nên kể từ khi Đông và Tây Âu thống nhất, Châu Âu trở thành một tập thể vô tôn ti trật tự, cá đối bằng đầu, ông nói gà bà nói vịt, ông nói ông nghe, bà nói bà nghe. "Ngôi Sao Sáng" là Emmanuel Macron lúc nào cũng hô hào rằng "Châu Âu phải lấy lại quyền tự quyết tự chủ. Chúng ta là đồng minh với Mỹ, chứ chúng ta không phải là chư hầu của Mỹ". Nghe ra cho kỹ, thì cái luận điệu này hao hao cái giọng điệu "chiến lang" của Ngoại Trưởng Vương Nghị của Bắc Kinh từ bấy lâu nay.

Thực tế, hô hào cổ võ là chuyện của Ma Cà Rồng, nghe theo hay không là tùy mỗi quốc gia khác nhau, nhất là hầu hết các quốc gia Đông Âu có biên giới chung với Nga có chung điều 5 của Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đây là một nguyên tắc phòng thủ tập thể, khẳng định rằng, một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc một số thành viên ở Châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuốc tấn công chống lại toàn bộ liên minh Nato. Toàn bộ Nato có quyền đáp trả.

Ngày 28/6/2026, tình cờ đọc bài Tham Luận của hãng Reuters trích dẫn từ "Special Operation Forces Of Ukraine" (SSO - Lực Lượng Đặc Nhiệm Ukraine, thì xạo tôi lại nhớ đến Cựu Tổng Thống Gorbachev "cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá". Đây là một trong 8 nhánh độc lập thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đặc biệt, trinh sát và chiến tranh bất đối xứng. Lực lượng này được thành lập vào năm 2016.
Bài tham luận có tựa đề là : "Ukraine Đang Tước Mất Lá Bài Chủ Quân Sự Của Nga : CRIMEA".

Không biết người khác khi đọc cái tưạ đề bài tham luận này nghĩ sao, riêng xạo tôi thì chấp hai tay xin bái rằng "Kính Chào Sư Phụ Của Xạo!!!".
Cuộc chiến kéo dài qua năm thứ năm, phía Nga thì tuyên bố tốc độ tiến quân tuy chậm mà chắc, trung bình chỉ chiếm tứ 1 đế 1,5 km lãnh thổ dần về phía tây hướng về sông Dnipro, ngược lại về phiá Kiev thì hoàn toàn không nghe nói gì đến việc tái chiếm lãnh thổ dù là một tất đất, chi nghe khoe khoang rằng đã dùng hỏa tiễn và drone tầm xa tấn công những mục tiêu quân sự của Nga trên lãnh thổ Nga cách biên giới Ukraine cả ngàn cây số.

Ngày 26/6/2026, không biết nguyên nhân hay lý do gì, Mạc Tư Khoa bất thình lình ban hành "Tình Trạng Khẩn Cấp" trên bán đảo Crimea. Ngay sau đó hệ thống truyền thông , cái loa của SSO tuyên bố ầm ĩ lên rằng
- AFU (Armed Forces Of Ukraine) của chúng tôi đã anh dũng kiên cường tập trung tấn công vào ngay vào "cửa sổ" của Nga hướng ra Hắc Hài, cô lập một cách có hệ thống phần lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát từ 2014, đó là bán đảo Crimea.
Hấu hết các chuyên gia quân sự, các nhà phân tích về chiến tranh Ukraine đều có cùng một nhận định trung thực và khách quan tương tự như nhau "Từ khi Nga chiếm bán đảo Crimea năm 2014 đến nay, Crimea vẫn luôn là mặt trận chính yếu của cả hai bên Nga và Ukraine. Hơn mười năm qua, dưới sự kiểm soát của Moscow, 20 triệu dân ở đây sống tương đối bình yên hơn những nơi khác trên lãnh thổ Ukraine. Đời sống dân sinh, kinh tế, an ninh, du lịch bình thường có vẽ ổn định còn hơn là dân thủ đô Kiev..."

Nhưng tại sao chính quyền Moscow lại đưa ra quyết định ban bố "Tình Trạng Khẩn Cấp" cho chỉ riêng bán đảo Crimea?
Ai cũng công nhận rằng, Nga có ưu thế Hải Quân vượt trội hơn Ukraine nhiều, ngay sau khi sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014, Moscow quyết định biến cảng Sevastopol và Yalta là nơi đặt Bộ Tư Lệnh Hạm Đội Hắc Hải của Nga rồi. Khi chiến tranh khởi sự năm 2022 (hơn bốn năm về trước), hải quân Nga đã nhanh chóng phong tỏa nhiều cảng biển (Hắc Hải) của Ukraine, nhưng cho đến nay, thực tế chiến trường cho thấy một bức tranh phức tạp hơn nhiều. Nga không đủ khả năng hải quân để kiểm soát toàn vẹn 100% tuyến hàng hải ở biển đen như dư luận thường cho rằng như thế.
Ukraine không có tàu chiến lớn, nên đã áp dụng "chiến thuật bất đối xứng" tương tự như "hạm đội muỗi" của Iran. Drone tự sát và xuồng không người lái (USV) chứa thuốc nổ cực mạnh lao vào tàu chiến của Nga, điển hình là chiếc soái hạm MOskva năm 2022. Một loạt tổn thất hải quân Nga sau đó khiến Moscow phải quyết định Hạm Đội Biển Đen của Nga phải rút lui hoặc phân tán mỏng khỏi các khu vực gần bờ biển Ukraine để tránh bị tiêu diệt.

Đó là lý do tại sao tháng 6/2022, Moscow tự nhiên tự tuyên bố rút ra khỏi "Đảo Rắn", trả lại quyền kiểm soát cho Ukraine một "chốt chặn" quan trọng trên tuyến hàng hải dẫn đến cảng Odessa. Ngay sau đó Kiev đã tự thiết lập ngay một "hành lang vận tải biển" mới ven theo bờ biển thuộc vùng kiểm soát của Romania, Bulgaria và Ukraine mà không cần sự đồng ý của Nga, Các tàu chở hàng vẫn tiếp tục ra vào cảng Odessa bất chấp các đe dọa từ Nga.
Tóm tắt: Thay vì với một lực lượng Hải Quân trên cơ hải quân Ukraine nhiều bậc, Nga có thể kiểm soát hoàn toàn tình hình Biển Đen, nhưng hiện nay có thể được mô tả là đang trong "trạng thái tranh chấp", do đó dưới nhãn quan chính trị của Đại Tướng Aleksandr Syrsky Tư Lệnh Quân Đội Ukraine "Nga không kiểm soát được biển Đen là một thất bại chiến lược sinh tử của Moscow".
Cũng nên biết, Tướng Syrsky đang có kế hoạch quân đội Ukraine đang nhắm vào những mục tiêu làm tê liệt hậu cần của Nga, phá vỡ hậu phương và ngăn chặn việc chuyển quân của Nga giữa các mặt trận khác nhau, và nhất là nhắm vào các mục tiêu các kho tiếp tế của Nga, dĩ nhiên bằm drone hay hoả tiễn.
Chỉ có thế thôi!

Trong khi đó thì quân đội Nga đang khai triển và điều động cho phương án tấn công mới từ phương bắc, xuất phát từ lãnh thổ Belarus, hay từ vùng Briank của Nga sang vùng Chernihiv của Ukraine.

Xạo tôi còn nhớ vào khoảng tháng 6 năm 2022, sau khi hai bên Nga và Ukraine gặp nhau ở Belarus rồi sau đó ở Ankara (Istanbul) của Thổ Nhĩ Kỳ và sau khi Nga tuyên bố rút quân ra khỏi "Đảo Rắn", xạo tôi có viết "Rồi sớm hay muộn gì Ukraine cũng sẽ là Bàn Môn Điếm thứ hai". Nó mang ý nghĩa rằng sớm hay muộn gì thì Ukraine cũng bị cắt mất một phần lãnh thổ.
Tính đến hiện nay, Tháng 7/2026, Nga đang kiểm soát khoảng 19% diện tích lãnh thổ Ukraine trong đó 4,5% là bán đảo Crimea, 14,5% bao gồm phần lớn các tỉnh Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và một phần nhỏ ở vùng Kharki. Một câu hỏi khiến hầu hết các chiến lược gia quân sự của cả thế giới không thể trả lời được "tại sao khi chiếm gần hơn phân nửa Kherson, Putin đột ngột cho lệnh ngừng tiến quân không bước qua Odessa!?"
Theo kế hoạch được Kremlin tuyên bố thì cuối năm 2026 Nga sẽ tiến quân theo kế hoạch dựa trên phóng đồ nêu trên. Có nghĩa là quân Nga sẽ dự trù tiếp tục tiến quân dù chậm, cho đến khi nào quân Nga kiểm soát toàn bộ phía đông sông Dnipro gần như phân nửa lãnh thổ Ukraine, lần này bao gồm lãnh thổ Odessa và cảng Odessa. Nếu điều này xảy ra, thì Ukraine không còn đường nào để bước ra biển.(Bàn Môn Điếm Nam Bắc Triều Tiên - Đông Tây Ukraine)
Cho đến nay hai bên vừa đánh võ mồm vừa "thọt lét" nhau chỉ bằng Drone và hỏa tiễn lai rai cho qua ngày tháng, chỉ khổ cho thằng dân khu cu đen. Putin đã cắn rồi thì như rùa trời gầm cũng không nhã. Zelensky không còn dựa vào Mỹ nữa, xoay qua dựa vào EU vẫn còn hô hào oánh nhau đến người lính và viên đạn cuối cùng. Có ai tính dùm được "Zelensky sẽ phải mất bao nhiêu sinh mạng và tiền bạc của cải tài sản chỉ để lấy lại một phần đất nhỏ mà Nga đang chiếm giữ và Quốc Hội Nga đã sáp nhập vào Nga, đừng nói chi đến chuyện viển vông là chiếm lại bán đảo Crimea.

Tin tức Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công vào các cơ sở hậu cần của quân đội Nga gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu trầm trọng, tập trung tấn công vào cầu khổng lồ Kerch nối liền bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga, bước kế tiếp sau đó sẽ "giải phóng" Crimea bằng tổng lực quân đội Ukraine...cũng chỉ là những loại tin tức "cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá". Trong khi đó, tin tức từ giới truyền thông Châu Âu thì đưa tin "Đêm 1 rạng 2/7/2026, Nga tấn công ồ ạt và khủng khiếp nhất từ đầu chiến tranh ngay vào thủ đô Kiev của Ukraine với khoảng 500 drone và 80 hỏa tiễn, khiến 30 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương. Ngay sau đó, kịch bản xưa như trái đất lập lại liền "Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả tương xứng, đồng thời hối thúc các đồng minh phương Tây khẩn cấp chuyển giao tên lửa Patriot cho Kiev. Nga đã xâm chiếm Crimea, giờ đây đã đến lúc Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa để buộc Moscow phải chấm dứt cuộc chiến..."
Ông đánh trống bà thổi kèn! Nhưng tức cười thay...Trống Đánh Xuôi - Kèn Thổi Ngược!

Bộ Trưởng Quốc Phòng của Ukraine là Mykhailo Fedorov thì tuyên bố rằng "Quân Đội anh dũng của chúng ta đang mở một chiến dịch quy mô để trước tiên là cô lập hóa hoàn toàn bán đảo Crimea, cắt đứt mọi huyết mạch tiếp tế từ Nga ra mặt trận miền đông nam của chúng ta bằng cách tấn công liên tục hai cầu Kerch và Tchar, tấn công xa lộ R-280, nối miền nam nước Nga với bán đảo Crimée và cũng là « một trục giao thông chính trên bộ, men theo đường biển Azov để tiếp tế cho các binh sĩ của Nga chiến đấu tại miền nam Ukraina, hay đang hiện diện tại Crimée..."
Ông Bộ Trưởng thì đang tự vẽ ra một bức tranh chiến sự tưởng chừng như chỉ trong thời gian một vài tuần thì quân Ukraine sẽ :cờ bay, cờ bay trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu...trong khi Ông Tổng Thống đang khàn cuống họng kêu gọi Phương Tây viện trợ khẩn cấp Patriot.
(Ghi Chú: Giá một hỏa tiễn Patriot cũ PAC-2 GEM khoảng từ 3 đến 4 triệu USD, loại mới Pac-3 MSE khoảng từ 4 đến 5 triệu USD. Khi bán cho các nước đồng minh (bao gồm cả các chi phí đi kèm như bệ phóng, thùng chứa, bảo trì, linh kiện thay thế), giá một quả PAC-3 MSE có thể đẩy lên tới 5 triệu đến 7 triệu USD.)

Zelensky đang kêu gào ai đây? Mỹ hay Nato hoặc UE. Đây cũng là một "vấn nạn" cho Zelensky.
Ngày 26/5/2026, Zelensky ký sắc lệnh (440/2026) đặt tên cho một đơn vị Lực Lượng Đặc Nhiệm Ukraine (SSO) là "Những Anh Hùng UPA". (UPA là một đội quân khởi nghĩa Ukraine hoạt động trong Đệ Nhị Thế Chiến II). Tuy nhiên, phía Ba Lan coi UPA là tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp cho các vụ thảm sát kinh hoàng đối với khoảng 100.000 người dân Ba Lan tại vùng Volhynia và Đông Galicia từ năm 1943–1945 (được Ba Lan công nhận là một cuộc diệt chủng).
Người xưa thường nói "khi thương nhau trái ấu cũng tròn. Khi ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo". Câu ngụ ngôn này đem áp dụng vào tình hình ngoại giao giữa Kiev và Warsaw hiện tại bây giờ thì trúng phóc.

Từ ngày cuộc chiến khởi đầu (2-2022) đến nay, Ba Lan luôn nằm trong nhóm những quốc gia đi đầu và đóng vai trò huyết mạch trong việc viện trợ, hỗ trợ Ukraine. Sự giúp đỡ của Ba Lan không chỉ nằm ở những con số tài chính mà còn ở vị trí địa lý mang tính sống còn đối với Kiev. Ba Lan là một trong những nước cung cấp vũ khí hạng nặng sớm nhất và nhiều nhất cho quân đội Ukraine. Tính đến nay, Ba Lan đã bàn giao 48 gói viện trợ quân sự với tổng giá trị vượt quá 3,5 tỷ Euro. Nếu tính tổng kinh phí bao gồm cả viện trợ quân sự, hỗ trợ nhân đạo và chi phí chăm sóc người tị nạn Ukraine trong giai đoạn cao điểm, chính phủ Ba Lan ước tính tổng số tiền họ đã bỏ ra tương đương gần 5% GDP của nước này. Đây là tỷ lệ đóng góp so với quy mô nền kinh tế cao thuộc hàng top đầu thế giới. Ba Lan là cửa ngõ chính. Có những giai đoạn đỉnh điểm, Ba Lan đã cấp mã số định danh (PESEL UKR) cho hơn 1,7 triệu người tị nạn Ukraine, cho phép họ hưởng các quyền lợi về y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và tìm kiếm việc làm hợp pháp như công dân bản địa. Riêng Quỹ Hỗ trợ (Assistance Fund) của Ba Lan dùng để chi trả cho các hoạt động dân sự liên quan đến Ukraine đã tiêu tốn hàng chục tỷ Zloty (PLN) mỗi năm. Sân bay Rzeszow-Jasionka ở Đông Nam Ba Lan (cách biên giới Ukraine khoảng 100km) đã trở thành "trạm trung chuyển" quân sự quan trọng nhất thế giới. Gần như toàn bộ vũ khí, khí tài hạng nặng, đạn dược và thiết bị y tế từ Mỹ, Anh và các nước NATO muốn đưa vào Ukraine đều phải đáp xuống đây trước khi vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường sắt qua biên giới. Nếu không có "cánh cửa" Ba Lan, việc tiếp viện cho Ukraine sẽ bị nghẽn lại nghiêm trọng.

Hiện tại, Ba Lan đang tích cực thảo luận với Liên minh Châu Âu (EU) thông qua Quỹ Hòa Bình Châu Âu (EPF) để yêu cầu hoàn trả lại khoảng 2 tỷ Zloty (khoảng 450 triệu Euro) cho các khoản chi tiêu vũ khí mà Warsaw đã ứng trước để chuyển cho Ukraine trong giai đoạn đầu, nhằm tái đầu tư vào hệ thống phòng thủ quốc gia của chính mình. Có nghĩa rằng, Ba Lan bắt đầu "đòi nợ" Zelensky.
Chỉ có cái chuyện đặt tên cho một đơn vị của mình mà Zelensky trở thành "người gian mắc nạn". Mối tình giữa Kiev và Warsaw đang rơi vào tình trạng cái bồ hòn cũng méo.

Hậu quả của sắc lệnh này: Ngày 19/6/2026, để phản ứng lại sắc lệnh của Zelensky, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã tuyên bố tước bỏ Huân Chương Đại Bàng Trắng (phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan) mà người tiền nhiệm Andrzej Duda từng trao cho ông Zelensky vào năm 2023. Ngày 20/6/2026, Ông Zelensky đã chính thức gửi trả lại huân chương này cho Ba Lan qua đường bưu điện (hãng chuyển phát Nova Poshta) kèm theo tuyên bố cho rằng phần thưởng đó vốn dành cho toàn thể nhân dân và quân đội Ukraine. Hành động này đã đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước đồng minh chiến lược rơi vào một giai đoạn rạn nứt nghiêm trọng liên quan đến các vấn đề lịch sử chưa thể hòa giải. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosimak-Kamaz tuyên bố hủy bỏ kế hoạch chuyển giao các tiêm kích MiG-29 cho Ukraine, với lý do Kiev chưa thực hiện cam kết chia sẻ công nghệ máy bay không người lái (UAV) cho Warsaw. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh sự việc trên là một "sai lầm chiến lược" gây thiệt hại cho cả hai nước. Ông yêu cầu phái đoàn Ba Lan tại hội nghị NATO phải thận trọng với các cam kết tài trợ mới cho Ukraine, đồng thời yêu cầu Kiev cần đối diện với quá khứ, nếu không Warsaw sẽ bỏ phiếu chống nếu Ukraine được kết nạp vào EU nếu có trong tuơng lai tương tự thái độ của Hung Gia Lợi trước đây.

Giờ đây, không cần phải phân tích mỗ sẻ dông dài về tiềm lực tiềm năng quân sự, khả năng kinh tế giữa Nga và Ukraine nữa mà chỉ cần thấy rằng Ukraine mà giành lại được Crimea từ tay Putin...thì Volodymyr Zelensky được xứng đáng vinh danh là một "thiên tài quân sự" của thế kỷ! Một biến cố quân sự kinh thiên động địa còn gấp ngàn lần biến cố năm 1975 của Việt Nam. Một điều "bất khả thi" đối với tình hình đất nước của Ukraine bây giờ.

Theo thời gian, Zelensky đã dần đưa đất nước mình vào một ngõ cụt không phải mới đây bây giờ, mà kể từ khi Zelensky bước ra khỏi Tòa Bạc Ốc ngày 28/2/2025 sau khi gặp Trump và với lời chỉ trích cay đắng của JD Vance "Ông (Zelensky) là một người vô ơn..." Mất đi chỗ tựa lưng là Mỹ, giờ đây lại mất thêm một người bạn láng giềng đồng minh quan trọng nhất của mình là Ba Lan, Đức nằm kế bên, nhưng từ lâu sự lạnh nhạt của chính quyền Berlin đã thể hiện rõ qua thái độ ngoại giao của Thủ Tướng Friedrich Merz. Người năng nỗ hùng hỗ nhất muốn giúp cho Kiev là Emmanuel Macron (Pháp) nhưng tiếc thay Tổng Thống Pháp chỉ thuộc loại "năng thuyết bất năng hành", mà giả sử có năng hành đi chăng nữa thì cũng như con gà mắc đẻ loay hoay chẳng biết làm gì! Tựa lưng vào EU thì được gì? EU cho Kiev một đồng, mắt phải liếc xem Moscow có tằng hắng hay không!🤣😂😟
Theo thời gian, chiến tranh càng kéo dài, đất nước Ukraine càng "teo" lại.

Để Kết:
Xạo tôi xin trích lại lời viết cũ:
- Ngày nào chiến tranh Ukraine còn tiếp diễn, Châu Âu vẫn còn trong bất ổn ngày đó.
- Ngày nào chiến tranh Iran còn tiếp diễn, Trung Cộng vẫn còn trong âu lo ngày đó.
- Ngày nào chiến tranh Ukraine và Iran chưa kết thúc thì Nga-Mỹ vẫn còn hưởng lợi thêm ngày đó.
Thân Kính Chúc Một Ngày Bình An Và Dồi Dào Sức Khỏe.
Xem Bắn Pháo Bông Và Xem Trận FIFA-2026 Canada vs Morocco và Pháp vs Paraguay
                                                          Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào: